1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Been There-Done That

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi netwalker, 10/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    @ Linh_evil: bao giờ em đi Mông Cổ ?
    @ 555000 : Tôi đi lúc nào cũng được và thật ra thời điểm tôi thích đi nhất là vào mùa Hè tầm tháng 8-9 nhưng vì có nhiều người khác cùng đi và đã thống nhất ngày cho nên không thay đổi được. Cám ơn bạn.
  2. zniper

    zniper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Em cũng có ý định đến Tanzania trong thời gian tới, nhưng không biết có đi được cùng bác netwalker hay không (mặc dù thời gian đó nghỉ khá đẹp.)
    Nếu ko đi được thì rất mong những kinh nghiệm du lịch ở đó của bác!
  3. junbk

    junbk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    Chị Ế vìu bao giờ đi MC đấy, e đánh đu với, từ chỗ e sang cũng nhanh thôi . . .
  4. pacino27

    pacino27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    770
    Đã được thích:
    0
    sis khoaichudu mới xuất hiện mà có bài viết thể hiện đầy tiềm năng. Mong sis tiếp tục chia sẻ những câu chuyện chu du thú vị của mình với box nhé.
  5. oilman

    oilman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Linh tinh Ba Tư
    Một thoáng nghĩ lại khoảng thời gian 2 năm rưỡi ở Ba Tư, đất nước mà mình đã đọc, nghe và thấy từ những câu chuyện cổ tích, những cuốn phim võ hiệp Hongkong và những tường thuật về khủng hoảng hạt nhân, phe lảnh đạo Hồi giáo cực đoan, những cái áo choàng đen trên CNN, BBC. Nhớ lại cái ngày đầu tiên tới Tehran đầy ngỡ ngàng rồi những ngày hoà nhập với đồng nghiệp Iran đi chơi đây đó. Những gì mà mình thấy tận mắt không có gì đáng để sợ như người thân ở quê nhà cứ nghĩ.
    Phe cực đoan Hồi giáo đang lảnh đạo đất nước với những điều luật như cấm âm nhạc phương tây trên đài phát thanh và truyền hình của nhà nước, cách ăn mặc kín đáo của đàn ông và phụ nữ, .. Nhưng có bao nhiêu người thật sự chấp hành. Bạn có thể chứng kiến một sự thay đổi trên đường phố, xen lẫn những cái áo choàng rộng đen là những bộ quần jean bó và chiếc áo vạt ngang đùi. Từ chiếc khăn choàng đen che kín tóc đến chiếc khăn choàng tươi màu chỉ che hờ hửng. Đằng sau bức tường cao và bên dưới tầng hầm của các ngôi nhà riêng của người dân là những thế giới khác. Thỉnh thoảng họ tổ chức những basement room party (tiệc dưới tầng hầm), rượu bia, âm nhạc, nam nữ thanh niên mặc những bộ áo quần rất mode, không phải là thác loạn nhưng chắc chắn không phải là Hồi giáo.
    Tehran:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Shiraz:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Điều tôi muốn khám phá nhất là nền văn minh 7000 năm của Ba Tư, những di tích của một thời hùng mạnh, những dấu tích pre-islamic (trước khi đạo Hồi xâm nhập vào Iran). Đó mới thực sự Iran và giới trẻ Iran ngày nay nghĩ thế. Tất nhiên người ta hay hoài niềm về cái thời hào hùng xa xôi, cái thời Ba Tư thâu tóm đất đai của phân nửa thế giới được biết tới (half of the known world) bằng các cuộc chinh phạt tàn phá đẫm máu. Dù sao chạm tay vào những di tích của ngàn năm trước là một điều lý thú cho người du lịch cho dù nó có tượng trưng cho cái gì đi nữa.
    God của người Ba Tư xưa:
    [​IMG]
    Dấu ấn của Darius I, người sáng lập đế quốc Ba Tư (British Museum):
    [​IMG]
    Cyrus'''' cylinder (British Museum): vua Cyrus (530BC) sau khi chinh phục Babylon đã tuyên bố giải thoát dân nô lệ ở Babylon (Iraq ngày nay), trong đó có người Do Thái. Họ được phép quay về quê nhà.
    [​IMG]
    Các quốc gia thuộc đế quốc Ba Tư hàng năm vào dịp Tết mang lễ vật cho vua Ba Tư được khắc trên thành cầu thang ở Persepolis. Một số dân tộc đó là:
    Thracian (Bulgary ngày nay)
    [​IMG]
    Arabs
    [​IMG]
    Syrians:
    [​IMG]
    Indians: gánh vàng làm lễ vật
    [​IMG]
    Greek:
    [​IMG]
    Iran còn rất nhiều nơi để đi, để xem, còn rất nhiều thứ để nói, nhưng tôi đành tạm biệt quốc gia này, nhiệm kỳ kết thúc. Khi được hỏi destination cho nhiệm kỳ mới, tôi không ngần ngại chọn India, đã hứa sẽ quay lại.
    Được oilman sửa chữa / chuyển vào 20:34 ngày 27/07/2006
  6. love_travel

