1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Been There-Done That

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi netwalker, 10/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gps

    gps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay trời trở lạnh, sáng ra khoảng 18 độ, trưa nắng cũng chỉ lên tới 25 độ thôi, chẳng biết sao mà đọc báo thấy đội tuyển đá banh nhà mình luyện tập dưới cái nắng 40 độ. Hay là họ đóng quân ở thành phố khác mà mình không biết ? Không phải là mình ở trong văn phòng suốt ngày rồi nói bậy, mấy hôm nay dự báo thời tiết đều nói nhiệt độ từ 18 đến 25 độ thôi mà.
    Vé vào cổng chỉ có 5 Rial (tỉ giá 3.65 Rial = 1 US$), dù vé in rất công phu, có cả phần óng ánh như tem chống giả của Bộ Nội Vụ.
    [​IMG]
    Đã rẻ thế còn tặng thêm 3 cuốn sách in rất đẹp, và 1 cái bản đồ nữa chứ.
    [​IMG]
    Tối nay đội nhà gặp Bahrain, một nước bé xíu, dân số chỉ nửa triệu. Thế mà nó quần cho đội nhà tơi tả. Lúc mới vào sân, chỉ có 2 cán bộ của một công ty chuyên đưa lao động Việt Nam sang Trung Đông ngồi trên khán đài. Họ cũng chỉ vừa mới sang Doha để thăm dò thị trường, dự định đưa khoảng 200 công nhân trong đợt đầu. Đó là hai anh chị cùng mặc áo trắng, đang vẫy tay cổ vũ rất nhiệt tình.
    [​IMG]
    Mặc dù khán giả cực kì thưa thớt, nhân viên an ninh còn đông hơn khán giả. Có lẽ mình la to quá nên có mấy anh an ninh cầm bộ đàm đến ngồi cách 1 ghế. Cạnh hàng rào ngăn cách cổ động viên 2 đội cũng có mấy nhân viên an ninh túc trực.
    Trận đấu vừa khởi đầu được chừng 5 phút, thì có một nhóm lao động Việt Nam vào sân, vừa đi vừa hô Việt Nam cố lên.
    [​IMG]
    Chẳng có ai kịp mang theo lá cờ nào, bên kia sân có một lá cờ khá to, có lẽ do đoàn Việt Nam mang vào. Tiếc là các quan chức không cổ vũ nhiệt tình nên lá cờ mất hết sinh khí. Cô cán bộ công ty nọ xin các nhân viên an ninh cho đi vòng sang khán đài bên kia để mượn lá cờ nhưng không được chấp nhận.
    [​IMG]
    Thủ môn đội Bahrain khá rảnh rang và thường dâng khá cao. Các đợt phản công ít ỏi của Việt Nam thường bị chặn đứng trước khi banh kịp lăn qua vạch vôi giữa sân.
    [​IMG]
    Đội Bahrain có thể hình cao to nhưng chơi khá bình tĩnh, trong khi đội nhà tuy nhỏ con nhưng hay chơi tiểu xảo nên đã lãnh hai thẻ vàng. Thẻ vàng đầu tiên hơi vô duyên, khi trọng tài đã nổi còi mà cầu thủ vẫn cứ ôm banh chạy, chả hiểu để được cái gì. Trong khi đó, cầu thủ đội Bahrain có kỉ luật tốt, khi có tiếng còi là lập tức dừng banh lại liền. Trận đầu ra quân không được suông sẻ, sau khi thua trái đầu thì tràn lên tấn công, cũng có vài pha mạch lạc, có nét. Lúc gỡ hoà rồi thì co cụm phòng thủ, để cho đối phương uy hiếp khung thành dẫn tới bàn thua thứ hai từ chấm phạt đền.
    Trận thứ hai gặp Hàn chắc lúc đi phải mang theo cái giỏ cần xé. Chán quá Việt Nam ơi.
  2. oilman

