1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Công nghệ nhà máy điện hạt nhân Việt Nam (sắp xây dựng) và tính toán dài lâu cho nền quốc phòng quốc

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi vannienthanh, 19/09/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DKSH

    DKSH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2011
    Bài viết:
    896
    Đã được thích:
    39
    còn cao thủ jame bond là cha đẻ của ngành CNVK mỹ nên F15 là huyền thoại ko thể chối cãi.:-":-":-":-"
  2. F2communist

    F2communist Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/06/2009
    Bài viết:
    1.006
    Đã được thích:
    42
    Tình hình nhà máy điện hạt nhân Nhật Bản vẫn chưa có gì tiến triển. Đã nối được mạng lưới điện của nhà máy với nguồn ngoài nhưng các kỹ sư còn phải kiểm tra khả năng hoạt động lại của hệ thống làm mát lò.
    Fukushima vẫn chưa là vụ Checnobyl thứ hai như Nga Vàng Ệch mong đợi. Thiết kế của Mỹ Nhật vẫn ngon hơn thiết kế Nga nhợn.
  3. lan0303

    lan0303 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    2.622
    Đã được thích:
    0
    1- HiHi! Có lần Phúc nói "... có khi tui viết đến phần cuối mà quên không xem lại phần đầu mình đã viết gì ..." hay đại khái câu nói có nội dung như vậy, đến nhà Phúc có đôi khi không biết mình đã viết những gì mà còn nặng lời với người đọc thì là ... không đúng đâu nha! (sẽ dẫn chứng link sau); Phúc nên xem lại lời Bác H_ồ giãng về "cách viết", người viết phải biết "Viết cho ai? Viết để làm gì? Viết cái gì? Lấy tài liệu đâu mà viết? Cách viết như thế nào? Viết rồi phải làm sao?" thì tốt cho Phúc lắm đó.

    Ảnh minh hoạ:

    [​IMG]

    [​IMG]


    2- Về vấn đề "Sự Phân hạch":
    Phúc đã "hỏi nhà Gúc, "8,4 MeV trên một nuclôn đối với các sản vật phân hạch" lúc này chỉ trả về có TTVNOL trang 143.": Lan tui đề nghị Phúc hỏi lại bằng tiếng Anh với cú pháp như sau: "the fission products is 8.4 mev per nucleon" , sẽ có kết quả trả về nội dung là: (của Saint Louis University)

    "Mass defect / Binding Energy

    The mass defect of an element depends on the balance between the nuclear force (short range exponential with distance between nucleons) and electrostatic force (inverse square law between protons) for the nucleons of the element. The binding energy (BE) is the equivalent energy associated with the mass defect, computed according to Einstein’s famous equation E = mc2. For all elements the mass defect is positive, indicating that elements are stable and contain stored mass that is the difference between the mass of the individual nucleons (if separated) and the mass of the nucleus.

    Both nuclear fission and fusion release energy because the final product of a reaction has a higher BE than the starting product. For example, the BE for a U nucleus is 7.5 MeV (million electron volts) per nucleon but for the fission products is 8.4 MeV per nucleon. A small difference of 0.9 Mev (about 3.8 x 10-14 calories) per nucleon is multiplied by a huge number of nucleons (about 6 x 1023 per gm). Thus 1 gram of U fission has the heat equivalent of 2.5 tons of coal. A graph of BE per nucleon is shown below. This graph is fundamental to many important processes, for example how elements are produced in stars and why iron (Fe) is widespread on Earth."

    TRÂN TRỌNG! "Tư duy là Thông hiểu" (R.Decarte)
  4. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    hic bác lan chơi toàn tiếng anh mà lại là về cái thứ phức tạp này nữa nên em bế tắt hoàn toàn [:D], vậy cuối cùng là bài báo của Đặng tiến sĩ là chính xác hay không chính xác vậy?
  5. vovigiaochu

    vovigiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    thôi mấy bác chửi nhau trên ttvn thế này thì hỏi xem công sức bố mẹ bỏ tiền cho đi ăn học có phí không ? , lại càng chứng tỏ cho bọn xấu thấy cái dân vn chỉ giỏi cắn nhau là giỏi. nói nhau đàng hoàng tử tế còn không ăn ai ? , đước 1, 2 bài post đã vào chửi nhau, thằng này, thằng nọ..., mày ngu , mày dốt. ông thì chọc ngoáy lại ...
    tóm lại trên quan đểm cá nhân và dễ hiểu , thì vụ hạt nhân này thế nào ?
    còn theo tớ tình hình phải nói là căng thẳng đấy chứ, chắc chính phủ nó nói tránh đi rồi, đến giờ nước ở tokyo đã phải khuyên không cho trẻ sơ sinh uống, thì mình cũng phải nghĩ rằng tình hình thật sự tồi tệ. cũng chẳng phải không có nguyên nhân mà anh pháp mĩ nó chạy hết nhỉ ? quả này nhật bị hố to rồi.
    đây là trong trí tưởng tượng của tớ là thế. giờ các bác nào mô tả tình hình theo kiểu suy luận của mình 1 cách dễ hiểu hơn được không ? ảnh hưởng thế nào đến con người, thiên nhiên xung quanh ?, trong bao lâu ?, duy trì vào mấy thế hệ. khả năng bụi phóng xạ lan ra thái bình dương thế nào? có gây ra đột biến kiểu chuột 20 cân không ?
    viết như thế a e dễ liên tưởng ra. chứ kiến thức hạt nhân mà ngồi đọc để ai cũng hiểu thì cũng chẳng cần tốn tiền đi học làm gì ? các bác nhỉ ?
  6. SAM2_AK47

    SAM2_AK47 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    1.785
    Đã được thích:
    1.257

    Đồng ý với ý kiến của bác này, các chuyên gia nên nói những vẫn đề cấp bách này thì hơn vì dù sao nhà mày nó cũng nổ tanh bành rồi, và mỗi người một cách nói theo quan điểm của mình nên chẵng ai nhường ai, cái bọn tiểu bối như tụi em đang quan tâm là vần đề bác vovigiaochu đề cập ở trên.

