1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Been There-Done That

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi netwalker, 10/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. oilman

    oilman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Tin tức phóng sự từ Qatar của bác gps thật tuyệt. Quả thật các nước dầu mỏ ở trung đông xây dựng những thành phố xinh đẹp và hiện đại trên những sa mạc khô cằn. Đặc biệt một số nước này áp dụng chính sách miễn thuế và cho phép người nước ngoài mua nhà rồi cho visa thường trú nhân. Nguồn lao động nước ngoài là động cơ phát triễn nền kinh tế của họ. Dubai là một trong những thí dụ điển hình nhất.
    Cái nắng chói chang cộng với nền cát sa mạc thật khó mà không mang kính mát. Vào khoảng tháng 7-8, độ nóng và ẩm lên rất cao. Có nơi chẳng khác nào lò tấm hơi. Nơi nào xa biển không ẩm thì nóng hừng hực cứ như bạn đang đứng trước một lò lửa.
    Bác gì đó mà trộm cắp ở Saudi thì coi như xong. Đối với dân địa phương, tội nặng một chút có thể bị chặt một ngón tay, nhẹ hơn có thể bị đánh roi hoặc đi tù. Trộm cắp và say xỉn ở Saudi là tội nặng. Qatar, UAE, Oman, Bahrain luật ít khắc khe hơn và có phần thông cảm cho người nước ngoài. Quốc vương của Dubai có lần được hỏi vì sao cho phép các khu đèn đỏ hoạt thoải mái, làm ảnh hưởng đến hình ảnh của Hồi giáo, đã trả lời rằng:"nếu không họ sẽ đến nhà bạn ". Đó là nhu cầu của người nước ngoài, đặc biệt họ ở đó lâu dài và làm việc cực khổ.
  2. gps

    gps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Lần trước em đang lăng quăng ở BKK thì gặp hai chú cháu đi lao động ở Dubai về, đang chờ transit. Ông chú sang trước làm đốc công, thấy ổn, rủ cháu qua làm công nhân. Ai ngờ cháu qua được một thời gian thì ông chú bị gãy chân. Vì chủ mua bảo hiểm chỉ 1 tháng nên sau đó ông chú phải tự trả tiền bệnh viện. Chán quá, hai chú cháu dắt díu nhau về. Công ty xuất khẩu lao động trốn biệt, cứ như xuất khẩu như một món hàng theo giá CIF, giao hàng, lấy tiền là hết trách nhiệm.
    Nghe bảo có bác nào đang dạy đại học ở Qatar nữa, em hâm mộ quá mà chưa được diện kiến.
    Em bay QA được tổng cộng có 3 lần, nhưng chưa được may mắn như bác tranvuhoang2005. Bác phải cho em xin cái contact chứ lị, PM cho em nhé.
    Còn cái chuyện kia thì em không tìm hiểu vì em không nghĩ bên này có cái vụ đấy. Em thấy nó khắc khe lắm mà. Đọc báo thấy nhiều vụ léng phéng là nó trục xuất ngay. Nhiều vụ thấy chẳng có chứng cứ gì cả.
    Em cũng không nghĩ có trộm cắp vì thấy xe cộ đậu qua đêm ngoài đường chẳng làm sao hết. Không như Vn mình hở ra là nó gỡ đèn gỡ kiếng ngay. Các bãi đậu xe bên này chẳng có ai trông coi gì hểt mà chẳng bị làm sao cả. Tối qua gặp anh em Vn mới biết nhiều người hay táy máy quá, may là nó bỏ tù chứ nó áp dụng luật Saria gì đấy mà chặt tay thì có phải là khổ cả đời không.
    Đúng như bác oilman nói, lao động nước ngoài là lực lượng lao động chính ở đây. Dân bản xứ không cần làm gì hết, kể cả đếm tiền cũng thuê người nước ngoài làm luôn. Người nước ngoài đông gấp 3 lần dân bản xứ luôn. Bác dùng chữ thường trú nhân nghe giống dân ở ''bển'' quá.
    Được gps sửa chữa / chuyển vào 21:30 ngày 01/12/2006
  3. gps

