1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BOX DULỊCH PHÍA NAM TỔ CHỨC ĐI CHƠI_BÌNH CHÂU HỒ CỐC NGÀY 22,23/5, HÌNH ẢNH, REPORT TẠI ĐÂY! MẠI DZÔ

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi You_know_who_am_I, 17/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. You_know_who_am_I

    You_know_who_am_I Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    BOX DULỊCH PHÍA NAM TỔ CHỨC ĐI CHƠI_BÌNH CHÂU HỒ CỐC NGÀY 22,23/5, HÌNH ẢNH, REPORT TẠI ĐÂY! MẠI DZÔ MẠI DZÔ!!!!!

    Kính thưa các vị,

    Sau một buổi tối offline đấy hào hứng, mọi người quyết định như sau:

    Box dulịch phía nam sẽ tổ chức một chuyến đi chơi 2 ngày.
    Địa điểm đến: Bình Châu-Hồ Cốc
    Thời gian: ngày 22,23/5 (thứ 7, chủ nhật tuần này)


    Chi tiết chuyến đi sẽ được langtu_vietnam post lên vào trưa hôm nay.
    Những ai hào hứng đi chơi thì nhào dzô.

    Danh sách ban đầu:
    1. Nvtoan + 1 số bạn
    2. Flamboyantvn
    3. Vân (bạn Flamboyantvn)
    4. Boulevard (cô này cố lên)
    5. Thủy
    6. Tronganh223
    7. Ducko
    8. Langtu_vietnam (đang chờ lịch thi)
    9. Sagacious (học bài đi nhá, thứ 5 xong nhỉ)
    10. Fsai
    11. UKWAI
    12.

    Còn ai nữa nào, cô Serenade đi leo núi về rồi, có xuống biển không nào???

  2. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Báo cáo đã về, báo cáo thứ 7 có lúc em lại phải trực bù những ngày vui chơi chị àh. Không dám hứa hẹn gì cả
  3. Cao_Son_new

    Cao_Son_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Phong trào chơi bời trong ấy phát triển rầm rộ gớm nhỉ.
    Chúc mừng nhá.
  4. Ducko

    Ducko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Ôi, vinh hạnh quá, được bác Cao Son để mắt đến mấy trò nhăng nhít của bọn em. Ấy, cũng vì hâm mộ các bác nhóm Tây Bắc mà cô em You_Know_Who_Am_I nhất định đi chơi đâu cũng phải đi bằng xe máy đấy ạ.
    Phen này thể nào bọn em cũng chụp vày tấm hình ăn chơi, post lên các bác xem cho biết mặt mũi bọn trẻ ham đi chúng em ạ.
    Kính,
    Ducko
  5. namoadiaphat

    namoadiaphat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    xin mời tham khảo nội dung Bình CHâu HỒ Cốc Bên dưới
    Được kevinmitknick sửa chữa / chuyển vào 13:53 ngày 18/05/2004
  6. You_know_who_am_I