    Thanks
  7. hongvebobinh

    hongvebobinh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/04/2009
    Bài viết:
    693
    Đã được thích:
    1.443
    Thôi các bạn đừng cãi nhau nữa mất đoàn kết. [r2)]
    fusion là nhiệt hạch hay hợp nhất (tổng hợp) cũng vẫn ok mà, nói cho mọi người cùng hiểu thôi.

    Tớ đọc được một chút cơ bổn từ giấy gói bánh mì ở trước trường bách khoa về hột nhơn thì diễn giải như trên : "Phân rã hạt nhân", "Tổng hợp hạt nhân" là khái niệm cơ bản thường dùng, dễ hiểu. Còn từ ngữ cao siêu thì các bạn cứ về viết sách riêng của mình, ở TTVNOL này diễn nôm cho nó đại chúng nhỉ.:-bd

    [r2)]
  8. lan0303

    lan0303 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    2.622
    Đã được thích:
    0
    1.- HiHi! Mình đọc nguyên bản tiếng Anh cho nó lành, dịch lại ra tiếng "Tàu" (có từ Hán Việt) không khéo Lan tui lại "Tèo" luôn ở topic nầy đó Bác.
    Tham khảo thêm tài liệu tiếng Việt về Độ hụt khối lượng/Năng lượng Liên kết (Mass defect/Binding Energy)

    2.- Đến giờ nầy (11 giờ 15 phúc, ngày 23/3/2011) thì Tiến sỹ Nguyễn Đình Đăng vẫn đúng: Fukishoma_1 đã nổ nhưng một vụ nổ như tại Chernobyl vẫn chưa xảy ra:

    Tiến sỹ Nguyễn Đình Đăng viết:
    " ...
    Trong thảm hoạ Chernobyl (xảy ra vào ngày 26/4/1986 tại NMĐNT Chernobyl, Ukraine thuộc Liên Xô cũ), do thiết kế sai và điều hành kém, hydrogen nổ ngay trong buồng áp suất bên trong lò phản ứng trước khi các thanh điều khiển kịp ngừng phản ứng dây chuyền, khiến toàn bộ lò nổ tung, văng tất cả nhiên liệu phóng xạ và các nguyên tố phóng xạ độc hại sinh ra trong phản ứng dây chuyền ra ngoài môi trường trong một vùng bán kính hơn 9 km.

    Một vụ nổ như tại Chernobyl hầu như không có khả năng xảy trong sự cố NMĐNT Fukushima 1 bởi, từ lúc 14:48 ngày 13/3, ngay sau khi xảy ra động đất, hệ thống tắt tự động đã dừng ngay các phản ứng dây chuyền trong tất cả các lò. Khả năng các lò này phát nổ như một “quả bom bẩn” (dirty bomb) Chernobyl đã được loại trừ. Các vụ nổ khí hydrogen tại NMĐNT Fukishoma 1 đều xảy ra bên ngoài lò phản ứng, không làm hư hại hầm lò.

    Việc khắc phục hậu quả của phóng xạ đã nhiễm vào khí quyển, đất, nước, thực vật là một vấn đề nghiêm trọng khác đối với Nhật Bản và sẽ kéo dài trong nhiều năm tới"

    Wako city, 17/3/2011"

    3.-Về việc Tiến sỹ Nguyễn Đình Đăng viết phản ứng phân hạch xảy ra như thế nào?:

    Đầu tiên các hạt nhân uranium trong các thanh nhiên liệu phân hạch tự phát (spontaneous fission) phóng ra các hạt neutrons chậm (còn gọi là neutron nhiệt). Hạt neutron bắn vỡ hạt nhân uranium 235, phóng ra vài hạt neutrons mới. Các hạt neutrons này lại bắn phá các hạt nhân unranium 235 bên cạnh, tạo ra nhiều neutrons hơn, gây nên phản ứng dây chuyền (chain reaction). Mỗi lần hạt nhân uranium 235 hấp thụ một hạt neutron, trở thành uranium 236, rồi bị phân hạch (fission), thì một năng lượng lớn lại thoát ra, lớn gấp hàng chục tới trăm triệu lần năng lượng được tạo bởi đốt than trong nhà máy nhiệt điện. Để điều khiển phản ứng hạt nhân dây chuyền trong lò phản ứng, người ta dùng các thanh điều khiển (control rod). Các thanh điều khiển được làm từ hợp kim của các nguyên tố kim loại có khả năng hấp thụ neutron mà bản thân không bị phân hạch, ví dụ hợp kim bạc-indium-cadmium. Khi các thanh điều khiển cắm sâu vào giữa các bó thanh nhiên liệu, chúng hấp thụ neutrons, khiến neutrons không còn bắn phá được các hạt nhân uranium 235 nữa, nên phản ứng dây chuyền dừng lại.
    Tuy nhiên, sau khi phản ứng phân hạch đã dừng lại rồi, uranium không phân hạch nữa, nhưng một lô các nguyên tố phóng xạ trung gian, sinh ra trong quá trình phân hạch, như iodine và cesium tiếp tục phân rã và sản ra nhiệt. Vì không phải là phân rã dây chuyền nên số lượng của các nguyên tố này giảm dần. Kết quả là lò phản ứng nguội dần cho đến khi nào các nguyên tố trung gian đó phân rã hết. Quá trình nguội lò này thông thường kéo dài vài ngày. Nhiệt được tạo ra do các nguyên tố trung gian phân rã được gọi là nhiệt dư (residual heat).
    Như vậy các nguyên tố phóng xạ ở đây là uranium trong các thanh nhiên liệu, tạo ra nhiệt chạy turbines phát điện, và các nguyên tố phóng xạ trung gian, iodine và cesium, tạo ra nhiệt dư.
    Còn một loại nguyên tố phóng xạ khác, được tạo ra bên ngoài các bó thanh nhiên liệu. Loại nguyên tố phóng xạ này sinh ra khi một số hạt neutrons, thay vì va chạm với các hạt nhân uranium trong các thanh nhiên liệu, lại thoát ra khỏi bó thanh nhiên liệu, húc vào các phân tử nước, hay khí quyển trong nước. Khi đó nguyên tố phi phóng xạ trong nước hay khí quyển hấp thụ hạt neutron, trở thành phóng xạ, như nitrogen 16, các khí trơ như argon, v.v. Nhưng những chất phóng xạ này có thời gian bán hủy (half-life) rất ngắn, chỉ độ vài giây, sau đó chúng bị phân hủy ngay thành các nguyên tố phi phóng xạ vô hại."

