1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Báo cáo nhảy múa của đồng bào Du lịch trong những ngày Tết - Năm nay, năm Bính Tuất (từ trang 6)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi hailua_dichat, 08/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Tết Hà Nội năm nay ấm lắm, chỉ thích trước tết trời lạnh hù hù, đi xem vườn quất vườn đào mà cứ xuýt xoa trước gió sông hồng thổi vào hun hút, mừng cho người trồng hoa trên đê năm nay quất đào đúng vụ.
    Người Hà Nội có câu Quất ngoài đê - Đào trong đê, ấy là thói quen chọn hoa chọn quất của người HN từ nhiều năm nay, cây quất ngoài đê quả mới tròn to, lá xanh, hoa đào trong đê sắc mới thắm, cành mới tràn nhựa tươi lâu.
    Đây là vườn đào ngút mắt, hoa nở như hớn hở với mùa xuân vì chưa bị chặt đi để lấy đất xây nhà. Chúc cho vườn đào HN còn mãi, người mua đào đừng ép giá quá để gia chủ còn tiếp tục truyền thống chăm lo vườn hoa xuân của HN.
    Em Linh về nhà chăm chỉ quét tước nhà cửa, chuẩn bị đón xuân con gà cũng là năm iem Linh được 24 tuổi
    Đến đêm 30 thì xách chai nếp mới cùng mấy chiến hữu chui ra Hồ Tây xem pháo hoa. Tiếc là xúc động quá không kịp nháy ảnh, đành chụp lại từ cái clip nên hơi xấu xí nhoè nhọet múa rìu qua mắt thợ mấy cái ảnh Pháo hoa xì gòn
    Năm mới qua nhanh, hôm nay phố lại đông vui. Mai các quán cà fê lại mở. Thế là một năm mới đến roài, lại cố gắng và sẵn sàng cho mọi chuyện bí mật đang chờ đón trước mắt.
    Được LinhEvil sửa chữa / chuyển vào 23:39 ngày 11/02/2005
  2. vespalangbat

    vespalangbat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    1.289
    Đã được thích:
    0
    Tết con gà ..rù lu bù đủ thứ ..may mà đã chuẩn bị kế hoạch cả tháng cũng thế ...chiều nay nhảy vào xem bài là nhận ngay cú alo của bác Bacong ....mới hay mình quả thiếu xót . Thanks cooky cho gã lang bat mượn quả GPS tham gia chuyến hội ngộ vespa
    Tết là nổi ám ảnh của cái gã luộm thuộm và vất vưởng như langbat chả dấu gì bố mẹ và anh em thì ở xa nên cứ thui thủi với cái gia đình nhỏ .. ăn tết năm nay cũng thú vị ..này nhá sau khi giải quyết chuyện cơ quan xong ... ngày cuối năm đi thăm một bà mẹ hơn 70 vẫn phải đi giặt mướn ..nuôi hai cô con gái tật nguyền. Sau đó cùng Mod Blue và những người bạn vespa làm chuyến ghé thăm mấy đứa nhỏ dị tật Làng hoà bình 2 .Đó cũng là cách để cân bằng .. xem ra mình thế còn sướng hơn bao người
    ..nhưng cũng không quên vòng vèo vespa vi vu dạo phố Hoa nguyễn huệ ..bà con mược xe chụp hình đầu Xuân . .cảm thấy vui và lâng lâng trong lòng vì cũngchia xẻ chút xuân cùng mọi người
    .. đón Xuân,.. với cành đào Hà nội ..cuối năm đi chọn đào thật thú vị năm sau tớ biết cách cho cây đào ra hoa đẹp rồi
    ..và cả Mai vàng ... cái cây bonsai chăm sóc cả nămquả không phụ lòng chủ
    Chớ bảo Xuân tàn hoa rụng hết
    Đêm qua sân trước một nhành mai .. quá chời mai đúng hơn
    ..Còn cái này tặng cho các bác bô lảo nhóm GPS... những con người ham vui lạc quan không bao giờ biết mỏi
    Nhân
    Nhân lảo tâm bất lảo
    Niên cao chí vũ cao

