1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người thật + việc thật

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Fixed, 02/10/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Lên forum này tìm hiểu cách "dạy gái" cũng là đã hình thành 1 định kiến, bởi nếp hằn "xóa gà" và cảm giác "tìm hp"
    Lăn tăn quá..
    Đi ăn phát, ko nghĩ ngợi gì nữa, dần rồi cũng lần ra thôi..

    p/s: có lẽ vẫn còn up thread dài dài :D
  2. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Thời nay lắm ku có tiền mua nhà cho vợ nhưng lại chửa nhận thức được thế nào là cách cư xử của người lớn - hô hô. Hóa ra giai mệt vì phải năn nỉ gái đi đánh răng uống thuốc, gái "nhõng nhẽo" van xin đừng phải uống thuốc - tấu hài qua YM. Thế rồi anh chị gọi đấy là "yêu", là "quan tâm" =))

    Gặp con nào có 5 đứa em thì nó chả có kiểu sến rện như con nhện mè nheo năn nỉ để khỏi phải đi uống thuốc như gái "thạc sĩ" kia đâu. Sến đến độ job thì không tự đi kiếm, mà nằm ở nhà cho rằng "tình yêu" là giai dọa dẫm đe nẹt yc uống thuốc còn gái năn nỉ khỏi uống thuốc. Mà lấy được giai như ku chủ topic cũng là đôi lứa xứng đôi ;)) Sến hàng xẻng đến độ không biết nếu không có những trò dở hơi ấy thì "tình yêu" thật sự là gì =))
  3. casio_570MS

    casio_570MS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Đấy, chủ thớt đọc ý bác này mà vỡ ra nhé. Cái đoạn chat éo phải là dạy gái đâu, nên a e mới ném đá cậu.
  4. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Ném đau thật @-)
    Xoắn tay áo, chuẩn bị đống gạch bác nhé, từ từ mình up lên. [r2)]
    - Lúc sáng, đang post bài thì e nó gọi, chán ko bắt máy, ko gọi lại. Nãy ăn cơm xong thì e nó gọi, hỏi mấy chuyện linh tinh.. ăn cơm chưa, ăn gì.. nói chung là linh tinh, hỏi chuyện đám cưới thế nào, vàng vòng ra sao, bông tai ai đeo.. nói thực tế cho nó nghe, nào là rước dâu phải thế nào, rồi vòng vàng đeo lúc đám chỉ là hình thức, là 2 bên gđ mua cho, cố gắng cho nó biết là khi đám cưới thì tiền của 2 đứa chủ yếu nhờ vào gđ 2 bên, thương thì cho nhiều, ko thương thì cho ít. Nghe xong cưới hô hố "e mắc cười quá. E bị bệnh hả? có gì mà mắc cười? Ko, e nói linh tinh thôi" rồi thấy chán quá kêu e nó ngủ giấc cho khỏe, lại làm nũng "đang nc tự nhiên kêu ngủ, từ giờ ko nói chuyện cưới xin gì hết" e im ru ko trả lời :|
    - Gà vẫn là gà, chưa thay đổi hẳn đc. Đùng cái thay đổi tất cả thì ko ổn, e sẽ thay đổi dần dần.. nếu mãi mà e nó vẫn trẻ con linh ta linh tinh như vậy thì e sẽ chán..lúc đó e sẽ cảm thấy dứt khoát mà ko có lỗi.. Giờ tự nhiên buông xuôi thì có vẻ mình ngớ ngẩn, thấy cắn rứt..
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    p/s: e nó đang ở CT với Chị, e ở sg chứ ko phải e mua nhà cho nó ạ.. Kiếm đc nhiều tiền vậy đâu khổ như vầy :(
  5. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    - Tks các bác, bác CôngNgủ ;)) chỉ ra đường lối..sáng tỏ rồi. Trong lòng hơi trống trải..
    - Tình hình là chiều nay, e nó gọi đt, vẫn như cũ là giận hờn vu vơ trách móc sao ko gọi đt "làm lành" e ngtúc bảo e nó thay đổi mọi thứ.. từ tình cảm, quan hệ xh, cv, quan niệm về cs.. phải thay đổi mọi thứ, chứ tình hình như 2 đứa htại thì trở về thời tiền sử, săn bắt hái lượm thì ko cần nghĩ nhiều như thế (e nói nhiều hơn, đại ý là thế). E nó im hồi lâu rồi nói "mình lấy nhau rồi e thay đổi đc ko anh" e nói là dứt khoát phải thay đổi ngay bây giờ còn ko kịp nữa là..
    - Em nó vẫn còn điều gì đó trong lòng, có lẽ e nó cũng như mình, bị cuốn theo những vỡ diễn mà lâu nay ko hề biết là nó nhảm nhí.. chỉ mong là vậy cho dù là ko còn yêu nữa..
  6. laitien

