1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cáo chơi khó em quá> các bác vào chỉ giáo cho em với !!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi brucesy89, 19/08/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vxyNNS

    vxyNNS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    1
    Vào lúc quyết định thì bác lại yếu lòng thế này là chết dở :)
    Tất cả mọi chuyện bác nêu ra đều hết sức bình thường, không có ý nghĩa gì trong việc cho thấy Cáo có thích bác hay không, chưa kể quyết định nắm tay, ôm hôn quyết có vẻ hơi vội. Nó sẽ thành công trong phim nhiều hơn là ngoài đời thật.
    Đến đây thì tùy bác, em không nói thêm nữa :) Mọi vấn đề bác thắc mắc đều đã có câu trả lời rồi.
  2. jlondon

    jlondon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Ngồi đọc hết tâm sự của bác thì, theo kinh nghiệm của em, cáo có thích bác, có thể do cáo cũng nhát như bác nên cũng k bày tỏ tình cảm nhiều, lúc này là lúc cơ hội cao nhất bởi bác sắp đi xa, cáo sẽ suy nghĩ về bác rất nhiều. Dịp trung thu này nếu cáo đồng ý đi chơi với bác thì đã thành công 50%, còn lại bác hãy chuẩn bị để tỏ tình. Dù thế nào thì bác cũng phải cho cáo biết tình cảm của mình, nếu k bác sẽ rất hối tiếc. Đừng nghĩ gì đến lời của cô bạn cùng phòng.
    Theo suy đoán của em, bác sẽ thành công 99% nếu tỏ tình. Có thể kể 1 câu chuyện tình yêu nào đó, ôn lại những kỉ niệm, rồi dẫn dắt vào.....

    Chờ tin của bác!
  3. khi_han_tay_bac

    khi_han_tay_bac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2010
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    cho em hỏi bác chủ xị hình như đây là first love của bác thì phải :-?
  4. brucesy89

    brucesy89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2010
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Em đang xem bóng Atletico Madrid - Barca. Đá hay thật, Barca thắng 2-1 rồi :D, Hết hiệp 1 roài em ghé vào xem, thấy mọi người cho em nhiều lời khuyên quá :x
    :( Bác bỏ ít time, tư vấn hộ em :(

    Là trước giờ em vấn nghĩ Cáo ko hề có tình cảm, và chỉ xem là bạn thân. Nếu dừng ở suy nghĩ đó, Em mãi mãi chỉ là bạn của cáo, và luôn luôn sẽ là thùng rác của Cáo. Cái em muốn là thể hiện rõ ra, nhưng không tỏ tình, chỉ thử: nếu nắm tay thành công em sẽ theo các bước tiếp theo, nếu ko thử làm sao biết được. Cơ hội với em không nhiều, cũng phải quyết một lần cho biết. "Nếu không yêu, trả dép anh về ...blah..blah". Em thực sự cảm ơn bác luôn luôn quan tâm đến em, nhưng em sẽ quyết bác ạ. Em ko còn time ở bên cáo nhiều nữa, Em cần có lý do để em sẽ quay lại HN này.

    Em cũng rất mong kinh nghiệm của Bác là đúng. Cảm ơn bác nhiều, em sẽ update thông tin cho mọi người.

    Nếu không tính tình yêu học trò, thì đây là First love của em bác ạ. :(

  5. DarkDragons

    DarkDragons Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    1
    Bài này viết hổi nào mà giờ mới thấy nhỉ ?

    Tức là em này đã chia tay người yêu cũ , nhưng lại ko thể quên được , có đúng ko?


    Nghe có vẻ nhức nhối , nhưng quả thực mình có 1 tí kn trong chuyện này , chia sẻ cùng bạn . Mượn văn phong của 1 cao thủ để diễn tả vậy .


    Con gái thường có xu hướng sống theo nội tâm . Trong tâm hồn của 1 người con gái , có thể ví như 1 căn nhà . Được chống đỡ bởi nhìu cái cột nhà . Cột nhà thì cũng nhìu loại : tình bạn , tình cha mẹ, niềm vui , thú vui các thứ ... Và có cả cột Tình Yêu.


    Nếu bạn đế ý kĩ sẽ thấy , những đứa con gái ít có những sở thích , niềm vui thì rất YẾu Đuối trong tình cảm . Đơn giản vì cây cột Tình Yêu sẽ chiếm vị trí TRỤ Cột trong căn nhà nội tâm của nó. Ngược lại những đứa có nhìu sơ thích , nhìu niềm vui thì sẽ ko vướn bận chuyện tình cảm nhìu .


    Lại nói về chuệyn chia tay mà còn yêu của con cáo chủ thớt . Khi con cáo yêu 1 zai nào đó , thì zai đó đã thành 1 Trụ Cột , chống đỡ cho cái tâm hồn của cáo . Thế rồi khi đổ vỡ , con gái ko thể quên người cũ , hay nhớ lại kỉ niệm xưa , tự trách bản thân : " mình ko thể quên anh ấy ..., mình thật yếu đuối ..." ( chắc chủ thớt hay nghe mấy lời này lắm )


    Vậy phải chăn con gái quá chung tình ??

