1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

QUÁN TÁN DÓC - Một Góc Sân Chơi Cho Thành Viên

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Alp, 15/12/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NoBiTa_VN

    NoBiTa_VN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2013
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    233
    Anh chỉ nói vui có 1 chữ ku => mà chú giận thế:-O
    Vậy làm sao mà chém gió cùng anh em cho vui được chứ [:D] Đây là nhân vật Trung Quốc thì tha hồ mà chém gió.
    Nói về 108 vị anh hùng thì ai chả biết là xem phim hay hơn đọc truyện chứ => 1 nhân vật trong 108 người chắc cũng cả trăm cuốn ấy chứ.Vì nói về lai lịch từng người.
    Mỗi người đều thích nhân vật riêng của mình nên nói ra nhân vật mà mình thích => Chém gió cho vui thôi chứ nhận quà gì.
    Anh chỉ thích Hưng Đạo Vương thôi.
  2. Bocau4_pK

    Bocau4_pK Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/07/2013
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Bài này hôm qua anh Up bị ẩn, chắc chú Nobita chưa đọc được. Mặc dù anh đã hạn chế việc nói ra sự thật, tránh ẩn bài vậy mà vẫn bị ẩn :)). Bây giờ anh up lại. Nếu chú Nobita đọc được rồi thì nói lại với anh.

    [/QUOTE]
  3. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    [/QUOTE]

    PK muốn nói ai thì đưa hẳn ra cho nó đường hoàng, đàn ông mà, làm gì phải con này con kia cho người khác mất công đọc để xem đứa nào là cái đứa nào.Ai cũng có chính kiến của mình, người ta đọc người ta tự hiểu,người ta đánh giá được hết.Không cần dai dòng suy nghĩ từ ngữ cho nó mệt, bạn PK ạ. Phượng hoàng mà, bài nào chả soạn được.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Ngày xưa thì nghĩ vậy, bây giờ thấy mọi thứ chỉ là tương đối.
    Nhưng tất nhiên ai cũng có những nguyên tắc riêng- nguyên tắc sống .Ví dụ như một người bạn mình không hề tốt (đánh giá chung, nhưng nó tốt với mình ), mình chẳng thể xấu đi vì nghe theo nó -minh có quyền không nghe mà!Ai cũng có tốt, xấu, không ai hoàn toàn xấu cả.
    Sống không có nguyên tắc, dễ sa ngã :P
  4. haitest

    haitest Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Cái thằng cu Nô này dám xưng anh với anh hả :))

    Hôm nọ chú ko xem bài phân tích bằng phương trình bậc 4, hai nghiệm của anh hả? ra kết quả 2 nghiệm chính xác Ko phải Tống Giang mà là Lâm Xung với Hoa Vinh là 2 người chắc chắn. Chú em gì ở trên bắt chước anh nên cũng đúng đc 2 vị này. Còn chú thì trật cả 4 vị. Ko tin hả? chẳng lẽ anh lại post lại bài giải phương trình :))
  5. Bocau_pK5

    Bocau_pK5 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/07/2013
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    PK muốn nói ai thì đưa hẳn ra cho nó đường hoàng, đàn ông mà, làm gì phải con này con kia cho người khác mất công đọc để xem đứa nào là cái đứa nào.Ai cũng có chính kiến của mình, người ta đọc người ta tự hiểu,người ta đánh giá được hết.Không cần dai dòng suy nghĩ từ ngữ cho nó mệt, bạn PK ạ. Phượng hoàng mà, bài nào chả soạn được.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------

    [/QUOTE]

    Bại à, anh sợ Bại mà. Bại bảo là mỗi người 1 quan điểm, ko nói với nhau tiếp chuyện này nên thấy bài post đó của Bại anh không dám trái lời. Còn sau đấy thì Bại có đả động đến anh ko, hay có quote bài của anh trước để nói về chuyện này hay ko thì Bại biết rồi nhé!.

