1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngoại tình .....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi congvanden, 18/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. I_love_life

    I_love_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    1.470
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn đã nghĩ vậy,1 cách nghĩ quá cũ và nhạt.Mình cần 1 chút nhạt của bạn để làm dung hoà nội tâm sâu đậm của mình.
    Bạn đã bao giờ biết đến khái niệm cảnh giới chưa?Bạn đã bao giờ biết đến từ 'Ngộ' trong đạo Phật chưa?Đã bao giờ bạn cảm thấy 'tự nhiên hiểu 1 vấn đề' gì đó chưa?Đã bao giờ bạn cảm thấy việc hiểu của bạn là 'thấu hiểu' chưa?
    Tự nhiên tôi hiểu 1 góc nhìn khác về bạn chủ topic này nên tôi nói vậy,và có thể coi là thấu hiểu,nhưng tôi rất mong tôi hiểu sai.
    Nếu bạn là Nam thì mình sẽ nói thế này:Tầm trí tuệ hay và/hoặc nhân cách của bạn không đủ để đánh giá mình đâu,đừng lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử.
    Lời khuyên cho bạn là hãy đọc những truyện cực ngắn trong văn học để làm sắc thêm góc nhìn và làm sâu thêm nội tâm của bạn.
    @Congvanden:Nếu bạn tự suy nghĩ và hiểu là hay nhất, mình nói ra sẽ không hay lắm.Mình xin lỗi vì có thể mình sai hoặc dùng từ mạnh.
  2. RicksCafe

    RicksCafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    107
    Mấu chốt của sự việc nằm ở câu này! Con cái là hạnh phúc thiêng liêng là báu vật của cha mẹ. khi hai vợ chồng không có con thì cả 2 cùng đau khổ nhưng người vợ sẽ buồn hơn vì thiên chức làm mẹ của người phụ nữ!
    Tôi đoán chắc hẳn anh chị đã đi chạy chữa nhiều nơi nhưng không hiệu quả! Mà hiện tại anh đã có con riêng chứng tỏ bệnh hiếm muộn là ở nơi chị! Chị nghĩ sao về việc này?

    _Giả sử chị ko thể có con và anh chị định sống chung thuỷ cả đời như vậy! ? Tôi tin rằng cả 2 sẽ rất đau khổ đấy!
    _ Có thể xin con riêng nhưng thực sự mà nói ít ai muốn nuôi con của người khác cả!
    _ Trường hợp nếu chị đi chữa mà có khả năng chữa trị , vì hiện giờ có nhiều cách ... khoa học rất phát triển . Anh không cố gắng mà ngoại tình thì cũng thật đáng trách . Tuy nhiên nếu chị yêu chồng thì chị trách anh ở mức độ thế nào tuỳ vào lương tâm của chị!

    Hiện nay tình trạng hiếm muộn con cái xảy ra rất nhiều ! Có những người chủ động chia tay để người kia đi tìm hạnh phúc mới , Có những người bền bỉ kiên trì chạy chữa ... Sau một thời gian dài mới chia tay. Một số ít thì hi sinh việc có con để trọn vẹn đạo nghĩa vợ chồng ( nhưng số này rất ít )
  3. 123abcdefg

    123abcdefg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2009
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0

    Mình đã nghĩ tới điều này rồi...
    Chuyện cũ thì đã qua rồi, nhưng còn chuyện mới thì chưa biết.
  4. caoxuanbach

    caoxuanbach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2008
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Hỏng hay sao mà 4 năm không có gì ?
    Chỉ định: đi khám ngay !
  5. aoinatsu

    aoinatsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi bạn congvanden vì chen ngang tí chút: Thật uổng công bạn RicksCafe viết nhiều vậy mà không xem người ta đã đi đến đâu. 87 trang thì cũng phải có nhiều chuyện đã xảy ra chứ có phải chủ topic quote lại mỗi cái bài đấy để kéo dài topic đâu.
  6. RicksCafe

    RicksCafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    107
    Mình không đủ thời gian để đọc hết các bài gần 100 trang diễn đàn. Nhưng đoạn này thật xúc động! Chồng bạn vẫn yêu bạn và bạn cũng vậy! Mình có thể thấy trong tâm hồn bạn một tình yêu chân thành và cả cao thượng nữa! Bạn đã sẵn sàng hi sinh hạnh phúc cho chồng vì bạn yêu anh ấy! Bạn thật đáng nể phục!

