1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện tình yêu khó giải quyết của bạn Soros - Tình tay ba - nhờ mọi người tư vấn (tớ đăng hộ)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kruger, 30/10/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luckymanTHNC

    luckymanTHNC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2008
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ trong thời gian vừa qua bạn không quan tâm đến cô ta và cộng thêm có chú lai tấn công tốt nên bạn gái cảm nắng thôi. Bạn tiếp tục quan tâm đến gái như trước đây bạn đi tán cô ấy, vấn đề là quan tâm sao cho cô ta thấy thích chứ đừng thấy bị giám sát, không tin tưởng nhé, cô này sống bằng tình cảm nên có lẽ không dám quyết định điều gì đâu, việc của mình là cố gắng đưa ra những quyết định cho cô ta làm theo, cô ta đang cố quên anh chàng kia mà bạn bơ đi thì làm sao cô ta quên được anh chàng kia. Cơ quan của họ hay tố chức ăn nhậu bạn làm thế nào mà bạn gái bạn mời bạn đi cùng thì sẽ làm nản lòng các anh chàng khác trong cty. Bên cạnh đó cứ tiếp tục tăng tần suất va chạm. Bạn có lợi thế là phịch rồi nên cái này sẽ dễ hơn. Nếu bạn làm lại được cái này thì đảm bảo gái của bạn, sẽ nhanh quên anh chàng kia thôi.

    PS: con gái nhiều khi nói không là có, bạn ôm hôn, cô ta chống cự lại. Việc của mình lúc đó là tìm nguyên nhân : cô ta đang không có tâm trạng? hay cô ta chỉ chống cự lấy lệ? Cô ta không thích mình thật? vv... tìm ra đáp án đúng thì câu chuyện sẽ được giải quyết đúng hướng
    Thân
  2. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Để yên đấy.
    Nó đang trong giai đoạn tiền khởi nghĩa, nửa muốn đạp đổ xiềng gông xông lên làm ván mới, nửa muốn quay trở lại thời kỳ đồ đá, nên bây giờ bất cứ hành động nào của chú cũng trở nên phí riệu.

    Tạm thời chú cứ chơi bài ôm cây đợi thỏ. Bài này tỉ lệ thành công tuy không cao nhưng vẫn là cửa sáng nhất, nhàn nhất, thi thoảng trái gió chỉ cần nhắn cái tin đại khái " Anh sẽ giữ mãi hình bóng em trong suốt cuộc đời", hoặc thi vị hơn " Biết bao giờ anh mới nguôi được kỉ niệm lần đầu tiên chúng mình phang nhau hả em?"

    Gái quay lại thì tốt, chú đỡ mất công tìm đứa khác.
    Còn không thì chú lại có thêm cơ hội mới để thả dê các em trẻ trung hơn, lo giề.
  3. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    http://ttvnol.com/tvty/1394017

    Làm phiền bác Ku ghẻ rảnh thì up hộ em tiếp ợ [r32)] Em thấy bác ******* hay online đang tính nhờ bác í mà hộp thư bác í đầy rồi nên send ko được.

    @nguoicohuong công việc của em tạm ổn rồi bác ợ. Cơ mà em đang có nhiều kế hoạch phát triển sự nghiệp, sang năm em lại có ý định theo học MBA mà tình hình cứ như thế này thì em khó mà tập trung được ~X

