1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Been There-Done That

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi netwalker, 10/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. loops

    loops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác Netwalker đã động viên và khích lệ. Em vốn văn dốt võ nát, tính tình lại tục tằn nên nhiều khi viết lung tung. Có gì các bác chỉ giáo nhé.
    CHƯA ĐI CHƯA BIẾT ĐỒ SƠN
    ĐI VỀ MỚI BIẾT HAY HƠN ĐỒ NHÀ​
    Câu chuyện bắt đầu vào một buổi chiều đông. Mưa lạnh lất phất bay. Chúng tôi, gồm một trẻ ( là tôi), 2 trung niên tuổi ngoài 30 (tạm gọi là X và Y), một già tuổi gần 40 (tạm gọi là Z), ngồi dặt dẹo trong một quán rượu ở góc phố, uống với mấy món nhắm là các cô gái đẹp đi qua đường ( tức là cứ mỗi khi thấy một cô gái đẹp đi qua thì cả hội lại chiêu một ngụm rượu).
    Trong lúc cuộc sống đầy buồn thảm như thế thì Z, tay lớn tuổi nhất bọn chợt bật lên: Ơ, sao mình không đi du lịch ngay bây giờ nhỉ. Cả hội nhao nhao: Đi cái quái gì mà đi, mưa gió lạnh lẽo thế này, lại đêm hôm, đi du lịch người ta bảo dở hơi à. Z lại chiêu thêm một ngụm rượu ( mặc dù lần này không có cô gái đẹp nào đi qua ), rồi khề khà nói: Đi Đồ Sơn. Cả bàn rượu im phăng phắc, mà hình như cả quán rượu cũng im phăng phắc. Rồi 3 cái mồm ồ lên: Ừ, hay nhỉ, let''''s go. Đúng là đi đâu hỏi già, ở nhà hỏi trẻ. Tay Z này quả là kinh nghiệm thật.
    Tiện đây cũng báo cáo qua về thành phần đoàn. Ngoài tôi son rỗi chưa vợ con, bồ lại vừa đá không nói làm gì, X, Y là hai tay rất phong độ nên đương nhiên là có bồ bịch, nhưng là bồ bịch thì nói dối cũng dễ nhỉ. Tỉ dụ như anh uống say quá rồi ngủ nhà anh Loops... nói chung em chả nói các bác cũng biết cách đưa ra lý do. Duy chỉ có tay Z vợ con đề huề, thông thường tự nhiên đêm hôm trốn vợ con đi chơi hơi khó. Phải cái may hôm đó vợ Z đi công tác vài ngày, con lại gửi ông bà ngoại. Đúng là đại cát, đại cát.
    Được Loops sửa chữa / chuyển vào 21:53 ngày 13/04/2004
  2. Toni_Guy

    Toni_Guy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    hic hic hic... bác nhắc lại cái chỗ này làm em buồn hết sức! lúc mới qua đấy chơi, nhiệt huyết trong tim còn tràn trề, em với mấy thằng bạn bắt taxi từ Bangkapi qua bên này để... chơi bowling! vào đấy ăn uống, chơi bời thế nào đến khi bắt taxi về thì cả bọn gom lại chỉ còn hơn 100 baht, vì thằng nào cũng nghĩ là thằng kia còn tiền thì cho ứng trước về nhà trả sau. Với 100 baht thì chẳng đủ tiền về lại ABAC condo trong Bangkapi thế là đi xe taxi đúng 100 baht rồi tự giác nhảy xuống cuốc bộ cuốc bộ hơn 20 phút thì mới có cứu viện đến... đúng là ăn chơi cũng khổ quá
    Ngoài ra em kết cái khu nào mà toàn là sàn nhảy các loại ấy, bọn bạn bảo là disco soi, chẳng biết chỗ nào ở BKK cả, chỉ biết là rượu bán khá rẻ
  3. Toni_Guy