    ...Ới quên!! còn chuyến chuẩn bị cho chuyến hội ngộ vespa ba miền do Madame TOET và Vespafriends thực hiện ..xe đã tập kết nhưng người còn chờ ..giờ chót . chỉ thích cú leo đèo hải vân bằng chiếc xe cổ nhất đoàn
    Được vespalangbat sửa chữa / chuyển vào 09:50 ngày 12/02/2005
  3. vespalangbat

    vespalangbat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    1.289
    Đã được thích:
    0
    Tết con gà ..rù lu bù đủ thứ ..may mà đã chuẩn bị kế hoạch cả tháng cũng thế ...chiều nay nhảy vào xem bài là nhận ngay cú alo của bác Bacong ....mới hay mình quả thiếu xót . Thanks cooky cho gã lang bat mượn quả GPS tham gia chuyến hội ngộ vespa
    Tết là nổi ám ảnh của cái gã luộm thuộm và vất vưởng như langbat chả dấu gì bố mẹ và anh em thì ở xa nên cứ thui thủi với cái gia đình nhỏ .. ăn tết năm nay cũng thú vị ..này nhá sau khi giải quyết chuyện cơ quan xong ... ngày cuối năm đi thăm một bà mẹ hơn 70 vẫn phải đi giặt mướn ..nuôi hai cô con gái tật nguyền. Sau đó cùng Mod Blue và những người bạn vespa làm chuyến ghé thăm mấy đứa nhỏ dị tật Làng hoà bình 2 .Đó cũng là cách để cân bằng .. xem ra mình thế còn sướng hơn bao người
    ..nhưng cũng không quên vòng vèo vespa vi vu dạo phố Hoa nguyễn huệ ..bà con mược xe chụp hình đầu Xuân . .cảm thấy vui và lâng lâng trong lòng vì cũngchia xẻ chút xuân cùng mọi người
    .. đón Xuân,.. với cành đào Hà nội ..cuối năm đi chọn đào thật thú vị năm sau tớ biết cách cho cây đào ra hoa đẹp rồi
    ..và cả Mai vàng ... cái cây bonsai chăm sóc cả nămquả không phụ lòng chủ
    Chớ bảo Xuân tàn hoa rụng hết
    Đêm qua sân trước một nhành mai .. quá chời mai đúng hơn
    ..Còn cái này tặng cho các bác bô lảo nhóm GPS... những con người ham vui lạc quan không bao giờ biết mỏi
    Nhân
    Nhân lảo tâm bất lảo
    Niên cao chí vũ cao

    ...Ới quên!! còn chuyến chuẩn bị cho chuyến hội ngộ vespa ba miền do Madame TOET và Vespafriends thực hiện ..xe đã tập kết nhưng người còn chờ ..giờ chót . chỉ thích cú leo đèo hải vân bằng chiếc xe cổ nhất đoàn
    Được vespalangbat sửa chữa / chuyển vào 09:50 ngày 12/02/2005
  4. bacong

    bacong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn,Bacong đọc các bài viết của các bạn xa nhà,xa quê hương như các bạn Blue,Gps,Toeooc,Marble_leaf....nói chung là các bạn xa nhà với nỗi nhớ hương vị Tết quê hương quay quắt,Bacong rất cảm động.
    Bacong còn mẹ già 76 tuổi nên tuy là các anh chị em đều đã ra ở riêng,có người còn có cả cháu nội, cháu ngoại nhưng chẳng hiểu là từ bao giờ,các anh chị em trong gia đình Bacong chẳng ai bảo ai mà đều chỉ sắm sửa tết nhất qua loa ở nhà mình còn lại đều tập trung ở nhà mẹ ăn tết,bảo để cho cụ vui.Các bạn cứ tưởng tượng xem,tứ đại đồng đường,lớn bé khoảng gần 30 người,chưa kể họ hàng tới lui ,tập trung lại vui tết thì không khí tết tại nhà Bacong như thế nào?
    Vui đấy nhưng đôi khi cũng cảm thấy rất mệt.Mãi đến hôm nay,mùng 3 Tết mới tranh thủ họp mặt được với Bác Lý, Cooky và Bác Vespa,quả thật là một buổi tối thư giãn.
    Dưới đây mời các bạn cùng vui cáiTết đơn giản với gia đình riêng của Bacong vào Sáng sớm múng 1 ,cũng có đủ bánh trưng,bánh tét,dưa hấu,hoa quả,mứt và cả mai nữa
    [​IMG]
    [IM[​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được Bacong sửa chữa / chuyển vào 01:23 ngày 12/02/2005
    Được Bacong sửa chữa / chuyển vào 02:05 ngày 12/02/2005
  5. bacong

