1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Been There-Done That

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi netwalker, 10/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. doquocanh

    doquocanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2003
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Wow,
    Mời những ai làm Dầu Khí, khắp nơi trên thế giới, làmm quen nhau bên www.daukhivietnam.net nữa nhé.
    Xin lỗi bác gps, đã chen một bài vào đây.
  2. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Báo điện tử làm gì có chuyện trả nhuận bút bác ơi. Bọn nó cứ làm như mình được chúng chọn đăng bài là "niềm tự hào Đông Dương" lắm lắm.
    Có lần bài của em lọt vào mắt xanh vnexpress, nhưng đưa ảnh sai, chú thích ảnh lung tung, đại loại rạp hát thì bảo là cung điện, nhà thờ thì bảo toà thị chính... Và đương nhiên là không có tên tác giả, mà chỉ viết là Theo báo A. Em viết email théc méc và nhận được email xin lỗi là chú thích ảnh sai, rồi nói dỗi là nếu chị không đồng ý dùng bài thì thôi, chúng tôi gỡ bài xuống.
    Họ gỡ xuống thật, nhưng lại dùng lại bên Ngoisao.net cũng là của FPT.
    Chuối chưa.
  3. pvnguyen

    pvnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    Hình quá hay
    sao trong con G4 của bác hỏng có hình này dzậy !!
  4. gps

    gps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Thảm bay cũng phải tuân theo các định luật vật lý.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ngàn lẻ một đêm là ''sợi chỉ đỏ xuyên suốt'' chương trình. Ảnh của BTC
    [​IMG]
    Thảm bay mang lửa đến cho dân sa mạc.
    [​IMG]
  5. Tropical_Jungle

    Tropical_Jungle Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.834
    Đã được thích:
    320
    Ảnh của các bác Net đẹp quá, màu sắc thật tuyệt. Có phải là sản phẩm của 1Ds Mk II không bác?hìhì...tò mò tý....
    Nhưng quả này về bác Net phải lau cái sensor đi nhá....chắc bụi Cuba nhiều quá....Mong xem anh tiếp của các bác....:D
  6. gps

    gps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Lửa đến với mọi người.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nàng Scheherazade xuất hiện, công nhận cô gái đóng vai này thật là can đảm, đứng trên vầng trăng treo lơ lửng trên cao, di chuyển khá nhanh từ sau khán đài ra giữa vận động trường, hạ xuống rồi lại bay lên mấy bận.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ảnh của BTC
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được gps sửa chữa / chuyển vào 01:42 ngày 27/12/2006
  7. ntkvoc

    ntkvoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    1.302
    Đã được thích:
    0
    Cho phép em được tiếp tục về chủ đề Doha Asian Games với bác GPS.
    Lúc đầu em định mở một topic riêng về Doha Asian games nhưng sau đó nghĩ rằng post vào đây là hay nhất vì nó có sự kế thừa và phát huy chủ đề mà bác GPS đã đưa ra:
    Đặt chân lên đất nước Qatar, cảm nhận đầu tiên của tôi chính là sự khắc nghiệt của khí hậu sa mạc, sự khác biệt về văn hoá của một đất nước hồi giáo và sự giàu có mà nền kinh tế phụ thuộc chủ yếu vào khai thác dầu mỏ.
    Đầu tiên là các hình ảnh về phố phường Doha:
    Đa số người dân Qatar sinh sống tại thủ đô Doha. Doha bắt đầu trở lên nổi tiếng từ thế kỷ 19 với tư cách là thủ phủ và là nơi định cư của gia tộc Al-Thani, những người sau đó trở thành người cầm quyền của Qatar. 80% dân số Qatar sinh sống tại Doha với khoảng 670.000 người (tổng dân số Qatar là 743.000 người). Thành phố không ngừng được mở rộng về mọi hướng (ngoại trừ hướng phía đông) và mang đặc điểm của một quá trình xây dựng không ngừng.
    Đường phố 7km trải dọc bờ biển vịnh Ả Rập mang tên Al Coniche với các công trình xây dựng trọng điểm như cung điện hoàng gia Emiri Diwan, các khách sạn và trung tâm thương mại......

