1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Been There-Done That

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi netwalker, 10/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nano9

    nano9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2006
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    0
    đẹp thật, bác may mắn đi mumbai, chứ bác mà đi Chennai thì thôi rồi, chẳng có gì để chơi, đi về em cứ sợ mãi.
  2. gps

    gps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Ngọn lửa có một năng lực vô song, hiển nhiên trong suy nghĩ của người cổ thì sức mạnh đó phải do một quyền lực siêu nhiên nào đó nắm giữ. Ở một vùng đất mà ngọn lửa cứ cháy bừng bừng trên mặt đất, cháy trên mặt nước, thậm chí nước lấy từ suối lên cũng có thể cháy (do nhiều khí đốt bão hoà) thì chuyện người ta theo Bái hoả giáo cũng không lạ. Dù cho Hồi giáo đã theo thanh gươm Thổ nhĩ kỳ tràn qua vùng đất Azerbaijan, tiêu diệt những kẻ theo các tôn giáo khác, dù cho chủ nghĩa vô thần trong 70 năm XHCN tung hoành trên mảnh đất này, nhiều tàn tích của Bái Hỏa Giáo, một trong những tôn giáo cở xưa nhất vẫn có thể tìm thấy ở đây.
    Đây là Fire Mountain (Yana Dag trong tiếng địa phương có nghĩa là núi cháy)
    [​IMG]
    Chữ cổ trên cổng đền thờ Lửa Fire Temple
    [​IMG]
    Bên trong Fire Temple, ngày xưa ngọn lửa ở đây cháy sáng, giờ đây chỉ còn leo lét. Thậm chí người ta phải đặt ống dẫn khí đốt tới để duy trì ngọn lửa.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Trên đường về thấy một nhà thờ Hồi giáo rất đẹp, với kiến trúc Trung Á.
    [​IMG]
    Trong sân đền thờ là một nghĩa trang, trong số những người yên nghỉ ở đây có một người rất yêu nghề dầu khí.
    [​IMG]
    Ở đất nước này, dầu có khắp nơi, còn dễ kiếm hơn nước.
    [​IMG]
    Được gps sửa chữa / chuyển vào 19:39 ngày 03/11/2006
  3. gps

    gps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Azerbaijan có nghĩa là Vùng đất lửa "the land of eternal flames" hay "the land of fire" (theo http://en.wikipedia.org/wiki/Azerbaijan) mà cũng đúng thôi, khí cháy phun trào khắp nơi cho đến tận ngày nay.
    Thêm vài cái ảnh Fire Mountain lấy từ http://www.rickandirene.com.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Còn đây là núi lửa bùn (mud volcano), khí từ trong lòng đất nổi lên như những bong bóng cuốn theo bùn thành những dòng chảy. Lâu ngày, lớp bùn trào ra như những quả núi, trên đỉnh là miệng núi lửa bùn không ngừng tuôn trào khí cháy.
    Miệng núi lửa, có cái bong bóng bùn sắp nổ.
    [​IMG]
    Dòng bùn chảy như nham thạch.
    [​IMG]
    Có lần ngọn núi lừa bùn bùng nổ, thiêu chết một người chăn cừu và một phần đàn cừu. Nhưng giờ chuyện ấy cũng hãn hữu thôi.
  4. gps

    gps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Nhầm, hình này mới có bong bóng, nó cứ trào lên rồi bể ra, canh chụp được 1 cái cũng vất vả :)
    [​IMG]
  5. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Bác gps canh bao lâu mới chụp được cái bong bóng bùn vậy
    Bác gps với bác oilman làm về dầu khí cho nên hay được đi mấy chỗ đặc biệt ha, những vùng đất chắc chắn ít dấu chân của dân du lịch, vẫn có được vẻ đẹp nguyên sơ độc đáo. Mấy vùng đó chắc nhà dân họ chỉ việc khoan cái lỗ ở bếp rồi châm lửa, đặt bếp lên nấu ăn chứ không phải trả tiền khí đốt ha.
    Về chuyện đi mấy nước như Cuba, Bắc Hàn, Iran, hay mấy nước hồi giáo Trung Đông, khi quay lại Mỹ là lắm chuyện rồi nhưng nếu không đi thì biết đến bao giờ mới được đi. Chiến tranh tôn giáo, ý thức hệ xảy ra suốt trong lịch sử loài người mà, mình mà đợi nó chấm dứt có lẽ kiếp sau vẫn còn đợi. Cho nên đi được là cứ đi . Đời người chỉ có một, cơ hội đến là phải đi thôi bác. Tuy nhiên, em cũng cố gắng tránh phiền phức hết sức bằng cách dùng hộ chiếu Việt nam . Dùng hộ chiếu Việt nam đi mấy nước này có lẽ được ưu ái hơn. Hộ chiếu Việt Nam lợi thế đấy
    Còn ngay trong nước Mỹ thôi, kể từ sau 911, có lần em vừa giơ ống kính lên chụp ảnh nhà ga điện ngầm Trung tâm của New York là tự nhiên thấy ở đâu ra có đến 5-6 chú cớm chìm mặc đồ civil đến hỏi thăm . Sau một hồi hỏi thăm lịch sự, xem xét giấy tờ, kiểm tra hồ sơ nhân thân lại xin lỗi và cảm ơn rất lịch sự "Thank you sir for your cooperation"
  6. gps

