1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Been There-Done That

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi netwalker, 10/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tranvuhoang2005

    tranvuhoang2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    1
    Chiếc thuyền của vùng Vịnh, có những hoạ tiét trang trí đặc thù:
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. tranvuhoang2005

    tranvuhoang2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    1
    Bãi biển thì cực lởm, vắng vẻ, chẳng có ma nào bén mảng tới. Khám phá 1 điều là: điạ điểm lý tưởng cho nam nữ hẹn hò. Chiếc xe kia lúc đầu tưởng đi tắm biển, ai dè, đóng cửa mi nhau:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được tranvuhoang2005 sửa chữa / chuyển vào 17:39 ngày 03/12/2006
  3. tranvuhoang2005

    tranvuhoang2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    1
    Sơn dương ..... to cực, giá mà ngâm rượu....
    [​IMG]
    Hươu cao cổ hôi kinh khủng:
    [​IMG]
    VÀ ánh mắt ngây thơ, tò mò của đà điểu:
    [​IMG]
  4. gps

    gps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ các bác đã xem VTV chiếu đi chiếu lại trận đấu mãn nhãn rồi, em xin phép tường thuật những gì xảy ra trên khán đài vậy. Đầu tiên là xin nhận sơ xuất, trong trận đầu tiên gặp Bahrain, quả thực là có một cuộc phỏng vấn ngay sau lưng mà mình không biết. Hôm nay nói chuyện với người bạn đi cùng, anh ta xác nhận là có, người được phỏng vấn đi cùng một số người nước ngoài, và không ngỗi lẫn với các cổ động viên Việt Nam nên tôi cứ tưởng anh ta là người nước ngoài.
    Vào sân chỉ sớm có 5 phút, đã thấy tràn ngập cổ động viên Việt Nam. Họ là những công nhân lam lũ, chấp nhận xa gia đình, lao động cực nhọc dưới cái nắng sa mạc, để đổi lấy 500 Rial một tháng. Đối diện với họ, tôi thấy mình thật tầm thường.
    Họ đến sân với cờ trên ngực áo, trên trán, trên tay. Họ đã kì công vẽ cờ Tổ quốc trên ngực áo. Họ đã mang những chiếc băng đỏ với ngôi sao vàng trên trán. Họ đã may những lá cờ bằng những đường kim vụng về nhưng tràn ngập lòng yêu nước.
    Trong khi đó, tôi đã định bụng in một lá cờ khổ A3, nhưng cứ bị công việc cuốn đi, để rồi đến sân vận động 3 lần, mà chẳng có một lá cờ nào trên tay. Tôi đã không nghĩ ra, chỉ cần chạy ra chợ, mua một xấp vải vô tri, bỏ ra vài giờ may vá là đã có ngay lá cờ sinh động rồi. Kém quá.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Rồi hai đội ra sân, quốc thiều Việt Nam cất lên trước. Cả ngàn ***g ngực cùng hát quốc ca. Không hay, không chuyên nghiệp nhưng rất nhiệt thành. Tôi may mắn là người có được cái cảm giác ấy.
    [​IMG]
    Chung quanh tôi, những con người có bề ngoài lam lũ, khắc khổ ấy như đã quên đi cái khổ nhọc, thậm chí tủi cực của cuộc sống hàng ngày, niềm tự hào khi được hát Quốc ca đã nâng họ lên cao hơn những lo toan thường ngày.
    Một gương mặt khắc khổ
    [​IMG]
    Một mái đầu ấn tượng
    [​IMG]
    Những manh áo lam lũ
    [​IMG]
    [​IMG]
    Và những bóng hồng hiếm hoi
    [​IMG]
  5. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Tớ vừa đi Cuba về đến nhà, gửi tạm các bác bức ảnh chụp trước điện Capitol ở thủ đô Havana.
    Mấy hôm nữa sau khi sắp sếp lại hành lý đồ đạc sẽ viết bài, gửi ảnh tường thuật về đất nước con người Cuba lên chia xẻ cùng các bạn.
    [​IMG]
  6. gps

    gps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Đấu tranh này, là trận cuối cùng. Tối nay đội tuyển Vn đá trận thủ tục với Bangladesh, trận duy nhất mà tuyển Vn có thể hi vọng vào một chiến thắng. Đi coi đá banh đê ê ê...
  7. gps

