1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

23/6 chinh phục Cực Đông, thêm vài ngày nữa lông zông trên biển

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi chuotchitxu, 20/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. WAN_DER_ER

    WAN_DER_ER Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0

    Các bác ơi, cho em đăng ký một suất với. Em là bạn anh ducko (bạn Antimap bảo thế ạ)
    Xin hết ạ
    [/quote]
    Chuyến này ducko nhà mình lại đèo bồng rồi, hehe
    Cháo đâu ra giúp ducko 1 tay đeeeeeeeê
  2. sewincity

    sewincity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    0
    Dạ, báo cáo, đấy là em nhận bừa đấy. Đã chú thích trong ngoặc ạ. Anh ducko và bạn bè thông cảm.
  3. gps

    gps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0

    Danh sách
    1. Gps
    2. Ducko
    3. Quynhnt04
    4. Joey
    5. Saga
    6. Pvnguyen
    7. WAN_DER_ER
    8. chuotchitxu (muốn dời lại 1 tuần)
    9. buiduyhieu
    10. hoankiem
    11. hapacol (pending)
    12. hailua_dichat (cờn phơm đầu tháng 6)
    13. Cooky
    14. sewincity nhận bừa là bạn anh ducko (bạn Antimap bảo thế ạ)
  4. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    http://blog.360.yahoo.com/blog-JXB3mj8lc7N2ifuyiigDzh18bQ--?cq=1
    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/index.aspx?ArticleID=202069&ChannelID=7
    Hoan hô gia đình nhà Bop nhé!
    Khám phá cùng GPS
    TT - Đi đó đi đây với máy GPS (hệ thống định vị toàn cầu) để khám phá những vùng đất và xác định tọa độ địa lý của nó đang trở thành một phong cách chơi thú vị của nhiều bạn trẻ Việt.
    Bất ngờ nối tiếp bất ngờ
    Một trong những kỷ niệm thú vị nhất của nhóm bạn trẻ có tên GPS là lần đi ?ochấm? (một vị trí trên trái đất mà tại đó các đường kinh tuyến chẵn và vĩ tuyến chẵn giao với nhau) ở huyện Anh Sơn, Nghệ An, vào tháng 8-2006. Một thành viên kể lại: ?oMáy dẫn vào một con đường làng nhỏ. Khoảng cách từ 80m xuống 50m..., rồi hóa ra tọa độ nằm ở một ruộng bùn. Xắn quần lội xuống mà hồi hộp kinh người. Đến lúc tín hiệu trên máy chỉ N19°0?T00? E105°0?T00?, là nơi chính xác nhất thì tất cả òa lên sung sướng.
    Nhiều người cũng thích dùng máy GPS để ghi lại biểu đồ đoạn đường xê dịch của bạn trong một chuyến đi - gọi là tracklog. Sau khi đưa tracklog lên bản đồ địa hình, bạn sẽ dễ dàng quan sát được tuyến đường và những địa điểm mà bạn đã đi qua. Một ứng dụng khác là sau khi nạp tọa độ của một điểm mà bạn muốn đến vào máy và ấn lệnh ?oGo to?, máy GPS sẽ trở thành người dẫn đường tin cậy của bạn.
    Global Positioning System (viết tắt là GPS) là hệ thống định vị toàn cầu. Nó bao gồm 27 vệ tinh (bao gồm cả ba vệ tinh dự phòng), chuyển động trên các quĩ đạo quay xung quanh Trái đất và được tính toán sao cho ở bất cứ nơi nào và tại bất kỳ thời điểm nào máy GPS cũng có thể thu được tín hiệu từ ít nhất bốn vệ tinh. Nhiệm vụ của một máy thu GPS là nhận tín hiệu từ các vệ tinh nói trên và tính toán ra vị trí của nó gồm vĩ độ, kinh độ và cao độ ở thời điểm hiện tại.

