1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi terminatorx, 03/02/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huyphuc1981_nb_001

    huyphuc1981_nb_001 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/11/2010
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    37
    [FONT=Arial][SIZE=2]theo dòng[URL="http://ttvnol.com/quansu/1292056/page-13#post18475467"]
    [FONT=Arial][SIZE=2]Huyền thoại về các cuộc chiến bí mật, “Lời thú tội của một [I]sát thủ kinh tế[/I]” của John Perkins[/SIZE][/FONT]
    [/URL][FONT=Arial][SIZE=2][B][URL="http://ttvnol.com/quansu/1292056/page-13#post18475467"]Huyền thoại các cuộc chiến bí mật: Tổng Thống Mỹ theo giặc phản quốc, hay là hài kịch Iran[/URL].[/B][/SIZE][/FONT]
    [FONT=Arial][SIZE=2][URL="http://ttvnol.com/quansu/1292056/page-13#post18475613"]những nông trường thuốc phiện lớn nhất thế giới Tam Gác Vàng, Afganistan, Columbia[/URL].[/SIZE][/FONT]
    [URL="http://ttvnol.com/quansu/p-18477051?posted=1#post18476426"][FONT=Arial][SIZE=2]Huyền thoại các cuộc chiến bí mật: Edison phát minh ra bóng đèn[/SIZE][/FONT][/URL]
    [URL="http://ttvnol.com/quansu/p-18477051?posted=1#post18476426"]Huyền thoại các cuộc chiến bí mật: Mỹ sở hữu phát minh nhiều nhất thế giới và Mỹ phát minh ra AK-47[/URL].
    [/SIZE][/FONT][URL="http://ttvnol.com/quansu/1292056/page-14#post18477051"][FONT=Arial][SIZE=2]Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật : chính sách tiếp thị quốc gia trên toàn cầu nhồi sọ.[/SIZE][/FONT][/URL]
    [URL="http://ttvnol.com/quansu/1292056/page-16#post18478619"]Huyền thoại về những cuộc chiến bí mật: Yemen, mafia rửa tiền vũ khí viện trợ[/URL]
    [URL="http://ttvnol.com/quansu/p-18479111#post18479111"] Huyền thoại về những cuộc chiến bí mật: chí phèo chửi bới bắc triều tiên, hoá ra lại thành tự làm nhục Mỹ[/URL]
    [SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2]Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật : [/SIZE][/FONT]Mỹ chế ra chất bán dẫn[/SIZE]
    [SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2]Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật : [/SIZE][/FONT][/SIZE]lò thép lởm Besseme
    [SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2]Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật : [/SIZE][/FONT][/SIZE]cám lợn cũng giả
    [SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2]Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật :[/SIZE][/FONT][/SIZE] Năm 1948, ba nhà khoa học John Bardeen, Walter H. Brattain và William Shockley đã chế tạo ra chất bán dẫn dùng trong 190x
    [SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2]Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật[/SIZE][/FONT][/SIZE]: thẩm du nơi sa mạc.
    Huyền thoại các cuộc chiến bí mật: transistor và vô tuyến bán dẫn từ đâu ra. Diode bán dẫn đầu tiên. Những transistor đầu tiên được công bố, đăng ký môn bài.
    [SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2]Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật[/SIZE][/FONT][/SIZE]: Cái này là bom sương nhiên liệu, dùng cở CTVN, dùng tái dùng hồi không có kết quả, đem đi đánh thì đánh đâu chạy đấy, 40 năm qua chưa làm xong. Chủ nó móc ngân sách nhưng nhục quá, nó mới sai đầy tớ sủa hộ, thế mà hoá ra sửa to phết. Có ai bảo chai xăng nó mạnh hơn chai thuốc nổ bao giờ đâu hả trời.
    [SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2]Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật[/SIZE][/FONT][/SIZE]: Ối giời ơi, lợn ơi là lợn. Complementary Metal-Oxide-Semiconductor là tên vật liệu. Khi áp dụng lên FET thì có Metal-Oxide Semiconductor Field-Effect Transistor = MOSFET. Khi áp dụng lên đồ lợn của 3 ông Bell là MOS-bipolar
    [SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2]Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật[/SIZE][/FONT][/SIZE]: Ngô Bảo Châu học ở trường thực nghiệm Giảng Võ , trường giáo dụng bằng khoa học giáo dục đặc biệt, dành cho các năng khiếu mới được như thế
    [SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2]Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật[/SIZE][/FONT][/SIZE]: con lợn nào bảo robot không cần driver motor đấy.
    [SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2]Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật[/SIZE][/FONT][/SIZE]: thủ công cãi nhau với tự động, trâu bò cãi thợ cầy, lợn cãi cám.
    [SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2]Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật[/SIZE][/FONT][/SIZE]: Kỹ thuật tự sướng
    [SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2]Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật[/SIZE][/FONT][/SIZE]: 35 năm trước anh đùa
    [FONT=Arial][SIZE=2]Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật[/SIZE][/FONT]:
    vừa vào 2011 đã thấy Mubarak với Yemen, Tunisia giun sán đổ từng mảng. Thế bạn côm đôm ơi, bên sa mạc đã chuẩn bị dọn dẹp đón tân nhân chưa, Afghan Iraq thêm 3 con dog Bắc Phi nữa có chật không ?
    [SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2]Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật[/SIZE][/FONT][/SIZE]: Sốt hết cả ruột
    [SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2]Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật[/SIZE][/FONT][/SIZE]:
