1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh đã quyết định rồi, Mùa Hè Này Là Của Em Thôi!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ChinhPhong2014, 09/05/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ChinhPhong2014

    ChinhPhong2014 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2014
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    151
    Một bài viết quá nhiều buồn thảm!:(

    ------------

    Nguồn: http://ttvnol.com/threads/hom-nay-ban-cam-thay-the-nao-nha-so-14.916294/page-96


    Mình rất ghét loại người đàn bà tiểu tiết, nói chung là mình khá khinh thường những loại như vậy. Mình không hiểu sao là phụ nữ thì được mặc định là phải tiểu tiết? Có nghĩa, khi lấy một ông chồng về cô ta phải chỉn chu mọi thứ, ví dụ là quần áo phải là cho phẳng, quét nhà phải quét cho sạch, nấu ăn phải tỉ mỉ,... hàng trăm thứ tiểu tiết. Từ tiểu tiết tới tiểu nhân thì gần giống nhau, là tiểu nhân thì chỉ nghĩ ra được những thứ vặt vãnh và nhỏ nhặt, và tự dưng họ đi làm nô lệ cho những thứ ấy được mặc định cho là bổn phận. Từ đó nảy sinh ra một kiểu người phổ biến trong cái đất nước này, đặc biệt tuýp người phụ nữ miền Bắc, cứ thấy cái gì chướng mắt họ là họ lại ngứa cái mồm. Những người này không hề nhận ra bộ mặt xấu xa của chính họ mà tự ngộ nhận điều ấy là khéo léo !?

    Đối với tôi một người khéo léo là người biết khơi gợi cái tôi của người đối diện, để họ bộc lộ ra những điểm tốt và biết cách khuyến khích những điểm tốt ấy. Tôi rất ghét đàn bà con gái an phận, có lẽ họ cho rằng họ thật cao thượng, bản thân tự phong mình 4 chữ tam tòng tứ đức? Những người làm cho tôi thấy mến mộ là những người biết sống đúng với chính mình, thích điều gì thì làm điều đấy, có những người đàn bà rất điêu cứ tỏ ra giả nai, hiền thục, có lẽ nhằm mục đích đạt được sự hạnh phúc từ cái ban tặng của người khác. Bên ngoài họ bày biện cho những người ngoài thấy được một mâm cỗ thịnh soạn, nhưng bên trọng thì rỗng tuếch.

    Có người nhìn thấy người khác không chung thủy là vội đánh giá ngay, họ chỉ nhìn thấy cái chung thủy bề ngoài mà chẳng thể nhận ra sự giả vờ, cam chịu cái nghèo nàn của tâm hồn, hủy diệt nhu cầu đáng có của bản thân để đổi lấy sự công nhận của xã hội. Mà con người thì ai cũng thích sĩ diện, người trẻ phải kính trọng người lớn không cần quan tâm người lớn đó là một con người tiểu nhân hay đại nhân. Tôi không có sự kính trọng với người lớn tuổi, tôi của sự ngạo mạn, nhưng tôi hiểu cái vĩ đại thực sự của một con người là gì, tôi có thể giẫm nát sự dối trá ngu xuẩn, nhưng suốt đời sùng bái tôn kính sự thật cao thượng!
  2. Rat Khiem Ton

    Rat Khiem Ton Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/01/2014
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    265
    Để anh nói với cả Phong điều này, có thể Phong không biết. Vicodo Giáo không ngăn cản việc ném đá lẫn nhau như các đạo giáo khác đâu, mà ngược lại còn khuyến khích là khác, chỉ có điều là đừng ném nhau đến chết là được. Bởi Vicodo Giáo quan niệm rằng, theo thời gian, tất cả rồi cũng sẽ thành kỉ niệm, để nhớ về nhau thôi. Hic, nói đến đây tự nhiên thấy nhớ em Trúc khủng khiếp. Phong bảo em Trúc về lại diễn đàn đi, để anh còn ném cho em í mấy cái. Anh nói thế này, chẳng biết Phong có tin không, nhưng với cá nhân anh nói riêng và những con người Vicodo Giáo nói chung với cả bang hội của Hùng ô la, FirstNew,.. nói thêm, thì sẽ luôn luôn là như vậy, ném đá nhưng trong lòng không có đá. Phong biết vì sao không? Bời vì tụi anh đã quá vất vả vì yêu rồi, nên không còn đủ sức để kham thêm cả việc ghét nữa đâu. Bọn anh treo thưởng cho nhau quyển sách cũng chỉ là cái cớ thôi, mà sự thật là từ trong sâu thẳm cõi lòng, tụi anh đều thấy nhớ em Trúc. Em Trúc có thể về bảo rằng anh lại lải nhải cái giọng văn nhợt nhạt cũng được, bởi đó rồi cũng sẽ lại là 1 kỉ niệm. Nhưng cái chính là em Trúc phải về, chân thành đấy.
  3. ChinhPhong2014

