1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Been There-Done That

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi netwalker, 10/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Nụ cười châu Phi
    Đây là những bức chân dung người dân châu Phi mình chụp trong chuyến đi châu Phi vừa rồi. Người dân tuy còn nghèo, tiêu chuẩn sống thấp nhưng nụ cười tươi với hàm răng trắng lúc nào cũng thường trực trên khuôn mặt của họ, từ trẻ sơ sinh cho đến người bán hàng rong. Mình làm thử một cái Mosiac thể hiện nụ cười châu Phi.

    [​IMG]

    nhấn vào hình để xem size lớn
    Được netwalker sửa chữa / chuyển vào 22:32 ngày 03/06/2007
  2. zal

    zal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Ảnh đẹp quá bác à. Ảnh bé gái bên phải bác crop hay quá. Bác chỉ cho em cách làm ảnh kiểu như trên với. Em cũng muốn ghép nhiều ảnh nhỏ cho một cái lớn giống như bác. Cảm ơn bác nhiều!
  3. zal

    zal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Ảnh đẹp quá bác à. Ảnh bé gái bên phải bác crop hay quá. Bác chỉ cho em cách làm ảnh kiểu như trên với. Em cũng muốn ghép nhiều ảnh nhỏ cho một cái lớn giống như bác. Cảm ơn bác nhiều!
  4. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều cách làm lắm!
    Có thể dùng Photoshop hoặc các phần mềm đồ hoạ. Bạn có thể vào đây nghịch ngợm đủ trò này, từ làm lịch cho đến poster.
    http://www.bighugelabs.com/flickr/mosaic.php
  5. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Bài và ảnh về chuyến đi châu Phi của mình đã đăng trên tạp chí Thể thao Văn hóa- Thế giới Đàn ông hai số tháng 7 và 8/2007.
    Mình cũng chưa xem tạp chí ra sao vì không ở Việt nam, bác nào ở Việt Nam chạy ra mua tờ báo xem hộ chất lượng ảnh in có tốt không, nhất là những bức ảnh phóng cỡ lớn nguyên trang hoặc 2 trạng
    Cám ơn nhiều!
    [​IMG]
    .
    Được netwalker sửa chữa / chuyển vào 00:51 ngày 27/06/2007
  6. oilman

    oilman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Cung Vương Phủ - nhà của Hoà Thân