    những bịa đặt nhục nhã để che đi sự thật trận đánh hèn nhát điên khùng vụng về, HQ-10 chìm, HQ16 bị bắn nhầm. quân Tầu dùng tầu ngấm bắn tên lửa, báo cáo về đạn tự hành diệt hạm: NHật Tảo trúng đạn tự hành diệt hạm; [FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][URL="http://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_the_Paracel_Islands#The_battle_2"]không quân lớn thứ 3 thế giới của VNCH thúc thủ vì khựa bay được ra ném bom[/URL]. Với số lượng các tầu nổi khá ngang nhau, tầu ngầm khựa tệ hại, thì yếu tố quyết định trận đánh chóng vánh là HQ-16 bị đồng đội loại khỏi vòng chiến. HQ-4 và HQ-5 không tấn công địch mà bắn đồng đôi, loại khỏi vòng chiến 3 trong số 4 tầu (HQ-4, HQ-5, HQ-16)), thì hỏi 10 đời nhà lợn không thua à, sau loạt đạn chóng vánh, HQ-4 và HQ-5 co cẳng định chạy sang Philipine không dám về nhà, cho đến khi thấy yên yên mới dám quay đầu lộn về tây bắc.
    [/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT]
    [FONT=Arial][SIZE=2][URL="http://ttvnol.com/quansu/1292056/page-26#post18482214"]Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mậ[/URL]t[/SIZE][/FONT]:VC cho 3 thuyền cá vũ trang liều mạng xông vào, chìm mất 2 nhưng lại chiếm được 2 đảo, Trung Cộng chiếm được 1. Vậy ai lời, ai lỗ
    [SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2]Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật[/SIZE][/FONT][/SIZE]:" khi rút quân khỏi VN thì Mỹ đã bán toàn bộ biển Đông cho TQ
    [SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2]Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật[/SIZE][/FONT][/SIZE]:rận chiến diễn ra chóng vánh (2-3 tiếng), Liên Xô bắn tên lửa đạn đạo kịp à
    [SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2]Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật[/SIZE][/FONT][/SIZE]:Đảo lớn nhất TS Ba Bình hay Thái Bình (Itu Aba) do Đài Loan chiếm dưới thời VNCH
    [SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2]Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật[/SIZE][/FONT][/SIZE]:TT thiệu cả đời ký các chuyến tàu ma thu nhập chỉ vài trăm ngàn, thì Tầu nó ị phẹt ra dăm tờ đô là bán tất, đó là nguyên nhân thật sự. Vì thế, các chó điên 30 năm qua mới gào khản cổ đổ cho VC làm mất đảo
    [FONT=Arial][SIZE=2][URL="http://ttvnol.com/quansu/1292056/page-27#post18482326"]Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mậ[/URL]t[/SIZE][/FONT]:các tầu ngu.y còn không dám chạy vào bờ ngay, định sang Philipine, sau thấy yên yên mới dàm mò về phía Tây
    [SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2]Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật[/SIZE][/FONT][/SIZE]:Đánh miẹ jề. Đổ quân tiếp viện lên đảo, ra nã vào nhau bị thương, rồi bỏ cả đồng đội chạy té sang hướng Philipine, tí nữa không còn đường về. Rồi ngoạc mồn ra sủa ở sa mạc 35 năm.
    [SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2]Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật[/SIZE][/FONT][/SIZE]: 3 trong số 4 tầu bị loại khỏi vòng chiến vì ta đánh ta, bỏ chạy chóng vánh nhưng kkhông dám chạy về nhà.
    [SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2]Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật[/SIZE][/FONT][/SIZE]: Bắc Triều Tiên chết đói và lịch sử thế giới chưa có nước nào chó đểu như Mỹ trong quan hệ bang giao.
    [SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2]Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật[/SIZE][/FONT][/SIZE]: Mỹ ngu.ỵ tra tấn bằng tùng xẻo cơ thể và tinh thần http://www.quansuvn.net/index.php/topic,1546.90.html
    [FONT=Arial][SIZE=2]Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật[/SIZE][/FONT]:
    wiki là máy ăn cắt vặt não quy mô lớn, ăn cắp vặt, nhưng ăn cắp mọi nơi mọi chỗ. Ăn vào thành liệt não truyền đời tắp lự kiểu như "Kim Chi do người tây mang đến Triều Tiên từ châu Mỹ" (sao).
    [SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2]Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật[/SIZE][/FONT][/SIZE]: Cao Quang Ánh, tốt bất đắc dĩ sang sông.
    [SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2]Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật[/SIZE][/FONT][/SIZE]: Chung Đo Hwan là nô tỳ của Kim Chủ Tịch tàn bạo
    [SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2]Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật[/SIZE][/FONT][/SIZE]: Nỗ lực tranh đấu nhân quyền cho Việt Nam
    [SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2]Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật[/SIZE][/FONT][/SIZE]: Nữ luật sư Bùi Kim Thành là người đầu tiên được đích thân TT Ồ-ba-ma gửi thư riêng mời đến Oai-hau-xờ gắn mề-đay 3F :)>-
    [FONT=Arial][SIZE=2]Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật[/SIZE][/FONT]:
    [FONT=Arial][SIZE=2]Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật[/SIZE][/FONT]:
    [FONT=Arial][SIZE=2]Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật[/SIZE][/FONT]:
    [FONT=Arial][SIZE=2]Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật[/SIZE][/FONT]:
    [FONT=Arial][SIZE=2]Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật[/SIZE][/FONT]:
    [FONT=Arial][SIZE=2]Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật[/SIZE][/FONT]:
    [FONT=Arial][SIZE=2]Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật[/SIZE][/FONT]:
    [FONT=Arial][SIZE=2]Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật[/SIZE][/FONT]:




