1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Been There-Done That

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi netwalker, 10/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dontieudockiem

    dontieudockiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Đi tàu lửa (phần 2).
    Phần tiếp theo là... giả sử nếu các bác có lỡ bị "tóm"? Lúc này thì các bác có 2 chiến thuật, nếu gần đến ga nào rồi thì mình .. coi như "ngủ quên", tàu vào ga là các bác vọt, kệ thằng soát vé, nó có túm lại thì mình phải "dùng vũ lực" mà "dứt áo ra đi". Thuật này bọn nghèo của Pháp hay áp dụng, tất nhiên là với số lượng đồ đạc mang theo in ít thôi.
    Thứ 2 là " con nai vàng ngơ ngác", tôi vừa đến Pháp, ...không biết nói tiếng Pháp, ...không biết luật lệ đi tàu Pháp.... không dám mang Passport theo vì sợ rơi.... không dám mang tiền theo vì sợ mất.... không biết thẻ tín dụng là cái khỉ gì... v v và v v..
    Hẹ hẹ, cái màn xin xỏ này là một nghệ thuật, em mất 3 năm nghiên cứu nghệ thuật này rồi mà vẫn chưa thể gọi là hoàn chỉnh. Thoáng thấy bóng controlleur là mắt phải mở to ngơ ngác, ngồi trên ghế nghiêm chỉnh, câu tiếng Pháp duy nhất biết nói trọn vẹn là Bonjour, chấm hết. Lúc này các bác đừng hi vọng gì áp dụng Đắc nhân tâm kiểu như khen đôi mắt của chị đẹp, khen chiếc áo của anh xinh, vì em ở Pháp sắp được 4 năm rồi mà có nói được câu pháp ngữ nào ra hồn đâu ( tất nhiên trong trương hợp này thôi, hẹ hẹ). Cứ thấy mình cù nhây, cù nhây một hồi là tụi nó chán, tụi nó bỏ đi ấy mà. Nhưng cũng phải cẩn thận, em biết có chú ở trên Paris đi lậu RER, cù nhây thế nào chúng nó cáu, chúng nó phạt tăng gấp đôi, hị hị, chắc hôm đấy tay soát vé mới bị bồ đá.
    Còn trong trường hợp "đối tác" không chịu, vẫn quyết định phạt thì sao? Dễ ợt, vd các bác đi từ A đến D, bị bắt ở B-C, các bác chỉ việc khai là : tao chỉ đi từ B đến C thôi. Em còn nhớ ngày trước, cái thời mà vé tàu còn trả lại được sau 3 tháng ( trong 3 tháng, mình muốn dùng lúc nào cũng được, và chỉ áp dụng cho TER thôi), cũng là cái thời mà em giang hồ tung hoành ác liệt nhất. Có thể áp dụng một hoặc tất cả các cách sau đây: mua nhiều chặng, "dính" vé chặng nào thì vứt vé đấy, các vé khác sau đem trả lại- lấy lại tiền. Trước khi lên tàu không bấm vé, nếu control nó có hỏi thì mình lại ngu ngu, ngơ ngơ.. Cho vào máy bấm vé nhưng lại lót tờ giấy ở dưới, nó sẽ không ghi ngày giờ lên vé của mình được, làn sau đi lại mang ra "bấm" tiếp, hị hị..v .. v.
    Nhờ mấy cái màn trên mà "thằng em" của các bác tiết kiệm được kha khá, tiền bị phạt không bù lại được. Chẹp, cũng là do cuộc đời xô đẩy cả thôi, chẳng ai muốn gian dối làm gì cả. Bọn Tây chúng nó giầu quá rồi, tiền thuế ăn ở thì mình chịu chứ ai, gia đình em ở Vn thì không khá giả mà máu phiêu du cứ suốt ngày hừng hực, mong các bác thông cảm.
    Năm rồi bận bịu học hành, các việc lục sờ tục trần thế nên chẳng đi đâu được. Hệ thống xe lửa tự dưng thay đổi rất nhiều. Em cũng chỉ muốn viết ra cho mọi người đọc giải trí thôi, mong đừng đánh giá em, tội nghiệp.
    Chúc các bác khoẻ!
  2. gps

    gps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước đi coi lễ Bế Mạc Á Vận Hội, quả là hoành tráng, đáng đồng tiền bát gạo. Vé thì mua từ sớm, chọn ngay giữa khán đài A, lúc vào thấy chung quanh mình là quan chức của đoàn Ấn độ, chắc mẩm là chỗ ngồi bảnh tỏn.
    [​IMG]
    Ai dè chỗ này ngay bên cánh gà của cái sân khấu. . Được cái an ủi là mình coi được tới 2 cái màn hình ở hai đầu sân vận động. Sau lưng chỗ ngồi là nơi xuất phát của cả nàng Scheherazade lẫn thuỷ thủ Sinbad.
    Ngọn đuốc Á Vận Hội
    [​IMG]
    Một góc SVĐ
    [​IMG]
  3. gps

