1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

a c chỉ e cách giải quyết trường hợp này vs???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vanconyeuem_lk, 06/07/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Thôi được,Chú đang ăn chơi với người yêu, thấy bạn bè gọi điện nhậu nhẹt là đi luôn!Một thằng có chất đàn ông thì cũng phải thông hiểu tâm lý em nó. Sao chú không hỏi nó có thích không?Đưa gái tới hội nhậu toàn rựa, thì nó ngúng ngoẩy là đúng rồi, còn nó không có thái độ gì mà chén anh chén chú với cả hội.. thì đó mới là điều đáng bàn....
    Gái muốn thì chú đưa nó về nhà, hoặc nếu yêu lâu rồi, thì vẫy cho nó cái taxi giá rẻ mà về! chú mang gái bỏ giữa đường cho nó tự về rồi sau đó bàn cách trị gái, thì anh hỏi chú là cái kiểu gì đây?
  2. Bocau_pK5

    Bocau_pK5 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/07/2013
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Bài này anh trả lời chú bị ẩn, chú có nhận được ko?

    [/QUOTE]
  3. NoBiTa_VN

    NoBiTa_VN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2013
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    233
    Dạ em đã đọc kỹ rùi.Em cũng có 1 bài viết ở quán tán dóc => Mời anh quay trở lại để đọc bài đó nhé.
  4. Bocau6_pK

    Bocau6_pK Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/07/2013
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân chủ top
  5. NoBiTa_VN

    NoBiTa_VN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2013
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    233
    Tất cả những lời tư vấn trên đều có xác xuất sảy ra,tuỳ trường hợp và tuỳ gái nữa => Chú đùng nên thấy ai nói trái chiều với chú là nổi nóng [-X ko nên đâu.
    Có thể ngày hôm nay chú gặp gái này và hàng động như là đưa tiễn,đạp đổ gái => Nếu gái thương chú thì gái có thể bỏ qua hàng động này.
    nhưng cũng có thể ngày hôm sau thì chú gặp gái mới ( Chú thương gái ) và chú cũng có những hành động như trên thì sẽ như thế này đây ? Chú sẽ tiếc nuối và níu kéo => Nhưng cuộc tình đã bị 1 vết rạn rùi và lúc đó chú sẽ hiểu tình yêu này quý nhau ở chỗ trân trọng và hiểu nhau.
    Chú nên nhớ kỹ là 1 khi đã bước chân vào tình yêu thì mối quan hệ đó luôn phải bình đẳng thì mới có những cuộc tình tuyệt đẹp,đừng vì 1 chút sĩ diện mà đánh mất cuộc tình đẹp đó.
  6. vanconyeuem_lk

    vanconyeuem_lk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2012
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    54
    tks a nha!!
    hội có traj,có gái mà a.e nó cứ im lặng bỏ đi à,kêu a chở về ko chịu,gọi taxi thì càng ko.nó thích mình chạy theo dỗ dãnh,đi bộ vs nó à,hic.đó là trg hợp nhậu nhẹt,như a và bạn nô thì e sai.đúng.
    mình koc có nổi nóng gì đâu bạn nô à,chỉ khác ý kiến thì tranh luận lại thôi.để từ đó thấy cái đúng cái sai của mình chứ.chứ cứ im lặng vâng vâng dạ dạ mà chả hiểu gì cũng như ko.mình đồng ý những gì bạn nói nhưng mình cần ở đây là làm cách nào để gái chấm dứt cái kiểu giận là im lặng bỏ đi,bỏ về như vậy??chỉ mình vs??tks :-bd
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    khổ gì a?@-)
  7. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Chú cứ bảo bạn thân nhắn tin vào máy chú "mày thấy bồ H của tao không, nó vừa đi tây về nên tranh thủ ra gặp mặt anh em, tặng ít quà... nói thật vợ mày kiểu đó,được vợ thì mất bạn thôi, bỏ đi"!
    Sau đó chú đưa tin nhắn cho gái đọc, hỏi nó có nên bỏ hay không nhá?còn sau đó chú nt cho thằng bạn một câu "Cái bọn chờm hớp, hết việc để làm hay sao khuyên tao bỏ người yêu"
    Tất nhiên phải hợp đồng vơi thằng bạn chí cốt để đỡ mất lòng nhau!
  8. NoBiTa_VN

    NoBiTa_VN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2013
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    233
    Chú lại hiểu nhầm ý của anh rùi => Ý anh nói là anh Đại Bàng dành ít thời gian mà vào vấn véo cho chú => Chẳng những chú ko lắng nghe lại còn thách đố "vậy a giỏi thì a xử lí như thế nào???nói đc e mới nể còn ko đc thì lời a nói trên chỉ là bịa đặt,láo toét.".Chú thấy cách hành xử như vậy là tranh luận ngay thẳng hay là quay lại trỉ trích thách đố này kia => Chú hành xử vậy có đúng ko ?
    1 lần nữa anh phân tích về gái cho chú hiểu => Gái sống nội tâm khi yêu ko bao giờ nói ra,khi giận cũng ko bao giờ nói ra,vui buồn trong lòng thì để trong lòng cũng chẳng nói ra nốt ( Chú ko tin thì lên google mà seach ).
    Chú còn trẻ lại tỏ vẻ ta đây => NoBiTa này ko phải trẻ trâu đâu mà thích đùa kiểu nào cũng được.Thân
    .
  9. beauhomme

