1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Been There-Done That

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi netwalker, 10/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gps

    gps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Cả nước Qatar là một cái sa mạc mà, làm gì có màu xanh. Bây giờ thì họ có tiền rồi nên cũng cố gắng trồng cây trồng cỏ cho nó xanh xanh chút xíu. Việt Nam mình quả là xanh tươi, nếu rừng không bị phá tanh bành thì còn xanh hơn nữa.
    Hình thì đã hứa với nhiều người rồi mà chưa có thời gian chụp. Tranh thủ vừa lái xe vừa chụp thì chỉ dám chụp ở những nơi ít xe, khổ nỗi những chổ ấy lại chẳng có cái gì để xem cả. Nhà cửa kiến trúc kiểu Ả rập lai Tây phương khá đơn điệu. Mỗi khu nhà thường xây vài chục căn giống hệt nhau, sơn 1 màu từ nóc đến sàn. Tuy nhiên, nội thất thì rất hiện đại và đầy đủ.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Những nơi nhà cửa chưa lấp kín thì nền đất sa mạc nó như thế này.
    [​IMG]
    Dừng đèn đỏ chụp luôn phát nữa, cẩn thận kẻo cảnh sát nó thấy thì tèo.
    [​IMG]
  2. gps

    gps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Ấn tượng ở cái xứ này là nắng, nắng chói chang, nắng gay gắt. Ở Việt Nam em chẳng bao giờ phải mang kính râm (vì tai đã phải mang kính cận rồi, không còn chỗ). Nhưng sang đây, luôn phải thủ sẵn một cặp kính đen thùi lùi cho nó chắc cú.
    Một ngày nắng chói chang cuối mùa hè dọc đường Al Corniche, con đường chạy dọc bờ biển tuyệt đẹp, nhưng cái nắng chói loá đã làm mất đi vẻ đẹp của nó.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. gps

    gps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Ngày đầu tiên vào trình diện, đúng vào dịp Ramadan, được phòng nhân sự phổ biến cho một số kiến thức về những gì nên làm (dos) và không nên làm (don''''ts), trong đó có việc không được chụp hình phụ nữ Hồi giáo (mà chụp làm giề nhể, có thấy mặt mũi gì đâu), không được chụp hình cảnh sát và quân đội, có thể chụp hình đàn ông nhưng phải xin phép. Vì thế mấy cái hình của em đã tránh không chụp người, nếu có chỉ là mấy chú Tây.
    Dưới đây là ảnh lấy từ trang web của chính phủ Qatar, cũng chụp con đường Corniche, nhưng có lẽ vào một buổi chiều mùa đông, khi ánh mặt trời đã bớt phần gay gắt, và cây cỏ cũng xanh tươi hơn vì đã có ít mưa và bầu trời thỉnh thoảng có mây. Trên hình cũng chủ yếu là người phương Tây.
    [​IMG]
    Còn đây là một phụ nữ Hồi giáo, che kín mặt, đang đi bộ dọc đường Corniche, ảnh này cũng từ trang web của chính phủ sở tại, chắc chắn là hợp pháp.
    [​IMG]
    Được gps sửa chữa / chuyển vào 03:29 ngày 01/12/2006
  4. gps

    gps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Bên trong một khu nhà ở.
    [​IMG]
    Một thánh đường Hồi giáo có cái nóc xoắn lạ mắt.
    [​IMG]
    Ảnh chụp bằng DTDD nên chất lượng kém.
  5. gps

