1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

23/6 chinh phục Cực Đông, thêm vài ngày nữa lông zông trên biển

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi chuotchitxu, 20/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. quynhnt04

    quynhnt04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    , nghe giọng điệu anh Ducko thật là thảm não. Khi nhận được tin nhắn của Bảo Thạnh là đoàn đã tới chấm, đúng là em cũng "ngẩn ngơ" cả người, ngẩn ngơ vì tiếc nuối, vì thèm, vì nhớ những lần đi chấm trước. Thâm tâm em ban đầu cho rằng, không đi được thì thôi, cũng không có gì là ghê gớm. Nhưng cái cảm giác tiếc ngẩn người đó đã xuất hiện, hic hic, không thể ngờ rằng mình ở nhà, khi nghe tin mọi người đến chấm lại thấy bâng khuâng như thế. Chả trách anh Mìn thi thoảng lại vào kêu gào rằng không được đi chấm nữa, chả trách em Sgh trước đây cứ hì hục chấm bằng mọi giá, chả trách.....
    Kinh nghiệm rút ra: lần sau em cứ đá hết cả khách khứa đi
  2. hailua_dichat

    hailua_dichat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Gái Quynh04 đã nói dùm tâm tư của tớ
    thiệt quả là từ trưa tới giờ, sau khi nghe tin báo đã chấm mút thành công , người tớ cứ bần thần , hổng làm được việc gì, lớp thì mừng cho 1 cái " Không Thành" nay " Đã Thành" , Lớp thì tiếc ngẩn ngơ vì cơ sự đã thâu xếp đâu vô đó rồi mà vẫn còn hụt vào phút chót!!!
    thiệt đúng là phàm ở đời có nhiều cái tưởng như đã chắc mẩm 100% mà vẫn còn hỏng ăn, chẳng ai học được chữ ngờ!!!
    Thôi thì , lại đành gặm nhấm ký ức của những cái chấm trước và nuôi hy vọng cho cái tiếp theo vậy!!!
  3. bienbuon_nt

    bienbuon_nt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2007
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Ôi thôi nói về cái sự ngẩn ngơ và bần thần thì bienbuon em xin giành chữ "nhất". Theo đoàn từ Xì Gòn cho đến tận Phan Rang, rồi quành ra tiếp Tuy Hoà, vậy mà đành ngậm ngùi nằm nhà coi TV trong khi người ta đang chấm. Trời hỡi trời........... Chỉ 30'' nữa thôi, 9 chiếc xe máy ấy sẽ hạ cánh NT, nghỉ qua đêm tại 1 trong những khu resort sang trọng nhứt miền trung, kết thúc chặng hành trình không gian nan nhưng đầy trắc trở. Hy vọng những thông tin nóng hổi nhứt sẽ được cập nhật ngay trong đêm nay. TIẾC...........
  4. gps

    gps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng chúc mừng. Đầu không xuôi mà đuôi vẫn cứ lọt, thế mới vui. Nối thơ Ducko để ôn cố tri tân.
    ...lệ tràn keyboard
    Oái oăm cái chấm Tuy Hoà.
    Năm xưa leo thử những ba bốn lần.
    Nhọc công lấp đất xẻ rừng,
    Chị hạ đường huyết, em chân máu nhoà.
    Vệ tinh khi tỏ khi mờ
    Khiến người đi chấm lơ ngơ giữa rừng.
    Được gps sửa chữa / chuyển vào 14:31 ngày 30/04/2007
  5. jeandn

    jeandn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    hihi... nhảy vào chứng tỏ sự háo ranh tí - Tìm ra cái chấm dễ hơn tìm chỗ ăn lẩu
    Ảnh ọt đầy máy, dưng mà chưa post, chờ bà kon đầy đủ rồi tha hồ quăng bom mìn
  6. hailua_dichat

    hailua_dichat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    hic!
    dễ hơn là vì ta đã biết nó nằm ở đó và cần phải đến
    khác ở chỗ , biết là có chỗ bán Lẩu , nhưng hổng xác định được nó nằm chỗ mô
  7. trinhmedia

    trinhmedia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2007
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    hơ, vô chúc mừng phát, chấm đã thành công!
    nhưng sao lần này các tiền bối ở nhà thì chấm mút hóa ra dễ dàng thế nhỉ?
    khó hiểu khó hiểu
  8. camerahoanghai

    camerahoanghai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng thành công của nhóm đi chấm Tuy Hoà.Bà con đi chấm có ảnh mau đưa lên cho thần dân thưởng lãm nhé.Chuyến đi có nhiều trục trặc ban đầu lại thành công tốt đẹp.Đúng là không phụ những người đã quyết tâm đi và sự chuẩn bị chu đáo từ BTC.
    Thừa thắng làm thêm cái chấm nữa vào đầu dịp nghỉ hè tới đi bà con,cho anh em chúng tôi tham gia với.
  9. gps

    gps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Men say cái chấm Tuy Hoà
    Đầu hè ta lại kéo ra Quảng Bình 18°N 106°E
  10. joey

    joey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo là nhóm Cooky, Saga, Joey và hailinh đã xuống bến xe vào lúc 8:55pm hôm qua, kết thúc chuyến đi chấm thần tốc hehe
    Thương cho các bác đã chuẩn bị hết mà lại ko đi được, trong khi em thì nghĩ là ko đi được mà đến 4h chiều 27/4, anh Saga và Baothanh lại quyết tâm lên đường, thế là 2 tiếng đồng hồ sau 3 anh em họp mặt và thẳng tiến ra Tuy Hoà trên chiếc xe chợ bèo nhèo (công cuộc tìm xe cũng hết sức vất vả hichic), song cứ nghĩ đến cái chấm là lại sung sức hẳn ra keke
    Cứ nghĩ là sáng 28 có mặt và đi chấm, tối 28 lại lên xe phi về và có mặt tại TP vào sáng 29. Ko ngờ lại nghe tin dữ của anh Cooky. 8h sáng chúng em đến nơi thì mọi ng cũng đã bị đuổi khỏi khách sạn, đứng chơ vơ. Vì vậy mà mọi ng định là đi chấm luôn mà ko có anh Cooky. Song, em và anh Saga thì cứ gân cổ lên cãi, nhất nhất phải chờ anh Cooky với 1 đống lí do... và cuối cùng cũng quyết định là hôm sau mới đi chấm.
    Mọi người kéo nhau đi Gành Đá Đĩa, Nhất Tự Sơn dưới sự dẫn dắt của anh Jeandn. Khoảng quá trưa hôm đấy thì anh Cooky và chị hailinh có mặt.
    Sáng 29/4, tập trung lúc 6h30 sáng, binh đoàn kéo nhau lên núi. Và quả thật là cái chấm này đã trở nên dễ hơn so với dự kiến nhiều. Em xin tóm tắt sơ lược đến lúc này và chờ mọi người bắt đầu kể chuyện + đâm chém + chọc thèm các bác bị hụt ở nhà keke (nhớ món đu đủ thơm ngon nữa nhá ) -- em ko đem theo cả máy ảnh nên chẳng demo được tấm nào hichic
    p/s: bài viết kì này đã giao cho chị matnau (lần thứ 2 đi chấm) và chị hailinh (lần đầu đi chấm) viết ạ

Chia sẻ trang này