1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Been There-Done That

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi netwalker, 10/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nangtogapmuarao

    nangtogapmuarao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    em đang tổ chức 1 tua dặc biệt trong dịp tết âm lịch này đó là đi chùa hương , bác nào muốn đi thì liên hệ với em qua số điện thoại 0915162685 hoặc qua nick mingoangotnga1012,gia cả sẽ bao gồm ăn uống và cả tiền đi cáp treo.
  2. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Wow,dùng xe ô tô chơi trượt cát đã quá ha.
    Lần đầu tiên em biết đó bác gps. Đồi cát cao thế này sao không thấy ai chơi toboganing với sandboarding nhỉ.
    Em nghĩ có thể chơi được mà vì có khác gì tuyết đâu.
  3. gps

    gps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Năm mới chúc các cụ, các bác, các cô, các anh, các chị, các em, các cháu chân cứng đá mềm.
    Còn cát thì mềm lắm, trượt rất êm. Ở đây nhiều cát lắm, đi chơi không sợ đụng hàng. Có lẽ người ta cũng chơi các trò trượt cát bằng mông, bằng board vv... Em thấy nhiều người còn kéo theo cái xe rờ moọc, trên đó có xe 4 bánh nhưng tay lái thì như tay lái mô tô để chạy trên các đồi cát nữa.
    [​IMG]
    Được gps sửa chữa / chuyển vào 23:52 ngày 22/02/2007
    Được gps sửa chữa / chuyển vào 23:53 ngày 22/02/2007
  4. smurf

    smurf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0

    Tuyết giăng đầy trời,
    chợt nhiên thèm cát,
    không phải cát để trượt xe,
    mà là cát của nắng và gió,
    để được nằm dài trên đó
    đánh một giất trong tiếng ru của sóng biển rì rào!

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Thấy mọi người chơi vui quá, lại cứ muốn khăn với gói...
    ...Chúc các bạn năm mới vui vẽ khoẽ mạnh và đi nhiều!
  5. gps

    gps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Qatar và nỗi buồn xa xứ
    Tôi đến Qatar vào dịp đất nước nhỏ bé nhưng giàu có này đang gấp rút chuẩn bị cho Á Vận Hội lần thứ 15 (15th Asian Games) mà báo chí Việt Nam quen gọi là Asiad. Cả thành phố Doha, nơi diễn ra đại hội thể thao châu lục này như một công trường khổng lồ. Thiết bị thi công khắp nơi, hàng đoàn xe tải chở vật liệu xây dựng nặng nề lăn bánh, dù đường xá rộng rãi và hiện đại nhưng mọi người phải mất nhiều thời gian hơn cho việc di chuyển.
    Rồi Á Vận Hội diễn ra, dân Âu Mỹ bàng quan, dân Phi không biết tới, chỉ có dân châu Á đi coi nô nức. Cũng nhờ có Á Vận Hội mà tôi có dịp gặp gỡ với những người lao động Việt Nam, qua đây làm việc qua các công ty môi giới xuất khẩu lao động.
    Để được xuất khẩu cái sức lao động của mình, họ phải đóng một khoản tiền không nhỏ để mua vé máy bay, thị thực nhập cảnh và các khoản phí khác kể cả lợi nhuận của công ty môi giới. Đưa được lao động Việt Nam qua đây và giao cho người sử dụng lao động là các nhà thầu xây dựng (đa số), có thể nói hầu hết các công ty môi giới xuất khẩu lao động của Việt Nam đầu xem đó là một thành công, và mọi sự đối với họ coi như hoàn tất.
    Qua bên này, lao động Việt Nam sống trong các camp với tiện nghi tối thiểu. Nhiều người tôi gặp luôn bị chủ nợ 2 tháng lương. Những người mới qua thì thỉnh thoáng được chủ ứng khoảng 10$ để đi mua sắm. Mức lương cho lao động Việt Nam có thể nói là thấp nhất so với mặt bằng chung, chỉ 800 Rial (219 US$). Vậy mà có những lao động qua sớm hơn chỉ được trả 500 Rial tỏ ra ghen tị với những người đi sau. Trong khi đó, lao động các nước khác nhờ biết tiếng Ả Rập hay tiếng Anh, có thể tìm được những việc làm nhẹ nhàng hơn với mức lương cao hơn như phục vụ khách sạn, bán hàng trong siêu thị, lái xe taxi, xe tải, giao hàng, thậm chí quản lý lao động Việt Nam.
    Một số lao động Việt Nam cũng vướng vào vòng lao lý, bị giam trong các nhà tù. Một số khác bị các công ty
  6. gps