    Toni_Guy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    hic hic hic... bác nhắc lại cái chỗ này làm em buồn hết sức! lúc mới qua đấy chơi, nhiệt huyết trong tim còn tràn trề, em với mấy thằng bạn bắt taxi từ Bangkapi qua bên này để... chơi bowling! vào đấy ăn uống, chơi bời thế nào đến khi bắt taxi về thì cả bọn gom lại chỉ còn hơn 100 baht, vì thằng nào cũng nghĩ là thằng kia còn tiền thì cho ứng trước về nhà trả sau. Với 100 baht thì chẳng đủ tiền về lại ABAC condo trong Bangkapi thế là đi xe taxi đúng 100 baht rồi tự giác nhảy xuống cuốc bộ cuốc bộ hơn 20 phút thì mới có cứu viện đến... đúng là ăn chơi cũng khổ quá
    Ngoài ra em kết cái khu nào mà toàn là sàn nhảy các loại ấy, bọn bạn bảo là disco soi, chẳng biết chỗ nào ở BKK cả, chỉ biết là rượu bán khá rẻ
  4. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Khao San Road - BKK, Thái Lan - Mecca for travellers

    Dân Westen qua BKK chơi về thường tự hào khoe với nhau " I been in Khao San before" và cứ thế kẻ nọ kéo kẻ kia, đã đến BKK là phải ở dầm ở dề ở khu vưc Khao San. Khao San roand là chỗ tụ tập nổi tiếng về nhiều mặt: ở rẻ - nằm giữa trung tâm (20'''' di bo từ grand palace) - nhiều chỗ ăn nhậu - nhiều hàng xăm - đủ loại dịch vụ, quán bar.... Nói tóm lại đó là khu bị dân tầng lớp trên của Thái Lan hắt hủi nhưng lại là chỗ yêu thích của "lũ" du lịch.
    Khi tôi move đến ở KS vào T3 vừa qua khicái khu phố này đang đào bới xây dựng. Mùi nhựa đường nóng hầm hập dưới thời tiết 35oC, bụi đường vẩn lên trong không khí,... nhưng tất cả những yếu tố "thiên thời" ấy vẫn không ngăn được vẻ nhộn nhịp của cuộc sống nơi đây.
    Người ta vẫn nói có 2 con phố KS, 1 là dưới ánh sáng ban ngày " One is there during the day. It is lazy, quiet, and hot, with people shopping, buying tickets, walking from shop to shop, agency to agency looking for a good deal"
    Shopping ở KS có 2 kiểu, 1 là đi shop hai là mua vỉa hè, nhưng khoái nhất là đi mua vỉa hè với những cái giá rẻ bất ngờ. Bản thân tối trông chả khác gì Thái chai Thái Lọ cả do lần nào sang cũng đi ra đảo phơi nắng. Nhờ cái nước da xi đèn đèn và mấy câu tiếng Thái mà lúc nào tôi cũng mua được giá hời. Các loại áo phông ***xy, váy, lụa, vòng vèo. các thể loại fashion kỳ quặc bạn đều có thể tìm ở đây (những thứ này chỉ mặc khi oversea, nếu mang về VN mặc thì không dám). Thích tìm mấy thứ re rẻ nhưng mặc được ở VN thì vào Ming Wholesale & retail shop hay Nong shop?Các thứ vòng vèo đeo chân đeo tay da^`y vỉa hè, bạn cũng có thể đánh bông mái tóc óng mượt của bạn thành kiều Châu Phi, Châu Đại Dưong cũng ở ngay trên vỉa hè. Vào KS thì còn trông giống người, nhưng cứ đi ra đầu kia của phố là lại biến thành loại khỉ ho cò gáy rồi?đấy là chưa kể đến vụ xăm trổ, KS là thiên đường của xăm?Giá tiền xăm tuỳ thuộc vào hình xăm của bạn to hay nhỏ, phức tạp hay đơn giản, thời gian xăm cũng thế nhưng nhìn chung là mất từ 2 tiếng trở lên. Các tay xăm ở đây cũng rất chiều khách, hầu như tay xăm nào cũng có nhiều chuyện để kể, xăm tỷ mỷ, sau khi xong còn cho khách thuốc về bôi cũng như hướng dẫn việc chăm sóc vết xăm 1 cách cẩn thận.