    Các tay chơi GPS đã nói rằng cực đông của VN phải nằm ở Mũi Đôi, Hòn Gốm (xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa) chứ không phải hải đăng mũi Đại Lãnh (Phú Yên) như nhiều tài liệu vẫn ghi chép (?). Tracklog của chuyến chinh phục Apachải và ngã ba biên giới Việt - Lào - Trung đem lại cái nhìn mới về một miền đất tưởng như chỉ có trên sách vở.
    Tracklog và tọa độ đỉnh Phanxipăng cho những ai muốn chinh phục nóc nhà Đông Dương mà không cần người dẫn đường... Nhưng không phải chuyến lên đường nào cùng GPS cũng thành công, đặc biệt là những chuyến ?ođi chấm? vì nhiều lý do khác nhau như điều kiện thực địa, tín hiệu vệ tinh kém hoặc những tính toán dự phòng sai lệch.
    Đã chinh phục được 22/35 ?ochấm? của VN
    Sau mỗi lần chinh phục được một ?ochấm? nào đó, các thành viên lại gửi thông tin lên trang web www.confluence.org - trang web lớn nhất về ?ochấm? trên toàn thế giới. Tại VN có 35 ?ochấm? như vậy. Nếu năm 2005 mới tìm thấy 11 ?ochấm? thì tính đến ngày 15-5-2007 đã có 22 ?ochấm? được chinh phục.
    Nếu trong miền Nam có các nick Anton_Tran và Hai lúa đã lập nên một nhóm yêu thích GPS mà ?ođỉnh cao? là dùng máy GPS để đi ?ochấm?, thì ngoài Bắc có thể kể đến hai tay kỳ cựu là anhminh và Tabalo, những người sẵn sàng truyền lửa GPS tới các bạn trẻ thông qua các buổi học lý thuyết và hướng dẫn thực hành miễn phí.
    Để chơi GPS bạn phải bỏ ra 150 USD trở lên cho một chiếc GPS handheld (máy cầm tay) hoặc dùng máy thu GPS kết hợp với PDA. Các loại máy GPS thông dụng ở VN hiện nay có thể kể đến như Garmin Extrek, Rino hay BT338, Magellan hoặc Hind Finder...
    Gần đây những chuyến ?ođi chấm? sôi động từ Bắc vào Nam trong cộng đồng dân cư mạng. Tracklog được đưa lên bản đồ đường bộ VN hoặc bản đồ Google Earth giúp các bạn trẻ yêu thích du lịch dễ dàng hình dung trọn vẹn một chặng đường từ khi bắt đầu cho đến khi kết thúc.
    Không chỉ dừng lại trong biên giới VN, cư dân mạng yêu du lịch với GPS đã và đang tìm cách chinh phục ?ochấm? hay ghi dấu những con đường xê dịch ở bên ngoài lãnh thổ nước nhà như ?ođi chấm? ở Vang Vieng (Lào) hay ghi tracklog ?oĐường đến Tam giác vàng? qua các địa điểm nổi tiếng như Cánh đồng chum (Lào) - cố đô Luang Prabang (Lào) - ngược sông Mêkông - Trái tim Tam giác vàng - Tachilek (Myanmar) - căn cứ địa Khunsa - Udothani (Thái) - Vientiane (Lào). Mỗi một hành trình du lịch và ?ođi chấm? luôn chứa đựng những niềm vui và những điều bất ngờ.
    VŨ THANH BÌNH - THỦY TRẦN
  5. chuotchitxu

    chuotchitxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Xem ở trang web bản đồ du lịch em kiếm được cái này
    [​IMG]
    Được chuotchitxu sửa chữa / chuyển vào 16:18 ngày 21/05/2007
  6. matnau23

    matnau23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Cho em đăng ký chinh phục cái chấm này với ạ, thiên hạ đồn rằng em hay gặp may với cái chấm (Bà Nà, Tuy Hoà: đều thành công), hy vọng sẽ biến lời đồn thành sự thật :)...Hề hề.
    Nếu ko có ai dân bản xứ QBình tham gia nhóm, thì em sẽ xung phong hỗ trợ về việc liên hệ xe cộ, khách sạn,... từ Huế trở ra QBình.
  7. chuotchitxu

    chuotchitxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Ui mắt nâu iu vấu
    thế mắt đen của em có tham gia hông
  8. Ducko