    OK! Mình cũng suy nghĩ giống như Bác Cesium137, có thể Tiến sỹ Nguyễn Đình Đăng viết blog cho nhiều người cùng đọc được nên đã viết gọn lại như vậy! [r2)]
    TRÂN TRỌNG!

    [​IMG]
  9. huyphuc1981_nb_aaak

    huyphuc1981_nb_aaak Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/02/2011
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    5
    :-wCác mõ lại dùng chiêu bẩn nhất quả đất, thả chó điên chửi bậy rồi xoá bài đi. =)) Những chiêu bẩn chỉ đem đến những đàn chó lợn thôi các mõ à. Nhớ lại, không ở đâu ngoài TTVNOL có các mõ kiên trì ngồi f5 từng giây một, kiên trì ngồi gặm từng đọt hít cao nở ra. Độ bẩn đó nhục nhã đến mức sản phẩm của sự bẩn thỉu là bạn Oanh lừng danh phải té vội =)).

    Mấy hôm trước, suốt cả tuần, cái search "TS Nguyễn Đình Đăng Tokyo Nhật Bản" site:http://ttvnol.com/, còn không lên một kết quả nào. Nay thì thưa các mõ bẩn, nó lên cả núi vì con trỏ từ site của mình.=))=)) Kết quả các trò chơi bẩn của các mõ như thế, site của mình có số người đọc tăng vọt đến mức nó cõng luôn hít cao cho các mõ đó ạ :)):)):)). Cái dân sa mạc liệt não nối đời như thế, càng điên càng lộ cái ngu xuẩn.

    Các giống chó điên được sản xuất từ cải cách giáo dục liên miên theo kiểu dân sa mạc, trẻ con bị làm liệt não từ nhỏ vì ngập ngụa trong lười biếng và các loại ma tuý vật chất tinh thần, mà ma tuý mạnh mẽ nhất là tính chó điên. Lũ chó lợn lười biếng cả ngày ôm internet đó mới chính là lực lượng hoạt động chính trị sôi nổi nhất. Mình nhớ, trong báo đầu tư số tết, một mụ hiệu trưởng một loại trường tư kiểu trông trẻ cấp bằng khống đã sủa váng trời vì cải cách giáo dục, phương pháp chế tạo hồng vệ binh liệt não hiện đại, đó là tự do sáng tạo sục khắp internet tìm cám. Mụ ta nói, HS VN được nhiều giải vì họ thông minh, chứ không phải các trường chuyên hành hạ các năng khiếu như Ngô Bảo CHâu ở Thực Nghiệm Giảng Võ, Lê Bá Khánh Trình và các anh tài khác ở các chuyên toán Tổng Hợp, Sư Phạm, Bách Khoa..... Mụ không nói đến 1,4 triệu con cho bị đá ra sa mạc mấy đời không đẻ ra cái giải nào, ngoài việc đẻ ra hàng núi chó điên.


    Các mõ vẫn tồn tại câu mình hỏi chưa trả lời: tại sao các mõ chơi bẩn đến thế ?=)) Câu này ai cũng biết trả lời, đó là sự bệnh hoạn mà chúng ta không nên nhắc lại nếu như không bất đắc dĩ.

    Nhắc lại là, cải cách giáo dục liên miên tức là đại ca'ch mạng văn hoá vô sản, đẻ ra hàng núi hồng vệ binh liệt não chó điên, các hồng vệ binh này xung trận đầu tiên với danh xưng quân đoàn chó điên đức trị pháp trị. Bất cứ thời nào, hồng vệ binh chó điên cũng là công cụ để ngu dân thự hiện chủ nghĩa + sản giả, chủ nghĩa xã hội giả, chủ nghĩa tư bản giả, tự do giả, nhân quyền giả, tất cả đều thực chất là chủ nghĩa chó dại, nuôi sống giun sán thống trị.


    Đấm chết thầy cô, chửi sách giáo khoa, sục sạo "sáng tạo" khắp internet để tìm cám bã liệt não và virus chó điên cãi kiến thức, đó là đặc điểm chung của các hồng vệ binh. Cái chiêu vụt nứt sọ AQ làm liệt não chó điên các cụ cố họ Triệu dùng ngàn năm nay rồi các mõ bẩn à, các mõ không sáng tạo gì đâu.