    You_know_who_am_I Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Kevin nhiều nhiều nha. Confirm được chưa?? Đi được chứ? cuối tuần chắc ko thi đâu nhỉ
    Một vài thông tin nho nhỏ cho các bác tham khảo trước khi quyết định.
    Đến với khu du lịch sinh thái Bình Châu
    Từ Tp.HCM, chúng tôi đã đi 150 km để đến Bình Châu. Thật ngạc nhiên khi giữa ngút ngàn 7000 ha rừng nguyên sinh lại nổi lên một bầu nước nóng với đến hơn 70 điểm phun nước lộ thiên. Vùng nước nóng hoạt động rộng không hơn 1 km với nhiều hồ lớn nhỏ tạo thành các dòng chảy với lưu lượng nhỏ. Vùng hồ rộng nhất khoảng100m2 với độ sâu 1m. Đây là điểm nóng nhất, nước khi nào cũng bốc khói và sủi tăm.
    Nhiệt độ ở tầng mặt nước là 64oC, đáy nước là 84oC và ở những chỗ nước 40oC kế đó, đến luộc trứng ở đáy giếng có nhiệt độ 82oC, thưởng thức món trứng luộc này. Và tắm bùn thiên nhiên lấy từ đáy nước nóng nhất cùng với dầu tràm và nước khoáng. Nhưng một điều đáng nói ở đây chính là ngay ở những nơi nước nóng nhất, rừng tràm vẫn xanh tươi. Một loại cây rễ chùm, lá cứng vẫn sống chung với nước nóng.
    Khám phá vùng rừng nguyên sinh
    Sau khi nghỉ ngơi trong khu Resort 3 sao khá hiện đại nằm giữa rừng nguyên sinh và ăn các món ngon lành của nhà hàng Hoa Rừng, chúng tôi lên xe đến biển Hồ Cốc cách suối nước nóng Bình Châu chừng l5 km với bờ biển dài, bãi cát đẹp, rừng rậm nhiệt đới và nhiều loại động thực vật phong phú, đồi lá thấp nằm cạnh bờ biển. Tại đây có thể tắm biển thỏa thuê, nằm dài trên những chiếc võng đặt dưới hàng dương, nghỉ ngơi trong các mái lá để uống nước dừa. Ngoài ra, có thể ăn cháo chàng chàng, một loại nhuyễn thể rất đặc biệt, chỉ vùng này mới có. Nếu muốn, bạn có thể ra ngay bãi biển để bắt những chú chàng chàng đang nằm lẩn dưới cát. Chúng gần giống như con nghêu nhưng có nhiều màu sắc hơn, thịt ngọt hơn.
    Nghỉ ngơi và ăn uống xong, chúng tôi cùng nhau khám phá rừng rậm, và nếu cần có thể leo lên hai ngọn núi Tầm Bồ và Hồ Lình có độ cao 130m . Từ đây có thể nhìn thấy toàn bộ quang cảnh của Hồ Cốc với biển và rừng cùng cát trắng chạy dài phía xa.
    Quay trở lại Bình Châu sau một chầu tắm biển và leo núi, chúng tôi lên đường vào rừng nguyên sinh. Có thể đi bộ hoặc đi bằng... xe bò. Khu rừng này có nhiều loại cây khá đặc biệt như tràm, dầu lông... và các loài hoa như sim, địa lan.. . Những cây dầu lông lớn đều có một lỗ tròn to ở dưới thân cây, đó là vết tích của những lần người dân lấy dầu của cây để làm nguyên liệu trám trét các con tàu, ghe biển. Suối Bang cách khu suối nước nóng chừng 3 km. Dòng suối này được bắt nguồn từ một nhánh của sông Ray- huyện Xuân Lộc- Đồng Nai và chảy xuyên qua khu rừng nguyên sinh Bình Châu- Phước Bửu trước khi đổ ra biển Đông. Con suối này có nhiều ghềnh thác đẹp nhờ vào địa hình đồi núi và độ bào mòn của lưu lượng nước suối qua mùa. Bạn có thể khám phá cảnh đẹp nhờ các tảng đá ngầm granit lỗ chỗ, lồi lõm và rất lớn trên dòng suối.
    Một hướng dẫn viên du lịch cho hay, ngay ở khu Resort, anh ta vẫn thấy những chú lợn rừng chạy qua. Còn trong khu rừng này, lác đác chúng tôi thấy những chú gà rừng lủi thật nhanh và lũ **** rừng bay lượn khắp tầng không. Hệ động thực vật ở đây khá phong phú với chim, thú, lưỡng thê, trĩ, nhông, ếch nhái, bộ gặm nhấm, linh trưởng. Còn thực vật có đến 113 họ và 408 chi. Cách đây vài năm vẫn còn thấy voi rừng về khu vực này.