    Thực ra ngày nay KS road đã nhân rộng style của nó đến hầu hết các khu phố lân cận, bạn đến đây có thể đi cả ngày để enjoy cái không khí điên điện, biêng biêng và háo hức khó tả ở đây. Khi đi chán, chơi chán? thích nhất là làm chút giải khát. KS đầy nhóc các quán xá, nhưng tối thích cái quán cool coner nơi có cái khăn trải bàn đỏ choét đầy hoa ớt, quán còn có mấy chú gay rất xinh phục vụ bưng bê, nhìn gò má hây hây môi đỏ, tóc đen mượt và bộ đồng phục Jean + T-shirt đen, anh nào trông cũng xinh hơn tôi đến 100 lần. Các quán café, hàng ăn.. đầy phố. Bạn vừa có thể no bụng vừa tiết kiệm tiền nếu đánh 1 bữa trưa 100 ?" 150 bath.
    Tí nữa quên không kể đến 1 nét đẹp của KS là những cô gái dân tộc sống trên vỉa hè 24/24? chẳng biết họ ngủ lúc nào, ăn lúc nào.,.. chỉ thấy cả ngày bưng cái giỏ đồ linh tinh đi bán khắp phố. Người ta gọi họ là gái dân tộc Hmông nhưng chẳng biết đúng hay là sai? Chỉ biết mỗi khi nhìn thấy họ dưới ánh mặt trời gay gắt là lại giật mình nhớ ra mình đang ở KS
    Vì cuộc sống ở đây quá tự do và tuỳ hứng nên tôi cũng không nhớ rõ mình đã làm gì cả ngày ở đây. Cũng có khi chỉ lười nhác dậy muộn chân nam đá chân xiên đi nhâm nhi café đọc sách ( nhắc đến sách bạn có thêt mua được đầy truyện hay ở đây, tôi vớ được quyển About a boy ở đây với chỉ 200bath - rẻ không ngờ)! Đến chiều thì có thể đi ra bờ sông chơi, cho chim bồ câu ăn hoặc vác con diều ra thả rồi buộc vào ngón chân trong khi minh doc. sach?Cuộc sống đơn giản, vô lo, hưng phấn? day la cuoc song tôi tìm thấy ở đây trong may ngay qua!
    Còn con phố KS thứ 2 đó là: The other Khao San Road is at night. After dusk, Khao San transforms itself into an entertainment center popular with both travellers and local Thais. The western feel is unique in Bangkok.
    Nói nhiều về night life có thể không hay bằng bạn tự mình khám phá nó,. KS ồn ào nhưng không quá bệnh hoạn, nó friendship và luôn làm cho bạn cười?.
    Được LinhEvil sửa chữa / chuyển vào 09:47 ngày 14/04/2004
  5. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Khao San Road - BKK, Thái Lan - Mecca for travellers

    Dân Westen qua BKK chơi về thường tự hào khoe với nhau " I been in Khao San before" và cứ thế kẻ nọ kéo kẻ kia, đã đến BKK là phải ở dầm ở dề ở khu vưc Khao San. Khao San roand là chỗ tụ tập nổi tiếng về nhiều mặt: ở rẻ - nằm giữa trung tâm (20'''' di bo từ grand palace) - nhiều chỗ ăn nhậu - nhiều hàng xăm - đủ loại dịch vụ, quán bar.... Nói tóm lại đó là khu bị dân tầng lớp trên của Thái Lan hắt hủi nhưng lại là chỗ yêu thích của "lũ" du lịch.
    Khi tôi move đến ở KS vào T3 vừa qua khicái khu phố này đang đào bới xây dựng. Mùi nhựa đường nóng hầm hập dưới thời tiết 35oC, bụi đường vẩn lên trong không khí,... nhưng tất cả những yếu tố "thiên thời" ấy vẫn không ngăn được vẻ nhộn nhịp của cuộc sống nơi đây.
