1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vấn đề cần các cao thủ giúp đỡ. HELPPPPPP MEEE

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi KemngocCunieu, 22/04/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. aube84

    aube84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Chủ thớt đã biết dừng lại thì sẽ tốt hơn cho mình, vậy thì chẳng còn gì để nói nữa. Ở đây chỉ là vấn đề lý trí hay tình cảm mạnh hơn thôi.
  2. KemngocCunieu

    KemngocCunieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2011
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0


    Cám ơn bác Kensaii2004 đã góp ý về bài viết của em. Em tuy là XX nhưng không giỏi văn, lời lẽ trong câu văn của em không được chau chuốt và cũng vì em thấy đây là box tư vấn nên chỉ viết câu chuyện của mình với những cảm xúc thật. Và để mọi người có thể hiểu chuyện của mình để đưa cho em lời khuyên nên em có hơi kể lể khiến mọi người thấy nhàm chán, vấn đề này em xin được rút kinh nghiệm.
    Nhưng ở ý thứ 2 của bác Kensaii2004 em không hiểu rõ lắm.
    Theo ý hiểu của em là bác cho rằng em không thực sự có tình cảm sâu sắc trong chuyện này và chuyện của em có vẻ hơi hoang tưởng, em mơ mộng và không thực tế? Không biết em hiểu như vậy có đúng không ạ? Em mong nhận được tư vấn và lời khuyên của mọi người chứ không phải để khóc lóc trên DĐ, không phải em vô cảm, không khóc lóc như những cô gái khác. Thời gian đầu em đã suy sụp rất nhiều. Nhưng sau đó em đã học cách kìm chế tình cảm để nhìn nhận sự việc thực tế hơn, em không thể chỉ nghĩ đến cảm xúc của mình mãi được. Và vì em đã hứa với anh ấy là sẽ không khóc, dù thế nào em cũng sẽ cứng rắn, sẽ chăm sóc tốt cho bản thân. Em cũng không phải 1 ng yêu mù quáng, em đưa ra những trường huống, sự việc có thể xảy ra để em biết mình có yêu anh ấy đủ để chấp nhận chuyện này không, có lẽ vì vậy mà bác Kensaii2004 đã com "Anh tìm lòi cả mắt cũng không thấy nữa giọt nước mắt, hay xoắn sít; cái này cần phải đặt câu hỏi." chăng?
    Một điều nữa, đây là lần đầu tiên em post chuyện của mình lên 1 DIỄN ĐÀN, vì có 1 ng bạn giới thiệu với em là trên TTVNOL có nhiều bác cho những lời khuyên rất thực tế, trong khi em không biết lên làm thế nào nên mới mạo muội lập 1 top trên DĐ này. Em không thích phơi bày câu chuyện của mình cho tất cả mọi người nhưng đọc những câu chuyện, com mà mọi người đưa ra cho 1 chủ top nào đấy em thấy có ích nên mới lập top này. Em cũng không biết bác Kensaii nghĩ cái thần và cái hồn của 1 người cần sư tư vấn của người khác là như thế nào, em không giỏi văn để thể hiện cái hồn của mình cho người khác nhận thấy chăng?
    Câu hỏi em muốn nhờ mọi người giúp là Em phải làm thế nào để anh ấy hiểu tình cảm của em mà không vội vàng đưa ra bất kỳ quyết định gì? (Vì hiện giờ anh ấy muốn rời xa em rồi):((
  3. KemngocCunieu

    KemngocCunieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2011
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Em có đọc top của chị Missyou, thấy có khoảng thời gian của em và chị ấy là giống nhau thôi. Còn lại thì không phải, khác rất nhiều, a ấy hơn em 11t. ek ek => em ko liên quan gì đến chị Missyou. Em thấy bác có đưa ra cho chị Miss nhiều lời khuyên chí lí lắm =>bác cho em vài lời khuyên đi
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
  4. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Thôi anh xin lỗi em vậy; ở trên ttvnol có hơn 500k nick, anh cũng chỉ là một người ở trên đây. Em mang chuyện của em lên một diễn đàn mở, cũng như đưa hàng ra giữa chợ, người thấy trắng người thấy đen là chuyện bình thường. Chỉ có người bệnh mới đến bệnh viện, anh chả bắt bẻ câu chữ của em làm gì đâu; có điều người hoảng loạn thì nó thường như topic này (vd thôi nhé).