    Sau một ngày đi rừng mệt mỏi, vào buổi tối, chúng tôi lại rủ nhau ra suốl ngâm chân và trò chuyện dưới tán tràm cong queo đủ hình dạng như cây cảnh được tạo thế. Cuộc du ngoạn biển, rừng và suối nước nóng này thật là vui. Và thực ra nó cũng không tốn kém bao nhiêu tiền.Với một chương trình 2 ngày và một đêm, bạn chỉ cần tốn 285.000 đồng /người mà thôi.
    (và thêm cái chỗ này hay ho nữa )
    Suối Bang - điểm hẹn của du lịch sinh thái
    Suối Bang (thuộc huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) - cái tên nghe khá lạ với nhiều người, bởi dòng suối này hãy còn nguyên sơ, cách xa khu dân cư, nằm trong rừng nguyên sinh.
    Chỉ những học sinh, sinh viên với những tour du lịch mang tính dã ngoại hoặc các chuyến picnic mới tìm đến, còn khách du lịch thông thường ít được đến nơi này. Nhưng khi đã một lần đến đây, chắc rằng bạn sẽ rất thích thú và khó có thể quên cảm giác được đắm mình trong dòng suối trong vắt, mát lạnh với một khung cảnh thiên nhiên thật đẹp, thanh bình, tĩnh mịch.
    Từ TPHCM, xe đến khu du lịch suối nước nóng Bình Châu, tại đây đã có sẵn các phương tiện cho thuê chở bạn vào Suối Bang rất dễ dàng như: xe gắn máy, máy cày... Nhưng có lẽ dùng phương tiện xe bò để đến Suối Bang là thú vị nhất.
    Khoảng cách từ khu du lịch Bình Châu đến Suối Bang chỉ 5 km, nhưng nếu đi bằng xe bò, bạn phải trải qua gần một giờ đồng hồ xuyên qua cánh rừng bằng con đường cát trắng mịn mới đến nơi. Ðường rừng thật đẹp. Hai bên có đoạn rừng thưa, có đoạn rậm rạp. Bạn có thể nghe được tiếng khỉ kêu, tiếng hươu gọi bầy, tiếng chim rừng kêu ríu rít... Có những đoạn dốc, chú bò phải ráng sức kéo xe lên chậm chạp, đôi khi bạn phải nhảy xuống cùng đẩy, cùng hô vang: "Cố lên, cố lên!". Thật vui!
    Ðến nơi, ấn tượng đầu tiên là dòng suối chạy vắt qua các lùm cây và những tảng đá khổng lồ nhưng khá bằng phẳng, có thể để đồ, cắm trại trên những tảng đá này. Thi thoảng giữa dòng suối còn có vài tảng đá nhô lên để bạn vừa tắm, vừa leo lên nghỉ, vui đùa. Ðiều độc đáo là dòng suối có hai khu, ngăn cách bởi một rặng tre rừng mà các hướng dẫn viên du lịch thường nói vui là "khu cho quý ông" và "khu cho quý bà". Khu nào cũng đẹp, nước cũng trong vắt, mát lạnh...
    Nếu bạn đã từng tắm biển, tắm sông hay ao hồ, thì tắm suối có cái thú riêng của nó, bởi hầu như dòng suối nào cũng được thiên nhiên ban tặng cho cái cảnh "sơn kỳ thủy tú", nào hoa, nào ****, nào đá, nào cây cối xinh tươi, nào tiếng suối chảy róc rách,... và khi tắm suối, bạn được đắm mình vào thiên nhiên nguyên sơ, hoang dã.
    Thấy được tiềm năng của điểm du lịch này, trong thời gian qua, ngành du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu đã có sự chú ý đầu tư tuy chưa đúng mức, nhưng hy vọng rằng trong tương lai gần, nơi đây sẽ trở thành "điểm hẹn của du lịch sinh thái" độc đáo.
  7. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ thì đi chơi là tận hưởng không khí nơi đến cùng bạn bè, riêng chuyện khám phá các bạn bè trên mạng tham gia đi chuyến này cũng là một điều cực kỳ thú vị rồi nhỉ (hì hì), cảm nhận nơi đến là tuỳ theo cảm xúc và tâm trạng của mỗi người.
    UKWAI xứng đáng là chị cả, người hô hào và thiết lập cho chuyến đi, vậy UKWAI cùng phối hợp với bạn Ducko - người đã từng đi đến Bình Châu - Hồ Cốc rồi, lập nên dự trù kinh phí cho bà con, sau đó bà con đóng xiền cho UKWAI để cùng chi tiêu. Chi phí xe máy cũng nên chia sẻ, ví dụ như cùng đổ xăng một lúc chẳng hạn.
    Đến khi kết thúc chuyến đi, làm một buổi tổng kết công bố thành quả, bà con lại có cơ hội xích gần nhau hơn. Chao ôi, sướng!
    Ah, rồi bà con về bình loạn xem tắm nước nóng ở Bình Châu - Hồ Cốc có đã bằng tắm suối nóng Yên Bái phơi mình trần ra giữa giời Tây bắc không nhé?!

