1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai đi Bắc Kinh, Thượng Hải rồi cho tớ xin ít kinh nghiệm với (Tớ đang ở Bắc Kinh, Kể về ngày đầu tiê

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi cunyeuanh, 12/08/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. LastWalkman

    LastWalkman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    4.483
    Đã được thích:
    7
    Bạn vào trang này, tớ có post một bài chỉ dẫn ở trang 1 về cách up ảnh rồi.
    http://ttvnol.com/f_233/1358612
  2. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]

    Test thử xem được chưa
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Thks bạn nhé, tớ post được rồi. Đây là Vạn lý trường thành tắc đường, trời thì mưa. Để tối tớ sẽ post thêm.

    KHÔNG BAO GIỜ HỌC TIẾNG TRUNG QUỐC!!!!!!!!!!!
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Tớ ko biết mua vé tàu nhanh bt ở đâu nên đã mua vé tàu cho ngày mai. Cuối cùng cũng vào được cái khách sạn nom cũng ổn ổn tên là Shindom hotel. Nói vậy thôi chứ cũng được. Bon Trung Quốc này làm sao mà wifi khó khăn thế chứ. Ks toàn dùng cáp mạng lan như bạn nào bên trên nói ý. Nói chung vô cùng bất tiện.

    Nói đến đồ ăn, phải nói là tớ chả thấy mấy thứ ngon lành. Ăn mỳ tôm với bánh bao mãi tớ phát chán lên rồi. Chắc chẳng bao giờ quay lại Trung Quốc nữa. Hoặc là phải kiếm anh nào rồi đi cùng mới đỡ chán :((
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    [​IMG]

    M. Jackson in Beijing.
    Tớ đi lang thang ở phố song song với phố chính, lối đi ra cổng sau của Tử Cấm Thành, đang đi thì thấy nên chụp lại.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    [​IMG]

    [​IMG]

    Vị vua cuối cùng của nhà Minh treo cổ ở cái cây này. Ảnh tớ chụp trong công viên Tĩnh Sơn, đối diện Tử Cấm Thành. Từ công viên Tĩnh Sơn có thể ngắm toàn cảnh Tử Cấm Thành và thành phố Bắc Kinh. Để tớ post lên tiếp.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    [​IMG]
    Bên trong Tử Cấm Thành

    [​IMG]
    Các gian (hay gọi là các nhà hay cái gì đó thì tớ ko biết) phân biệt với nhau bằng số con ở trên nóc như thế này này, là vua thì sẽ là 9 con.

    [​IMG]
    Toàn cảnh Tử Cấm Thành chụp từ công viên Tĩnh Sơn (ở đối diện)
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    [​IMG]

    Một góc đường phố Bắc Kinh cạnh Tử Cấm Thành, phía sau là nhà hàng Vịt quay Bắc Kinh.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    [​IMG][/IMG][/IMG][/IMG][/IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Ảnh phía trên là tòa nhà IBM ngay cạnh sân vận động Tổ chim, nơi diễn ra Olympic 2008

    ---

    [​IMG]
    Sân vận động

    [​IMG]
    Con đường này dài lắm, dài thẳng xuống phía dưới có công viên gì ý, tớ đi thấy mệt nên ko đi nữa quay về.

    [​IMG]
    [​IMG]

    Buổi tối thì họ bật đen đẹp hơn. Chỗ này buổi tối đông dân lắm, họ đến tụ tập hóng gió, thả diều, hoặc là các bác lớn tuổi hát hò với nhau, hoặc là nhảy với nhauv.v... nhiều hoạt động kiểu giải trí hay lắm.
  3. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]

    Tớ post thêm cái ảnh Vạn lý trường thành. :)

    Những ảnh này tớ chụp bằng đt của tớ nên ko đẹp. Khi nào tớ cho được ảnh từ máy ảnh ra tớ sẽ up lên. :)
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    [​IMG]

    A Chinese saying goes that "he who has not climbed the Great Wall is not a true man".
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Để được gọi là "true man" theo câu nói trên là bạn phải đi lên đến đỉnh số 8 của Vạn lý trường thành. Tức là con đường đi sẽ đi dần dần qua từng lâu đài một. Tớ ko biết dịch là gì nên tạm gọi là lâu đài. Đi đến cái số 8 thì sẽ được gọi là anh hùng. hihi. Tớ đã tự đi lên và đi xuống mà ko đi cáp treo hay tàu điện tí tẹo nào. Quả thật dũng cảm thật mà còn đi xăng đan đau cả chân, trời thì mưa đường khi xuống trơn ơi là trơn, người thì đông...nói chung hôm đó thật khủng khiếp.
  4. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    Nam Kinh đang mưa rất to...

    Gặp người bạn TQ, bạn ý đang chuẩn bị đi Nam Kinh thế nên mình cũng a dua đi theo. Thành phố Nam Kinh cách Thượng Hải hơn 1 tiếng đi tàu cao tốc. Tớ hỏi thì thấy nói là hơn 12 triệu dân. Nhìn quận cũ của họ thì giống HN nhà mình, cũng xe máy ô tô buýt ô tô con đi như mắc cửi, còn các quận mới thì to lắm, nhà mình chưa theo được.