    Công Nhân còn được giải thưởng Thảm sát Kwangju. Giới liệt não truyền đi mô tả về thảm sát Quang CHâu như thế này
    Cuộc ************ kéo dài 9 ngày, cho đến 27/5/1980. Cuộc đàn áp đẫm máu, có hay không có sự đồng ý của Hoa Kỳ, ít hay nhiều sự nhúng tay của Bắc Hàn, đã chấm dứt.

    Tức là, theo các liệt não chó điên, Chun Doo-hwan là nô lệ của Kim CHủ Tịch


    =)):)):((>:)[:D][:P]=)):)):((>:)[:D][:P]=)):)):((>:)[:D][:P]=)):)):((>:)[:D][:P]=)):)):((>:)[:D][:P]



    Đúng là sự siêu việt của ngu dân, huấn luyện được chó điên liệt não kiểu này thì bái phục

    Nào, chín cái bái phục
    ^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^
  2. Antichine

    Antichine Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2011
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    3
    VCH chứ [:P]
  3. Wehrmacht1

    Wehrmacht1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    2
    Phó luật sư Thành xuống đường chống "đặc công" cộng_sản Đàm Vĩnh Hưng ;))


    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
  4. huyphuc1981_nb_001

    huyphuc1981_nb_001 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/11/2010
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    37
    Các mõ làm mất nhiều huyền thoại nhể=)):)):((>:)[:D][r37)]:-??


