1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các loại lỗi của báo chí điện tử Việt Nam

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi 1223, 05/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Jenna1987

    Jenna1987 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    936
    Đã được thích:
    1.889
    Vì sao CIA quyết không để GLONASS hoạt động trên đất Mỹ?

    http://giaoduc.net.vn/Giao-duc-Quoc...ng-de-GLONASS-hoat-dong-tren-dat-My/325653.gd

    Văng ra ít cám là sủa loạn cả lên! Thế hỏi lợn: Nga không sợ tên lửa Mỹ có GPS chính xác à?

    Sự thật nó nằm ở chỗ thị trường thương mại. Mỹ phải cản trở Glonass vì nguy cơ GPS bị bóp chết hay ít nhất cũng bị lấy mất thị phần ứng dụng dân sự. Tất cả đều vậy, Mỹ không cạnh tranh nổi với ai, trong mọi lĩnh vực, từ con cá con tôm trở đi. Mới đây, Trung Quốc vừa chạy siêu máy tính nhanh nhất thế giới, nhanh gấp đôi Mỹ.

    Qualcomm là hãng sản xuất chip, bao gồm cả chip GPS, họ hài lòng khi có thầu sản xuất chíp Glonass. Họ đã từng thử GPS tại các khu đô thị nhà cao tầng và thấy GPS không thực sự tốt ở đó. Thí dụ ở trung tâm Manhattan – New York, nơi nhiều nhà cao tàng, tín hiệu GPS rất khó khăn, không bắt được vì chỉ có mỗi 2 vệ tinh là nhìn thấy. Khách du lịch, người dùng smartphone muốn tìm đường phải ra bãi đất trống hoặc công viên. Qualcomm thấy Glonass tốt hơn, có cơ hội làm ăn mới. Thị trường bán cầu bắc vĩ độ cao đặc biệt được phủ dày vệ tinh Glonass.

    Người của Qualcomm đã mang hàng chục smartphone đi thử nghiệm, họ thấy GPS thật khó khăn ở khu nhiều nhà tầng, còn Glonass lại chẳng thành vấn đề, bật là có. Những smartphone đời mới nhất đều có Glonass.

    Và Mỹ phải cản Glonass thâm nhập chính thị trường Mỹ. Tên lửa Nga cái ***. Lịt mợ lũ chó hốc *** Mỹ vẫn cứ tưởng Mỹ là siêu cường!


    Nguồn đây này lũ lợn: http://www.pcmag.com/article2/0,2817,2392569,00.asp


    [​IMG]
    tuananhkttt, suhomang, partybk13 người khác thích bài này.
  2. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    http://vtc.vn/311-461847/quoc-te/the-gioi-24h-may-bay-trung-nga-ap-sat-khong-phan-nhat.htm

    Không giây phút nào vtc ngừng sản xuất cám chó cám lợn. Mà cứ nhìn từng gia đình, làng xóm.... nhìn những đứa xem vtc là biết khách của vtc là loại gì.

    TU-154MD là máy bay do Trung Quốc chế tạo lại từ TU-154M. Cả thế giới này chỉ có 4 chiếc. Còn đây, cờ trung quốc đây hả các chó dại ăn cám vtc. Hay là vtc cho rằng Tu-154MD là một loại TU-154 nên đương nhiên phải có bản của Nga ?

    Thưa đàn chó dại lợn thối vtc, D là điện, tiếng Tầu đấy ạ . Có 4 con Tu-154MD sơn hai kiểu khác nhau.

    Thêm nữa. "Trong khi đó, không chỉ đưa tin, Qianzhan.com còn đặt câu hỏi, liệu sự kiện này có phải là một bước đi hợp tác giữa Trung Quốc và Nga."

    Thưa các chó dại, các chó dại ăn cám vtc, các con lợn được vtc biến thành chó dại, và những con lợn thối được vtc chế tạo từ đám người liệt não... Yên tâm đi, không có chuyện đó xảy ra đâu, vì chỉ có chiếc B-4015 của Tầu thôi. Còn lại là các chó dại vtc tự chế ra bằng kỹ nghệ lìn nàng dâu kẹp chym bố chồng.
    http://thebaseleg.blogspot.com/2013/11/japanese-fighters-intercept-chinese-tu.html
    http://www.airforceworld.com/pla/tu154md.htm
    http://www.airwar.ru/enc/spy/tu154md.html
    http://www.sinodefence.com/airforce/specialaircraft/tu154md.asp
    [​IMG]



    cờ nước nào đây hả lợn thối chó dại vtc

    [​IMG]









    ==================

    Cận cảnh máy bay ném bom chiến lược lớn nhất của Nga
    Thứ Hai, ngày 15 tháng 7 năm 2013
    "Tu-95 là máy bay ném bom chiến lược cánh quạt do Cục Thiết kế Tupolev phát triển từ những năm 1950" .
    http://vtc.vn/10-394962/tin-tuc/slide-show/1/index.htm#IMG21

    Cái con lợn đực nào nó hóa dại nó nhảy bà tổ loài vtc mà cái loài vtc thông thái thế. Cái Tu-160 thì có ai lạ cái gì đâu mà phải nói. Thôi thì tra bảng cho nó một cái gọi là có số liệu. Hay là bà tổ loài vtc bị cái ****** to bằng con tu-95 nó ngoáy trong cái lỗ đẻ nên vtc mới khôn thế.
    Tu 95/160
    dài: 46,2 m / 54,1
    sải: 50,10 m /55,7
    cao: 12,12 m /13
    Trọng lượng cất cánh tối đa Tu-95 là 188 tấn. Tu-160 là 275 tấn

    "Sau gần 70 năm phục vụ, Tu-95 vẫn chứng tỏ được khả năng của mình và được xem như máy bay ném bom cánh quạt duy nhất còn hoạt động" Lợn vtc ơi, Tu-95 phục vụ từ năm 194x à. Tu-95 bay lần đầu năm 1952 đến nay là 61 năm, phục vụ 1956 đến nay là 57 năm.

    "Với 2 lớp cánh quạt, Tu-95 có thể đạt vận tốc lên đến gần 1.000 km/h, tốc độ mơ ước của các máy bay cánh quạt" vãi đái các chó dại, 900km/h thôi

    "Trần bay tối đa của Tu-95 là 12 km" 13,7 các chó dại ạ

    [​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 22/11/2013
    heorung1609, LarvaNH, suhomang3 người khác thích bài này.
  3. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    Em mới đọc bên Topwar bài nói về thỏa thuân hoán đổi Urani giữa Liên Xô &Mỹ thì được biết đây thực ra là một vụ ăn cướp ,lừa đảo tồi tệ nhất trong toàn bộ lịch sử nước Nga bác ạ .

    Nguồn : http://topwar.ru/36255-afera-tysyac...aya-partiya-nashego-urana-ushla-za-okean.html
  4. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    http://ttvnol.com/threads/cac-loai-loi-cua-bao-chi-dien-tu-viet-nam.220966/page-158#post-19916760
    Thật ra, không còn cách nào khác bạn ạ. 1991 đã thay đổi Liên Xô-Nga, những mặt mạnh bùng nổ, những mặt thối nát trước đây được bảo hộ thì nay bị kinh tế thế giới bóp chết. Thực chất đó là tiến bộ lành mạnh quay về con đường của Marx. Tuy nhiên, ttrong những ngày đầu thay đổi quá nhanh, thì người tra chưa thể chấp nhận được nhiều cái mà trước đây là nguyên tắc, ví dụ như bán pluton quân sự.

    Các nhà bác học Nga đã phát khóc nghĩa đen năm 1994, khi Boris Nikolaevich Yeltsin bán Pu quân sự với giá quá rẻ mạt. Mà thực chất là bán nước buôn dân, giới chính trị cùng đường bao giờ cũng bán nước ồ ạt. Không hoàn toàn là Boris Nikolaevich Yeltsin bị lừa mà chính hắn đã chủ động bán nước.

    Tuy nhiên, chính điều đó đã là đột phá khẩu mở cửa ngành hạt nhân tuyệt mật của Nga, và từ đó các nhà bác học Nga cho thế giới biết thế nào là khoa học Nga, đánh bại nhanh chóng cả châu ÂU và Mỹ.


    =============
    Kịch bản

    Chúng ta đã bàn qua về Pu đẳng quân sự, weapon grade plutonium. Ngày nay, Pháp thường tự hào chỉ có Pháp tái chế (tách Pu từ nhiên liệu hạt nhân bẩn SNF), bên cạnh Pháp có Nhật Bản và Ấn Độ quy mô nhỏ. Đó là nhảm nhí. Hai nước Liên Xô và Mỹ đã tái chế một lượng khổng lồ SNF mà chồng nhiều lần Pháp lên không lại nổi. Tuy nhiên, ngày nay Nga-Mỹ tái chế rất ít vì một số lý do dưới đây.

    Lượng SNF của Xô-Mỹ đã chế biến rất lớn vì đó là nhiên liệu chuyên dùng nấu Pu đẳng quân sự. Pu đẳng quân sự là Phu có trên 93% Pu-239. Nếu như để lâu Pu trong lò thì Pu-239 biến thành Pu-240/Pu-241... không lợi cho nổ bom. Để có được Pu hảo hạng cho ngành vũ khí, Xô-Mỹ đã ném tiền vào một công nghiệp nấu Pu khổng lồ bằng các lò chuyên dụng. Các lò đó không lấy năng lượng, dùng nhiên liệu bọc nhôm rẻ tiền, nhưng thay đảo rất nhanh , không để cho Pu-239 biến chất nhiều. Chính vì thay đảo nhanh, nên lượng Pu trong nhiên liệu thấp. Vì thế, người ta phải làm ra rất nhiều SNF để có một lượng Pu và giá thành Pu quân sự rất cao.

    Điều đó hoàn toàn khác việc lấy Pu từ lò điện. Lò điện là lò kinh tế đẻ ra tiền khứ không phải là lò Pu quân sự ăn báo cô, và hàm lượng Pu trong SNF lò điện cao gấp vài lần đến hàng chục lần trong SNF lò nấu bom. Tuy nhiên, khái niệm Pu quân sự chỉ là tương đối, vì Anh Quốc dẫn đầu các nước sử dụng lò than chì-khí như Magnox, UNGG, ở các nước Anh Pháp Israel, Pakistan, Bắc Triều Tiên... đều dùng Pu có hàm lượng Pu-239 tồi hơn cả Pu của lò điện kiểu nước nhẹ, 70%. Nhưng Pu này vẫn nổ bom tốt.

    Cái công nghiệp nấu Pu đó là công nghiệp được bảo hộ, hoàn toàn ăn bám, và đương nhiên là niềm tự hào và lòng yêu nước, nên các nhà khoa học đã khóc khi phải bán Pu quan sự giá rẻ đi mà ăn. Tuy nhiên, chính cái công nghiệp đó bản thân nó đã là thối nát-bảo hộ. Vượt qua được tâm lý đó là mở cửa.

    Mỹ xây dựng hai cụm lò , gồm than chì ở Hanford Site và nước nặng ở Savannah River Site. Hanford xảy ra sự cố hạt nhân kinh khủng, người ta đổ toàn bộ bã tái chế xuống sông, tai nạn bị ỉm đi này văng bã nhiều hơn tai nạn Chernobyl. Sau khi Hanford dừng thì Savannah River có giá vận hành cao cũng cầm chừng rồi dừng. Nước Mỹ có 100 tấn Pu quân sự đã nhiều. Nhưng vấn đề là họ thiếu triti để nổ bom. Triti có chu kỳ bán rã 12 năm nên hao đi nhanh cần bổ sung với giá rất đắt. Như đã biết, nếu dùng lò phân rã dây chuyền thông thường thì để nấu 1 gram triti cần đổi lấy việc nấu ra được 80 gram Pu. Mỹ chưa từng thử nghiệm loại bom không dùng tri ti, chính vì thế vũ khí hạt nhân Mỹ bị làm giả từ trứng nước, vì nó quá đắt đến giầu như Mỹ cũng không cõng nổi, phải lừa đảo.