    @luckymanTHNC: Em xin bổ sung để cho các bác hiểu luôn là cái lúc mâu thuẫn của em và cáo lên tới cao trào thì cáo lại mang chuyện của tụi em ra kể với mấy con ranh làm cùng bộ phận với cáo (em gọi là mấy con ranh vì ngày trước em có đi ăn nhậu với bọn này 2,3 lần gì đó và thú thực là em ko ưa được cái kiểu nói chuyện trịch thượng và hay ghen tị với người khác). Em biết cáo cũng có tâm sự với bọn này và tụi nó khuyên gì thì em cũng đoán ra. Còn thằng ku mới vô cty cáo đến nay là được 4 tháng rồi nghe cáo nói thì rất được lòng mấy đứa này (hay giúp đỡ những việc vặt) nên tụi nó thường hay gán ghép và nói tốt cho thằng ku này (nói thằng này khôn trước tuổi, rất chững chạc bla bla...) và theo như em biết thì thằng này công khai hết chuyện của nó với cáo em rồi (gần đây nghe cáo em kể thì có ông sếp mới vô làm cũng có thích cáo em mà thằng ku này nó nói gì với ông đó mà sau đó ông sếp bỏ ý định này):-?? Như vậy thì chẳng đời nào cáo em dám mời em đi ăn nhậu với bọn này nữa (cáo em rất sợ bị người khác đánh giá nhưng em nghĩ cáo đã làm những việc mà đã bị mọi người nói xấu sau lưng dù trước mặt có khi người ta tán thành ủng hộ). Báo cáo với các bác là em với cáo đã chia tay từ cái ngày mà em phát hiện ra cáo nói dối em để đi chơi với thằng đó nên giờ em cũng chẳng có cái quyền gì nữa ạ.

    @NeuBietTruoc Em là em đau lắm bác ợ, em cũng mong em làm được như bác lắm nhưng đúng là khi thật sự yêu thì khó lắm bác ạ. Ngày xưa mấy chuyện này em quyết dễ lắm nhưng bây giờ nan giải quá bác ợ :(( Em có hay theo dõi cmt của bác, bác SH, cong050,cqx ở các topic khác và thấy nếu làm được như các bác thì đời khỏe biết mấy. Cơ mà em tin là nếu lần này em mà đổ vỡ thì em sẽ giống mấy bác cho coi [:D]

    @All Theo những gì cáo nói và những thông tin mà em dò hỏi thì em đoán rằng cáo em đang cố gắng giải quyết chuyện với thằng ku kia (cáo đang dùng lý trí để làm điều đó) nhưng em biết cáo vẫn đang có tình cảm với thằng này (mạnh là đằng khác vì cáo thường hay nt cho em là cáo sẽ cố gắng nhưng cáo thấy khó quá) =(( Em là em sợ cáo em lại bị lung lay trong khi em thì ko thể ở gần cáo em như cái thằng ku kia được ~X Mà sao em ghét cái tính hâm hâm dở dở của cáo em thế ko biết, làm gì khó khăn 1 chút đều phải đi hỏi ý kiến của người khác (người đưa ra ý kiến thì toàn những người mà em cho rằng ko đáng tin tưởng để có thể hỏi xin ý kiến).
  4. minhduc1985

    minhduc1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    gửi chủ topic: Tình yêu không phải là thứ để đắn đo hay cân nhắc bạn ạ. Nên việc em nó sẽ cố gắng nhưng khó quá tức là em nó đang lưỡng lực trong việc yêu ai, bỏ ai vì bạn và cậu chàng kia, kẻ tám lạng người cũng nửa cân.

    Vậy nên next thôi, Nhiều lúc cứ tưởng mình yêu 1 ai đó chết đi được, nhìn những cô khác chẳng thấy hứng thú nhưng đó chỉ là cảm giác nhất thời, rồi cũng sẽ qua.
    Hoặc là áp dụng chiêu thả ra để bắt lại, tình yêu như con chó con, đuổi nó thì nó chạy mà chạy nó thì nó đuổi. Có khi bạn chủ động buông cô ta ra 1 cách thật tự nhiên lại gây ra cho cô ta 1 cảm giác nuối tiếc, dằt vặt, hối hận. cảm giác này sẽ đè chặt và nghiền nát những rung động khác. Và trong lúc cô ta đang cô đơn và lạc lõng nhất, bạn xuất hiện với tất cả yêu thương như chưa bao giờ được yêu thương. Đốt cháy con tim cô ta bằng tình yêu mãnh liệt sau khoảng thời gian xa cách. Bung ra hết những nhung nhớ, yêu thương. Nếu đánh gục được cái tôi và sự cố chấp của cô ta, bạn sẽ là người chiến thắng.
    biện pháp này mang tính hên xui, cong ăn cong, thẳng ăn thẳng.
  5. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Tiếp giùm em nhé bác Ku gẻ [r32)] Em đã cố gắng tới mức thế này mà bác nào bảo em bỏ là em ko cam tâm đâu đấy. Công sức em bỏ ra ko phải là tầm thường [r23)]

