1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bức ảnh có thể bạn chưa biết trong Kháng chiến chống Mỹ

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi vaputin, 28/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hanhgl

    hanhgl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/02/2010
    Bài viết:
    1.771
    Đã được thích:
    941
    Bác suhomang đừng lo lắng cho số phận bọn cam phận tôi tớ cho BU truyền kiếp như Osin nhăn răng, ác giả ác báo. Hổ báo với tổ quốc khi cách nửa vòng trái đất, chứ mò về đến cửa khẩu TSN lại tè ra quần chứ dám ho he nửa câu! KKK bang hội kỳ thị khủng bố màu da, bài CS, bài do thái, ca tô giáo...khét tiếng lịch sử, một thời vang bóng xứ Hoa Kỳ dân chủ, nhân quyền! Chắc mấy ông già chống gậy cờ vàng cũng dễ thoát lắm nhỉ, vì cùng mục tiêu chống + cơ mà?=))
  2. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    to
    OshinNhanDan





    Mình buồn cười, trong một 4r bên Mỹ, có một thằng bé kêu toáng lên. Ôi, trận nào chúng ta cũng thắng, cái gì chúng ta cũng mạnh, thế tại sao chúng ta lại thua trong ctvn.


    Mình mới trả lời thẽ thọt vài post, rằng là chúng ta ko chỉ thua ctvn, mà chúng ta không một chiến tranh nào không thua.






    Mấy cái bộ xương khô thây ma móc lên làm ****** đâm lấy đâm để vào l mấy con chó cái gì, đẻ lớp lớp chó con nghiện thủ dâm bằng ******. Chân dung chó gì bị đá ra sa mạc thì xem ở đây, cũng cũ rồi.




    Cái đạo quân động đánh là chạy, Mỹ dừng cho bú là đua nhau đảo ngũ, bây giờ đi duyệt binh ở sa mạc rất chi oai. (mợ lợn các bạn ạ, đi đều còn không nổi, thế mới biết một đời toàn đốt nhà giết người, huấn luyện đánh đấm gì đâu)








    ==========



    Khổ thân cho Obama. Cứ tưởng Putin nó thèm tiền, quăng cho nó trăm triệu là nó ngó lơ cho. Ai ngờ Putin nó dek cho đánh Syria. Đã thế Putin nó lại còn chó hơn mọi loại chó, nó lừa cho cả cái nước Mỹ điều quân đến bờ biển Syria rồi nó mời phẩy tay: các em về đi, anh ko cho đánh.


    Mà cũng tại Mỹ ngu lắm cơ. Lúc Putin nó cho điều quân, thì xóc lọ miết man thủ dâm nhau quá đà. Đến mức thuê một thằng thuộc cái NGO theo Mỹ ở Mát Cơ Va nó sủa. Sủa rằng thế này mới chết: Mỹ chỉ cần 10 phút là đánh chìm hết tầu Nga ở Địa Trung Hải.



    Sủa thế , cắn thế, thì thằng nào chẳng tức hả các chó dại. Putin nó mới điên lên, nhưng nó ngậm đắng nuối cay, nó đợi Mèo bầy trận xong, đợi Mèo sủa đã đời, rồi Putin khốn nạn nó mới phẩy tay, đuổi về.






    Ồi xời, về luôn thì mất mặt, Obama chùng chừng, ý cố đợi thêm vài ngày rồi về đỡ nhục, kiểu nhu con chó bị chủ đuổi thì phải vẫy đuôi quanh quẩn thêm chút. Nhưng gặp cái thằng Assad nó lại còn chó má hơn cả Nga-Mỹ cộng lại. Assad được thể, Assad mới tuyên thế này mới đau cái sờ cau:
    "Chúng mày đến đây đánh tao, thì chúng mày đánh chết tao đi, chúng mày đánh tao chết rồi mới được về. Còn nếu tao chưa bị chúng mày đánh chết mà chúng mày đã về, thì đặt vào đây tỷ đô".


    Thế mới chó.


    Obama đành phải cuốn xéo tắp lự. Tất nhiên là Assad tuyên xằng tuyên bậy thế, nhưng Assad lấy cái con c ra mà đòi tỷ đô của Mỹ. Nhưng cơ mà cái chuyện Obama mất mặt thì còn đấy. Ai ai nhìn thấy chú SAM cũng thấy nụ cười Assad. Cuốn xéo thật nhanh là khôn nhất, nhưng mà xéo về nhà rồi cũng chỉ đóng cửa xóc lọ không dám ra ngoài.






    ..................






    Sau vài chầu tích xuân chiêu giá, Obama đã đỡ rồ người, mới a lô gọi cho quan ngoại khâm John Kerry lên bàn kế. Ai ngờ ko thấy nhấc máy, mà cửa đập rầm rầm, "đại ca ơi em đợi từ nửa đêm ở đây này"...... "em biết rồi, đại ca có nhớ hồi 1975 không"...."Chú nói anh hiểu, dưng cơ mừ lấy đệch đâu ra ai nhớ chuyện ngày đó".... "Em cũng nghĩ đến đây rồi anh ạ, bây giờ bắn tin cho bọn chó già mình vẫn phải nuôi nơi sa mạc"...."Cái bọn lợn đất ấy heroin nó tẩy não lâu rồi, thì mình vẫn nhốt chúng nó với bọn Vàng Páo mà, chúng nó vẫn cày sa mạc lên trồng cấy nuôi nhau".... "Thưa anh, em đã tính thế này, anh xét cho. Hồi này chúng nó nhớ nhà, mà VC lâu lâu nguôi ngoai cũng cho vài thằng về, thế nào cũng có kênh thông tin từ VC".... "À, cũng được, còn cách nào đâu, anh quyết đấy, chú cứ làm thế đi, thử xem."



    À. ha ha ha ha ha ha, có 800 ngàn bác chó già bị đá ra sa mạc và 1,3 triệu con em *********. Chó già thì ở sa mạc Viễn Tây, lại còn Nam Viễn Tây, làm bạn với nghẹo Vàng Páo. Con em ********* thì dân Mỹ nó trọng vọng ở Đông Bắc, NY DC... Chó già lập tức phi như bay vượt sa mạc, lên gặp các học giả VC thỉnh kế cứu chủ. Gì thì VC cũng đã có lần thể hiện trình giữ mặt nhau siêu tuyệt 1973-1976.


    Các học giả VC non dek cần a lô về nhà, có ngay kế: "các chó muốn cứu chủ là tốt, ta đây cũng có phần nhờ Obama. Kế thì chúng ta kho dám...". "... Chúng con cắn rơm cắn cỏ chúng con lạy các ông trẻ, các ông trẻ tham khảo các cụ ở nhà cho chúng con, xem 1975 làm thế nào..." . "À... ờ..., cứ tạm giải quyết kiểu Xuân Tóc Đỏ thử xem". Khốn nạn, chó già từ nhỏ chỉ biết hãm hiếp giết người, già sống nơi sa mạc, ngớ hết cả lượt. "Bẩm các ông trẻ ra ơn dạy cho, Kiểu Tóc Đỏ Mùa Xuân là thế nào cơ ạ ?".... !!!! nhùn vai khó chịu, đệk gì ra thứ người xuẩn thế, "ta cho chúng ngươi cái thần link nang , về xem sẽ tự thấy có kế, http://vnthuquan.net/truyen/truyen.aspx?tid=2qtqv3m3237nvn0n4n4n31n343tq83a3q3m3237nvn#phandau".






    Khổ cái thân chó già đọc mãi chẳng hiểu gì, sau suốt một ngày, chủ sốt ruột lắm, chó mới đánh liều dâng luôn thần link lên, cho chủ định đoạt.

    John Kerry liền mở thần link, chưa cần đọc, bỗng nhiễn mặt mày rạng rỡ, vỗ đùi đánh đét. Obama phì cười: "có cái j` dấy". "em nhớ cái này, hồi ấy em học tiếng Việt em có đọc". "nó thế nào". "Đại ca đọc chương cuối đi".


    Obama triệu ngay phiên dịch lên đọc, rồi 3 thầy trò vừa đọc vừa bàn, rất tâm đầu ý hợp, hỉ hà hỉ hả.


    .....


    3 ngày sau, Ôbama vẫn bặt vô tăm tích. Cả nước Mỹ phẫn nộ đã chán, la ó đã khản. Lúc đó TV loan tin tối nay Obama đăng đàn diễn thuyết. Cả nước Mỹ chờ đợi, đúng giờ bật tv lên, cả nước Mỹ nín thở.


    "Quần chúng nông nổi ơi! Mi đã biết đâu cái lòng hy sinh cao thượng vô cùng" (Obama đấm vào ngực)
    "nó khiến ta phải từ chối danh vọng riêng của ta đi, để góp một phần vào việc tiến bộ trong trật tự và hoà bình của tổ quốc"

    "Giữa cái giờ rất nghiêm trọng này, điều cốt yếu của người xả thân cứu nước không phải là chỉ nghĩ đến mình, nghĩa là không phải là cốt được một trận đánh nhau, nhưng mà là cốt giữ cái mối thiện cảm của một nước siêu cường (Obama đấm tay xuống không khí) "
    ........
    Ta (Obama giơ cao tay lên) không muốn cho hàng vạn mạng người làm mồi cho binh đao, mắc lừa bọn buôn súng! (Obama đập tay xuống). Hỡi quần chúng! Mi không hiểu gì, mi oán ta! Ta vẫn yêu quý mi mặc lòng mi chẳng rõ lòng ta!... Thôi giải tán đi, và cứ việc an cư lạc nghiệp trong hoà bình và trật tư! Ta không dám tự phụ là bậc anh hùng cứu quốc, nhưng ta phải tránh cho mi nạn chiến tranh rồi! Hoà bình vạn tuế! Liên Hiệp Quốc vạn tuế!

    .....


    Obama diễn thuyết vừa xong, tiếng vỗ tay của nhân dân ran lên như mưa rào!
    .................