    Vì các lý do trên, nên nay Mỹ cấm ngặt tái chế nhiên liệu SNF.

    Nga thì có hai nhà máy tái chế. RT-1 có công suất 500 tấn SNF / năm, dùng kỹ thuật phản ứng hóa học trong nước cổ truyền. RT-2 là nhà máy mới dung muối nóng chảy. Tuy vậy, nay RT-1 hoạt động cầm chừng 100 tấn / năm, RT-2 hoàn toàn đắp chiếu. Trong khi đó Nga nhận chứa thuê rất nhiều SNF. Đó là vì, Nga và Canada còn rất nhiều quặng, do truyền thống họ dùng lò RBMK và CANDU tiết kiệm khoáng như đã nói. Giá quặng hiện nay rất cao so với trước đây. Vậy nên Nga không tái chế để giữ giá, nhưng Nga lại nhận chứa thuê SNF để bù số nhiên liệu xuất khẩu.

    Trước đây, Nga chế Pu trong các lò chuyên dụng là các lò ADE. ADE là loại lò kênh đứng gần như RBMK, có thể lấy năng lượng nhưng hiệu suất rất thấp, tuy vậy, ở vùng lạnh thì việc dùng nước nóng đem lại lợi ích năng lượng khá, không cần phải nấu ra điện với hiệu suất cao. ADE có hiệu suất lấy điện rất thấp vì nhiệt độ nó không cao, nhiên liệu làm vỏ nhôm rẻ tiền phá đi đỡ tiếc như trên. Nhiên liệu là uran bánh vàng U3O8 đơn giản, nhét trong ống nhôm nén nước truyền nhiệt. Các chế độ vận hành cải tiến sau này có các ống kênh nguồn riêng và đích riêng. Ống kênh nguồn dùng nhiên liệu hiện đại gốm UO2-Zr, nên thu được năng lượng khá tốt và tận dụng thêm thể tích lò, do đó các lò này nấu ra Pu quân sự với giá rất rẻ.

    Các lò ADE đều được thiết kế khép kín cả khâu ủ trữ và tái chế. Có một số lò được đặt trong hầm ngầm sâu 500 mét rất kiên cố. Ví dụ địa điểm Krasnoyarsk-26. Nga dừng Krasnoyarsk-26 năm 2010, họ đã có quá nhiều Pu quân sự hảo hạng.

    Vấn đề không tái chế dân sự ở Nga còn liên quan đến một cái chó má của Pháp trước đây. Khi cạnh tranh trong thị trường Âu, Pháp tố Nga ở bẩn. Vì Nga bơm nước bã xuống các vỉa mỏ khí vốn hàng triệu năm không thoát khí. Nhưng tiêu chuẩn châu Âu đòi có vỏ thùng, do Pháp chứa thùng trong hang đá vôi, còn Nga thì không thể bơm vỏ thùng vào lỗ khoan. Tuy nhiên, điều này nay đã nhạt, vì thanh tra và dư luận đã quá tởm với công nghiệp hạt nhân Pháp. Tuy vậy, vẫn còn một vài văn bản luật lá đểu, nên Nga không dây dưa. Chúng ta cần hiểu rằng, Nga xuất khẩu và khách Mỹ Âu Nhật buộc phải nhập khẩu, nên Nga phải theo tiêu chuẩn khách, và hoàn toàn không có ngược lại, nên cách hành xử của Nga phải khác hoàn toàn.


    Sự thật về việc nấu Pu như vậy. Các giáo trình wiki và đại học internet thường nói RBMK và CAMDU dùng để nấu Pu bom. Điều đó là cám lợn hết sức bố láo của dòng lò nước nhẹ chó dại bên Mỹ sủa, cứ dính vào giáo trình wiki đó là thành chó dại tức khắc. RBMK phải dừng lò để thay đảo, nên khi sử dụng nấu bom với chu kỳ thay đảo nhanh thì giá thành rất cao. Thêm nữa, cả RBMK và CANDU đều không có thiết kế sử dụng nhiên liệu vỏ nhôm lõi U3O8, nên phải dùng nhiên liệu đắt tiền vỏ Zr lõi UO2, nên phá nhiên liệu này với chu kỳ nhanh sẽ rất tốn kém. Thực chất, các lò ADE rất giống RBMK nhưng ADE là lò nấu bom còn RBMK thì không. Cũng tương tự, cùng là nước nặng nhưng các lò nấu điện khác với các lò nấu bom.


    Có thể kể thêm các dòng bom khác. Trung Quốc không được Liên Xô viện trợ đầy đủ về nấu bom. Nhưng họ thông qua các Hoa Kiều, nhái lại của Mỹ nhưng phóng to quy mô rất lớn loại lò nước nặng Savannah River Site. Vì hiện không tham gia hiệp định nào, nên số đầu đạn của Trung Quốc hiện hết sức lớn.

    Anh nấu chung bom-điện trong kiểu lò than chì làm mát CO2 Magnox. Trước đó, Anh nấu bom trong kiểu lò Windscale Pile, xả thằng khí lõi ra ngoài, rồi bị cháy lớn 1957. Magnox dùng nhiên liệu uran kim loại vỏ hợp kim Mg, giá thành nhiên liệu cao, nên không thay nhanh mà vận hành như lò điện. Vì thế, Pu-239 của Magnox không tốt, chỉ 70%. Pháp nhái lại thành UNGG. Pháp chuyển cho Israel và Anh chuyển cho Triều Tiên.

    ====================





    Trên kia, chúng ta mô tả sơ sơ về một ngành kinh tế ăn báo cô ngân sách với quy mô rất lớn và mang đầy đủ các tính chất khoa học, sức mạnh, yêu nước... Thế nhưng, theo quy luật thị trường thì bản thân cái ngành kinh tế đó đã là ung thư ngân sách. Để có 1 ngàn đầu đạn hạt nhân, thì có lẽ Liên Xô hay Mỹ chỉ cần mỗi nước độ 10 tấn Pu và không cần Pu quá tốt quá hảo hạng như mô tả. Nhưng hai nước mỗi nước đã nấu ra cả trăm tấn Pu siêu hảo hạng.

    Vì thế, trong cơn bão thị trường sau 1991, cái lành mạnh đến là Nga đã tắt dần các lò nấu Pu này, và thay vào đó là cái khác. Ban đầu, điều này đã làm các nhà khoa học Nga phát khóc vì tổn thương đến lòng yêu nước của họ. Nhưng sau đó họ đã biến đây thành một sức mạnh kinh tế mới thổi bạt hạt nhân Tây.

    Trong điện hạt nhân dân sự thì giá thành lớn nhất là làm giầu uran. Đó là hậu quả của chính sách hạt nhân "đầu bạch tuộc xã hội đen" của mafia hạt nhân-quân sự-chính trị Mỹ. Vì sự cạnh tranh có nhiều mắt hết sức chó má, nên các lò lành mạnh RBMK và CANDU không bán được nhiều. Thay vào đó, Nga phải theo Mỹ bán các lò nước nhẹ, đơn giản là vì các tiêu chuẩn chó má không chấp nhận RBMK, và CANDU giá thành cao. Lò nước nhẹ là loại lò siêu đơn giản, đáng ra giá thành xây lò rẻ, nhưng khi vận hành nó ăn vã khoáng và lệ thuộc làm giầu. Mỹ lại dùng quân sự-chính trị chó dại để độc quyền làm giầu, như vở hài kịch Iran.

    Như đã nói trên. Lò nước nhẹ có nguyên lý hạt nhân thuộc lớp sơ khai, xuất phát từ tầu ngầm là lò nhỏ và bất chấp mọi giá. Lò này hòa đều nhiệt độ kênh năng lượng-điều hòa, nên phải giữ nhiệt sinh công, không thể thay đổi nhiệt độ chất điều hòa (chất làm chậm) để thay đổi tỷ số hai phản ứng phân rã-tái sinh, vì thế phải sử dụng hấp thụ phụ, hao neutron của tái sinh, tỷ số tái sinh thấp, rất hao khoáng. Đồng thời tỷ số làm giầu của nhiên liệu nước nhẹ rất cao, vì để vận hành uran tự nhiên thì nhiệt độ chất điều hòa phải 70-100 độ C, không thể phát điện. Người ta làm giầu lên trên 4% để nhiệt độ chất điều hòa lên được 300 độ C đủ phát điện.

    Như đã nói. CANDU và RBMK thuộc về thế hệ lò tách nhiệt độ chất điều hòa và kênh năng lượng. Vậy nên người ta có thể ổn định nhiệt độ hơi sinh công ở 280-320 độ C, mà không hề ảnh hưởng nhiệt độ chất điều hòa ở 70-200 độ C. NHờ vậy, khi lò vận hành điều, thì người ta thay đổi nhiệt độ chất điều hòa, để thay đỏi đồ thị năng lượng của neutron, để thay đổi tỷ số xác suất phân rã-tái sinh trên từng hạt nhân, và vì thế thích hợp với các điều kiện công suất và nhiên liệu ,mới-cũ, mà không cần hấp thụ phụ, do đó tỷ số tái sinh lõi tương đối tốt.

    Ở lò nước nhẹ, có thể hình dung ra đồ thị ăn nhiên liệu Mỹ như sau. Uran khoáng khi làm giầu Mỹ bỏ lại 0,2%, chỉ lấy 0,5% trong nhiên liệu giầu 4%. Đốt với tỷ số tái sinh 0,3 đến khi còn 1%-2% thì bỏ. Vì thế, chỉ dùng được 0,5%-0,7% khối lượng uran khoáng. Châu Âu ăn được khoảng 0,9%. Các lò RBMK và CANDU rất chậm hao nhiên liệu, ví dụ RBMK có nhiên liệu 7 năm, và thật ra người ta thay nhiên liệu vì nó cũ chứ không phải nó nghèo kiệt. Nếu chỉ tính RBMK và CANDU thì tỷ số sử dụng khối lượng uran kim loại khoáng là 2%-4%. Riêng RBMK đời cổ kích thước cồng kềnh đạt cao nhất gần gấp 8 lần Mỹ. ADE có tỷ số tái sinh xấp xỉ 1, tức là nếu dùng phát điện thì nó không hao nhiên liệu mà chỉ cũ nhiên liệu đi phải thay.


    Chính vì thế, Liên Xô và Canada cũng là cường quốc hạt nhân, xuất khẩu tưng bừng... nhưng đến nay giá nhiên liệu bay lên trời thì họ vẫn bán tha hồ. Mỹ cạn kiệt vào những năm cuối 198x, trước đó trữ lượng Mỹ đứng hàng đầu thế giới. Chúng ta cần hình dung Canada có những vỉa 20% đến nay vẫn còn đào lên bán giá cao, còn Pháp cũng đã kiệt ở thuộc địạ châu Phi và từ lâu phải đào vỉa 0,1%, bằng một phần 200 số trên. Cũng vì thế, Nga hiện nay đã có kinh nghiệm lâu đời vận hành các lò kim loại nóng chảy, tái chế,... nhưng họ chỉ nhận chứa SNF mà không tái chế, để giữ giá.

    Như đã nói trên. Người Nga đã đủ sức cung cấp cho loài người năng lượng 1500 năm nữa bằng các lò kim loại nóng chảy. Tuy nhiên, không một nhà hạt nhân nào ở Âu-Mỹ-Nhật thích thú với điều đó. Nga cũng a dua a tòng với điều này, vì giá mọi khâu bây giờ rất cao, giá khoáng thô cũng rất cao, nếu như so với thời Mỹ-Pháp đào ồ ạt lên ăn vã trước 199x.

