1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quê nhà tôi ơi...!!!

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi nguvanbaochi, 20/01/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.607
    Đã được thích:
    8
    Rains thì nghĩ cho bác Data, còn bác Dacta thì chạy đâu mất rồi ấy. Chắc vợ gọi về trông con :)) Rains về từ chiều Thứ 6 phải ko? Nếu chiều Thứ 6 trốn được thì Bảo Chi sẽ đi ké Rains. Thanks Rains trước nhé! Ko thì sáng Thứ 7 mình đành lóc cóc dậy sớm về vậy :(
  2. conronggia

    conronggia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2011
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    nguvanbaochi viết lúc 13:40 - 07/06/2011 [​IMG]
    Sao mà cái số mình lại khốn khổ thế này hả trời? Toàn là các bác có vợ vào tranh cãi/nhường nhịn nhau:((:((:((. Hai bác ở nhà hết nhá, Bảo Chi mình mới kiếm được 2 vệ sĩ nhà giàu, đẹp trai, học rộng, tài cao đúng như lời chúc của bạn Rains rồi :)" alt="" src="http://ttvnol.com/images/smilies/19.gif" border=0>

    (Đó là 2 thằng nhóc con chú mình, nghịch như quỷ. Hên quá, vừa đúng dịp chú mình cho 2 nhóc ra ngoài bắc nghỉ hè [​IMG])

  3. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.607
    Đã được thích:
    8
    Hết suất free rồi chú ơi, cháu quy ra tiền rồi mà >:)
  4. conronggia

    conronggia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2011
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Thông báo tin vui từ quê nhà
    Năm nay lúa rất tốt như bố mình thì nói chưa từng có rất lâu rồi
    Hôm nay có việc đi thành phố Đường tắt qua cánh đồng nhìn thóc nhiều lắm cây lúa cao chắc ngang ngực mình (1m65 nha) lúa đẻ dày nhiều cây nên cũng nhiều bông mà bông lúa lại to Hết cánh đồng đi vào làng xã bên mình đang bồi hồi nghĩ nông dân quê mình năm nay được trời thương cho mưa thuận gió hòa luá tốt bời bời cánh đồng đầy thóc Gặp 1 đàn Vịt khoảng 300 con đi ra thăm đồng chả hiểu đang trò chuyện hay cãi nhau mà cứ ỏm tỏi lên Thấy mình chúng dừng cả lại lặng im giương mắt lên nhìn Mình đành nép vào tường bao của ngôi chùa - Tránh vịt chẳng xấu mặt nào - nhường đường cho chúng qua trước vậy
  5. Rains2009

    Rains2009 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2010
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    7
    Lúa nào mà cao ngang ngực hả bác? Hay bác nhìn nhầm cây Lau đấy?
    Hàng ngày vẫn hay gặp bác lang thang nơi Vệ phủ nhỉ?
  6. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.607
    Đã được thích:
    8
    Chú Con Rồng Già ơi, cháu nhớ ngày xưa mọi người hay bảo là lúa mà lên cao quá thì ko tốt, vì nó tập trung phát triển thân, bông sẽ không nặng hạt nữa??? :-??

    Không biết sắp đến mùa thi hoạch lúa chưa nhỉ? Nếu lúa chín, chú báo cháu nhé, để cháu tranh thủ về quê dịp ấy, thể nào cũng được ngửi mùi lúa chín, mùi rơm rạ mới, thơm lắm! :x
  7. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0

    Chú í là rồng, mà rồng thì chân ngắn, cổ dài, đầu vươn cao nên 1m65 lúa vẫn có thể tới ngực.
  8. conronggia

    conronggia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2011
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Trích:
    Rains2009 viết lúc 08:26 - 10/06/2011 [​IMG]
    Lúa nào mà cao ngang ngực hả bác? Hay bác nhìn nhầm cây Lau đấy?
    Hàng ngày vẫn hay gặp bác lang thang nơi Vệ phủ nhỉ?


    Chú í là rồng, mà rồng thì chân ngắn, cổ dài, đầu vươn cao nên 1m65 lúa vẫn có thể tới ngực.
    HIHI đúng là khẩu khí của dân Thái Bình Rất đặc trưng đó nha
    Nhưng mình ko có y cường điệu đâu các bạn có thể nhờ người nhà ở quê kiểm tra thử xem Mình chưa lội xuống ruộng mà đi trên bờ thì bông lúa đã đến bụng rồi thêm ruộng sâu 20cm nữa thì chắc đến ngực lắm chứ
    Bà thím mình nhà ngay đằng sau cũng nói lội xuống ruộng phun thuốc mà vướng cái nón loay hoay mãi ko thấy
    Cây lúa cao mập nhưng bông lúa to ,hạt mẩy Dân bảo nếu ko gió bão hay mưa ngập lúa ko đổ thì năm nay được mùa to
    Khoảng nửa tháng nữa thì gặt được rồi cũng đã có chỗ đã gặt và muà hè này nông dân sẽ vắt chân lên mà chạy cho kịp vì gặt xong ,cày bừa và cấy liền cho kịp vụ đông trồng hoa màu Được cái là lác đác có máy gặt đập liên hợp nên đỡ vất vả trong thu hoạch và máy cày bừa nên chỉ còn lo nhổ mạ và cấy
    Tháng sau LA về lá có mùi cơm gạo mới rồi đó
  9. laogiaac

    laogiaac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2008
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Tình hình biển đông thế này, anh conronggia có muốn quay lại Niêm Yết ko?
  10. conronggia

    conronggia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2011
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Ý bạn la Nam Yết?
    Mình vẫn trong danh sách quân dự bị hạng 1 Nếu có lệnh tổng động viên thì cũng lại lên đường thôi
    Nhưng lâu quá ko huấn luyện nên chắc mất vài tuần để làm quen trở lại và cũng ôn lại khả năng chịu sóng nữa hihi
    Ah mìng lấy gậy đo lúa sau đó đo lại 5,5 gang tay đó nha chanmatdep

Chia sẻ trang này