    Obama muá tay đủ các chiêu xong, lại trợn mắt, húng hắng, thính giả dừng vỗ tay, cả nước Mỹ lại nín thở nhìn TV.
    "Từ giờ cho đến khi ta rời ngai vàng , ta chỉ phấn đấu ngoại giao theo một hướng, là hòa đàm với Iran".


    trên ISS các nhà du hành Nga giật mình: "tiếng gì như tiếng mưa rơi, hay là lại xì a mô ni ắc rùi". Các nhà du hành Mỹ tháo tai nghe ra hỏi: "vừa bảo cái gì thía"... "à, nâu sờ ta oe, tiếng tung hô Obama từ dưới đất vọng lên đấy, chúng ta đang bay qua Mỹ."


    Bên sa mạc, các chó già tưng bừng, Obama tương hẳn một đoàn xe tải đổ xuống một núi xương.
  3. Tran-Trung

    Tran-Trung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2010
    Bài viết:
    1.437
    Đã được thích:
    563
    Mày lại tự ỉa vào mồm mày rồi [r23)]
  4. OshinNhanDan

    OshinNhanDan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/08/2013
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0

    =D>
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    =D>
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    =D>
  5. ruoitrau

    ruoitrau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/09/2001
    Bài viết:
    1.892
    Đã được thích:
    1.079
    Khổ thân Osin Nhăn răng không làm gì được phải tự chỉnh sửa mấy cái ành để thủ dâm tinh thần à
  6. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047

    Vãi đái bọn chó già bị đá ra sa mạc đạp nhau đu càng sang xóc lọ 50 năm qua bên sa mạc =)):)):((>:)[:D]

    Thức ăn của Chó Hàn Xẻng
    [​IMG]



    chúng ta khỏe vô địch, mới có mấy thằng mình mà con bé chết cứng
    [​IMG]


    Thức ăn của chó An Nam, hôm nay nhiều thịt, không cần làm sỏ.
    [​IMG]




    mời các chiến hữu.
    [​IMG]


    Nước sôi xong chưa
    [​IMG]




    Đến chó Syria, hình ảnh bạo lực phải trên 18 tuổi mới được xem.
    [​IMG]
    [YOUTUBE]RFfnxK-YGGQ[/YOUTUBE]










    Đến hôm nay nước Mỹ sụp đổ không đỡ được bất cứ chiêu nào, chó già vẫn sủa theo quán tính 40 năm.

    Cuộc chiến Liên Xô đanh phỉ Afghanistan là cuộc chiến mẫu mực chống khủng bố. Mỹ được nhờ nhưng ứng xử với ân nhân kiểu chó, thì phải lãnh đủ. Cái hậu quả của tính chó đó rất lớn, là nước Mỹ hôm nay hết thuốc chữa .

    Liên Xô chiếm chính quyền trung ương Afghan chỉ sau 1 ngày. Sau đó, dù có khó khăn, Liên Xô đã bình định được cái ung nhọt ngàn năm của thế giới là thuốc phiện Afghan. Năm 1989, chuẩn bị cho 1991, quân Liên Xô phải rút về. Từ đó Mỹ xóc lọ và gánh hậu quả càng ngày càng lún sâu, càng ngày càng không thoát ra được, dẫn đến việc nước Mỹ sụp đổ.

    Năm 1991, Liên Xô đã thối nát, với mức độ thối nát không lấy gì làm đậm so với Mỹ và Việt Nam, nhưng đó là không thể chấp nhận được với cái nôi của cách mạng công nghiệp Đông Âu. Nên Liên Xô phải thực hiện 1991 để nước Nga giữ vị trí siêu cường, đảm nhiệm vai trò thành trì quân sự cho BRICS tiến lên vượt qua các đế quốc vẫn cai trị Tầu-Ấn. Sau 1991, Nga xuất khẩu vũ khí rộng khắp, đảm bảo khả năng phòng thủ của Tầu Ấn, và nhiều nước khác, trước các đế quốc, đảm bảo cho họ vươn lên. Nay, Tổng sản lượng công nghiệp và kim ngạch ngoại thương Tầu đã vượt Mỹ, Ấn đã vượt GDP Nhật Bản, các đế quốc sụp đổ không phanh. Mỹ không lo làm ăn đối phó với sự tiến lên đó, mà chỉ lên cơn chó dại, thì không còn đất sống.

    Đến cái thời tranh chỗ bán cá ba sa với Việt Nam nhưng Mỹ vẫn chỉ biết xóc lọ và sụp đổ.

    Nhưng Mỹ xóc lọ. Khi Liên Xô đánh Afghan, thì địa thế Afghan có một vùng đặc biệt, nằm trọn trong lãnh thổ Pakistan theo Mỹ. Máy bay Liên Xô được lệnh không đánh trả máy bay Pak khi bay qua bầu trời Pak. Cuộc chiến ở đây rất khó khăn và Liên Xô chỉ có thể kiềm chế được quân phỉ không nống ra. Về cơ bản, triệt nguồn thuốc phiện là triệt dần cái vòi bạch tuộc ngàn năm ở đây, thì Liên Xô đã làm hoàn hảo. Các Mi-17 trang bị các máy móc hiện đại, đổ quân tiêu diệt các cánh đồng thuốc phiện từ khi còn là mạ cấy.

    Nhưng Mỹ xóc lọ với việc làm hại Liên Xô, ủng hộ phỉ, khi Liên Xô về nước, Mỹ bơm phỉ nống từ vùng kia ra chiếm Afghan. Hết quả, hãy bấm dòng đỏ dưới đây vào để xem:


    Taliban được Mỹ ủng hộ ở Afghan quay lại cắn Mỹ một cú đau tởn lịch sử nước Mỹ.

    Nhưng điều này dẫn đến sự tệ hại hơn là hai cái nhà cao tầng đổ và 4 ngàn người chết: Nước Mỹ không bao giờ ngóc đầu lên được nữa. Taliban thật là vĩ đại, sự nghiệp nuôi chó của Mỹ vinh quang sống mãi với lịch sử.

    Lúc bấy giờ, Tầu-Ấn-Brazil đã bắt đầu thời kỳ tiến nhanh như diều, liên tiếp đạt những thành tựu lấn sân Mỹ. Thay cho co vòi vào chăm chỉ làm ăn để đỡ, thì Mỹ đỡ bằng thủ dâm. Khi kinh tế đã suy sụp, Mỹ bắt đầu những chương trình điên rồ nhất như đổ tiền vào chiến tranh vũ trụ, MMD, FCS... những chương trình điên rồ như FMBT và FCS dùng pin ion-lithi thay máy nổ, lúc đó pin ion-lithi đang được phát triển mà ngày nay đủ cho note book chạy 4 tiếng tối đa, nhưng Bush nhồi sọ các chó dại Mỹ là cái thần linh pin lithi-ion đó đủ cho xe tăng tầu ngầm Mỹ vượt mặt Liên Xô.

    Về đối ngoại. Mỹ là nước chó dại bị châu Âu xui xẻo dây vào những WW1/2 và Nam Tư, nướng hàng triệu quân và hàng trăm tỷ đô làm nghèo nước Mỹ để làm chó dại cho châu Âu. Sự dây dưa đó tạo ra một cơ chế nghiện ngập. Đó là các chuyến tầu ma chở hàng sang Việt Nam bằng giấy (hồi ký McNamara), các căn cứ ma ở Iraq dưới thời cát trắng, và toàn bộ sản lượng dầu Iraq 2003-2007 biến mất.

    Toàn bộ nên tảng chính trị Mỹ sống trên quân sự nước ngoài, đó là những cỗ máy rửa tiền kinh tởm nhất. Thiếu các cỗ máy đó, chính trị Mỹ sụp đổ. Nối tiếp châu Âu, thì Nga-Tầu-Ấn tiếp tục tiêm thuốc phiện cho bệnh nghiện ngập đó.


    Kinh tế đã suy giảm cạnh tranh nhưng cõng 2 cuộc chiến tranh tốn kém gấp nhiều lần chiến tranh Việt Nam là Iraq, Afghan. Về thế lực, Đức chính thức thoát khỏi vị trí tù binh và đòi quyền thường trực Liên Hiệp Quốc. Rất đơn giản, đầu tiên Mỹ mua ủng hộ của Đức-Nhật, tiếp theo Mỹ phải mời quân Đức tham chiến. Đức đồng ý liền vì đây là cơ hội đầu tiên quân Đức được mài gươm sau 1945. Nhật Bản cũng nối tiếp theo Đức bằng biển đảo chó dại ngày hôm nay, đòi đuổi căn cứ Mỹ và độc lập quân sự, mới đây Nhật đã lần đầu tiên ký một hiệp ước quân sự ngoài Mỹ, đó là bước đầu, ký với Anh.

    Chưa hết, chiếm được dầu Iraq, Bush đã liên minh với Nga và Iran, tâng giá dầu từ $18 năm 2002 lên $150 năm 2008. Nước Mỹ có kỹ thuật lạc hậu, ăn dầu bằng các cường quốc kinh tế khác cộng lại, lệ thuộc dầu, sụp đổ năm 2008.


    sướng nhở các chó dại nhở.

    Trong khi nước Mỹ sụp đổ, Mỹ sai chó dại Gruzia sờ dái Nga 8-8-2008, đến đây thì Đức công khai ủng hộ Nga. Châu Âu Eurozone của Đức có cách đối xử rất giống Nga với các chó Mỹ. Cả Gruzia và Rumania đều kiệt quệ kinh tế (nghèo như Việt Nam thời bao cấp). 1/3 dân hai nước này di cư vào Nga và EU qua những cuộc thi khắc nghiệt của chọn lọc xã hội, đá lại bã đào thải cho Mỹ và các tầng chó. Hết thuốc chữa, Gruzia tấn công quân sự Nga. Quân Nga chiếm thành phố trung tâm của Gruzia cho đến khi Gruzia thật sự trở nên ngoan ngoãn mới rút về.




