1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

23/6 chinh phục Cực Đông, thêm vài ngày nữa lông zông trên biển

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi chuotchitxu, 20/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hailua_dichat

    hailua_dichat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Phù , tận 01.45 AM tớ mới mang xe của bác HBQUANG về nhà bác ấy
    té ra Đại Vương HK và Ducko bỏ bom tớ, bắt tớ đưa từng người zìa và đi trả xe
    thay mặt AE tiền trạm và nhóm GPS Club, xin cám ơn tấm thịnh tình của MOD HBQuang đối với AE
    Tình hình Chấm Mút , tớ sẽ có bài repost chi tiết khi zìa tới SG
    nay gửi tạm cái Tracklog và vài tấm ảnh đặng các bác cập nhựt cho nóng sốt!!!
    [​IMG]
    chỗ dừng xe gần chấm nhứt cách chấm
    chấm bây giờ sẽ nằm bên trái của hình này , khỏang cách từ đây theo đường chim bay GPS báo là 5.2 km
    [​IMG]
    Được hailua_dichat sửa chữa / chuyển vào 09:14 ngày 04/06/2007
  2. LETHIHAILINH

    LETHIHAILINH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2005
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Em xin đăng ký thêm
    Bắc tiến:
    1.GPS
    2.Joey
    3.Saga
    4.Pvnguyen
    5.Wan_der_er
    6.Chuotchitxu (Muốn dời lại 1 tuần)
    7.Hapacol (Pending)
    8.Hailua
    9.Cooky
    10.Matnau23
    11.Vespalangbat
    12.Candyduong
    13.lethihailinh (có thể sẽ đi máy bay TpHCM-VInh ngày 16/06)
    Nam tiến:
    1.Ducko
    2.Quynhnt04 (bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản cho Ducko )
    3.hoankiem
    4.sewincity
    5+6.antitmap
    Các anh chị còn lại Saga không biết nằm trong cánh quân nào, nên các anh chị có đọc được vui lòng liên hệ với chỉ huy các cánh để đưa tên mình vào:
    Chỉ huy Nam tiến: Ducko
    Chỉ huy Bắc tiến: Hailua
    Tình hình là vẫn còn chưa thấy Hội trưởng Bàcòng, Lytoet12 và H_Le ghi danh.
  3. LETHIHAILINH

    LETHIHAILINH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2005
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Em xin đăng ký thêm
    Bắc tiến:
    1.GPS
    2.Joey
    3.Saga
    4.Pvnguyen
    5.Wan_der_er
    6.Chuotchitxu (Muốn dời lại 1 tuần)
    7.Hapacol (Pending)
    8.Hailua
    9.Cooky
    10.Matnau23
    11.Vespalangbat
    12.Candyduong
    13.lethihailinh (có thể sẽ đi máy bay TpHCM-VInh ngày 16/06)
    Nam tiến:
    1.Ducko
    2.Quynhnt04 (bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản cho Ducko )
    3.hoankiem
    4.sewincity
    5+6.antitmap
    Các anh chị còn lại Saga không biết nằm trong cánh quân nào, nên các anh chị có đọc được vui lòng liên hệ với chỉ huy các cánh để đưa tên mình vào:
    Chỉ huy Nam tiến: Ducko
    Chỉ huy Bắc tiến: Hailua
    Tình hình là vẫn còn chưa thấy Hội trưởng Bàcòng, Lytoet12 và H_Le ghi danh.
  4. Ducko

    Ducko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Trong khi chờ đợi những thông tin chính thức từ các quan chức, Ducko xin mạn phép rỉ tai nói nhỏ, kể lể những chi tiết vụn vặt quanh chuyến đi để những ai đang chờ đợi bớt căng thẳng
    ... Chuyến đi bắt đầu từ sau ... cái đêm hôm ấy. Đêm hôm ấy bên chiếu rượu hội họp những người yêu Chấm có đủ mặt từ Đại Vương đến Đại gia, từ người Vĩ Đại đến Tổng Quản ở chiếu trên và bọn lâu la Bốp Chát, Vịt cồ, Virgo cùng khoảng 20 em cỏ non nữa ở chiếu dưới. Qua vài tuần rượu cùng những bàn luận về nhân sinh quan, thế giới quan giữa các quan thì bỗng dưng nảy sinh một quyết định rất đúng đắn là phải đi tiền trạm cái chấm Quảng Bình vì sự an nguy của dân đen con đỏ. Dự kiến chiều T7, 2-6 bác Hai, bác Hoangbquang và Ducko sẽ lên đường.
    Giữa kế hoạch và thực tế bao giờ cũng co khoảng cách. Kết quả là 6h chiều ngày T7 đoàn tiền trạm 4 người: Hailua, Hoankiem, Cua Buồn và Ducko lên đường. Đội tiền trạm theo lời bác Hai là gồm toàn những người vốn không quen biết nhau, thậm chí có người còn chưa biết mặt nhau nữa, ùn ùn kéo nhau đi mấy trăm cây số trên xe của một người thứ 5 không đi cùng, để đến một nơi chả biết là đâu, cho một việc chả lợi ích gì cho ai... ack ack.. Đường còn xa xa lắm....
    Duck
  5. Ducko