    beauhomme Tư vấn tình yêu Moderator

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    9.889
    Đã được thích:
    3
    Tóm lại nếu là đàn ông đi tán gái thì nên tỏ ra kiên nhẫn, nhẫn nhịn một chút trước tình huống này. Nếu nó đòi bỏ đi bộ về thì chịu khó lẽo đeo theo nó nói:
    - Tức giận gì nhau thì cứ để anh đưa em về, kể cả từ mai em giận không thèm nhìn mặt anh cũng được. Ai lại đi bộ lếch thếch nhiều bọn xấu nó trêu gẹo cho, mất an toàn, anh không yên tâm.
    10 cô ở cái giai đoạn đưa đón nhau đi chơi được rồi, đi hotel rồi mà chủ thớt nói được thế này thì cả 10 cô lên xe trừ khi chú bị bắt quả tang tội gì rất là to lớn khác mà nó quyết ko thèm nhìn mặt luôn :)).
    Nếu giận dỗi vặt thì tốt nhất là đàn ông nên nhường nhịn một chút ( trong giới hạn cho phép :D).
  10. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Bạn ko hiểu ý mình rồi. Zai gái j thì cũng đều muốn đc ng` yêu đối xử vs mình tử tế, đều muốn đc vỗ về cả. Mình ko bảo bạn chạy theo ng` ta đời đời kiếp kiếp : )) - mà là chạy theo lúc đó, rồi sau này "hạn chế ko để tình trạng đó xảy ra nữa". Lúc gái lu loa "tại anh, tại anh..." - "ừ, đúng là anh đã sai, ko hỏi ý em trước, ko quan tâm đến cảm nhận của em, anh xin lỗi về việc đó, lần sau anh sẽ ko như vậy nữa". Bạn có nghĩ như vậy, hay ít ra là nói như vậy ko? Hay chỉ để tâm đến việc gái nhảy giữa đường rồi "ghét lắm, tức lắm" thôi?!

    Tất nhiên việc gái bỏ đi là ko hay, nên lựa lời khuyên gái (nhưng là sau khi bạn đã nhận lỗi rồi, gái nguôi rồi). Kiểu như "anh vs em là 2 bản thể khác nhau, mà lại muốn gắn vs nhau thì ít nhiều cũng xảy ra va chạm. Sai thì cùng sửa, chứ em đừng bỏ đi như thế nữa, anh thấy buồn lắm. Cảm giác mình cũng chẳng là j quan trọng vs em, em muốn bỏ lúc nào cũng đc vậy. Em thử đặt mình vào địa vị của anh, nếu anh cứ có j ko vừa ý, cũng đùng đùng bỏ đi như vậy, em có thấy đc ko? Rồi mình đi đường, gặp đôi nào gấu ó nhau rồi đùng đùng nhảy xuống, mỗi ng` 1 nẻo, hoặc chạy đuổi nhau trối chết, em có xì xào bình phẩm ko, có cho là hay ko? Mình cũng lớn rồi, cùng giúp nhau vun vén xây dựng, chứ đừng chỉ vì 1 phút tức giận lại đạp đổ em ạ"

    Đàn ông nông nổi giếng khơi, xác định là lúc nào cũng phải trên gái 1 cái đầu thì mới thuần phục gái đc. Cơ mà phải là gái cũng biết nghĩ tí chút cơ, chứ gái đầu vịt mà mình lại thiếu kiên nhẫn thì thôi, quit cho lành. Mình trước giờ cũng thuộc dạng ương bướng lắm, nhưng có nhược điểm là hay bị trúng khổ nhục kế như này =.= Đang nộ khí xung thiên mà zai cúi mặt xin lỗi, rồi những lúc ko phòng thủ, zai ca bài giáo huấn nghe hợp lý phết như thế, là y rằng lại lọt tai, rồi tự thấy mình ko đúng, lần sau đụng chuyện cũng có ý thức cố để ko tái phạm (hoặc lúc tức quá, lỡ tái phạm thì cũng phải cố để thêm... tình tiết giảm nhẹ vào đấy cho đỡ cắn rứt = )))).

    Chính vì zai ko chấp, lại có sai thì nhận sai, rồi lúc nào cũng làm lành trước (tất nhiên sau đó lại lựa lời uốn nắn dạy bảo) nên vô hình chung khiến mình cảm thấy an tâm (à, thế tức là mình cũng quan trọng, ng` ta cũng yêu mình nên dù thế nào cũng vẫn ko bỏ đi) >>> cái "cảm giác an toàn" đó là nền tảng cơ bản để nảy sinh ra những suy nghĩ/ phản ứng tích cực khác (mà, hình như mình làm vậy cũng quá đáng, làm zai buồn rồi v.v...) >>> hic, ko muốn thế (lần sau mình sẽ ko làm vậy nữa) >>> vô thức tự thay đổi để vun đắp mối quan hệ.

    Nói chung mình rất nể những zai rộng lượng, biết kiềm chế, và chín chắn, ko ăn thua vs gái. Nể, chứ ko phải sợ nhé. Nếu bạn chủ thớt mặc kệ, thậm chí mạnh tay, có thể mình sẽ sợ, (hoặc chán), sau này cũng ko làm vậy nữa thật đấy; nhưng sẽ nảy sinh tâm lý "ko an toàn" (mình cũng chả là j vs anh í cả, mới thế đã mặc kệ mình, sau này có chuyện j to tát hơn chắc sẽ đá mình luôn mất) >>> Tự tâm ko thực sự tin vào tình cảm của đối phương cũng như sự lâu dài của mối quan hệ. Mà "ko tin tưởng" chính là điều tiên quyết làm đổ vỡ mối quan hệ từ... trong ra ngoài rồi còn j : ))

    Tất nhiên ko phải gái nào cũng như gái nào, nên nếu bạn sử dụng đủ cách rồi mà vẫn... bất lực thì,,, : )) Tùy bạn! : ))

Chia sẻ trang này