    Nga nhanh chóng chiếm 40% làm giàu toàn cầu. Còn lại là các cơ quan của bạch tuộc ở Mỹ, Nhật, Thụy Điển.... đang tử thủ trong thuế bán phá giá. Nga cũng vỗ tay vun vào cái thuế đó, vì Obama lại dùng thuế đó để nuôi sống băng buôn lậu làm giầu Nga. Con đường buôn lậu thế này. "Pu đẳng vũ khí" dược Nga-Mỹ định nghĩa là trên 93% Pu-239. và Nga-Mỹ đưa ra tiêu chuẩn là không được vận chuyển Pu đó. Như đã nói trên, điều đó là nhảm nhí. Để "giải giáp" số Pu quân sự dó, thì phải pha nó ra thành Pu dân sự 70% Pu239. Như vậy, mỗi cân Pu quân sự phải pha với cả chục cân Pu dân sự. Pu đó được chế làm MOX, như vậy, mỗi cân Pu quân sự cõng thêm 10 cân Pu dân sự và 10 cân U-235, tương đương ra là 400-500 kg nhiên liệu thành phẩm. Chỉ có cái đó mới vận chuyển được, và 1 cân Pu quân sự sang Mỹ để làm suy yếu quân sự Nga cõng nửa tấn nhiên liệu thành phẩm của tái chế-làm giầu Nga. 130 tấn Pu quân sự Liên Xô cũ để lại đủ để Nga nuôi toàn bộ công nghiệp điện hạt nhân Mỹ mấy chục năm.



    =======================

    Ngay sau khi mở cửa quãng 1997, thì Nga nhanh chóng đè bẹp hạt nhân Tây mà chủ yếu là làm giầu. Bên Âu, thì trước đây Pháp-Đức liên minh với nhau để giữ độc lập trước Mỹ. Ngay cả trước 1991 thì cũng vì Pu quân sự trên mà dần dần Đức kéo theo Pháp mua MOX Nga, nay thì các lò mới của hai dòng này thuê luôn Nga thay đảo trữ ủ cho gọn việc. Và tất nhiên ngày nay EU mua luôn lò Nga và điện Nga cho gọn nữa, như các lò ở Temalin và Kaliningrad. Như đã nói trên, lò Nga từ lâu có dấu chuẩn EU và toàn bộ thế giới, bán đâu cũng được , và hoàn toàn không có ngược lại. Đức như đã biết đã lên kế hoạch đóng cửa toàn bộ các lò hạt nhân vốn gốc kỹ thuật Mỹ, thay vào đó họ mua điện và khí đốt từ nguồn Nga, điện từ các lò hạt nhân Kaliningrad và Temalin, khí từ North Stream.


    Bây giờ, chúng ta thử xem lại xem tại sao làm giầu Mỹ lại bị Nga át vía nhanh chóng như thế.

    Chúng ta biết, hiện nay tây Âu dùng máy làm giầu là các máy ly tâm khí kiểu Zippe, mang tên nhà vật lý học Gernot Zippe , Áo, 1917-2008. Nếu như chỉ dừng ở đó thì không có gì. Nhưng nói rõ hơn đó là các máy nhái Liên Xô năm 1956. Thật ra, trước chiến tranh, Liên Xô đã dùng các tính toán bên Đức để làm các máy li tâm khí ở Kharcov. Sau chiến tranh Liên Xô đầu tư nghiên cứu công phu, Gernot Zippe cùng nhiều nhà khoa học khác được thuê trong trương trình thiết kế lứa máy công nghiệp đầu tiên. Gernot Zippe là nhà toán học-vật lý học bên khâu lý thuyết là phương trình chuyển động của các chất khí, ai cũng biết là điều đó còn cách rất xa thiết kế kỹ thuật.

    Sau khi chương trình thành công, năm 1956 Gernot Zippe sang Mỹ và bán cái thiết kế mà ông nghe hơi nồi chõ từ các nhà khoa học Nga. Như đã nói, Gernot Zippe là một nhà toán-vật lý, ông không giỏi lắm về kỹ thuật. Theo đó Mỹ và Tây nhái lại máy Liên Xô. Máy này rất cạnh tranh so với các máy làm giầu cũ mà Mỹ vẫn dùng.

    Nhưng, vấn đề là Liên Xô cũng không dừng ở đó. Từ đó đến nay Liên Xô đã qua 9 lần thế hệ máy. Ngày nay, máy li tâm khí Nga khác xa vời Tây. Máy Nga có cylinder chỉ dường kính 15 cm, cao 60 cm. Nhưng tốc độ dài ở thành cylinder Nga là 600-700 m/s, như tốc độ viên đạn AK 7,62mm. CHính vì thế, máy li tâm khí hiệu quả cao. Máy Nga chạy tít khủng khiếp được như thế vì nó không dùng bi bạc thường, mà trôi trên đệm từ trường không tiếp xúc.

    Còn máy Tây, là những cái cột cao hàng chục mét, không cần so sánh. Chúng ta có ảnh dưới đây.

    Máy ly tâm khí Nga và một vài tham số. Nhắc lại rằng, cái hình trụ đường kính 12 cm đó có tốc độ bề mặt ngang với một viên đạn AK 7,62mm. Chính xác hơn, tốc độ bề mặt đó là 690 m/s, còn viên đạn AK vừa ra khỏi nòng có tốc độ 720 m/s. Ai cũng hiểu rằng, lực ly tâm tỷ lệ thuận với tốc độ dài và tỷ lệ nghịch với đường kính. Vì thế, hiệu quả của cái ống kinh khủng này cao gấp hàng chục lần một cái tháp cao hàng chục mét của Tây. Người Nga dễ dàng có hàng vạn cái máy nhỏ nhắn đó đặt trên những cái chạn như trong hình.

    Đầu hàng trước làm giàu Nga là một quyết định tuy khó chấp nhận nhưng là khôn ngoan. Nga tiếp tục bán các máy làm giầu đó chó Tàu-Ấn, cũng như vũ trụ, tạo thành hướng cạnh tranh khác. Ví dụ, Trung Quốc nhái của nhái, nhái lò Pháp, nhưng lại mua 2 tỷ USD máy làm giầu Nga, và mở ra cửa xuất khẩu ngược vào châu Âu vì nhiên liệu đó có dấu li-xăng các lò Tây. Việc bảo hộ làm giầu hiện chỉ còn ở Mỹ, Nhận, Hàn, Đài, và đổi lấy những sự sụp đổ không khoan nhượng, từ ngành điện hạt nhân cho đến toàn bộ kinh tế. Tầu-Ấn không cần suy nghĩ, vì trước đó họ còi, còn châu ÂU thì đã quyết định dứt khoát, do sự đóng góp của Đức nên Pháp không thể bảo hộ được.

    Cùng là sẽ tẩy chay đóng cửa điện hạt nhân. Cùng là lộ trình 201x... nhưng bản chất của Nhật hoàn tòan ngược với Đức. Bên Đức, thực chất của tiến trình là thay điện hạt nhân gốc Mỹ bằng gốc Nga, trước mắt đóng cửa các nhà máy bên Đức toàn gốc Mỹ, nhưng chuyển sang dùng điện Nga bằng cách mở rộng các nhà máy của Nga và EU do Nga xây. Ngược lại, hạt nhân Nhật Bản theo Mỹ phải chết, nước Nhật Bản phải chấp nhận tốn kém lạc hậu và mất cạnh tranh ở mặt tài nguyên điện.


    ===============


    Bây giờ, chúng ta xem tại sao ngành làm giầu Mỹ đụt đến thế. Bằng chiến lược lò nước nhẹ, điện hạt nhân gốc Mỹ bành trướng gần hết hoàn cầu, tập trung giá thành là dịch vụ làm giầu vào cái đầu bạch tuộc là mafia quân sự-chính trị Mỹ. Thế nhưng tại sao Mỹ không bảo vệ cái đầu đó, để nó thối nát, và Nga tóm dễ dàng đến thế. Mỹ tập trung nguồn lợi thế giới, nên Nga xời rất gọn, không theo Nga phải chết-nghĩa đen luôn chứ không bóng bẩy gì.

    À, chúng ta đã biết. Máy li tâm khí có từ trước chiến tranh ww2. Nhưng trong chiến tranh, khi các nhà bác học chạy loạn sang Mỹ đổi bom lấy kinh phí nghiên cứu, thì Mỹ đã thối nát đục khoét quỹ công. Người Mỹ không làm giầu bằng máy ly tâm khí đâu ạ. Mà họ sử dụng các phương pháp hết sức tốn kém. Ví dụ, nhà máy Y-12, Oak Ridge, Tennessee, sử dụng loại máy tên là Calutron. Máy này dùng điện từ trường đẩy dòng hạt ion , mà chưa hết, các máy này sử dụng dây điện bằng.... bạc cho thật là tốn kém. 13 ngàn tấn bạc. Mới nghe chúng ta đã biết, kỹ thuật cao ở Mỹ là cơ hội rửa tiền tuyệt vời nhất, quy luật nước chảy chỗ trũng sẽ biến các dự án đó thành những cái hố rửa tiền lớn nhất Mỹ, bài học này đảng và nhà nước ta ngày đêm liếm đít các giáo sư Mỹ.

    Một số phương pháp lăng nhăng khác như thấm lưới.... Điều đó giải thích rằng, khi các nước Âu có công nghiệp hạt nhân độc lập ( Gernot Zippe về Tây năm 1956), thì Gernot Zippe nhanh chóng làm mưa làm gió chỉ bằng cái máy nhái Liên Xô, vì Anh Pháp quá dễ dàng lướt qua mặt Mỹ nếu Mỹ không theo... , đây là nói theo Liên Xô.

    Như đã nói trên, Gernot Zippe không có vai trò quan trọng, không tên không tuổi, trong việc phát triển máy ly tâm khí ở Liên Xô, mà ông ta chỉ nổi tiếng ở Tây với loại máy mang tên ông ta, mà thực chất là lai nhái máy Liên Xô. Có thể nói vắn tắt về lịch sử phát triển máy ly tâm khí Liên Xô thế này. Giữa 193x, ở Kharcov bắt đầu thực hiện lứa máy thử nghiệm, do Fritz Lange, một nhà khoa học Đức chạy khỏi chế độ Hitler, mẫu đầu năm 1936. Năm 1944, Fritz Lange thực hiện máy có cylinder 250mm tốc độ 18 m/s. Sau chiến tranh, thì máy ly tâm khí được đầu tư phát triển, người đứng đầu nhóm các nhà bác học Xô-Đức là Tiến sỹ Max Steenbeck. Năm 1952, kết quả nghiên cứu của nhóm các bác học Đức bắt đầu chuyển sang giai đoạn thực tế bởi sự kiện chuyển giao cho viện chế tạo máy Leningrad Kirov Plant OKB LKZ, bây giờ là Central Design Burea ofMachine-Building, TsKBM, in St.Petersburg. Khâu làm giầu của "phòng thí nghiệm số 2"=Viện hạt nhân Kurchatov ngày nay, được lãnh đạo bởi Isaac Kikoin, nối tiếp nhau các chương trình phát triển-sản xuất-triển khai.

    Mẫu đầu tiên của Steenbeck cao 2 mét, tốc độ bề mặt trụ 240 m/s. Năm 1952, Evgeni Kamenev thuộc nhóm Kikoin ở viện nghiên cứu hạt nhân trình bày máy "dưới tới hạn", khắc phục tình trạng đạt tới hạn giảm hiệu quả ly tâm. Ông hợp tác với nhóm Steenbeck, năm 1953 họ đưa ra mẫu máy có trụ hợp kim nhôm V-95, đường kính 100mm, tốc độ 230 m/s. Máy sử dụng đệm từ trường-dầu. Kamenev trở thành người đóng góp quan trọng nhất cho máy ly tâm khí Liên Xô. Các seri máy công nghiệp được triển khai 1959-1960. Công nghiệp lớn ly tâm khí được triển khai 1962-1964. Lúc này, thiết kế thanh Zr-UO2 cũng đã hoàn thiện, và đủ điều kiện bùng nổ công nghiệp hạt nhân dân sự.