    oilman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Chà gps ở Doha đúng dịp Asiad sướn thật. Bên Ấn Độ tớ đang ở một thành phố vùng sâu vùng xa, ít có dấu chân du khách lui tới. Hôm nay rảnh rang kêu rickshaw (giống xe tuktuk bên Thái) chở đi một vòng mấy cái đền thờ Ấn giáo.
    Rajamundry cách Vizak khoảng 4 tiếng lái xe, nằm bên bờ biển miền đông Ấn. Nó chỉ là một thành phố nhỏ, không co gì ấn tượng và hầu như không có gì để hấp dẫn du khách. Tôi chỉ là du khách bất đắc dĩ.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đây là kiến trúc đặc trưng cho cánh cổng của đền thờ Ấn giáo, bạn có thể thấy nó ở Sài gòn, Singapore, Malaysia và nhiều nơi khác.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Một góc chợ
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nhân viên khách sạn trong trang phục truyền thống.
    [​IMG]
    Được oilman sửa chữa / chuyển vào 16:38 ngày 29/11/2006
  3. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Trời ! Bác gps sướng quá , dịp này ở Doha là nhất rồi ! Xem bác tường thuật cứ như là Livescore .
    Tất nhiên là VN thua tôi cũng buồn , nhưng trình độ bóng banh của mình chỉ có vậy mà bác ! Nhưng thua thế cũng chấp nhận được về mặt tỷ số và cách chơi rồi .
    Chúc bác khoẻ và chờ xem 2 trận sau của bác !
    [​IMG]
  4. tranvuhoang2005

    tranvuhoang2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    1
    Chúc mừng bác gps cổ vũ đội nhà. Bác định vị giỏi vậy mà không tìm được đoàn VN ở đâu à? Bác thử vào Box bóng đá định vị xem, may ra tìm đc bác Riedl ở KS nào đó. Mấy chú cầu nhà mình thích bia lắm đấy. Chắc đi Doha khát bia, uống nước hoa nên đá queém thui.
    Chúc mừng bác oilman có mặt ở Ấn Độ thăm Angra, Red Force, nhà thờ Ấn giáo và cái nhà thờ gì đó hình hoa sen. Bác có dịp thì nhặt về vài lá Bồ đề, hay chụp cái ảnh cây Bồ đề nơi đất Phật linh thiêng bác nhé. Cây Bồ đề tổ ở vùng sau vùng xa của India, nên những kẻ thảo khấu như em chắc khó có dịp Tây trúc chiêm ngưỡng.
    Em ghét nhất cái Ấn Độ là bẩn và đồ ăn khó như gì. Mì tôm xài cả tháng mà bác đi cùng về đẻ ngay thằng Cu. Có cho tiền em cũng chịu, cứ cái Hĩn cho vui nhà. Sau này xinh đẹp như hoa hậu Ấn thì tuyệt.
    Bác đừng đi Mumbai bác nhé, nguy hiểm cho Long thể lắm.
    [​IMG]
    Cây này bác Ng Văn Linh trồng đây trong công viên nguyên thủ đây. Tội nghiệp, nó còi cọc quá.
    [​IMG]
    Temple:
    [​IMG]
  5. gps

    gps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Trận đá banh vừa qua vì em quên mang máy ảnh nên phải dùng DTDD để chụp hình nên không được rõ, nhất là mấy cái vé vào cổng bên ngoài như gấm rủ là, lên hình tan tác như hoa giữa đường.
    Nếu mình chơi kém thì thua thì em không cú đâu các bác. Đằng này mình có cái tư tưởng thất bại, vào sân là cứ phòng thủ cái đã. Sau khi thua trái đầu, đội nhà tràn lên tấn công, chỉ trong 4 phút là gỡ hoà ngay. Vẫn biết là thể hình thể lực mình kém, nhưng thỉnh thoảng mình cũng nên tổ chức vài đợt tấn công như thế nhằm hai mục đích:
    - Nếu ghi được bàn thì quá tuyệt rồi.
    - Nếu không ghi được bàn thì cũng giải toả bớt áp lực cho hàng phòng ngự. Quả thua thứ hai cũng là do áp lực quá nặng nề, dẫn tới sai sót.
    Thôi, em nói nhiều quá các bác Liên đoàn lại bắt về làm HLV trưởng thay ông Rít đồ thì toi. Nghe bảo đang có chiến dịch thay ông này thôi thì mình đành ở ẩn trong thảo lư Du lịch này vậy
  6. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    He he, em căng mắt tìm bác gps trên khán đài khi VTV đưa tin. Hoá ra bác ở ẩn chờ thời thế này.
    Ở nơi xa lạ thế mà cũng có vài chục cổ động viên tại bản xứ, trong đó có bác GPS nhà ta. Bác trả lời phỏng vấn trên VTV lại là giảng viên của Đại học Qatar nữa. Đúng là Bay lên Việt Nam.
    Bác Netwalker đi Cuba về chưa nhỉ? Bác check email nhé. E đã làm xong lộ trình Phi Châu. Bác xem cho ý kiến nhá.
  7. gps

