1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bị tạch ở phút thứ 90

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi namhai304, 02/06/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. namhai304

    namhai304 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2013
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    1
    Chào các bác,
    Em là gà trong topic này :
    Sau gần 3 tháng tấn công đồng thời nhận được sự tư vấn nhiệt tình của các bác trên này, gà e đã gần như nắm phần thắng trong tay:

    - Từ sau cái hôm e hun gái giữa trời mưa đó, trời mưa khá to nhưng gái vẫn đội mưa ra gặp e, và lúc đó e đã kiss cáo. Sau bữa đó về thì hnao cáo cũng nt , gọi điện cho e, 1 ngày ít nhất 1 lần ( e thì vẫn giữ thái độ bình tĩnh, vui vẻ nhưng ko nồng nhiệt quá, nt 5 6 tin là thôi, nói chuyện 30' là thôi, gái hay nhắc lại cái kỷ niệm đêm mưa đó, nói là em gan lắm, lần sau mà làm vậy nữa là chết với cáo, nhưng nói với thái độ vui vẻ ).

    - Tiến trình cầm tay- ôm - hun e làm trơn tru hết, gái còn chủ động cầm tay e và ngồi sát cho e ôm eo nữa, lúc 2 đứa gặp nhau ở ngoài cổng nhà gái , vì gái ko đc 3 mẹ cho đi chơi vào buổi tối. Đó là bữa sinh nhật e, gái nằng nặc bắt e chạy lên nhà gái để gái tặng quà.

    - Thái độ gái lúc nào cũng nhiệt tình và hào hứng mỗi khi nói chuyện với e và lâu lâu hay hỏi e " a muốn làm cái j của e vậy? ", e chỉ cười mỉm chỉ rồi nói " sau này e sẽ biết "( e định sau khi gái thi ĐH xong thì mới tỏ tình ) . Nội dung tn gửi cho e thì rất mùi mẫn. Gái chưa bao h chủ động hun e nhưng có nt với e thế này " hôm qua e định hun a nhưng mà sợ a hun lại nên thôi, bây h hun qua đt cho an toàn chuzz chuzz " sến kinh khủng.

    - Vậy mà đùng 1 cái, cách đây 6 ngày, e thấy tấm hình cáo đi chùa với 1 thằng trai kia trên fb ( chụp lâu rồi, nhưng vừa đc thằng đó tag nên nó nổi lên trang chủ ), là hình chụp hôm 1 mùng Tết, nhưng kiểu chụp thân mật lắm, thằng kia đứng phía sau còn gái thì tựa vào người thằng đó, thiếu cái cầm tay, ôm eo nữa là đủ..

    - Em thấy nhột nhột liền bỏ công đi điều tra thì thấy trên fb nhà cáo có khá nhiều cử chỉ tình cảm của thằng này ( tag hình trái tim, gửi bài hát nội dung yêu đương, chúc ngày mới vui vẻ...), gái thì đáp lại bằng các icon trái tim hoặc lặng lẽ like, rồi qua fb thằng kia thì thấy để tình trạng " đang hẹn hò", và 1 2 tấm hình có mặt gái đc gái tag tên thằng này vào ( trước h gái chưa tag tên thằng con trai nào vào hình của gái cả ), nói sao nhỉ đại khái là thái độ giữa gái và tên này khá thân mật.

    - Em biết lúc e lập topic này là lúc bệnh gà của e trầm trọng nhất, nhưng tại e ngồi suy nghĩ lại thấy vài điểm ko hợp lý thế này :

    + Gái nói ba mẹ gái khá dễ tính, nhưng tại sao lần nào e rủ đi chơi thì gái đều từ chối mặc dù e đã rủ thử vào ban ngày, nhưng sau đó thì lại gợi ý cho e chạy lên nhà gái. Gái nói muốn rủ gái đi chơi thì xin phép ba gái ấy ( nói thế khác nào đánh đố e :( )

    + Gần đây nhất e lên thăm gái lúc 9h đêm, gái gần đi ngủ nhưng khi biết e vừa từ tp về thì vẫn rủ e lên nhà cáo ( tụi e gặp nhau với mật độ 2 tuần / lần ), lúc đó đang nói chuyện vui vẻ thì có tn của tên nào đó, tầm 10h thì chỉ có trai nt thôi chứ ai nữa, lúc đó thái độ gái từ vui vẻ chuyển sang bối rối, hình như sợ e biết điều j đó, e thấy vậy liền tạm biệt gái và đi về, kết thúc cuộc nói chuyện dài 40'.

    + Rồi sang ngày hôm sau thì e thấy tấm hình gái chụp chung với thằng kia nên tối hôm đó nt hỏi thắng gái:

    - Đó là bạn trai e hả?