    Nếu như nói đúng. Thì Evgeni Kamenev có công chủ yếu là bơm khuấy và sử lý trạng thái tới hạn = tính toán vật lý. Steenbeck chính là người thiết kế đệm từ trường không tiếp xúc (non-contacting top bearings of ring magnets, đệm cổ bao quanh rotor, rotor được nâng lên bằng motor chính là đệm đứng) = đóng góp quan trọng nhất về giải pháp kỹ thuật. Nếu như nói thật chính xác, thì khi khởi động rotor được nâng lên dần, lực nâng lớn nhất của nó là lực cánh quạt quạt dầu, còn lực giữ chu vi rotor chủ yếu là vòng cổ điện từ. Vì đệm bạc không tiếp xúc, nên rotor có thể quay cực nhanh với tốc độ 2 ngàn vòng mỗi giây (120 ngàn vòng phút), bề mặt rotor có tốc độ dài ngang với viên đạn AK. Hiệu quả lý tâm tỷ lệ thuận với tốc độ dài, tỷ lệ nghịch với đường kính, nên các máy nhỏ và nhanh này làm việc hiệu quả hơn nhiều các máy to lớn. Ở các máy to, thì khó có thể quay nhanh, do lực ly tâm sẽ phá hủy rotor trước khi có hiệu quả cao với chất khí.

    Đó là sự thật, Mỹ chỉ có cái máy nhái từ một người không có vai trò đáng kể đến mức được nhắc đến một mẩu tên trong lịch sử máy Liên Xô. Gernot Zippe không hề có mẩu tên nào. Từ đó đến nay Nga-Xô đã tiến 9 bước và đã chuyển sang thời đại siêu tới hạn. Từ cuối 195x, Liên Xô đã dùng đệm từ trường với mặt trụ có tốc độ dài như đạn . Ngày nay, năng suất làm giầu Nga gấp 4 lần Mỹ và cỡ 8 lần Pháp. Hiện Nga chiếm một nửa thế giới và tỷ lệ này tăng rất nhanh, ví dụ các nhà máy Mỹ-Pháp dần chuyển sang dùng làm giầu Nga bằng rất nhiều đường buôn lậu, ví dụ các chi nhánh Westinghouse ở Anh và Canada chuyển lạu làm giầu Nga qua hàng rào thuế Mỹ bằng nhiên liệu khoáng nhập khẩu vào Mỹ, bản chất cuả loài mafia.

    Ở thế hệ thứ 9 đang triển khai, Nga có tham vọng nâng năng suất ly tâm khí chiếm 3/4 thế giới và xuất khẩu lớn các máy thành phẩm sang Tầu-Ấn. Toàn bộ các máy được sản xuất-kiểm ta hoàn toàn tự động, cũng như việc theo dõi kiểm ta khi vận hành hoàn toàn tự động. Các máy thế hệ 9 làm việc ở trạng thái siêu tới hạn. Ngày nay, kỹ thuật treo rotor lên đệm từ trường đã phổ biến, nhưng Mỹ Anh còn mất hàng chục năm để vận hành cho hết những cái tháp cao hàng chục mét mà họ đã mua ngay trước khi Nga mở cửa 199x. Thế giới cũng chưa có kỹ thuật siêu tới hạn, kỹ thuật đòi hởi các rotor được theo dõi bằng máy tính. Vậy nên sức cạnh tranh của Nga-Tầu-Ấn rất mãnh liệt vào thời điểm này. Phần lớn điện hạt nhân đang được xây ở Nga-Tầu-Ấn, trong khi Mỹ-Pháp-Đức-Nhật thì giảm nhanh, nên mặc định thị phần làm giầu kiểu Nga tăng vọt.




    Và thực chất, ngành hạt nhân Mỹ từ 1956 đó đã là cái ngành thối nát được bảo hộ bằng quyền lực chính trị. Và nó phải chết, nghĩa đen, thế giới này hạt nhân không theo Nga-Xô là phải chết, như làm giầu Mỹ trước đây và điện hạt nhân Nhật-Đức hôm nay. Và cái chết của điện hạt nhân Mỹ cũng đã trông thấy.


    Máy chạy trên đệm từ trường không tiếp xúc cuả Kamenev
    [​IMG]


    Chúng ta có thể xem một cái máy mà người Tây nhái lại mẫu máy Liên Xô đó, năm 2002. Việc nhái máy Nga như đã nói, dấn đến những đầu tư hết sức tốn kém vô ích khi người Nga lại chuyển sang thế hệ máy khác. Cái 6 là đệm từ trường chu vi còn motor chính là đệm từ trường đường kính.
    [​IMG]

    http://www.ransac.org/Documents/bukharinrussianenrichmentcomplexjan2004.pdf

    [​IMG]
    [​IMG]



    Nào, so với máy móc của Mẽo. Nhắc lại là, máy Nga có đường kính 12 phân, cao 60 phân, tốc độ dài ở mặt trụ cao gấp nhiều lần Mỹ, 690 m/s, bằng viên đạn AK.
    K-25 Site, Oak Ridge Gaseous Diffusion Plant
    [​IMG]


    Như đã nói về Mỹ phát minh ra AK, Edison phát minh ra bóng đèn, James Watt phát minh ra Máy ly tâm khí chạy trên đệm từ trường kiểu Liên Xô. ... Centrifugal separators US 3289925 A là "bằng phát minh" của Gernot Zippe đăng ký ở Mỹ, 1966. http://www.google.com/patents/US3289925?printsec=drawing&hl=ru#v=onepage&q&f=false

    Nó chỉ là một cái sơ đồ, chưa có giải pháp rõ ràng cụ thể của cái cổ từ trường, vì Gernot Zippe không phải là một chuyên gia chế tạo máy hay là động cơ điện. Trong mô tả, thì ông ta dùng vật liệu từ vĩnh cửu, nhưng không nói rõ là vật liệu gì... Người Liên Xô còn mất 8 năm liền để trả lời cái câu hỏi đó cho Gernot Zippe, tất nhiên không phải là nam châm vĩnh cửu mà ông Gernot Zippe hoang tưởng, mà đó là cái thiết bị ngày nay có tên "cổ từ trường" không đơn giản một chút nào.

    Chính vì thế, sau này Tây đã không triển khai được thiết kế này, dùng bi bạc cơ học thường, tốc độ không thể cao, và vẫn dùng những cái tháp cao hàng chục mét cho đến nay.



    [​IMG]




    Mình nhắc lại những điều này, vì khi Đại Tướng Võ Nguyên Giáp nằm xuống chưa kịp chôn, Thủ Tướng Bao Cao Su *************** đã ký hiệp định hạt nhân Việt-Mỹ. Như các bạn nói, bây giờ đảng và nhà nước bán nước buôn dân với giá rất rẻ mạt.

    Chúng ta, như đã biết, đã không đấu thầu mà mời Nhật Bản xây nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2. Nhà máy này có giá theo công suất đắt gấp 3-6 lần các lò thứ 2 và thứ 3 của nhà máy Ninh Thuận I, đương nhiên nếu đấu thầu thì không bao giờ nó có cơ hội thắng. Ninh Thuận I dùng VVER-1000, bị đẩy lại đến năm 2023 vì vấn đề này. Thậm chí, nước ta không bao giờ có động đất to và chưa từng có sóng thần đáng kể, nhưng bọn chó đẻ căn cứ vào tiểu thuyết "Bão Biển" để bịa ra sóng thần thay đổi=làm chậm thiết kế Ninh Thuận I.

    Nhà máy điện Ninh Thuận II chưa biết dùng loại lò gì. Nhưng sang nhất của nó là lò nước nhẹ nén Westinghowse AP1000. Rất nhiều khả năng nó sẽ sử dụng loại lò nước sôi Hitachi-GE. Lò nước sôi là loại lò ăn cắp trắng trợn vòng nước lõi cách ly, với thứ nhiên liệu gốc Mỹ không lần nào mở ra không có hỏng hóc thoát phóng xạ.

    Nếu như nói về loại sang nhất Toshiba-Westinghowse AP1000. Đây là loại lò nước nhẹ nén. Nó ăn cắp so với tiêu chuẩn châu ÂU cái vỏ bê tông 2 lớp hút áp thấp ở giữa chống rò. Lò này chỉ có cách trong-ngoài bằng một lớp thép duy nhất, chắc chắn không bao giờ đủ bền hàng trăm năm trước tuổi giảm xạ phá được lò. Chính vì thế, lò này chưa và không bao giờ có giấy phép châu Âu.

    Như đã nói trên, mua cái lò đó về, thì sau này sẽ phải trả tiền cho làm giầu ăn cắp của Mỹ. Trắng trợn hơn, Mỹ sẽ mua dịch vụ làm giầu của Trung-Nga với giá rẻ và bán cho chúng ta giá gấp đôi ngay trước mắt ta.

    Tóm lại, chúng ta đang bù lỗ cho điện gió kiểu Mỹ, để dân Mỹ được đốt than bình quân đầu người gấp 15 lần ta.
    LarvaNH, suhomang, tuananhkttt3 người khác thích bài này.
  5. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    Bắp bò 220 ngàn / kg. VTC 14 gào toáng lên thịt bò Úc rẻ hơn giá gà công nghiệp. Có 80 k thôi lợn chó vtc ạ, lấy của người ta 220 nk là quá lãi rồi.

    Thời buổi này mất nhiều giây đâu để đọc báo chí nước ngoài. Xem báo đảng báo nhà nước thì tức khắc thành chó dại. Cái bệnh liệt não hóa dại là bệnh nhiễm phải nhưng di truyền, nên ăn cám của đảng thì 10 đời sau con cháu vẫn là chó dại. Mình vẫn hay bị đám lợn đám chó của đảng và nhà nước chĩa mõm vào suả. Chúng nói mình lạc hậu, đâu có biết chuyện nước Mỹ ngày nay. Các bạn và mình vẫn phì ra cười.

    Thật ra, có rất nhiều bạn đã ở nước ngoài, nên dù mình có giấu, thì các bạn ấy cũng cảm thấy mình thạo chuyện Nga Mỹ, như là mình đã sống ở NY, Kharcov hay Max. Cái lũ chó dại nhà quê 10 đời mù chữ, 15 đời chưa dám mua mẩu sách... thì mơí tưởng tượng ra chúng biết chuyện "nước Mỹ ngày nay".

    Thật ra thì mình chưa sống ở NY, nhưng người nhà mình bên đó. Ông bà già mình cũng mới về, ông già đến mùa rét sợ ốm nên mới bỏ thú câu cua ở NY về chăn gà Hà Nội, hết xuân âm ấm ống ấy lại sang đấy ở nửa năm. Anh em nhà mình rải khắp cái địa cầu này, nên chuyện ở đâu cũng biết.

    Ông già mình có lần đi siêu thị Metro ở Phạm Văn Đồng, tí thì đột tử, có cái thăn bò nó ghi là "thịt bò Mỹ" giá gần 1 triệu vnd / kg. Ông ấy bây giờ rỗi hơi, nên ông ấy đứng đó quay phim xem những loại người nào thòm thèm thăm nom "thịt bò đại Mỹ".

    Thật ra, thịt bò ở Mỹ Úc rẻ bèo. Có lần mình hỏi, bố ăn thịt bò Mỹ ngon hay thị bò con nuôi ngoài chợ làng ngon. Pa mình phá ra cười, ông bảo, thịt bò Mỹ ăn rất tiện, thái dọc thớ ngang thớ đều nhai được hết !!!! Pa mình già rồi, thỉnh thoảng bán thịt bò cày ngoài chợ, mình mua miếng, về làm công phu ông ấy mới xời được. Mình để tủ lạnh cho se, cứng lại, lấy con dao thửa vừa thái vừa liếc, thái thật mỏng, để nó bớt lạnh, mới ướt bóp lâu lâu tí cho mềm, rồi tái lăn. Sang Mỹ ông tếu thế, tức là chửi cái thịt bò Mỹ khác gì thịt lợn lai kinh tế. Ông già mình thik ăn thịt bò, làm các món bò cũng rất biết, nhưng bi h thì răng yếu. Bên NY ông ấy chỉ thik ăn hải sản cùng câu với ông Hàng Xóm. Vé xe bus đi câu khá đắt, ông ấy xin giấy phép đi ngày, thuyền đi ké thằng Tây, cá ko kéo được thì câu cua. Bên NY biển nhiều thủy sản vì đầm phá như ở Huế, nhưng nhân công đắt nên không ai đi đánh tôm cua cá trừ câu giải trí.

