1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

23/6 chinh phục Cực Đông, thêm vài ngày nữa lông zông trên biển

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi chuotchitxu, 20/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Thảm nào mà có Chim đen với Chim trắng . Chim đen chắc là H5N1 các bác nhỉ .
  2. gps

    gps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Sau khi thưởng thức hương đồng gió nội, làn da nâu sóng sánh như sô cô la, và bồi dưỡng cơ thể với cháo chim hầm hạt sen tiềm thuốc bắc; đoàn tiền trạm đã sung sướng trở về.
    Tuy nhiên, cái thông tin mà mọi người đang ngóng trông dài cả cổ, ấy là cái tiền khỉ tha ấy có kết luận ra sao, liệu có khả thi hay không thì anh em vẫn cứ mù tịt.
    Vì ngày giờ lên đường đã đến gần mà thông tin cứ nhỏ từng giọt như cafe phin trộn bắp rang nên gps cũng lấy làm sốt ruột.
    Nhìn cái ảnh bác Hai đăng, cây lá ken dày, lại có dấu vết xâm thực của các cơn mưa nhiệt đới, gps thấy cái điều kiện đầu tiên là thiên thời xem như không có. Cái chấm này có lẽ phải dời lại vào mùa khô.
    Sĩ khí đương hăng, lẽ nào anh chị em ta lại ngồi không ? Hay là chuyển hướng tấn công lên Sơn La 21°N 104°E nơi cái chấm cách đường chừng 1 km.
    Em đưa ý kiến lên đây mong các bác tham gia ý kiến về mục tiêu mới, thời điểm dời lại 1 tuần hay vẫn Vũ Như Cẩn, và tình hình thời tiết các tỉnh Tây Bắc...v.v.
  3. gps

    gps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Coi tracklog bác Hai cung cấp thì cái chấm QB cũng không đến nỗi là tuyệt vọng. Tuy nhiên, thiên thời chưa có. Xưa nay nhân định thắng thiên cũng nhiều nhưng chỉ đếm trên đâù ngón tay, chuyện ''mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên'' mới là phổ biến. Thôi thì đã bao năm đợi tháng chờ rồi, chờ qua mùa mưa luôn cũng hổng chết thằng tây nào.
    [​IMG]
    Cái tracklog này trên bản đồ topo cũng hứa hẹn lắm, nhất là cái nhánh theo đường 10 lên Kỳ Thượng, từ chỗ quay xe đến Động Nầy khá bằng phẳng.
  4. H_Le

    H_Le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    Không rõ sao bác Hai chỉ tới gần Kỳ Thượng thì quay xe, không khảo sát thêm con đường phía Động Nầy bằng phẳng hơn? Vị trí phía trong hình chắc phải men theo Khe Nét mà đi, như vậy xa gấp đôi, 10 Km!
    Mùa này hình như chưa phải là mùa mưa chính thức ở khu vực Nghệ Tĩnh, mà là mùa gió Lào nóng và khô, mưa chỉ có chút đỉnh thôi. Chỉ sợ đến ngày N lại có 1 cơn bão trên biển Đông thì mới đáng ngại.
  5. Ducko

    Ducko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Thưa các cô, các chị, lại các anh...
    Sở dĩ Ducko lần lữa không báo cáo chuyện khỉ tha là bởi nhóm tiền trạm đã nhất trí để bác Hai chính thức công bố, vì thế Ducko không dám vượt phận, tiếm quyền. Tuy nhiên có lẽ do bác Hai vừa trúng đậm quả hợp đồng siêu lợi nhuận nên còn bận tíu tít mở L/C... chưa có thì giờ. Để giảm bớt căng thẳng cho những người đang trông tin Chấm như trời hạn trông mưa, nay Ducko xin mạn phép trình bày như sau:
    Theo đánh giá của đoàn tiền trạm, chấm Quảng Bình là BẤT KHẢ THI. Theo bộ tham mưu, chấm này có 3 hướng tiếp cận. Một từ tây Trường sơn sang. Hướng này đã được Hoankiem và Lamchieu tiền trạm từ lâu, không thể đi được. Hướng thứ hai là từ điểm gần nhất trong chuyến tiền trạm vừa rồi ngược lên phía Bắc Tây Bắc. Đường này cũng không đi được nốt vì rừng quá dày đặc, lại thêm núi cao, vực sâu, các bác đi được 500m đã là kỳ tích rồi, chứ 5km thì chỉ có mà mơ. Đường thứ 3 là từ cái động Nầy chi chi đó. Các bác có thể thấy trên bản đồ tracklog theo đường tỉnh lộ 10 đến đoạn đường cong thì hết. Thực tế là con đường trải nhựa đẹp đẽ dến đó thì đâm xầm vào... bụi rậm. Không có đường mòn đường đất gì nữa cả! Đúng là hướng này địa hình bằng phẳng hơn nhiều nhưng cũng đầy đặc bụi bờ chứ không phải đất quang. muốn vượt 10km đường đó e rằng phải có cả trăm quân dao rựa thay nhau chặt phá mở đường. Hơn nữa, phía xa xa, chừng 4-5km, có một dãy núi chắn ngang nên cũng vô phương. Tóm lại là cái chấm này đã được tiếp cận từ 3 hướng khác nhau và đều thất vọng não nề.
    Duck
    [​IMG]
  6. hailua_dichat