    gps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Tường thuật đá banh đây: Các cô gái Việt Nam chân dài gặp đối thủ Bắc Hàn có vũ khí hạt nhân. Phải công nhận là trình độ đội tuyển Bắc Hàn hơn hẳn. Mặc dù là một nước đang chịu đựng nạn đói trong nhiều năm, phải rạch mặt như Chí Phèo để ăn vạ Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản để kiếm viện trợ; tuy nhiên, họ có một đội tuyển thực sự mạnh, thể hình cực tốt, nhỉnh hơn thể hình tuyển nam Việt Nam, kỹ thuật cực tốt, kỹ luật chiến thuật cực tốt, và tinh thầnh thi đấu tốt và hết sức chuyên nghiệp.
    Lúc này tỉ số đã là 3-0, tuyển nữ Việt Nam vẫn chưa bắt nhịp được trận đấu, và có lẽ vẫn chưa hoàn hồn sau các bàn thua dồn dập.
    [​IMG]
    Hậu vệ Bắc Hàn luôn đứng trên vạch giữa sân, phe ta chỉ có 1 tiền đạo cắm cũng ở giữa sân luôn.
    [​IMG]
    Thỉnh thoảng cũng có vài đường chuyền rời rạc hoặc giải vây mà banh mới vượt DMZ qua sân Bắc Hàn.
    [​IMG]
    Cổ động viên Việt Nam, toàn là anh em đi lao động ở Qatar, chủ yếu là làm thợ xây.
    [​IMG]
    Hai nhóm cổ động viên ngồi cạnh nhau, ở giữa là hàng rào thép và hàng rào nhân viên an ninh ngăn cách. Có thể thấy thấp thoáng cờ Bắc Hàn.
    [​IMG]
    Không khí trầm lắng vì thua đậm quá.
    [​IMG]
    Diễn biến trên sân cũng không khá hơn, vẫn bị ép sân và đã thua 4-0
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Kết thúc một pha tấn công, toàn bộ đội tuyển Bắc Hàn trên sân Việt, chỉ trừ thủ môn !!!
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cổ động viên Bắc Hàn rất chuyên nghiệp và có tổ chức, họ mang theo cồng chiêng và rất nhiều cờ, có một người làm thủ lĩnh và họ luôn đồng thanh cổ vũ và vẫy cờ đồng loạt.
    [​IMG]
    Cờ Việt nam cuốn lại để trên đùi
    [​IMG]
    Được gps sửa chữa / chuyển vào 04:51 ngày 01/12/2006
  6. tranvuhoang2005

    tranvuhoang2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    1
    Bác ạ, đã là sa mạc thì làm gì có nhiều cây. Chỉ có cát, đất cằn cỗi và sỏi đá bởi vì nó chảng có nước để cây sống. Ở những nơi này, nước quý hơn xăng dầu. Trồng cây xanh thì chỉ có những nhà giàu mới có thể chăm được.
  7. gps

    gps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Áp lực vẫn đè nặng trên phần sân nhà
    [​IMG]
    [​IMG]
    Banh phá lên nửa sân là lập tức bị đội củ sâm cắt
    [​IMG]
    Hiệp 1 kết thúc với tỉ số 5-0
  8. gps

    gps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Đây là hình trên VnExpress chụp cổ động viên hai đội.
    [​IMG]
    Còn đây là hình em chộp lúc bác ấy đang tác nghiệp.
    [​IMG]
    Được gps sửa chữa / chuyển vào 13:59 ngày 01/12/2006
  9. gps

