1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

23/6 chinh phục Cực Đông, thêm vài ngày nữa lông zông trên biển

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi chuotchitxu, 20/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. joey

    joey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    ì, chẮm chẮm, chẮm nưfa huh
    chẮm, chẮm nưfa, chẮm màfi
    chẮm tiẮp 'Ă...
    16 hay 23 'Ă?u 'ược, hay dơ?i sang giưfa thàng 7 ì , chứ 'ư?ng là? 30/6, cò nguy cơ em phà?i bà?o vẶ luẶn vfn, cò?n chưa biẮt chình xàc ngà?y nà?o nưfa, mà? bì 'e là? cuẮi thàng 6 hof̣c 'Ă?u thàng 7
  2. gps

    gps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
  3. Ducko

    Ducko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Hôm nọ ngồi nhậu nước ngọt với bác Hoankiem và Lamchieu, có bàn về cái chấm ấy. Cả hai đều đã đi nhưng không thành công vì tít mù tắp toàn rừng là rừng, không có đường đi. Vậy nên chi nếu muốn đi thì cần điều nghiên kỹ lưỡng xem có đường nào thuận lợi hơn không, biết đâu lại như chấm Tuy Hòa, kẻ trước gai cào bò húc, người sau thì lại không được hân hạnh đấy . Nên đi sớm các bác ơi, 16 đêêêê
  4. chuotchitxu

    chuotchitxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Chờ hoài mà hông thấy ai sô ảnh hết hà
    Ghét quá
    Tui làm một lai-vờ-sô lun nà
    Sáng ngày 28, nhóm trưởng Cháo thông báo là phải dọn chỗ...
    Thế là cả đám kéo nhau lũ lượt đứng ngoài sân và không quên điểm danh quân số.
    [​IMG]
    Có thông báo là xe của hai_linh và cooky bị tai nạn nên không thể tác chiến trong buổi sáng được. Nhiều ý kiến được đưa ra... bàn cãi... tại khách sạn của người khác
    [​IMG]
    Rồi... thì... là... đồng chí Cháo hy sinh vì "chiện lớn" cuộc đi chấm sẽ diễn ra vào ngày mai, tức 29/4 với sự góp mặt của anh cooky và hai_linh và tui xin phép..."
    Và nào cùng vòng quanh Tuy Hòa nhé.
    Đầu tiên là thăm quán phở, hủ tiếu để lên tinh thần đồng đội
    Trông thấy một cửa hiệu với tên gọi...
    [​IMG]
    Tiếp nhiên liệu mà cũng hông quên làm dáng nữa nè chời
    [​IMG]
  5. chuotchitxu

    chuotchitxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Theo dự tính thì nhóm sẽ đi nơi xa nhất và vòng vèo những nơi gần sau.
    Do đó mà... Sông Cầu thẳng tiếnnnnnnnnnn
    [​IMG]
    Theo lời giới thiệu của Jeandn thì Sông Cầu chả có gì chỉ được cái đẹp
    Đường đi cũng lắm đèo dốc
    [​IMG]
    Lẫn những khúc quanh hiểm nhưng vẫn không làm nản lòng người đi.
    [​IMG]
  6. chuotchitxu

    chuotchitxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Tập kết tại nhà người quen của jeandn trước khi vào Sông Cầu
    [​IMG]
    Trổ tài ?~khỉ?
    yonme
    [​IMG]
    Thành tích là đây
    yonme
    [​IMG]
  7. chuotchitxu

    chuotchitxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Siêng năng
    yonme
    [​IMG]
    Vậy mà vẫn còn bị hăm dọa
    yonme
    [​IMG]
    Phụ giúp nào. Mỗi người một tay
    jeandn
    [​IMG]
    Kết quả? Ôi, cứ như thời bao cấp
    jeandn
    [​IMG]
    Làm zì cho mau thấy
    jeandn
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. chuotchitxu

    chuotchitxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Sông Cầu là đây.
    [​IMG]
    Một đồng chí xe đã bị thương
    [​IMG]
    Săm soi xem nó bị như thế ?olào?
    Jeandn
    [​IMG]
    Đồ nghề được lôi ra tức thì
    [​IMG]
    Đây nữa
    [​IMG]
    Và giải pháp?
    Dắt xe đi thay ruột, tụi tui chờ
    [​IMG]
  9. gps

    gps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0

    Ngồi bên này coi bản đồ cũng thấy căng rồi, nên mới rủ rê, rủ rê chưa thấy ép phê nên mới hù doạ :) Chuyến này phải có trưởng phòng Hai lúa mới êm. Chuyến này bèo gì cũng phải đi bộ trên chục cây số đường rừng, có vẻ như khó nhất từ trước đến nay. Hic hic, coi bản đồ mà chảy nước dãi.
    Được gps sửa chữa / chuyển vào 23:26 ngày 14/05/2007
  10. quynhnt04

    quynhnt04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Hù dọa chưa thấy động tĩnh gì nên bác GPS lại tung ra chiêu bài khích tướng kèm theo dụ khị, hí hí =>" Chuyến này phải có trưởng phòng Hai lúa mới êm. Chuyến này bèo gì cũng phải đi bộ trên chục cây số đường rừng, có vẻ như khó nhất từ trước đến nay. Hic hic, coi bản đồ mà chảy nước dãi. "
    Chấm đê, không người khác đi về rồi lại tiếc ngẩn nhơ he he

Chia sẻ trang này