    hailua_dichat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi bà con
    quả là Busy quá
    đi HN về sếp giao cho 1 đống việc , mà đơn vị thì lại đang có thanh tra nên cứ lần nữa hòai, biết rằng bà con sốt ruột
    Nay cố gắng vô đây xác nhận thông tin Ducko pót
    rằng thì là " bất khả thi" hay ít nhứt cũng cho lần này
    vì với 5Km trecking đường rừng bảo hộ quả là đầy thú vị, nhưng cũng chứa nhiều bất trắc cần phải có sự chuẩn bị thấu đáo cả về binh lực và thời gian!
    Ngẫm câu, cơm không ăn thì gạo còn đó , cái chấm này , chỉ có những kẻ điên khùng hết mức mới để ý tới, cho nên chắc gạo vẫn còn đó cho đến khi chúng ta hạ quyết tâm chinh phục vào thời điểm mùa khô thích hợp!
    Bây giờ, trong lúc sỹ khí đang lên ào ào , sau mấy bài báo của nhà "Thủy Trần" và Quang Tuyến_ NLĐ , hổng lẽ lại để cho nó nguội sao?
    Khi còn ở HN, 1 số GPSers ngòai ngỏai đã đề nghị chúng ta phối hợp làm cái chấm Sơn La trong 2 ngày 22-24 June
    vậy nay , mạn phép bà con đưa ra mấy lựa chọn sau đặng chúng ta cùng bàn. Khi mà Hội Nghị Bình Thanh đã quyết thì chẳng có lý do gì mà hổng xông lên nữa cả!!!
    1/ Thời Gian: để cho 1 số thành viên khác đang kẹt như H_le , chuột hay Yeumaudo vào ngày 16-18 June chúng tớ dự kiến là ngày 22-24 June để các bác này co 1thể tham gia được , Nhưng hổng rõ các bác khác thì sao ???
    2/ Chấm: treo cái chấm QB lại , vậy ta chọn chấm nào
    nếu Virgin mà có thể Planning để đi ngay được là chấm Tuy Phong , cách bờ 24 hải lý từ Tuy Phong, đi bằng tàu , trong ngày , di chuyển từ HCM ra Tuy Phong Bình Thuận bằng Oto , cái này phụ thuộc rất nhiều vào thời tiết và chắc chắn là sẽ vất vả vì say sóng
    Hoặc là cái Chấm Sơn La , cái này thì chắc chắn đi được ,nhưng nhóm GPS sẽ phải di chuyển ra HN bằng máy bay trong ngày 22 để sáng 23 khởi hành đi Sơn La thất sớm
    vậy nay nêu lên đây để bà con tham gia và cho chánh kiến
    chuot có nhiệm vụ tổng hợp thông tinh hàng ngày nhé, vì ngày đi cũng cận nên cần phải chọn lựa, quyết định đặng còn làm KH
  7. Ducko

    Ducko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Ducko thấy cần nói rõ một số thông tin vì có thể nhiều người chưa biết:
    1. Chấm Sơn La: Tuy chưa hề xác nhận đã chấm trên Confluence nhưng chấm này đã có nhiều hơn một nhóm mần thịt rồi (cũng anh em trong nhà chúng ta cả thôi). Và các nhóm đi rồi cũng xác nhận đây không phải là chấm khó nếu không muón nói là rất dễ.
    2. Chấm Tuy Phong: Là Chấm mà anh em GPS đã đôi lần đi hụt, lại là chấm trên biển. So ra thì tỷ lệ chấm đã được chấm trên biển ít hơn nhiều so với trên đất liền. Tuy nhiên chấm này rất bất tiện cho cánh quân Hà Nội vì di chuyển mất nhiều thời giờ và tiền bạc nhưng lại có kha năng không đi được nếu phót chót biển động hay giông bão gì chẳng hạn.
    Duck
    [​IMG]
  8. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Chấm Sơn La em xung phong tham gia . Chấm Tuy Phong em ... nhìn các bác đi vậy ! Em vốn sợ nước He he...
    Bác Hai ơi ! Chấm Quảng Bình để mùa khô, tầm tháng 12 ta đi em thấy khả thi nhứt đấy !
  9. bopbopchatchat

    bopbopchatchat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Âm thầm đi Lang Chánh các bác ơi!
    Dạ nói âm thầm là vì sát sàn sạt biên giới ạ!
  10. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Lang Chánh cũng cần tiền trạm đấy các bác ạ .
    Em thấy nó cũng có vẻ gần như Quảng Bình

Chia sẻ trang này