    Người ta vẫn nói có 2 con phố KS, 1 là dưới ánh sáng ban ngày " One is there during the day. It is lazy, quiet, and hot, with people shopping, buying tickets, walking from shop to shop, agency to agency looking for a good deal"
    Shopping ở KS có 2 kiểu, 1 là đi shop hai là mua vỉa hè, nhưng khoái nhất là đi mua vỉa hè với những cái giá rẻ bất ngờ. Bản thân tối trông chả khác gì Thái chai Thái Lọ cả do lần nào sang cũng đi ra đảo phơi nắng. Nhờ cái nước da xi đèn đèn và mấy câu tiếng Thái mà lúc nào tôi cũng mua được giá hời. Các loại áo phông ***xy, váy, lụa, vòng vèo. các thể loại fashion kỳ quặc bạn đều có thể tìm ở đây (những thứ này chỉ mặc khi oversea, nếu mang về VN mặc thì không dám). Thích tìm mấy thứ re rẻ nhưng mặc được ở VN thì vào Ming Wholesale & retail shop hay Nong shop?Các thứ vòng vèo đeo chân đeo tay da^`y vỉa hè, bạn cũng có thể đánh bông mái tóc óng mượt của bạn thành kiều Châu Phi, Châu Đại Dưong cũng ở ngay trên vỉa hè. Vào KS thì còn trông giống người, nhưng cứ đi ra đầu kia của phố là lại biến thành loại khỉ ho cò gáy rồi?đấy là chưa kể đến vụ xăm trổ, KS là thiên đường của xăm?Giá tiền xăm tuỳ thuộc vào hình xăm của bạn to hay nhỏ, phức tạp hay đơn giản, thời gian xăm cũng thế nhưng nhìn chung là mất từ 2 tiếng trở lên. Các tay xăm ở đây cũng rất chiều khách, hầu như tay xăm nào cũng có nhiều chuyện để kể, xăm tỷ mỷ, sau khi xong còn cho khách thuốc về bôi cũng như hướng dẫn việc chăm sóc vết xăm 1 cách cẩn thận.
    Thực ra ngày nay KS road đã nhân rộng style của nó đến hầu hết các khu phố lân cận, bạn đến đây có thể đi cả ngày để enjoy cái không khí điên điện, biêng biêng và háo hức khó tả ở đây. Khi đi chán, chơi chán? thích nhất là làm chút giải khát. KS đầy nhóc các quán xá, nhưng tối thích cái quán cool coner nơi có cái khăn trải bàn đỏ choét đầy hoa ớt, quán còn có mấy chú gay rất xinh phục vụ bưng bê, nhìn gò má hây hây môi đỏ, tóc đen mượt và bộ đồng phục Jean + T-shirt đen, anh nào trông cũng xinh hơn tôi đến 100 lần. Các quán café, hàng ăn.. đầy phố. Bạn vừa có thể no bụng vừa tiết kiệm tiền nếu đánh 1 bữa trưa 100 ?" 150 bath.
    Tí nữa quên không kể đến 1 nét đẹp của KS là những cô gái dân tộc sống trên vỉa hè 24/24? chẳng biết họ ngủ lúc nào, ăn lúc nào.,.. chỉ thấy cả ngày bưng cái giỏ đồ linh tinh đi bán khắp phố. Người ta gọi họ là gái dân tộc Hmông nhưng chẳng biết đúng hay là sai? Chỉ biết mỗi khi nhìn thấy họ dưới ánh mặt trời gay gắt là lại giật mình nhớ ra mình đang ở KS
    Vì cuộc sống ở đây quá tự do và tuỳ hứng nên tôi cũng không nhớ rõ mình đã làm gì cả ngày ở đây. Cũng có khi chỉ lười nhác dậy muộn chân nam đá chân xiên đi nhâm nhi café đọc sách ( nhắc đến sách bạn có thêt mua được đầy truyện hay ở đây, tôi vớ được quyển About a boy ở đây với chỉ 200bath - rẻ không ngờ)! Đến chiều thì có thể đi ra bờ sông chơi, cho chim bồ câu ăn hoặc vác con diều ra thả rồi buộc vào ngón chân trong khi minh doc. sach?Cuộc sống đơn giản, vô lo, hưng phấn? day la cuoc song tôi tìm thấy ở đây trong may ngay qua!
