1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Hoa Kỳ - Phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Su35Fk, 14/11/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    19.976
    Đã được thích:
    29.068
    Trình gà của các rồ Nga có khác. Phóng cả (lò phản ứng hạt nhân) tàu ngầm vào vũ trụ trong khi vệ tinh lại đặt dưới đáy đại dương. Trình nghi binh này bố thằng mẽo cũng không đoán ra. Nó mà biết được sẽ cười vở bụng chết hết.

    --------------------------------

    Vệ tinh do thám quân sự chiến thuật ORS-1 đã được Không quân Mỹ phóng thành công lên quỹ đạo lúc 11h09 tối qua (29/6, giờ Mỹ) tức trưa nay theo giờ Việt Nam từ căn cứ không quân Wallops của NASA tại bang Virginia.

    Trang mạng Space.com cho biết, Không quân Mỹ đã phóng thành công vệ tinh trinh thám chiến trường ORS-1 lên quỹ đạo bằng tên lửa đẩy nhiên liệu rắn Minotaur 1 từ căn cứ không quân Wallops của NASA tại bang Virginia. Những người quan sát cho biết, vụ phóng đã chiếu sáng một vùng trời đêm có thể nhìn thấy được từ khoảng cách hàng trăm dặm, kể cả từ thành phố New York và Washington D.C.

    Theo kế hoạch ban đầu, ORS-1 được dự kiến phóng vào ngày thứ Ba (28/6) nhưng do điều kiện thời tiết xấu (nhiều sấm sét) nên phải hoãn lại sang ngày 29/6. Mặc dù vậy, công việc vẫn chưa diễn ra trôi chảy cho tới khi tên lửa rời bệ phóng. Đầu tiên các kỹ sư phải xử lý một vấn đề ở thiết bị hỗ trợ phóng của vệ tinh. Sau đó họ lại phải sửa chữa tiếp một sự cố ở hệ thống kết thúc chuyến bay nếu không nó có thể phá hủy tên lửa khi có một trục trặc nào đó trong hành trình lên quỹ đạo. Tổng cộng những trục trặc này đã làm chậm lại 2,5 giờ, khiến vụ phóng phải diễn ra vào gần chót khung giờ tính toán cho ORS-1. Tuy nhiên, cuối cùng các sự cố đã được hiệu chỉnh và ORS-1 đã rời bệ phóng lên quỹ đạo.
    [​IMG]
    Tên lửa Minotaur 1 mang theo vệ tinh ORS-1 phóng lên từ căn cứ Wallops của NASA ngày 29/6/2011


    ORS-1 là vệ tinh tác chiến đầu tiên của Không quân Mỹ, được thiết kế nhằm mục đích cung cấp các hình ảnh, thông tin nhanh và chính xác cho các binh lính trực tiếp làm nhiệm vụ trên chiến trường. Các quan chức không quân Mỹ gọi ORS-1 là “đôi mắt đại bàng trên bầu trời” vì nó được trang bị một phiên bản cảm biến cải tiến SYERS-2, thiết bị chuyên dùng cho các máy bay trinh thám U-2 của không quân Mỹ. Cảm biến SYERS-2 sẽ cung cấp hình ảnh có độ phân giải cao cả ngày và đêm giúp binh sỹ nâng cao khả năng cảnh giới tình huống sát với thời gian thực.

    Với mức giá 226 triệu USD và chỉ mất 32 tháng sản xuất kể từ khi thiết kế cho đến lúc phóng lên quỹ đạo, ORS-1 đạt kỷ lục về thời gian nhanh và chi phí thấp cho một chương trình vũ trụ.
  2. cratos

    cratos Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    489
    Đã được thích:
    1
    chào bác Ăng đờ riêu Chần [:D]
  3. hgbinh

    hgbinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2011
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    1
    nổ thì có, nhưng mà 1 mình nó bắn cả hạm đội là đâu phải ko thể, 1 hạm đội TSB Mỹ bình thường dạo trên biển thôi nhé là có 7 con, hình phước rau còn ít hơn nhưng mình ko tính, mình tính đúng như lời mình nói. Cậu chỉ cần nhắm vào TSB, bởi chỉ cần đầu não toi thì đàn em tự khắc sẽ toi, ở quân chủng nào cũng thế. 20 quả tốc độ March 4 mà lao vào thì 6 con tàu thì quá khó để nó chống đỡ bởi vừa mới chợp mắt đã ko thấy đâu rồi, phóng được RIM-7 thì nó đã bay tới tàu rồi.
    Ngược lại Mỹ điều F/A-18 đi thì phóng xong Harpoon ko biết liên tiếp được mấy quả, nhưng mà để 1 tên lửa dưới âm bay qua lớp phòng thủ dày đặc là hơi bị khó.
    P-700 ko cần dùng vệ tinh vẫn tự động bắn được, hơi rườm rà hơn tí. 1 chú bay với tốc độ cao nhất, độ cao lớn nhất có thể để thám thính phân tích mục tiêu, tính toán chiến thuật bay hợp lí cho đám kia. Trong quá trình bay tụi nó trao đổi thông tin liên lạc qua lại với nhau rồi cứ thế mà phang vào tàu Mỹ. Mục tiêu lớn nhất bị diệt thì lập tức đám còn lại bay qua tiêu diệt các mục tiêu bé hơn khác .Thời kì Liên Xô đóng xong đám nay làm gì mà đã có vệ tinh quân sự đâu mấy bác nhỉ (cái này em ko rõ). Người Nga đã đi trước Mỹ trong khoản long range anti-ship cruise missile rồi, đã vậy còn siêu âm (mà hình như Mỹ chưa có quả tên lửa chống hạm siêu âm nào:-))), Mỹ thì bây giờ mới chật vật đi làm một cái. Các công nghệ tự động của P-700 là niềm ước ao mà Mỹ đang cố gắn đạt được. P-700 đã khủng thế chắc con cháu nó thuộc dạng quái vật rồi:))
  4. cratos