    Bài comment của em rất mạch lạc, nếu không muốn nói là đã có sự sắp xếp các ý. Nghĩa là em đã có một sự suy nghĩ chu đáo nếu câu chuyện này có thật, thì chuyện tiếp tục hay giải tán các bác không phải tư vấn nữa; chỉ có em hiểu rõ bản thân em nhất thôi, đúng không?

    Về câu hỏi của em, thì em cứ viết email rồi bấm send đi em ạ. Anh ấy hơn em 11t, trình đọc hiểu tiếng Việt chắc cũng đủ để hiểu em viết gì trong email đó, nhất là khi em đã có một lập trường rõ ràng như vậy. Gửi thôi.

    p/s: cách đây tầm 15 năm, anh biết cũng có một cô gái 31t, cũng như em, người yêu cô ấy hơn cô ấy cũng 10t, cũng quyết định như em và cô ấy đã giữ được anh người yêu rồi đấy. Không biết năm nay em bao nhiêu tuổi nhỉ?
  5. KemngocCunieu

    KemngocCunieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2011
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Hì, cám ơn bác Ken nhìu nhìu lắm, đứng như bác nói chỉ có người bệnh mới đến bệnh viện. Em nghĩ mọi ng trên 4rum ko biết nhau, có thể nói chuyện 1 cách thoai mái mà ko phải dò trước thái độ của ng kia thế nào vì vậy em mới dám kể chuyện của mình để xin ý kiến tư vấn chứ ngoài đời thực thì gan em đâu to thế. hic,chắc chẳng dấu mặt đi đâu đc mât.
    Ban đầu em và anh ấy quen nhau ko có ý gì đâu, em chỉ nghĩ anh là 1 ng bạn thôi. Mà bạn cũng không đúng lắm, đáng ra em phải gọi anh ấy bằng chú cơ, mặc dù 2 bên gđ chẳng có quan hệ họ hàng gì. Mọi thứ đến với em quá bất ngờ, em chưa từng nghĩ mình sẽ gặp phải chuyện thế này. Em cũng sợ mình mắc sai lầm như với người trước (nhầm lẫn giữa rung động nhất thời và tình yêu), vì tình đầu của em cũng diễn ra rất nhanh. Vì hoàn cảng nên có lẽ em và ng cũ đã vội vàng. Em cũng rất sợ chuyện này cũng như thế. Vì vậy mà em chưa 1 lần nói tiếng yêu với anh ấy. Nhưng qua những cử chỉ của em, có lẽ anh ấy cảm nhận được. Thời gian không liên lạc với anh cũng là để em xác định lại tình cảm của mình. Thật lạ là em rất tin anh ấy, em cũng không biết vì sao. Bạn bè và ng thân biết sơ qua về anh ấy cũng không tin anh ấy, họ cho rằng với lứa tuổi của anh, sự kinh nghiệm, từng trải rất dễ lậy lòng phụ nữ và liệu có thật lòng với em. Em không biết giải thích thế nào, chỉ biết rằng em rất tin anh ấy, tin vào tình cảm của anh. Có thể em ngốc quá, anh ấy cũng hay nói vậy. hjxhjx
    Điều khiến em đắn đo chưa dám gửi mail vì sợ sẽ làm phiền anh ấy. Em biết rằng anh ấy lo lắng người mới có thực sự yêu thương cậu con trai không, cũng lo lắng về sai lầm của cuộc hôn nhân cũ, vì vậy mà anh ấy không thể mang cuộc sống của 2 bố con ra đánh cược. Em không có ý đây là 1 ván bài hay trò chơi, chỉ là để cả 2 có thêm cơ hội mà chưa đưa ra quyết định gì. Có 1 điều em cũng sợ, rất sợ. Em đã chuẩn bị tinh thần cho những việc có thể xảy ra với cuộc sống gia đình sau này. Em đã lên các DĐ, đọc các bài viết về chuyện như thế, nhưng có 1 điều em lo lắng, không biết em có thể có được tình cảm của cậu bé không. Em chưa từng tiếp xúc với bé, và cũng chưa từng có kinh nghiệm chăm sóc trẻ con. Em chỉ biết rằng mình sẽ làm hết sức, không phải chỉ vì trách nhiệm mà vì tận đáy lòng em. Em yêu anh ấy, thằng bé là tất cả của anh ấy, không có lý do gì để em không yêu bé cả.
    Điều em muốn nhờ các bác tư vấn là liệu em có còn cơ hội không vì em và anh ấy đã không liên lạc được 3 tuần rồi, anh ấy là người chủ động im lặng, sau khi kể với em tất cả. ex của anh ấy cũng nói sẽ chấp nhận chuyện này, nhưng cô ấy đã không vượt qua được, cô ấy bằng tuổi em. Anh ấy nghĩ không chỉ em mà những cô gái tầm tuổi, hoàn cảnh như em đều khó có thể vượt qua được chuyện này. Vì vậy anh ấy đã chấm dứt sớm. Em hiểu anh ấy và tôn trọng quyêt định của anh ấy. Nhưng nếu bảo em dừng lại thì em không thể, thậm chí em cũng không muốn dừng lại. Em chỉ không biết gửi mail liệu có tác dụng gì không? Nếu em gửi sau 1 tháng im lặng được không hả bác. Em nghĩ rằng nếu để lâu hơn thì cơ hôi của em sẽ càng nhanh bị tuột thôi. Em đã không biết rằng em yêu anh ấy nhiều đến thế này. hjxhjx:((
    Hjx, em ít tuổi hơn chị ấy nhiều lắm, em chỉ mới 23 thui, ah, tính tuổi "chống lầy" là 24 rùi, hehe. Đừng cho rằng em trẻ quá suy nghĩ nông nổi nha. Em cũng nghĩ đến trường hợp này rồi, nhưng ko kết quả. haizz. Anh ấy nghĩ rằng nếu em có quá hoàn cảnh giống anh ấy hay như không quá "ngây thơ" thế này thì sẽ không để mất em rồi. huhu, anh ấy ngốc quá đi thôi. Em thấy tưng tức rùi bác ơi[r23)]
  6. hanhphucmongmanh87