    Nhưng Iraq Afghan sa lầy, mà vấn đề là Mỹ cần quân sự nước ngoài. Điều này dẫn đến sự thỏa thuận giữa Mỹ và du kích để duy trì chiến tranh giả lừa đảo ngân sách. quân Mỹ ngồi yên trong các "vùng xanh", thậm chí Mỹ bán toàn bộ vũ khí của chính quyền Iraq cũ cho du kích, đổi lấy việc duy trì "chiến tranh". Thuốc phiện bùng nổ trở lại ở Afghan. Nhưng điều này lại đầu độc châu Âu và chính quân Mỹ đem về "tổ quốc", cũng như chiến tranh Việt Nam. Bí quá, Mỹ lại phải mời Nga tham chiến, Nga chẳng dại. Cùng đường, Mỹ lại hỏi mua các Mi-17 và cách Nga làm trước đây. À, kiếm tiền thì được, Nga hạ cố bán cho Mỹ 200 Mi-17. Tất nhiên Nga bán 3 triệu, Mỹ mua về chất công cụ xóc lọ lên 15 triệu.



    Cuộc chiến chống thuốc phiện làm bùng nổ Mùa Xuân Ả Rập. Một mặt, các chiến trường Iraq Afghan đẻ ra hàng chục triệu chiên binh quỷ dữ hóa khá thiện chiến sau hàng chục năm đanh nhau liên miên, nghiện ngập, khát máu. Một mặt, CIA sử dụng thuốc phiện đó tuồn vào châu Âu thực hiện chiến tranh và chính trị Kosovo, làm mafia quân sự-thuốc phiện lớn mạnh. Phát súng đầu tiên của Mùa Xuân Ả Rập là Kirghistan. TT nước này Kurmanbek Saliyevich Bakiyev đã nhận tiền của Nga đóng cửa căn cứ quân sự buôn thuốc phiện của Mỹ Manas, nhưng sau đó ăn tiền Mỹ lật lọng. Kết quả là lật đổ, chính quyền mới của Kirghistan lập tức sang Nga xưng thần, nhưng người Nga lịch sự từ chối.

    Bản chất của Mùa Xuân Ả Rập là các USA'dog cùng đường, bị CIA lật đổ, như vở kịch Diệm-Nhu. Liên tiếp các USA'dog đổ sập: Ai Cập, Tunisia, Yemen, Lybia.... Chưa cái Mùa Xuân Ả Rập thành công nào là không phải USA'dog.


    Nhưng nước Mỹ đã thủ dâm 70 năm, kiệt tinh, loạn thần. Cữ mỗi USA'dog sụp đổ là Mỹ phải tung thịt chó già cho chó trẻ ăn:


    Ở Lybia, bóng dáng đồng minh Nga-Đức đã quá rõ. Quân phỉ ban đầu không hề có vũ khí, nhưng ngay lập tức xuất hiện các khẩu FN FAL kiểu Brazil. Brazil là đệ tử ruột của Đức, và là người sáng lập ra BRICS. Chính quyền Lybia trước theo Liên Xô nhưng sau 1991 ngả chiều. 10 năm sau 2000 chính quyền này đã trở thành công cụ tra tấn thuê cho CIA để CIA né luật. Khách hàng lớn nhất của họ theo thứ tự là Ý, Pháp, Anh, Đức. Và đứng đầu trong việc lật đổ họ là Ý-Pháp-Anh. Các chính phủ thối nát châu ÂU bị đào thải bám vào các hợp đồng tái thiết sau chiến tranh. Sau cách mạng, thì nguồn dầu Lybia rơi vào tay.... Trung Quốc. Trung Quốc đã lấn sạch sẽ các nguồn lợi châu Phi trước đây ở tay Mỹ.



    Nhưng cuối cùng các Mùa Xuân Ả Rập cũng mon nem đến sân Nga: Syria. Sự sụp đổ kinh tế các nước theo Mỹ diễn ra trên toàn cầu . Châu Âu chia đồi, bên Đông Âu quanh Đức phát triển nhờ cộng tác với BRICS, xuất khẩu máy móc sang các nhà máy mới mở ở BRICS. Nhưng Tây Âu và Mỹ-Nhật bị BRICS cạnh tranh kiểu cá ba sa. Hai hướng ngược nhau thể hiện trình độ sản xuất-chủ yếu là khoa học. Đức vung tiền ra mua các chính quyền tây Âu thối nát qua các "hợp đồng thắt lưng buộc bụng" , bất chấp biểu tình chó dại.

    Ở Thổ, thủ đô Thổ cũng giống như Việt Nam, có sáu trăm ngàn căn hộ bán ế sau bong bóng nhà đất, các ông chủ ngoại bang vác tiền bong bóng cuốn xéo để lại thị trường phá sản. Erdogan há miệng chờ gói cứu trợ kiểu Mỹ, cũng y như Việt Nam. Để thể hiện lòng trung thành , Erdogan một lòng ủng hộ phỉ Syria như ủng hộ Polpot bên Thái Lan.

    Các chiến binh chó dại được tập hợp từ đủ ngồn, những kẻ cùng khổ ngiện thuốc phiện ở Iraq-Afghan, lớp thuyền nhân được huấn luyện ở Anh-Pháp-Úc, những con chó điên làm cách mạng bên Lybia rồi vì thế cùng đường.... Trong khi đó quân Syria cũng đã lâu không có kinh nghiệm thực chiến, gươm cùn võ nhão văn thủ dâm.

    Thế nhưng, Merken bên Đức dùng 3,5 triệu kiều dân Thổ hô hào biểu tình lật đổ Erdogan, biểu tình bị đàn áp, lập tức Merken lấy cớ dừng đàm phán Thổ gia nhập EU, mặc dù sau bước này còn xa mới đến ra nhập Eurozone.

    Ngụy Iraq điều quân đánh phỉ giúp Assad, tát thẳng vào mặt chủ, cũng chỉ vì không còn cách nào khác nếu như không muốn Mỹ cút ngụy nhào.

    Iran cử chuyên gia quân sự, không phải là để đánh phỉ, mà là để bày trận chờ tầu chiến Mỹ.

    Có lần Thổ thử máy bay, Syria lập tức chứng mình rằng nó biết bắn máy bay. Điều này làm Tây nhủn người vì nó chứng minh thiệt hại rất lớn nếu đánh. Nhưng ngay lập tức quân Tây thủ dâm: Syria bắn được cái máy bay Thổ là do radar Nga link sang. Bên cạnh đó, một chiến dịch tuyên truyền vỡ địa cầu để ỉm đi một sự thật: đại Syria bắn chặn đối đầu, động tác bắn cực khó, xác định đẳng cấp siêu việt của đạn Nga sao với đạn Tây. Cái máy bay Thổ từ ngoài biển làm các động tác thâm nhập để các máy bay AWACS trinh sát điện tử của Mỹ theo dõi các trạm radar Syria, chuẩn bị đánh.




    Còn Nga-Tầu. =))=))=))=))=))=))

    Bên Tầu, Tầu mấy năm qua duy trì chính sách có tên "biển đảo chó dại". Chó dại bên trong nước tầu bị cạnh tranh cùng đường, họ tống ra biển đảo. Thêm Triều Tiên cũng hò hét. Đây là cây gậy cứu đuối trong đường cùng của Mỹ. Mỹ vội chuyển các chuyến tầu ma quân sự nước ngoài sang Đông Á. Nhưng từ đây, nên tảng chính trị Mỹ đã trói gọn trong tay Tầu, Tầu cho sống được sống, Tầu cho chết được chết. Cái sống chết đó là chính trị Mỹ
    .

    Năm 2012 đồng loạt các phái chó dại thắng cử ở Nhật-Hàn-Việt, tạo đà thành lập TPP. Điều này trói kinh tế các nước tung thâm thối nát của thế giới, tung thâm nợ công của thế giới, là Mỹ-Nhật-Hàn. Các nước này bị trói bằng chó dại, duy trì các ngành đã thối nát, vây tỏa các ngành kỹ thuật cạnh tranh mà họ có. Những điều này đảm bảo BRICS tiến lên trong giai đoạn quyết liệt nhất.

    Vậy giai đoạn quyết liệt nhất đó là cái gì ?.

    Bây giờ, tổng sản lượng công nghiệp Tầu đã vượt Mỹ, tổng kim ngạch ngoại thương trừ vũ khí Tầu vượt Mỹ, GDP Tầu vượt Nhật, GDP Ấn vượt Nhật, GDP Nga đã vượt Đức, Brazil cầm đầu cả Nam Mỹ chống Mỹ, Nam Phi dẫn đường cho Tầu thôn tính châu Phi. Ấn Độ ủng hộ cả 4 chân Mỹ cấm vận Iran thì nổ bùng thương mại Ấn-I làm Ấn bị nhập siêu cả chục tỷ, phải chạy sang Iran bàn việc dùng Rupee thay USD.

    Vậy thì, GDP Mỹ còn cao bởi gì ? hiện cao hơn Tầu một chút. À, Foxconn làm ra iPhone giá 1 đồng đóng vào GDP Tầu. Apple không làm ra cái vẩy ốc iPhone nhưng bán cho dân Mỹ 3 đồng, đóng 2 đồng tiền xóc lọ vào GDP Mỹ. Số tiền đó sinh ra từ in tiền đô móc túi toàn thế giới dùng đô.

    Và thực tế, kinh tế Tầu đã vượt Mỹ, Mỹ hiện chỉ sống bằng móc túi những người cầm đô trên toàn cầu, mà đông nhất là dân nghèo Mỹ. Và vì Mỹ chỉ còn cách đó hút máu, nên nó phải hút máu ngày càng vl. Và người ta phải thay dần bằng tệ bằng ru pi.... Điều đó làm nước Mỹ chó điên hơn bao giờ hết và cũng sụp đổ nhanh hơn bao giờ hết.

