1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Been There-Done That

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi netwalker, 10/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gps

    gps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Chúng tôi đi xuyên qua một cánh rừng. Rừng nơi đây chỉ có một tầng cây, toàn là những cây thân mộc, cao to với tán lá dày. Bên dưới không hề có cây bụi, cây thân thảo và các loại dây leo như ở rừng nhiệt đới.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Các cành thấp nhất cũng cách mặt đất hơn 2 mét giúp người và ngựa có thể di chuyển thoải mái trong rừng.
    Nơi đây, người dân còn sử dụng các phương tiện khá thô sơ.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. gps

    gps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Là một nước giàu tài nguyên dầu khí, hệ thống ống dẫn dầu và khí ở đây ngang dọc khắp nơi, nhưng đặc biệt là người ta không chôn xuống đất như ở Việt Nam.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Dầu chảy lai láng khắp nơi, ống chạy chằng chịt.
    [​IMG]
    Bồn tách dầu xả nước ra đất mà không qua xử lý.
    [​IMG]
    Vì thế khi nghe có chuyên gia đến họ vội mời ngay đến xem xét cái hệ thống ống ga phức tạp này.
    [​IMG]
  3. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu không thấy bác Netwalker online. Không biết bác đang lang thang ở xứ nào rồi.
    Hôm nay tự lần mò mấy folder ảnh chụp hồi tháng 6 năm nay. Đã 3 tháng rồi đấy. Gửi tặng bác Netwalker tấm ảnh chụp bác lúc hoàng hôn ở Yosemite. Cũng để các bác khác có xem thì thấy để có được một tấm ảnh chụp, người chụp sẽ thế nào.
    [​IMG]
    Được hoankiem sửa chữa / chuyển vào 05:25 ngày 13/09/2006
  4. DieuPhucHN

    DieuPhucHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Vinh cai mong !
    ( cua ...Hoankiem?)
    Troi sinh em von dang tron tron
    Mot doi bam dat toi om om
    Thung sau doi on tien nu tam
    Quan tu chon von ghe mat dom
    Tenh henh.. em nghen voi nuoc non...
  5. tranvuhoang2005

    tranvuhoang2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    1
    Trong các nước Trung Đông thì con gái Iran, Iraq rất đẹp. Mắt to, đen buồn và cái nhìn sâu thăm thẳm như dấu hỏi luôn ướt lệ. Khổ nỗi, luật lệ hồi giáo hà khắc cho nên các bác cẩn thận trong quan hệ với họ. Cảnh sát Hồi giáo luôn có mặt ở khắp mọi nơi. Nhiều khi bắt tay, chụp ảnh với họ không đơn giản chút nào.
    Phụ nữ ra đường luôn luôn quàng khăn, mặc bộ bouqa đen ra ngoài, mặc dù đồ bên trong vẫn áo 2 dây, quần bò cạp trễ.
  6. lyylyus

    lyylyus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    0
    Thiên đuờng tháng 7
    Nhưng trước khi đến đuợc thiên đuờng, thì phải đi qua địa ngục
    26h trên tàu từ Bắc Kinh xuống Thành Đô
    Để lên được Cửu Trại Câu, còn mất thêm 12h ô tô, khuyến mại thêm tắc đuờng
    [​IMG]
    Mỏi mệt mãi mới đi được 3h, nghỉ dừng chân trên đuờng
    [​IMG]
    Khấp khởi những hy vọng đầu tiên
    [​IMG]
    Hy vọng thứ hai
    [​IMG]
    Đuờng dài miên man, mưa dài mải miết. Đã bao lâu rồi không được thấy cầu vồng sau cơn mưa
    [​IMG]
    Sau cơn mưa, trời sẽ sáng. Cùng với sự rực rỡ và trong lành
    [​IMG]
    [br]</P>
  7. lyylyus

    lyylyus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    0
    Trước cổng thiên đuờng
    [​IMG]
    Tôi đã đến nơi đây
    [​IMG]
    Gần hơn chút nữa
    [​IMG]
    Và qua những hồ nước mênh mông
    [​IMG]
    Là rừng xanh thăm thẳm
    [​IMG]
    Lạc giữa xứ thần tiên
    [​IMG]
    Cùng với những bông hoa mỏng manh
    [​IMG]
    [​IMG]
    .....
    </P><!--Sign_End-->
    </P><!--Sign_End-->
    Được lyylyus sửa chữa / chuyển vào 17:37 ngày 15/09/2006
  8. 555000

