1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Been There-Done That

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi netwalker, 10/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. escape03

    escape03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    GPS ở Baku hả , vùng đấy người nước ngoài có bị đánh giống bên Nga ko vậy ? mà biển Caspi sóng có to ko ? inland sea chắc không có sóng to ihiiih .. có điều kiện chạy ra chụp máy cái hình ngoài biển up tui coi cái ....tò mò quá
  2. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Xem phim ở Future Park - Klong Luang - Thailand
    AIT( Học viện Công nghệ Châu Á) - nằm ở cái xứ mù Klong luang, Phathumthani... đến AIT mà muốn đi chơi ra BKK thì phải mất 25'''' lái xe, hoặc đi xe buýt... chính vì thế Future Park có lẽ được các đồng chí lạc bước đến AIT chú ý như 1 địa điểm vui chơi giải trí.
    FP là 1 quần thể siêu thị, khu bán đồ dùng thiết bị nhà cửa văn phòng, điện lạnh điện tử, văn phòng nhà đất, quần áo, khu vui chơi giải trí.... mà cái thân tôi có đi 1 ngày cũng không xem hết được các thứ hằm bà lằng ở khu này. Nhân dịp ngày 26/3 tôi quyết định chào mừng bằng cách đi chơi Bô ling, ăn uống rồi xem movie ở FP.
    Cái trò đi chơi 1 mình tôi vốn đã quen nên cứ thẳng tiến vào mua mấy game bô ling ở tầng 4 của khu nhà chính Robinson. Thú thật đây là lần đầu tiên chơi cái trò thể dục thể thao này nên rất chi là thích, sau khi làm 10 game mỏi dừ tay chân và toàn thể bộ phận, tôi lên tầng thượng mua vé xem phim. FP có 2 khu chiếu phim, 1 là nằm ở ngoài cạnh Robinson, 1 nằm trên nóc nhà, tôi chọn khu nóc nhà vì nghe nói ở đây có gold room.
    Hildago là bộ phim nói tiếng Anh hôm đó, vé vào cửa là 250, nhưng được tận 2 cái vé khuyến mại đi ăn Pizza Hut trị giá 200Bth.
    Tôi bước chân vào phòng chiếu. Nó rộng chừng 60m2 ( tôi vốn không gioỉ về kích thước nên có thể rộng hơn), giống như phog hát Karaoke ở nhà mình, khoảng 20 bộ bàn ghế da được kê kiểu 2 cánh... tôi chọn ghế cao nhất rồi an toạ. Chiếc ghế êm ru với toàn bộ chăn gối và 1 cái remote control. Ấn 1 nút thì cái ghế ngã vật ra thành cái giường... hê hê hê... đời tôi văn minh rồi đây.
    Tôi ngả người thoải mái trên "giường" tay nhâm nhi ly cốc tai xanh biếc ( được khuyến mại kèm theo) và nhè nhẹ ngáy... Không gian bềnh bồng với tiếng violông đang dìu dịu phát ra xugn quanh... cái screen to vật đang giới thiệu về 1 tài năng nghệ thuật nào đó. Buổi chiếu sắp bắt đầu nhưng cả cái Gold Wing chỉ có đúng tôi và 1 anh chàng tây ba lô vừa ngã phịch xuống 1 cái ghế tít trong góc phòng xa lắc.
    Buổi chiếu được bắt đầu bằng bộ phim 5 phút về cuộc đời cuả quốc vương Thái Land. Cả rạp luôn phải đứng lên khi xem phim này. Tuy nhiên hôm nay chỉ có 2 người đứng lên ( vì cả rạp chỉ có 2 mống, chà thật là tự giác). Bộ phim ngắn kết thúc mà tôi vẫn lâng lâng, chẳng phải vì cảm động đâu mà nghĩ rằng tại sao Thái Land vẫn giữ dược những quy tắc như vậy, nó làm tôi thấy thế nào ý.
    Bộ phim Hildago kể về 1 chàng cowboy và con ngựa Hildago của chàng. 1 bộ phim hoang dại, mạnh mẽ, nhiều cảm xúc./... nhưng có những lúc tôi cũng ngủ thiếp đi.....
    Chiếc ghế êm ái quá vả lại tiện có cả gối và chăn.....
    .....
    Made the scene
    Week to week
    Day to day
    Hour to hour
    The gate is straight
    Deep and wide
    Break on through to the other side
    Break on through to the other side ,oww
    .................................
    Được LinhEvil sửa chữa / chuyển vào 10:13 ngày 31/03/2004
  3. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Xem phim ở Future Park - Klong Luang - Thailand
    AIT( Học viện Công nghệ Châu Á) - nằm ở cái xứ mù Klong luang, Phathumthani... đến AIT mà muốn đi chơi ra BKK thì phải mất 25'''' lái xe, hoặc đi xe buýt... chính vì thế Future Park có lẽ được các đồng chí lạc bước đến AIT chú ý như 1 địa điểm vui chơi giải trí.
    FP là 1 quần thể siêu thị, khu bán đồ dùng thiết bị nhà cửa văn phòng, điện lạnh điện tử, văn phòng nhà đất, quần áo, khu vui chơi giải trí.... mà cái thân tôi có đi 1 ngày cũng không xem hết được các thứ hằm bà lằng ở khu này. Nhân dịp ngày 26/3 tôi quyết định chào mừng bằng cách đi chơi Bô ling, ăn uống rồi xem movie ở FP.
    Cái trò đi chơi 1 mình tôi vốn đã quen nên cứ thẳng tiến vào mua mấy game bô ling ở tầng 4 của khu nhà chính Robinson. Thú thật đây là lần đầu tiên chơi cái trò thể dục thể thao này nên rất chi là thích, sau khi làm 10 game mỏi dừ tay chân và toàn thể bộ phận, tôi lên tầng thượng mua vé xem phim. FP có 2 khu chiếu phim, 1 là nằm ở ngoài cạnh Robinson, 1 nằm trên nóc nhà, tôi chọn khu nóc nhà vì nghe nói ở đây có gold room.
    Hildago là bộ phim nói tiếng Anh hôm đó, vé vào cửa là 250, nhưng được tận 2 cái vé khuyến mại đi ăn Pizza Hut trị giá 200Bth.
    Tôi bước chân vào phòng chiếu. Nó rộng chừng 60m2 ( tôi vốn không gioỉ về kích thước nên có thể rộng hơn), giống như phog hát Karaoke ở nhà mình, khoảng 20 bộ bàn ghế da được kê kiểu 2 cánh... tôi chọn ghế cao nhất rồi an toạ. Chiếc ghế êm ru với toàn bộ chăn gối và 1 cái remote control. Ấn 1 nút thì cái ghế ngã vật ra thành cái giường... hê hê hê... đời tôi văn minh rồi đây.
    Tôi ngả người thoải mái trên "giường" tay nhâm nhi ly cốc tai xanh biếc ( được khuyến mại kèm theo) và nhè nhẹ ngáy... Không gian bềnh bồng với tiếng violông đang dìu dịu phát ra xugn quanh... cái screen to vật đang giới thiệu về 1 tài năng nghệ thuật nào đó. Buổi chiếu sắp bắt đầu nhưng cả cái Gold Wing chỉ có đúng tôi và 1 anh chàng tây ba lô vừa ngã phịch xuống 1 cái ghế tít trong góc phòng xa lắc.
    Buổi chiếu được bắt đầu bằng bộ phim 5 phút về cuộc đời cuả quốc vương Thái Land. Cả rạp luôn phải đứng lên khi xem phim này. Tuy nhiên hôm nay chỉ có 2 người đứng lên ( vì cả rạp chỉ có 2 mống, chà thật là tự giác). Bộ phim ngắn kết thúc mà tôi vẫn lâng lâng, chẳng phải vì cảm động đâu mà nghĩ rằng tại sao Thái Land vẫn giữ dược những quy tắc như vậy, nó làm tôi thấy thế nào ý.
    Bộ phim Hildago kể về 1 chàng cowboy và con ngựa Hildago của chàng. 1 bộ phim hoang dại, mạnh mẽ, nhiều cảm xúc./... nhưng có những lúc tôi cũng ngủ thiếp đi.....
    Chiếc ghế êm ái quá vả lại tiện có cả gối và chăn.....
    .....
    Made the scene
    Week to week
    Day to day
    Hour to hour
    The gate is straight
    Deep and wide
    Break on through to the other side
    Break on through to the other side ,oww
    .................................
    Được LinhEvil sửa chữa / chuyển vào 10:13 ngày 31/03/2004
  4. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Không biết chị Linh về có xem lại gấu váy sau khi xem xong phim và dùng chăn văn minh không? Biết đâu lại có rận đấy???
    Hì hì
  5. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Không biết chị Linh về có xem lại gấu váy sau khi xem xong phim và dùng chăn văn minh không? Biết đâu lại có rận đấy???
    Hì hì
  6. choupat