    Gần đây, kinh tế Mỹ xen kẽ giữ các quý âm (4-2012) và dương nhẹ không đáng kể. Cũng như Việt Nam, sự phát triển nhỏ đó chỉ do BRICS kéo đi. Hàng hóa rẻ đi, rẻ do Tầu-Ấn sản xuất, nên anh nhân công Mỹ có thể chấp nhận lương hẻo hơn một chút, chấp nhận đi làm ra của cải cho nước Mỹ. Thế nhưng, cũng như Việt Nam, Mỹ phát triển được 0,5% thì so với Tầu-Ấn 7%.

    Càng đói, càng điên, và chỉ có cách in tiền bừa bãi, tiền từ máy in tiền chỉ bơm vào khối giun sán giòi bọ, nhân công thực làm ra của cải chết, còn giun san giòi bọ nổ bùng. Thế giới giảm tiêu USD và tiến tới tẩy chay USD, hiện nay đã tẩy chay cục bộ như quan hệ ẤN-Iran, Tầu-châu Phi, Châu ÂU cạnh tranh bằng euro... Hiện tượng trước mắt là thế giới chuyển sang dùng vàng như cổ đại. Và cái gút thắt là giun sán giòi bọ Mỹ bùng nổ lại bùng nổ.

    Các chó dại nghe đây: trước đây, người ta tính đến 2020, nhưng nay phép tính của tiền tệ thế giới chỉ còn đến 2017. Là toàn bộ chính trị kinh tế Mỹ phải đổ trong một cuộc khủng hoảng cực kỳ chó má. Đó là cái đích của Mùa Xuân Ả Rập.





    Như thế, Mùa Xuân Ả Rập là cánh tây, Biển Đảo Chó Dại là cánh đông, là hai mặt trận quân sự "biểu diễn kịch", để trói buộc chính trị các nước vốn đã quen thủ dâm và thối nát cùng đường. Châu Âu có "đông Eurozone" do Đức cầm đầu liên minh với Nga. Bên Đông có Tầu Khựa. Nam Á thì Ấn Độ tiếp quản Trung Đông và Đông Nam Á.

    Vậy thì Nga có muốn chiến tranh dừng ở Syria không: hè hè hè, không.

    Mỹ thì muốn mọi thứ kết thúc vì đã quá mỏi. Chính vì thế, đến một thời điểm là tháng 8-2013, toàn bộ chính trị của siêu cường vẫn xưng là số một hoàn cầu bị mấy thằng phỉ ăn thị người xỏ mũi vì cuộc tấn công hóa học. Mỹ phải đánh, không đánh thì siêu nhục, đánh để kết thúc chiến tranh. Nhưng, Nga nó ctéo cho đánh, để Mỹ Anh Pháp còn tập thể dục dài dài.



    Khốn nạn nhất là Nga. Bên cạnh Nga là Đức. Đức ngoài mặt ủng hộ Erdogan và Mỹ. Nhưng chỉ cần Assad có nguy hiểm là Đức cấm Erdogan mấy tháng đàm phán. Còn Nga.

    À, ********* Nga, nó chó hơn mọi loại chó trong vụ hóa học.

    Nó cứ im lặng kiểu con Gấu Trắng Bắc Cực, kệ các anh điều quân. Các chó dại thế giới vẫn còn sợ quân sự Liên Xô đã dùng các binh đoàn sắt nghiền nát châu Âu, chiếm thủ đô Afghan trong một ngày, bay qua Pak tận diệt các cánh đồng thuốc phiện.... Mà thật ra, đâu có phải một lần Nga nghiền châu Âu, 3 lần rồi, 3 cuộc đại chiên châu Âu, 3 cuộc chiến tranh cách mạng đánh đổ các tàn dư La Mã, 300 năm. Dân da trắng hễ nhìn thấy quân Nga xách súng là nhủn cả tứ chi.

    Liệu Gấu có cắn ko đây ? Để thử xem Gấu có ý gì, Mỹ sai một thằng NGO "địa chính trị", tức tổ chức chính trị của các mại bản Bá Kiến chuyên bán nước cho thực dân, thằng NGO đó ở Mạc Tư Khoa, người Nga, nó sủa là: chỉ 10 phút Mỹ đánh chìm hết tầu Nga ở Đia Trung Hải. Cả phương Tây nín thở nhìn Putin. Gấu Trắng Bắc Cựu có bề ngoài im im im. Ha ha ha ha ha ha, các chó dại vội vàng tung hết cỡ điều quân bày trận. Iran lo lắng.

    Nga vẫn tham gia tập trận cùng Mỹ ở Canada.

    Obama đăng đàn đấm ngực

    "tôi với tư cách là nhà lãnh đạo thế giới"

    =)):))[:D].
    Thánh Phồng Tôm gọi bằng cụ, thánh Tưng gọi bằng kỵ.


    Thế là Mỹ điều quân bày trận xung quanh Syria. Đến sát bờ biển Syria rồi, Putin nó mới phẩy tay lên tiếng: các chú về đi, anh không cho đánh. Gấu bất ngờ không đùa, nó chở một chuyến hàng đến, các phóng viên quay phim dỡ hàng làm cả Tây nhủn người: đạn diệt hạm. Không phải chỉ có mấy viên đạn mà ngay lập tức thay đổi, cái chính là các thùng hàng đó xác định từ lâu quân Syria đã được trang bị và huấn luyện.

    Nhục quá, Obama chưa muốn về, còn vẫy đuôi lượn vài vòng, Assad già mồm: mày đánh chết ****** đi, đánh luôn đi, mày mà không đánh chết ****** thì để đây tỷ đô. Tất nhiên Assad già mồm thế thôi, nó lấy c ra mà đòi tỷ đô của Mỹ. Nhưng mà cả thế giới cười vỡ bụng.

    Siêu nhục, còn gì hơn là chạy ngay tắp lự về nhà xóc lọ. May sao còn có chó già bị đá ra sa mạc được các ông trẻ VC con các ông ấy dạy cho cái kế Xuân Tóc Đỏ.

    Bạn đọc chương cuối, cảnh Xuân Tóc Đỏ diễn thuyết. Thì hiểu cái diệu kế Xuân Tóc Đỏ : "Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm 24-9 nói rằng ông sẽ dùng thời gian còn lại trong nhiệm kỳ của mình để tìm kiếm các mối quan hệ tốt hơn với Iran "

    Obama Xuân Tóc Đỏ
    Ô Đen Xuân Tóc Đỏ

    Nào ta cùng hô vang.

    Thật ra hình như diệu kế này là của ông Văn Minh ấy chứ. Văn Hóa Việt Nam thật sự là vỹ đại các bạn ạ, Vũ Trọng Phụng Vạn Tuế, Vạn Vạn Tuế.








    Nhưng, chúng ta thử nhìn lại chó dại tiếng Việt. Nào, phóng to lên cho dễ bấm, phóng thật to lên để bấm vào đó mà đếm chó.
    "Obama cảnh báo Iran"
    "Obama cảnh báo Iran nên rút ra bài học từ Syria"
    Obama cảnh báo Iran "sắp hết giờ"
    .








    Chó sủa nhiều kiểu. Cái con chó đẻ tốc váy đái bậy trên vô danh tiểu tốt giấu mặt lên gdqp sủa chỉ là rác rười. CÒn con chó đẻ này đây. Cách đây tháng rưỡi nó sủa thế này. Đ&NN dùng "tiến sĩ ngành nhồi sọ học" chế ra 2 vạn con chó tiến sỹ để làm đại cách mạng liên miên. Những tiến sỹ chúng ta đã điểm mặt, có cả cái thằng mặt lợn Nguyễn Xuân Diện dưới Mông Phụ nữ, đủ để biết mặt tiết sỹ. Mình không bàn về ngành ngoại giao nhà ta buôn lậu sừng tê, mỗi nhân viên ngoại giao là một gián điệp nước ngoài được trả bằng tiền buôn lậu. Mà mình nói bật tường qua diện lợn. Nó là cái thằng 2 ngàn chữ Hán dắt lưng không biết, sống bằng nghề dịch gia phả-thuê lại các thầy trên viện, rồi viết điếu đóm thủ dâm, rồi có đồng chí trung ương phát hiện ra tài thủ dâm, dán cho cái bằng tiến sỹ, để sủa có bằng cấp. Đó là chân dung 2 vạn tiến sỹ mậu dịch.

    đây là một con tiến sỹ khác.



    Họat động chính trị nó muôn vẻ lắm, đi học cũng muôn vẻ lắm. Mấy năm trước trên vtc xuất hiện hai con chó đẻ. Loại chó dái chuyên dùng để phục vụ các sinh viên , loại sinh viên mà nếu như không mơ màng trong giấc mơ cực khoái với giảng viên thì không thể ngồi nổi nửa tiết, chỉ ngồi 15' đã bật lò xo động cỡn. Một con mình gọi là nốt ruồi phục vụ các chuyên tu tại chức trường đờ Nghĩa Đô tuổi sồn sồn, một con này mình gọi là Đức Hải vì trông giống anh ấy. Các bạn bấm vào link này để thấy những bình luận của mình trước khi diễn ra sự việc.
    http://ttvnol.com/baochi/564995/page-148


    Chúng ta biết. Bản chất toàn bộ Mùa Xuân Ả Rập là các USA'dog đổ, Syria không phải là USA'dog, thì sao đổ được. Mỹ chỉ đánh hôi những thằng sắp đổ lấy oai, Syria không sắp đổ thì Mỹ đánh vào l mợ các chó dại. Mỹ chỉ đánh được bà tổ các chó dại đẻ ra cả núi chó dại. Các chó đẻ của Mỹ đổ để phục vụ Nga-Đức-BRICS nó bàng trướng thế lực, làm sao có thế lực được Nga-Đức-Tầu ủng hộ đổ được.