    =================




    mình đã nói qua về con lợn "TS Nguyễn Đình Đăng (Tokyo-Nhật Bản)"
    http://ttvnol.com/quansu/1204144/page-142#post18708870
    http://ttvnol.com/showthread/p-18697552#post18697552
    http://ttvnol.com/quansu/1204144/page-134#post18689205
    http://ttvnol.com/quansu/1204144/page-134#post18688405


    Hắn ta dùng những từ ngữ được mình đánh dấu trong topic này để lảm nhảm một đoạn lủng củng với những dữ liệu hoàn toàn bịa đặt, nhầm cả phân hạch và nhiệt hạt, sau khi thấy chửi, hắn sửa lại blog thì chỉ bộc lộ thêm những ngu xuẩn.

    Nói loại chút. Nhiệt hạch là phản ứng tổng hợp hạt nhân, tồn tại trên các ngôi sao như mặt trời. Phân hạch là từ hán việt của cụm từ nôm "phản ứng phân rã hạt nhân nguyên tử", mà phản ứng hay được nói đến là phản ứng phân rã hạt nhân dây chuyền, hay gọi tắt là phản ứng phân rã dây chuyền, phản ứng dây chuyền (Chain reactions).

    Cái đám tài liệu của trường trông trẻ cấp bằng khống trên có nhiều đoạn lủng củng. Ví dụ,
    8,4 MeV trên một nuclôn đối với các sản vật phân hạch. là câu ngu xuẩn , thứ cám chỉ có thể dành cho lợn liệt não. 235U có 92 proton và 143 neutron, như thế, " 8,4 MeV trên một nuclôn đối với các sản vật phân hạch" là 142 x 8,4 =1201,2 MeV. Giống lợn được chế tạo như thế. Mình không hiểu cái đại học cần thơ là nhà đại ca'ch mạng văn hóa vô sản, chế tạo hàng loạt liệt não... hay không... Nhưng hoi nhà Gúc, "8,4 MeV trên một nuclôn đối với các sản vật phân hạch" lúc này chỉ trả về có TTVNOL trang 143.

    Đoạn này ở post đã bị mõ bẩn xoá. Thưa liệt não, dẫn chứng cả HCM thì chỉ để cụ chiêm ngưỡng cái tính chó dại liệt não, mình nói từ đâu, từ chính cái đoạn trích đó, đó là dẫn chứng. Về học lại phép nhân cấp một đi rồi hãy đọc hạt nhân nguyên tử. HCM là người đặc biệt căm thù lũ lợn liệt não hóa điên thành chó dại hồng vệ binh.

    Đã đầu lợn còn copy cắt đầu cắt đuôi, càng copy càng lộ cái đầu ngu hơn con lợn "the BE for a U nucleus is 7.5 MeV", trong đó, BE="Binding Energy", tức là năng lượng (Energy) mà neutron mang khi nó liên kết (Binding ) trong hạt nhân như 235U. Ví dụ, năng lượng của thuốc súng khi bắn không đem lại hết cho đầu đạn, mà một phần chuyển cho súng và khí thuốc. Neutron khi bắn ra cũng thế, cũng như động cơ đốt trong chỉ có hiệu suất 30%, giống lợn chó điên đã hiểu chưa. Mỗi hạt 235U khi phân rã cho ra trung bình 2,4 N, nếu chỉ cho ra 1 N thì không đủ số thất thoát và không bao giờ có phản ứng dây chuyền duy trì làm bom hay phát điện, các lợn đã hiểu chửa.

    Trong mớ tài liệu của cái chuồng lợn đó có đoạn mà chính liệt não post
    http://www4.hcmut.edu.vn/~huynhqlinh/project/VatlyLuongtuDC/chuong5A.htm#VII
    Các mảnh phân hạch 162 MeV
    N 6 MeV
    gama 6 MeV
    Nơtrino 11 MeV
    beta mảnh 5 MeV
    gama mảnh 5 MeV

    6 chia cho 2,4 là con số lơn hơn một chút 2MeV, đó là động năng của các neutron trong phản ứng phân rã dây chuyền 235U. Lợn trích cắt đầu cắt đuôi quá ngu hơn lợn, về học lại một chút phổ thông đi, rồi sục mõm tìm cu't cãi sách giáo khoa chưa muộn. cộng: Các mảnh phân hạch 162 MeV, N 6 MeV, gama 6 MeV, Nơtrino 11 MeV, beta mảnh 5 MeV, gama mảnh 5 MeV là nhiệt năng nhiên liệu toả ra trong thanh nhiên liệu ở lõi lò ngoài neutron. Trong đó, Các mảnh phân hạch 162 MeV + Nơtrino 11 MeV + N 6 MeV + gama 5 MeV tỏa ngay lúc phản ứng, beta mảnh 5 MeV + gama mảnh 5 MeV là nhiệt các bã có thời gian sống ngắn, nhiệt các bã có thời gian sống dài ở đây tính vào 162 MeV vì con số này rất ít người biết.

    Con lợn chọn đám tài liệu lảm nhảm rồi trích dẫn cắt đầu cắt đuôi nó ra kết quả như vậy. Người ta làm liệt não trẻ con bằng lười biếng và chó dại nó như thế. Những con lợn lười biếng không làm nổi một phép toán nhỏ, nhưng rất sáng tạo sục mõm tìm cám và cắt đầu cắt đuôi cám mà sủa "sáng tạo" như thế.


    Một số lảm nhảm khác của đám tài liệu này
    Các phản ứng phân hạch do bà Noddack phát biểu từ năm 1934, rồi bà Irène Jollot – Curie nêu lên năm 1938 là sự phân chia một hạt nhân nặng thành hai hạt nhân khối lượng trung bình và sinh ra một số nơtrôn.
    Phản ứng phân hạch được phát biểu từ năm 1913.