    choupat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    2.401
    Đã được thích:
    0
    Theo choupat thì không phải đứng lên để xem phim về cuộc đời về vua THailand mà thực ra là ở nơi công cộng như buổi sáng, buổi chiều ở nhà ga, trạm xe bus hoặc ở rạp chiếu phim thì phải đứng lên or đứng nghiêm một chỗ không được làm gì hết thậm chí buổi sáng xe đang chạy trên đường đến giờ đó cũng phải dừng lại chào cờ như cách gọi của VN mình ý, để tỏ lòng tôn trọng vị vua 75 tuổi này nếu không nhầm tuổi. Những hình ảnh được xem ở trong rạp thường là những pics của vị vua này. Ở thailand, người dân rất tôn trọng và yêu quý vị vua này, nghe nói ông vua này giỏi lắm ah.
    Còn về furture park thì nó rộng thật, cái gì cũng có, bạt ngàn luôn và bên cạnh đó cái chỗ bạn xem phim thì nó mới xây xong cũng chắc khoảng hơn 1 năm gì đó. Nhớ cái hồi qua đó, thấy người ta đang xây trông to và đẹp, choupat cùng đám bạn rất háo hức được đi xem, chỗ mới nên nhìn cái gì cũng đẹp nhưng chỗ chiếu phim choupat thích nhất là ở Siam square ý. Không biết bạn đã xem phim ở đó chưa.
  7. choupat