    laitien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Hậu quả là chủ top đã bị tẩu hỏa nhập ma rồi.
  7. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Đến phải học em người yêu đồng chí này cách nhõng nhẽo thôi. :)) Nói thật với bạn Fixed chứ. Tớ mà là bạn, tớ chỉ cần hỏi 1 câu " Uống sữa để tốt cho ai ? Nếu em cảm thấy tốt cho anh thì em không phải uống. Đi ngủ " Rồi bạn out luôn. Cần gì phải bôi ra 1 đoạn dài dòng văn tự như thế kia ? 2 bạn như đang diễn tuồng cho nhau xem vây. Còn nếu là 2 bố con như anh Công đã nhận định thì chỉ cần chỉ tay, trợn mắt là " con " tớ nó tu cả chai sữa luôn ý chứ :))

    Đọc đến trang 5 topic tớ lại không hiểu bạn cần tư vấn cái gì nữa rồi. Vì bạn không muốn " dạy " gái nữa mà. Nhưng cái cách dạy của bạn thì gái nhà bạn chỉ có dốt thêm thôi. 1 mớ bòng bong. Dở ông dở thằng, bạn không bộc lộ được 1 điều gì để cho gái phải nể bạn. Bạn đang ảo tưởng rằng em nó nhõng nhẽo với bạn. cũng đã hơi hơi sợ bạn, nhưng e rằng bạn đang nhầm.
    Nói bạn đừng buồn, gái chưa bỏ bạn chẳng qua vì chưa có mối khác thôi bạn ạ.
    Nếu bạn có thời gian thì sang đọc topic này http://ttvnol.com/tvty/1261122. Tại sao 1 anh " dã man " như anh này mà bạn queenheart vẫn quyết tâm cưới ? Bạn có trả lời được không ? :)
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Vừa nãy chưa đọc . Giờ đọc cái đoạn " " mà =))=))
    Thề với bạn là em nó chẳng có điều gì trong lòng đâu. Em nó chỉ hết thuốc chữa thôi. Bạn cố gắng lên nhé ;))
  8. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    - Sáng suốt ở đâu mà ra??
    - Sáng suốt là do đọc sách, mà đọc sách là do chú ý, chú ý là do sự siêng năng, siêng năng là do thích thú, thích thú sinh từ hư không, mà hư không là trống trải

    Chú có sự trống trải là bắt đầu chuỗi phát triển rồi, đừng lo trễ, có người 40 mới thấy mình rỗng không, chú như vậy là còn may chán.
  9. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    @Saodoingoi80
    - Tks bác :D
    - Chuyện "dã man" hay gì hơn nữa thì mình hiểu, chỉ cần con gái nó yêu, nó nể thì cái gì nó cũng làm. Mà nói thật, dek có gì gọi là "tình yêu" đâu, cái này mỗi người hiểu 1 cách, ko thể gthích đc.
    - Lúc đầu, mình chú tâm đến việc dạy gái, nhưng giờ ko cần nữa, dạy đc ko sao, ko dạy đc thì mặc xác nó. Tự lo mình cái đã, chỉ vì giờ tự dưng buông xuôi thì cắn rứt..

    @Bác CôngNgủ:
    - Lý lẽ bác cao thâm quá
    - HP có lẽ dựa vào vận may thôi, có khi tìm hoài cũng ko có cơ hội.

    Chiều nay, chat với e nó, nd xoay quanh vđ thay đổi cả 2, như e vừa post rồi đó, tình hình là e nó cũng "dạ dạ ừ ừ" nhưng có lẽ hơi khó cho e nó. Từ gđ, nhà trường, ktx, nhà Chị.. tất cả đều bao bọc cho nó, nó ko có cơ hội để cọ xát xh này, làm sao để e nó tự hoàn thiện mình đc.. Thôi kệ mịa nó, tới đâu hay tới đó, còn nước còn tát. Rãnh thời gian lòng vòng tìm e nào lạc đỡ chán, biết đâu tìm ra cái mình cần
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Bác Công cho xin tên vài đầu sách với, bộ hạt giống tâm hồn thế nào nhỉ? ai đọc qua cho ý kiến với
  10. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Chú học hoài không sáng dạ lên nên chụp mũ "không có gì gọi là ty đâu, tùy người hiểu thôi" à? Chú "dạy" gái khó thế nào thì cũng giống như ACE ở đây dạy chú mà thôi. Gái chú nó không thủng ra sau khi nghe chú hót thì chú cũng có thủng ra sau khi ACE ném đá đâu. Thế nên câu cuối chú nói đúng đấy "Nhưng giờ kô cần dạy thằng Fixed nữa, dạy đc ko sao, ko dạy đc thì mặc xác nó"

Chia sẻ trang này