    gps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Hình ảnh khán đài trong chiến thắng muộn màng của đội tuyển nam Việt Nam trước Bangladash.
    Trên đường ra SVĐ, tranh thủ chụp mấy cái hình trong lúc đang chờ đèn đỏ.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Vết chân tròn trên SVĐ, một lao động Việt Nam bị tai nạn lao động ở xứ người.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Các nhà báo đang tác nghiệp
    [​IMG]
    Cổ động viên Việt Nam
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cổ động viên Bangladesh ỉu xìu, chỉ cần 1 nhân viên an ninh đứng cho có mặt.
    [​IMG]
    Vào hiệp 2, đội tuyển thi đấu càng hay, cổ động viên cổ động càng cuồng nhiệt. Lực lượng an ninh mỗi lúc một đông, tập trung trên phần khán đài Việt Nam
    [​IMG]
    Ngày càng đông hơn
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cám ơn cổ động viên
    [​IMG]
  8. oilman

    oilman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Aurangabad
    Về lại Bombay, tôi lấy 1 ngày nghỉ cho chuyến đi Aurangabad. Đây là chuyến đi khởi động khám phá Ấn Độ. Aurangabad cách Bombay khoảng 370km bằng xe lửa, là một thành phố cùng thuộc bang Maharashtra với Bombay. Chuẩn bị cho chuyến đi, tôi tham khảo ba trang web chính http://www.maharashtratourism.gov.in/mtdc/, http://www.incredibleindia.org/ và http://www.indianrail.gov.in .
    Chuyến đi 1 ngày quá ngắn của tôi không đủ để xem qua hết một cách chi tiết. Bạn cần ít nhất là 2-3 ngày. Nếu chỉ có thể đi 1 ngày như vầy thì bạn có thể đón xe lửa từ Bombay lúc 9 giờ tối để đến Aurangabad khoảng 4 giờ sáng và về lại Bombay cũng bằng chuyến xe lửa tối. Vé xe lửa từ 4USD đến 16USD cho một lượt đi. Hạng giường nằm có máy lạnh (16USD) khá thoải mái, sạch sẽ và an toàn. Tiền vé tham quan cho các khu di tích này tổng cộng khoảng 15USD/du khách nước ngoài.
    Aurangabad có hai di sản thế giới (World Heritage Site) là Ajanta và Ellora. Nơi đây có những đền thờ, thiền viện của ba tôn giáo Phật, Hindu và Jain. Điểm đặc biệt là các cấu trúc này được đục ra từ vách núi đá (gọi là ****) bằng trình độ kiến trúc, điêu khắc, trang trí mỹ thuật rất công phu sắc xảo. Hai khu Ajanta va Ellora có tổng cộng 64 ****s. Ngoài ra thành phố lịch sử này còn có vài kiến trúc nổi tiếng khác rất đáng để viếng thăm. Toàn Ấn Độ có khoảng 1200 ****s, trong đó có tới 1000 ****s thuộc bang Maharashtra.
    1. Ajanta
    Toàn bộ các cấu trúc ở Ajanta thuộc về Phật giáo có niên đại từ thế kỷ thứ 2 trước Công Nguyên cho đến thế kỷ thứ 6 sau Công Nguyên. Tại đây vẫn còn vài cái đang xây dựng dang dở vì vào khoảng thế kỷ thứ 6 đạo Phật ở Ấn Độ suy kiệt. Các tu sĩ di chuyển sang các quốc gia Đông Nam Á.
    Nhìn từ điểm View Point, nơi một người Anh trong chuyến đi săn đã tình cờ phát hiện di tích Ajanta vùi lấp bởi đất đá và cây rừng vào năm 1819.
    [​IMG]
    Lại gần hơn
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Các tranh vẽ trên vách tường, trần và cột đá hàng ngàn năm trước vẫn còn đẹp màu mặc dù đã bị thiên nhiên tàn phá khá nhiều. Các bức tranh tường ghi lại cuộc đời của Phật Thích Ca cũng như phản ánh cuộc sống dân gian thời đó. Rất tiếc họ không cho chụp flash và nguồn sáng từ hệ thống đèn khá nhỏ để tránh hư hao các tranh vẽ, do đó tôi không chụp gì nhiều.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Có những hoạ tiết bên ngoài chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi thời tiết nhưng vẫn còn khá tốt. (người ta làm cửa kính để bảo vệ các bức vẽ bên trong).
    [​IMG]
    Tuyêt vời.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Bên trong các thiền viện có những phòng ngủ như vầy với hai chiếc giường đá, mỗi cái vừa đủ 1 người nằm.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Phật đường nơi làm lễ
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Không thể không kể đến con suối và dòng sông nhỏ là nguồn nước cho cả khu thiền viện Ajanta. Mùa này là mùa khô nên thác nước khá nhỏ. Xét về nhiều mặt, đây là nơi hoàn toàn thích hợp cho một thiền viện Phật giáo.
    [​IMG]
    Về mặt chạm trổ và kiến trúc, các thiền viện ở đây đã sắc xảo nhưng vẫn còn chưa bằng các cấu trúc ở Ellora. Nhưng các tranh vẽ tường thì cực kỳ giá trị. Ví dụ có một tranh vẽ công chúa có đeo chuỗi ngọc. Khi có ánh sáng rọi vao chuỗi ngọc sáng toát một màu trắng như ngọc thật. Mỗi tranh có một chi tiết, một câu chuyện mà tôi chưa xem hết và không biết hết để kể. Đặc biệt nếu bạn yêu thích tìm hiểu Phật giáo thì đây là nơi nên đến.
    (còn tiếp)
    Được oilman sửa chữa / chuyển vào 19:06 ngày 09/12/2006
  9. oilman