    ChinhPhong2014 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2014
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    151
    Cậu là ai mà hài qua vậy? Cậu đừng lảm nhảm những chuyện linh tinh nữa đi! Đừng để tôi phải mắng cậu tại đây!
  4. ChinhPhong2014

    ChinhPhong2014 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2014
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    151
    Công việc vẫn bộn bề! Ngoài kia, không gian như lắng đọng. Bỗng nhớ em da diết. Dù em không nói ra, nhưng anh biết em vẫn đang hằng ngày phải vượt qua những khó khăn. Mệt nhọc vì công việc ở chỗ làm, mệt vì những công việc bổn phận ở nhà và những nghĩ suy cho những chặng đường trước mắt. Mong em vẫn vững lòng để vượt lên tất cả những thách thức của đời sống hôm nay.
    Rất nhớ em!
  5. ChinhPhong2014

    ChinhPhong2014 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2014
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    151
    bonghongvang1211 thích bài này.
  6. Rat Khiem Ton

    Rat Khiem Ton Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/01/2014
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    265
    Uhm thì Phong cứ mắng luôn đi. Trúc không chịu vào thì đằng nào sớm muộn gì anh cũng bị mắng.
  7. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472
    Chỉ mong người cầm đá trên tay nhìn cho kỹ loại đá mình cầm.
    Có một loại đá mang tên là sự mỉa mai cay nghiệt được ném ở box Tâm sự nhiều và bừa bãi đến mức người ta không đủ sức để cầm chúng lên và ném trả nữa.
  8. ChinhPhong2014

    ChinhPhong2014 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2014
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    151
    Nghe xong chuyện trên đỉnh một ngọn núi cao lêu đêu, ngày ngày đứng, ngửa mặt khều mây của Miền Tây mênh mang này có một ông thầy đạo có thể dạy cách làm sao bỏ đá khỏi tay cho những gái xinh xinh, trai đèm đẹp, em Mùi chống cằm, nhìn thăm dò, chỉ có mỗi em Lan và em Đào là có vẻ tin đó là sự thật. Lan thì vẫn ngoảnh đi, đôi vai rung nhẹ lên; còn Đào thì đòi ngay tuần sau phải đưa em ấy leo lên tận nơi.
    Bảo mấy em rằng, trên ấy chỉ có mây và vài ngôi nhà nhỏ làm hàng xóm, lại ít người đi lại, chỉ có mỗi cái giếng bên sườn núi đá là nước trong và mát thôi, vậy có chịu không? Đào cười toe ngay, bảo "chịu mà, tuần sau , anh Phong nhé?".:)
  9. ChinhPhong2014

    ChinhPhong2014 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2014
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    151

    Hi hi... đã là đá thì đá loại nào mà chả là...đá.:)
  10. ChinhPhong2014

    ChinhPhong2014 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2014
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    151
    Bao tháng ngày qua,
    Nhiều bài ca đã xáo trộn trong tôi....
    Có tiếng khóc của loài chim gãy cánh,
    Tiếng đau rên của ngôi nhà đổ sập,
    Tiếng con thuyền không về được bến bờ quen,
    Tiếng mưa rơi trên ngọn cỏ yếu mềm….

    Nhưng những ngày tháng này,
    Tôi đang chọn những bài ca của mùa hạ nắng,
    Tôi đang chọn những bài ca của người gieo hạt,
    Hôm nay là mầm, mai sẽ thành cây....


    Thế đấy, bạn à....


    :P:)

Chia sẻ trang này