    Nhưng dù sao thì anh cũng sợ Bại, tại vì Bại có khả năng điều khiển con vẹo Ghẻ một cách tài tình, khóa và mở khóa topic nhoay nhoáy, anh cố mãi mà vẫn chưa tài được như Bại. Nói chung trong vụ làm nhục con vẹo Ghẻ này thì Bại có công đầu. Chẳng phải Bại là người châm ngòi bằng việc hô hào đòi khóa topic?. Chẳng phải Bại là người đã mai mối con vẹo Ghẻ cho anh đầu tiên trước cả chú Mơ? Bại đọc lại từ đầu vụ này đi :)) .Thôi, anh khuyên Bại có gỡ ra được thì gỡ, còn không thì thôi, đừng có gỡ vào. Phượng hoàng type bằng 10 ngón nhưng thỉnh thoảng vẫn bị sót cụm từ do type không kịp so với cả suy nghĩ ở trong đầu, chứ không đến nối phải nặn óc như là con vẹo Ghẻ để trả lời bài chú Nobita đâu, Bại à.


    Bài post ra bị ẩn, anh post lại cho chú Nobita đọc, khi nào đọc xong rồi bảo anh. Anh cũng post ra một vài topic khác nữa cho con vẹo Ghẻ nó đi tìm. Bình thường thì chỉ 1 post ở đúng nơi quy định, nhưng nó lại muốn khép vào việc spam để ban nick thì tạm demo cho nó hiểu spam là như thế nào. Còn về nguyên tắc bài này cứ ẩn lại hiện cho đến khi nào chú Nobita xác nhận đã đọc được hết bài này.
    [/QUOTE]
  6. NoBiTa_VN

    NoBiTa_VN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2013
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    233
    Anh PhimKhach đi những BoCau4_PKhả => Kiểu này chắc anh phải đi đến BoCau10 luôn quá :-O
    Bài viết của anh PhimKhach em chưa nhận được ( Em có vào DD tvty nhưng treo máy ở đó ) Vì đang dùng hết chát xám để tìm hiểu gái có yêu em và có muốn lấy em ko ( Gái của em trình level 7 ) còn trẻ nhưng đã trải qua cỡ chục mối tình + thêm sống nội tâm nữa => khá chát :-O

    Và đây là những lời em nói thật khi tham gia DD này được 4 tháng.

    1 khi đã tham gia DD rùi thì hầu như ai ai cũng như thế => Tuy ko phải vì cái danh ảo trên nét nhưng chắc chắn 1 điều rằng là ai cũng dành cả tâm huyết của mình vào bài viết cho thật hay,có tình có lý để được mọi người like cho và cái like cũng rất quan trọng và phản ánh cái nhìn của mọi người về mình,like càng cao thì hầu như ai cũng có 1 chút phần vị nể ( Ngay như bản thân em cũng thế,chỉ chọn lấy nick NoBiTa vì em dành cả tâm huyết vào cái nick ấy ) Nên tất cả đầu đuôi trong tranh luận giữa thành viên và BQT cũng chỉ vì những cái like ấy mà ra.

    Anh ViCoDo và PhimKhach cũng thế => Dành thời gian hàng năm và rất nhiều tâm huyết để viết những bài có chất lượng để đóng góp thêm cho DD cũng chỉ vì muốn DD này lớn mạnh thêm thôi chứ đâu có được lợi nhuận gì đâu.
    Và cũng vì buồn vui quá trớn lên cũng có những bài viết hơi chua chát ( Con người đâu có ai hoàn thiện đâu,cũng có lúc vui và lúc buồn mà ) Ta vui thì viết bài hay,ta buồn thì viết bài dở => Đó cũng là định luật của cuộc sống.

    Và đó cũng là lý do BQT đã tước mất cái nick ViCoDo và PhimKhack kia đi mà cả 1 khoản thời gian quá dài anh để tạo ra.Nên những cuộc tranh luận nảy lửa luôn luôn xảy ra mà ko có hồi kết.