    Còn con phố KS thứ 2 đó là: The other Khao San Road is at night. After dusk, Khao San transforms itself into an entertainment center popular with both travellers and local Thais. The western feel is unique in Bangkok.
    Nói nhiều về night life có thể không hay bằng bạn tự mình khám phá nó,. KS ồn ào nhưng không quá bệnh hoạn, nó friendship và luôn làm cho bạn cười?.
    Được LinhEvil sửa chữa / chuyển vào 09:47 ngày 14/04/2004
  6. loops

    loops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Cho em viết tiếp nhé về chuyến đi Đồ Sơn nhé
    Nhân đây lại nói về cái địa danh Đồ Sơn. Các anh chị ngoài Bắc này thì hẳn ai cũng biết Đồ Sơn là gì rồi, sợ mấy anh chị trong Nam, có khi cũng chưa biết đó là đâu ( tất nhiên là trừ mấy tay chơi ).
    Thời bao cấp, Đồ Sơn, Sầm Sơn được coi là hot trip. Cứ mỗi khi mùa hè đến, công đoàn công ty, rồi các tour thưởng cho con em cán bộ công nhân viên ( tất nhiên phải là học sinh giỏi hoặc chí ít là học sinh tiên tiến ), thể nào cũng tổ chức tour du lịch đi Đồ Sơn. Tôi nhớ lần đầu tiên tới Đồ Sơn là năm 1986, đi theo bố mẹ. Ấn tượng nhạt nhòa, nhớ là chỉ được tắm ở bãi 1 ( tức là bãi xấu nhất của Đồ Sơn trong tổng số 3 bãi tắm), và nước biển Đồ Sơn thì đỏ quạch ( do gần cửa sông Bạch Đằng ). Nước bẩn và nhiều rác, nhưng với tụi trẻ con chúng tôi lúc đó, thì rõ ràng là một thiên đường rồi.
    Bẵng đi một thời gian rất dài ( phải khoảng mươi mười lăm năm ), tôi không còn có dịp đi du lịch Đồ Sơn theo đúng nghĩa của nó nữa. Phần vì cơ quan của bố mẹ năm sau tổ chức đi chỗ khác, phần vì sau năm 1990, phong trào công đoàn tổ chức cho cán bộ đi du lịch mùa hè cũng giảm hẳn, phần vì tôi lớn lên, không còn muốn bám đuôi bố mẹ nữa. Cũng có thể do Đồ Sơn không gây ấn tượng cho tôi lắm, nên không hấp dẫn tôi quay trở lại.
    Thế rồi, cũng lâu lâu rồi, trong một lần trà dư tửu hậu với anh em bạn bè, tôi nhận được một thông tin sốt dẻo. Rằng Đồ Sơn bây giờ không phải Đồ Sơn của ngày xưa nữa. Bây giờ ở đó có casino, đánh bạc suốt ngày đêm, và đặc biệt Đồ Sơn đã và đang trở thành một trung tâm giải trí, " vui vẻ" lớn nhất miền Bắc, thậm chí lớn nhất Việt Nam ( sau này nghe mấy tay chơi Sài gòn đánh giá thế ).
    Thỉnh thoảng đọc báo, rồi nghe anh em bạn bè nói chuyện, tôi mới biết một Đồ Sơn khác. Một Đồ Sơn của hàng trăm, thậm chí hàng nghìn cô gái ở tứ xứ, tụ về đây, kiếm sống. Đồ Sơn của những bữa nhậu hải sản thâu đêm suốt sáng, của những karaoke, của những cô gái với một thân phận buồn tủi, của phấn, của son.