    555000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2006
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Ai cập, một trong những nôi văn minh của nhân lọai, với những kim tự tháp vĩ đại cùng những xác ướp kỳ bí là điểm dừng chân mơ ước của bao người. Sau khi transit tại Bankok trải qua 6 tiếng đồng hồ máy bay đáp xuống sân bay Dubai ở UAE, chúng tôi làm thủ tục visa để tranh thủ thăm Dubai một buổi trước khi bắt đầu bay tiếp đến Cairo vào đầu giờ chiều. Dubai, thành phố được xây dựng trên sa mạc đầy cát, dọc đường trồng đầy những hoa đủ màu tuyệt đẹp, vẫn đang tiếp tục được xây dựng với tốc độ chóng mặt. Người dân định cư ở đây chỉ chừng hai trăm ngàn gốc Ả rập còn lại là hơn tám trăm ngàn dân chủ yếu gốc Á đến đây để lao động kiếm sống chủ yếu là ngành xây dựng. Khách sạn bảy sao duy nhất thế giới vươn mình khoe dáng như Cánh Buồm ngòai khơi là biểu tượng của Dubai, người ta cũng đang xây dựng tòa nhà chọc trời cao nhất thế giới ở đây và một sân trượt tuyết khổng lồ có mái che giữa vùng sa mạc nóng bức này!!! Vào khu chợ kim hòan của Dubai thì thấy vàng rực cả một vùng, đâu cũng tòan là vàng trang sức, mấy chị mấy cô vào đây chắc chẳng nỡ đi đâu nữa.
    Thêm ba giờ bay thì đặt chân đến sân bay Cairo, sân bay Dubai hiện đại bao nhiêu thì sân bay Cairo tồi tàn bấy nhiêu, còn tệ hơn Tân Sơn Nhất nhà mình nhiều. Làm thủ tục xong đi ra khỏi sân bay đã chập tối, lên xe về thành phố ăn cơm thì không nuốt nổi, các món ăn quá khác khẩu vị người mình, vài người trong đòan phải móc mì gói ra ăn, bia cực đắt 6-7USD/chai, chả ăn được thì đành uống vậy, làm hai chai về tối ngủ cho dễ. Sáng dậy thấy khách sạn rất đẹp và thơ mộng, ăn buffet thì OK, nuốt được. Xe đón đưa đi thăm Kim tự tháp, dọc đường phát hiện ra ở đây tòan xe hơi, chủ yếu là xe hơi đời cũ, trông tồi tàn, rất hiếm xe đẹp, tuyệt đối không thấy xe máy và xe đạp, dường như ăn mặc kiểu Ảrập không đi được xe hai bánh. Lâu lâu mới thấy một chiếc môtô hai bánh. Dọc đường đầy cảnh sát do Aicập bị khủng bố, đi đâu cũng qua máy kiểm sóat vũ khí : có ở viện bảo tàng và cả khách sạn nữa.
    Kim tự tháp hiện ra sừng sững là một đống đá khổng lồ với khỏang hai triệu khối đá hợp thành, mỗi khối trung bình nặng trên hai tấn. Chiều cao của kim tự tháp Khufu (Khêôp) là 145mét, là công trình nhân tạo cao nhất lịch sử nhân lọai trong suốt 40 thế kỷ cho đến khi tháp Effeil được xây dựng tại Paris. Kim tự tháp được xây dựng như thế nào vẫn đang còn là đề tài tranh luận của các nhà khoa học. Nhưng dù sao đi nữa thì cũng không thể tả được cái cảm giác được đứng ngay dưới chân của kỳ quan duy nhất còn sót lại trong bảy kỳ quan thế giới cổ đại. Ngạn ngữ Ảrập có câu ?oMan fears Time, yet Time fears the Pyramids?. Bên cạnh Kim tự tháp Khufu người ta mới phát hiện và trưng bày chiếc thuyền