    Cập nhật tình hình mới nhất cho các bác tham khảo. Những chuyện em post cho các bác đã xảy ra cho đến giờ là hơn 3 tháng rồi. Tình hình mới nhất là cuối tuần này cáo có việc về quê (quê em cùng quê cáo). Mẹ cáo nói cho em biết cáo về quê và hỏi em có về được ko (mẹ cáo muốn gặp 2 đứa để nói chuyện gì đó) :-?. Thế là em vội vàng gọi cho sếp xin nghỉ ngày đầu tuần để cấp tốc chạy về nghe mẹ vợ phán chuyện quan trọng. Em cũng đoán được sơ sơ mẹ cáo sẽ nói gì. Khai thác thằng em thì trong thời gian cáo quen thằng ku kia thì mẹ cáo ko hay biết gì đâu (em cũng ko dám kể vì sợ cáo nghĩ em nhỏ nhen, mách lẻo, bla bla... rất chi là nguy hiểm [r23)]). Chuyện cáo quen thằng ku đó thì mẹ cáo cấm từ đầu và cáo cũng chỉ dám nói là bạn bè đồng nghiệp bình thường, hay chở nhau về cũng là do cùng đường thôi. Éo mịa em tin được em làm con b-( Chắc là mẹ cáo cũng đoán ra nhưng ko bao giờ mẹ cáo nghĩ rằng cáo lại đi thích 1 thằng ku nhỏ tuổi hơn tới mức như vậy nên cũng ko quan tâm nhiều mà đại khái là để 2 đứa tự giải quyết với nhau (lúc đó mẹ cáo cũng chưa thích em lắm). Sau 1 thời gian em ra sức lấy lòng cả bằng lời nói và hành động (khuyên bảo thằng ku em cáo chuyện học hành, bớt game gủng...) [r23)] Có ngày em chạy **** xa **** xăng làm mẹ cáo cảm động lắm [r23)] (em là em ko có thủ đoạn gì ở đây đâu vì căn bản là nếu ko xảy ra trường hợp như vậy thì em cũng vẫn sẽ như vậy thôi. Bác nào nói em thủ đoạn thì b-()

    Tình hình gần đây là thằng ku em có rỉ ra 1 ít thông tin cho mẹ cáo và mẹ cáo cũng thấy rằng cáo càng ngày càng hư (mẹ cáo gọi điện mà cáo nói dối nhiều lần, rồi về trễ liên tục...). Bây giờ em là em rất ủng hộ cái khoản mẹ cáo gọi điện cho cáo liên tục để giám sát [:D] Mẹ cáo nghĩ rằng thằng ku đó rủ rê cáo nên cáo mới càng ngày càng hư đốn như vậy. Mới đây ku em cáo có nói với em rằng mẹ cáo gọi điện cho thằng ku đó mà thằng đó nó "dám" ko nghe máy (chắc mấy lần bị mẹ cáo hăm dọa nên nó sợ vãi đái rồi sức mấy mà dám nghe nữa [r23)]). Thế là mẹ cáo oánh giá thằng đó ko ra gì, chơi bời à ơi bla bla... Mẹ cáo chuyển hết tình thương vào em ợ [r2)] Lúc em đặt vé về quê thì mẹ cáo gọi điện lúc về có ai ra đón ko để mẹ cáo kêu thằng ku em ra đón (đến nơi là khoảng 5h sáng). Mẹ cáo nói với em trưa sang ăn giỗ nữa :x Ôi sao mà bây giờ em yêu mẹ cáo thế ko biết :x