    Ở Nam Kinh đi ăn hai nhà hàng khá sang trọng mà eo ơi, nhà hàng thì đẹp thế mà khu WC thì phát kinh khủng. Đồ ăn thì cái gì cũng dầu và mỡ, đến củ từ luộc lên chấm đường hoặc sữa cũng rưới mỡ vào, dưa chuột thái ra cũng cho mỡ và xì dầu vào v.v...nhưng nói vậy thôi, hôm nay được ăn vài món ngon lắm, có món thịt vịt ngon lắm.

    Và có một món mà tớ chưa bao giờ được nhìn thấy đến ngỡ ngàng như thế là khi tớ đi về vùng quê xa xa thành phố Nam Kinh, vào một nhà hàng, họ gọi món THỊT CHÓ, người ta bê ra một điã thịt chó rất to và chặt miếng thì đúng là để ăn được thì mình phải gặm như con cún thật. Họ cho luôn cả găng tay mà mình hay dùng ý để ăn, cách ăn là thế. Lươn với ba ba thì y như nhà mình thôi, chỉ có điều dân TQ ăn cay thật.

    Có một điều giống nhà mình là người TQ vào nhà hàng gọi rất nhiều đồ ăn. Có 4 người thôi mà họ gọi đếm ra hơn 10 đĩa đồ ăn. Đĩa nào cũng to, cũng đầy, chả đĩa nào ăn hết. Họ ăn toàn thức ăn mặn chả thấy cơm đâu cả. Phục vụ nhà hàng ở TQ nói cũng to và nhanh, đặt đồ thì chả nhẹ nhàng gì cả, chắc kiểu TQ là thế v.v...

    Hôm nay tớ đi mua ít đồ, mà đắt dã man. Mua 4 cái quạt giấy mà bị tính 20$, quạt bé lắm, loại dài 20cm thôi ý. Họ bảo đấy là vẽ tay, mà họ giảm giá rồi đấy, èo, dã man. Có bạn là người TQ mà thành ra cứ như chả có, vì thực ra ở TQ giá cả nó như thế rồi hay sao ý. Rồi họ bán đá xâu vòng theo nắm tay, một nắm tay là bao nhiệu tệ thì tùy loại đá. Tớ mua hai loại, một loại 38 tệ và một loại 5 tệ, hôm nào về ngồi máy bay xâu thử xem.

    Tạm thời nhớ có thế, tớ sẽ up ảnh lên sau vì ảnh chụp bằng đt nên giờ chưa lấy ra được.
  5. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    Thành phố Nam Kinh là thủ phủ của tỉnh Giang Tô, TQ. Khi vừa đến nhà ga tớ thấy đúng là TQ cậy đất rộng người đông làm cái gì cũng to cũng hoành tráng. Hỏi mới biết nhà ga ở thành phố Nam Kinh là ga to nhất châu Á.

    Tưởng có 15 phút đang định tranh thủ viết tẹo mà lại phải đi. Viết và up ảnh sau vậy.
  6. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Em sang đó đừng có vác thằng Trung Quốc nào về đấy nhé, cái bọn Khựa ghét. Chị nhớ được vài cái to to thêm một cái nhỏ nhỏ và đĩa thịt chó mà em tả. Có bao giờ thấy em ăn thịt chó đâu nhỉ? Thôi về sớm đi, về Việt Nam cho nó lành
  7. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    Rồi, thấy em ở trong này rồi hả, he he. Vác về làm gì. Mà họ đang bảo phải sang VN lấy vợ vì đàn ông TQ giờ thừa quá rồi :))

    Hôm nay tớ mua cái vỏ iphone, được cái khoản này thì rẻ hơn ở nhà mình. hehe. Quần áo thì chả rẻ tẹo nào. Ôi, khi nào up ảnh lên cho hay. Giờ đi ngủ đã. Nam Kinh một ngày trời lành lạnh, mát mát. Buổi tối ra cafe ngồi ăn tối giống hệt HN. Chỉ tội đồ của nó đắt thật.

    Mai quay lại Thượng Hải. Bỏ qua một thành phố ko đi để về VN cho nhanh. Haizzz
  8. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Tháp truyền hình Thượng Hải. Tớ thấy có 3 lá cờ VN này nên chụp lại ngay. :)
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Một góc Thượng Hải, chụp từ độ cao 350 mét.

    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Đi Thượng Hải thì chắc ai cũng đi bộ ở trung tâm là đường Nam Kinh Lộ (Nanjing Road)

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
  9. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    Nhà ga thành phố Nam Kinh, là nhà ga to nhất châu Á (tớ nghe nói thế)

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Nhà ga thành phố Bắc Kinh

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Cửa hiệu bán trà ở thành phố Nam Kinh. Trà đắt thật. Tớ mua loại 65 tệ (~11 đô) / 50g. Loại này ra sân bay bán 90 tệ (15 đô) / 50g. Mà có nhiều loại còn đắt hơn rất nhiều lần. Nhưng nhìn cửa hàng cửa hiệu bán đồ của họ cũng bắt mắt cơ.

    [​IMG]

    [​IMG]
  10. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    Ở Trung Quốc có nhiều loại trứng lắm, tớ đi ngang qua chợ hôm cuối cùng ở Bắc Kinh thấy có hàng trứng nên chụp lại.

    [​IMG]

Chia sẻ trang này