    Được Toet sửa chữa / chuyển vào 10:46 ngày 19/05/2004
  8. cafechoanh

    cafechoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Bạn kevinmitknick oi !
    Mình thấy chuơng trình bạn thiết kế rất hay và rất chi tiết. Nếu mình có mặt ở SG thời gian này mình cũng sẽ tham gia cùng các bạn. Một cuộc đi chơi sẽ thành công nếu nó được dự trù thật kỹ lưỡng, nhất là chuyến đi này dành cho các thành viên quen nhau qua mạng.
    Vote 5* để cổ vũ cho bạn nhé!
  9. gps

    gps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
  10. You_know_who_am_I

    You_know_who_am_I Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Dạ chào chị Toet,
    Cám ơn chị đã để mắt đến lớp dân đen bọn em ạ.
    Em ko dám nhận cái vinh dự to lớn mà chị đề nghị là người tổ chức đâu ạ. Em dù sao cũng chỉ là người post lên những gì các thành viên trong box đã bàn bạc, thảo luận thôi (vì em có thể online miễn phí + quá dư thời gian + gánh vác giùm chị mod nhim một tí trong thời gian temporary unavailable của chị í ạ, nhím già nhỉ????_đi đâu mất tiêu mấy hôm nay, hôm qua gào lên là back from hell_sao thế nhím già uiiii). Còn việc đi chơi thì em sẽ ko đứng lên làm người cầm đầu đâu ạ. Các thành viên trong xì gòn là những người đoàn kết, hết lòng vì mọi người nên mỗi người một chân một tay. Bọn em đi chơi có bàn bạc, có góp ý kiến, có thống nhất để rồi mọi người xúm vào làm thôi.
    To Kevin: ui ui, xin kevin đừng có nóng thế chứ, tớ chắc là chị Toet ko có ý nói tới cái plan của kevin đâu, đấy là plan dành riêng cho thành viên DLSG mà. Chị ý nói là nói chung chung thôi, tức là chị ý có ý kiến là chúng ta nên đi với box du lịch thay vì mua tour của một vài công ty nội địa vớ vỉn nào đó (đang dụ dỗ thêm người đi cùng đấy) vì như tớ đã giải trình với chị ý ở bên trên là mỗi người góp một chân một tay. Đi xa, 2 ngày thì phải có một cái plan cụ thể, rõ ràng chứ, nhất là cần chuẩn bị thế nào (mà cái plan của kevin rất chi tiết và đầy đủ rồi). Tớ vote cho kevin 5* để thay mặt các bác SG cám ơn kevin nhá.
    To Kevin & Ducko + những ai có ý kiến hay ho về vụ này: các bác rảnh rỗi giờ nghỉ trưa vào yahoo chát với em nhá, chúng ta có thể bàn bạc về cái kế hoạch chi tiết + chi phí dự trù ko ạ? Để bà con được biết ý mà. Cám ơn các bác.
    To all: ở biển Hồ Cốc có khách sạn đấy, resort nằm ngay bờ biển, cũng khá okie, để tớ bàn xong với các bác nhiều kinh nghiệm rồi sẽ post lên nhá. Ở đó okie hơn, vì chúng ta đi tắm biển mà, với lại ở đấy còn được miễn phí vé tắm suối nước nóng nữa đấy. Nhưng mà tớ hi vọng rằng thì là tới hôm đó hết áp thấp nheịet đới rồi, hic. Chứ mưa như mấ hôm nay thì?..

Chia sẻ trang này