    [FONT=Arial][SIZE=2]theo dòng[URL="http://ttvnol.com/quansu/1292056/page-13#post18475467"]
    [FONT=Arial][SIZE=2]Huyền thoại về các cuộc chiến bí mật, “Lời thú tội của một [I]sát thủ kinh tế[/I]” của John Perkins[/SIZE][/FONT]
    [/URL][FONT=Arial][SIZE=2][B][URL="http://ttvnol.com/quansu/1292056/page-13#post18475467"]Huyền thoại các cuộc chiến bí mật: Tổng Thống Mỹ theo giặc phản quốc, hay là hài kịch Iran[/URL].[/B][/SIZE][/FONT]
    [FONT=Arial][SIZE=2][URL="http://ttvnol.com/quansu/1292056/page-13#post18475613"]những nông trường thuốc phiện lớn nhất thế giới Tam Gác Vàng, Afganistan, Columbia[/URL].[/SIZE][/FONT]
    [URL="http://ttvnol.com/quansu/p-18477051?posted=1#post18476426"][FONT=Arial][SIZE=2]Huyền thoại các cuộc chiến bí mật: Edison phát minh ra bóng đèn[/SIZE][/FONT][/URL]
    [URL="http://ttvnol.com/quansu/p-18477051?posted=1#post18476426"]Huyền thoại các cuộc chiến bí mật: Mỹ sở hữu phát minh nhiều nhất thế giới và Mỹ phát minh ra AK-47[/URL].
    [/SIZE][/FONT][URL="http://ttvnol.com/quansu/1292056/page-14#post18477051"][FONT=Arial][SIZE=2]Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật : chính sách tiếp thị quốc gia trên toàn cầu nhồi sọ.[/SIZE][/FONT][/URL]
    [URL="http://ttvnol.com/quansu/1292056/page-16#post18478619"]Huyền thoại về những cuộc chiến bí mật: Yemen, mafia rửa tiền vũ khí viện trợ[/URL]
    [URL="http://ttvnol.com/quansu/p-18479111#post18479111"] Huyền thoại về những cuộc chiến bí mật: chí phèo chửi bới bắc triều tiên, hoá ra lại thành tự làm nhục Mỹ[/URL]
    [SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2]Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật : [/SIZE][/FONT]Mỹ chế ra chất bán dẫn[/SIZE]
    [SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2]Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật : [/SIZE][/FONT][/SIZE]lò thép lởm Besseme
    [SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2]Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật : [/SIZE][/FONT][/SIZE]cám lợn cũng giả
    [SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2]Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật :[/SIZE][/FONT][/SIZE] Năm 1948, ba nhà khoa học John Bardeen, Walter H. Brattain và William Shockley đã chế tạo ra chất bán dẫn dùng trong 190x
    [SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2]Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật[/SIZE][/FONT][/SIZE]: thẩm du nơi sa mạc.
    Huyền thoại các cuộc chiến bí mật: transistor và vô tuyến bán dẫn từ đâu ra. Diode bán dẫn đầu tiên. Những transistor đầu tiên được công bố, đăng ký môn bài.
    [SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2]Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật[/SIZE][/FONT][/SIZE]: Cái này là bom sương nhiên liệu, dùng cở CTVN, dùng tái dùng hồi không có kết quả, đem đi đánh thì đánh đâu chạy đấy, 40 năm qua chưa làm xong. Chủ nó móc ngân sách nhưng nhục quá, nó mới sai đầy tớ sủa hộ, thế mà hoá ra sửa to phết. Có ai bảo chai xăng nó mạnh hơn chai thuốc nổ bao giờ đâu hả trời.
    [SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2]Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật[/SIZE][/FONT][/SIZE]: Ối giời ơi, lợn ơi là lợn. Complementary Metal-Oxide-Semiconductor là tên vật liệu. Khi áp dụng lên FET thì có Metal-Oxide Semiconductor Field-Effect Transistor = MOSFET. Khi áp dụng lên đồ lợn của 3 ông Bell là MOS-bipolar
    [SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2]Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật[/SIZE][/FONT][/SIZE]: Ngô Bảo Châu học ở trường thực nghiệm Giảng Võ , trường giáo dụng bằng khoa học giáo dục đặc biệt, dành cho các năng khiếu mới được như thế
    [SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2]Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật[/SIZE][/FONT][/SIZE]: con lợn nào bảo robot không cần driver motor đấy.
    [SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2]Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật[/SIZE][/FONT][/SIZE]: thủ công cãi nhau với tự động, trâu bò cãi thợ cầy, lợn cãi cám.
    [SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2]Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật[/SIZE][/FONT][/SIZE]: Kỹ thuật tự sướng
    [SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2]Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật[/SIZE][/FONT][/SIZE]: 35 năm trước anh đùa
    [FONT=Arial][SIZE=2]Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật[/SIZE][/FONT]:
    vừa vào 2011 đã thấy Mubarak với Yemen, Tunisia giun sán đổ từng mảng. Thế bạn côm đôm ơi, bên sa mạc đã chuẩn bị dọn dẹp đón tân nhân chưa, Afghan Iraq thêm 3 con dog Bắc Phi nữa có chật không ?
    [SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2]Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật[/SIZE][/FONT][/SIZE]: Sốt hết cả ruột
    [SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2]Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật[/SIZE][/FONT][/SIZE]:
    những bịa đặt nhục nhã để che đi sự thật trận đánh hèn nhát điên khùng vụng về, HQ-10 chìm, HQ16 bị bắn nhầm. quân Tầu dùng tầu ngấm bắn tên lửa, báo cáo về đạn tự hành diệt hạm: NHật Tảo trúng đạn tự hành diệt hạm; [FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][URL="http://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_the_Paracel_Islands#The_battle_2"]không quân lớn thứ 3 thế giới của VNCH thúc thủ vì khựa bay được ra ném bom[/URL]. Với số lượng các tầu nổi khá ngang nhau, tầu ngầm khựa tệ hại, thì yếu tố quyết định trận đánh chóng vánh là HQ-16 bị đồng đội loại khỏi vòng chiến. HQ-4 và HQ-5 không tấn công địch mà bắn đồng đôi, loại khỏi vòng chiến 3 trong số 4 tầu (HQ-4, HQ-5, HQ-16)), thì hỏi 10 đời nhà lợn không thua à, sau loạt đạn chóng vánh, HQ-4 và HQ-5 co cẳng định chạy sang Philipine không dám về nhà, cho đến khi thấy yên yên mới dám quay đầu lộn về tây bắc.
    [/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT]
    [FONT=Arial][SIZE=2][URL="http://ttvnol.com/quansu/1292056/page-26#post18482214"]Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mậ[/URL]t[/SIZE][/FONT]:VC cho 3 thuyền cá vũ trang liều mạng xông vào, chìm mất 2 nhưng lại chiếm được 2 đảo, Trung Cộng chiếm được 1. Vậy ai lời, ai lỗ
    [SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2]Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật[/SIZE][/FONT][/SIZE]:" khi rút quân khỏi VN thì Mỹ đã bán toàn bộ biển Đông cho TQ
    [SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2]Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật[/SIZE][/FONT][/SIZE]:rận chiến diễn ra chóng vánh (2-3 tiếng), Liên Xô bắn tên lửa đạn đạo kịp à
    [SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2]Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật[/SIZE][/FONT][/SIZE]:Đảo lớn nhất TS Ba Bình hay Thái Bình (Itu Aba) do Đài Loan chiếm dưới thời VNCH
    [SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2]Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật[/SIZE][/FONT][/SIZE]:TT thiệu cả đời ký các chuyến tàu ma thu nhập chỉ vài trăm ngàn, thì Tầu nó ị phẹt ra dăm tờ đô là bán tất, đó là nguyên nhân thật sự. Vì thế, các chó điên 30 năm qua mới gào khản cổ đổ cho VC làm mất đảo
    [FONT=Arial][SIZE=2][URL="http://ttvnol.com/quansu/1292056/page-27#post18482326"]Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mậ[/URL]t[/SIZE][/FONT]:các tầu ngu.y còn không dám chạy vào bờ ngay, định sang Philipine, sau thấy yên yên mới dàm mò về phía Tây
    [SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2]Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật[/SIZE][/FONT][/SIZE]:Đánh miẹ jề. Đổ quân tiếp viện lên đảo, ra nã vào nhau bị thương, rồi bỏ cả đồng đội chạy té sang hướng Philipine, tí nữa không còn đường về. Rồi ngoạc mồn ra sủa ở sa mạc 35 năm.
    [SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2]Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật[/SIZE][/FONT][/SIZE]: 3 trong số 4 tầu bị loại khỏi vòng chiến vì ta đánh ta, bỏ chạy chóng vánh nhưng kkhông dám chạy về nhà.
    [SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2]Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật[/SIZE][/FONT][/SIZE]: Bắc Triều Tiên chết đói và lịch sử thế giới chưa có nước nào chó đểu như Mỹ trong quan hệ bang giao.
    [SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2]Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật[/SIZE][/FONT][/SIZE]: Mỹ ngu.ỵ tra tấn bằng tùng xẻo cơ thể và tinh thần http://www.quansuvn.net/index.php/topic,1546.90.html
    [FONT=Arial][SIZE=2]Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật[/SIZE][/FONT]:
    wiki là máy ăn cắt vặt não quy mô lớn, ăn cắp vặt, nhưng ăn cắp mọi nơi mọi chỗ. Ăn vào thành liệt não truyền đời tắp lự kiểu như "Kim Chi do người tây mang đến Triều Tiên từ châu Mỹ" (sao).
    [SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2]Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật[/SIZE][/FONT][/SIZE]: Cao Quang Ánh, tốt bất đắc dĩ sang sông.
    [SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2]Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật[/SIZE][/FONT][/SIZE]: NHân quyền cho Việt Nam.
    [FONT=Arial][SIZE=2]H[URL="http://ttvnol.com/quansu/p-18486350?posted=1#post18486350"]uyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật[/URL][/SIZE][/FONT]: Gào rống sủa vỡ hoàn cầu theo hiệu lệnh
    [SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2]Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật[/SIZE][/FONT][/SIZE]:
    Bà Béo Loretta Sanchez đối lập với tranh cử kiểu chó.