    oilman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    2. Ellora
    Các cấu trúc ở Ellora được tạo thành sau Ejanta và chúng tỏ ra sắc xảo hơn về mặt kiến trúc và điêu khắc. Nơi đây tập hợp thiền viện, chùa chiền của 3 tôn giáo Phật (niên đại từ 500 đến 700AD), Hindu (700 đến 900AD) và Jain (900 đến 1100AD). Tất cả các cấu trúc ở đây cũng như ở Ejanta đều được đục ra từ một vách đá. Các hoa văn, hình tượng, chi tiết đều dính liền với nhau không có lấp ghép. Điều này chứng tỏ đẳng cấp cao của con người thời bấy giờ.
    Một cấu trúc đặc biệt nhất ở đây là ngôi đền Kailas của Hindu, được đánh giá là đỉnh cao của kiến trúc ****s. Ngôi đền có 3 tầng, được đục ra đứng riêng biệt với vách đá. Hai bên vách đá còn có dãi phòng ốc cho các tu sĩ.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đây là thiền viện Phật giáo có tường phía trước, sân bên trong và 3 tầng với bậc thang, lang cang và phòng ốc.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Thêm một Phật đường với nóc mái vòm bên trong và tầng lang cang bên ngoài, cửa cây được đóng thêm để tránh dơi vào làm tổ.
    [​IMG]
    [​IMG]
    3. Thành Dautalabad
    Xây từ năm 1187, thành Dautalabad bao gồm nhiều vòng thành bằng đá nối liền với một ngọn núi tạo cho nó một thế đứng rất vững.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    4. Bibi ka Maqbara
    Sau cùng, ngôi đền Taj . Thật ra nó là một copy của Taj Mahal nổi tiếng. Tuy nhiên nó nhỏ hơn (do đó còn đuợc gọi là mini-Taj) và bằng chất liệu rẻ hơn (nên dân gian còn gọi là the poor man''''s Taj). Nó được một ông vua xây để tưởng nhớ người mẹ của mình. Trong khi Taj Mahal thật sự thì được xây cho người vợ.
    [​IMG]
    Được oilman sửa chữa / chuyển vào 19:35 ngày 09/12/2006
  10. gps

    gps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Nghe tin đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam lại vào chung kết với kình địch Thái Lan, gps vội tranh thủ đi cổ vũ.
    Hiệp 1 hai đội thi đấu tưng bừng, so kè từng điểm, có nhiều pha hấp dẫn làm cầu trường bùng lên tiếng vỗ tay, reo hò. Nhiều người phương Tây cũng ủng hộ cho đội tuyển Việt Nam. Có ông còn chơi luôn cái áo thun đỏ có ngôi sao vàng bự chà bá nữa chớ, chẳng biết kiếm đâu ra.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Một cú dứt điểm
    [​IMG]

Chia sẻ trang này