    gps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Cái bác này ở đâu cũng từng có mặt, tài thật. Các đoàn thể thao ở trong làng Á vận, em biết nhưng không vào được, vả lại cũng bận bịu lắm các bác ạ. Còn bia thì hơi bị nặng đô đấy, khoảng 80 $ một thùng, mua về nhà uống. Em đãi bác thì được chứ đãi cả đội tuyển thì chính phủ Qatar không duyệt đâu bác ạ. Em chỉ có thể chi 20% lương cho việc rượu bia thôi.
    À, mà hai bạn trẻ mặc áo trắng cổ vũ rất nhiệt tình nọ cũng xuất hiện trên VTV, em chỉ xem được cái video clip trên báo Tuổi trẻ thôi. Đây nè: mms://media.tuoitre.com.vn/stream/bongda/CVinhBahrain.wmv
  8. gps

    gps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Hình em chụp thấy lá cờ buồn thiu, không có chút sinh khí nào. Những người mang lá cờ này vào là thành viên của đoàn thể thao Việt Nam. Tiếc là họ đã không cổ vũ nhiệt tình, còn những người nhiệt tình thì lại không có cờ.
    [​IMG]
    Còn đây là ảnh của các phóng viên nhà báo với chú thích: Số ít CĐV Việt Nam trên khán đài sân vận động ở Doha. Em cũng có bạn làm phóng viên nhưng bạn em trung thực hơn nhiều. Ai lại chụp ảnh các quan chức trong đoàn rồi chú thích là cổ động viên bao giờ. Mà em nói thật các bác ấy đừng buồn chứ đã mang cái cờ to như thế vào sân rồi mà ngồi im như thóc thì mang vào làm gì. Hay chỉ để chụp ảnh thôi.
    [​IMG]
  9. gps

    gps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Trưa nay vào trang web http://www.doha-2006.com/gis/Sports/FB/IGFBSchedule.aspx coi lịch đá banh, thấy có các cô gái chân dài nhà mình đụng độ các nữ cầu thủ xứ củ sâm. À, cái sân này cũng gần đây mà, ngó qua cửa sổ là thấy ngay ấy mà. Thấy rồi, nhưng mà nó đang ... cháy, khói bốc lên ngất trời.
    [​IMG]
    Định thần lại, nhìn kỹ thì không phải là cái sân vận động đang cháy mà là một cái nhà nào ở phía sau. Hú hồn hú vía, suýt nữa là mất dịp xem các đôi chân dài tung tăng trong trang phục quần cụt.
    [​IMG]
    Trận trước các cầu thủ nam đá mà còn ít khán giả như vậy trận này chắc một mình một khán đài quá, nếu không kể lực lượng an ninh và nhân viên sân vận động.
  10. rauria

    rauria Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Năm 1998 em đi Bahrain bị xích lại ở Dubai vì Visa vào Bahrain có vấn đề .. mất 3h sau thì mới đi được nhưng phải đổi plane . Máy bay đõ xuống là tụi em ào ào chạy ra cũng chả ai hỏi đứng lớ ngớ một hồi thấy toàn Quatar Airlines và không thấy đi vào check in bằng ống ma toan bus
    ( theo các bác thông báo là ở sân bay Manama Bahrain dùng toàn ống )
    mới tá hoả chạy lên lại máy bay hoá ra chân mình cũng đã chạm DOHA một lần
    Cơ mà em chả thấy có ấn tượng gì xất bay lên bay xuống nhìn điêu tàn rất ít mầu xanh có mấy cái refinery ngay sát biển là to tát .. bọn Arab thì máy bay lên xuống cứ mobile gọi tí toé .. hãi thật .. bác GPS chụp cảnh loanh quanh DOHA cho đồng bào xem thêm nhé ... mà cho em đi phát nữa em cũng chịu

Chia sẻ trang này