    hanhphucmongmanh87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Chị nói thật, em chẳng cần phải dài dòng suy nghĩ làm gì. Tốt nhất là quên đi cho rảnh nợ
    Chẳng có gì là k quên được nhất là khi em quen mới được có vài tháng.
    Có 2 phương án lựa chọn. Chị khuyên 1 phương án nếu em không nghe--> chỉ còn 1 phương án thôi.
    Nhưng tốt nhất làm gì thì dứt khoát:
    - Quên thì quên hẳn--> không bạn bè, tin nhắn hỏi han, léng phéng gì hết..
    - Theo thì theo hẳn--> nếu ông ấy thật sự yêu em và em cũng thế thì cần gì phải suy nghĩ nhiều, cứ mạnh dạn mà tới, quan tâm nhiều vào, gặp nhiều vào, không muốn gặp thì em tới tận nhà mà gặp--> vài ngày, muộn nhất là vài tuần thì siêu vẹo ngay chứ mấy
    Chúc em sớm tìm cách giải quyết tốt
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Ý bạn là chính bạn còn lưỡng lự chưa quyết tâm theo đuổi vụ này tới cùng (= lấy anh kia) nhưng bạn muốn bây giờ anh kia vẫn cứ phải hết lòng vì bạn, chờ bạn cho đến khi bạn quyết định là sẽ lấy hay sẽ đá anh ta?

    Bạn tham quá, bạn có quyền đắn đo ("chả biết có nên đeo đuổi cho đến tận hôn nhân không") thì người khác cũng có cái quyền đó.

    Còn nếu bạn nhất quyết KẾT HÔN NGAY BÂY GIỜ với anh kia, thì bạn nhấn send mail đi, sms cùng nội dung đi, gọi phone nói "Anh có chịu lấy em không?" đi. Biết kết quả ngay ấy mà!