    Giá thịt bò Mỹ là $5 / kg dẻ sườn, $10 bắp, tức 100 k vnd / kg dẻ sườn và 200 k / vnd bắp. Chỉ có bắp của nó là tương đối gần bằng giá Hà Nội, dẻ sườn và các bộ phận khác rẻ bèo. Nhưng mà, bên đó chênh lệch giá bán lẻ rất đắt, nên thực giá bán buôn rẻ bèo.

    Nhớ cái hồi kể chuyện đó ra các liệt não liền lên cơn chó dại, hỏi mình từ đâu rơi xuống, làm gì đại Mỹ của chúng lại rẻ mạt thế được.

    Báo cáo với các chó dại. Thịt bò Mỹ đã bị cả thế giới cấm 5 năm liền 2003-2008 vì bệnh bò điên. Ngày nay, thịt bò Mỹ mặc định không đủ tiêu chuẩn châu Âu vì đó là bò thả rông, không kiểm soát được dịch bệnh. Nga cũng mới tuyên cấm ngặt vì vệ sinh. Chỉ còn vài nước có hiệp định Hàn Nhật Đài cũng cấm lên cấm xuống. Bên Mỹ người ta nuôi bò thả rông, nuôi cái giống bò công nghiệp thị khác gì thịt lợn, giá thịt bò rẻ bèo như các chó dại đã thấy.


    Thế tại sao thịt bò Mỹ Úc ở Việt Nam lâu nay giá trên trời thế. Năm 2008, sau 5 năm bị cả thế giới cấm bò điên, Mỹ mới tăng cường tiếp thị. Lúc bấy giờ, trên trung ương, con cháu thủ tướng bao cao su *************** mới nghĩ ra cái trò độc quyền nhập khẩu thị bò úc, thịt bò Mỹ. Nhập $4 / kg về bán $40 / kg.

    Thế là các kênh quảng cáo nhồi sọ khắp các nơi.

    Lúc bấy giờ xuất hiện hàng seri các quán ăn sáng "phở thịt bò Mỹ". Các thứ bộ truởng, nhân viên các bộ... nối gót nhau làm xì tin , làm mẫu cho dân chúng học tập. Sáng ra xế đánh xe đến các quán "phở thịt bò Mỹ, có chỗ để xe ô tô", nhẩn nha 800 k một cái bắt phở bằng cái bát ăn cơm. Ăn xong đứng dậy gật gù, thịt bò Mỹ có khác.... để tỏ lòng trung thành tuyệt đối với thủ tướng căm con bán nước.

    Chuyện không dừng ở đó. VTC đã nhiều lần dạy dân chúng cách phân biệt nho Mỹ và nho trung quốc. Thưa với đàn chó dại lợn thối vtc thế này. Mỹ không có giống nho nào bản địa cả. Cả Mỹ và Tầu đều nhập khẩu giống nho châu Âu, mà có 2 loại là nho đỏ thường và nho tím Hy Lạp để ăn quả, nho xanh làm vang trắng đặc sản, và mọt thứ nho xanh chua làm vang chua nấu sốt vang. Nho Mỹ hiện nay vừa rẻ vừa tởm, dân NY cũng ko xài nho Mỹ đâu, mà nhập nho... trung quốc-chi lê-úc.

    Khiếp vía đàn lợn thối chó dại liếm đít Mỹ. Nhỡ mãi "phở thịt bò Mỹ". Các bạn cứ hỏi từng thằng thứ bộ trưởng xem "phở thịt bò Mỹ" là cái gì.



    Tóm lại là như thế. Vtc ạ. Cái đặc sản của vtc là đặc sản có dại, đặc sản lợn thối. thịt bò Úc Mỹ rẻ hơn thịt gà công nghiệp Việt Nam, nó là sự thật chứ không phải là chuyện giật mình mà vtc sủa như chó dại. Giá thịt bò ngon của Úc chỉ có $4 / kg = 80k vnd / kg = giá thịt lợn ba chỉ và rẻ hơn thịt gà công nghiệp bán ở Hà Nội. Mấy cái thịt bò Mỹ ở siêu thị là mút dái Mỹ của bao cao su. Cái thịt bò của thần tiên bên Mỹ ấy là thứ thịt siêu rẻ, không đủ vệ sinh, bị Âu Nga cấm ngặt.











    http://tv.vtc.vn/594-462139/truyen-hinh/thit-bo-uc-re-hon-thit-ga-cong-nghiep.htm
    [​IMG]




    Mình chỉ lấy ví dụ.
    http://www.indexmundi.com/commo***ies/?commo***y=beef
    [​IMG]



    Giá thịt bò xuất khẩu của Úc (giá theo cent Mỹ)

    Giá thịt bò xuất khẩu của Úc (giá theo cent Mỹ)
    Month Price US cent / kg
    http://www.indexmundi.com/commo***ies/?commo***y=beef
    tháng US cent /p us cent /kg vnd /kg
    Apr-13 191.68 422.58 89,165
    May-13 179.59 395.93 83,541
    Jun-13 174.25 384.16 81,057
    Jul-13 176.58 389.29 82,141
    Aug-13 176.58 389.29 82,141
    Sep-13 175.6 387.13 81,685
    Oct-13 178.07 392.58 82,834

    Bực mình cái ô của ttvnol, format mãi ko được, capture ra bmp. Mình chuyển đổi từ US cent / pound sang us cent / kg và vnd / kg theo tỷ giá 24-11-2013 là 211. Số thì bên trên, đây chỉ là bmp của nó.
    [​IMG]



    Vào tháng 4, tháng đắt nhất, giá thịt bò Úc là 190 cent Mỹ một bảng = 90 k vnd / kg. Mức giá trung bình khoảng 4 đô Mỹ / kg, là 80-90 k vnd / kg.

    Tham khảo giá thị bò Mỹ năm 2011, khoảng 150 k vnd /kg.
    http://money.cnn.com/2011/03/31/markets/beef_price_increasing/

    Giá hiện tại (xu Mỹ / bảng) giá vấn ổn định khoang $10/kg. http://www.ers.usda.gov/data-products/meat-price-spreads.aspx#.UpG2jyeX-_k

    Thịt bò băm mang tận nơi giá $10 / bang (hơn $20=400 k cnd / kg) Giá hầu tận miệng bên đó rất đắt http://www.costco.com/Organic-Grass-Fed-8515-Ground-Beef-10-16oz-Portions.product.100054709.html

    Có cái gì mà vtc tru tréo lên thế, hay đã quen xóc lọ rồi. Thời buổi ngày nay có khó gì đâu đọc báo nước ngoài, mà vtc thủ dâm đồng bào đê tiện đến thế.




    ================
    Có lẽ cho đến cuối đời mình ko bao giờ quên được những cảnh này. Các bộ trưởng com lê com táo, sáng ra sai xe đi đến một cái quán nào đó hàng sang trọng, loại quán có bàn khách riêng, có chỗ để xe riêng, và chỗ ngựa ăn riêng. Loại quán có khăn trải bàn trải đùi đàng hoàng. Nó lại thuộc seri quán bên ngoài có biển đề "phở thịt bò Mỹ" sạch sẽ. Gọi một bát phở bằng cái bát mẫu ăn cơm-thứ bát phở mà mình phải ăn đến 4 bát mới hòm hòm. Đứng dậy trả 800 k vnd. Mỗi cái bát phở con con ấy bằng hai mươi-20 - cái bát phở Thìn cùng thời điểm. Nhắc lại phở Thìn 13 Lò Đúc là quán phở danh giá nhất của các loại phở trên thế gian này.

    Cái "thịt bò Mỹ" ấy là cái thịt giá rẻ mạt như trên, lấy từ con bò lai thả rông, giá rẻ hơn giá thịt lợn ba chỉ và thịt gà công nghiệp Việt Nam. Cái thịt ấy bị châu Âu và Nga cấm ngặt, Hàn Nhật cấm định kỳ, nó quá bẩn và tiềm ẩn bệnh bò điên. Vì bệnh bò điên mà cái thịt ấy bị toàn thế giới cấm 5 năm liền 2003-2008.

    La liếm thịt bò Mỹ bẩn thỉu ấy để làm gì ? Các đồng chí mút dái bò Mỹ để thể hiện lòng trung thành tuyệt đối với đảng. Cái đảng đã đạp lên mồ mà các liệt sỹ mà bán nước buôn dân cho chính cái đế quốc vừa mới bắn chết các liệt sỹ.
    Lần cập nhật cuối: 24/11/2013
    LarvaNH, halosun, suhomang4 người khác thích bài này.
  6. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    Nếu nói về kinh tế của cái nước Việt Nam này thì buồn cười lắm.

    Mình mải chát chít ế vợ, quê mình có nghề dệt, anh em trong xóm cứ trêu mình lạch cạch bàn phím như các cô lạch cạch khung cửi.:D. Khốn khổ cho cái nghề dệt quê mình. Đảng và nhà nước căm uất cái nghề dệt quê mình, căm tột độ. Đảng và nhà nước dỗ dân quê mình làm khu công nghiệp, đền bù 90 k / m2 (chín mươi ngàn đồng tiền Việt Nam mỗi mét vuông). Dân quê mình bảo em chã. Để ruộng đấy em cấy. Em ko có người cấy thì em để nuôi chuột. Đi làm khu công nghiệp Thạch Thất ngay bẹn Kinh Thành Kẻ Chợ, mà làm 12 tiếng X 6 ngày được lượng 4,8 triệu, công nhân điện tử cũng là hàng có nghề. Thuê nhà ở chen chúc nhau, xa nhà buồn tủi tối đến lại bị trai bản nó đến nó tận dụng làm ******, con ông bà nuôi... Em cứ ở nhà em lạch cạch khung cửi, 2 vợ chồng 2 cửi 1 suốt = 45 triệu, thay nhau lạch cạch, chia được 2 suất mỗi suất 6 triệu lương, lại thay nhau bế con chăn gà chăn lợn. Khu công nghiệp văn minh hiện đại xin nhường vùng khác, chúng em lạc hậu nó quen rồi.

    Cái cửi quê mình vẫn là cái cửi gỗ lim từ 2 ngàn năm trước, chỉ khác có hai điểm. Một là, một vài bộ phận đã được Âu hóa, như thoi là thoi tây, motor ba pha thay cho đạp chân. Hai là trước dệt lụa là, nay dệt thứ vải rẻ nhất trong các loại hàng dệt, rẻ hơn mọi loại vải làm quần áo, đấy là khăn mặt bông dùng một lần. Không có thằng Nhật Tầu Âu Mỹ nào dám cạnh tranh với quê em cái hàng khăn mặt ấy. Tại sao thì ai cũng hiểu, thằng Âu Mỹ Nhật Tầu nào mua được nguyên liệu dệt rẻ như chúng em, ấy là nhân công giá $600 / tháng = 2 suất lương.

    Cán bộ đến giảng. Bây giờ người ta làm ăn lớn. Máy dệt người ta bây giờ là thoi kiếm, thoi khí, tần suất đưa thoi năm mười lần mỗi giây, ngày dệt mấy trăm mét vuông vải... Cái cửi ngàn năm này liệu còn sống được bao nhiêu năm nữa. Đến con đến cháu thì sống bằng gì....

    À không, thưa cán bộ, có cái cửi ngàn năm này còn may mắn chán, các vùng khác có đâu. Còn con còn cháu đứa nào đui què mẻ sứt thì chịu, lành lặn chúng nó ở lại với đảng và nhà nước làm gì, không phắn đi Mỹ đi Úc cho nó chóng. Nói đùa, các chị em quê mình đã từng làm đủ loại người Mèo người Thổ người Tây Nguyên, vì họ dệt hàng thổ cẩm Mèo Thổ Nguyên đểu mà, bây giờ sang Úc sang Mỹ dệt thổ cẩm da đỏ da đen đểu cũng sống được....