    Có một điều mình xin lưu ý bạn rằng cho dù sau này có yêu ai hay lấy ai, bạn cũng phải nói với họ về khả năng sinh nở của mình! Nếu không bạn lại gây ra một bi kịch nữa cho người mình yêu và cho bản thân mình đấy! như vậy là tàn nhẫn! [-X

    ...............................
    Do không thể đọc hết nên nếu bạn chữa được bệnh rồi thì tốt quá! Mình cũng hi vọng như vậy. Cầu chúc cho bạn![r32)]
  7. kukumalu_06

    kukumalu_06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Ảnh đẹp nhưng buồn quá. Nhìn ảnh có cảm giác cô đơn quá. Chúc chị bình yên và hạnh phúc sau những gì chị đã trải qua
  8. hadopr0

    hadopr0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2008
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ I_love_life nhìn thấy điều j đó ở chủ topic mà người khác ko nhận ra. Và điều đó chắc k hay ho j. Tuy vậy mình cũng chỉ có suy nghĩ đơn jản thế này: ko fải tự nhiên người ta nói câu: "biết nhiều khổ nhiều". Có những cái cần fải biết, nhưng cũng có những cái k nên biết, vì nếu biết sẽ vô tình làm mất đi cái hay, cái đẹp, cái thiêng liêng vốn có của nó. Đơn jản nhất như có người lớn nào muốn nói thẳng toẹt trước mặt con trẻ: "trên đời làm j có ông jà Noel, làm j có thần lộc nào biết bay!!!" Vậy chẳng fải đã cướp đi sự hồn nhiên của chúng hay sao?
    Cuộc đời thực có lẽ cũng như thế. Cứ tin rằng chị chủ topic xứng đáng đc như vậy đi, để bản thân chị và mọi người khi đọc chuyện của chị, tin vào ánh sáng cuối đường hầm,có thêm sức mạnh để đi tiếp con đường đã chọn. Như vậy thì có j là sai? Sức mạnh của ngòi bút là vô biên. Chuyện của chị Chị CVD có thể vực dậy ai đó, thậm chí cứu sống ai đó, ai khẳng định là không? Thế nên dù câu chuyện của chị có là jả đi nữa, e vẫn trân trọng từng trang chị viết chị CVD ạh/
    Còn về ý kiến của I_love_life, e thấy có lúc sống ở đời fải AQ một tí, lại thấy an nhàn và bình yên. Là con người, chẳng ai toàn diện được. Miễn là những người xung wanh chị vẫn hạnh phúc ở bên chị, chị cũng yêu thương họ hết lòng, thì lỗi lầm, khiếm khuyết j mà ko thể bỏ qua? Vì vậy, nếu e là chị, e sẽ cảm ơn I_love_life đã nhìn ra "điều j đó" ở mình, nó là một phần của mình, mình chấp nhận nó, mọi người cũng chấp nhận nó, vậy có j để lăn tăn, suy nghĩ?

    E nghĩ I_love_life sẽ bác bỏ ý của e kịch liệt, cho rằng e suy nghĩ ko sâu sắc. Nhưng như e nói ở trên đấy, nhiều lúc AQ một tí cũng ko hẳn là ko hay, fải k chị? ^^

    Còn về chuyện sinh em bé, nếu e nhớ k nhầm, thì có người xem cho chị rằng hai người (chị và chồng cũ) hoàn toàn bình thường, nhưng chỉ có thể có bé với người khác. Vậy nên e rất mong tin vui jữa chị với anh Q, để hạnh phúc 2 người đc vẹn toàn, và một chút ích kỉ cho e :P Em thật sự bức xúc thay cho chị khi có những người đọc ko hết nhưng bình luận như hiểu hết rồi :-<
  9. TZG

    TZG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tôi mới được đọc topic này, thực sự tôi đã trải qua nhiều cung bậc của cảm xúc. Thật sự vỡ òa khi CVD tìm lại được tình yêu trong mình khi nhận lời yêu Q. Xin chia sẻ với bạn, tôi cũng đã trải qua những giai đoạn như bạn với Q chỉ khác là chúng tôi đều chưa xây dựng gia đình. Tôi kém vợ tôi 4 tuổi, cũng như Q, tôi cũng phải vượt qua nhiều sóng gió mới lấy được vợ tôi bây giờ. Những gì mà bạn phải trải qua cũng giống như vợ tôi trước đây, đến ngày ăn hỏi mà mẹ tôi suýt nữa đứng dậy ra về. Nhưng bây giờ thì quý con dâu rồi. Hix, nghĩ lại thấy thương vợ mình quá. Chúc 2 bạn HP và sớm có tin vui nhé.

    Không biết CVD đã hiểu ý của Ai-lớp-lai chưa? Nhưng Ai-lớp-lai vừa sai vừa dùng từ mạnh. :))
  10. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    112
    Ngày em xem topic này ,viết bình luận, em vẫn là kẻ cô đơn ...Đến bây giờ có gia đình, có con, mới cảm nhận hạnh phúc giá trị biết nhường nào... Chúc mừng chị luôn hạnh phúc

Chia sẻ trang này