    - Dạ, hihi

    E nghe tới đây thì giống như đang đi trên đường thì bị lọt xuống cống vậy, hơi sock và chỉ kịp nt " thế thì chúc mừng e nhé " và im re từ bữa đó đến bây giờ, 6 ngày rồi.

    Có một điểm đặc biệt là sau khi e hỏi gái về thằng kia thì 30' sau gái có viết 1 cái stt " bye..." trước h gái chưa bao h viết stt cả. và mọi tấm hình mà gái tag thằng kia đều đc gái bỏ tag hết.

    Từ bữa đó đến h e ko có nt, đt j cho gái và gái cũng vậy, nhưng gái lại thường xuyên qua fb của e và cmt như bình thường, còn e thì im re ko đá động j đến .

    - Gái sn 95 nhưng cư xử rất ng lớn, ko có như các e xì tin điệu chảy nước bây h, điều đó làm e ấn tượng lắm

    Vậy là sao các bác? Mong các bác khai sáng cho e thoát kiếp gà lần này với !!

    Update:

    Đã 2 tháng rồi từ ngày gặp cái biến cố mà em nêu ở page 1 . Hnay e xin update tình hình xíu vì em đang sắp sửa mất phương hướng.

    - Sau cái chi tiết mà e biết gái đã có người yêu ấy ạ, sau đó e có chủ động liên lạc bình thường với gái khoảng 2 tuần ( chỉ nói chuyện thôi, ko gặp mặt tinh cho đến bây giờ luôn là 2 tháng ko gặp nhau), rồi sau đó em lơ gái dần, cho gái vào hàng dự bị và đi tán em khác. Trong lòng em vẫn muốn có gái lắm vì em cảm nhận đc đây là người hợp nhất với em từ trước đến giờ.

    - Nhưng vì gái đang có ng yêu ( mãi đến phút cuối mới biết ), nên em chủ động cho gái về làm dự bị, chờ cơ hội. Trong 2 tháng này em có đi tán gái khác, tán một lúc 3 gái luôn ( phân chia lịch và " thóc " để đi chơi với 3 em này mệt phết các bác ah ). Hiện tại thì tuần nào cũng có lịch đi chơi với 3 gái này hết, cứ khoảng 3 -4 ngày là đi với 1 gái.

    - Ngoài lề là thế, giờ em xin vào vấn đề chính là : trong 2 tháng em lơ gái ( ít quan tâm, ít nt, ko gọi điện, ko gặp mặt, ko facebook...), thì gái luôn có các phản ứng giống như là rắc thính ấy. Vẫn nt cho em như thường ( 5 -6 ngày 1 lần, em cũng vui vẻ trả lời ), luôn hỏi em là :

    - Dạo này anh mất tích đi đâu vậy?, chừng nào a về nhà?
    - Tối nay a có lên nhà em ko?
    - Anh về nhà chưa? Dẫn em đi ăn sinh tố đi...?


    Em thấy vậy thì vẫn tỏ ra bình thường ( vì biết gái đã có người yêu rồi ), nhưng trong lòng thì vẫn vui lắm. Trong 2 tháng này em thấy có vẻ như mối quan hệ của gái và thằng trai kia có nhiều trục trặc, gái lúc thì than thở trên fb, đc mấy hôm thì lại vui vẻ, đc mấy hôm thì lại than thở tiếp, rồi lại vui vẻ. Đi kèm với mốc thời gian các stt đó là các tin nhắn hỏi thăm mà gái gửi cho em.

    - Bây h tuy đã có tình mới nhưng trong lòng em vẫn hy vọng có cơ hội đc rảnh tay chinh phục gái lần nữa.

    Liệu bây giờ có phải là lúc ko các bác? Hôm qua gái lại nt kêu em dẫn gái đi ăn đi, lâu quá rồi ko đc gặp em. ( Trước kia em rủ sao cũng ko đi, h em lơ rồi thì lại rắc thính ), em vẫn chưa trả lời gái nữa
  2. bestlife

    bestlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2011
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    6
    Cứ bình thường đi bác. Trong quá trình cưa cẩm thì có đối thủ là bình thường mà . Có điều bác đang có lợi thế . Đừng đánh mất nó
  3. namhai304

    namhai304 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2013
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    1
    Nhưng đây đâu phải là đối thủ, đây là bạn trai đã đc gái xác nhận mà ( hay là gái nắn gân mình đây :-w ). Trường hợp của mình và của bạn cũng có nhiều điểm tương đồng đấy nhỉ
  4. NoBiTa_VN

