1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Been There-Done That

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi netwalker, 10/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Toni_Guy

    Toni_Guy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Ái chà chà ... nhìn hay thế nhỉ Em đang máu đi Saudi Arabia bác ạ. Chẳng là em vừa applied đi internship ở Dubai, có 2 xuất mà tìm mãi ko ra thêm thằng nữa, em vẫn waitin''... Các cụ nhà em cứ can, sợ em lên CNN hay BBC thì các cụ đứt vốn, nhưng em vẫn máu Có phải ai cũng được lên CNN, chắc gì mình có số đấy Nếu đi dịp mùa đông thì có vẻ không nóng như mùa Hè, bác nhỉ? Nhìn hình mà háo hức quá
  2. oilman

    oilman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Bác muốn đi sa mạc thì UAE cũng có. Dubai là thành phố ở gần biển và sa mạc. Hơn nữa visa đi Saudi rất khó lấy trừ khi bác có bảo trợ của công ty đóng tại Saudi. UAE khá an ninh, bác không phải lo sẽ được chiếu cảnh bác bị xử trảm trên CNN . Good luck by the way .
    Dubai là thành phố ăn chơi nhất trong một thế giới hồi giáo. Nhờ chính sách miễn thuế và là trung tâm của khu vực dầu mỏ (cung cấp các dịch vụ khác nhau), nó trở thành một thành phố giàu có. Tháp Ả rập kiến trúc đẹp là khách sạn 7 sao có một không hai. Thành phố đang vươn ra biển với các đảo nhân tạo và một hệ thống nhà ở tuyệt đẹp trên các đảo nhân tạo này. Dubai là nơi nên đến.
    Được oilman sửa chữa / chuyển vào 12:10 ngày 20/08/2005
  3. oilman

    oilman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Ả rập Xê út (Saudi Arabia) tiếp theo...
    Đối cát nhỏ bên cạnh khu vực khoan
    [​IMG]
    Xung quanh là sa mạc
    [​IMG]
  4. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Bạn oilman hãy kể về cuộc sống ở Arab cho mọi người nghe đi. Dân nước ngoài đi làm ở Arab thì sau giờ làm việc sẽ làm gì, giải trí ra sao? Ví dụ, khu vực khoan dầu ở giữa sa mạc chẳng hạn thì sau giờ làm việc mình làm gì? Cuối tuần giải trí ra sao? v...v.
  5. oilman

    oilman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Ở công trường, người ta làm việc 12 tiếng/ngày. Do đó, mỗi vị trí chỉ cần 2 người. Ngoài giờ làm việc thì không có nhiều để giải trí ở giữa sa mạc. Tuy nhiên, có thể xem được TV vệ tinh. Các giàn khoan trên biển thường có phòng tập thể dục nhưng trên đất liền thì đất rộng bao la cho bác đi bộ hay chạy bộ nên không có phòng tập. Nhưng không sao, bác thợ hàn tháo vát đã sáng chế ra cái này
    [​IMG]
    Sau hơn một tháng ăn món kebab nổi tiếng của người Ba Tư, khi tới Al-Khobar, một thành phố của Saudi Arabia, mình và thằng bạn người Indonesia kéo nhau ra một nhà hàng Thái, dù sao cũng món ăn Thái cũng có chút hương vị Việt Nam. Người Saudi rất sùng đạo. Vào giờ đọc kinh làm lễ, mọi nhà hàng, shop đều phải đóng cửa. Bọn mình tới vào lúc này, thế là bị đuổi ra ngoài ngồi chờ. An ninh cho khu vực nhà nghĩ của người nước ngoài trong ngành dầu khí cực kỳ cao. Lính, lô cốt, súng máy đều sẳn sàng. Muốn vào trong khu compound, phải qua hai cửa. Mình sẽ lén chụp một tấm hình cho các bạn xem vào dịp khác khi quay về thành phố.
    Được oilman sửa chữa / chuyển vào 14:30 ngày 21/08/2005
  6. gps

    gps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Bác Oilman làm ăn xa xôi như rứa thì cái rotation ra sao ? Chắc là 4 tuần on, 4 tuần off, chứ làm 2 on 2 off ngồi máy bay không cũng đủ khổ. Thỉnh thoảng có đi Dubai xả láng không ? Đây là cái ốc đảo cho dân đi làm xa có chỗ giải trí. Bên mấy nước Hồi giáo thì ''khô khan'' lắm (nghĩ là chẳng có rượu bia gì)
  7. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác oilman!
    Hình ảnh có thêm lời bình minh hoạ rất hấp dẫn, cho thêm nhiều thông tin.
    Bác gps ơi mấy thói hư tật xấu của đàn ông, ngoài rượu bia thuốc lá ra, còn cái gì nữa? Dân expat đi làm ngoài xa mạc với biển khơi cả tháng không nhìn thấy gì ngoài trời biển, gió, cát, và dầu đen thì khi được xả láng ......chắc khủng khiếp lắm
    Tôi chưa sống ở Arab Suadi nhưng cũng có quá cảnh ở Dubai khá nhiều lần, có lần ngồi trong sân bay chán quá, chạy ra ngoài lượn và thấy cái khoản .....dành cho đàn ông ở đây chẳng kém gì khu đèn đỏ ở Hà Lan hay Thái lan đâu , dân đạo hồi được phép đa thê, thân phận phụ nữ cũng chẳng hơn gì con lạc đà, cho nên hình như gái ở đây không cần phải lấy giấy phép kinh doanh như ở châu Âu mà là điều hiển nhiên như người ta ăn cơm, uống nước vậy ( Tất nhiên đây chỉ là cảm nhận của người transit qua đó cho nên có thể bias, bác oilman ở lâu thông thổ, kể lể tường tận hơn nhé. Đừng có ngại, phải học cô @Kenzo-girl dắt chồng đi ***show ở Bangkok đây này )
    Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ!
    u?c netwalker s?a vo 19:11 ngy 21/08/2005
  8. oilman

