1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gió đưa hoa cải về trời, rau răm ở lại chịu lời đắng cay

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nguyen646288, 20/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muabanttvn

    muabanttvn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Cõi bìm-bịp-nhân-quả

    Scan Life History:
    11:00-13:00

    - Ế, kết quả của việc viết điều kẻ khác cho là xyz... nào đấy, chỉ có kẻ khác mới hiểu thế. Một dạng virus ánh xạ văn viết vào đời sống.
    - Ngậm miệng, cũng là dạng virus ánh xạ văn viết vào đời sống. Có điều trò này tởm, trút cái vô lý lên đầu người khác.
    - Bóng gió, dò ý bằng hình tiếng. Lừa người khác, o ép tới đường cùng rồi vẫn trơ mặt giật dây, liêm sỉ ở đâu thế?
    - Các zai tinh hoa mật mã được cấy xung quanh bàn tán: ở đây khôn lên nhiều...

    Hoàn toàn không có gì mới cả, toàn điển cũ soạn lại để mò ra kết quả trong tưởng tượng. Thảo nào Thụy Điển chơi bài ngoại giao, không chơi nữa với đối tác không đáng tin cậy.

    Các tinh hoa dò thêm được 1 tí qua bài viết này rồi nhé, có đàng hoàng trả lời liêm sỉ để đâu không???
  2. KatanaTwins

    KatanaTwins Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Mod Ối ơi, cho cái topic này sang Tâm Sự đi :-w
  3. muabanttvn

    muabanttvn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Scan Life History
    23:00-03:30

    Gốc mù u là căn của chính báo hay y báo, người đời không thể nào biết. Xin có một lời: biết vị tha, đãi ngộ, thì cũng nên nói thật, ít nhất với một người.

    Sắp sang năm mới rồi.
  4. MIDNIGHTBIGSMILE

    MIDNIGHTBIGSMILE Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Muốn ngừng viết nhưng vẫn bị quấy. Đã nói là biết tỏng các nguồn cơn, các trò diễn của các tinh hoa bộ môn nhân danh rồi; nhưng nào có yên. Giở bài ngộ chữ, ngộ số, ngộ ngũ hành, Phật pháp... để lừa bịp tiếp. Này mấy tinh hoa, bài viết số 103 sẽ suy diễn là gì?
    Xã hội sẽ không còn ai dám nói thẳng, nói thật, động chạm tới tận quan lớn; vì sẽ bị tấn công cá nhân; mượn đủ thứ thần quyền, pháp quyền và moi móc bao chuyện gia đình để diễn bài nhân quả, có nợ đời trước, tiền kiếp.
    Hàng triệu con người đã ngã xuống để rồi hễ có ai ý kiến trái chiếu là chụp mũ, các nhân tài hăng hái thi đua lập công để tiến hóa ảo. Cái thật là vẫn ngọt nhạt nhân nghĩa, miệng Nam mô bồ dao găm.

    Tính đến nay, hàng vạn người, thậm chí hơn thế, đã biết chuyện. Thế giới cũng thi đua siêu thức.

    Có chịu nói thật không???
  5. MIDNIGHTBIGSMILE

    MIDNIGHTBIGSMILE Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Viết và liên tục phải xem diễn trò, những trò diễn nhắn nhe, o ép, che đậy những tham sân si... và chỉ cần tích phân 1 từ nghe quen quen!!! Vd như từ Đa Sỹ http://ttvnol.com/tamsu/1287144

    Một trò diễn khác từ chữ Thiều:

    - tên một anh hàng xóm, và trò diễn được dẫn giải bằng hình tượng đèo vợ mang bầu.
    - vẫn anh chàng ấy, ngồi hút thuốc trầm tư kiểu nhà văn nhà thơ, dẫn dụ tư duy liên tưởng tới nhà văn NQT chắc?!
    - diễn viên bất đắc dĩ soi gương, đếm tóc bạc thì phải, có thể là dẫn dụ liên tưởng tới "thiều quang chín chục đã ngoài sáu mươi"?!
    ...

    Tung lực lượng ra diễn trò để làm gì, sao không nhìn vào những điều tích cực mà tôi đã chỉ ra???

    CÓ CHỊU NÓI THẬT KHÔNG???
  6. MIDNIGHTBIGSMILE

    MIDNIGHTBIGSMILE Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay có chuyện hay, số điện thoại gọi từ Đại sứ quán Australia là 037740222.
    Tới ĐSQ Úc, không thể liên lạc được với người có trách nhiệm, mới 15h30.

    Mệt mỏi.
  7. boketbexinh

    boketbexinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/05/2007
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Stress.
    Khi căng thẳng, thường phải tự ru mình bằng những chuyện tốt đẹp ngày xưa. Nhưng bây giờ các tinh hoa bìm bịp trả đũa chuyện nào đó bằng các ngón nghề dẫn dụ tư duy, bóp méo thành quy luật xấu về những chuyện xưa cũ. Làm thế với người thiếu học đã là ác, vậy có thể làm thế với hàng chục triệu con người không???
    Viết để người khác hiểu, tránh, sống tốt hơn vậy.
  8. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Chúc anh sang năm mới nhiều sức khoẻ và hạnh phúc, bớt suy tư và vui sống nhé :)
  9. MIDNIGHTBIGSMILE

    MIDNIGHTBIGSMILE Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Năm mới không hề yên ổn. Đang phải tìm chỗ trọ, tiếp tục tìm căn nguyên và giải quyết nhiều vấn đề. Nhưng vẫn không được nghe lời nói thật, phải xem các trò diễn, vd giả vờ ho, húng hắng và lén nhìn mình xem đã phải chịu quả nhảm nhí chưa!!!
    Lại phải đặt vấn đề từ xa hơn, vd CA 92703???

    Một xã hội giở đủ bài vở ngu hoá, bìm bịp mà không dám nhận sai, dạy tốt trẻ em sao nổi???
  10. tantrodoi

    tantrodoi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/05/2007
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay dính rắc rối, dễ bị tạo cớ để bị hành tiếp. Hà hà, với 1 đoạn "Xông vào giông bão" là bị set-up, bị lôi vào những trò quái thai, vừa chịu quả vớ vẩn, vừa thành nguyên nhân cho những cái khác.

    Này các bạn đọc được topic này, nhìn những lời nói thật mà biết: không được nói thật!!!

Chia sẻ trang này