    Nhưng cái điều mà em mong muốn nhất là trái tim của cáo thì em lại chưa đạt được =((. Trưa nay lúc ăn giỗ em gắp thức ăn cho cáo thì cáo lấy đũa gắp bỏ ra (nhìn cái cảnh đó mà em tức xịt khói [r37)]Em nghĩ bụng ranh con cứ thế đi, sau này ông đạt được mục đích rồi ông sẽ lấy "cái gậy" của ông mà ông hành cho tơi tả >:)), mẹ cáo và thằng ku em trừng mắt nhìn cáo thì cáo tỏ vẻ bối rối và cười trừ. Nhiều khi em nghĩ ko biết cáo em có bị bệnh thần kinh ko mà sao lúc thì nó "dịu ngọt lúc lại hững hờ", cứ xoay như chong chóng làm em váng hết cả mắt nhức hết cả đầu @-) Em là em chán cái thái độ này lắm rồi các bác ợ. Em nghĩ là mẹ cáo sẽ nói chuyện với 2 đứa vào tối ngày mai nên có gì em sẽ cập nhật cho các bác biết sau [r2)]
  6. sevens

    sevens Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    1.092
    Đã được thích:
    1
    cậu đừng mừng vì chuyện được mẹ cáo ủng hộ
    có khi nó lại phản tác dụng đấy
    cái gì càng cấm thì lại càng :))
  7. giotmautuoi

    giotmautuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Chắc không ai nói bác thủ đoạn đâu.
    Nhưng tớ thấy những người không chiếm được hoàn toàn tình cảm của gái mà quay ra đánh đường vòng qua gia đình hay bạn bè của gái sao nó bất lực và đáng thương hại thế nào ấy.
  8. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Đỏ 2&3: Bạn mang tiếng là yêu 1 ng phụ nữ nhưng lại thù ghét cái bản chất phụ nữ ở ng ấy, thật là một sự hài hước đáng buồn.

    Bản tính của phụ nữ (đang nói chung, không nói 1 cá nhân cụ thể nào) là mỗi khi có buồn phiền thì phải đi tìm người nào gật gù lắng nghe mình. Đó là đặc điểm tâm lý của phụ nữ. Nay bạn đi khó chịu, nhưng bạn chưa biết rằng cô phụ nữ nào cũng sẽ cư xử như vậy trong trường hợp tương tự mà thôi. Muốn khỏi khó chịu thì nghỉ đi, đi yêu đàn ông cho nó khỏe.

    Đỏ 1: Phụ nữ cần sự quan tâm liên tục, trừ phi đó là 1 ng đủ kiến thức, hiểu biết để nhận ra là thỉnh thoảng đàn ông cần tgian riêng, không gian riêng, không phải vì đàn ông hết yêu mình mà vì đàn ông không có khả năng tập trung vào nhiều việc cùng lúc. Do đó, nếu bạn chưa tìm ra một người phụ nữ có hiểu biết như vậy, thì khi quen với bất kỳ cô gái nào, bạn cũng phải chuẩn bị tư tưởng là mỗi khi bạn có việc khó nghĩ, cần tĩnh tâm một mình trong một tgian thì cô này sẽ lập tức đặt dấu chấm hỏi về tình cảm của bạn và dễ dàng từ bỏ mqh với lý do "có lẽ ng này không yêu mình nên mới lơ là mình" (không cần biết là lúc đó có anh chàng nào khác tán tỉnh cô này không.)
  9. nickhh

    nickhh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2009
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    1
    Cứ chịu đấm ăn sôi xem , nó sẽ đến đích hay là bỏ cuộc giữa chặng . Trong lúc này nên tìm hàng sê cua :D
  10. langxang

    langxang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2009
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Mình chỉ hóng kết quả thôi , vì bạn anx đã khuyên xong rồi , và lỗi cũng ko phải của cậu .

    Tất nhiên theo lời kể của cậu thì chỉ là một phía nên những yếu kém tự bản thân cậu không nhận ra lắm , có thể lý do này lý do kia , nhưng tự biết xa gái 2 tháng rồi và xác định đã mất thì có lẽ % về việc không đến được của cả 2 là do cô gái .

    À trong bài viết của cậu có một ý là : đừng khuyên cậu bỏ gái . Mình thấy cái này không hợp , mọi thứ đều có thể xây dựng lại , bao quanh cậu không chỉ là gái mà còn nhiều thứ nữa .

    Gắng vững trong thời điểm này nhé .

Chia sẻ trang này