    Những nơtrôn chậm nhất mà người ta có thể thu được là những nơtrôn chỉ có động năng chung với tất cả các phân tử của môi trường do các chuyển động nhiệt của chúng (nơtrôn nhiệt). Ở 500 độ C (nhiệt độ cực đại ở tâm một số lò phản ứng) năng lượng của chúng, tính theo êlectrôn-vôn sẽ là 0,10 eV.
    Đây là điều ngu xuẩn, các neutron có vận tốc không đồng đều và đồ thị của nó lệ thuộc vào chất làm chậm. Điều này đã được thể hiện bởi nhà vật lý Boltzmann.
    http://ttvnol.com/quansu/1204144/page-10
    http://ttvnol.com/quansu/1204144/page-35#post4846753
    http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/37/MaxwellBoltzmann.gif

    Đầu tiên các hạt nhân uranium trong các thanh nhiên liệu phân hạch tự phát (spontaneous fission) phóng ra các hạt neutrons chậm (còn gọi là neutron nhiệt). Lợn nai lại ạ, cái này đã nói trong này http://ttvnol.com/showthread/p-18697552#post18697552. Nếu như các mõ bẩn thỉu xóa đi, thì bản sao của nó ở trong này. Mới chỉ biết trâu bò nhai lại, ngày nay lợn liệt não và chó điên cũng nhai lại như trâu bò.

    ==============







    Thằng con lợn "TS Nguyễn Đình Đăng (Tokyo-Nhật Bản)", được một người Nhật có trách nhiệm trong tai nạn này là cảnh sát Hà Minh Thành phản hồi. Bài viết được các báo chí Việt Nam như VNexpress cắt đầu cắt đuôi, đây là điều đê tiện về danh dự, ngu si về kiến thức và phạm luật bản quyền.
    http://thongtinberlin.de/diendan/mrz2011/vanhoaducbo.htm
    http://chutungo.wordpress.com/2011/03/21/le-minh-van-hoa-“dục-bỏ”/


    Nhai lại chút. con bồi lưỡi bồi mõm TS Nguyễn Đình Đăng (Tokyo-Nhật Bản) này sớt qua trên mạng thì là một dạng TT Gruzia Gia Cát Kiết Lỵ điển hình hay là Bảo Đại.... hay vị tiến sĩ ngành nhồi sọ học, giám đốc viện nghiên cứu chăn nuôi AQ nứt sọ quốc gia, sản phẩm chung của Cao Đẳng Vũ Khí Vinhempic và Đại học Harvard...... Thực dân chọn ra những năng khiếu có giọng nói truyền cảm, khuôn mặt khả ái, con ông cháu cha, triển vọng chính trị, rồi làm liệt não và nhồi sọ toàn phưn lợn đem về làm con rối để ăn cắp chính quyền. Thằng này 2 bằng tiến sỹ mà kiến thức phổ thông chưa thuộc, liệt não thâm căn cố đế.

    Bọn thực dân nó thế, khi nó quá tởm cám lợn, thì nó giao cho vài tên bồi lưỡi bồi mõm tay sai đem cám đi nhồi sọ đỡ mang tiếng bẩn. Con bồi lưỡi bồi mõm TS Nguyễn Đình Đăng (Tokyo-Nhật Bản) này là hạng rẻ tiền, không đáng sợ bằng bọn lừa đảo viện sỹ nghị sỹ nhảy chồm chồm trong đình miếu nhà Vịt la liếm cho vụ lừa đảo Phần Lan 2007 đâu.

    Ba'n nước buôn dân Việt Nam sẽ mở một chiến dịch la liếm bằng những thủ đoạn bẩn thỉu nhất, điều mình nhận định trước đó nay đã thành sự thật.




    Mình post lại nguyên bản bài viết của Hà Minh Thành. Bài viết nói đên quy mô của tai nạn và khâm phục độ lỳ của người Nhật Bản. nguyên bản bài viết này đã bị đục đẽo ở Tuần Việt Nam.
    http://hoagiai.vn/2011-03-18-thu-cua-canh-sat-nhat-goc-viet-tu-vung-dong-dat-