    Và những vấn đề bất cập kia ko ai nhìn ra cả nên DD càng ngày càng vắng lặng ( Em có vào face lôi kéo các bạn vào tvty cho vui,nhưng mấy đứa nói là DD nhạt hoét )

    Trong các vấn đề nào bế tắt khó giải quyết thì ta nên ngồi lại mà tháo gỡ từ từ,cái này khó quá thì ta bỏ qua,cái nào dễ thì nên du di 1 chút,đừng nên áp dặt quy chế mà gây hiềm khích lẫn nhau ( Chỉ tổ làm cho bọn trẻ nó cười ).

    Những quy chế đó là do mình đặt ra mà,chứ đâu phải Thánh đặt ra đâu mà ko thể thay đổi được
    .
    Theo ngu ý của em thì BQT nên khôi phục lại nick ViCoDo + PhimKhach lại cho anh PhimKhach,nếu anh sử dụng 1 nick thì cộng dồn like lại cho nick của anh ấy.

    Còn anh PhimKhach thì cũng nên bỏ qua cái hiềm khích nho nhỏ đó,tỏ lòng thành mời BQT đi nhậu và bắt tay cùng nhau xây dựng lại DD cho lớn mạnh thêm. Như vậy có phải là vui cả làng ko.

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Anh già Tình lắm nên anh làm anh là đúng rùi :))
    Phương trình chú Haitest viết ra ko có chiều sâu gì hết => làm sao anh nghe lọt lỗ tai được:))
    1.Tống Giang quỵ luỵ để thu phục nhân tâm => Chính Xác
    2.Vì bản thân mình mà làm phương hại các anh hùng khác => cũng chính xác luôn
    3.Muốn anh nhàn bản thân nên mang 108 vị và cả 1 cơ đồ đầu hàng dâng cho Vua ( Vua ko anh minh,tự phong cho Cao Cầu làm Thái Uý )
    4. Tống Giang ko phân biệt phải trái => Luôn ưu ái vị nể Cao Cầu
    5.Ko tôn theo chỉ thị của Triều Cái ( Triều Cái muốn 108 vị cơm no áo ấm,tự dung tự tai ) => Tống Giang ko nghe theo bê luôn 108 vị cho Vui và Cao cầu xử lý.
  7. Bocau_pK5

    Bocau_pK5 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/07/2013
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Chuyện cái nick với anh không quan trọng đâu em à, nick Vicodo của anh khi cảm thấy có chút gò bó không thoải mái thì anh vẫn bỏ đi dùng nick mới.

    Đối với cá nhân anh thì khả năng nhìn nhận, đánh giá và xử lí tình huống mới là điều quan trọng.

    Tham gia trên mạng không dùng nick để chạy theo like, tán gái cũng không chạy theo gái, ra làm ăn cũng không chạy theo tiền mà mình phải luôn trau dồi khả năng của mình, làm cái gì cũng phải quyết liệt thì mọi thứ sẽ chạy theo mình.

    Như em hồi mới vào đây, câu cú còn nhiều ngô ngọng, quan điểm nhiều cái lệch lạc, chính anh là người đã phang em hồi đó bằng nick Vicodo. Em không tự ái, em đã tiếp thu và giờ thì các bài post của em đã khá hơn rất nhiều, cũng vì thế mà anh với em, người Nam kẻ Bắc cũng vẫn quý mến nhau. Phong cách của em cũng đã định hình, em có dùng nick nào thì mọi người cũng dễ nhận ra em. Điều đó là quan trọng đối với em.

    Anh có một lời nữa muốn chia sẻ với em là mọi thứ chỉ coi nó như cuộc chơi thôi, rảnh thì vào, không rảnh thì thôi. Nhất là những gì xảy ra trên mạng không ảnh hưởng gì tới mình thì tuyệt đối không được để ấm ức, cứ vui vẻ mà tham gia, kể cả là có chém ai cũng vậy. Vui vẻ thôi, không cần chửi bới, cái quan trọng là phải làm sao nói được ra sự thật. Đó là một khả năng mà nhiều khi nó phải có tương tác 2 chiều, phải có phản hồi, phản biện thì mới rèn rũa được. Trưởng thành trong chiến đấu, tăng khả năng nhìn nhận, phân tích và giải quyết vấn đề đó là những cái cá nhân em được, chứ không phải những lượt like ở đây. Tuyệt đối không được giải quyết bất cứ một vấn đề gì khi tâm trạng đang nóng giận. Đó, bên cạnh những gì chia sẻ với mọi người, thì đó cũng là điều cụ thể mà em nhận lại cho riêng mình.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    À, em đọc được điều anh nói rồi, thì con bồ câu này chết không vô nghĩa như là con bồ câu 4 rồi.
  8. NoBiTa_VN

