1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Báo cáo nhảy múa của đồng bào Du lịch trong những ngày Tết - Năm nay, năm Bính Tuất (từ trang 6)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi hailua_dichat, 08/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hailua_dichat

    hailua_dichat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo nhảy múa của đồng bào Du lịch trong những ngày Tết - Năm nay, năm Bính Tuất (từ trang 6)

    Chào mừng sự trở lại của TTVNOL , cũng như sự cố gắng của những người phụ trách diển đàn!
    cũng nhân dịp tết con Gà này, tui xin phép mở Topic này để bà con xa gần tham gia, cũng như chia xẻ tình quê hương , không khí đón tết với bà con kiều bào nước ngoài!

    hôm nay đã là ba mươi tết rồi , nào các bạn , chúng ta cùng Đạp thằng bần ra khỏi cửa và chuẩn bị đón 1 năm mới vui tươi , may mắn và hạnh phúc!

    Kính!
  2. corbetti

    corbetti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    941
    Đã được thích:
    1
    Sang Xuân, năm mới tới, tớ xin chúc các bạn luôn mạnh, công việc phát đạt và luôn được vui vẻ, vác ba lô đi là "chân cứng, đá mềm".
    Tết đến, một (cành) đào tây chợt nhớ sắc đào ta.
    "Đào ơi, thắm nở đi,
    Mặc ngoài kia tuyết rơi"
  3. corbetti