    choupat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    2.401
    Đã được thích:
    0
    Theo choupat thì không phải đứng lên để xem phim về cuộc đời về vua THailand mà thực ra là ở nơi công cộng như buổi sáng, buổi chiều ở nhà ga, trạm xe bus hoặc ở rạp chiếu phim thì phải đứng lên or đứng nghiêm một chỗ không được làm gì hết thậm chí buổi sáng xe đang chạy trên đường đến giờ đó cũng phải dừng lại chào cờ như cách gọi của VN mình ý, để tỏ lòng tôn trọng vị vua 75 tuổi này nếu không nhầm tuổi. Những hình ảnh được xem ở trong rạp thường là những pics của vị vua này. Ở thailand, người dân rất tôn trọng và yêu quý vị vua này, nghe nói ông vua này giỏi lắm ah.
    Còn về furture park thì nó rộng thật, cái gì cũng có, bạt ngàn luôn và bên cạnh đó cái chỗ bạn xem phim thì nó mới xây xong cũng chắc khoảng hơn 1 năm gì đó. Nhớ cái hồi qua đó, thấy người ta đang xây trông to và đẹp, choupat cùng đám bạn rất háo hức được đi xem, chỗ mới nên nhìn cái gì cũng đẹp nhưng chỗ chiếu phim choupat thích nhất là ở Siam square ý. Không biết bạn đã xem phim ở đó chưa.
  8. gps

    gps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Một lần đến Dubai
    Kỳ 1: Lên đường.
    Định đi Ý nhưng cuối cùng lại đến Dubai. Cứ nghĩ chỉ cần 4 ngày đến một tuần là có thể có visa đi châu Âu như những lần trước, không ngờ lần này sứ quán hẹn những 10 ngày lại còn thòng thêm câu "không chắc lắm vì phải gởi hồ sơ về Ý". Trong lúc khai cái form đã thấy bực bội mấy cái anh châu Âu này với những câu hỏi ngớ ngẩn, nay lại ghét cái câu thòng nên tớ rút đơn. Bọn Mỹ thế mà dễ chơi, dù phải phỏng vấn nhưng biết kết quả ngay, không có cái trò thậm thụt ấm ớ như cái anh Ý này. Gọi là Schengen visa chứ mỗi anh một phách; anh Pháp, anh Đức, anh Ý đều có sáng tạo cái form riêng nhưng lại có điểm chung là được copy lem nhem chứ không in ấn hẳn hoi như anh Mỹ. Lại còn đòi bản copy của thẻ tín dụng nữa mới bực. Ai biết cái copy này sẽ lọt vào những bàn tay nhám nhúa nào ?
    Vậy là quyết định đi Dubai dù chẳng có thời gian chuẩn bị. Visa chỉ mất có 2 ngày, tất cả chỉ cần bản copy hộ chiếu. Đơn xin visa quá đơn giản nên dịch vụ khai giúp luôn dù Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất không hề có Đại sứ quán tại đây. Việc nộp hồ sơ xin visa thông qua máy fax, sau đó nhận một bản copy khổ A4 của cái visa cũng qua máy fax kèm theo lời dặn sẽ có người giúp đỡ nếu có rắc rối tại phi trường.
    Mà thực sự là có rắc rối, rắc rối là do chính cái người giúp đỡ cùng sự dễ dãi của cơ quan di trú. Đáp xuống phi trường nườm nượp người đi lại, nhẫn nại xếp vào một trong những hàng người dài dằng dặc để làm thủ tục nhập cảnh. Đến khi đến lượt mình, chào câu Salam Maleykum một cái, chìa mấy cái hộ chiếu với bản copy thị thực nhập cảnh ra thì được hướng dẫn là phải quay lại đằng kia, xếp hàng nhận bản gốc visa, rồi xếp một hàng khác để đóng dấu vào cái bản gốc đó. Tới được bàn nhận bản gốc visa thì mới hay cái anh "người giúp đỡ" đã nhận thay rồi! Anh này lại chạy đâu mất tiêu, gọi phone không được, nhờ mấy anh dịch vụ du lịch của các hãng khác chỉ điểm giúp, mãi mới tóm được anh ta. Cuối cùng thì cũng muộn màng thật nhưng anh ta cũng xoay xở để lấy được con dấu mà không phải xếp hàng. Có một quan chức cơ quan di trú đi lang thang trong khu vực này với con dấu trên tay, ban phát cho những người không biết theo tiêu chuẩn nào ? Anh ta còn móc túi tặng cho cái thẻ Fast Track để vào hàng dành cho khách đi hạng thương gia của hãng hàng không Emirates. Đã trễ chuyến xe về khách sạn, đành phải đi taxi mất hết 50 Dirhams (khoảng 15$) để về khách sạn.
    (còn tiếp)
    [topic]136135[/topic]
  9. gps