    Những câu mà các giống lợn liệt não quăng nhan nhản, mình không nhớ hết, chỉ ví dụ

    Putin: "
    những ai không tiếc sự sụp đổ Liên Xô là người không có trái tim, những ai muốn dựng lại nó như cũ là người không có cái não", "tiếc sự sụp đổ" thay bằng cs.
    Hay câu khác, nhưng câu này mình ko nhớ hết
    "20 tuổi mà không muốn vào đả?ng là ko có tim, 45 tuổi ko muốn ra đa?ng là ko có đầu", ý nói động viên thanh niên trẻ hoá đa?ng CS cầm quyền lúc đó (quên rồi).

    Thậm chí, Yak cũng phát biểu chống đa?ng =))=))=))=))=))=))=))=))

    Khỉ, có cái link ở vịt fò về câu này thì mất tiêu, đi tìm thì thấy mấy con lợn cũ tụ tập ở chỗ cũ. Đây là phát biểu của Putin ở 12-2010 Custom Union, liên minh kinh tế hậu Soviet. Báo của chủ chó chúa lợn đăng là "
    who doesn't regret the collapse of the Soviet Union has no heart, but he who wants it restored in the original has no brains." Thế mà chó lợn vẫn ngoạc mồm ra sủa được. Câu nói này có ý trấn an các thế lực lo sợ nước Nga trỗi dậy. Năm 2010 đánh dấu Nga trở lại vị trí siêu cường hàng đầu, sản lượng dầu đã ngang Liên Xô trước đây, độc quyền chở người lên vũ trụ....
    http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/v/vladimirpu131453.html


    Câu nói này được các liệt não chép lại như thế này và sử dụng kỹ thuật google tag.
    "Whoever does not miss the Soviet Union has no heart. Whoever wants it back has no brain"
    Các bạn thấy chó lợn sủa thi nhiều không (kết quả search). Thật ra, có thể có tay tốc ký nào chép thế thì cũng đúng,
    Whoever does not miss =bất kỳ ai không nhớ, khẳng định mạnh hơn.

    Không có gì phải không bạn =))=))=))
    À, không, rất có gì đấy, thế thì mới nhiều liệt não chó điên biết câu đó.


    Bây giờ, chúng ta hãy giả vờ chúng ta không tin vào khả năng đọc của mình lắm, vào đây nào, vào luôn nào. kết quả của Gúc:
    whoever does not miss the soviet union has no heart. =
    Ai không bỏ lỡ các công đoàn Liên Xô không có tim.
    Whoever does not miss the Soviet Union has no heart. = Bất cứ ai không nhớ Liên Xô không có tim.
    :((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((

    Nào, các bạn thử phân tích xem tại sao lại như thế. =)):))>:)[:D][:P] Tớ đố đấy . Gúc dịch ra một mã nghĩa chung nên chọn ngôn ngữ đích nào cũng vậy

    Chắc các bạn biết, tớ thì dốt nát, nhưng lại là con một lão cũng được đào tạo chu đáo ở một viện nghiên cứu, tớ nghiệm ngập các câu chuyện mà anh em bạn bè lão kể về các thí nghiệm kỹ thuật của lão. Thử làm bác học phát.
    Quá đơn giản, ra ngay kết quả
    Whoever does not miss the Soviet Union has no heart. =
    Bất cứ ai không nhớ Liên Xô không có tim.
    whoever does not miss the Soviet Union has no heart. = Ai không bỏ lỡ Liên Xô không có tim.

    Whoever does not miss the Soviet Union has no heart. Whoever wants it back has no brain =
    Bất cứ ai không nhớLiên Xô không có tim. Ai muốn nó trở lại không có não.
    whoever does not miss the Soviet Union has no heart. Whoever wants it back has no brain = Ai không bỏ lỡ Liên Xôkhông có tim. Ai muốn nó trở lại không có não.

    Các bạn đã thấy cuộc chiến bí mật bao quanh các bạn chưa. =))>:)[:D][:P]





    Điều đáng chú ý là, câu này đã được các liệt não tiêng việt dịch thành các tuyệt tác
    "Những ai còn luyến tiếc Liên Xô người đó không có trái tim. Còn những ai muốn nó trở lại người đó không có đầu óc"
    Tiếp tục phát triển
    "Kẻ nào tin những gì + sản nói thì không có đầu óc. Kẻ nào làm theo lời của + sản thì không có trái tim"
    Những ai mà không nhớ những hậu quả tai hại do chính quyền Sô viết gây ra cho nhân dân là vô tâm.
    Còn ai mà muốn trở lại chế độ đó thì là ngu ngốc








    ^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^ Bái phục anh gúc
    Qua đây, chúng ta thấy
    Một là: người ta truyền lệnh cho chó điên sủa vỡ địa cầu bằng mọi thứ tiếng tinh vi thế nào
    Hai là: ^:)^ mớ vái trình độ ngoại ngữ của chó điên liệt não. Đấy là sống ở Hoa Kỳ 35 năm rồi đấy.

    Nếu không có đặc sản cải cách giáo dục liên miên, hướng đến lý tưởng giáo dục tràn ngập liệt não chó điên, teo não,cấp bằng khống, thì .... chủ nghĩa chó dại tắc tử.
  5. Al-Qaeda

    Al-Qaeda Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    167
    em kiến nghị các bác MÕ khoá cái chuồng này lại, lần sau thằng não nào còn lập tương tự thì chém vĩnh viễn cho nó chừa >:D<
  6. To_lai__nd