    Cán bộ cú lắm, đả thông hiện đại hóa tư tưởng cho đám đàn bà quanh năm chỉ nhìn thấy cái khung cửi thật là khó. Cán bộ bực mình rủ mình đi uống rượu. "Chú xem, bây giờ các vùng xung quanh họ làm công nghiệp, họ đầu tư mua máy móc này nọ... thì mấy cái cửi của mấy bà đàn bà kia cạnh tranh thế nào". Mình phì cười, cái cửi Tầu-Nhật thoi kiếm bây giờ hơn tỷ, mua cũ thải về sửa chữa chắp vá cũng 500 triệu. 500 triệu đó đóng được những 24 cái cửi ta và 12 cái suốt ta, đảm bảo lương cho 12 đôi vợ chồng mỗi đôi 12 triệu một tháng. Làng nhỏ như làng ta độ 100 cửi, làng lớn như làng trong mấy trăm cửi, mỗi xã cả ngàn cửi bằng một nhà máy liên hợp lớn. Cả vùng là cả một vùng công nghiệp ẩn mình dưới bóng nhãn chuối.

    Ấy, chú tính sao ra thế. !!! thế thì hiện đại hóa công nghiệp hóa có ích gì.

    Anh ơi. Làm công nghiệp phải đồng bộ. Anh chỉ dệt, anh không đóng được cửi, thì thằng đóng cửi bên Nhật Tầu nó là đế quốc, anh là nô lệ. Cái cửi ta nó cổ truyền, nhưng thợ cửi ta đô hộ thợ dệt ta, lọt sàng xuống nia, rồi lại đồng rơi đồng vãi quanh làng quanh xóm, không phải trả công giá trên trời cho thằng thợ đóng cửi bên Nhật bên Tầu. Lương thợ cửi Nhật Tầu 6 ngàn, thợ dệt ta cả đôi lương được 600 , thì bao giờ mới trả đủ.



    ============


    Ngày xưa quê mình cũng có thời làm đế quốc. Nhờ ơn các chị hai năm tấn lạch cạch quanh năm, nên các anh hai nhà mình cũng thấy xấu hổ, bớt chè rượu lô đề, mà chăm cày cuốc. Xã có một dãy lò gạch ngoài bãi sông Hồng, đất móc phù sa. Lúc nào bận đồng áng hay việc dệt nhiều thì nghỉ. Lúc rỗi lại ra đóng gạch xếp đấy. Lúc nào nông nhàn nhiều nhân công thì đốt lò vào ra gạch. Gạch thành phẩm lại xếp đấy, có khứa thì bán... Một là thiên thời tiện bãi than, hai là anh em quê mình không khỏe nhưng khôn, ba là chị em quê mình cũng có chút vốn.... nên lò gạch chỗ mình có uy tín lắm. Tận thu chủ yếu là lao động nông nhàn, đến mùa giá lao động cao như mùa xây gần tết, thì vẫn có gạch rẻ bán.... Các tỉnh xung quanh kìn kìn đánh xe sang mua. Rồi cạnh tranh bán, phải làm gạch thật là tốt, thật có tiếng, mới giữ được khứa, nên gạch càng ngày càng chắc.


    Nhưng rồi, Bao cao su *************** ra lệnh cấm lò gạch thủ công. Thật ra, chúng ta cứ tính, mỗi người chúng ta cả đời mới dùng hết tối đa mấy ngàn gạch, mỗi năm cùng lắm là trung bình năm chục viên gạch. Vậy thì dù có nung ẩu đến mấy, cũng lấy đâu ra nhiều khí độc. Mình biết, trên Yên Dũng họ cũng làm gạch thủ công quy mô rất lớn, dân đấy cũng cần cù còn hơn cả dân mình. Hồi sắp có lệnh đó, mình có về đấy ăn cưới, thử ướm hỏi xem, thì ai cũng bảo là đùa, cấm thế thì chết đói cả vùng à.... nhưng rồi cứ cấm đấy. Bao cao su cấm gạch thủ công cũng cùng đợt với ông ấy độc quyền nhập thịt bò Mỹ Úc về , nhập 4 đô, bán 40 đô. Ống ấy độc quyền bán những cái bộ lò tuy-nen và gạch không nung, kiếm bộn.

    Tuy nhiên, các bạn biết cái máy làm luật của chúng ta. Không ở đâu trên thế giới này có luật nước ta, nó hay đến mức tử tù không sống-chết được với đảng và nhà nước. Không ở đâu trên thế giới này tử tù đòi tự tử vì không thể sống hay chết-không thể tồn tại cùng luật. Các nhà làm luật lừa đảo dân quê mình. Họ bảo, chỉ được làm lò tuy nen, cấm lò thủ công. Thế nào là lò thủ công, thế nào là lò tuy nen, tại sao lại cấm lò thủ công...

    Thật ra, cái vụ cấm lò thủ công chỉ được làm lò tuy nen là cái vụ luật đểu. Tuy nó có thể làm hàng ngàn lò gạch phá sản, hàng chục vạn nhân công thất nghiệp.... nhưng ở cái thời này chuyện đó nhỏ như con thỏ. Ví dụ như so với chuyện các thứ bộ trưởng mút dái bò điên Mỹ mỗi sáng, để thể hiện lòng trung thành tuyệt đối với thực dân kia chẳng hạn.


    Chúng ta xem lại cái lệnh đó. Đương nhiên, cái lệnh đó trước tiên là không có cơ sở luật, là một cách làm náo loạn thị trường, ăn cướp xã hội.

    Cơ sở để cấm các lò thủ công-thế nào là lò thủ công. Người ta đưa ra luận chứng rằng. Than, C, các bon, carbon, khi cháy sẽ có phản ứng C+ O2=CO2. Nhưng từ 200 độ trở lên, càng nóng cành mạnh phản ứng sau: CO2+C=2CO. Cái khí CO đó rất độc. Và vì thế lò thủ công phải cấm.... Đó là sai nguyên tắc làm luật , sai hiến pháp, dẫn đến phá hoại thị trường, độc quyền hút máu xã hội. Không có thằng nào con nào dám đảm bảo được rằng lò thủ công phải thải khí độc. Và không có con nào thằng nào dám bảo lò tuy-nen không thải khí độc CO để buộc dùng lò tuy-nen. Không thằng nào con nào dám đảm bảo cơ sở khoa học luật của lệnh đó. Và cái lệnh đó chỉ tồn tại nổi khi cơ quan làm luật của ta là một đám ruồi nhặng giòi bâu đống phưn. Trong thực tế, cái lệnh đó được ban ra và nhà nước ỉm đi không đề cập đến nó đúng sai-chỉ thi hành-bất chấp hàng chục vạn nhân dông đảo điên cuộc sống vì nó.


    Để ngăn sinh ra CO, người ta đốt lò than bằng tách khí. Người ta không xếp chung than và gạch nữa, cũng như không dùng nồi luộc bánh chưng làm nồi súp de tầu hỏa, mà dùng cái lò lửa riêng. Ở lò đốt than chuyên, thì dòng khí được tách ra làm 2. Một phần khí qua than tham gia 2 phản ứng gọn lại là, 2C + O2= 2CO, hỗn hợp ra khỏi than này chủ yếu là 4 phần ni tơ, 2 phần CO, nóng khoảng 800-1200 độ C. Hỗn hợp khí nóng đó được dẫn ra tránh không chạm vào than nữa, rồi lại được trộn với một nửa không khí còn lại không qua than, thế là 2CO+O2=2CO2. Phản ứng này cháy hoàn toàn, khí thải sạch sẽ, ít muội, nhiệt năng cao...

    Loại lò đốt gốm-gạch mới là lò liên hoàn, nó có cơ chế như sau. Lò này có nhiều ngăn, trong các ngăn chỉ xếp gạch, than đốt ở lò riêng, có ngăn gạch đã chín rồi nhưng còn nóng, có ngăn gạch mộc mới xếp. Thế thì, không khí sạch sẽ đi qua ngăn chín rồi còn nóng, nhờ vậy không khí được sấy nóng (vớt nhiệt), tiết kiệm than. Khí nóng này mới chia ra 2 đường và dẫn vào lò than, rồi lại nhập vào sau lò than để cháy sạch như trên, thành khí nóng 800-1200 độ C thậm chí là hơn nữa với than tốt. Khí cháy nóng đó đi qua gạch mộc làm chín gạch. Rồi khí nóng lại đi qua ngăn gạch mộc mới xếp vào làm gạch này ấm lên. Khi gạch nung đã chín, thì người ta đóng mở các cửa gió, để chuyển ngăn nung thành vớt, ngăn sấy thành nung, ngăn trước đây vớt nay nguội rồi thì dỡ, và ngăn đã xếp xong lại trở thành ngăn sấy.


    Người ta áp dụng cơ chế liên hoàn đó ở nhiều loại lò, trong đó có lò tuy-nen = kiểu lò đường hầm. Ở lò tuy-nen, thì gạch-gốm được xếp lên các xe goòng chạy trên ray, đẩy dần từ đầu này đến đầu kia đường hầm. Ở từng đoạn của đường hầm có các công đoạn, gạch được sấy nóng, nung chín, vớt nhiệt.... Cái khó của tuy-nen với dân quê mình là, nó có xe goòng, đường ray... phải mua của anh *************** nhà bao cao su, anh ấy bán giá cắt cổ. Chồng của các cô thợ dệt quê mình không biết nặn đất cưa gỗ thành goòng thành ray.

    À, nhưng anh Tầu Khựa anh ấy có cái khác. Thay cho bộ tuy-nen giá nhiều tỷ bạc, thì anh Tầu Khựạ anh ấy bán đúng ra chỉ có vài triệu, còn lại là cái lò đắp đất gần như cũ. Loại lò mới gọi là "lò ứng dụng kỹ thuật mới", hay nông dân ngu si gọi là "lò kỹ thuật" cho nó ngắn. Cái kỹ thuật mới ở đây chỉ có mấy cái máy đo nhiệt độ chạy điện và mấy cái cửa chắn lửa bằng sợi thủy tinh sản xuất bên Tầu. Thay cho bộ goòng có bánh xe của anh Dũng, thì lò mới có nhiều ngăn đắp bằng đất và gạch mộc, chất gạch vỡ xung quanh... như là cái xưởng đã chế tạo ra anh Chí. Các ngăn đó thông vào một hệ thống ống dẫn khí có nhiều cửa đóng mở bằng những cái cửa sợi tiên tiến Tầu làm nói trên. Người ta xếp gạch mộc vào ra những cái ngăn bằng thủ công như cũ, trát bùn cho kín hơi như cũ.... chỉ khác là lò than tách riêng, dùng cửa lửa để lái lửa theo các chu trình như nói trên, và dỡ ra bằng thủ công cũng như là cũ.

    Lò anh Dũng thì gạch chạy lửa đứng một chỗ. Lò Tầu Khựa thì lửa thay đổi nhưng gạch đứng yên. Lò anh Dũng có goòng, nhưng lên xuống goòng là xếp thủ công. Lò Tầu Khựa không có gòng, vào ra lò cũng bằng thủ công.... Rốt lại, lò anh Tầu tốn ít than hơn và không cần goòng (tốn ít than do cửa lửa tách các luồng khí sạch sẽ ít hao). Nếu như không tính công đắp lại vỏ đất của lò tốn vài chục triệu, thì các nhiệt kế điện và cửa lửa chỉ tốn cũng hơn chục, mỗi năm mất vài triệu thay thế... cho một cái lò sản lượng 1-3 triệu gạch / năm.



    Mình nhắc lại chuyện này vì hôm qua đọc báo An Giang, thấy tỉnh này có kế hoạch sử dụng lò liên hoàn kiểu đó. Kinh phí các chủ lò hoán cải lò cũ chỉ vài chục. Ấy nhưng quê mình thì không.