    Mình đã nghĩ rằng, quá nhục, Obama phải bắn lấy vài quả tên lửa tối thiểu để các chó dại còn có ****** nhét vào l bà tổ chúng. Nhưng siêu nhục, không dám bắn nửa quả. Có lẽ Obama chợt nghĩa ra rằng, Syria ngay lập tức nó phản pháo vào các khẩu đội radar lính Âu bên Thổ, lính Âu chết, quân Âu đi, Âu phản chiến, Erdogan đổ, còn mỗi Mỹ đứng giữa trời xóc lọ. Thế mới biết tại sao Nga-Đức nó bơm cho quân NATO Âu điều Patriot đến Thổ chuẩn bị đánh Syria.

    Có rất nhiều con chó đẻ, hầu như toàn bộ báo chí chó đẻ, đã ỉm đi toàn bộ các sự kiện bên Syria, bóp méo các sự kiện đó như là "Nga bỏ rơi Syria". Chúng ta phóng to câu này lên để dễ bấm vào đếm chó. Vâng, đ ta, nn ta, TTg bao cao su của ta, đã phản bội đồng minh cũ, đã và đang ủng hộ bọn ăn tim người tươi, đã đứng cùng phe với bọn ăn thịt đồng bào ta bên trên.

    Tất nhiên chúng cũng ỉm đi các tin tức bom nổ máu rơi ngày đêm ở Iraq, Aighan, để dựng lên các thuộc địa Mỹ phồn vinh giầu có. Chúng cũng ỉm đi bức tranh Gruzia và Rumania, những nơi 1/3 dân sôa đã sang Nga và EU vì đ&nn của họ liếm đít Mỹ. Chúng cũng ỉm đi 600 ngàn căn hộ bán ế ở Thổ Nhĩ Kỳ sau bong bóng nhà đất, làm Erdogan một lòng liếm đít Mỹ chờ "gói cứu trợ cứu bất động sản".... .

    Và chúng ỉm đi hiển nhiên: BRICS, Brazil, Nga, Tầu, Ấn, Nam Phi, và thêm thành viên sắp tới của họ là Indonexia, là Đồng Minh và là khối tiến nhanh nhất hiện nay, với tốn chỉ là bảo vệ tiền đầu tư mà họ thừa ứ. Vì thế không thể có chuyện Tầu đánh nhau với Ấn để các chó dại xóc lọ.



    Cái con chó dại đã sủa một tháng rưỡi trước đó là ai, các chó dại hãy đồng loạt hô to. Hô thật là tô, hô hết cỡ, lấy hơi nào, một, hai, ba.


    Dạng chó như vậy nó luôn được chủ thuê sủa ngược lại các sự kiện. Mình ví dụ, có tần chó Tầu sang Ấn cắm lều gọi là "sự kiện lều trại", chó Ấn được thể. Lúc đó sắp có chuyên thăm của vua Tầu sang Ấn, nên hai nước giải quyết êm đẹp. Sau đó Thời Báo Ấn Độ Indiatime có xã luận chửi chó Ấn, dạy rằng Ấn Độ cần phải khôn ngoan, mở đầu bằng câu "những người bài tầu đã nguội". Nhưng rận chí dịch luôn thành bài Ấn Độ chuẩn bị chiến tranh. Hay chúng ta biết chuyện BRICS lấn sân Mỹ, Mỹ ủng hộ Pakistan kẻ thù của Ấn, Ấn mua cho Mỹ mấy cái máy bay quân sự rửa tiền P-8, thế là Mỹ đá đít Pak, Pak bán đất cho Tầu phản Mỹ lấy tiền trả nợ... chuyện rất đáng đọc, nhưng Đỗ Sơn Hải đã sủa thành nồi cám lợn. Còn nhiều chuyện về thế giới chó dại. Ví dụ, về hạt nhân, Mỹ không có tái chế dân sự, Ấn có, nên Mỹ ký khung pháp lý thỏa thuận hạt nhân với Ấn để sau đó mở đường các hợp đồng dân sự, nhưng chó dại sủa Mỹ xuất khẩu lò cho Ấn, 30 năm nay Mỹ có cáo lò hạt nhân ở lờ mợ các bà tổ chó dại mà xuất.

    Một thế giới chổng ngược như vậy để tạo nên các quân đoàn chó dại kiểu Mỹ, chúng ta có diepj điển lại chân dung thế giới chó dại đó. Tất tần tật.

    Chúng ta hỏi, tại sao người ta đánh nhau, tại sao thậm chí là người ta ăn thịt nhau. Ừ, nếu như mình làm chó, đi hãm hiếp còn có cái sướng, đốt nhà còn có cái thỏa, ăn thịt người thì hay ho cái nỗi gì, mang độc vào người. Đấy, cơ chế đấy, tiến sỹ trưởng khoa Đỗ Sơn Hải dạy các bạn phải tôn vinh bọn ăn thịt người đấy. Xung quanh bạn ngập môi trường thông tin quái thai đấy. Bất cứ lúc nào bạn cũng có thể thành quái thai ăn thịt người.


    Bất cứ ở đâu bọn "địa chính trị" Bá Kiến cùng đường, là chúng bán dân cho thực dân ăn thịt, để chúng được đế quốc bảo hộ. Ở đó, chó dại tràn ngập, ai ai cũng có nguy cơ biến thành quái thai.
  7. kutonhuphjt

    kutonhuphjt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2009
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Ồi đí t mịa các ông CỘng Hòa đến cái Tổ quốc cũng chả bảo vệ nổi giờ liên thiêng cái vẹo j nhở đ km,kẻ thì đi xâm lược lại tưởng giải phóng tổ quốc còn ông kia đáng ra phải bv tổ quốc lại tưởng mình đi đánh thuê đít còn mẹ,hài đèo chịu đc
  8. hanhgl

    hanhgl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/02/2010
    Bài viết:
    1.771
    Đã được thích:
    941
    [​IMG]
    Một phụ nữ ở Tây Ninh đưa con tới nơi an toàn sau khi nhà của họ bị lính quân đội Sài Gòn phóng hỏa vào tháng 6/1963

    Không phải zị, đó là nhân dân VNCH hy sinh đất đai, nhà cửa, ruộng vườn cho cuộc chiến đấu chống v+ của chánh phủ chớ ai mà đốt nhà dân thế!?
    Bà cô này đã cho phép QL VNCH phóng hỏa để vào ACL cho V+ hết chỗ trú chân đây mà...
  9. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    Mấy hôm nay, chính phủ Mỹ ở trong tình trạng vỡ nợ, Obama phải bỏ các chuyên đí đặc biệt quan trọng đến Đông Á và thăm thú một vài đệ tử thân cận nhất trong đó có Philippine.

    Còn cái gì để có thể nói về điều đó nhỉ các con chó dại liếm đít Mỹ nhỉ, từ TTg BCS, cho đến con chó đẻ sủa thuê đỗ sơn hải trưởng khoa ở học viện ngoại giao. Còn gì có thể nói được ngời từ:

    Hay những con chó đẻ sủa thuê như tiến sỹ đỗ sơn hải ở học viện ngoại giao, có con nào dám đăng đàn sủa nữa, rằng Mỹ không khủng hoảng quỹ công, Mỹ mạnh hơn châu Âu. Rằng Mỹ là siêu cường kinh tế số một hoàn cầu khi GDP chỉ bằng 2/3 EU. Những con chó đẻ vẫn sủa thuê tạo nên một bức tranh chổng ngược đâu, những quân đoàn báo chí chó dại đâu, những vtc đâu, những dân trí đâu? Chúng mày, tất cả chúng mày thử mở mồm ra sủa xem nào.





    Sự thể là thế này, nợ ngân sách Mỹ tăng ù ù, hơn cả GDP = tổng thu nhập quốc dân trong một năm. Trong mình mỗi người tân Mỹ từ đứa bé mới đẻ đến ông lẫn bà điếc sắp xuống lỗ nợ 50 ngàn. Trung bình mỗi người đi làm ở Mỹ nợ 150 ngàn, bằng 3 tỷ đô la Việt Nam. Nợ thì phải vỡ. Chúng ta đã biết, sự vỡ nợ là một cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa Marx bên châu Âu. Mình nhắc lại cốt lõi của chủ nghĩa Marx, đó là thay đổi cách chi tiêu công. Quỹ công nào thối nát mà được phá sản lật đổ, thì đó là cách mạng hướng tiến bộ theo Marx. Khái niệm này bị các chính quyền thối nát ở Liên Xô 196x, Tầu, Việt.... xuyên tạc đi để thay bởi chủ nghĩa chó dại. Họ xưng là xã hội chủ nghĩa Marx, nhưng thật ra đó là mô hình nhà nước ngược với chủ nghĩa Marx. Kiểu các nước chó dại đó là hậu quả của các cuộc chiến tranh, dẫn đến các phái quân sự lấn át khối sản xuất, dẫn đến chính trị không được trau dồi thường xuyên, hóa già, và cực điểm của nó là xô-vanh cực đoan độc tài. Chính vì thế mà người Nga phải tiến hành 1991, đưa chính trị trở lại con đường lành mạnh. Từ sau 1991, thì các ngành thối nát của Nga chết đói trước cạnh tranh thị trường, nhưng các ngành đã làm nên Liên Xô siêu cường thì bùng nổ, như titan, hạt nhân, gia công máy bay (gia công máy bay và bán máy bay là hai ngành khác nhau, gia công máy bay là sản xuất, còn bán máy bay là buôn vốn trong đó có khâu quan trọng là xâm lược thuộc địa), khai dầu và máy móc khai dầu, đường sắt....

    Nhưng nối sau sự thối nát đó của Liên Xô-Tầu, thì Mỹ theo Việt, trở thành Liên Bang Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Hoa Kỳ, với tỷ số quỹ công cao hơn nhiều các nước xưng là xã hội chủ nghĩa như Tầu Khựa. Quỹ công Mỹ trở thành khối Cộng Sản lớn nhất thế giới. Đảng Cộng Sản Cộng Hòa Mỹ và Đảng Cộng Sản Dân Chủ Mỹ tranh nhau liếm láp cái khối tài sản lớn nhất thế giới đó, và giun sán giòi bọ bùng nổ.

