1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần các yếu tố nào để trở thành nhà thơ ạ? Version 3.0

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi maybeU, 27/11/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Tuy giờ mỗi người mỗi ngả, nhưng hi vọng trong lòng vẫn luôn nhớ về nhau, ít ra là Nguvanbaochi, Dangiaothong, Uli, Ngungu, bác Hai và mình vẫn dành cho Zim một vị trí đặc biệt trong tim.
    Có người nói với mình là không muốn lập topic mới, vì như vậy sẽ càng nhớ các bạn bè cũ, sẽ càng buồn hơn. Quả thực, hôm qua có bạn bên F69 hỏi về topic thơ của chúng mình, mình tìm link để gửi cho bạn ấy, rồi cũng tiện tay ấn vào xem, đọc từng trang, nhớ lại những phút vui vẻ của chúng mình mà bỗng thấy trào dâng một cảm giác thật khó tả...
    Nhưng dù thế nào, mình cũng tin rằng các bạn khi quay trở về đây, cũng muốn có một góc riêng để nhớ, để bâng khuâng, để ấm áp, để thơ thẩn, ngẩn ngơ... :D
    Chúc cho tất cả chúng ta đều an lành, hạnh phúc!

    Link Version 1: http://ttvnol.com/forum/f_424/1230693/trang-1.ttvn
    Link Version 2: http://ttvnol.com/f_424/1241804

    Xin tiếp nối topic mới bằng ba bài thơ cuối của topic cũ

    @Bác Hai @2000tuoi:

    @Ngungu:


    @Dangiaothong:


    Chúc cho tất cả chúng ta đều an lành, hạnh phúc!
  2. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
  3. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Xin đừng ngậm ngùi xin đừng thương tiếc
    Mỗi phút giây vui là hạnh phúc đời cho
    Nếu hôm nay đầy ắp âu lo
    Và ngày mai tim nghẽn mạch thương nhớ
    Thì hãy bắt đầu lại như bao lần trong quá khứ
    Biết đâu rồi niềm vui mới sẽ khác hơn
    Nhưng sau niềm vui sẽ có những nỗi buồn
    Luôn cùng nhau như hai thanh bằng trắc.
  4. BKVAN99

    BKVAN99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2010
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Vậy là nhà mình đã lên đến tầng 3. Mừng nhà mới cái!
    Bộ gia vẫn bồi hồi xúc động khi đọc lại các dòng "thơ" cũ. Chỉ là bạn bè của nhau thôi, nhiều người Bộ gia còn chưa gặp mặt, nhiều người bận cũng chẳng mấy khi gặp lại, sao đọc lại vẫn thấy nao nao.

    Có cái gì đó, hơn cả những dòng thơ nghịch đã viết về nhau, một cái gì đó, khó định nghĩa, dâng lên nghẹn nghẹn trong ngực. Nhạy cảm quá chăng ...
    Nhớ lại tầng 2 được xây trong không khí hồ hởi phấn khởi, gấp rút cho vụ nhận bằng tốt nghiệp của Phù Du. Ngày đó anh tài còn đông đảo hội tụ, mỗi ngày topic lên được mấy trang. Giờ tầng 3 xây vẫn trên nền đó, sao quạnh hiu khiến ta phải chạnh lòng? Bạn bè ơi! Dù có lý do gì, về cuộc sống, về tình yêu, về điều gì đi chăng nữa, thì hãy nhớ lấy những gì đã có ở nơi này. Sao một vài người ... ra đi không ngoái đầu nhìn lại? Bạn bỏ quên Zim, có thể để quên đi một điều gì đó, nhưng đành lòng sao, người khác vì Zim mà nhớ mong bạn từng ngày ... Dẫu ta biết rằng không nên ích kỷ níu chân bạn lại, sao không đành lòng nghĩ đến lúc bạn ra đi ... Đã hơn một lần mắt Bộ gia cay xè, khi lần dở lại từng dòng thơ cũ, ở nơi đây, ta đã từng có thêm vài người bạn ...

    Sẽ có những niềm vui mới, nhưng niềm vui kia vẫn đặc biệt lắm, phải không Uli?
  5. vankhoa2001

    vankhoa2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Vậy là topic thơ quán Zim đã thêm một version nữa rồi!!! Nhớ và yêu lắm những ngày bật máy tính ở cơ quan lên, việc đầu tiên là mò vào Zim, ghé thăm topic - nơi có những người bạn thật và ảo thật đáng mến, mỗi người một cá tính, nhưng tất cả cùng một lòng chung tay làm topic trở thành nơi tụ họp thân thương!

    Dạo này mình bắt đầu biết làm thơ, cả thơ con cóc lẫn thơ tâm trạng, có được điều đó là nhờ các bạn ở topic này! Cảm ơn nhà mình nhé![r32)]

    Nhớ những người bạn Zim lắm, nhớ ¨những người muôn năm cũ, hồn ở đâu bây giờ¨. Nhớ và mong những điều tốt nhất sẽ đến với các bạn!!! Và, mong rằng sẽ có ngày gặp lại các bạn, ở cả ngoài đời lẫn trên topic.

    Chúc topic luôn là nơi đến cho chúng ta mỗi khi chúng ta cần bộc lộ tâm trạng, cần giải toả stress, và là nơi chúng ta luôn tìm thấy nụ cười và sự ấm cúng!!![r32)]
  6. lelylan

    lelylan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Có bác nào sưu tầm được bài thơ hay hay thì copy lên đây đọc giải trí tí nhỉ
  7. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Cả nhà đều bận kiếm tiền
    Nào ai để ý bạn hiều đợi thơ
  8. kohieusao

    kohieusao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    0
    hôm nay đã biết mộng mơ
    hôm nay đã biết làm thơ tặng nàng
    ai ngờ nàng thốt vãi hàng
    vàng đang lên giá thơ chàng mần chi
  9. vankhoa2001

    vankhoa2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    =))=))=))=))=))

    Một bài thơ tớ làm hơn 1 tháng rồi, thôi post lên đây, khi nào thích thì post lên blog sau vậy:

    Hoài cảm


    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
    Gặp lại bài hát cũ
    Chợt thấy lòng bâng khuâng
    Tháng năm như nước chảy
    Hoài trôi nỗi xa gần


    Nhẹ tênh kiếp hồng trần
    Vọi bóng người lữ thứ
    Trôi ngang vệt chiều buông
    Sắc mây vàng đáy mắt


    Lời ca vụt se sắt
    Cuồng điên những tâm tư
    Nguồn đời sương che kín
    Đâu rồi giấc mơ xưa?


    Hoa cải hoá về Trời
    Đắng cay răm ở lại
    Khuất nẻo đường mong đợi
    Tàn tro hoá vô hình.
    (Hoài cảm là tên một bài hát rất có ý nghĩa với tớ[r32)])
  10. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.607
    Đã được thích:
    8
    Hơ hơ, chào cả nhà, tự nhiên dò được mật khẩu cái nick nguvanbaochi này, mừng quá, vội thay mật khẩu rồi lên đây chào cả nhà, test thử xem sao! [r32)][r32)][r32)]

Chia sẻ trang này