    Số là, bênh tỉnh bên cạnh thì có anh Tầu Khựa anh ấy đi chào hàng cái bộ "kỹ thuật" đó. Bao gồm mấy cái cửa lửa, đồng hồ đo nhiệt, quy trình nhân công, phối liệu nguyên liệu ưu thế nhất..... Bên tỉnh ấy có ông quan tham, nhìn thấy xiền là mắt sáng lên, ông ấy cấm liền lò thủ công cổ truyền rất ngặt, và bật đèn xanh cho bác Tầu Khựa này đi quảng cáo hàng họ với các chủ lò loại "lò thủ công công nghệ cao". Thế là bên ấy chỉ mất có năm rưỡi để thay máu lò. Các bạn cần hiểu rằng, ảnh hưởng của các ông tham quan với kinh tế-khoa học rất mạnh, bạn mình là Ninh, nhà cũng ở cái làng buôn bán hoành tráng Kinh Bắc, mất mấy năm đi bán lò gas chạy than nung gốm... nhưng Bát Tràng của chúng ta vẫn dùng khí hóa lỏng không bao giờ chấp giá thành.

    Bên mình chỉ cách cây cầu qua sông, thì cũng thay máu được lò chứ sao. Không các bạn ạ. Đảng và nhà nước cay cú dân mình, mới cử về một ông công an trưởng, ông này không phải dân quê mình, thỏa sức bảo vệ luật pháp. Ông ấy thi hành ngặt lệnh cấm công nông. Cái bến cát để trộn phù sa-cát thành phối liệu làm gạch cũng tuyệt đối chấp hành không khai thác cát. Lò gạch mà không có công nông, không có phù sa... thì ăn cám. Đoán trước thị trường, huyện mình đầu tư đến chục cái tuy-nen, đầu làng nào cũng có máy ép gạch không nung. Lệnh cấm lò thủ công ngặt, cái kiểu lò ông tham quan tỉnh bạn hô hét xây dựng đó, loại lò Tầu Khựa đó, bên mình bị cấm ngặt vì đó là lò thủ công.

    Hậu quả: cái ông quan tham bên tỉnh bạn ông ấy ăn hết tiền của dân gạch quê mình. Quê mình thì tuyệt đối trung thành với bao cao su ***************. Các lò thủ công chết đã đành, các lò tuy-nen rồi cũng phải cuốn xéo. Ban đầu là hạ giá, vẫn ế, lỗ lâu ngày, phải có tiền nuôi... anh Dũng, các anh giảm chất lượng, đến đây thì mất uy tín toàn tập.

    Quan bên mình chửi, quan bên tỉnh kia nó phạm luật, nó cho lò thủ công chạy....



    Từ vị trí đế quốc gạch, tỉnh mình ùn ùn sang bạn mua gạch. Bây giờ xây nhà, dùng "gạch nội" là họ hàng bĩu môi không cho vay tiền, "xây bằng gạch đó phí tiền". Thanh niên quê mình thì càng ngày càng dẻo tay dẻo mỏ, không kiếm được xiền, chỉ biết khéo mồm tán dóc các bà thợ dệt. Anh Dũng anh ấy quyết chí tận diệt nguồn thu quê mình, để dân mình bán đất. Nhưng mà anh Dũng ơi, quê em có các chị hai năm tấn lạch cạch đến nay cũng hai ngàn năm rồi, chị em vẫn lạch cạch.

    Ở đây, "chỉ cho chạy lò tuy-nen" là chuyện vừa vi hiến, vừa phản khoa học. Vi hiến thì anh Dũng có thể lấy bao cao su bịt miệng cái cuốc hội ruồi bậu đống phưn lợn nhà ta. Nhưng phản khoa học thì tỉnh nào theo tỉnh ấy chết. Lò tuy-nen không phải là phương án tốt để đốt sạch CO, nên sử dụng nó là lỗ vốn, phá sản.

    Cái điều như thế này này. Cái "lò thủ công công nghệ cao" của Tầu Khựa ấy không phải là cái gì hiếm hoi tân kỳ. Không hiếm vì nó được áp dụng rộng khắp trên đất nước tỷ dân, xuất khẩu khắp Á-Phi-Mỹ. Đằng sau thị trường lớn đó là những nhà sản xuất phụ kiện lò, nhữngng nhà nghiên cứu si-li-cat phối liệu gạch... đều hoành tráng uyên thâm. Hầu như ở đâu các chuyên gia tầu cũng tìm được cách phối trộn hợp với địa phương, và gạch bền chắc chất, tốn ít than nhất. Cái lò đó không mới, từ cổ, các lò gốm Tầu đã có cấu tạo buồng đốt than chuyên riêng như vậy. Chỉ có cái mới là các cửa lửa bằng vật liệu mới ngày nay, cho lửa tốt hơn mà ăn ít than hơn.

    Cũng không chỉ lò gốm cổ truyền Trung Quốc. Các lò gạch-gốm cổ truyền của văn minh Chăm-Pa nhà ta cũng như thế. Chỉ có điều, các lò cổ chưa nối một chuỗi lò thành dãy với những công đoạn liên hoàn. Các lò gạch-gốm cổ Chăm-Pa chỉ giới hạn ở việc tách riêng chức năng lò than, không xếp lẫn than với gạch mộc, nhờ đó than cháy được sạch. Loại lò đó nung được gốm chất lượng cao, hay loại gạch cũng chất lượng rất cao của văn minh Chăm-Pa.

    Thật ra, cái kiểu xếp chung thanh bánh với gạch mộc cũng là từ các "lò du kích". Đảng và nhà nước ta đã hơn nửa thế kỷ nay bóp chết sản xuất, lò du kích là lò dùng một lần. Khi sản xuất phát triển trở lại, có lò gạch chuyên, thì mỗi lò gạch có lò than riêng là chuyện ngàn năm vẫn thế.
    ==========



    Như thế, thế nào là lò bị cấm ?

    Xin thưa. Cấm lò thủ công là bố láo. Chỉ dùng lò tuy-nen là bố láo. Cả hai lệnh đó đều phạm luật và người ký xứng đáng lãnh án dựa cột, thậm chí là chu di. Bởi vì, các lệnh đó cố tình vi phạm pháp luật để độc quyền bán thiết bị, tàn phá kính tyế, làm hàng chục vạn nhân công thất nghiệp, hàng ngàn chủ lò phá sản, thiệt hại nhiều ngàn tỷ, ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng trăm ngàn gia đình.

    Người ta bảo cấm lò thủ công vì lò thủ công sinh CO . Đó là bố láo. Người ta bảo, cho lò tuy-nen chạy vì chỉ có lò tuy-nen mới đốt không ra CO, cũng là bố láo.

    Thực chất, chức năng đốt lò không sinh CO là của cái lò than, cái lò đó là một bộ phận nhỏ bằng phần trăm giá trị cái lò gạch. Cái lò than đó cắm vào lỗ đít lò tuy-nen nó cũng chạy, mà cắm vào lỗ bým lò thủ công thì nó cũng cháy tốt.

    Cái chức năng đó không mới mẻ gì, nó đã có hàng ngàn năm. Vì vậy, việc lừa đảo về nó là lừa đảo trắng trợn chó má.

    Vậy lò đốt không CO là lò liên hoàn. Thế nào là lò liên hoàn. Chắc các bạn đã hiểu, lò tuy-nen là một loại lò liên hoàn. Nhưng không phải lò liên hoàn là lò tuy-nen. Và không phải bắt buộc lò liên hoàn mới đốt không sinh CO. Ví dụ về lò liên hoàn mà không phải lò tuy-nen là trên, loại lò thủ công áp dụng kỹ thuật mới của Trung Quốc. Thực chất, các nhà buôn Trung Quốc không chỉ bán vài cái cửa lửa, mà họ bán trình độ làm chuyên gia, kể từ khâu làm đất. Họ tận dụng những máy móc và kỹ thuật làm gạch sẵn có ở địa phương, nên gạch rất tốt mà vốn lại ít.

    Nhưng như chúng ta thấy. Cách đốt liên hoàn chỉ có mỗi tác dụng là vớt nhiệt tiết kiệm than. Ở vùng nào than rẻ như ở mỏ than 50 k / tấn, thì không cần đốt liên hoàn đó, mà dùng duy nhất một ngăn như thủ công. Khi đó, chỉ khác lò cổ truyền là không xếp than chung với gạch mộc, mà đốt than ở lò chuyên có quạt đủ ô xi theo cách đã tả trên. Như vậy, lửa vẫn rất sạch CO, mà chẳng liên hoàn tí nào hết.

    Như vậy, không chỉ buộc tuy-nen là sai, mà ngay cả buộc các chủ lò phải liên hoàn như An Giang đang làm cũng là sai, là can thiệp vào thị trường, dẫn đến độc quyền láo, tàn phá sản xuất. Nếu nói cho thật đúng, thì cái bắt buộc phải cải tiến ở lò gạch-nếu như đúng là có yêu cầu giảm CO- là tách riêng chức năng sản xuất nhiệt của lò gạch vào trong một lò đốt than chuyên dụng, có quạt gió đúng đủ (lò đốt than sinh nhiệt hai luồng khí), chứ không phải là liên hoàn, và càng không phải cái bố láo tuy-nen.




    =============
    Tóm lại thế này đảng và nhà nước ạ. Mỗi thanh niên đàn ông quê mình đã bị đảng và nhà nước cướp đi 15 năm tuổi đời trong các lò gạch dang dở của họ. Từ một đế quốc gạch, nay họ là thuộc địa. Mỗi đời người có mấy làn 15 năm ấy ?

    Nhưng đàn bà quê mình đã mấy ngàn năm quen làm dân thuộc địa rồi, họ vẫn lạch cạch. Thưa đảng, thưa nhà nước, không một thằng Âu Nhật Mỹ Tầu... nào có thể cạnh tranh nổi với chị hai năm tấn quê mình. Ơn các thánh, xưa kia tổ tiên được dệt lụa dệt là. Ơn đảng và nhà nước, nay chị em quê mình dệt khăn bông dùng một lần. Có thách mả tổ bọn Tây bọn Nhật có sống loại sai khiến con cháu chúng, thì chúng cũng dek dám dệt khăn mặt bông dùng một lần, dek dám cạnh tranh với chị hai năm tấn quê mình.

    Dân quê mình vẫn chẳng bán đất cho đảng và nhà nước giá 90k vnd / m2, anh Dũng ạ. Các cán bộ có dỗ dân quê mình là chủ nghĩa xã hội với công nghiệp có đẹp tươi đến đâu, thì dân mình vẫn thà để ruộng nuôi chuột còn hơn đem bán.

    Ừ thì mất lò gạch, ừ thì mất công nông, nhưng không mất tiếng lạch cạch. Mất lò gạch thì chị em quê mình lại lạch cạch dồn vốn cho chồng con làm việc khác. Mọi thứ đều bị đảng và nhà nước bóp chết, thì cũng có tiền bye bye cái đảng và nhà nước này .

    Dân quê mình không thik đảng và nhà nước lãnh đạo họ công nghiệp hóa đâu. Họ tự công nghiệp hóa với nhau mà thôi. Phần lớn cái cửi quê mình vẫn như hồi bà Trưng về đây bắt chồng. Nay chỉ có thêm cái thoi Tây với motor ba pha Tây. Nhưng mấy năm nữa thợ đóng cửi quê mình lại đóng được máy dệt thoi kiếm như thợ Tầu thợ Nhật, thì lại dệt là dệt lụa, có sao đâu. Mà không dệt là dệt lụa thì cứ dệt khăn bông đấy, không có bán đất.
    Lần cập nhật cuối: 24/11/2013
    LarvaNH, tungnguyen2810, DrGoat3 người khác thích bài này.
  7. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    [​IMG]



    http://giaoduc.net.vn/Quoc-te/Da-xa...hao-khong-phai-hau-due-cua-Tao-Tham/324975.gd


    Khổ thân. Trong Tam Quốc có bao giờ Tháo nhận là con cháo Tào Tham đâu. CÙng lắm thì Tháo nhận là con cháu Hạ Hầu. Nhưng thật ra, bố Tháo là con của người em, nhận bác làm cha nuôi, bác là hoạn quan.

    ===================





    Lại nói chuyện thực phẩm Mỹ. CHúng ta ồn ào lên một thời vì đám báo chí chó dại, phân biệt nho Mỹ và nho Trung Quốc. Hỏi Gúc mà xem .

