1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự Hát.........

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi TollyParis, 02/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thaoriver305

    thaoriver305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    Cô em gái dạo này quên hát hò rồi
    Mưa đêm




    ">


  2. TollyParis

    TollyParis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2011
    Bài viết:
    1.190
    Đã được thích:
    0
    Em không quên đâu he he mà ngại vì k biết up nhạc... Ui bài hát tâm trạng quá...

    Bài này trc có 1 Anh tặng Em nhưng không phải lời này mà lời là:" Người mà lòng Anh yêu nhất, lại là người làm Anh đau...." :P
  3. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    thôi đi hát karao đi cô :))
  4. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Ai về Sông Tương :)
  5. linhthuydanhbo

    linhthuydanhbo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    4
    Con thuyền không bến! Có ai hát cùng mình bài đó không nhở?
  6. TollyParis

    TollyParis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2011
    Bài viết:
    1.190
    Đã được thích:
    0

    Đã Thu đâu :)
  7. Alibobo_ht

    Alibobo_ht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    XA !
    Có khi nào,
    Em bỗng thấy
    Lạc lõng giữa đám đông !?

    Có khi nào,
    Em sợ hãi thấy
    Mình em giữa cơn giông !?

    Lặng nhìn quanh
    Đứng chơ vơ một mình
    Màn đêm như vỡ tan

    Lặng tìm quanh
    Đôi mắt ai vô hình
    Tìm đâu xa quá xa

    Tôi chợt xa
    Tôi chợt xa
    Chợt xa hơi ấm trên môi

    Tôi chợt quên hết
    Tôi chợt quên hết
    Chợt quên ký ức trong tôi

    Có khi nào,
    Là mãi mãi
    Có nỗi sầu còn vương

    Mỗi đêm dài
    Lại thức giấc
    Bình minh sang vội vàng

    Nhẹ nhàng thôi nhé
    Những bước chân em về
    Thời gian lẵng lẽ trôi

    Dịu dàng thôi nhé
    Như dáng em đi về
    Giờ nơi đâu rất xa

    Tôi chợt xa
    Tôi chợt xa
    Chợt xa hơi ấm trên môi

    Tôi chợt quên hết
    Tôi chợt quên hết
    Chợt quên ký ức trong tôi

    Em chợt xa
    Em chợt xa
    Và mang khao khát cho tôi

    Em chợt quên hết
    Em chợt quên hết
    Chợt quên ký ức trong tôi
    http://mp3.zing.vn/bai-hat/Xa-Acoustic-OringChains-Band-n-Zugi/IW6EU0A7.html
  8. chunchunot

    chunchunot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Bài viết:
    1.175
    Đã được thích:
    0
    ***** lẽ


    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
  9. TollyParis

    TollyParis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2011
    Bài viết:
    1.190
    Đã được thích:
    0
    Dòng chữ phai nhoà trên cát
    Đừng xoá đi từng dấu chân in hằn
    Ngọn sóng xô vào giấc mơ đêm hôm nào
    Tay cầm tay , lệ nhoà nhưng không nói.

    Bờ cát vẫn gọi tên Anh
    Ngọn sóng vẫn chờ bước chân Anh quay về
    Dù biết ta đành mất nhau mãi mãi
    Sao tim Em luôn mong chờ một ngày.

    Chờ hoài trong giấc mơ Anh quay về đây
    Cho Em thôi nhớ mong vơi đầy
    Để từng ngày Anh héo khô con tim gầy
    Tương tư về một bóng hình.

    Giọt lệ ngày xưa khóc cho riêng đôi mình
    Nước mắt là niềm đau
    Và giờ này Em khóc thêm lần nữa thôi.

    Khóc cho lần yêu cuối để nước mắt tan vào mưa nhé
    Vẫn biết bàn tay ấy sẽ ấm áp bên bàn tay khác
    Lối đi nào cho Em, Em đi tìm một cơn mưa
    Lối đi nào cho Anh, Anh đi tìm hạnh phúc riêng.

    Bờ cát vẫn chờ con sóng dẫu biết sóng bây giờ xa lắm
    Ngồi gấp những vì sao ước, chúc anh được hạnh phúc
    Dòng chữ năm nào trên cát nay tan vào tận hư vô
    Thôi nhé Anh từ đây Anh chôn vào sâu trái tim...bóng hình Anh.

Chia sẻ trang này