    gps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Tranh thủ giờ nghỉ giữa hai hiệp, tìm hiểu thêm về đời sống lao động Việt Nam tại đây.
    Một cậu còn rất trẻ, tỏ ra rất phấn khởi. Cậu này sang đây mới 3 tháng, lương được 800$ nhưng tháng nào cũng kiếm được khoảng 1200 nhờ làm thêm giờ. Ngoài ra, còn nhận làm thêm cho chủ khác nữa. Cậu ấy bảo em mới sang 3 tháng, mai mốt quen chỗ rồi em sẽ kiếm được nhiều hơn. Cậu ta không hề biết hôm nay có đá banh, chỉ định về thành phố chơi, rồi được các chị ở văn phòng dẫn vào cổng SVĐ. Cậu ta cũng không biết là các chị ấy có mua vé cho hay không nữa. Thế cũng là may mắn, công ty này có trách nhiệm, có cả văn phòng đại diện bên này để giúp đỡ lao động Việt nam.
    Một cậu khác thì bảo em bị lừa, công ty nọ tuyển em sang đây cùng nhiều người khác nữa, công việc thoả thuận ban đầu là bán hàng trong siêu thị, nhưng sang đây bị bắt làm công nhân xây dựng, lương chỉ có 500$. Nhiều người đã bỏ về vì không chịu nổi cái nắng sa mạc. Mà cái công ty này đúng là lừa đảo, lao động Việt Nam tiếng Anh không biết thì bán siêu thị thế nào được. Giáo viên tiếng Anh nhà mình nhiều người còn không nói, không nghe được tiếng Anh nữa là lao động tay ngang. Thế nhưng cậu này cũng trụ trì được 6 tháng rồi, cũng xoay xở làm thêm kiếm được hơn 1000$ tháng.
    Một cậu nữa bảo nhiều người sang đây, nước đỏ không đi, đi toàn nước đen. Ý cậu ấy bảo rằng đường quang không đi đâm quàng bụi rậm. Hỏi ra mới biết nhiều người có tật ăn cắp linh tinh, lấy ba cái đồ dây đồng dây nhôm ra bán ve chai. Theo cậu ấy thì trong cái trại (camp) nơi cậu sống, hiện giờ có 7 người đang ở tù vì ăn cắp.
    Một số khác, bị công ty tiếp nhận trả về, hoặc bị quịt lương nên bỏ chỗ làm, được chính phủ sở tại cấp chỗ ở tạm thời và cho tiền ăn hàng ngày chờ ngày về nước.
    Hình ảnh người Việt ở nước ngoài sao mà lam lũ quá. Đã thế một số công ty xuất khẩu lao động lại chỉ chăm chăm lừa họ, đem con bỏ chợ nơi đất khách quê người. Một số trở về nhưng cũng chẳng kiện tụng gì được các công ty tán tận lương tâm ấy. Luật pháp nào bảo vệ cho họ đây. Bao giờ mình mới sánh vai được với các nước trong khu vực đây.
  10. tranvuhoang2005

    tranvuhoang2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    1
    Lần em đi cũng có 5 bác sang làm xây dựng. Trông lam lũ lắm, lần đầu xuất ngoại sang thiên đường Tư bản, tiếng tăm chẳng biết, transit vài lần, cái gì cũng nhìn, suýt nữa lỡ máy bay. May được cái người Việt mình có ra ngoài chữ S mới thấy quý mến, giúp đỡ nhau, chứ chờ mấy cái công ty môi giới Lao động kia thì chết toi. Đến khi chia tay với các bác ấy lưu luyến quá. Mình ở VN mà sướng sướng, thấy các bác ấy khổ thật. Bia rượu không, mà khoản kia cũng không nốt, đành lòng cắn răng chịu đựng vài năm có chút vốn về với vợ con, cất được cái nhà. Ở bên đấy, em cũng hỏi han tìm hiểu thị trường cái khoản kia nhưng mà chát ghê, không thấy đạo Hồi, chỉ Phi, Tàu, Ấn, Á? mà cũng vài ba trăm. Tốn kém quá. Khổ các bác ấy. Rượu thì chỉ nấu lậu, uống cũng chẳng vui như ở nhà vì bên đó nóng vãi, làm lụng vất vả, cứ 40 ?" 50 độ C ngoài trời nóng, kiếm tiền của cái thằng Tư bản cũng khó, lại bị Công ty môi giới lao động nó ăn chặn.
    Người Việt Nam mình khổ lắm. Nhưng mà nghĩ cũng tội, khó khăn nên nhiều bác cứ thấy tiền là tối mắt. Lắm kẻ cứ ra vẻ là hoàn thiện hơn người khác, luôn lên mặt, để rồi kết cục?. Lắm người tham 1 bát bỏ 1 mâm, trộm cắp vặt, rồi lắm phức tạp khác mất cả nhân cách.
    Lan man vậy, bác GPS ơi, bên đó có 1 chị người Việt rất xinh làm thuê cho hãng hàng không Qatar. Nhớ nhà, cứ mỗi lần mấy bay có người Việt, chị lại vào nói chuyện cho đỡ nghiền. hihi. Có xa mới thấy giá trị.

Chia sẻ trang này