    To_lai__nd Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2010
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
    Đang hay mà, phát hiện thêm rất nhiều huyền thoại của anh Mẽo [:D] Tiếp đi các bác ơi =D>
  7. kien0989

    kien0989 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    4.157
    Đã được thích:
    1.672
    thế mấy cái sự tích nho nhỏ kiểu như Tu 95 hay Il 38 nạ dòng cứ dọa ị bậy xuống CBG, biên phòng ngố điên cuồng xả pháo bắn tàu cá của lương dân Nhật, tướng ngố say rượu dọa quét biển Đen trong 20 phút... mà các xiêu cường tiệt chả chấp nê, chả thèm ó é một câu gọi là cho hả dạ các bạn bưng bô thì có được tính không các bác :D
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    À, còn cái huyền thoại "Mỹ chưa bao h chiếm thuộc địa, chưa bao giờ là thực dân" nữa chứ, em nghe các bạn xỏ lá bằng 3 que cũng khoe suốt, có tính không các bác nhể!
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Chuyện anh Ram phèo ca ngợi hình mẫu oăn ta na mô chống khủng bố nữa này, có tính là huyền thoại "nhân bản nhân văn nhân quyền" được không ạ?
    http://vnexpress.net/gl/the-gioi/2011/02/cuu-bo-truong-quoc-phong-my-ca-ngoi-nha-tu-guantanamo/
  8. JICKLE

    JICKLE Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    18
    Hôm nay đọc kỹ bài của bác HP thấy cái này. Thật là đáng thất vọng. motdemthoi, term,... cứ về mà suy nghĩ nữa đi.
  9. Al-Qaeda

    Al-Qaeda Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    167
    Thì bên MỸ nó nhồi sọ CS là khủng-bố tàn ác mà =))
  10. huyphuc1981_nb_001

    huyphuc1981_nb_001 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/11/2010
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    37
    Nhìn cấp ngị viện tiểu bang Cali để giải thích tại seo mà dân sa mạc khốn khổ mặt vị thế chính trị như thế này.

    Dân biểu Joseph Cao Quang Ánh thất cử tại Louisiana và Trần Thái Vân thua tại California.
    Dân Biểu Joseph Cao Quang Ánh đã thất cử về tay của Cedric Richmond, ******* Dân Chủ với một tỉ sô khá chênh lệch. Ngoài ra, tại đơn vị 47 của tiểu bang California, Dân Biểu Tiểu Bang Trần Thái Vân chỉ đạt số phiếu 26,042 tức 42% thua phiếu bà Loretta Sanchez tái đắc cử, đạt được số phiếu :31,558 tức 51%.
    .

    Chúng ta đã biết Cao Quang Ánh qua post cũ. Ông ta thắng cử một cách bất đắc dĩ và việc duy nhất ông ta làm khi thắng cử là bán quách cái ghế giá rẻ cho Obama, sau khi bị Ô đen và băng tẩn cho một trận đến nơi đến chốn. Ông Cao Quang Ánh lập kỷ lục duy nhất là người duy nhất của đa?ng cộng hoà bỏ phiếu thuận cho luật y tế. Chúng ta cũng biết cái luật ấy là luật tiến bộ, lần đầu tiên nước Mỹ đặt nền móng cho y tế công cộng, tiến lên CNXH =)) như EU. Nhưng, nếu chúng ta đọc vào lời ông ta tuyên trước đó với các cử tri Vịt sa mạc, thì thấy rõ, ông ta chẳng yêu thương gì CNXH, chủ nghĩa đánh thuế cao để tạo quỹ công, cộng tài sản chung lại thành + sản.... Và ông ta phản bội đa?ng cộng hoà đơn giản chỉ là vì bán cái ghế cho Ôbama.

    Chúng ta đã biết, Cao Quang Ánh như mmột thành phần đĩ bợm nghẹo của một đa?ng để giao lưu với đĩ bợm nghẹo ngoài xã hội, và là túi rác mà đa?ng cộng hoà dùng để trút những gì ghê tởm bẩn thỉu nhất của họ. Những cái đó được cái ông Ánh ấy thể hiện rất nhiệt thành. Nói cách khác, việc chống Việt Nam, quê hương của giống chó sa mạc, là một việc sẽ làm mất rất nhiều phiếu bầu cho bất cứ đa?ng gì, vì nó chó má quá, đáng tởm quá, thế nhưng các đa?ng cần cả phiếu bầu của chó, nên họ làm như vậy.


    Quá dễ hiểu. Để có phiếu chó, cần sủa theo chó điên, mà chó điên chỉ chiếm một phần thiểu số rất nhỏ, cho dù là thủ đô Cam Kinh. Thế nhưng, vì chó tởm quá, nên sủa theo chó thì mất phiếu của đa số dân Mỹ. Vậy nên đả?ng Cộng Hoà ở Louisiana mới chọn ông Cao Quang Ánh vào một vị trí từ 1800 chưa hề thắng cử là New Olean, ở đây, ông ta thoả thích vận động chó xung quanh Louisiana, vốn khá đông, cho các ứng viên cộng hoà khác, mà đa?ng cộng hoà không lo mất thêm phiếu nào ở trung tâm New Olean. Dĩ nhiên, ông Cao Quang Ánh còn buôn nhiều món hàng không đa?ng viên nào ngửi được khác nữa, như tụt quần tốc váy đốt vía bên ta ấy [:D]. Có điều ông giời trêu chính trị Mỹ thế nào thì chúng ta bít rùi, Cao Quang Ánh là một ngoại lệ vào Hạ Viện, và người ta lại định tạo ra một ngoại lệ tống khứ ông ta đi chỉ sau vài tuần :)), vì thế ông ta quỳ mọp bán thân cho Obama, phản bội đa?ng. Ngay trước hôm ông ta bỏ phiếu thuận cho gã + sản Obama cộng của cải y tế Mỹ lại, ông ta còn phát biểu thế nào thì chúng ta đã vỡ bụng ra cười. Thế là, Cao Quang Ánh, con chiên nhiệt thành và ngoan ngoãn nơi Đức Chúa đã bán mình cho quỷ + sản Obama, làm anh em TTVLOL đi cấp cứu vá da bụng.