    gps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Một số lao động Việt Nam cũng vướng vào vòng lao lý, bị giam trong các nhà tù. Một số khác bị các công ty sử dụng lao động ngược đãi, phải bỏ việc, rồi lại có những người bị chủ sa thải, những người này phải sống nương tựa vào các nhà tình thương của chính phủ và các nhà hảo tâm.
    Nhưng buồn nhất là việc các lao động Việt nam phạm pháp ở xứ người. Trước Tết, một cậu công nhân gọi điện đến nhờ tôi can thiệp vì lỡ ăn cắp ĐTDĐ, cái này thì làm sao mà can thiệp được. Cận Tết thì được nhờ đi phiên dịch cho cơ quan điều tra. Cậu này làm vệ sinh cho một văn phòng, tối ngủ trong nhà bếp, chẳng may đêm nọ cướp vào lấy mất cái két sắt và cậu ta là người duy nhất có mặt tại hiện trường và cảnh sát nghi cậu là tay trong. Khổ cái là cậu muốn chứng tỏ mình vô tội bằng cách kể cho cảnh sát nghe cái giả thuyết của mình. Tuy nhiên cảnh sát nghi cậu là tay trong vì cái giả thuyết của cậu không phù hợp với hiện trường. Vậy là thông dịch viên phải bỏ bớt các suy đoán mà chỉ giữ lại cái sự kiện. May mà cuối cùng thì cậu được thả ngay trong đêm đó.
    Tết rơi vào đúng ngày nghỉ cuối tuần (thứ Sáu, Bảy), anh em công nhân được nghỉ ăn Tết, cũng có đánh bài, cũng có uống rượu (tự nấu). Không hiểu có phải vì thua bài cháy túi hay do thần men đưa đường mà ngay sau Tết đã có ít nhất 3 nhóm công nhân Việt Nam bị bắt vì ăn cắp vặt.
  7. khinhkhoaidinh

    khinhkhoaidinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    chào các bồ! tôi rất khoái topic nài, đang nỗ lực lần dở từng trang từ đầu tới giờ vì thấy các bồ viết hay quá.. trong khi tiếp tục đọc tôi tranh thủ hỏi những bác có kinh nghiệm: tôi đang ấp ủ 1 kế hoạch về VN theo đường tàu biển (tàu hàng cũng được, miễn là tôi kéo dài được cái sự lênh đênh sung sướng, và rẻ thì càng tuyệt!). Thời gian cụ thể chưa biết nhưng có lẽ sang năm tới.
    Đã thử dò hỏi thông tin 1 số nơi nhưng chưa có khe sáng nào le lói cả, oài...
    Đi kiểu này sẽ được tạt ngang tạt ngửa nhiều nơi, hi vọng vậy. Chỉ chưa biết các thủ tục lên bờ làm visa có loằng ngoằng ko?
    Tôi thử làm chuyện ngược đời, trở về tìm đường cứu nước xem có hay ho hơn mấy dzị tiền bối không...khà khà...
    Mong các bậc hảo thủ giang hồ ném đá!
  8. gps

    gps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    3 nhóm công nhân Việt, bị bắt vì tội ăn cắp vặt trong vòng 1 đêm quả là một sự việc đáng buồn. Thấy cửa hàng của người ta chỉ khoá cửa sơ sài qua đêm ở nơi vắng vẻ, không có ai trông coi, chẳng hiểu vì quá túng thiếu mà bần cùng sinh đạo tặc hay vì lòng tham mà rủ nhau đi đập cửa kính lấy đồ.
    Các thiết bị an ninh ngay lập tức gởi tín hiệu báo động về cho cảnh sát, và chẳng khó khăn gì, họ đã bắt được hầu hết những người tham gia, đang cuốc bộ dọc các con đường vắng lúc nửa đêm.
    Cuối tuần qua, lại bị cảnh sát gọi đến nhờ phiên dịch. Lại ăn cắp vặt, thấy dây cáp điện người ta để ngoài đường, cắt vài khoanh định bán lấy tiền xài. Trong số những người bị bắt, có cả những người đã 40, lứa tuổi ''nhi bất hoặc''
    Không biết đích xác số lao động Việt Nam tại Qatar, theo Lao Động con số đó là 6000 người, nhưng đã có quá nhiều người đã phải vướng vòng lao lý. Họ đã nghĩ gì khi nhắm mắt đưa chân, tặc lưỡi tham gia vào các vụ trộm đó. Lẽ nào họ lại sẵn sàng chấp nhận rủi ro đánh đổi mấy mươi triệu tiền nộp cho các công ty xuất khẩu lao động chỉ để đổi lấy vài trăm ngàn, hay cao lắm là vài triệu đồng ? Hay là họ thấy hàng hoá để hớ hênh nên nổi lòng tham.
    Các công ty xuất khẩu lao động có nên cảnh báo trước cho người lao động rằng đừng thấy hớ hênh mà nổi lòng tham. Tôi nghĩ rằng với những lao động ở các miền quê Việt Nam, chưa từng đến thành phố, chưa đi siêu thị thì có lẽ đó là nguyên nhân chính, chứ tôi không tin cái tỉ lệ kẻ trộm trong cộng đồng người Việt lại cao như thế.
    Lẽ ra một việc như thế này không nên viết vào cái Box Du lịch, nhưng tôi đang ở đây và đang làm cái việc phiên dịch không mong muốn như thế.
  9. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Đi chơi châu Phi về định load ảnh vào máy ở nhà thì phát hiện cái desktop bị hỏng cộng với vô vàn lý do khác nhất là bệnh lười cho nên cũng chưa sờ vào đống ảnh.
    Gửi tạm mọi người một vài bức ảnh về chuyến đi vừa rồi. Hoankiem có viết về chuyến đi bên chủ đề châu Phi.
    Ngọn Hải Đăng ở Cape Town, Nam Phi
    [​IMG]
  10. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Victorian Clock Tower at Victoria & Alfred Waterfront,Cape Town, South Africa

    [​IMG]

Chia sẻ trang này