    Vậy phải chăn con gái quá yêu anh ấy ??
    Vậy phải chăn con gái còn yêu ngầm trong khi gặp mặt thì toàn cải nhau ???

    Tất cả chỉ là NG ỤY BIỆN


    Lý do của những chuyện trên : đó là do sự ÍCH KỈ


    Tại sao lại là ích kỉ? , khi giai đang là cái cột chống vững chắc và gần như là duy nhất cho căn nhà tâm hồn . NẾu Bỗng dưng bây giờ giai bỏ đi thì cái cột đó sẽ mất , cột mất thì ngay lập tức gái sẽ haong mang trong tâm hồn . CHính vì Thế , nó ko dám phá vỡ cái CỘt đó trong tâm hồn ngay, MÀ vẫn giữ lại , giữ lại đế chống đỡ , chống đỡ tam thời cái căn nhà của nó trong khi nó tìm cái cột mới .


    Lưu ý rằng quá trình trên diễn ra trong tiềm thức nhé . Cả gái của chả bik nó nghĩ thế đâu . 1 ví dụ thực tế :


    Bạn có 1 cái nhà và cái cột chính trong nhà bạn đã mục nát nhưng nó là cột chống duy nhất . Thế xin hỏi : bạn dám phá cái cột đó đi ko ?????


    Tất nhiên là ko , phá sập nhà thì sao . Phải chờ có 1 cây cột mới vững chắc hơn rồi mới phá. Đó , vấn đề là chỗ đó , và trong thời gian chờ đợi cột mới , nó tự huyễn hoặc bản thân rằng : " mình còn yêu anh ấy lắm " , và nó tin cái điều huyễn hặoc đó là sự thật , sau đó đem đi chia sẻ cho các zai mới .


    Không còn yêu tại sao còn đau khổ ???


    Đó là vì sự mâu thuẫn giữa hình ảnh kỉ ức và thực tế . Hay nói cho đúng là những lúc nhớ về bồ cũ , là nhớ về những hình ảnh đẹp của thằng đó trong quá khứ , còn khi nhìn lại sự thật thì khác xa . Chính sự mâu thuẫn này tạo nên sự đau khổ . Và ko dừng lại ở đó , rộng hơn nữa sự đau khổ có thể phát sinh từ Sự NUối TIếc Danh dự , công sức (Nói phủ phàng 1 tý là tình ko còn , nhưng chia tay vẫn cứ buồn là vì buồn vì mất danh dự + huyễn hoặc)


    Vậy những gì chủ thớt cần làm??


    Hãy làm 1 cái cột mới cho em nó , chừng nào cái cột của chủ thớt đủ lớn để chống cái nhà của nó thì tự khắc nó sẽ phá vỡ cột cũ .


    những điều cần thể hiện: TỰ tin , Hài hước , Sâu lắng , và quan tâm nhiều . Cái nguy hỉểm là ở chỗ : quan tâm nhìu . Rất dễ phạm phải điều tối kị Quá sẳn sàng , quá cung phụng( đừng trở thành cái thùng rác của nó , đừng gọi dạ bảo vâng..) . Nên phải tỉnh táo để giữ chừng mực .

    Chúc may mắn , tình đầu :)
  6. DarkDragons

    DarkDragons Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    1
    haitranpham với bác cong050 .

    2 người này , ai là cao thủ Chủ Tịch Xã bên ***** nhỉ @@ . Bí kíp là của
    haitranpham , còn truyện về ku Khốt là của cong050 . KO lần được là ai :))
  7. khi_han_tay_bac

    khi_han_tay_bac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2010
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    thế thì chắc cáo có thik bác chứ ko yêu bác đâu ;)) theo em thì bác cứ kệ nó đi ko cần phải cố quá đâu :)>- cố quá là quá cố đó :) bác dành thời gian chơi game,xem phim,đọc truyện đi cho nó dãn đầu óc .Ng ta thường bảo tình đầu khó quên mà chắc bác ở vào tình trạng đấy rồi.Chúc bác thành công [r2)]
  8. brucesy89

    brucesy89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2010
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Bác phân tích chuẩn quá. Cảm ơn bác đã rất nhiệt rình phân tích cho em như thế. Em đã bên cạnh cáo suốt thời gian qua. đã hết sức quan tâm, nhưng có lẽ em đã hơi cưng chiều. Em đang dần tỉnh táo lại

    Để em tổng hợp lại những thái độ của cáo cho các bác :
    - Có thi thoảng kể về người yêu cũ, Ngày trước hay kể, nhưng bh ít đi. Em ko nói gì, chỉ cười
    - Có kể người theo đuổi cáo cho em nghe, nhưng ít. - Em cũng chỉ cười, thỉnh thoảng bơm đểu
    - THường thi em rủ đi chơi cáo sẽ đi. (trừ những trường hợp cáo có việc bận)
    - Có quan tâm đến em (lúc ốm, lúc em đi công việc về trông mặt hơi ngố ra..., có trêu em với người khác...blah...blah (ngày trước em cũng có chơi thân với 1 đứa bạn gái cùng lớp, cáo biết điều đó, và cứ trêu em rằng chúng em nên yêu nhau...)
    - Có nhìn trộm, có nhìn lâu vào em. Có những hành động khoác tay em. véo, đá đểu mỗi lần em trêu.
    - Ngày trước ngồi xe máy, có khoảng cách. Nhưng dần dần khoảng cách đó lại gần hơn, ghé mặt vào tai, đấm lưng, hát vu vơ......