    Có một chi tiết thật là thú vị, mặc dù không được công nhận chính thức bằng luật hay văn bản, nhưng thực tế Đồ Sơn dường như đã được thỏa thuận ngầm về một hoạt động kinh doanh " giải trí" tại đó, tức là tuy không ủng hộ hay đồng ý ra mặt, chính quyền địa phương có thể sẽ không dùng các biện pháp quyết liệt. Dân làm ăn ở địa phương đó nói thế, và điều này tôi cũng đã được kiểm nghiệm. Tôi còn nhớ đọc ở một tờ báo nào đó, rằng bà Huệ ( sorry quên mất họ ), cục trưởng cục phòng chống tệ nạn xã hội, Bộ Lao Đông Thương Binh xã hội, đã có những lúc nghĩ tới một ý tưởng về việc thành lập một khu giải trí riêng biệt, có quản lý, có khám y tế, đánh thuế... Và nếu điều đó trở thành hiện thực, thì Đồ Sơn hiển nhiên sẽ là ứng cử viên số 1.
  7. loops

    loops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Cho em viết tiếp nhé về chuyến đi Đồ Sơn nhé
    Nhân đây lại nói về cái địa danh Đồ Sơn. Các anh chị ngoài Bắc này thì hẳn ai cũng biết Đồ Sơn là gì rồi, sợ mấy anh chị trong Nam, có khi cũng chưa biết đó là đâu ( tất nhiên là trừ mấy tay chơi ).
    Thời bao cấp, Đồ Sơn, Sầm Sơn được coi là hot trip. Cứ mỗi khi mùa hè đến, công đoàn công ty, rồi các tour thưởng cho con em cán bộ công nhân viên ( tất nhiên phải là học sinh giỏi hoặc chí ít là học sinh tiên tiến ), thể nào cũng tổ chức tour du lịch đi Đồ Sơn. Tôi nhớ lần đầu tiên tới Đồ Sơn là năm 1986, đi theo bố mẹ. Ấn tượng nhạt nhòa, nhớ là chỉ được tắm ở bãi 1 ( tức là bãi xấu nhất của Đồ Sơn trong tổng số 3 bãi tắm), và nước biển Đồ Sơn thì đỏ quạch ( do gần cửa sông Bạch Đằng ). Nước bẩn và nhiều rác, nhưng với tụi trẻ con chúng tôi lúc đó, thì rõ ràng là một thiên đường rồi.
    Bẵng đi một thời gian rất dài ( phải khoảng mươi mười lăm năm ), tôi không còn có dịp đi du lịch Đồ Sơn theo đúng nghĩa của nó nữa. Phần vì cơ quan của bố mẹ năm sau tổ chức đi chỗ khác, phần vì sau năm 1990, phong trào công đoàn tổ chức cho cán bộ đi du lịch mùa hè cũng giảm hẳn, phần vì tôi lớn lên, không còn muốn bám đuôi bố mẹ nữa. Cũng có thể do Đồ Sơn không gây ấn tượng cho tôi lắm, nên không hấp dẫn tôi quay trở lại.
    Thế rồi, cũng lâu lâu rồi, trong một lần trà dư tửu hậu với anh em bạn bè, tôi nhận được một thông tin sốt dẻo. Rằng Đồ Sơn bây giờ không phải Đồ Sơn của ngày xưa nữa. Bây giờ ở đó có casino, đánh bạc suốt ngày đêm, và đặc biệt Đồ Sơn đã và đang trở thành một trung tâm giải trí, " vui vẻ" lớn nhất miền Bắc, thậm chí lớn nhất Việt Nam ( sau này nghe mấy tay chơi Sài gòn đánh giá thế ).