    Nhưng đừng có kiểu mình thì mình còn muốn kéo tgian ra để mình lựa chọn, nhưng mà muốn ng kia ở nguyên xi đó đợi cái phán quyết của mình (một cái phán quyết hoàn toàn có thể bất lợi cho họ!)
  8. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Em thấy như thế cũng ko phải là tham. Chủ topic còn trẻ, quen anh kia chưa được lâu, chưa thể nói trong tương lai hai người sẽ đủ tình cảm và gắn bó để có thể kết hôn. Cái gì cũng phải có thời gian chứ có phải cứ yêu nhau là lấy nhau luôn được đâu?
  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Đúng là chủ topic CHƯA BIẾT TƯƠNG LAI nên còn thòm thèm muốn quen tiếp. Còn anh kia dù cũng đâu thể chắc chắn 100% về tương lai nhưng anh ta, với kinh nghiệm và hiểu biết của anh ta, thì muốn chấm dứt sớm (để khi nào anh ta quên xong chủ topic thì còn tìm hiểu tiếp ng đến sau.)

    Lấy VD buôn bán cho nó dễ hiểu: Chủ sạp vải có khúc vải A giá vốn 20 định bán giá chót là 30 (lời 10 đồng), nay có khách hàng X vào mua, tỏ vẻ cũng vừa ý nhưng còn cố trả giá và cho đến thời điểm hiện tại thì khách hàng X trả giá lên đến 28 đồng (ít hơn 2 đồng so với mức giá chót chủ sạp dự định, dù cũng đã lời 8 đồng so với giá gốc.) Chủ sạp nghĩ bụng "Có thể còn có khách hàng mua với giá 30+ nên thôi mình không hạ giá với người khác này nữa" và nói vài câu tiễn khéo khách đi. Người khách tiếc rẻ bước đi vì cũng thòm thèm món hàng nhưng cũng không tin tưởng là có nên trả lên thêm 2 đồng nữa không, mà cũng không chắc là nếu trả thêm 2 đồng thì chủ sạp đã chịu bán. Vào cuối ngày:
    - Trường hợp 1: Khách quay lại, trả giá là 28+ (có thể chỉ là 29đ) và chủ sạp cả ngày ế ẩm, cũng thừa biết % bán khúc vải A là thấp nên bán luôn với giá 29đ.
    - Trường hợp 2: Chủ sạp bán được vải với giá 30+ cho 1 khách hàng khác. Khách hàng X quay lại nhưng không còn vải.
    - Trường hợp 3: Khách hàng X quay lại. Khúc vải còn. Chủ sạp vẫn không chịu bớt giá. Khách hàng X mua vải với giá 30+.
    - Trường hợp 4: Khách hàng X không quay lại. Chúng ta không quan tâm đến khúc vải lẫn chủ sạp vải nữa, sống chết kệ chúng nó với nhau.

    Chủ topic là cô khách hàng muốn mua vải. Anh kia là chủ sạp vải. Anh ta ước lượng thứ mà anh ta có (khả năng chiều bạn gái, khả năng làm chồng) cao hơn mức mà cô khách hàng sẽ chịu trả ("Con gái chưa chồng ai lại thèm đi lấy mình chứ!") nên anh ta tiễn khách sớm. Chưa biết trường hợp nào trong 4 trường hợp sẽ xảy ra, nhưng ở cái thời điểm mà anh ta "tiễn khách" thì người khách nếu quá muốn mặt hàng kia thì phải chịu nhường nhịn và chấp nhận ngay "Em chịu lấy anh liền nè anh ơi!" chứ không thể cứ vừa muốn quay lại chàng ràng trước "sạp hàng" của người ta mà lại nhất định chỉ trả có 28đ ("Mình tiếp tục tìm hiểu thêm y chang như đã tìm hiểu máy bữa nay đi anh nhé!") mà được.

    Khách hàng có quyền ép giá chủ tiệm.
    Chủ tiệm có quyền tiễn khách.

    Trời không nhường đất thì đất phải nhường trời.

    Làm gì có chuyện mọi người trên đời phải luôn ở tư thế sẵn sàng để hễ ta muốn chọn cách nào là họ hoan hỉ chấp nhận cách chọn của ta. Họ cũng phải tính toán phần họ nữa chứ. Mình mà khôn quá, hổng lẽ thiên hạ họ chịu khờ để mình khôn hết phần họ sao???
  10. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    muốn anh ấy hiểu tình cảm của em và cho cả 2 một cơ hội thì em hãy tiếp cận với con trai anh ấy. thể hiện em yêu quý, chăm sóc bé như thế nào. xét cho cùng đàn ông chỉ yêu người chăm lo cho cái dạ dày và những đứa con của anh ta thôi :D

Chia sẻ trang này