    Tuy nhiên, ở Mỹ, khủng hoảng quỹ công hôm nay không mang tính tiến bộ như châu Âu, mà thể hiện sự tranh cướp của hai thứ ***************** dại Dân Chủ và Cộng Hòa. Sự thối nát của chính trị Mỹ đã được một nhà luật học Pháp nghiên cứu và phát biểu cách đây hơn 200 năm, theo mô hình Ai Cập Cổ đại, và cũng theo mô hình nước Pháp sau Napoleon ngày đó. Bầu cử và luật ở Mỹ bị vô hiệu hóa bởi 2 cuộc bầu cử đánh nhau và chế độ đại cử tri buôn vua. Chính kiểu bầu cử này được bê từ nước Pháp sang, khi mà chính quyền Pháp bị giun sán giòi bọ bâu quanh các quân xưởng công, và sau đó là các nước thắng Napoleon chế biến ra, để vô hiệu hóa dân chủ Pháp.

    Vì thế, chính trị Mỹ nằm trong tay một đám giun sán giòi bọ đục khoét ngân sách, thông qua 2 phái. Phái bình là các công ty bú ngân sách như Boeing-GM-GE.... Phái chiến là giới quân sự rửa tiền qua ngân sách quân sự nước ngoài, chúng chuyến tầu ma chở hàng sang Việt Nam bằng giấy, những căn cứ ma bằng cát trắng ở Iraq giữa thời vệ tinh, những cuộc hành quân ảo "tiến về Yalu" ở Triều Tiên, toàn bộ sản lượng dầu Iraq 2003-2008 biến mất, những cuộc tập trận liên miên với Nam Hàn Xẻng, những khối viện trợ cho chó như Ai Cập mỗi năm tỷ đô...

    Chúng ta hình dung kinh tởm đến mức, vào những năm 1997-2000, Mỹ có xe tăng, xe chiến đấu bộ binh, tầu ngầm.... quá đụt so với Nga-Đức-Tầu-Ấn. Thay cho đầu tư phát triển mẫu máy móc quân sự mới, thì quân Mỹ xóc lọ miết man thủ dâm và nhồi sọ chó dại. Lúc đó Nhật Bản đang phát triển pin lithi-ion, triển khai trên các mẫu pin dùng một lần và pin xạc lại được (ắc quy), Nhật Bản quảng cáo cho chương trình này ầm ỹ để tìm vốn và nay thành công. Nhưng chó dại bên Mỹ lợi dụng đợt quảng cáo đó để làm những FMBT (Future Main Battle Tank = xe tăng tương lai), FCS (Future Combat System = sẽ chiến đấu bộ binh BMP / IFV tương lai, tầu ngầm, máy bay... Bạn có thể tưởng tượng xe tăng chạy bằng loại pin dùng cho máy tính của bạn, cho cái ô tô con em bạn lái trước khi chúng lên bốn. Ngồi ô tô bật máy tính không đủ từ Hà Nội đến Thanh Hóa, thế mà nó tính cái xe tăng 70 tấn chạy xích đi được đến Đông Hà. Chỉ cần vừa xóc lọ miết man vừa chờ "Thánh Li Ti Ai Ông", là Mỹ có xe tăng, xe chiến đấu bộ binh, và tầu ngầm.... tốt hơn Nga. Đến nay Mỹ thậm chí không sản xuất nổi tầu ngầm điện, đừng nói là tầu ngầm tồi. Pin lithi-ion chỉ là một ví dụ nhỏ về sự ghê tởm của giun sán giòi bọ kiểu Mỹ, còn có những đại bác lazer bắn hạ đạn đạo Nga từ lúc xuất phát, máy bay Boeing siêu hồng ngoại phát hiện đạn đạo Nga lúc mới bật máy.... Bên dân sự cũng thi đua chẳng kém, NASA đầu tư cả núi tiền chở tầu lên Sao Hỏa cho Nga đi ké miễn phí, chỉ cần móc được ngân sách Mỹ bằng xóc lọ các chó dại.

    Tại sao ? Quá hiểu, một sự thay đổi lớn sẽ làm xáo trộn lâu đài rửa tiền Mỹ.

    Toàn bộ nền tảng chính trị Mỹ dựa trên nguồn tiền đó. Nếu thiếu, Mỹ sẽ sụp đổ chính trị. Vì vậy Mỹ nghiện xóc lọ, nghiện "tiếp thị quốc gia trên toàn cầu", nghiện quân sự nước ngoài bất chấp đánh đâu thua đấy. Như chúng ta đã nói trên, khi quân sự nước ngoài của Mỹ sắp chết vì Iraq Afghan, nước Mỹ có cơ hội lành mạnh hóa bằng 1991 kiểu Mỹ, thì Trung Quốc quăng ngay cho quân sự Mỹ một cái cọc cứu đuối, đó là "biển đảo chó dại Đông Á". Quân sự Mỹ đương nhiên vội vàng ôm lấy, Mỹ chuyển hướng sang Đông Á, và từ nay, nên tảng chính trị Mỹ trong tay Tầu Khựa. Tầu Khựa cho chính trị Mỹ được sống, thì chính trị Mỹ được sống. Tầu Khựa ban chính trị Mỹ phải chết , thì chính trị Mỹ phải chết, sau khi rập đầu tạ ơn ban chết.





    Tại sao lại nói khủng hoảng quỹ công Mỹ không mang tính tiến bộ như châu Âu. Tại sao bảo Liên Bang Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Hoa Kỳ không thể có cuộc cách mạng như 1991.

    Vấn đề là, ở các nước châu Âu, thì những nhà nước thối nát tiêu lạm lại không có máy in tiền, nên phải vỡ nợ. Máy in tiền EUR do những nước làm ăn được như Đức và toàn bộ những nước ở quanh Đức nắm, vì chúng làm ăn được không vỡ nợ. Còn trung tâm khôi thối nát nợ công của thế giới là Mỹ-Nhật-Hàn thì máy in tiền bật thoải con gà mái, và khuyến mại thêm con chó siêu thối nát mới ra nhập băng này, nhưng thối nát nhất, là Việt Nam.

    Cụ thể hơn, hai đảng Mỹ cãi nhau về chính sách y tế. Sự thật là nước Mỹ chưa có y tế công cộng, Obama muốn xây dựng y tế công cộng, bảo hiểm toàn dân, nhưng các "đối lập" không theo. Hạ viện Mỹ có đa số là "đối lập". Không đồng ý nhau được thì không cho chính phủ Mỹ nợ thêm, đã nợ quá nhiều, và như thế là vỡ nợ. Tất nhiên sự vỡ nợ này của chính phủ Mỹ chỉ là hình thức, và tạm thời 1-2-3 tuần là cùng. Nhưng nó đã chứng minh được nhiều điều. Trong thời gian vỡ nợ tạm đó chính phủ Mỹ phải đình phần lớn các công việc.

    Bản chất là các đảng phái Mỹ tranh nhau nguồn lợi từ quỹ công thối nát. Chứ y tế với giáo dục cái gì xã hội chó dại đó. Bại trận trong hai cuộc chiến tranh, kinh tế khủng hoảng không lối thoát, chính trị Mỹ mất nguồn lợi nền tảng, có nguy có sụp đổ. Cái cơ chế kinh tế Mỹ là in tiền vô tội vạ, móc túi toàn dân dùng USD, bơm cho các công ty rửa tiền chuyên nghiệp, ví dụ gần đây là các "gói cứu trợ" với lãi suất âm khi tiền phá giá. Những người bị móc túi đa phần là những người có tài sản bằng tải khoản tiền của Mỹ, những người nghèo, còn các ông chủ lớn nắm đất đai và cổ phiếu ít bị móc túi.



    Những nguồn lợi thực hiện nay của Mỹ.


    Nhưng cơ chế móc túi này dẫn đến việc móc túi chung cả thế giới vì vị trí của đồng USD, đem về tài sản thực cho chung nước Mỹ. Điều này coi như nước Mỹ cắn tương lai mà ăn, vì người ta chuyển sang tiêu tiền quốc tế bằng vàng truyền thống, tệ tầu, rupee ấn, eur châu Âu, yên Nhật.... và các thứ tiền khác, đồng USD dần dần bị đào thải. Chính vì cơ chế này nên GDP của Mỹ còn cao và còn chút ít phát triển, nhắc lại đây là phát triển ảo bằng quảng cáo, không có sản xuất thực, "tiếp thị quốc gia trên toàn cầu".

    Mặt khác, các ông chủ Mỹ có máy in tiền đô, rầm vốn, nên điều hành những chuỗi đầu cơ tiền-chứng khoán-vàng-dầu, thu về khoản lợi thực không nhỏ cho chung nước Mỹ. Cái điều này cũng dẫn dần đến việc mất vị trí đồng USD, dao động-chuyển đổi tài khoản giữa vàng-dầu ngày càng lớn như thế giới đã chứng kiến.

    Nguồn lợi quan trọng về tài chính Mỹ là cho thuê vốn, vốn dư rả từ máy in tiền. Ví dụ điển hình nhất là ngành máy bay vận tải Mỹ tách hẳn làm hai mặt. Mỹ thuê Nga và các nước khác gia công và thiết kế phần lớn giá trị máy bay, càng máy bay hiện đại càng Nga nhiều như Boeing 787 Dreamliner. Nhưng Mỹ dầm vốn cho những công ty như Vietnam Airline mua chịu. Các Vietnam Airline khai thác độc quyền các sân bay trả cho Mỹ. Điều này làm chức năng sản xuất bên Mỹ chết dần, và như ngành máy bay thì đã chết hẳn, phần lớn gia công cơ khí là Nga, máy đẩy châu Âu, phần sản xuất của Boeing chỉ là lắp ráp thô nghĩa đen. Chính vì thế, từ sau 1991, Airbus tiến như diều, họ cũng thuê Nga làm những mặt Nga mạnh như titan, nhưng học vẫn có Đức tự chủ kỹ thuật, có những thế mạnh riêng để vượt lên, lấn thị trường Mỹ.