    Hòa Thân là một nhân vật đặc biệt trong thời Mãn Thanh. Được biết đến như là một người giàu có nhất Trung Hoa lúc bấy giờ phần lớn là do tiền của đút lót. Hoà Thân có tài và tương truyền rất đẹp trai đã đạt được quyền lực cao và sự che chở của vua Càng Long. Nhà Hoà Thân được thiết kế theo phong thủy để thu hút tài lộc. Đặc biệt trong nhà có giấu một chử Phúc nổi tiếng của vua Khang Hy, khách du lịch khắp nơi đến đây đều muốn vuốt chữ Phúc ấy để được may mắn.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Rạp hát của Hoà Thân
    [​IMG]
  7. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Châu Phi ?" Điểm đến đời người
    Có một nhà văn nào đã nói: ?oChâu Phi ?"điểm đến đời người?. Trong một cuốn sách du lịch có tên ?o1000 nơi nên đến trước khi chết: Danh sách điểm đến trong cuộc đời một người lữ khách?, châu Phi được nhắc đến với vài điểm cần phải đi, hay cuốn ?o100 việc đáng làm trước khi chết? cũng thấy nhiều việc đáng làm ở châu Phi.
    Sau gần hai tháng lang thang từ cực Nam cho đến đường Xích đạo của châu Phi, tôi cảm thấy thật là mãn nguyện. Trước khi đi châu Phi, có những địa danh cả đời tôi không bao giờ nghe tới, có những nơi tôi cũng chỉ biết loáng thoáng lờ mờ do đọc báo, nghe đài hay xem ở đâu đó, còn những địa danh nổi tiếng do học địa lý hoặc lịch sử hồi nhỏ cũng chỉ biết vậy thôi, mấy người bạn khi muốn biểu đạt cái gì đó khó có thể xảy ra thường hay nói ?o có mà đợi đến Tết Công gô? với hàm ý còn lâu lắm. Nay được đến tận nơi, cận mục sở thị thật là khoái trí. Trong số những điểm đến, hay những việc đã làm trong chuyến đi châu Phi lần này tôi thích nhất những thứ sau:
    - Đặt chân đến Mũi Hảo Vọng
    - Thăm quan ngọn hải đăng Cape Point
    - Đến mũi cực Nam, tận cùng của châu Phi để một chân đạp lên Ấn độ dương, một chân đạp lên Đại Tây Dương, xem hai dòng hải lưu nóng lạnh hòa quyện vào nhau ra sao, có phải một bên nước màu xanh và một bên nước màu đỏ?
    - Ngồi ở nhà hàng Hai Đại Dương (Two Oceans) ăn tối uống rượu vang nổi tiếng của Nam Phi, ngắm hoàng hôn. Có người con gái nói, nếu bạn trai mời mình đến đây ăn tối và cầu hôn, chắc mình sẽ gật đầu ngay tắp lự
    - Leo lên đỉnh núi Table Mountain, đắm mình trong mây trắng như một tấm khăn trải bàn trên mặt núi phẳng
    - Ngắm cầu vồng ở thác nước nổi tiếng, một trong những kỳ quan thiên nhiên của thế giới, thác nước Victoria Falls, mới thấy thiên nhiên hùng vĩ làm sao
    - Đi thuyền trên hồ Malawi, một trong những hồ nước ngọt lớn nhất châu Phi
    - Đến Kilimanjaro, núi cao nhất châu Phi, nóc nhà cao thứ 3 thế giới xem phong cảnh có đẹp như đại văn hào Ernest Hemingway miêu tả trong cuốn Tuyết trên đỉnh Kilimanjaro
    - Đi safari xem động vật hoang dã, sư tử, báo săn mồi, thế giới thiên nhiên hoạt động theo bản năng sinh tồn, cá lớn nuốt cá bé, kẻ mạnh sẽ chiến thắng, kẻ yếu sẽ chết và bị đào thải theo quy luật tự nhiên
    - Đến Zanzibar ngắm trời đêm Ả rập, ngủ trong giấc mộng của câu chuyện cổ tích Một nghìn lẻ một đêm
    - Thăm quan đường Xích đạo, trong một giây đồng hồ có thể lúc đứng ở Bắc bán cầu, lúc Nam bán cầu, mà nếu thích có thể mỗi chân đứng ở một bán cầu.
    - Đến thượng nguồn sông Nile, ngắm dòng sông dài nhất thế giới bắt đầu chảy ra biển lớn
    - Chèo xuồng vượt thác thượng nguồn sông Nile
    - Lái xe ô tô tay lái nghịch ở một nơi xa lạ, lái qua cửa khẩu biên giới nhiều quốc gia
    Nếu không kể mấy chục giờ bay máy bay,vượt qua đại dương rộng lớn, để đi từ châu lục này qua châu lục khác, chỉ tính hành trình tại châu Phi tổng cộng số km đã đi đường bộ và đường thủy là 12,000km, trong đó tự lái xe là 6,000 km.Tôi và một người bạn thay nhau lái. Chúng tôi đã đi từ cực nam của Châu phi lên đến đường xích đạo trong bảy tuần. Từ bờ Tây châu Phi với Đại Tây Dương sang bờ Đông với Ấn Độ Dương. Tất cả chuyến đi qua 15 nước và vùng lãnh thổ. Đèo cao nhất vượt qua là 3092m. Đoạn đường núi, gập ghềnh (offroad) khó khăn nhất dài 140km , đoạn đường lái xe lâu nhất là 8 tiếng cho 56km. Chúng tôi đi bằng đủ loại phương tiện, từ thuê xe ô tô tự lái, cho đến đi xe khách, xe dù, xe đạp ôm, xe tải, tàu thủy, máy bay và xe hai cẳng.
  8. nhaquecanthan

    nhaquecanthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Tớ mua quyển tạp chí tháng 7 rồi ( số tháng 8 chưa ra ) Để hôm nào sang thì tớ đem qua cho bạn Netwalker , dưng mờ tớ cũng chưa biết là khi nào mới sang .
    Được nhaquecanthan sửa chữa / chuyển vào 14:19 ngày 01/07/2007
  9. gps

    gps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Hồi Tết, đang buồn vì hổng có bánh chưng bánh tét ăn, hổng có thịt mỡ dưa hành gì hết lại bị mấy ông cảnh sát nhờ đi phiên dịch. Nhìn đồng bào của mình bị bắt với chứng cớ rành rành quả thật là đáng trách và đáng thương. Gps đã kể chuyện Qatar và nỗi buồn xa xứ tại http://www9.ttvnol.com/f_233/261584/trang-84.ttvn. Gần đây, chuyện buồn này đã được các báo chí đăng tải khi chỉ có 7000 lao động mà có tới 1000 người bị trục xuất hoặc đang ở tù. Báo Người Lao Động có đăng lại bài viết trên tại đây http://www.nld.com.vn/tintuc/xuat-khau-lao-dong/194169.asp
    Hy vọng với sức lan toả của một tờ báo, thông tin nhiều chiều sẽ đến với người lao động Việt Nam, giúp họ suy nghĩ cặn kẽ hơn khi quyết định ra đi và ứng xử đúng mực khi ở nước người.
    Cũng vì được nhiều người đọc nên bạn bè gps đã gởi thư thắc mắc về cái tên Giang Phước Sơn. Thật ra đây hổng phải là bút danh hay cái gì tương tợ mà lúc đăng ký hộp thư Yahoo, gps chỉ bịa ra cái tên để khi viết tắt trở thành GPS.
    Một bạn sau khi được giải thích rồi liền có ý kiến rằng Giang Phước Sơn hổng hay, Giang Phong Sơn mới thật là phù hợp với người hay xê dịch. Em nghe mà nổi da gà ngứa ngáy hết toàn thân. Giang Phong Sơn, nghe sao mà da liễu quá. Giang thì gợi nhớ tới giang mai, Phong làm em liên tưởng tới bệnh cùi của thi sĩ Hàn Mặc Tử. Còn Sơn thì sao, sơn cũng liên quan tới bệnh ngoài da. Chắc các bác cũng nghe câu ''sơn ăn tuỳ mặt, ma bắt tuỳ người''. Da người mà bị sơn mà ăn thì lở lói ghê lắm. Với một hàm lượng bệnh da liễu đậm đặc như thế mà không thấy ngứa cũng lạ phải không các bác.
    Nói đi cũng phải nghĩ lại, người bạn đó thật là có lý khi gợi ý cái tên Sông Gió Núi. Cụ Tô Đông Pha ngày xưa chẳng đã viết ''Duy Giang thượng chi thanh Phong, dữ Sơn gian chi minh nguyệt'' theo đúng thứ tự Giang Phong Sơn để nói về cái thú xê dịch đó sao.
    Cụ Trương Kế trong bài Phong Kiều Dạ Bạc cực kỳ nổi tiếng của mình cũng tuân theo cái thứ tự Giang Phong Sơn. Mời các bác thử đọc lại.
    Nguyệt lạc ô đề sương mãn thiên,
    Giang Phong ngư hỏa đối sầu miên.
    Cô Tô thành ngoại Hàn Sơn tự,
    Dạ bán chung thanh đáo khách thuyền
    Được gps sửa chữa / chuyển vào 13:16 ngày 04/07/2007
  10. Dims

    Dims Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Đến 15/7 có người sang, tớ sẽ gửi người cầm cho bạn. Có gì Julie Do sẽ chuyển cho bạn.

Chia sẻ trang này