    LTS: Rất tình cờ, Tuần Việt Nam chúng tôi đọc được lá thư của một người cảnh sát Nhật, gốc Việt có tên là Hà Minh Thành phản hồi bài viết "Nhật Bản - một đất nước thực sự vĩ đại" đăng trên blog của TS Nguyễn Đình Đăng. TS Vật lý Nguyễn Đình Đăng, hiện đang làm việc và sống ở Tokyo. Lá thư kể về những câu chuyện cảm động, cho thấy tính cách, văn hóa và đạo lý sống của người Nhật trong thảm họa. Mới hiểu vì sao Nhật Bản là một quốc gia hùng mạnh. Tuần Việt Nam đã biên tập và trân trọng đăng tải bức thư dưới đây.
    Và xin được cảm ơn ông Hà MinhThành. Chúc ông sức khỏe, tràn đầy niềm tin và may mắn để cùng với đồng đội, và người dân Nhật Bản vượt qua đau thương khủng khiếp những ngày này.
    Xin chào anh Đăng,
    Xin được giới thiệu tôi tên là Hà Minh Thành.
    Hiện tại tôi đang được tăng cường công tác hỗ trợ cho cảnh sát tỉnh Fukushima. Chỗ tôi làm cách nhà máy điện hạt nhân Fukushima 1 khoảng 25 km. Gọi là lên đây hỗ trợ giữ an ninh chứ mấy ngày nay chỉ đi nhặt xác người thôi.
    Dân địa phương họ tự động thành lập các đội tự quản, tương trợ lẫn nhau. Giả sử có ai muốn ăn cắp ăn trộm cũng khó. Vấn đề an ninh không lo lắm. Người chết nhiều quá, tụi tôi chỉ còn lấy dấu tay, chụp hình và trùm mền lại rồi giao người đem đi thiêu. Ngày đầu còn mặc niệm, có cảnh sát còn khóc nhưng bây giờ thì không còn thời gian để mà mặc niệm và khóc nữa. Hôm qua còn không có chỗ để mà thiêu họ nữa đó anh. Khủng khiếp.
    Ký giả của Hoàn Cầu Thời Báo Trung Quốc Vương Hy Văn hôm qua theo tôi một ngày để lấy tin. Khi đi ngang qua một ngôi nhà bị sập mà tiền giấy có lẽ từ ngôi nhà đó trôi ướt nằm tứ tán cả bãi đất, chắc cũng vài chục triệu yên, nhưng mà chẳng ai thèm nhặt, đã phải thốt lên: "50 năm nữa , kinh tế Trung Quốc chắc chắn sẽ đứng đầu thế giới, nhưng vĩnh viễn Trung Quốc không thể được gọi là cường quốc vì 50 năm nữa người Trung Quốc cũng chưa thể có trình độ dân trí và ý thức đạo đức công dân cao như người Nhật hiện tại. Tôi hổ thẹn mình là con cháu của Khổng Tử nhưng không hiểu cái đạo Nhân Nghĩa làm người bằng họ."
    Người Trung Quốc 50 năm nữa không bằng họ, còn người Việt mình bao nhiêu năm nữa mới có dân trí như vậy? Mấy ngày nay tôi chứng kiến nhiều câu chuyện cảm động về tình người trong hoạn nạn. Nhưng có một chuyện khiến tôi cảm động nhất, đã khiến một người lớn như tôi từng có bằng Tiến sĩ công học ở Đại học Đông Bắc (Tohoku Dai) cũng phải hổ thẹn, bài học về làm người.
    Tối hôm kia, tôi được phái tới một trường tiểu học phụ giúp hội tự trị ở đó phân phát thực phẩm cho những người bị nạn. Trong cái hàng rồng rắn những người xếp hàng, tôi chú ý đến một đứa nhỏ chừng 9 tuổi, trên người chỉ có chiếc ao thun và quần đùi.
    Trời rất lạnh mà nó lại xếp hàng cuối cùng. Tôi sợ đến phiên của nó thì chắc chẳng còn thức ăn, nên mới lại hỏi thăm. Nó kể đang học ở trường trong giờ thể dục thì động đất và sóng thần đến. Cha của nó làm việc gần đó đã chạy đến trường, từ ban công lầu 3 của trường, nó nhìn thấy chiếc xe và cha nó bị nước cuốn trôi, 100% khả năng chắc là chết rồi. Hỏi mẹ đâu, nó nói nhà nó nằm ngay bờ biển, mẹ và em của nó chắc cũng không chạy kịp.
    [​IMG]
    Trong thảm họa người Nhật vẫn biết nhẫn nại, chịu gian khổ và chấp nhận hy sinh cho người khác​