    Loretta Sanchez & Trần Thái Vân. 2 vị này giải thích cho chúng ta biết nghuyên nhân của hiện tượng thê thảm này, cái hiện tượng mà giống nô tỳ quen thói không thích làm quan Mỹ, chỉ thích làm nô tỳ. Trong khi tương lai thắng cử nhì nhìn Cao Quang Ánh, đã bán cái ghế thắng cử cho + sản, và tất nhiên, sau đó, nếu có dịp đầu tiên, nếu không quá sớm thất cử sau nửa nhiệm kỳ, Cao sẽ bán mình cho cái thằng VC nổi tiếng trong dân sa mạc là + sản, trong khi VC thực tế đang không thiếu.... chó má cắn + sản, làm giả + sản...

    Ví dụ một 4r của chó thế này, các bạn có thể hiểu tâm lý chó. Chúng ta nhìn xem Trần Thái Vân ngọng nghịu như thế nào khi nói về Việt Nam.
    Hai ông bà này đang giải thích cho chúng ta biết, tại sao giống sa mạc lại hạ đẳng về chính trị thế. Bà Béo Loretta Sanchez là dân Mễ Tây Cơ, thứ dân được coi là hạ đẳng nhất nước Mỹ, thế nhưng, lại là đại diện cho dân sa mạc ở chính Cam Kinh. =)):))>:)[:P]. Ôi bi thương. Ôi thảm thê.

    Để tranh thủ phiếu chó,
    Bà Béo Loretta Sanchez đã từng đến HN rồi ca bài truyền thống , có đủ nhân quyền vật quyền, dân chủ quan chủ...Dân Mỹ Trắng mới nhập cư có nhiều ở Cam Kinh rỉ tai nhau về khổ nhục kế, sự hy sinh của đại đức Loretta Sanchez béo ụt ịt , phải đi cầu cạnh cả chó, không Mễ Kiều nào đánh giá bà làm việc đó là tởm cả, vì Obama có viễn chinh sang quê chó thì Mễ Quốc quê họ chẳng sứt mẻ mảy may.

    >:)[:D][:P]:))>:)[:D][:P]. Nhưng ông
    Trần Thái Vân thì có bám được vào đám Mễ Kiều nào đâu. Ông ko thể sang Mễ Kinh gặp nhân vật nhân vã, chống + chống -, để liếm mút cái phiếu thẩm du của Mễ Kiều, vì trong Mễ Kiều loại phiếu đó không có. Mà ngược lại, để giữ phiếu chó, nguồn phiếu lớn nhất của ông ta, ông ta phải sủa như chó, và thường sủa bằng tiếng Việt, để dân da trắng tiếng Ăng tiếng Mễ đều tịt ngóp ko nghe được. Ông ta cố tránh nhưng đâu phải lúc nào cũng thành công như ví dụ này. Mà mỗi lần lỡ nghe chó sủa thì dân da trắng phát oẹ lũ chó già vô dụng sủa dại :)).



    Chúng ta đã thấy, tại sao ngay ở Cam Kinh mà dân sa mạc phải thuê dân hạ đẳng nhất nước Mỹ là Mễ Tây Cơ đại diện chính trị. Tại sao lại là nô tỳ cho quan hạ đẳng đến thế. =))=))=)) Bạn cứ thử nhìn, một quý bà vuốt ve đàn chó, thấy dễ thương thế nào, được người xung quanh bầu cử ra sao. Rồi bạn lại nhìn, một con chó chạy vào đám đông sủa rinh lên nó cảm giác ra sao.:)):)):)), ai bầu cho nó.

    Mà khổ thân, có ai bắt giống sa mạc làm chó đâu, cứ vẫy đuôi cũng được, đừng có sủa, thì ông
    Trần Thái Vân đâu có ngọng nghịu đến thế. Cái cơ chế chính trị của Mỹ nó có nhiều cái nghộ nghĩnh như thế. Ở đây, chúng ta đã quá biết trình độ tự nhiên-xã ngội, và không trừ trình độ chính trị của dân sa mạc nó hạ đẳng thế nào. Cùng là đồng bào, cũng thờ tiên rồng, chúng ta ái ngại về vị thế chính trị của dân sa mạc, bất chấp họ quanh năm chĩa mõm về ta. Đến cả học tiếng Việt ở Cam Kinh cũng do một ông nghị Honda nòi giặc Ô Qua thuyết trình. Khốn khổ đến những lệnh bắt đặt bánh chưng ở âm 4 độ C.... chính trị như thế ở cái xứ cắn nhau quanh năm thì còn làm ăn cái gì đây.

    Đọc đây để thấy cái trình độ hạ đắng quá mức ăn mày ăn xin ở HN SG, những link thế này giải thích taị sao vị thế chính trị của dân sa mạc nó thảm thê đến như vậy. Cái loài nô tỳ nghiện làm nô tỳ, có cơ hội làm quan vội hét toáng lên ném cho ngoại tộc.


















    Tại sao đẳng cấp chính trị của chó già thấp thế ? Hay là tranh cử như chó ? Hay là
    phân biệt chủng tộc trong giới chống +, cụ thể hơn, chống + Mễ là cao quý thiên thần, chống + Vịt là hạ đẳng mọi rợ, hạ đẳng vì có tội là giống Vịt, và người Vịt nói thế, tất nhiên là người Vịt thất thế nơi sa mạc.
    Những sự thật hiển nhiên ở Cali như thế này trong nước rất ít thấy, mõ Bá Kiến cưỡi Chí Phèo xoá đi trong chiến dịch ăn trộm hít cao, chặt các topic ra năm bẩy mảnh.

    Thưa các bạn, đọc mà rơi nước mắt, bạn đừng tưởng mình đùa, mình dẫn link trong đó đó, nếu ko tin, bạn tạo search lại. Sự thật là bọn nhiễm xạ biến dị quái thai nó che dấu những điều dưới đây. Ai là kẻ thù của dân sa mạc, HP ư, nếu bạn có chút lòng với dân sa mạc, thì hãy truyền bá post này của HP kèm câu đế rằng, HP là gã nghiện chửi nhau sủa thi, hay kéo đuôi chó và nắm tai cưỡi lợn, mãi ko hết trẻ con.