    gps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Đầu hiệp 2, đội nữ Vn thi đấu có phần khởi sắc hơn, vài đợt tấn công được mở.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Thế trận trở nên giằng co ở giữa sân
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Dù dẫn với tỉ số cách biệt, đội Bắc Hàn vẫn luôn tranh chấp banh quyết liệt.
    [​IMG]
    Thể lực sung mãn
    [​IMG]
    Cú sút hiếm hoi của các cô gái Việt Nam
    [​IMG]
    Kiếm quả phạt góc
    [​IMG]
    Một tình huống chấn thương của hậu vệ đội nhà trong khi cố gắng cản phá đối phương.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đội tuyển như hồi sinh, cổ động viên cũng lấy lại phong độ, cờ Vn lại bay. Nghe nói ông trưởng đoàn Hồng Minh cũng có mặt và chụp hình chung với các cổ động viên.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đội Bắc Hàn luôn tỏ ra nguy hiểm, trong vòng chừng 15 phút đầu hiệp, họ tung ra 3 quả sút trời giáng, may mắn là thủ môn đã rất xuất sắc, ôm gọn, trong đó có 1 quả cận thành. Hoan hô thủ môn
    [​IMG]
    [​IMG]
    Quả sút thứ 4 dội xà ngang, quả thứ năm rất nguy hiểm, thủ môn bay lên đón banh trên đầu đối phương và va chạm rất mạnh, ngã xuống đau đớn trên sân. Hậu vệ vội phá bóng ra biên. Cổ động viên Bắc Hàn đang hò reo cổ vũ pha tấn công đột nhiên im bặt. Có lẽ họ cũng xót xa cho cô thủ thành người Việt. Khán đài lặng thinh.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Trận đấu kết thúc hai phút sau đó, cầu thủ Bắc Hàn hết sức chuyên nghiệp, dàn hàng ngang nắm tay nhau chạy đến cúi chào các cổ động viên.
    Các cô gái Vn đã chiến đấu hết sức ngoan cường, lăn xả. Tinh thần thi đấu trong hiệp 2 rất tốt. Tuy nhiên, đội nhà nên học hỏi đội bạn cách chào khán giả, những người đã đến cổ vũ cho mình, và cũng là thể hiện tính chuyên nghiệp.
    Hẹn tối mai, tường thuật trận nam Việt Nam - Hàn Quốc.
  4. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Bác gps phải đổi nghề làm bình luận viên BĐá mới đúng ! Tin tức bác cập nhật trận đấu còn hơn phóng viên .
    Phải nói nữ Bắc Hàn đá quá hay ! Kể cả tuyển nam VN có khi cũng thua ấy chứ ?
    Tối nay tuyển nam VN lại gặp Hàn Xẻng đây ! Bác có xem, cho anh em ké 1 mắt nhé ! Hạn chế số bàn thua , chơi tử thủ là tốt lắm rồi . Tôi dự đoán Hàn quốc thắng mình 4-0 bác ạ !
    Dù sao vì màu cờ sắc áo , cổ vũ hết mình cho Tuyển Việt nam .
  5. gps

    gps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Các bác ở nhà xem TV trận VN-HQ chắc cũng sướng lắm, lần trước mà đá thế này thì thằng Bahrain thua chổng vó.
    Em cũng định làm cái tường thuật cho nó sốt dẻo nhưng khuya quá rồi, em phải đi ngủ cái, sáng mai còn đi làm. Đúng ra thì về sớm, về đến nhà rồi thì có điện, 6 anh em VN đi lạc không tìm ra đường về. Em phải xách xe chạy đi tìm, lòng vòng mãi mới tìm ra, rồi chở mọ người ra tận ngoại ô nên về trễ quá. Đường ngoại ô lầy quá, mà xe em mới rửa sáng nay
  6. tranvuhoang2005

    tranvuhoang2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    1
    Tranh thủ bác GPS đi ngủ chưa post ảnh trận VN - Hàn được, em xin mạn phép bác post vài kiểu ảnh về Doha chuẩn bị đon ASIAD-06.
    Nắng chói trang, những bóng cây hiếm hoi vùng sa mạc, lá ngả vàng vì nắng:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. tranvuhoang2005

    tranvuhoang2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    1
    Doha nhỏ bé, thường xuyên thấy mấy cái tàu lượn này bay qua. Thậm chí có cả máy bay từ căn cứ vùng vịnh của Mỹ. Còn đây là anh dân dụng thôi:
    [​IMG]
    Biển xanh ngắt nhưng hiếm có chỗ tắm được:
    [​IMG]
    Một số cảnh sinhhoạt ban đêm. Do tiết trơìư nắng nóng nên dân ở vùng Vịnh sinh hoạt chủ yếu về đêm, khi cái nóng dịu bớt. Đây là cảnh ở vùng phố cổ của dân nhập cư làm thuê, đa phần là Ấn:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Làm bánh:
    [​IMG]
    Cửa hàng Tàu:
    [​IMG]
  8. tranvuhoang2005

    tranvuhoang2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    1
    Chiếc cân vùng vịnh:
    [​IMG]
    Nhà thờ về đêm:
    [​IMG]
    Góc phố cổ đang được xây dựng lại:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Phụ nữ luôn bịt mặt, như Ninja:
    [​IMG]
    Luật Hồi giao cho phép lấy tới 4 vợ:
    [​IMG]
    Cảnh đường phố:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. tranvuhoang2005

    tranvuhoang2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    1
    Sa mạc mênh mông cát đá , sỏi đất trắng cằn cỗi hai bên đường:
    [​IMG]
    Bên bờ biển vắng vẻ ít người, với những hàng cây, chậu hoa kén người chăm sóc:
    [​IMG]
    Xây nhà kiểu Sa mạc, cát, đất và đá:
    [​IMG]
    Có những khu vực dành riêng cho nứ giới:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tĩnh vật: Xe đạp Ấn Độ và chiếc vòi nước:
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. tranvuhoang2005

    tranvuhoang2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    1
    Fashion Shop.Đặc biệt không thấy có bán đồ under wear của nữ. Không hiểu họ có mặc hay không?
    [​IMG]
    Thợ thủ công:
    [​IMG]
    Cô gái với hoa trang trí vẽ trên tay:
    [​IMG]
    Thiếu nữ và em bé:
    [​IMG]
    Trẻ em:
    [​IMG]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này