    Thằng nhỏ quay người lau vội dòng nước mắt khi nghe tôi hỏi đến thân nhân. Nhìn thấy nó lạnh run lập cập, tôi mới cởi cái áo khoác cảnh sát trùm lên người nó. Vô tình bao lương khô khẩu phần ăn tối của tôi bị rơi ra ngoài, tôi nhặt lên đưa cho nó và nói: "Đợi tới phiên của con chắc hết thức ăn, khẩu phần của chú đó, chú ăn rồi, con ăn đi cho đỡ đói".
    Thằng bé nhận túi lương khô của tôi, khom người cảm ơn. Tôi nghĩ bình thường tưởng nó sẽ ăn ngấu nghiến ngay lúc đó nhưng không phải, nó ôm bao lương khô đi thẳng lên chỗ những người đang phát thực phẩm và để bao lương khô vào thùng thực phẩm đang phân phát rồi lại quay lại xếp hàng.Tôi sửng sốt và ngạc nhiên vô cùng, mới hỏi nó tại sao con không ăn mà lại đem bỏ vào đó. Nỏ trả lời: "Bởi vì còn có nhiều người chắc đói hơn con. Bỏ vào đó để các cô chú phát chung cho công bằng chú ạ".
    Tôi nghe, mà phải vội quay mặt đi chỗ khác để khóc, cho nó và mọi người đang xếp hàng không nhìn thấy. Thật cảm động. Không ngờ một đứa nhỏ 9 tuổi mới học lớp 3 đã có thể dạy một thằng có ăn có học từng có bằng tiến sĩ như tôi một bài học làm người trong lúc khốn khó nhất. Một bài học vô cùng cảm động về sự hy sinh.
    Tôi nghĩ một dân tộc với những đứa trẻ 9 tuổi đã biết nhẫn nại, chịu gian khổ và chấp nhận hy sinh cho người khác chắc chắn là một dân tộc vĩ đại. Đất nước này giờ đây đang đứng ở trong những giờ phút nguy cấp nhất của sự điêu tàn, nhưng chắc chắn đất nước đó sẽ hồi sinh mạnh hơn, nhờ những công dân biết hy sinh bản thân ngay từ tuổi niên thiếu.
    Lên đây rồi bây giờ tôi mới thấm thía câu nói của vị thiền sư- sư phụ của tôi ở Tokyo trước khi lâm chung dạy lại cho tôi, đó là "Nhân sinh nhất mộng, bất luận kiến tâm, Tâm vô sở cầu thị Phật". Cái sự hy sinh vì người một cách vô ngã của đứa nhỏ 9 tuổi khiến tôi ngộ ra được những điều cả cuộc đời bon chen của mình tôi chưa nhận thấy được.
    Tôi nhường khẩu phần ăn tối của tôi cho thằng bé để nhận của nó một lời cám ơn. Còn nó cho đi cả bữa tối của nó một cách vô tư không so đo, dù nó đói còn thê thảm hơn tôi nhiều và chắc còn phải đói nhiều trong cả cuộc đời vì không gia đình nữa. Những công án thiền của Bích Nham Lục, Vô môn quan hoàn toàn vô nghĩa so với hành động của một đứa bé 9 tuổi.
    Xưa nay tôi không phục lắm người Nhật từ khi còn đi học, làm kỹ sư rồi làm cảnh sát thì phải luôn tiếp xúc với những người Nhật ở mặt trái của xã hội. Nhưng mà hành động của người dân Nhật trong vùng động đất bây giờ đã khiến tôi phục họ thật sự.
    Tình hình quanh nhà máy điện hạt nhân vẫn còn an ninh, hiện tại tụi tôi đã được phát sẵn khẩu trang và đồng phục nylon. Ông Kan sáng nay họp báo dự tính đến tình huống xấu nhất là bỏ cả vùng miền Đông. Tôi không phải chuyên ngành về nguyên tử lực như anh nên không hiểu lắm về tác hại của phóng xạ. Nhưng tôi nghĩ chăc rất nguy hiểm.
    Anh Đăng nếu được, nên sắp xếp cho vợ con về VN trước thì tốt nhất. Tôi sợ tới lúc xấu nhất không còn vé máy bay. Tôi thì bà xã là người Nhật, con gái cũng mới ra trường làm y tá và cũng đang hoạt động cứu trợ thiện nguyện ngay tại Fukushima này.
    Tôi hỏi con gái: "Tình hình có vẻ nguy hiểm, con có muốn đi VN lánh nạn không". Con gái tôi trả lời: "Đi đâu bây giờ cha? Xung quanh con với cha người ta chết với bị thương hàng hàng lớp lớp. Không lẽ bỏ chạy. Thôi kệ, tới đâu hay tới đó." Tôi gọi điện thoại về hỏi bà vợ tôi tính sao, có cần về quê chồng tạm lánh nạn một mình không. Bà xã tôi nói rằng người Nhật của họ, 36 kế của Tôn Tử binh pháp, họ chỉ dùng được tới cái kế 35.
    Cái chước cuối cùng "tẩu vi thượng sách" không có chỗ dùng vì cái xứ đảo này không có chỗ nào để mà chạy nữa. Còn tôi, thân phận dính líu tới cái Tổ quốc thứ hai này rồi. Vợ con không bỏ chạy, không lẽ một mình tôi bỏ nhiệm sở. Già rồi có hít chút phóng xạ vô nữa cũng chẳng sao cả. Mang ơn nghĩa với đất nước này cũng nhiều, thì bây giờ đến lúc có cơ hội để trả ơn.
    Nhưng tôi vẫn hy vọng không có gì xảy ra, để khoảng 3 tuần nữa là có thể trở về Saitama. Hy vọng được gặp anh Đăng nếu anh còn ở Nhật, anh em mình tâm sự nhiều hơn.
    Năm nay tôi 56 tuổi, có lẽ cũng cỡ tuổi anh.
    Chúc anh và gia quyến an toàn.
    Hà Minh Thành
    ================






    trở laị với ta nạn. Mình post lại một chút đoạn đã bị mõ bẩn xóa đi.

    Tin mới. Có hai tin.

    Một là.
    Lò phản ứng số 3 tiết tục bốc cháy tỏa khói đen trong các ngày 21-22 tháng 3 năm 2011. Điều này mình đã nhận định trước. Với điều kiện cả kho SNF cũng bốc cháy phát nổ như ở lò số 4, thì việc tỏa nhiệt có thể gây cháy còn kép dài trong các kho SNF và các lõi lò, điều này kéo dài hàng tháng và bất cứ khi nào người ta sai lầm, nó lại cháy.

    Đây là một trong những điểm ghê tởm nhất của thiết kế tổng thể. Người ta không lo được cho kho SNF thì còn nói gì lo lắng cho lõi lò. Điều này đã được cảnh cáo từ lâu khi khi SNF có tuổi đã hàng tháng của La Haye sôi khi hỏng bơm.

    Hai là.
    Đến 10 ngày sau tai nạn, khi các phóng xạ mạnh nhất, tức các phóng xạ có tuổi bán phân rã dưới 1 ngày đã chỉ còn phần tỷ, triệu và ngàn lần, IAEA mới đo. IAEA đo đầy đủ cả không khí và nước biển, trong phép đo nước biển, người ta đo ở hướng Nam trong khi dòng hải lưu là Nam lên Bắc.

    UN đang bận thực hiện một cuộc chiến tranh tự sát nữa của NATO chông Lybia. Không đợi 8 năm, mình nói không ngoa, cuộc chiến này sớm thất bại hơn nhiều. IAEA trong những ngày đau thương này không hề có hành động lợi ích, bọn bồi lưới bồi mõm này còn đang bận cãi cọ với Bắc Triều Tiên. Những nước tham gia cứu hộ sớm nhất là Nga, Tầu, Úc. Trong đó Nga đóng vai trờ lơn hơn cả, ngoài việc sớm cử đội cứu hộ và hàng cứu hộ, họ ngay lập tức cấp điện và khí đốt vì các lò hạt nhân Nhật đóng cửa hàng loạt.