    Ducko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    NGÀY KHÔNG CHẤM

    Trời Hà Nội đỏng đảnh. Chợt nóng chợt lạnh, chợt nắng chợt mưa. Nếp sống chợt vừa thay đổi, không còn chợt bốc đồng rủ nhau một chiều phi ra biển. Nhìn con ngựa sắt từng chinh chiến bao nhiêu dặm đường giờ nằm yên ngoan ngoãn cam chịu trong xó nhà mà tội nghiệp thay cho nó. Chấm Sơn La phút cuối chợt bãi bỏ vì mưa to quá. Buồn. Hà Nội ngày không chấm.
    NGƯỜI ĐI NHẶT CHẤM
    Có một cái chấm khó thiên hạ vừa dễ dàng đi mất. Còn một cái chấm khó tháng sau mới mon men đi. Chợt nhớ có một cái chấm rất gần đây tại sao không đi. Phải vì cái chấm đó quá gần, quá dễ và đã quá nhiều người đến đó? Đành nhủ lòng: "năng nhặt chặt bị", nhặt nhạnh từng chấm một cũng là điều thú vị. Đường đến chấm nào chắc ai đã giống ai. Đi để nhớ lại những ngày xưa yêu dấu.
    Thế là khăn gói gió đưa tôi lại bước chân đi...
    Đường thẳng bao giờ cũng là đường ngắn nhất:
    [​IMG]
    Đường mỗi ngày một hẹp:
    [​IMG]
    Rồi thì không còn đường nữa:
    [​IMG]
    Rõ ràng mình đi đường thẳng nhưng máy móc lại vẽ đường quanh co chữ chi, chắc bị ẩm IC rồi:
    [​IMG]
    Kinh nghiệm của những người đi chấm là phải dựa vào cư dân quanh vùng mà tìm đường đi. Các cụ dạy: "đi hỏi già, về nhà hỏi trẻ", cẩn thận hỏi cả già lẫn trẻ:
    [​IMG]
    Nhưng thật không may, kẻ thì thờ ơ, quay lưng lại với lời hỏi thăm:
    [​IMG]
    "Chúng mày chỉ vớ vẩn, chấm chiếc gì, toàn chuyện bullsh*#!"
    người thì sốt sắng dẫn đường:
    [​IMG]
    "Để chúng cháu dắt chú đi..."
    nhưng lại đưa đi không đúng chỗ:
    [​IMG]
    "đây, chúng cháu ngày nào cũng đi chấm ở đây ạ"
    ........................
    Than ôi, đành tự lực cánh sinh vậy, đành lần theo Dấu chân phía trước:
    [​IMG]
    Múa vũ điệu cầu Thần Chấm để mong Chấm hiện ra
    Đường đi đầy gian nan cách trở, khó khăn luôn rình rập. Liệu những người đi nhặt chấm có nhặt được cái chấm nào không, xin xem hồi sau sẽ rõ.
    Duck
    MẸ ĐI CHẤM, MẸ ĐI CHẤM, BA SANG CHƠI NHÀ DÌ, Í A...
  9. chuotchitxu

    chuotchitxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Theo bạn của em thông tin thì Từ Cẩm Xuyên vào qua nhiều cảnh đẹp nhưng đường xấu không dành cho dân du lịch. Từ Kỳ Anh vào thì vào chỉ đến được máy cái suối nguồn của Kẻ Gỗ thôi, đi tiếp thì phải mang thuốc chống vẳt. Đẹp nhất là từ thị xã Hà Tĩnh theo đường có tên là 17 khoảng 12 km đến Thạch Điền hoặc Thạch Yên hay sang phía bên kia thì từ ngã 3 văn Thành trên đường 17 rẽ đi Đông Mỹ sẽ nhìn thấy "Kẻ Gỗ là đây".
    Có cái đường đỏ đỏ từ Hà Tĩnh đi ra, nối vào đuờng 12 chính là đường 17, đi theo đường ấy đến Kẻ Gỗ
    Cơ mà vụ dời lại một tuần của em sao rùi các pác lên tiếng hộ em mới
  10. ruoimatto

    ruoimatto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Cho em đăng kí 2 suất với ạ. Em ở HN, khi nào các bác đến đó thì em sẽ đi từ HN vào. Em chưa đi "chấm" bao giờ, nhưng em cũng muốn tìm hiểu về GPS, hi vọng các bác xét cho em...
    Cảm ơn các bác.

Chia sẻ trang này