    -=> những thái độ này thì rất bình thường phải ko ạ, Nhưng em cứ lăn tăn kinh khủng. tốt nhất là viết ra hết đây cho đỡ lăn tắnũawxa.

    Cảm ơn bác, em đã nhai hết cái topic đó rồi, có ngẫm ra nhiều điều. bác sunny là bác lynkpt phải ko ? uhm. Trường hợp này khá giống em, nhưng em chưa được thuận lợi mọi mặt như bác chủ top bên kia. chưa được sâu sắc như họ.
    Em và Cáo trước đây học cùng lớp. Cáo đang chuẩn bị thi lên cao học. Còn em thì đi làm rồi, nhưng trái ngành vì em ko thích đi dạy. Hiện tại thì công việc chính của em là Kinh doanh Thương mại điện tử. còn một số nghề phụ thêm : Make money online, Forex........Nói chung thu nhập tạm ổn. Còn chuyện vào Sài Gòn là thế này: Em chơi forex và làm việc với Anh giám độc một Công ty chuyên về Môi giới và đầu tư tài chính (Em xin ko tiết lộ công ty). Anh ấy mời em về làm cho công ty của anh (em có năng lực trong một bộ phận mà công ty anh đang thiếu). Phải nói thật sự ra là em chưa biết mình nên vào đó hay ko? vì em vẫn muốn ở lại HN. (Công việc, những mối quan hệ đã có, ...và cả Cáo của em nữa, em vẫn hy vọng nơi nào em làm việc, nơi đó có người em yêu). Nhưng anh ấy, rất nhiệt thành mời em về. và cho em thời gian suy nghĩ. Nếu ok thì đầu tháng 10, bay vào SG. Em nói dối các bác là sẽ đi cho nó mạnh mẽ tí thế thôi. Nhưng thật sự là em vẫn chờ ở thái độ của Cáo sẽ thế nào. Vì vậy em mới bảo các bác giúp em trong thời gian còn lại. Công việc nếu em làm ở HN này mà nói vẫn thừa đảm bảo cho em có một CS ổn định sau này. Em hơi ngốc khi đặt niềm tin vào người mình yêu, chứ ko phải là mong muốn của bản thân. vì với em cs hiện tại là tạm chấp nhận được.

    Hì Bác, em đi làm rồi thời gian đâu ngồi xem phim, chơi game. Nếu Cáo có thik em thì vẫn có hy vọng rồi phải ko ạ? Mới lại, em đã bảo quên cáo đâu mà bác lại bảo tình đầu khó quên chứ, hì. Em phải cố gắng chiếm được trái tim của cáo chứ. (nói để cố gắng hơn :D)
  9. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Mình mới đọc được khoảng 2 trang đầu tiên của topic (đến đoạn tặng con mèo). Nhưng mình khẳng định là Cáo này của cậu đổ đến 70~80% rồi. Cậu cứ tự tin, vững bước trên con đường chinh phục Cáo. Chúc cậu hạnh phúc!
    Tụi con gái thường hay có kiểu nghĩ 1 đằng, thích 1 đằng nhưng lời nói ra lại 1 nẻo, nhiều khi quay ngoắt 180 độ. Vì thế, đừng quan tâm nhiều tới những điều khẳng định gì đó của Cáo, mà hãy nhìn vào cử chỉ, ánh mắt, nụ cười của Cáo. Mình chưa đọc hết cả topic nên ko biết cậu và Cáo đã tiến đến đâu. Nhưng có thể làm một bài test nho nhỏ. Khi đi chơi thử nắm tay Cáo xem. Nếu như Cáo để yên cho nắm tay thì đó có thể coi như một sự khẳng định tương đối chắc chắn về tình cảm mà Cáo dành cho cậu! \:D/
  10. jlondon

    jlondon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Bác hãy tập tỏ tình đi ! Bác phải tỏ tình đi thôi . Hjx. Được ăn ả , ngã về không. Bác hãy xác định đi. Nếu bác k tỏ tình thì vừa phí công bác xây dựng tình cảm với cáo hoặc (nếu như cáo cáo thât) thì cáo lại vờn bác.

    Nếu đồng ý thì bác bảo vì em anh sẽ ở lại, không có gì có thể thay thế đc em. Nếu không thì bác bảo vào trong kia anh sẽ nhớ em lắm (sau đó cáo cũng vẫn có thể đổi ý còn nếu không thì bác vào trong kia công việc mới chắc sẽ quên cáo nhanh thôi).

    Đừng chần chừ nữa ! Hãy HÀNH ĐỘNG!

Chia sẻ trang này