    corbetti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    941
    Đã được thích:
    1
    Sang Xuân, năm mới tới, tớ xin chúc các bạn luôn mạnh, công việc phát đạt và luôn được vui vẻ, vác ba lô đi là "chân cứng, đá mềm".
    Tết đến, một (cành) đào tây chợt nhớ sắc đào ta.
    "Đào ơi, thắm nở đi,
    Mặc ngoài kia tuyết rơi"
  4. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    30 Tết,
    Cháu nó hạnh phúc ngồi sau lưng anh...xe ôm, hạnh phúc vì đường vắng quá chả sợ trễ làm. Khữa, xe cháu mang gửi rồi, nên cháu nó lại ra đầu xóm trèo lên cái xe Zim Tàu của anh xe ôm quen thuộc. Đường vắng vật, cháu nó đi làm mà chả biết đến công ty để làm cái gì, 30 Tết vắng ngắt, phải đứa nào man rợ lắm thì nó mới gọi điện thoại hay là đến công ty mà chọc phá nhà cháu. Cứ chờ xem đứa nào dại...
    Nhà chú bell boy đón cháu ở cửa gào lên một cách rất thì thầm "hí hí, cũng đi làm nữa hả?" hắn nhấn mạnh chữ "cũng" một cách sung sướng. Nhà cháu gật đầu rồi phi thẳng vào thang máy, ngoáy cổ lên dòm thẳng vào cái camera rồi thọc 2 ngón tay vào mồm nhe răng lè lưỡi ra he he, mấy anh Xẹc-ku-ri-ti chắc cười nôn ruột. Sắp năm mới thì phải cười cho nó son chứ.
    Nguyên cả cái tầng cháu làm vắng ngắt, cbn, sao cháu chăm thế nhỉ! Cháu vào bàn, mở máy rồi phánh ra hàng kiếng đứng sưởi nắng và ngắm chợ hoa ngay bên dưới công viên sát chổ cháu làm. Năm nay vắng thế...mà Tết nhất gì, nhà cháu xa gia đình, lăn lóc một mình, hai ba hôm nay cái nhà cháu trọ vắng hoe. Đêm về cháu cứ phải lôi một cái việc điên dại gì đó ra để làm, giặt chăn màn, lau dọn, chuẩn bị hành lý để về quê chẳng hạn. Mấy hôm trước cháu còn chiến đấu với cả một con chuột nữa, may mà nhà cháu may mắn mua được ở cầu Thị Nghè "một sản phẩm chất lượng mà trung tâm công nghệ hoá màu vừa cho ra đời" nên con chuột í với cháu nay rời xa nhau rồi. Của đáng tội, hôm í khi ngủ dậy trông thấy nó nhúc nhích cháu hãi quá, chả biết phải làm sao, may phúc nhà cháu trên lầu có một chị kia biệt danh "bé liều" ra tay lột con chuột mang vứt.
    Thật khó tin quá! Từ sáng đến giờ cả mấy cái điện thoại không có cái nào reo một tiếng, làm cháu chột dạ phải chạy đi cắm lại mấy cọng dây để chắc chắn là không có ai gọi chứ chả phải là nó sút dây!
    Cái tờ giấy trước mặt cháu đã bắt đầu chi chít hình vẽ nhăng nhít, chẳng là cháu chán, cứ gõ mấy phát thì lại ngồi vẽ nhăng nhít ra giấy rồi lại ghi các thứ cần phải chuẩn bị để mai về nhà. .
    Ừ nhỉ, tối mai là cháu được về nhà rồi, mùng một thì vưỡn còn Xuân chán, các bác nhểy!
    Đêm nay là đêm giao thừa, nếu cháu mà ở nhà thì đêm nay cháu lại lọ mọ theo Me cháu sắp sửa bàn cúng. Rồi cả nhà ngồi ăn mứt uống trà, Ba Me lì xì cho các con, các con lì xì cho Ba Me, rồi các con lì xì cho nhau...Rồi thì đưa Me đi coi pháo bông (nếu có, chả biết năm nay quê cháu có bắn không...) Sau đấy thì cháu đưa Me về nhà rồi cháu...phánh với đám bạn. Đi tận vài giờ sáng thì cháu mới về đến nhà với cái bong bóng to tổ chảng, một nhánh trầu 3 lá (người ta bảo là Phước - Lộc - Thọ). Me cháu sẽ ra mở cửa rồi nhắc nhở nhẹ nhàng "Mai còn đi thăm bà con, về khuya quá, mai răng mà dậy nổi?"(năm mới mà, không thì Me cháu đá cho phát rồi cho ở ngoài đường luôn). He he, cháu sẽ cười khì rồi lái sang chuyện 3 lá trầu. Rồi cháu tắm phát, leo lên giường thao thao bất tuyệt với Me cháu về mấy đứa bạn vàng của cháu năm nay nó như thế nào, rồi cháu thẳng cẳng....Sáng mai mở mắt ra đã thấy Me cháu ủi sẵn cho bộ đồ dài. Sau đó thì đến lượt cháu khòm người ủi đồ cho 3 đại ca nhà cháu để Me cháu còn sửa soạn.
    Năm ngoái cháu không ở nhà, năm nay cháu cũng thế... Năm ngoái cháu đi xem pháo bông với đứa bạn. Năm nay, vài đứa trong chúng nó bận dắt ghệ đi chơi rồi, cháu sẽ làm gì nhỉ?
    Í có điện thoại rồi! Mừng quá
    + @#$%^&&& can i help you?
    - M hả? hhehhe, trực hả? vừa thò chân xuống, gọi cho mày cái, bọn hắn vừa nói ta mùng 3 họp lớp, không họp mùng 6 nữa.
    + 6 tao cũng phải lượn rồi, may quá!
    - Năm nào mày chả lượn như ong í! Mai thò chân xuống là bọn tao cướp nhá! Báo Me mày rồi, mai nhà mày khỏi đón, bọn tao đón.
    + Thôi, năm nay tao đi sớm, về nhà đã, mùng 3 tha hồ. Sao gọi số này?