    oilman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Các bác vào thẳng vấn đề quá nhẻ ! Ngoài số nhỏ các expat dầu khí, số đông người nước ngoài còn lại là dân lao động đến từ các nước Ấn Độ, Pakistan, Nepal, Philippine, China,.. Họ lưu lại Dubai dài tháng dài năm. Thêm nữa là các bác người Hồi giáo từ các quốc gia lân cận như Saudi cũng có nhu cầu giải trí mà trong nước họ không có. Thành ra Dubai trở thành một khu đèn đỏ "phong phú".
    Expat của Halliburton, Weatherford làm 4-4 hoặc 5-5, Schlumberger có người làm 6-3, còn oilman thì 12-4. Nói chung Schlumberger làm nhiều nghỉ ít hơn các công ty dịch vụ khác. Oilman đóng quân ở Tehran nên không sang Dubai thường, chỉ khi bên ấy cần người giúp. Iran là nước công hòa Hồi giáo nhưng luật đạo Hồi ít khắc khe. Phụ nữ Iran có thể lái xe, trang điểm và khá fashionable trong phong cách Hồi. Người Iran, đặc biệt là Tehran không cuồng nhiệt lắm với đạo Hồi.
    Được oilman sửa chữa / chuyển vào 07:34 ngày 22/08/2005
  9. vuhn2509

    vuhn2509 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    0
    Ở sa mạc thì có thể dùng lạc đà để giải quyết nhu cầu mà.
    Nhưng nhớ là cưỡi lạc đà đến khu đèn đỏ, chứ không phải là ... nhé.
  10. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Đi du lịch Bắc Mỹ bằng Greyhound
    Lâu lắm rồi mới ngồi greyhound lang thang đây đó những kỷ niệm của cả chục năm trước ùa về.
    Nhớ lại thời sinh viên, muốn đi nhiều nhưng không có tiền cho nên chủ yếu lang thang đây đó bằng Greyhound.
    Greyhound là tên một hãng xe bus lớn ở Bắc Mỹ. Xe bus Greyhound chạy xuyên Canada, Mỹ và Mexico.
    Sau khi tốt nghiệp bận đi làm, rồi đi công tác thường được công ty đài thọ vé máy bay, lúc rỗi rãi đi chơi với bạn bè thường tự lái xe ô tô vì vậy phải hơn chục năm tôi không ngồi xe bus.
    Đợt vừa rồi, tự nhiên chán đi máy bay, chán tự lái xe cho nên tôi mua vé xe bus Greyhound đi từ Toronto ( Canada) về Boston (Mỹ) giá vé chỉ có CAN$180 ( US$140), rẻ hơn tiền xăng . Khoảng cách từ Toronto đến Boston là 1128 miles ( khoảng gần 2000 km - khoảng cách Hà Nội - Sài gòn).
    Vé xe bus Greyhound cho phép bạn lên xuống các điểm đỗ khác nhau và có giá trị trong vòng 1 năm. Vì vậy thời sinh viên, tôi và bạn bè hay mua vé Greyhound lại được bớt tiền giảm giá cho sinh viên để đi lang thang đây đó vào mỗi dịp nghỉ hè hay các đợt nghỉ giữa các kỳ học.
    Ngoài ra, có các đợt khuyến mãi bán vé du lịch rất rẻ chỉ với $300 chẳng hạn được phép lên xuống các điểm đỗ không giới hạn lần ( unlimited) trong vòng 3 tháng.
    Thời sinh viên, chúng tôi thường đi các cặp với nhau, mỗi người mang theo 2 ba lô, một cái loại backpack to đùng đeo đằng sau lưng với quần áo, giày dép, túi ngủ và một cái nhỏ hơn đằng trước đừng các vật dụng cá nhân như bàn chải, thuốc đánh răng, đồ ăn vặt, nước uống. Ai cũng trang bị thêm một túi đeo trong người đừng giấy tờ quan trọng và tiền bạc như hộ chiếu, ID, thẻ tín dụng. Túi này giống như túi ruột tượng, ruột gà của mấy bà bán buôn ở Việt nam. Cứ vậy chúng tôi lang thang đây đó, đến đâu thấy đông vui lại nán lại ở chơi vài ngày, chán lại lên xe đi tiếp đến chỗ mới. Chúng tôi thường tranh thủ ngủ trên xe, đi vào buổi đêm để bớt tiền phòng nhà trọ. Nếu chơi ở đâu đó cũng thường sử dụng các nhà trọ sinh viên hoặc YMCA hoặc các khu brotherhood của các hội sinh viên.
    Đây là một hình thức đi du lịch rẻ và đi được nhiều nơi. Hy vọng sẽ có nhiều sinh viên Việt Nam du học ở Mỹ, Canada sau này tận dụng nó để đi được nhiều nơi với chi phí thấp.
    Chúc các bạn vui!

Chia sẻ trang này