1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

23/6 chinh phục Cực Đông, thêm vài ngày nữa lông zông trên biển

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi chuotchitxu, 20/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gps

    gps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời quả là một chuỗi dài nối tiếp nhau của các chọn lựa. Sáng ra thì ăn gì nhể, tới đèn vàng thì vượt luôn hay dừng lại đây, đại loại là như thía. Nhiều lựa chọn nhỏ nhỏ, thỉnh thoảng cũng có các lựa chọn trung bình và thậm chí to, quan trọng. Đại loại như Bâng khuâng đứng giữa hai làn nước. vv...
    Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có lúc đứng trước lựa chọn quá khó khăn mới sáng tác luôn bản nhạc Tiến thoái lưỡng nan. Còn cụ Phạm Duy khi lưỡng lự hổng biết có nên lấy vợ hay không ví như mình đang đứng Bên cầu biên giới. Đến ku Mìn nhà ta thì chuyện lựa chọn đã được nâng lên một tầm cao mới, cao hơn thơ, hơn nhạc, bởi một lẽ đơn giản là nó đã trở thành một khẩu hiệu.
    Vì sao khẩu hiệu lại cao hơn thơ hơn nhạc. Cũng dễ thôi vì khẩu hiệu mới được treo trên băng rôn, dán trong hội trường còn thơ hay nhạc cùng lắm là vô trong thư viện. Hổng ai treo mấy thứ đó lên cây cả.
    Thôi thì ca tạm hai câu của cụ Phạm
    Sống trong lòng người đẹp Tô Châu
    Hay là chấm bên dòng sông Khe Nét
    Những đêm sáng sao
    Xem
    Nghe
    Thôi ku Mìn hương lửa đang nồng, chưa thể động lòng bốn phương theo anh em đi chấm được. Hẹn dịp sau nhé.
    Được gps sửa chữa / chuyển vào 22:22 ngày 30/05/2007
  2. gps

    gps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Ku Saga cứ úp mở hoài hehe. Thôi thì tạm diễn Nôm cái bài thơ chữ Hán xem có mối niên hệ nào giữa cái hình không nhé.
    Hổng phải hoa cũng hổng phải sương
    Nửa đêm mò tới sáng lên đường
    Dăm phút mơ xuân khi mò tới
    Tan như mây sớm, kiếm vô phương
  3. gps

    gps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Ku Saga cứ úp mở hoài hehe. Thôi thì tạm diễn Nôm cái bài thơ chữ Hán xem có mối niên hệ nào giữa cái hình không nhé.
    Hổng phải hoa cũng hổng phải sương
    Nửa đêm mò tới sáng lên đường
    Dăm phút mơ xuân khi mò tới
    Tan như mây sớm, kiếm vô phương
  4. Sagacious

    Sagacious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Anh vừa có 5 sao từ nhà em! !
  5. Sagacious

    Sagacious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Anh vừa có 5 sao từ nhà em! !
  6. anhaolam

    anhaolam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2005
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Chưa được đi công nông bao giờ à bạn.....
    thì đi giống như thế này này......
    [​IMG]
    có thích đi không........hehe....^^
    Chào cả nhà GPS thấy mọi người đi chấm mà thích quá.........mình chưa có điều kiện và cơ hội đi chấm cùng các bác....thôi thì ngồi ở nhà mút cà lem chờ kết quả của các bác vậy.......chúc các bạn lại có tiếp một lần chấm ngoạn mục thành công tốt đẹp..........ai chưa chấm được thì sẽ được chấm, ai chưa mút được thì sẽ được mút, ai chưa đi công nông thì sẽ được đi công nông.......hehhe.....^^
  7. anhaolam

    anhaolam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2005
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Chưa được đi công nông bao giờ à bạn.....
    thì đi giống như thế này này......
    [​IMG]
    có thích đi không........hehe....^^
    Chào cả nhà GPS thấy mọi người đi chấm mà thích quá.........mình chưa có điều kiện và cơ hội đi chấm cùng các bác....thôi thì ngồi ở nhà mút cà lem chờ kết quả của các bác vậy.......chúc các bạn lại có tiếp một lần chấm ngoạn mục thành công tốt đẹp..........ai chưa chấm được thì sẽ được chấm, ai chưa mút được thì sẽ được mút, ai chưa đi công nông thì sẽ được đi công nông.......hehhe.....^^
  8. Ducko

    Ducko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Đà Nẵng ra Hà Tĩnh thì cũng không xa lắm, túi có viêm viêm một tí chắc cũng ráng gồng được. Chính xác chi phí thì chưa có được vì còn chờ thêm thông tin, sẽ thông báo càng sớm càng tốt. Các em gái trẻ đẹp xinh tươi khu vực Huế - Đà Nẵng- Hội An có thắc mắc hay cần góp ý chỉ điểm gì cứ liên hệ anh ku Mìn, cao to đẹp trai học giỏi con nhà giàu (Nhà anh ku Mìn to nhất, cổ nhất Hội An, đã được xếp vào di sản văn hóa phường). Anh mìn sẵn sàng hỗ trợ 24/7.
    (quăng dép chạy hông ku Mìn nó xách Gerber rượt chạy không kịp hehe)
    Duck
  9. Ducko

    Ducko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Đà Nẵng ra Hà Tĩnh thì cũng không xa lắm, túi có viêm viêm một tí chắc cũng ráng gồng được. Chính xác chi phí thì chưa có được vì còn chờ thêm thông tin, sẽ thông báo càng sớm càng tốt. Các em gái trẻ đẹp xinh tươi khu vực Huế - Đà Nẵng- Hội An có thắc mắc hay cần góp ý chỉ điểm gì cứ liên hệ anh ku Mìn, cao to đẹp trai học giỏi con nhà giàu (Nhà anh ku Mìn to nhất, cổ nhất Hội An, đã được xếp vào di sản văn hóa phường). Anh mìn sẵn sàng hỗ trợ 24/7.
    (quăng dép chạy hông ku Mìn nó xách Gerber rượt chạy không kịp hehe)
    Duck
  10. gps

    gps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn nhìu nhé, kiếm được 5 sao từ Saga khó quá
    Khổ thân ku Mìn, thôi tự an ủi là đỏ tình đen bạc đi.
    Không ngờ chuyện Dăm phút mưa xuân khi mò tới - Tan như sương sớm kiếm vô phương lại là chuyện có thật. Xem http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=203536&ChannelID=89
    Được gps sửa chữa / chuyển vào 00:54 ngày 01/06/2007

Chia sẻ trang này