    gps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
  4. ntkvoc

    ntkvoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    1.302
    Đã được thích:
    0
    @ bác GPS:
    Em cũng vừa đi Doha dự Asian Games về cùng đoàn Thể thao VN.
    Trước khi đi lên đường sang Qatar em red-rose có nói với em là trong box Du lịch có bác ở bên Doha và nếu em sang đó có thể PM cho bác và nhờ bác giúp đỡ.
    Lúc đầu em cũng định làm như thế nhưng sau đó em nghĩ lại và quyết định không liên hệ với bác vì em biết rằng sang đó em sẽ rất bận.
    Quả đúng là như vậy, sang đó em bận quá và chẳng có thời gian đi đâu mà khám phá cả. Đơn giản là em đi theo dạng hộ tống lãnh đạo ngành thể thao sang điều hành, cổ vũ, theo dõi các cuộc thi đấu thể thao và tham dự lễ bế mạc Á vận hội.
    Điều đáng tiếc nhất với em là không thể thực hiện được 1 chuyến khám phá Sa Mạc Ả rập mặc dù đã tìm hiểu. Em đã tìm hiểu qua 1 văn phòng du lịch tại gần City Center, Doha về việc thuê 1 chiếc xe landcruisơ chạy tới Sa Mạc sau đó cưỡi lạc đà trong khoảng 4 tiếng với giá khoảng 120 USD.
    Điều đáng tiếc thứ hai là không có time để liên hệ với bác đi chơi quanh đó.
    Giờ em xin được up tạm vài tấm hình về Doha tại topic này. Mấy hôm nữa rảnh em sẽ mở riêng 1 topic để nói về những suy nghĩ, cảm nhận cùng những hình ảnh về Doha để chia sẻ cùng anh/em trong box du lịch.

    [​IMG]
    [​IMG]
    Đây là khách sạn Sheraton dành cho Ban tổ chức và các khách VIP. Em được ở phòng 0126.
    [​IMG]
    Đây là con đường từ bên trong khách sạn Sheraton ra bên ngoài Zone 61, Al Dafna.
    [​IMG]
    Đây là Doha vào buổi sáng sớm
    [​IMG]
    [​IMG]
    Phố phường Doha và những toà nhà cao tầng chạy dọc theo vịnh Ả Rập
    [​IMG]
    Nền kinh tế chính của Qatar là dầu mỏ, đánh bắt cá và nuôi ngọc trai. Mô hình ngọc trai có khắp trên các con phố của Doha.
  5. gps

    gps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Tiếc quá, lúc đó tớ vẫn đang độc thân, đi làm về là tranh thủ đi coi. Trận chung kết cầu mây nữ Việt Nam - Thái Lan và nam Mã Lai - Thái Lan, tớ chạy thẳng từ văn phòng ra SVĐ luôn. Mấy trận đá banh thì chạy ra ngoại ô đón anh em đi coi cho vui.
    Bạn có kịp xem triển lãm khủng long ở KS Sheraton không ? Rất ấn tượng và miễn phí. Người ta đã thuê hiện vật về trưng bày nhưng không cần bán vé. Nhiều con khủng long thực sự là có kích thước khủng long, to và quá dài để có thể thu gọn vào một khung hình. Một con nho nhỏ.
    [​IMG]
  6. gps

    gps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Tái hiện lịch sử Qatar, tổ tiên của họ là những bộ tộc sống trên sa mạc.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    @ gps: Tấm thảm bay là kéo bằng cáp hay gì vậy bác gps?
    @dontieudockiem: bạn gọi tôi bằng chú làm tôi cảm thấy mình già quá. Trên mạng này gọi bằng nick hoặc bạn bè là được rồi.
    Thêm mấy bức ảnh về Cuba
    Các loại phương tiện giao thông ở Cuba
    Sang Cuba một trong những cái khoái là xe hơi cổ ở Cuba cực nhiều, có cả Ford T-model luôn, Chevy thì từ đời tám hoánh nào, nhìn đã lắm
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0

    Xe Ford đời ơ kìa ! Tất nhiên là vẫn đang lăn bánh chạy tốt trên đường nhé!
    Bên cạnh đó phương tiện sau vẫn được dùng để thồ hàng hoá, không khác gì mấy nước châu Phi
    [​IMG]
  9. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
  10. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này