    Thỉnh thoảng đọc báo, rồi nghe anh em bạn bè nói chuyện, tôi mới biết một Đồ Sơn khác. Một Đồ Sơn của hàng trăm, thậm chí hàng nghìn cô gái ở tứ xứ, tụ về đây, kiếm sống. Đồ Sơn của những bữa nhậu hải sản thâu đêm suốt sáng, của những karaoke, của những cô gái với một thân phận buồn tủi, của phấn, của son.
    Có một chi tiết thật là thú vị, mặc dù không được công nhận chính thức bằng luật hay văn bản, nhưng thực tế Đồ Sơn dường như đã được thỏa thuận ngầm về một hoạt động kinh doanh " giải trí" tại đó, tức là tuy không ủng hộ hay đồng ý ra mặt, chính quyền địa phương có thể sẽ không dùng các biện pháp quyết liệt. Dân làm ăn ở địa phương đó nói thế, và điều này tôi cũng đã được kiểm nghiệm. Tôi còn nhớ đọc ở một tờ báo nào đó, rằng bà Huệ ( sorry quên mất họ ), cục trưởng cục phòng chống tệ nạn xã hội, Bộ Lao Đông Thương Binh xã hội, đã có những lúc nghĩ tới một ý tưởng về việc thành lập một khu giải trí riêng biệt, có quản lý, có khám y tế, đánh thuế... Và nếu điều đó trở thành hiện thực, thì Đồ Sơn hiển nhiên sẽ là ứng cử viên số 1.
  8. songnuoc

    songnuoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Gửi anh Netwalker
    Đi nhiều như anh Netwalker sướng nhỉ? Nghe anh kể anh có nốt ruồi ở chân, em cũng toét cả mắt để xem lòng bàn chân mình có cái nốt ruồi nào không. Hóa ra cũng có được một cái mờ mờ.
    Em đang định đi xuyên Việt, chỉ sợ con gái đi một mình nên vẫn còn e dè. Anh có kinh nghiệm gì chỉ em với.
  9. songnuoc

    songnuoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Gửi anh Netwalker
    Đi nhiều như anh Netwalker sướng nhỉ? Nghe anh kể anh có nốt ruồi ở chân, em cũng toét cả mắt để xem lòng bàn chân mình có cái nốt ruồi nào không. Hóa ra cũng có được một cái mờ mờ.
    Em đang định đi xuyên Việt, chỉ sợ con gái đi một mình nên vẫn còn e dè. Anh có kinh nghiệm gì chỉ em với.
  10. gps

    gps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Sau mấy tháng trời tìm kiếm vô vọng hàng Việt nam trên mảnh đất Tây Á này, kết quả chỉ là số không. Hàng rẻ tiền Trung Quốc tràn ngập, hàng điện tử Nhật Bản, thực phẩm nhập từ Dubai, vv... nhưng tuyệt nhiên không có hàng Việt. Người Thái, người Nhật, người Trung Quốc đều có nhà hàng ở Baku, vậy mà nền ẩm thực Việt nam lại không hề có đại diện dù số người Vn từng đến nơi này trong quá khứ không phải là ít. Có lẽ doanh nhân Vn đã bỏ qua cái thị trường nhỏ bé này. Hàng Thái cũng nhiều với đủ loại nước chấm, nào là nước mắm, nước mắm pha ớt tỏi, xì dầu .... với nhãn hiệu Thai''s choice.
    Trong bữa trưa nay, thấy trên bàn ăn có chai tương ớt hình dáng quen quen. Nhìn gần chút nữa thì thấy nhãn hiệu Tâm Tâm, dụi mắt xem cho kỹ sợ hàng Thái lan giả dạng. Nhưng không phải, chính hiệu là hàng Việt Nam đây. Chỉ là một HTX thôi nhưng lại có cả website bằng tiếng Nga mới khiếp chứ. Đây nè http://www.tam-tam.ru
    [​IMG]
    Công nhận là một HTX nhỏ nhưng thật là năng động làm mình vui lên một chút. Sẵn có ớt ăn thêm dĩa nữa.

Chia sẻ trang này