    Một tin bổ sung trong post bị xóa chưa có, là đám mây phóng xạ đến Việt Nam. Như mình tính ở các link trên, tai nạn này lớn hơn Chernobyl 2 lần, điều này có thể làm phóng xạ toàn cầu tăng 10 lần.

    Nhắc lại là. Không một lò hạt nhân nào của Nhật Bản được EU đóng dấu chấp nhận. Duy nhất chỉ có Việt Nam dự định mua lò ABWR. Châu Âu đã xem lại toàn bộ các lò hạt nhân, riêng Đức đóng cửa 7 nhà máy cùng lớp kỹ thuật với các lò Nhật Bản.

    Việc xây dựng lò không chịu được động đất độ 8 ở nước Nhật Bản có lịch sử động đất độ 8,5 trong 120 năm qua là tự sát.
    Việc cứu hộ đã thất bại. Nếu ngay từ đầu người ta tìm được cách đổ nước vào bể treo như sau này đục trần lò 2 và bơm nước cứu hỏa, thì đã có thể không có cháy nổ, cũng như các bioện p-háp khác trong tay người Nhật đã sử dụng quá muộn và không sử dụng......... Đỉnh điểm của tai nạn đã qua sau ngày 16-3-2011. Lượng phóng xạ thoát ra cả ở các mức bã phân rã nhanh và chậm trong các ngày 11-3 đến 16-3 là lớn nhất thế giới.



    Những thông tin trước mình đã post sơ lược ở:
    http://ttvnol.com/quansu/1204144/page-136#post18690476
    http://ttvnol.com/quansu/p-18689750#post18689750
    http://ttvnol.com/quansu/1204144/page-142#post18708870
    http://ttvnol.com/quansu/p-18720109?posted=1#post18720109

    Theo như số liệu các bạn đã post. Tai nạn lớn hơn Chernobyl 2 lần. Người Nhật phân thân ra thành 2 cái thái độ. Một là, chính phủ Nhật Bản rất có trách nhiệm, đến mức ông Kan tuyên bố có thể bỏ miền đông đã là một sự thử thách rất lớn về tinh thần. Mặt khác, điều đó thể hiện quy mô thật sự của tai nạn. Tuy không thể bỏ toàn bộ miền Đông, nhưng có những vùng đất cây cối chết tươi như ảnh đã post.

    Mặt khác, các chủ lò Nhật Bản đã tìm cách dấu diếm vì nhiều lý do dễ hiểu. Hành động la liếm của chúng cũng dễ hiểu như trên.


    Hiện nay, Mỹ đã cấm thực phẩm Nhật Bản. Nhiều nước bắt buộc kiểm tra nhiễm xạ với người và hàng hóa từ Nhật như Tầu, Ấn, Âu.



    NHận định.
    Hiện nay, phóng xạ đã giảm xuống đến mức có thể đưa nhân viên với loại trang bị bảo hộ mà Nhật Bản có trong tay vào trong lò. Như thế, cho phép thao tác những động tác phức tạp như kiểm tra máy móc, lắp điện và bơm nước. Nhắc lại là, đỉnh điểm của tai nạn đã qua từ ngày 16-3-2-11.

    Điều này minh chứng rằng, trong đỉnh điểm tỏa nhiệt và phóng xạ trước ngày 16-3, người Nhật đã hoàn toàn bó tay, và chỉ Thần Phong thổi hướng Đông mới là lực lượng duy nhất cứu sông nước Nhật Bản. Tuy nhiên, đến 20-21-22 tháng 3-2011 vẫn cháy nổ thì không thể chấp nhận được khả năng của người Nhật.

    Cái công ty bồi lưỡi bồi mõm cho quỷ dữ là IAEA buộc phải nâng mức thảm họa lên 5, ngang TMI-II 1979. Mặc dù ai cũng thấy TMI-II chưa hề nổ cái nhà lò, cái kho SNF nào như Fukushima I nối nhau nổ. Pháp nâng lên 6. Tuyên bố chính thức duy nhất đến nay của Việt Nam là mức 4.


    Cho đến nay, người Nhật vẫn chưa hề có phương án chôn lấp 4 lò đã nổ. Người Nhật cũng đã bỏ qua các cơ hội thu dọn bã phóng xạ dài ngày bị nổ tung từ các lõi lò và các kho SNF ở các lò 1/3/4, điều này làm chúng lẫn vào khí hậu và không thể đối phó, ảnh hưởng rất lâu dài. CHúng ta cần biết, mỗi vụ nổ lò hạt nhân tung ra lượng bã phóng xạ lớn gấp ngàn vạn lần 0,6kg nhiên liệu 235U tham gia phản ứng của bom Hiroshima. Trong vụ nổ này, có 2-4 ngàn tấn SNF đã nổ tung, mỗi trong đó từng chứa 3-4% nhiên liệu đã tham gia phản ứng. Cái lò SL-1 bé hơn nhiều nhưng đã làm hoang hóa Ihado Fall.
    LarvaNH thích bài này.
  10. FieldMarshal

    FieldMarshal Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Ông Đặng Hùng Võ 65 tuổi vừa cưới vợ đẹp chỉ 36 tuổi. Phân hạch với chả nhiệt hạch cái gì. Các bác cứ cố phấn đấu như bác Võ, cuối đời gái trẻ đẹp vẫn bám là được, mà bác Võ đúng là trai tài, nhìn tướng là biết. Hề hề.
    [​IMG]


    Em này trông vẫn còn ngon mà
    [​IMG]


    Trong số nhân tài TTVN, tao thấy thằng Fu-c-k có nhiều khả năng được như bác Võ này. Cố lên Fu-c-k ơi!!! Hề hề.

Chia sẻ trang này