gỗ Sun Boat được cho là chở xác của Pharaôn Khufu dọc theo sông Nile về chôn tại Kim tự tháp, chiếc thuyền được ghép từ hàng ngàn mảnh gỗ lớn nhỏ mà không dùng bất cứ một kim lọai nào, trông còn mới nguyên thật hòanh tráng. Tượng nhân sư Sphinx đầu người mình sư tử ngạo nghễ ngồi như một vị thần canh giấc ngàn thu cho các Pharaôn, trông không được ấn tượng lắm do thời gian đã phá hủy hết gương mặt, còn thân mình thì được đắp rất sơ sài. 20LE (4USD) cho một lần cưỡi lạc đà từ khu Kim tự tháp ra đường cái cách đấy chừng 1 km, đi chả dễ chịu tí nào, ê hết cả lưng (sau này mới biết cưỡi voi sướng hơn nhiều!!).
    Buổi chiều vào thăm viện bảo tàng Aicập mới thấy văn hóa cổ đại Aicập thật phát triển, nhiều bức tượng tuyệt đẹp, những đồ dùng cá nhân của Pharaôn Tuta Khamon (mộ Pharaôn này là duy nhất không bị bọn trộm mả phát hiện) hầu như còn nguyên vẹn, dát vàng nạm ngọc rực rỡ đầy uy quyền. Chôn theo xác ướp của các Pharaôn là đồ dùng vật dụng hàng ngày chả thiếu thứ nào, đặc biệt có một thứ mà các nhà khảo cổ học không thể xác định được công dụng cho tới khi đa số thống nhất là nó được dùng với công dụng tránh thai như bao cao su ngày nay!!! 70LE (14USD) để vào khu trưng bày xác ướp trong viện bảo tàng, hơn hai chục xác ướp của các Pharaôn được trưng bày trong đó có cả Ramses II, vị Pharaôn được coi là vĩ đại nhất trong lịch sử cổ đại Aicập. Ramses II với mớ tóc hoe vàng khuôn mặt hốc hác, móng tay móng chân và răng vẫn còn, nằm co ro run rẩy trong ***g kính vẫn hàng ngày kiếm được bao nhiêu ngọai tệ cho hậu thế (lại chạy vào túi mấy cha tham nhũng thôi). Than ôi thời oanh liệt này còn đâu?
    Tại sao nền văn minh như vậy lại lụi tàn? Dường như đó là kết quả của việc hôn nhân đồng huyết trong dòng dõi các Pharaôn. Hồi đó các Pharaôn có thể lấy chị em gái làm vợ, thâm chí có thể lấy chính con gái mình đẻ ra con chẳng biết gọi là cha hay ông?!?
    KS Dubai
    [​IMG]
    Kim tự tháp Khufu
    [​IMG]
    Sun Boat
    [​IMG]
    Toàn cảnh Kim tự tháp
    [​IMG]
    Tượng nhân sư
    [​IMG]
    Được 555000 sửa chữa / chuyển vào 20:40 ngày 16/09/2006
  9. rauria

    rauria Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Các bác đang nói nhiều về vùng Lưỡng Hà và Aicập và Alexandre đại đế .. em có một tấm ảnh thú vị chụp ở đền Karnak - Luxor - Egypt năm 2004 đố các bác có điểm gì thú vị trong bức ảnh này nhé
    [​IMG]
    Được rauria sửa chữa / chuyển vào 23:05 ngày 20/09/2006
  10. CrazyCowM

    CrazyCowM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2005
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi cắt ngang một chút .
    Anh Net ới , cái vụ Safari châu Phi vẫn còn nguyên đấy chứ ? Tôi tìm mỏi mắt ở bên vnphoto cái topic của anh về vụ này để móc lên mà không thấy , chắc là chìm hẳn rồi ...

Chia sẻ trang này