    NoBiTa_VN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2013
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    233
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Anh PhimKhach viết bài có chiều sâu thật => Em nghi anh là người sống hướng nội quá[:D]
    Ngày mới vào DD này thì em cũng lục tung hơn 200 topic để tìm bài viết của anh để học hỏi những cái mà em còn thiếu,và em luôn nhớ câu từ của anh để nhìn nhận đánh giá về 1 cô gái.[:D] Anh khá thiệt đó ( Chắc anh vào sinh ra tử cũng chục cuộc tình thỉ phải )
    Em hiểu và thâm trí có thể diễn đạt câu ý trong những lời nói của anh chứ => Vì em cũng là người hướng nội nên nhận xét và phán đoán tình huống khá nhanh trong cuộc sống và tình yêu.
    Bây giờ giữa anh và BQT rất khó để ngồi lại mà giải quyết những khúc mắc trong những ngày gần đây.
    Vì BQT và Anh thì ai cũng có cái Tôi quá lớn nên rất khó để ngồi lại bên nhau như xưa.
    Chỉ có vài người mới có thể làm cầu nối => Chị A , anh Alp , anh Mr.Li , ...là những người làm trung gian tuyệt vời nhất.
  9. haitest

    haitest Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Chú Nô có vẻ hơi hâm hâm hay sao ấy? Trước gọi anh là anh, sao giờ lại xưng anh ngọt xớt thế! Anh bắt đầu thấy chú hơi hâm hâm rồi đấy! A kỵ mấy thằng hâm kiểu này lắm!

    Chú phân tích làm cái mẹ gì. Ko xem bài anh phân tích theo kiểu giải phương trình từ những dữ kiện qua mấy quote đáp án ở mấy trang trước à? Sau đó anh xoá rồi! Đáp án ko phải là do ông La Quán Trung mà là do người ra đáp án. Cần anh mất công làm bài giải phương trình lại ko?

    Chú mà theo gợi ý của Bại thì hỏng hết bánh kẹo, mà cứ đi tìm mấy ông hào hoa thì đến tết cũng ko ra. Nghe gợi ý của anh này, cứ tìm ông nào trâu bò một tí mà táng thì còn có cơ.

    Hay là anh với chú lại cá đi. Nếu đáp án của chú đúng chỉ cần 1, mất gì anh cũng chơi, nói gì anh cũng nghe => Tất nhiên là theo khả năng trên diễn đàn, chứ ở ngoài thì chắc ko có duyên giáp mặt rồi. Còn nếu đúng là đáp án có 2 vị Lâm XungHoa Vinh thì ngược lại anh bảo chú làm gì chú cũng phải làm theo? oke ko?

    Cái đấy thì phương trình cái *** . Cái phương trình dạng giải toán hẳn hoi chứ a *** nói mấy cái bài viết nghịch kia.

    Còn chú đọc mấy bài phân tích đểu về Tống Giang và Lưu Bị kia của anh mà ko biết anh viết gì sao? Hoá ra vẫn tưởng anh viết bài lăng xê hả? ÔI cái đầu chú có vẫn đề rồi! Hoặc là chú quá Gà! :-ss
  10. NoBiTa_VN

    NoBiTa_VN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2013
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    233
    DD ảo mà => ai làm anh hay làm em cũng thế thôi , vui là chính mà nị .
    Thôi Anh làm Anh luôn đi => khổ anh haitest này quá.
    Mấy hôm nay vật vã với gái nên đầu óc vẫn quay cuồng[:D]
    Thôi ko cá với anh đâu => Mất công thắng hay thua lại đâm ra xích mích với nhau này kia nữa.
    Rùi anh đoán đúng 2 người [:D] ok

Chia sẻ trang này