    Một khoản lợi quan trọng của nước Mỹ là các thuộc địa chó dại cống nạp cho chủ, bán nước cho thực dân Mỹ ăn thịt, để các chính phủ bị đào thải được đế quốc Mỹ bảo hộ. Ví dụ, năm 2008, đ&nn bao cao su bán vàng mua vào 20 tỷ USD trong lúc tầu bán phá giá ít nhất 700-1300 tỷ USD, ngay một năm sau đó giá trị mua vào mất giá một nửa. Toàn bộ số thiệt hại xương máu đó chạy sang máy in tiền của FED. Và những Vinashin, Vinasat-riêng cái Vinasat-1 mua đắt gấp 10 lần giá thị trường trong khi nó đã quá lạc hậu.... . Ví dụ là điện giá chó má, Việt Nam chết đói chi tiền mua điện gió Mỹ đắt gấp 2 lần giá thị trường, EVN bù lỗ cho điện gió đó, để nuôi binh đoàn chó dại của bao cao su, để nước Mỹ mỗi năm đốt 2 tỷ tấn carbon bình quân gấp 15 lần Việt Nam. Cơ chế thâu tóm những thành phần cùng đường không còn cách nào khác là làm chó cho chủ đó, thì từ các hồng vệ binh được tuyển chọn qua cải cách ruộng đất đảm bảo cặn bã thuần chủng nhất từ các làng xã, cho đến những đ&nn thối nát như Việt Nam... thì Tầu-Mỹ và các đế quốc lâu đời đều quá thành thạo.







    Tác dụng của nhũng khoảng lợi đó chúng ta có thể xem mô hình theo Mỹ là Hy Lạp.

    Năm 2008, Hy Lạp khủng hoảng nợ. Nhưng thay vì "thắt lưng buộc bụng" theo Đức, Hy Lạp ra chiêu kiểu Mỹ "gói cứu trợ". Điều này cũng y như Việt Nam, làm Hy Lạp lún sâu vào khủng hoảng. Hy Lạp không có tiền lạm phát như Mỹ, vay lãi cắt cổ từ các ngân hàng Anh-Mỹ và cầm cố bằng các tài sản nhà nước chủ yếu là đất đai để tồn tại. Để thu lợi , Hy Lạp tăng lương khối quỹ công giun sán giòi bọ với mục tiêu phát triển thị trường. Nhưng "gói cứu trợ" làm tăng giá nhân công, siản xuất giảm, thuế giảm, lợi từ phát triển thị trường rơi vào tay các nhà sản xuất khác ngoài Hy Lạp trong Eurozone. Hy Lạp vỡ nợ. Đến lúc này theo "thắt lưng buộc bụng" thì đã muộn, chính phủ đổ liên tiếp, biểu tình triền miên, và kinh tế phục hồi rất chậm.

    Bên Mỹ cũng thế. Thực chất là phá giá tiền những thị trường giảm vì những người sản xuất chết, giá nhân công lại tăng ảo vì các công ty bú ngân sách được "gói cứu trợ". Những mặt cạnh tranh của Mỹ chết, những mặt giun sán giòi bọ phải bị đào thải phát triển, mà cụ thể là Boeing-GM... và các công ty khác kể từ vua buôn vua Colt. CHính vì thế mà dân Mỹ mới có tiền trả cho Apple 3 đồng, đóng 2 đồng vào GDP Mỹ, trong khi Foxconn sản xuất ra chỉ bán được 1 đồng đóng vào GDP Trung Quốc.

    Như thế. Khi Hy Lạp thoát khủng hoảng bằng thay chính trị, lật chính phủ.... thì chỉnh phủ Mỹ càng mạnh, vì họ thâu tóm những nguồn lợi quanh máy in tiền, trong khi duy trì nền tảng là rửa tiền qua quân sự nước ngoài. Tỷ trọng sản lượng thực về của cải kiếm được từ máy in tiền trong tay chính phủ ngày càng cao, tỷ trọng sản lượng khối sản xuất ngày càng giảm, khối sản xuất càng ngày càng kém vai trò tiếng nói chính trị so với máy in tiền.


    Bên Nhật Bản, 3 mũi tên của Abe cũng vậy. Abe một mặt lạm phát móc túi toàn dân, một mặt tăng thuế tiêu dùng. Abe tuyên tiền đó đầu tư vào công nghệ cao. Nhưng ngành công nghệ cao thật sự của Nhật là điện tử bị lép vế. Còn những ngành hạt nhân, cơ khí... của Nhật Bản đã quá thối nát, mới là những thứ hưởng lợi từ móc túi toàn dân. Đối lập với Trung Quốc tăng giá trị đồng tệ, tăng tiêu dùng nội địa, thì Nhật Bản bóp thu nhập và tiêu dùng khối sản xuất. Sức mạnh dôi ra từ móc túi toàn dân Nhật tập trung vào xuất khẩu giun sán giòi bọ như Ninh Thuận II, tieps tục làm lợi cho giun sán giòi bọ.

    Mỹ tiến hành lập TPP. Thực chất là những chính phủ cùng đường, các đế quốc khủng hoảng kinh tế, các thuộc địa chính phủ bị đào thải... nhốt vào nhau trong hàng rào thuế. Những côn ty Mỹ còn ca nhj tranh được không phát triển được vì bên ngoài TPP đáp lễ. Những công ty giun sán giòi bọ cố thủ trong tường thành TPP.




    quy luật phát triển: khủng hoảng 1929-1933, tạm yên 1933-1936, khủng hoảng không lối thoát 1936-1939, chiến tranh thế giới làn thứ 3
    .

    Đương nhiên. Những chiến thuật trên của Mỹ Nhật Hàn chỉ làm họ lún sâu vào thối nát khủng hoảng. Trong khi đó BRICS tiến nhanh như diều. Ngày nay, Tầu-Ấn đã là những nước công nghiệp lớn nhất thế giới, ngoại thương lớn nhất thế giới, ảnh hưởng đến thế giới mạnh nhất. Brazil cầm đầu Mỹ La Tinh chống Mỹ. Nam Phi dẫn đường cho Trung-Ấn đuổi Mỹ khỏi châu Phi. Mỹ còn lẻ loi một vài nước Thái Bình Dương để làm thuộc địa. Tất nhiên Việt Nam là con chó dại trung thành nhất của Mỹ.

    6 tháng đầu năm 2013, thì có thể điểm những thành tựu của BRICS đạt được trong khủng hoảng: GDP Tầu vượt Nhật, GDP Ấn vượt Nhật, GDP Nga vượt Đức, tổng sản lượng công nghiệp Tầu vượt Mỹ, tổng kim ngạch ngoại thương trừ vũ khí Tầu vượt Mỹ. Phần hơn của GDP Mỹ đã nói trên, đó là "dịch vụ" giun sán giòi bọ.

    Nhưng, trước mắt, những chiến thuật trên làm Mỹ-Nhật tạm thời tháo gỡ bế tắc, cũng có những công ty có thêm công ăn việc làm. Như đã nói, đó là tàn phá tương lai để thoi thóp.

    Quá trình này cũng như hai cuộc đại chiến thế giới. Ví dụ, khủng hoảng 1929-1933 là khủng hoảng thừa. Thừa ngành kỹ thuật thấp vì chế độ đế quốc-thuộc địa, không đầu tư mua khoa học tăng thị trường theo Marx, mà đầu tư mua súng bắt nô tỳ ăn thuốc phiện rượu cồn, đến khi thế giới hết chố chiếm thêm thuộc địa thì hết đất phát triển thị trường. Các nước có thuộc địa Anh-Pháp-Mỹ đóng cửa thị trường ngắn hàng Đức-Ý-Nhật. Nhờ đóng cửa này mà có tạm yên 1933-1936. Nhưng điều này chỉ dẫn đến khủng khoảng không lối thoát 1936-1939. Sau đó phá đi tất cả và lại phát triển.





    Ai thắng ai trong đại chiến thế giới.

    Nhiều bạn sẽ hỏi. Như thế, thì 1939-1945 Anh-Pháp-Mỹ đã thắng kia kìa. Mình hỏi lại. Thế mục đích của Đức-Ý-Nhật khi gây chiến là gì ? là công phá thuộc địa. Sau 1945 thuộc địa vỡ, vậy ai thắng. Thật ra, người thắng trong WW2 là những nước bị Anh-Pháp-Mỹ bao vây trước đó, gồm thuộc địa, Đức-Ý-Nhật, và Liên Xô, tất cả họ sau đó được giải vây, và giầu ự lên trước sự suy sụp không phanh của ANh-Pháp, sau đó là sự sụp đổ của Mỹ.


    Như thế, chúng ta đang bước vào giai đoạn quyết liệt 1936-1939. Nhưng ngày nay, các thuộc địa không bị xích cổ bằng súng, nên chiến tranh 1939-1945 đời mới không dùng súng. Các nước Mỹ-Nhật-Hàn có thể phục hồi chút ít vì đóng cửa thuộc địa như 1936-1939, nhưng điều đó chỉ dẫn họ đến không lối thoát. Cuộc chiến ww3 không dùng súng ngày nay diễn ra bằng biểu tình lật đổ. à chiến trường đầu tiên Đức đã thắng là châu Âu, đã biểu tình lật đổ xong xuôi. Đánh Lybia về thì các chính phủ Anh-Pháp-Ý đều phải thay máu, thậm chí là ra tòa như Belusconi.

    Để xem tương lai Mỹ sau cuộc phá sản tạm thời ngân sách này, chúng ta có thể xem gương thêm nữa là Pháp. Chính phủ Pháp tiêu lạm nhưng sống dựa dẫm vào sự ủng hộ của đám già lười. Tuổi hưu của Pháp 60 và lương cao, so với Đức lương thấp và 65, những nhân công tuổi làm ăn tốt nhất của Pháp là 40-50 không chịu sang Đức làm ở những công ty phát triển lương cao, mà ở lại Pháp chờ hưu, và ủng hộ chính phủ giun sán giòi bọ. Điều này dẫn đến chính phủ phá sản trong biểu tình điên loạn ở Pháp năm 2010. Nhưng biểu tình như thế thì lấy l mà ăn trong khi BRICS tiến như diều, nên cái gì diễn ra cũng phải diễn ra.



