1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ???? (Nhà số 13)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Dumuc_kt, 14/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Nếu đọc cái bài viết nhăng cuội tung hoả mù đó thì lại phải đọc mấy cái này, chả hay ho gì nhưng nó là sự thật (thề ** thằng nào nói sai một câu):
    http://ttvnol.com/threads/co-mot-ngay.602850/page-141#post-20867249
    http://ttvnol.com/threads/co-mot-ngay.602850/page-142#post-20868240
    Lần cập nhật cuối: 18/03/2014
  2. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Đứa nào dối trá thì cả nhà nó chết! Bại có dám thề như vậy ko Bại?

    Không quan tâm nhưng mà vẫn cạnh khoé vớ vẩn. thoát nick ra là đọc được hết, ko phải giả vờ em ạ! Nếu em ko đọc bài anh viết cho em thì đó là cái sai của em.

    E bảo em ơn huệ gì với anh cơ? Em bị lú à Bại? Hay em là kẻ trơ trẽn tráo trở. Khi mà anh nhờ em khai thác một thông tin vốn em có thể, liên quan đến chuyện của anh vừa rồi thì em đã thể hiện thái độ như nào em biết ko? Em khai thác được rồi nhưng em tỏ thái độ điên tiết với anh vì anh quan tâm đến điều đó, có nghĩa là anh yêu người ta nên em điên lên. Câu trả lời của em là "không" và "không". Nghĩa là khai thác được rồi nhưng em ko nói cho anh biết, mà em bảo là sợ anh nói ra thì lộ, bởi em muốn xem kịch hay. Sao em nực cười thế hả em?

    Đến lúc anh phát bực lên với em, thì em mới đưa thông tin cho anh và em cay cú, em nói là em sẽ ko đưa thông tin tiếp theo nào nữa cho anh. Sau đó anh vẫn muốn em khai thác thông tin hộ thì em điên lên, điên lên vì biết anh có tc với bhv chứ ko phải là chỉ qua quýt như em vẫn nghĩ trong đầu. Anh thấy em như thế anh mới nói là anh KHINH em, vì em quá nực cười. Em nghĩ lúc đó e đang là cái gì của anh mà em tỏ thái độ như vậy? Sau đó thì em viết bài bôi bác anh. Hay ho quá nhỉ?

    Bại nghĩ Bại lên đây bôi trát vào mặt anh một cách trắng trợn và ngu si như thế này mà anh lại để yên ko giải thích rõ ràng hả Bại? Cái ơn của Bại là rủ rê anh vào nhà nghỉ à? Có thích anh nói rõ hoàn cảnh và nội dung đối thoại khi ở quán cafe ko? Và cả những lần sau nữa mà anh tránh mặt ấy ( Sms anh vẫn còn, mai bhv sẽ xem và chứng kiến em ạ!). Có muốn ko?
    Lần cập nhật cuối: 18/03/2014
  3. bonghongvang1211

    bonghongvang1211 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/09/2013
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    149
    đương nhiên em sẽ phải tin ng yêu của em rồi, em biết nhiều hơn chj tưởng. Vậy chj nhé!
    hết
    Alp thích bài này.
  4. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Mk, càng đọc càng thấy trơ trẽn và dối trá. Lần trước chủ động cắt đứt quan hệ với em, anh đã nói với em và hứa là như thế nào rồi hả e? Là ko liên quan đến nhau bất cứ dưới hình thức nào. Sau đó thì sao? Sau hơn một tháng, vào đúng sinh nhật anh, em đã gửi một email trong đó là những lời lẽ nỉ non kèm theo cả bản pdf chụp lại một số thứ "bí mật" để cố chứng minh với anh là em ko hề xấu xa như anh tưởng. Anh cũng vẫn ko buồn liên lạc lại với em , vậy mà một tuần sau em lại PM giải thích đủ kiểu, năn nỉ anh đọc mail. Anh đọc xong thì cũng cảm động. Nhưng anh ko thể làm gì hơn vì anh đã dành tc cho ng khác rồi, và hơn nữa anh cũng ko yêu em, em biết điều đó mà. Đúng ko?

    Thế mà em còn trơ trẽn nói câu trên được. Anh nói thật, anh khinh em lắm! Có thích anh post nó lên xem ai là kẻ dối trá trơ trẽn ko?

    Nếu em khôn ra thì đừng trơ trẽn viết linh tinh bôi bác nhau trên này nữa. Nhưng quả thật em ko khôn, ko những thế mà em còn trí trá! Nếu em viết luyên thuyên trong blog hay fb của riêng em thì anh cũng mặc xác em. Chứ đằng này như thế thì chuối quá, a ko chịu đc. Tỉnh lại đi em!
    Lần cập nhật cuối: 18/03/2014
  5. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Anh bảo rồi, em ko việc gì phải tiếp chuyện với một người đang cay cú, ghen ghét em, lúc nào cũng nói xấu sau lưng em. Tất cả những cái đó mai anh cho e đọc để em hiểu thế nào là "sự thật"
  6. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Ừ, thế thì tốt quá.
    Em cứ diễn tiếp nhé, nhưng đừng cố quá. Lúc nào thấy quá căng thẳng hay mệt mỏi thì nên tìm cach lây lại cân bằng. Sự ức chế, giả dối và mệt mỏi không tốt cho thần kinh đâu.
    Vậy nha. :)
    Cũng hết. :P
  7. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Nhà chú mình ở cạnh đường quốc lộ, xe cộ, khói, tiếng ồn. Mình bảo chú mấy lần là chuyển nhà nhưng chú bảo chú thích tiếng ồn, nghe nó vui. Hôm qua thì chú đi mua một tấm kính chống tiếng ồn gắn vào phòng mình, chú cũng có ý tốt, mình biết. Nhưng mình muốn chuyển nhà, mình muốn sống riêng.

    Mẹ bảo với mình là cứ ở đó, mẹ thấy toàn là người thân, có chú, có em, với lại cũng để tiết kiệm tiền mà không mất thời gian đi tìm nhà khác. Mình muốn tự quyết định cuộc sống của mình. ở nhà chú có phải chỉ có 1 mình chú đâu, còn 2, 3 đứa cháu họ, chuyện chuyển nhà với mình cũng chẳng có gì khó hết, là chuyện nhỏ thôi. Mẹ không nghe, mình thì nghĩ chuyện nhỏ thế mà mẹ đã không nghe thì khó.

    Mình quyết định chuyển nhà dần. Có về lại nhà chú thì may ra cũng tháng đôi, ba lần gọi là qua lại khi có chuyện cần kíp lắm. Chú có vẻ không hài lòng. Mặc kệ. Muốn ra sao thì ra.
    Alp-ufb- thích bài này.
  8. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Trong những việc này cần phải khéo. Mà mình thì chả khéo bao giờ. Cũng may là moi người thân có khó tính với ai thì cũng vẫn nương nhẹ với mình. Nên cũng đỡ.
    Cứ làm gì mà thấy thoải mái là được. :)
  9. -ufb-

    -ufb- Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    77


    Giọng hát từng trải, có chiều sâu, rất dreamy và bay bổng. Mình thích cái kiểu này.
  10. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Appreciate người thân và bạn bè luôn đứng bên mình những lúc mình khó khăn thế này, hôm qua thật sự cảm động... Có những người ích kỷ bỏ rơi mình thì cũng có những người hết lòng vì bạn bè.

    Hợp đồng chưa ký, có lẽ nên rời xa nơi này 6 tháng để trở lại một người như ngày xưa.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này