    - Để nghe mày chào xem nó thiểu não tới đâu. hahhaha
    + Thôi, lo về nhà đi, gởi lời thăm Ba Má nghe, mai gặp.
    ....
    Cúp máy, ngồi ngẩn ngơ...
  5. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    30 Tết,
    Cháu nó hạnh phúc ngồi sau lưng anh...xe ôm, hạnh phúc vì đường vắng quá chả sợ trễ làm. Khữa, xe cháu mang gửi rồi, nên cháu nó lại ra đầu xóm trèo lên cái xe Zim Tàu của anh xe ôm quen thuộc. Đường vắng vật, cháu nó đi làm mà chả biết đến công ty để làm cái gì, 30 Tết vắng ngắt, phải đứa nào man rợ lắm thì nó mới gọi điện thoại hay là đến công ty mà chọc phá nhà cháu. Cứ chờ xem đứa nào dại...
    Nhà chú bell boy đón cháu ở cửa gào lên một cách rất thì thầm "hí hí, cũng đi làm nữa hả?" hắn nhấn mạnh chữ "cũng" một cách sung sướng. Nhà cháu gật đầu rồi phi thẳng vào thang máy, ngoáy cổ lên dòm thẳng vào cái camera rồi thọc 2 ngón tay vào mồm nhe răng lè lưỡi ra he he, mấy anh Xẹc-ku-ri-ti chắc cười nôn ruột. Sắp năm mới thì phải cười cho nó son chứ.
    Nguyên cả cái tầng cháu làm vắng ngắt, cbn, sao cháu chăm thế nhỉ! Cháu vào bàn, mở máy rồi phánh ra hàng kiếng đứng sưởi nắng và ngắm chợ hoa ngay bên dưới công viên sát chổ cháu làm. Năm nay vắng thế...mà Tết nhất gì, nhà cháu xa gia đình, lăn lóc một mình, hai ba hôm nay cái nhà cháu trọ vắng hoe. Đêm về cháu cứ phải lôi một cái việc điên dại gì đó ra để làm, giặt chăn màn, lau dọn, chuẩn bị hành lý để về quê chẳng hạn. Mấy hôm trước cháu còn chiến đấu với cả một con chuột nữa, may mà nhà cháu may mắn mua được ở cầu Thị Nghè "một sản phẩm chất lượng mà trung tâm công nghệ hoá màu vừa cho ra đời" nên con chuột í với cháu nay rời xa nhau rồi. Của đáng tội, hôm í khi ngủ dậy trông thấy nó nhúc nhích cháu hãi quá, chả biết phải làm sao, may phúc nhà cháu trên lầu có một chị kia biệt danh "bé liều" ra tay lột con chuột mang vứt.
    Thật khó tin quá! Từ sáng đến giờ cả mấy cái điện thoại không có cái nào reo một tiếng, làm cháu chột dạ phải chạy đi cắm lại mấy cọng dây để chắc chắn là không có ai gọi chứ chả phải là nó sút dây!
    Cái tờ giấy trước mặt cháu đã bắt đầu chi chít hình vẽ nhăng nhít, chẳng là cháu chán, cứ gõ mấy phát thì lại ngồi vẽ nhăng nhít ra giấy rồi lại ghi các thứ cần phải chuẩn bị để mai về nhà. .
    Ừ nhỉ, tối mai là cháu được về nhà rồi, mùng một thì vưỡn còn Xuân chán, các bác nhểy!
    Đêm nay là đêm giao thừa, nếu cháu mà ở nhà thì đêm nay cháu lại lọ mọ theo Me cháu sắp sửa bàn cúng. Rồi cả nhà ngồi ăn mứt uống trà, Ba Me lì xì cho các con, các con lì xì cho Ba Me, rồi các con lì xì cho nhau...Rồi thì đưa Me đi coi pháo bông (nếu có, chả biết năm nay quê cháu có bắn không...) Sau đấy thì cháu đưa Me về nhà rồi cháu...phánh với đám bạn. Đi tận vài giờ sáng thì cháu mới về đến nhà với cái bong bóng to tổ chảng, một nhánh trầu 3 lá (người ta bảo là Phước - Lộc - Thọ). Me cháu sẽ ra mở cửa rồi nhắc nhở nhẹ nhàng "Mai còn đi thăm bà con, về khuya quá, mai răng mà dậy nổi?"(năm mới mà, không thì Me cháu đá cho phát rồi cho ở ngoài đường luôn). He he, cháu sẽ cười khì rồi lái sang chuyện 3 lá trầu. Rồi cháu tắm phát, leo lên giường thao thao bất tuyệt với Me cháu về mấy đứa bạn vàng của cháu năm nay nó như thế nào, rồi cháu thẳng cẳng....Sáng mai mở mắt ra đã thấy Me cháu ủi sẵn cho bộ đồ dài. Sau đó thì đến lượt cháu khòm người ủi đồ cho 3 đại ca nhà cháu để Me cháu còn sửa soạn.
    Năm ngoái cháu không ở nhà, năm nay cháu cũng thế... Năm ngoái cháu đi xem pháo bông với đứa bạn. Năm nay, vài đứa trong chúng nó bận dắt ghệ đi chơi rồi, cháu sẽ làm gì nhỉ?
    Í có điện thoại rồi! Mừng quá
    + @#$%^&&& can i help you?
    - M hả? hhehhe, trực hả? vừa thò chân xuống, gọi cho mày cái, bọn hắn vừa nói ta mùng 3 họp lớp, không họp mùng 6 nữa.
    + 6 tao cũng phải lượn rồi, may quá!
    - Năm nào mày chả lượn như ong í! Mai thò chân xuống là bọn tao cướp nhá! Báo Me mày rồi, mai nhà mày khỏi đón, bọn tao đón.
    + Thôi, năm nay tao đi sớm, về nhà đã, mùng 3 tha hồ. Sao gọi số này?
    - Để nghe mày chào xem nó thiểu não tới đâu. hahhaha
    + Thôi, lo về nhà đi, gởi lời thăm Ba Má nghe, mai gặp.
    ....
    Cúp máy, ngồi ngẩn ngơ...
  6. gps