    cratos Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    489
    Đã được thích:
    1
    Ngày nay, chỉ có nhà quê lên tỉnh, mở miệng ra là nhà tao có người đi Liên Xô (ý là quá quê với thời đại). Trong lĩnh vực quân sự cũng vậy, dù là người mới tập tễnh nghe ngóng, hay đã quá quen với giai điệu em yêu chiến tranh (ý chỉ những người ham mê tìm tòi những vũ khí giết người hàng loạt như bác Fuk chẳng hạn [:D]) chẳng ai lại đi so Nga vs Mỹ cả, ngày nay người ta (trên thế giới) đều lấy Trung Quốc vs Mỹ làm thước đo về siêu cường kinh tế chính trị, văn hóa, giáo dục y tế và quân sự \:D/


    Tham khảo tại đây

    http://www.globalfirepower.com/country_detail.asp?country_id=26

    và đây

    http://www.globalfirepower.com/aircraft-total.asp


  5. GiaosuGug

    GiaosuGug Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/05/2009
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    0
    Có mỗi cái vệ tinh quang học mà khoe nháo lên.

    Dưới đũng quần vệ tinh Arak/Arkon của Nga cả chục năm rồi mà không biết:
    http://www.russianspaceweb.com/araks.html
    "According to Lavochkin, the Arkon's high-altitude orbit, which stunned independent observers of Cosmos-2344, allows the satellite to scan wide areas on the surface of the Earth, and to cover the same regions during different orbital passes, as well as to look at the same targets from different angles. The Arkon's high orbit also allows the craft to "watch" the same target during dozens of minutes on each pass, instead of shorter periods of time for tra***ional spy satellites. NPO Lavochkin also confirmed that the Arkon was capable of transmitting digital data in real-time mode, or to store information onboard for later downlinks."
    [​IMG]

    Không biết cảm giác nhà mẽo đứng dưới đũng cái ống vừa to vừa dài của Ngố nó ra sao, Chần nhể=))
  6. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    19.976
    Đã được thích:
    29.068
    Cậu nổ thế thì chả ai nói làm gì nhưng có mấy chú vào phịa là P700 dẫn đường vệ tinh thì quá đáng lắm. Thời P700 thì vệ tinh có rồi nhưng không phải dẫn cho nó mà cho ICBM kìa.

    P700 nó táng lên 1 lần 1 đống. Cái này bay cao dẫn đường cho đám còn lại bay thấp a lê hấp lao vào với tốc độ kinh khủng. Để đánh hạm đội Mỹ đông như kiến cỏ thì nó dùng đầu nuke nổ cách hạm đội chục km thì điện tử e gít mịa gì toi sạch. Các phát sau muốn bắn sao tuỳ thích. Chiến thuật chiến lược chiến cào của Nga nó rõ rành rành thế nên ai mà đòi đánh nó là phải nghỉ ngay đến nuke trong mọi trường hợp và người ta rét nó là vì chổ ấy
  7. hgbinh

    hgbinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2011
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    1
    thế mà Mỹ học theo đấy=))
  8. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    19.976
    Đã được thích:
    29.068
    A gà con, gà rắc què gì mà chụp ảnh phân giả 10 mét chắc chụp con voi hoá con gà. Mấy cái này do lò rèn lomnosov rèn ra để làm rác vũ trụ đây mà. Cái hiện đại người ta để dưới đáy đại dương cho chắc
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    tất nhiên. Chuyện đó ai chả biết. Mỹ nó còn mua cả mokít, S300, Mig29, Su27 về nghiên cứu mà. Thời đại này người ta học lẫn nhau chứ không như thời trước cứ bị bệnh tự đắc nó kìm hảm. Excocet và harpoon có bản 250km dẫn bằng GPS thì Uran có ngay bản 250km cũng dẫn bằng vệ tinh (trong tương lai).
  9. mokurapov

    mokurapov Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/02/2011
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    595
    Nôp nô. Mình chẳng liên quan gì đến kiủ Chần cả.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Và kết thúc năm 2007

    Elina dùng chụp ảnh và bay quỹ đạo cao nên phóng bằng soyuz. Nó không dẫn bắn. Các hệ dẫn bắn/định vị tương lai của nga đều dùng glonass.

    Hết. Có chừng ấy mà cũng nhai lèm bèm. Nên tìm hiểu thêm về kỹ thuật dẫn của Kh-35UE nhé
  10. hgbinh

    hgbinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2011
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    1
    thế mà Nga mua về học hỏi thì bị các pro Mỹ kêu nào là Nga ko đủ trình để làm, nào là Vũ khí Nga giờ đã lạc hậu, phải xài đổ tây, nào là bắt trước copy, bla bla.
    Sao Mỹ thì kêu là học hỏi còn Nga thì lại vùi lên vùi xuống nhỉ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này