    gps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Chẳng may khoan xuống chẳng thấy dầu đâu (dry hole) thì có còn tín nhiệm các bác pháp sư này nữa không nhể, có lẽ là phải đưa các pháp sư dỏm vào sổ đen và yêu cầu các bác Ấn tuyển pháp sư mới
    Em chưa thấy vụ này bao giờ. Có lần chạy thử máy phát, trong nhóm có mấy bác Ấn, các bác ấy chỉ xin bôi cái bột đo đỏ vào ''trán" của cái máy phát, và tủ điều khiển thôi. Dùng trực thăng đưa pháp sư ra giàn thì quả là khó tin.
  7. oilman

    oilman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều người trên giàn khoan đã làm trên 30 năm nhưng họ phải công nhận đây là lần đầu tiên được thấy một pooja trên giàn khoan. Nói chung có một chút màu sắc tôn giáo và mê tín. Đây có lẽ là một pooja kỷ lục vì nó tốn kém rất nhiều. Trực thăng = 25k USD, giàn khoan ngưng hoạt động để chờ giờ tốt hết 1.5 ngày = 650k x 1.5 = 975k USD. Yes, 1000k USD for this pooja and I am not kidding (http://www.deepwater.com/fleetspecifications.cfm?ID=711).
    Đùa chút, nếu oil rig có thể đem "nhân viên" như thế này ra giàn thì đâu có khó gì để đem thầy cúng:
    [​IMG]
    (Tôi không rõ nguồn gốc của tấm hình, có thể là trong party họ có mời các cô gái này, có thể là chụp hình người mẫu trên giàn khoan, tôi chỉ biết chắc chắn là giàn khoan)
    Được oilman sửa chữa / chuyển vào 13:08 ngày 05/11/2006
  8. gps

    gps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Tớ đoán là cái hình này chụp ở trên bờ, dĩ nhiên trên bờ cũng có drilling rig chứ sao. Nhưng hợp lý nhất là hình này được chụp trong một kỳ hội chợ trưng bày sản phẩm. Phỏng đoán của tớ dựa trên các nhận xét sau:


    Cái DES (drillng equipment set/skid) còn mới tinh,và có kích thước rất hạn chế, nhìn vào cái kết cấu thép mà xem

    Chung quanh chẳng có gì chắn tầm mắt cả, ngoài cái diện tích khoảng 3 x 3 m2 mà các cô đứng chả thấy cái gì. Góc dưới bên trái hình như là mặt đất ở phía xa xa

    Các cô phải thu hút sự chú ý cho một mặt hàng nào đó, ở đây mặt hàng đó chính là cái DES

    Nếu sự kiện này diễn ra ngoài khơi thì sẽ có ít khách hàng tiềm năng bị thu hút

    Chi phí stand by một cái giàn không rẻ, dù là năm 2004 có rẻ và dễ thuê hơn hiện nay

    Dù sao đi nữa, bức ảnh này hết sức thú vị
  9. oilman

    oilman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Bác đoán thế cũng hợp lý, có lẽ là trong một cuộc triễn lãm thương mại. Derrick nhỏ vừa đủ để đằng sau xe truck có sản xuất, đặc biệt là những nơi không cần khoan sâu và cần tính di động, có thể sử dụng cho thăm dò khoáng sản kim loại, than đá..
    Tấm ảnh khá hay vì công việc giàn khoan khá cực và căng thẳng, (đùa) chỉ dành cho real man .. ha.. ha... (tôi chỉ trích dẫn kênh truyền hình vệ tinh Discovery trong chương trình Oil, Sweat & Rigs cách đây vài tháng: Real man don''t work in office, they work on oil rigs).
    Tạm đặt tên cho tấm hình: In the oil field, we want you!
  10. gps

    gps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Còn 3 tuần nữa là khai mạc Asian Games ở Doha, Qatar rồi, hổng biết tới ngày đó có tranh thủ xem được chút nào hay không đây. Nhưng mà chắc chắn sẽ chụp được vài tấm hình đăng lên đây cho mọi người thưởng thức. Sao mà Thượng Đế phù hộ người ở đây nhiều quá. Dân số thì ít, dầu với khí thì nhiều, thật là bất công quá. Tiền nhiều không biết làm gì, thôi thì đem đi quảng bá cho mọi người biết ta là ai. Vì vậy mới tổ chức ''''Vòng đàm phán Doha'''', rồi BBC thì có chương trình ''''Doha debate'''', mời các bác pro Palestine cãi nhau với các bác pro Israel, mời các bác Hồi cãi nhau với các bác Công giáo; bây giờ mới tới cái Á Vận Hội rình rang, có tới 45 nước và lãnh thổ tham gia.
    Vài tấm hình trên trang www.dohaasiangames.org trong khi chưa rảnh đi chụp.
    Vịnh Tây
    [​IMG]
    Linh vật Á Vận Hội Đỗ Hà
    [​IMG]
    Hehe, khách sạn Ramada nơi tớ ở 1 tháng qua cũng có hình trên trang web chính thức.
    [​IMG]
    Được gps sửa chữa / chuyển vào 02:00 ngày 08/11/2006

Chia sẻ trang này