    Ducko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Trong khi chờ đợi những thông tin chính thức từ các quan chức, Ducko xin mạn phép rỉ tai nói nhỏ, kể lể những chi tiết vụn vặt quanh chuyến đi để những ai đang chờ đợi bớt căng thẳng
    ... Chuyến đi bắt đầu từ sau ... cái đêm hôm ấy. Đêm hôm ấy bên chiếu rượu hội họp những người yêu Chấm có đủ mặt từ Đại Vương đến Đại gia, từ người Vĩ Đại đến Tổng Quản ở chiếu trên và bọn lâu la Bốp Chát, Vịt cồ, Virgo cùng khoảng 20 em cỏ non nữa ở chiếu dưới. Qua vài tuần rượu cùng những bàn luận về nhân sinh quan, thế giới quan giữa các quan thì bỗng dưng nảy sinh một quyết định rất đúng đắn là phải đi tiền trạm cái chấm Quảng Bình vì sự an nguy của dân đen con đỏ. Dự kiến chiều T7, 2-6 bác Hai, bác Hoangbquang và Ducko sẽ lên đường.
    Giữa kế hoạch và thực tế bao giờ cũng co khoảng cách. Kết quả là 6h chiều ngày T7 đoàn tiền trạm 4 người: Hailua, Hoankiem, Cua Buồn và Ducko lên đường. Đội tiền trạm theo lời bác Hai là gồm toàn những người vốn không quen biết nhau, thậm chí có người còn chưa biết mặt nhau nữa, ùn ùn kéo nhau đi mấy trăm cây số trên xe của một người thứ 5 không đi cùng, để đến một nơi chả biết là đâu, cho một việc chả lợi ích gì cho ai... ack ack.. Đường còn xa xa lắm....
    Duck
  6. gps

    gps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Về tới SGN bác Hai plot cái chỗ đậu xe lên bản đồ topo cho em xem với. 5 km đường thế này thì phê quá
  7. gps

    gps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Về tới SGN bác Hai plot cái chỗ đậu xe lên bản đồ topo cho em xem với. 5 km đường thế này thì phê quá
  8. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Ặc ! Tớ không đi tiền trạm được, tiếc hùi hụi ....
    Bác Hai bảo muốn tới chấm phải vượt qua mấy quả núi ! Nghe mà ghê ! Nhưng thích ! Lần này đoàn quân ta đi chấm chắc sẽ nếm "quả" vừa đi vừa phát cây, ăn lương khô và ngủ rừng ..... Nghe cứ như bộ đội Trường Sơn ấy nhỉ
  9. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Ặc ! Tớ không đi tiền trạm được, tiếc hùi hụi ....
    Bác Hai bảo muốn tới chấm phải vượt qua mấy quả núi ! Nghe mà ghê ! Nhưng thích ! Lần này đoàn quân ta đi chấm chắc sẽ nếm "quả" vừa đi vừa phát cây, ăn lương khô và ngủ rừng ..... Nghe cứ như bộ đội Trường Sơn ấy nhỉ
  10. claymore

    claymore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    1
    không phải làm nhụt lòng chiến sĩ ! nhưng rừng như thế này thua rừng Cù Lao Chàm mà ở ngoài đó Mìn leo 1km là thấy đuối rồi, rừng này chắc cắn gáo cũng được 2km
    chuyến này đi ít nhất cũng phải 3 tay rựa mở đường mớii xong bác Hai thấy men theo suối có khả thi không ?
    theo hình bác Hai chụp thì phía bên phải có vẻ giống bị sạt núi ----> dấu vết của lũ chăng ?
    @ anh Ducko : ngoài đoá có gì vui không ?
    Được claymore sửa chữa / chuyển vào 10:19 ngày 04/06/2007

Chia sẻ trang này