    NoBiTa_VN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2013
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    233
    Một điều dễ thấy là:
    1. Chú dưới cơ gái
    2.Gái đang vui tươi với gà khác
    Giờ chú phải xác định kỹ,nếu chú có đủ 1 tấm lòng bao dung,đủ sức vượt qua những trở ngại trong những ngày tới thì chú nên hạ mình nhắn tin làm lành với gái.
    Còn ko đủ sức thì chú nên quên gái này đi,tìm cho mình 1 người khác sẽ tốt hơn.
    Ngay như chú hiểu là ai ai cũng như thế,một khi đã có tình cảm với nhau rùi thì làm mọi cách để làm đẹp lòng nhau,trân trọng hỏi han,chăm sóc,lo lắng lẫn cho nhau.Chứ đâu phải tag ảnh người này người kia trên face xem như là thử thách mình đâu ( Vidu:xem chú có chụp chung tấm ảnh nào với gái ko.nếu có thì chú thử đề nghị gái tag ảnh chú và gái trên face xem gái có tag ko ? )
    Gái thì củng có người hướng nội và hướng ngoại.Có người giấu kỹ,có người bộc trực =>Gái của chú chắc là người bộc trực nên mới như thế => kể ra cũng hay,ta biết rõ gái hơn.Quan trọng bây giờ là do chú thôi.
  5. bestlife

    bestlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2011
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    6
    Gái nắn gân bác ấy mà .Bác đã hun hít được thì đã tiến khá xa rồi . Gái xác nhận là bạn trai gái thì bác đẵ tin ngay ? Hoặc là gái nói đùa

    Còn về phía em thì đang khá lo đây . Vì em biết gái có nhiều vệ tinh và đi chơi với nhiều thằng .Mặc dù gái giấu . Chả biết nên tán tiếp không
  6. duytan1203

    duytan1203 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2012
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Kịch bản có thể theo mình:
    Đây là mối tình tay 3.Có lẽ gái với tên kia trước đó là người yêu với nhau.nhưng vì lý do nào đó xảy ra đỗ vỡ(Có thể là do Bác đeo bám chẳng hạn,gái say Bác),gái hời hợt với tình cảm của tên kia,nhưng chưa dứt ra hoàn toàn.Tên kia muốn níu kéo gái nên chứng minh tình yêu của hắn bằng cách post hình thân thiết của 2 người lên FB nhằm cứu vãn tình thế.Sau đó trên stt gái ghi bye và gỡ tag là nhằm kết thúc mối quan hệ với tên kia.Tình hình hoàn toàn có lợi cho Bác,nhưng theo e bác nên nghĩ hậu quả sau này quen gái sẽ như thế nào.Vì đây là mẫu gái quá chủ động,dễ đến và dễ đi,nên cẩn thận.Đó là ý kiến của riêng em.
  7. namhai304

    namhai304 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2013
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    1
    Bác nói rất đúng với tâm trạng e bây h, sau cái hôm mà e hỏi gái cái câu ngớ ngẩn đó, trước h có bao h e để ý gái lên fb làm j, chụp ảnh với ai, nói chuyện với trai nào đâu, vậy mà tự dưng bữa đó thấy tấm hình đó e lại nhột nhột và đi hỏi thẳng gái, trong tay e đã có điều kiện đủ để ngầm hiểu e và gái đang iu nhau rồi. Bây h làm sao cho tự nhiên đây bác, trong lòng e ko có cam tâm từ bỏ chút nào
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    gái của mình cũng thuộc top hot girl trong khối, vệ tinh thì cũng nhiều nhưng ko đáng quan tâm, mình cứ vậy mà tiến tới, mình vốn tự tin và hài hước lắm và đã có kết quả rồi đó, nhưng...
  8. bestlife

    bestlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2011
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    6
    Đụng đến gái xinh là phát sinh ra đủ thứ vấn đề các bác nhỉ ?
  9. dilentuga

    dilentuga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    284
    đỏ : cáo làm hàng
    xanh: bác lại tưởng thật
    cứ bt thôi như chưa có gì xảy ra,thời gian này e nó đang thi tn quan tâm tí:))
  10. NoBiTa_VN

    NoBiTa_VN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2013
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    233
    Ca của chú nhẹ mà,cứ để thuận theo tư nhiên là được.
    Giờ chú nên hạ mình nhắn tin làm lành với gái đi ( ko sao đâu,bình thường mà )có mất mát cái gì đâu mà sợ chứ [:D]
    Được dịp rảnh nào ấy thì rủ gái đi chơi ( Chốt hạ abc được thì càng tốt )
    Nếu chú ko muốn con tim mình khổ sở thì quên chuyện con gà khác đi,và sẵn cũng đừng vào face của gái làm gì ( Gái làm gì mặc xác gái ).
    Tuyệt đối đừng có luỵ tình nhiều quá (Coi chừng về sau sẽ khổ )
    Cứ tạm thời làm như thế để con tim đỡ khác khoải hơn,như vậy đi nhé
    còn về lâu dài về sau thì tính tiếp:)>-

Chia sẻ trang này