1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn có thể chia sẻ với tôi không ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi MinhSong, 05/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 2rivers

    2rivers Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Có thể anh ấy ko muốn làm bạn phiền lòng vì bệnh tật của mình nên đã nghĩ ra cách chia tay để ko làm ảnh hưởng đến bạn. Còn bạn, nếu thấy những gì mình làm là đúng thì hãy cứ làm đi, đôi khi ko chỉ làm vì tình iu mà ta cũng có thể làm vì tình bạn, để cho lòng mình thanh thản là được.
  2. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    cố lên Chiaky , cố để mình ko hối hận , cố đến lúc ko cố được nữa thì buông ra
  3. imeasy

    imeasy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
  4. thuhuong2007

    thuhuong2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện của bạn không có hậu nhưng hãy làm những gì tốt nhất cho người bạn yêu thương khi còn có thời gian và cũng để lòng bạn được thanh thản về sau này.
  5. muathang7

    muathang7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Mình thật sự khâm fục bạn đấy. Có điều bạn chắc chắn sẽ gặp vô vàn khó khăn đấy, nhất là sau này...
  6. anhduc90

    anhduc90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    em thực cảm phục truớc TY của 2 anh chị dành cho nhau,em mong có 1 phép lạ giúp anh ý khỏi bệnh để 2 chị ở bên nhau(ko hẳn là phép lạ đâu Y học bây h pt lắm)chị hay tự tin lên!!em chúc chị hạnh phúc
    em cũng có chuyện muốn các anh chị xem dùm(bài này em đăng ở box "tư vấn giúp em" mà hình như ko ai vào box đó):
    em năm nay lên lớp 12!!bạn gái em(tên là L) và em thích nhau từ lớp 11!!em là người ngỏ lời vs bạn ý trước!!!tính bạn ý hơi vô tư nên có nhiều lúc cũng làm em bực mình(ghen mà),nhưng em đều bỏ qua hết vì em cũng tin tưởng L !!mới đây L nói muốn chia tay em mà ko nói rõ lý do!!!ban ý nói nếu nói lí do thì em cũng ko tin!!đại ý bạn ý nói là bạn ý chưa xác định dc rõ tình cảm của mình!!rằng trước đây L thích em là do cảm động trước tình cảm của em dành cho bạn ý!!!
    nói cần có thời gian suy nghĩ và danh thời gian cho việc học sắp tới!!sau khi thi ĐH xong bọn em sẽ nói chuyện vs nhau sau.
    theo các anh chị thì L còn thích em ko?bọn em còn cơ hội hàn gắn ko!!!về phía em thì em còn rất thích L em phải làm gì để L quay lại vs em mà vẫn ko ảnh hưởng đến việc học của cả 2
  7. MinhSong

    MinhSong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Lần nữa , tôi xin được cảm ơn sự chia sẻ và những lời chúc tốt đẹp từ mọi người .
    Bữa nay buồn quá , cả nhà cho tôi được kể lể than thở một chút nhé.
    Ba ngày trước , tôi gọi cho anh , thấy alo mấy lần ra chiều đt không nghe được. Gọi lần 2 cũng thế , chán quá , tôi cúp máy , thế rồi , cũng không gọi lại cho tôi( cell phone mà , không nghe được thì cũng còn số lưu để biết là tôi đã gọi chứ) , không gởi msg cho tôi trong Y!M hay cell. Tôi nhớ anh quá , nhưng cũng không biết phải làm sao : (
    Nếu là trước kia thì khác nhiều .Nhớ , tôi gọi . Bực mình , tôi cũng gọi , hỏi han ra lẽ . Nhưng bây giờ thì không . Tôi không thích hở 1một chút là bày tỏ sự không hài lòng (nhưng mà thật sự là tôi không hài lòng , hay bực bội , hay ghen ). Vậy là im lặng luôn .Nhưng buồn gì đâu mà buồn.
    Tôi và anh ở rất xa nhau. Đi một ngày đường mới tới. Hai tháng một lần ,tôi xuống thăm anh. Dành dụm tiền đi xe , dành dụm mua quà cho mọi người trong nhà anh . Xuống , có khi không ngồi chơi với nhau được bao lâu , tôi lại lay hoay xuống bếp để nấu những món mà tôi nghĩ là bổ cho anh. Có khi ngồi cạnh nhau được một chút rồi lại đi về , mất một ngày đường ... Anh không vui mấy chuyện đó , chuyện nấu nướng , chuyện quà cáp... và vài chuyện khác nữa , thậm chí là tỏ ra giận dữ ( anh rất rất hiếm khi giận dữ với tôi lắm )bởi vì anh cảm thấy như... mắc nợ . Anh cảm thấy ngại vì sợ làm phiền.Tôi đã nói rất thật lòng , rằng tôi không thấy mệt , không ngại vất vả , tôi cảm thấy vui khi được tự tay take care anh. Nhưng có vẻ anh không hiểu.
    Chuyện không cần ngại thì lại ngại . Còn chuyện tôi không muốn anh làm thì anh lại làm. Đôi khi hai đứa tình cảm thắm thiết , tự dưng anh ... thay đổi thái độ. Tự dưng lạnh ơi là lạnh . Gọi điện không nghe , mail không trả lời . Cứ vậy mà im lìm có khi cả tháng trời. Hầu hết những lúc đó là anh bịnh , nhà anh có chuyện hoặc có khi không là gì hết. Tôi nghĩ hoài mà không hiểu . Tại sao khi người ta bệnh , người ta muốn có ai đó để chia sẻ , a thì không ? Bởi vậy , đôi lúc tôi chỉ có thể biết anh như thế nào lúc đó qua lời gia đình anh mà thôi.
    Nói vậy chứ khi anh thấy ổn lại , anh lại gọi điện cho tôi , vui vẻ , hài hước và .... rất thản nhiên ( như chưa từng gây cho tôi những nỗi khổ sở nào ) . Tôi cũng không muốn gây cho anh bất kỳ những sự khó chịu nào nên ...im luôn ( nhưng trong lòng không im , thành ra ấm ức hoài . Dần dà , tôi cảm thấy chính mình cũng thay đổi , một lời nói yêu thương và một sự chủ động đôi khi cũng ngại ngần . Giống như sợ mình bước hụt vậy). Thật ra , tôi biết , nếu có hỏi thì cũng chỉ nhận được một câu trả lời có những lúc anh muốn ở một mình. Bây giờ thì tới lượt tôi không hiểu gì hết.
    Hì , viết tới đây tự dưng không muốn viết nữa. Chắc là hẹn hò đứa bạn nào đó đi cà phê vậy. Gặp mọi nguời sau nhé.
  8. MinhSong

    MinhSong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn Im easy . Bạn làm tôi khóc. Bài hát buồn quá !
    To Thuhuong& 2 Rivers : Tôi thật sự mong mình có thể làm tất cả cho anh vì tình bạn hay tình người gì đó ( chắc lúc đó tôi cảm thấy thanh thản lắm , làm việc tốt mà ) . Nhưng mà không được bạn à , trong tôi hình như chỉ có tình yêu . Bởi vậy , tôi hành động theo cảm tính lắm. Và mất bình tĩnh nữa . Làm sao bây giờ ?

Chia sẻ trang này