    bacong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn,Bacong đọc các bài viết của các bạn xa nhà,xa quê hương như các bạn Blue,Gps,Toeooc,Marble_leaf....nói chung là các bạn xa nhà với nỗi nhớ hương vị Tết quê hương quay quắt,Bacong rất cảm động.
    Bacong còn mẹ già 76 tuổi nên tuy là các anh chị em đều đã ra ở riêng,có người còn có cả cháu nội, cháu ngoại nhưng chẳng hiểu là từ bao giờ,các anh chị em trong gia đình Bacong chẳng ai bảo ai mà đều chỉ sắm sửa tết nhất qua loa ở nhà mình còn lại đều tập trung ở nhà mẹ ăn tết,bảo để cho cụ vui.Các bạn cứ tưởng tượng xem,tứ đại đồng đường,lớn bé khoảng gần 30 người,chưa kể họ hàng tới lui ,tập trung lại vui tết thì không khí tết tại nhà Bacong như thế nào?
    Vui đấy nhưng đôi khi cũng cảm thấy rất mệt.Mãi đến hôm nay,mùng 3 Tết mới tranh thủ họp mặt được với Bác Lý, Cooky và Bác Vespa,quả thật là một buổi tối thư giãn.
    Dưới đây mời các bạn cùng vui cáiTết đơn giản với gia đình riêng của Bacong vào Sáng sớm múng 1 ,cũng có đủ bánh trưng,bánh tét,dưa hấu,hoa quả,mứt và cả mai nữa
    [​IMG]
    [IM[​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được Bacong sửa chữa / chuyển vào 01:23 ngày 12/02/2005
    Được Bacong sửa chữa / chuyển vào 02:05 ngày 12/02/2005
  6. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Ôi, Tết của cả nhà rực rỡ màu sắc và chứa đầy tâm trạng.
    Tết của nhà em, thì ... chậc chậc ...
    Chưa bao giờ em lại ngủ khì qua giao thừa như năm nay. 1.30 sáng mùng 1, các bạn gọi điện chúc Tết và thực ra là khoe khoang chuyện chúng nó đang vui vầy với nhau, hic
    Em chờ chuyến đi tụ tập tại miền Trung của liên hiệp mấy Box ham chơi liền.
    là lá là....
  7. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Ôi, Tết của cả nhà rực rỡ màu sắc và chứa đầy tâm trạng.
    Tết của nhà em, thì ... chậc chậc ...
    Chưa bao giờ em lại ngủ khì qua giao thừa như năm nay. 1.30 sáng mùng 1, các bạn gọi điện chúc Tết và thực ra là khoe khoang chuyện chúng nó đang vui vầy với nhau, hic
    Em chờ chuyến đi tụ tập tại miền Trung của liên hiệp mấy Box ham chơi liền.
    là lá là....
  8. gps

    gps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    bài của em Linh anh thích cái hình này nhất, tiếc là hơi thiếu sáng
  9. gps

    gps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    bài của em Linh anh thích cái hình này nhất, tiếc là hơi thiếu sáng
  10. gps

    gps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Bác Bacong đăng mấy tấm hình này làm em nhớ nhà, nhớ Tết Việt Nam quá

Chia sẻ trang này