    Có thể chia châu Âu ra 2 nhóm thế này.

    Tây Âu khủng hoảng: Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Anh, Ý, Pháp, Hy Lạp, .... Đông ÂU quanh Đức hất từ Bỉ, Thụy Sỹ, Hà Lan, Đức, Áo, Phần Lan, Thụy Điển, thì phát triển. Điều đáng nhớ là, Tây Âu khủng hoảng và Đông Âu phát triển đều bằng quan hệ với BRICS.

    Tây Âu bị BRICS cạnh tranh khi BRICS phát triển với tốc độ chóng mặt, Tây Âu Mỹ Nhật Hàn 0% và âm, còn Tầu-Ấn là 7% hàng năm. Càng ngành công nghệ cao như điện tự, vũ trụ, máy bay... càng bị cạnh tranh.

    Đông Âu thì phát triển bằng bán máy cho các nhà máy mới mở ù ù bên BRICS.

    Bây giờ thì Tây Âu đã thu càng xếp vó theo Đức. Đó là nối tiếp sự nghiệp thống nhất Đức của Bismarck. Nhìn xa hơn, đó là nối tiếp của Chiến tranh Bắc Âu của Piotr 1700-1720.







    Như vậy, TPP của Mỹ-Nhật bị tấn công bằng hai con đường. BRICS phát triển mạnh mẽ bóp các Nhật-Mỹ-Hàn chết đói. Tây Âu làm mẫu chính trị cho biểu tình lật đổ. TPP không có bất cứ khả năng cạnh tranh thực nào. Ví dụ, ngành sản xuất máy bay do Nga-Âu nắm, nếu TPP chó 1, thì họ cũng đáp lễ 1, điều này tiếp tục bóp chết các ngành cạnh tranh bên Mỹ. Thực chất, đóng cửa thị trường tức là lấy sức phát triển của những ngành cạnh tranh đổ sang các ngành lạc hậu giun sán giòi bọ, nhoiots các ngành cạnh tranh chung với giun sán giòi bọ. Máy cơ khí do Tầu nắm.... điện tử do Tầu nắm.

    Một số ngành có tính cạnh tranh ngoài khối giun sán giòi bọ Mỹ hiện nay xen kẽ giữa các quỹ âm và dương không đáng kể, như quỹ 4 2013 là âm. Nhưng điều đó phát triển bằng BRICS kéo đi. Ví dụ, nhòa giá hàng hóa BRICS sản xuất rẻ đi, nên thu nhập thực tế của nhân công Mỹ cao lên, tiền lương của họ trang trải được chi tiêu để tiếp tục nhận các mức lương tồi. Điều này tức là thuộc địa hóa nước Mỹ trong các BRICS.

    Không phải trên là những điều mình tự suy ra, mà mốc 2017 là mốc mà quỹ tiền tệ quốc tế của châu Âu đã tính toán cho kinh tế Mỹ.







    ===================




    Đó là bức hình nước Mỹ hôm nay.

    Kính thưa các chó già bị đá ra sa mạc.

    Các chó gì đã biết tại sao địa vị chính trị và kinh tế các chó thấp đến thế. Vì 40 năm ngồi thủ dâm với những "tỷ phú ở bển", "nghị viên ở bển".... Ngu dốt, kiệt tinh, loạn thần. Ơn cái Katrina, lúc cứu hộ bão mới biết, chó già bị đá ra sa mạc còn có số đông thành viên chưa nói được tiếng Anh, chui rúc làm nghề tôm cua cá ở Viễn Tây Viễn Nam....

    Cái trình độ đó thì bao giờ khá lên được. Nay lại có phong trào lấy công cả đời mút cờ liếm lờ dân trắng đen đỏ về mua lấy tình ca ve của đám đĩ bợm. Con cháu nó cũng ko ngửi nổi cái tính chó dại, thì cô đơn buồn tủi.

    Kính thưa các chó già bị đá ra sa mạc.

    Nước Mỹ nó bao giờ chẳng muốn bắt Việt Nam làm nô tỳ, bao giờ chẳng cần đến chó. Nhưng không bao giờ nó nhờ đến giống chó già bị đá ra sa mạc. Chó mới của Mỹ đấy, BCS đấy. Các chó nhìn vào đó đi. Đừng bao giờ mơ hão mơ huyền rằng chủ nó đoái thương cho về Việt Nam ăn thịt người.

    Vậy nên, các chó già ạ, cái tính chó đẻ truyền kiếp các chó đã nhiễm không hay ho gì đâu.

    Nhưng, mình cũng không mong dạy dỗ các chó già làm gì. Tính chó hóa dại bao giờ cũng có nền tảng là tính lợn liệt não. Mà cái bệnh liệt não, là căn bệnh nhiễm phải những di truyền theo cơ chế khóa gen. Vậy nên, 10 đời sau các chó già bị đá ra sa mạc vẫn là chó lợn, và sẽ còn kết nạp thêm nhiều nhiều chó trẻ.











    ====================


    Những cô gái Giao Thủy.

    Chúng ta đã nhiều lần bàn về chủ nghĩa xã hội và Liên Xô. Thực chất, trước 1991 Liên Xô chưa có cơ hội đi theo chủ nghĩa Marx. Sau 1917 cho đến sau thời kỳ phục hồi kinh tế đầu 196x, thì Liên Xô bị bao vây, và là một nhà nước tập quyền như các nhà nước phong kiến thời chiến tranh. Sau đó, thì Liên Xô đã được giải vây, thuộc địa tan rã, nhưng các tướng lính Liên Xô không muôn cải cách. Họ gây ra cuộc đảo chính lật đổ những nhà quản lý-khoa học đứng đầu là Beria và Kosyghin. Từ đó các tướng nắm quyền kéo dài "cộng sản thời chiến" của Lenin. Liên Xô thối nát, và phải trở lại Marx bằng 1991.

    Ngay sau 1991, các ngành thật sự cạnh tranh của Liên Xô như hạt nhân, vũ trụ, chế tạo máy bay, chế tạo máy khoan dầu, thiết bị đường sắt, nấu thép, khoan dầu.... bùng nổ ở Nga, bành trướng ra khắp thế giới. Ví như công ty khai khoáng Norilsk Nickel mua khắp các mỏ trên thế giới , quyết định giá Nickel thế giới, ngành gia công titan Nga chiếm 60% thị phần Mỹ chủ yếu là máy bay, Nga thiết kế phần canh và thân quan trọng nhất của Boeing 787 Dreamliner và Nga cũng thử nghiệm tổng thành thân máy bay này....

    Trong số các ngành cạnh tranh đó có xe tăng, máy bay chiến đấu. Ngay sau 1991, các ngành này lập tức mở cửa bán cho Tầu-Ấn. Trước đây Ấn Độ đã theo Mỹ ở Triều Tiên nên Liên Xô hạn chế cung cấp thiết bị quân sự mới nhất. Ấn Độ chuyển từ tiêu chuẩn xa tăng Tây sang T-72 và T-90, máy bay châu Âu sang Su-30MKI, trực thăng sang Mi-17. Toàn bộ tầu chiến nổi và phàn lớn tầu ngầm theo Nga. Tầu vũ trụ của Ấn muộn màng, trước theo kiểu Mỹ, nhưng 2005 buộc phải thuê Nga thiết kế và chế tạo lại bình chứa lạnh=chìa khóa thành công. Trước Ấn Độ không có AK nhưng nhái lại INSAS rất giống AK, nay thì mua được AKM.


    Nga đã trở thành thành trì khoa học quân sự của BRICS. Tất nhiên, BRICS không phải là sẽ không phát triển nhanh như thế nếu thiếu Nga. Nhưng nếu như vũ khí của Tầu Ấn lạc hậu, thì họ có bảo vệ được đà phát triển đó không, họ có đảm bảo bảo vệ cho đàn em của họ không, các nước khởi nghĩa vũ trang chống Mỹ theo họ có lại nổi không....


    Mình nhắc đến điều này vì một hình ảnh sau chiến tranh. Ảnh những cô gái Giao Thủy trong chiến tranh thì nhiều, thể hiện sức mạnh chiến tranh toàn dân. Mỹ không thể tính được quân ta có bao nhiêu quân, bao nhiêu pháo. Các cô gái Giao Thủy là dân quân, dùng pháo 85mm WW2 Liên Xô thải ra, bắn cháy tầu chiến Mỹ.

    Nhưng sau chiến tranh có chuyện thế này. vtv lại đến Giao Thủy làm phim, phỏng vấn. Hỏi dến Liên Xô, có một cô trả lời "Liên Xô vẫn là thành trì của hòa bình thế giới". MC cười thương hại. Và theo mình, đa phần người xem cũng cười thương hại.

    Ai thương hại ai ?
  10. giamadai

    giamadai Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Bài viết:
    1.888
    Đã được thích:
    707
    Cứ cái đà này thì càng ngày chúng càng biến thành chó dại hơn để ôm chân chủ chúng được chặt hơn. Chúng càng phản bội lại bạn bè đã từng chia sẻ của cải vật chất, vũ khí và cả máu trong những thời kỳ khó khăn nhất... me! toàn bộ hệ thống truyền thông của chúng đang hướng tới ông chủ mới. Các chương trình tivi, đài báo, các chuyến đi... với số lượng áp đảo các thông tin từ hệ thống truyền thông khổng lồ từ chủ của chúng, được dịch và đưa lên vô tội vạ thì mấy mà biến cái đất nước này thành chó dại? Phản bội bạn bè? Mặt khác với đoàn quân chó dại đang du học trở về thì tương lai không biết sẽ như thế nào?
    Cụ Giáp, người cuối cùng cùng thời với Bác đã ra đi...

Chia sẻ trang này