    gps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Tết con Gà năm nay lạnh lẽo quá. Sáng ra, có điện thoại thông báo trường học tạm nghỉ vì tuyết rơi dày. Bác tài cũng cáo lỗi sẽ đến trễ, vậy là tranh thủ vào TTVN xem mọi người ăn Tết ra sao.
    Từ cửa sổ nhìn ra, thấy tuyết đã ngừng rơi rồi.
    [​IMG]
  7. gps

    gps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Tết con Gà năm nay lạnh lẽo quá. Sáng ra, có điện thoại thông báo trường học tạm nghỉ vì tuyết rơi dày. Bác tài cũng cáo lỗi sẽ đến trễ, vậy là tranh thủ vào TTVN xem mọi người ăn Tết ra sao.
    Từ cửa sổ nhìn ra, thấy tuyết đã ngừng rơi rồi.
    [​IMG]
  8. hailua_dichat

    hailua_dichat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Ái chà chà, nhìn cái tết của bác corti còn thấy hoa là khoe sắc một chút , chứ nhìn cái tết của bác GPS thấy lạnh như đá vậy!, chẳng bù cho cái xứ phương nam này tràn ngập nắng và gió! sáng nay ra đường , 30 tết , đường vắng tanh , mọi người dường như ai nấy hối hả , mua mua bán bán cho kịp đĩa trái cây cúng ông bà hay mâm cơm cuối năm. Mẻ Hai Lúa cũng hối tui đi mua 2 trái dưa còn thiếu cho mâm trái cây!
    Năm nay dưa hấu được mùa, nghe mấy bà bán dưa chợ An đông kháo nhau là dưa đang dội chợ!
    Cô hàng dưa có hàm răng trắng và đều như bắp non đon đả mời mua dưa , dưa cô to thiệt dễ đến 15kg/trái , Ồh , khỏi mặc cả , mẻ Hailúa dặn kỹ dưa to, tròn xanh thẫm cuống còn tươi lọai trên 10kg/trái không quá 5000đ/kg , thế mà cô hàng dưa bảo chỉ có 4000/kg thôi! , OK cô lấy cho 2 trái khỏang 29-30kg tổng cộng , phù thế là xong nhiệm vụ rồi . Lúc cô hàng dưa cúi xuống nhấc trái dưa lên cân , Phù trái dưa nặng thiệt cô phải cúi gập người xuống, Phù ... tiếc là không mang theo đồ chơi để tác nghiệp hehehe!!!
    còn đây là HCMC đêm 29 tết ,

    Được hailua_dichat sửa chữa / chuyển vào 16:29 ngày 08/02/2005
    Được hailua_dichat sửa chữa / chuyển vào 21:54 ngày 08/02/2005
  9. hailua_dichat

    hailua_dichat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Ái chà chà, nhìn cái tết của bác corti còn thấy hoa là khoe sắc một chút , chứ nhìn cái tết của bác GPS thấy lạnh như đá vậy!, chẳng bù cho cái xứ phương nam này tràn ngập nắng và gió! sáng nay ra đường , 30 tết , đường vắng tanh , mọi người dường như ai nấy hối hả , mua mua bán bán cho kịp đĩa trái cây cúng ông bà hay mâm cơm cuối năm. Mẻ Hai Lúa cũng hối tui đi mua 2 trái dưa còn thiếu cho mâm trái cây!
    Năm nay dưa hấu được mùa, nghe mấy bà bán dưa chợ An đông kháo nhau là dưa đang dội chợ!
    Cô hàng dưa có hàm răng trắng và đều như bắp non đon đả mời mua dưa , dưa cô to thiệt dễ đến 15kg/trái , Ồh , khỏi mặc cả , mẻ Hailúa dặn kỹ dưa to, tròn xanh thẫm cuống còn tươi lọai trên 10kg/trái không quá 5000đ/kg , thế mà cô hàng dưa bảo chỉ có 4000/kg thôi! , OK cô lấy cho 2 trái khỏang 29-30kg tổng cộng , phù thế là xong nhiệm vụ rồi . Lúc cô hàng dưa cúi xuống nhấc trái dưa lên cân , Phù trái dưa nặng thiệt cô phải cúi gập người xuống, Phù ... tiếc là không mang theo đồ chơi để tác nghiệp hehehe!!!
    còn đây là HCMC đêm 29 tết ,

    Được hailua_dichat sửa chữa / chuyển vào 16:29 ngày 08/02/2005
    Được hailua_dichat sửa chữa / chuyển vào 21:54 ngày 08/02/2005
  10. cooky

    cooky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Thấy mọi người khoe đủ mọi chuyện làm mình thèm phát cbn ngán, đêm 30 đi lám, đêm mồng một đi làm và đêm mồng 2 cũmg đi làm nốt. Ối dùi ui, seo mờ chán thế không biết, chắc phải nhấn nút cho nó trip toàn bộ nhà máy để những kẻ khác không có điện đón TẾT hehehe
    Chuc moi nguoi:

    " Thiên tăng tuế nguyệt, nhân tăng thọ
    Xuân mãn càn khôn, phúc mãn đường "
    Happy New Year 2005

    Được cooky sửa chữa / chuyển vào 21:52 ngày 08/02/2005 Được cooky sửa chữa / chuyển vào 21:55 ngày 08/02/2005
    Được cooky sửa chữa / chuyển vào 21:58 ngày 08/02/2005

Chia sẻ trang này