    love_travel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    đọc bài của bạn mìnhlại nhớ tới trường hợp của mình
    mình nhớ năm đó mình học lớp 7 ,một gia đình người pháp không có con và là người mà mang ơn gia đình mình đã có ý định nhận mình làm con nuôi và mang mình sang pháp để học tập và có cuộc sống tốt hơn ,đó là cách họ trả ơn ,và mọi thủ tục xong hết , mình rất vui vì được sang pháp ,và khi mình đến lãnh sự quán pháp đẩ cho nhân viên ở đó hỏi đại khái nh7 là vợ chồng ngưới pháp đ1o có tốt với cháu khi họ thăm việt nam không ,và 1 số câu khác nữa mà hẳn ai đi theo con diện con nuôi sẽ biết , nhưng khi họ hỏi đến "cháu có muốn qua pháp sống không " thì tự nhiên nó đúng ngay câu hỏi mà mình nghĩ và mình nghĩ chắc chắc là trả lời có ,nhưng khi mính mở mình ra trả lời thì đó là "không " mình cũng chẳng biết tại sao ,có lẻ do mình hồi hợp quá rồi khùng hay là một cái gì đó mà tới giờ mình cũng không hiểu tại sao khi đ1o là câu trả lời "no" chứ không phẢII LÀ "yes"
  7. oilman

    oilman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Angola - just been there
    Đến châu Phi, bạn cần phải tiêm phòng một số các loại bệnh. Trong đó quan trọng nhất là yellow fever. Nếu không có thẻ ngừa yellow fever do cơ quan y tế cấp, có thể bạn không được nhập cảnh. Ngoài ra, sốt rét (malaria) cũng rất nguy hiểm đối với ai đến từ khu vực không có malaria. Việt Nam là khu vực có malaria nhưng không có nghĩa là bạn được miễn dịch tự nhiên, điểm khác biệt là khi quay về nước, nếu có triệu chứng malaria thì bác sĩ trong nước có thể phát hiện kịp thời và điều trị. Ở các quốc gia không có malaria, bác sĩ có thể chẩn đoán sai, ngỡ bạn bị cảm hay gì đó. Malaria không trị kịp thời có thể rất nguy hiểm. Ngoài việc không để bị muỗi đốt hay ăn uống không hợp vệ sinh, bạn có thể uống thuốc chống malaria. Mà thật chẳng còn nhiều thú vị nếu bạn cứ phải nghĩ đến các bệnh dịch rình rập, Luanda không đến nỗi. Về mặt vệ sinh tôi có thể so sánh nó với một thành phố cấp 2 nào đó của VN mình, nhưng Luanda có nhiều ô tô hơn cả Sài Gòn.
    Vài tấm từ Angola:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được oilman sửa chữa / chuyển vào 22:16 ngày 06/08/2006
  8. gps

    gps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Giữa tháng 8 vừa rồi có dịp đi Qatar, một mẩu thịt thừa trên đất Ả rập Saudi chồm ra biển Ả rập. Đến Doha lúc 2:30 sáng, về khách sạn nghỉ tới 8 giờ thì họp tới tối rồi ra phi trường về nước nên không kịp chụp tấm hình nào. Hẹn lần sau vậy.
    Phải công nhận là Ala thương tín đồ, dân số có 200 ngàn mà hiện thời họ khai thác mỗi ngày 800 ngàn thùng dầu. Còn khí thì vô thiên lủng, hãng Exxon Mobil đang ngồi trên một mỏ khí có trữ lượng khai thác trên 900 tcf. Để so sánh, mỏ Nam Côn Sơn đang được khai thác để cung cấp khí cho các nhà máy điện ở Phú Mỹ có trữ lượng 1.5 tcf mà thôi.
  9. gps

    gps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Mới đọc báo thấy chiếc TU 154 rớt bên Nga, tháng 7 vừa rồi tớ cũng có dịo đi TU 154 bất đắc dĩ.
    Thời buổi bây giờ khi mà các hãng hàng không dân dụng, dù bèo như VNA, cũng đã quay lưng lại với các thế hệ máy bay do Liên xô cũ sản xuất, thật bất ngờ tớ lại có dịp lên trời (dù có hơi lên ruột) với một chiếc TU-154M cũng có thể xem là một cơ hội (vì hiếm có). Thực ra thì đây là chuyện đã rồi. Tuyến bay Baku ?" Tashkent do hãng hàng không Uzbekistan Airways khai thác, sử dụng loại RJ-85 do Euroliner, một liên doanh Anh ?" Tây ban nha sản xuất. Lần này, chuyến bay bị trễ, cũng thường thôi. Nhưng đến khi bước lên máy bay mới thấy lạ, đã có người đứng ngồi lổm ngổm. Theo thói quen, tớ chìa cái thẻ lên máy bay cho cô tiếp viên, không thèm ngó cô ta buông một câu làm tớ chưng hửng: ?~chỗ ngồi tự chọn?T. Hèn gì cú lổm nga lổm ngổm, loạn xạ cả lên.
  10. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Con gái Ba Tư đẹp quá bác oilman !
    Bác oilman với gps chuyên đi đến mấy nước dầu khí ha. Sướng thật đi chơi có người trả tiền. Mai chắc lại phải xin vô mấy chỗ có việc cho frequent traveler để được đi chơi mà lại được trả lương

Chia sẻ trang này