    Bạn hãy nhìn chó sủa thế này. Chó sa mạc định cắn HN ? vỡ bụng ra cười =)). Trước tiên chó điên nó muốn cắn sa mạc cái đã.
    Còn người Mễ =)):((:))>:)[:D], nhanh nèo chó nó cắn đấy,
    Loretta Sanchez béo ụt ịt họp bàn nội bộ với dân Mễ như thế. Khổ thân 35 năm trình độ tiếng Anh thế này, thì mấy chó lợn nghe được Mễ Ngữ.


    http://dankeu.com/~/goto/hoai-nam-hay-bau-cho-ba-loretta-sanchez-1535.aspx
    Người Việt tranh cử: hãy bầu cho bà Mễ Béo cao cả.
    "Bởi vì DB Trần Thái Văn là người Việt Nam, sự việc chống + của ông ta để mang lại tự do, dân chủ, nhân quyền cho dân Việt, là BỔN PHẬN và TRÁCH NHIỆM của một công dân đối với quốc gia và dân tộc.
    Còn riêng, DB Loretta Sanchez không phải là người Việt Nam, nên sự việc
    chống + của bà ta để mang lại tự do, dân chủ, nhân quyền cho dân Việt, là một sự HY SINH cao cả đối với chúng ta. Ai dại gì “Ăn cơm nhà đi vác ngà voi” nếu không là một biểu hiện của tình thương yêu nhân loại và sự hy sinh cao cả?"


    Giữa hai Dân biểu Trần Thái Văn và Loretta Sanchez , nếu chúng ta biết DB Trần Thái Văn chống + 9 phần, thì chúng ta phải nên rõ hơn rằng DB Loretta Sanchez chống + đến 10 phần. Khi đã rõ DB Loretta Sanchez chống + 10 phần, tức phải ghi nhận bà ta chống + 100%, hỗ trợ chúng ta 100%, sát cánh với chúng ta là những người chống + để cùng nhau chống + 100%. Chúng ta, vốn những người căm tức + sản, thù ghét + sản, luôn chống + sản thì đừng bao giờ phủ nhận điều này! Hãy lật lại những trang sử tranh đấu chống + để xem quá trình hoạt động của bà DB Loretta Sanchez trên lãnh vực này đối với Cộng đồng chúng ta tại hải ngoại và đối với những tù nhân lương tri ở quốc nội, không ai trong chúng ta chẳng cảm kích ân nghĩa của bà ta tận đáy lòng!
    =)):)):((>:)[:D][:P]^:)^





    http://www.voanews.com/vietnamese/news/sanchez-vn-09-24-2010-103706904.html
    Người Mễ tranh cử: anh em ơi, bọn Vịt nó định mổ tôi
    Dân biểu phe Dân chủ Loretta Sanchez nói với một phóng viên bằng tiếng Tây Ban Nha rằng 'người Việt và phe Cộng hòa đang tìm cách lấy ghế của bà tại cuốc chợ.
    AP dẫn lời Orange County Register cho biết, ngay lập tức, đối thủ của bà là dân biểu Cộng hoà Trần Thái Văn đã lên tiếng yêu cầu bà Sanchez xin lỗi.
    Theo hãng tin này, lời nói của nữ dân biểu đã gây ra các cuộc tranh luận sôi nổi trên các blog chính trị và các chương trình phát thanh địa phương.
    Ông George Andrews, người phụ trách chiến dịch tranh cử của ông Trần, cho rằng lời bình luận của bà Sanchez trên đài truyền hình quốc gia là một sự công kích nhắm vào những người nhập cư và cộng đồng người gốc Việt.
    Ông Adrews nói rằng địa hạt 47 'thuộc về người dân chứ không phải một nhóm sắc tộc cá biệt nào'.







    Khốn khổ, cái loa voa nó cố khêu gợi danh dự và tính hiếu thắng của chó lợn sa mạc, nhưng điều đó..... Gớm, chủ chó chúa lợn cứ vẽ, thì bác làm liệt não chúng chứ có phải dân HN chúng tôi đâu, ráng mà gánh.

    Có cần nhắc lại ko nhể
    ,Dân biểu Joseph Cao Quang Ánh thất cử tại Louisiana và Trần Thái Vân thua tại California.
    Dân Biểu Joseph Cao Quang Ánh đã thất cử về tay của Cedric Richmond, đa?ng Dân Chủ với một tỉ sô khá chênh lệch. Ngoài ra, tại đơn vị 47 của tiểu bang California, Dân Biểu Tiểu Bang Trần Thái Vân chỉ đạt số phiếu 26,042 tức 42% thua phiếu bà Loretta Sanchez tái đắc cử, đạt được số phiếu :31,558 tức 51%.


    Ôi, cái bệnh tự làm nhục mình
    ôi, quen thói liếm ngoại bang
    phận nô tỳ ôi, hay là bệnh nghiện làm nô tỳ











    [​IMG]



    Bạn bấm vào mẹt bà béo này để biết bà ấy tranh cử với chó điên như thế nèo, và tại seo bà ấy là mọi hạ đẳng, mà vẫn cưỡi đầu cưỡi cổ loài mọi hạ đẳng hơn thế.
    [​IMG]





    Công nghiệp làm hàng giả đã nói ở post trên. Đủ cả.
    [​IMG]


    Bạn nhìn này, người da trắng diễu ai đấy, lá mặt lá trái với ai đấy ? Bên Mèo Hoang có những đứa ngu si như thế, rất nhiều chứ ko phải có.
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này