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Còn nữa...........................!
  8. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Đâu có đâu! Máy 1Ds MkII còn đang nằm trong danh sách đồ chơi cần mua.
  9. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Hình này vừa mới chụp mà,con G4 hỏng có hình này nhưng lại có nhiều hình khác Bác pvnguyen làm ơn backup hộ em chỗ hình đó vô mấy cái đĩa DVD. Khi nào em về em chuộc lại bằng bữa nhậu nhé! Đặc biệt mấy cái hình em không có mặc đồ đó
  10. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Nhiếp ảnh ở Cuba

    Tôi có vào một tiệm ảnh ở thủ đô Havana để xem thực tế ngành nhiếp ảnh ở đây thế nào nhưng thấy đồ đạc chán lắm, ở đây không bán film Kodak, chỉ có Fuji, Afga, máy ảnh phần lớn là loại dùng một lần vứt đi, còn máy xịn một chút là một số máy của Đông Âu, máy của Nhật cũng có nhưng chắc đắt. Tôi không thấy máy ảnh số và cũng không thấy nhận in ảnh số, chỉ nhận tráng rửa film. Vì vậy kỹ thuật số ở đây chắc chắn là không, công nghệ thụt lùi hơn thế giới cả nửa thế kỷ trong nhiều lĩnh vực. Đại loại cũng y chang Việt nam trước 90 vậy, phần lớn dân tình không biết cái máy tính là gì. Ai biết dùng máy tính, nhà có máy tính thuộc tầng lớp Elite, một cái máy tính Compaq hồi đó, công ty 3C bán đắt hơn cái xe Dream
    Hy vọng sau khi bình thường hóa với Hoa Kỳ, bà con Cuba bên kia bờ Miami sẽ đi bằng phà trở về xây dựng cố hương .
    Một điều cực kỳ thú vị là dân nhiếp ảnh chuyên nghiệp ở Cuba (tức là người kiếm sống bằng nghề chụp ảnh) chụp dạo ở những danh lam thắng cảnh như trước tòa nhà quốc hội, công viên trung tâm chẳng hạn chụp bằng máy gì các bác biết không? Nói ra bảo đảm các bác ngạc nhiên. Họ chụp bằng máy pin hole. Tôi lại khoái mới chết. Họ làm một cái thùng gỗ to, trông như máy khổ lớn, trông cực khủng, đặt trên một cái chân máy tự chế, đục đẽo bằng gỗ, bắt vít bù loong cho dính lại với nhau, chùm vải lên che chắn máy cẩn thận lắm. Bà con ai muốn chụp thì đứng vào một điểm được vạch phấn, khoanh tròn, muốn posing kiểu gì thì posing nhưng phải đứng trong điểm đó. Sau khi trả tiền bác phó nháy sẽ đưa cho khách một tấm polaroid nhưng chắc sản xuất tại Cuba Hình ảnh rõ nét, đẹp phết nhưng giá cũng không rẻ chút nào CUC$5/tấm (khoảng 6 đô Mỹ hay gần 100,000 đồng Việt Nam)
    Tôi định giơ máy lên chụp một kiểu nhiếp ảnh Cuba đang tác nghiệp về cho bà con xem thì 3-4 anh bạn nhiếp ảnh gia Cuba chạy lại chào mời chụp hình anh ta nhưng đòi tiền người mẫu. Tôi hỏi bao nhiêu, anh nào cũng đòi CUC$5 tiền công làm mẫu
    [​IMG]
    Đây là một bác phó nháy ở Cuba nhưng vì các bác đòi tiền làm mẫu mới cho chụp ảnh các bác đang tác nghiệp, lại đòi những CUC$5, đắt quá cho nên tôi đành phải cầm tay lia máy không có ngắm làm phát snap shot, candid để làm kỷ niệm Hình không ưng ý lắm nhưng ít nhất các bác cũng có thể thấy rõ cái máy ảnh ở Cuba thế nào. Sắp tới, về Việt nam DIY một cái máy tương tự vác ra sân nhà thờ Đức Bà hoặc bùng binh trước cửa UBNDTP có khi kiếm cơm được, vì bà con thấy lạ, tưởng mình chụp máy khổ lớn, film tấm

Chia sẻ trang này