    gps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Một lần đến Dubai
    Kỳ 1: Lên đường.
    Định đi Ý nhưng cuối cùng lại đến Dubai. Cứ nghĩ chỉ cần 4 ngày đến một tuần là có thể có visa đi châu Âu như những lần trước, không ngờ lần này sứ quán hẹn những 10 ngày lại còn thòng thêm câu "không chắc lắm vì phải gởi hồ sơ về Ý". Trong lúc khai cái form đã thấy bực bội mấy cái anh châu Âu này với những câu hỏi ngớ ngẩn, nay lại ghét cái câu thòng nên tớ rút đơn. Bọn Mỹ thế mà dễ chơi, dù phải phỏng vấn nhưng biết kết quả ngay, không có cái trò thậm thụt ấm ớ như cái anh Ý này. Gọi là Schengen visa chứ mỗi anh một phách; anh Pháp, anh Đức, anh Ý đều có sáng tạo cái form riêng nhưng lại có điểm chung là được copy lem nhem chứ không in ấn hẳn hoi như anh Mỹ. Lại còn đòi bản copy của thẻ tín dụng nữa mới bực. Ai biết cái copy này sẽ lọt vào những bàn tay nhám nhúa nào ?
    Vậy là quyết định đi Dubai dù chẳng có thời gian chuẩn bị. Visa chỉ mất có 2 ngày, tất cả chỉ cần bản copy hộ chiếu. Đơn xin visa quá đơn giản nên dịch vụ khai giúp luôn dù Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất không hề có Đại sứ quán tại đây. Việc nộp hồ sơ xin visa thông qua máy fax, sau đó nhận một bản copy khổ A4 của cái visa cũng qua máy fax kèm theo lời dặn sẽ có người giúp đỡ nếu có rắc rối tại phi trường.
    Mà thực sự là có rắc rối, rắc rối là do chính cái người giúp đỡ cùng sự dễ dãi của cơ quan di trú. Đáp xuống phi trường nườm nượp người đi lại, nhẫn nại xếp vào một trong những hàng người dài dằng dặc để làm thủ tục nhập cảnh. Đến khi đến lượt mình, chào câu Salam Maleykum một cái, chìa mấy cái hộ chiếu với bản copy thị thực nhập cảnh ra thì được hướng dẫn là phải quay lại đằng kia, xếp hàng nhận bản gốc visa, rồi xếp một hàng khác để đóng dấu vào cái bản gốc đó. Tới được bàn nhận bản gốc visa thì mới hay cái anh "người giúp đỡ" đã nhận thay rồi! Anh này lại chạy đâu mất tiêu, gọi phone không được, nhờ mấy anh dịch vụ du lịch của các hãng khác chỉ điểm giúp, mãi mới tóm được anh ta. Cuối cùng thì cũng muộn màng thật nhưng anh ta cũng xoay xở để lấy được con dấu mà không phải xếp hàng. Có một quan chức cơ quan di trú đi lang thang trong khu vực này với con dấu trên tay, ban phát cho những người không biết theo tiêu chuẩn nào ? Anh ta còn móc túi tặng cho cái thẻ Fast Track để vào hàng dành cho khách đi hạng thương gia của hãng hàng không Emirates. Đã trễ chuyến xe về khách sạn, đành phải đi taxi mất hết 50 Dirhams (khoảng 15$) để về khách sạn.
    (còn tiếp)
    [topic]136135[/topic]
  10. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Bác GPS kể tiếp chiện đi Dubai nhé, nhà cháu đang có ý quá cảnh ở đó vài hôm rồi đi Ai Cập tiếp.
    Ở Du bai nghe nói là thiên đường shopping?

Chia sẻ trang này