    Thật ra, cả cái chiến dịch này nó chỉ là một phần của đại ***************** vô sản mới. Từ 199x, đảng thân yêu của chúng ta đứng trước nguy cơ bị đào thải, đảng đã quyết tâm làm đại ***************** vô sản này. CŨng như cải cách ruộng đất trước đây thôi, đảng tuyển chọn những thành phần cặn bã nhất, càng cặn bã, chúng càng không còn bất cứ con đường nào sống, ngoài trung thành tuyệt đối với đảng.

    Nếu như chúng chưa đủ độ cặn bã, thì đảng chó dại chúng cho thật là cặn bã. Vì tính lợn liệt não đó nhiễm phải nhưng di truyền, nên đảng yên tâm có đàn chó nòi 10 đời sau vẫn là chó lợn. Cái đàn chó nòi đó được gửi sang Mỹ mỗi năm cả chục vạn để hưởng "giáo dục tiêu chuẩn Mỹ" đúng xịn.

    Cả đàn lợn bị làm liệt não đó còn cvos cách gì sống ngoiaif trung thành tuyệt đối với đảng, và các du học sinh của chúng ta đi buôn thịt bò, buôn nho.... bao cao su ra ơn cho chúng được độc quyền. Vậy nên các thứ bộ trưởng của chúng ta mới sáng sáng mút dài bò điên Mỹ để làm xì tin sờ tai lít cho đám chó dại mới đó. Đó là một phần kinh phí nuôi sống Đoàn Thanh Niên Chó Dại hoạt động sâu chuỗi.

    Mình vĩ dụ một vài đọan '
    [​IMG]
    Nho đỏ Mỹ (trái) và nho Trung Quốc (phải) có sự khác biệt khá lớn. Trong khi nho Mỹ quả cứng và có màu sậm thì nho Trung Quốc mềm, mọng hơn và có màu nhợt nhạt
    '.
    http://phunuonline.com.vn/tieu-dung...ung-quoc-voi-nho-my-nho-viet-nam/a102749.html
    http://www.tinmoi.vn/nho-trung-quoc-khac-nho-my-nhu-the-nao-011030718.html

    Đảng và nhà nước tuyển ồ ạt đám đàn bà thừa hoóc môn sinh dục vì chế độ cấm đẻ, vào cơ quan ăn quỹ công, để thành lập các binh đoàn phiếu bầu kiểu lấy thịt đè người. Đám nhân viên không việc làm, lèn chặt hoóc môn sinh dục, luôn ba sẵn sàng bùng nổ cái thùng hoóc môn đó theo cơ chế sủa vỡ địa cầu bởi hiệu lệnh.....


    Khổ thân, nước Mỹ làm gì có giống nho nào, nước Tầu cũng thế. Thực chất, nho Mỹ rất dở, dân Mỹ cũng khó ngửi nổi. Đặc biệt rượu nho Mỹ thì càng không tiêu thụ được ở chính Mỹ. Gần đây, thì vang chát là loại tiêu thụ nhiều nhất, thì dân Mỹ chủ yếu nhập của Chile, Úc, và Trung Quốc.

    Chúng ta biết, Trung Quốc là nước xuất khẩu nông phẩm lớn bậc nhất địa cầu. Đâu xa, họ vừa mua công ty thịt Mỹ để có thị trường. Dân Mỹ tất nhiên không đến mức mua xúc xích Tầu để về làm ****** nhét vào lìn các bà sồn sồn Mỹ, nhưng dân Mỹ ăn thịt Tầu rất nhiều. (trích "Ngày 29/5/2013, Smithfield Foods Inc - công ty chế biến và kinh doanh thịt lợn lớn nhất của Mỹ đồng thời cũng là lớn nhất thế giới, thông báo họ đã ký thỏa thuận chuyển nhượng quyền sở hữu cho công ty chế biến thịt lợn Shuanghui International Holdings của Trung Quốc có trụ sở ở Hong Kong với giá 4,7 tỷ USD. ")

    Mà các nước Mỹ Nhật Hàn Việt thối nát, kinh tế chết dí, thì càng ngày càng nhiều hàng tầu, có thủ dâm điên rồ, phun ngập dịch thủ dâm... thì cũng là như thế. Cái chuyện các con mẹ sồn sồn thủ dâm theo hiệu lệnh internet thì bây giờ trở thành mối đe dọa hạnh phúc các gia đình. Ơn đàn chó dại của đảng như thế.

    Tầu nó sản xuất nhiều thịt như thế, đương nhiên thịt của nó sạch sẽ ngon lành. Thế tại sao thịt tầu ở ta thối ? Tây nó không ăn nội tạng móng gà bò lợn, thì lái Tầu đóng hòm gửi về làm đặc sản. Tại sao cũng nội tạng lợn, tràng lợn... bên Tầu là đặc sản, mà bên ta thì thối.

    À, vì ơn đảng, ơn hải quan, ơn công an, bên Tầu thịt thối không tiêu thụ được, còn ta trở thành cái rốn tiêu thụ thịt thối. Như thế, thịt Tầu thối ở ta là do công an ta, đảng ta... nó thối, chứ đâu phải do Thịt Tầu nó thối. Thịt Tầu nó thối thì làm sao mà nó xời được trùm Thịt Mỹ như trển.

    Vậy nên, những con chó dại cái nắm các bếp gia đình nên giẩu lại cái môi một chút, để hiểu được tính chó dại của báo chí tiếng Việt.



    Mình chỉ nói với đám đàn bà nhà quê ra tỉnh thừa hoóc môn sinh dục đôi điều về nho thế này.

    Mỹ cũng như Tầu đều không có truyền thống làm nho. Mỹ không phải là đất phát các đặc sản vì hai nguyên nhân. Một là, dân Mỹ ăn uống thô tục (thậm chí ăn không nhai), nên cái ngon bên Mỹ không cạnh tranh phát triển được. Hai là, nông sản đặc sản cần nhiều nhân công, mà nhân công Mỹ thì chó lợn, nên Mỹ chỉ phát những ngành làm bằng máy như ngô đỗ cho lợn mà thôi.

    Vậy nên, Mỹ không có nho ngon, và dân Mỹ cũng ghét cả nho lẫn rượu của Mỹ. Nho Mỹ chỉ có thể tiêu thụ được với giá rẻ mạt như là đồ tươi mới bán chợ quê ....

    Vì Mỹ cũng như Tầu không có truyền thống trồng nho, nên không có giống nho nào là nho Mỹ, không có giống nho nào là nho Trung Quốc cả.

    Cái thứ nho tím ở ảnh trên, là nho tím Hy Lạp cổ truyền châu Âu, được dùng để ăn tươi. Thứ nho đỏ bên cạnh cũng là nho cổ truyền châu Âu. Các nho đó ta tầu Mỹ đều trồng, các chó dại ạ, phân biệt như trên có nghĩa là lợn thối chó dại.

    Loại nho nhạt mầu được trồng và bán đắt, để chế ra vang trắng chát có giá trị gấp nhiều lần vang đỏ. Cái nho tím kia mới là giống rẻ tiền, các chó dại ạ.

    Đơn giản như thế thôi.
    Lần cập nhật cuối: 24/11/2013
    LarvaNH, DrGoat, suhomang2 người khác thích bài này.
  8. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    Đã có rất nhiều 4r có ý định tốt phân tích các lỗi của báo giáo dục việt nam điện tử. Nhưng rốt cục các 4r đều giơ tay xin hàng trước độ chó dại của cái báo này. Nó vừa kết hợp độ ngu hơn lợn với các thuộc tính sủa như chó má. Như các bạn đã biết. Cái báo này là một cơ quan của vtc mà chúng ta đang nói đến, nhưng nó sủa thỏa thích mà không lo có xếp nào kiện cáo việc ảnh hưởng đến doanh thu của mạnh truyền hình như vtc.

    Chúng ta đã nói chuyện nhiều đến bão Hải Yên Philippines.
    http://ttvnol.com/threads/cac-loai-loi-cua-bao-chi-dien-tu-viet-nam.220966/page-158#post-19914730
    http://ttvnol.com/threads/cac-loai-loi-cua-bao-chi-dien-tu-viet-nam.220966/page-156#post-19895408


    Sự thật là như vậy các bạn ạ. Nếu như là trong làng xóm với nhau, thì có thể phủi đít quay đi: "mình dại quá, thà không cho nó tiền còn hơn". Tất nhiên đa số dân ta sẽ nói thế, nhưng đây là đảng và nhà nước sủa. Có bạn sẽ nói, chuyện quốc gia đại sự đâu phải chuyện hàng xóm. Ồ các bạn ạ, chuyện quốc gia đại sự đâu phải là chuyện mấy trăm ngàn đô, đây là chuyện hàng xóm, nói đúng hơn, đây là chính phủ các nước dựng kịch bản theo phong tục làng xóm để chiều ý dân chúng cử tri của họ.

    Chúng ta đã nói về nguyên nhân chết nhiều người do cơn bão này. Philippines là nước giầu hơn ta, thường xuyên có bão to.

    Nguyên nhân bão gây chết người nhiều thứ nhất là chính phủ nước này từ lâu không chuẩn bị bão, có khó gì một cộng động dân cư dưới 1 ngàn hộ có một dãy nhà chung chống bão lũ, như các trường học hai tầng mái bằng kiểu Việt Nam, hay các cơ quan thôn xã, bệnh xá... hay thậm chí là vũ trường, kể cả là nhà thổ đi. Ngân sách cứ xây lên để đó, ngày thường cho nhà thổ hay vũ trường thuê với điều kiện nhất định, đến khi có lũ bão thì dùng để nấp. Thật ra, cả vùng Tacloban chỉ có một nhà thờ làm được chức năng đó một cách không chuyên, nhưng mảnh kính sát thương rất nguy hiểm, và không chứa được mấy nả. Nay thì cái nhà thờ thổ tả ấy được ban ơn Chúa, còn gì hơn đâu.

    Mà với mức thu nhập như thế, tại sao nước Philippines này chưa có mỗi hộ một cái nhà mái bằng nền khá cao, hoặc sang hơn chút là nhà sàn bê tông hoặc nhà hai tầng... như là các nhà khá giả ở nông thôn ta. Mà Tacloban là thành phố chứ có phải là nông thôn đâu.

    Nguyên nhân thứ hai là cứu hộ kém. Quá kém, nó thể hiện một chính phủ bán nước buôn dân thối nát hạ đẳng thậm tệ. Cho đến ngày 16-11-2013, bão phá ngày 8-11-2013, thì sự cứu trợ của chính phủ vẫn chỉ là các chuyến bay phủ sóng ở ven cái sân bay. Thậm chí như các bạn đã biết, ở thời điện thoại vệ tinh, mà bộ trưởng nước này mất liên lạc tưởng là chết. Ngày 14-11-2013 tầu sân bay Mỹ đến, nhưng các nạn nhân vẫn không hề có quân đội cứu trợ. Mọi hoạt động cứu trợ là chuyển hàng đến.... bãi đáp.

    Họ đã bỏ mặc các nạn nhân chết đau đớn quằn quại dưới các tường nhà sập, chết vì vết thương, chết đói chết khát, chết vì mưa gió rét, chết cả vì chuột ăn thịt họ khi họ bị kẹt. Cả thành phố nồng nặc mùi xác chết. Chỉ có 10-15% số người được nhận dạng vì đã chết thối. Thử hỏi, đến cái nhận dạng của họ còn không cứu nổi, thì cái gì sẽ cứu mạng sống của họ.

    Nhắc lại, toàn bộ các hoạt động cứu hộ của quân đội cho đến 16-11-2013 chỉ là quanh quẩn quanh các bãi đáp máy bay. Chính quyền bị vô hiệu hóa đến mức dân chết đói rủ nhau cướp phá, mà trọng tâm là cướp các kho lương thực lớn và các chửa hàng lương thực.... Thế thì những người bị thương trong các đống nhà đổ sống được bằng cơ hội nào đây.

    Cho đến ngày 14-11-2013, chiếc tầu sân bay của Mỹ mới bắt đầu đến gần bờ Philippines tổ chức các chuyến bay. Vậy thì, ai còn sống nổi mà chờ cứu hộ. Chiếc tầu sân bay đó đến Philippines làm cái gì đây, ngoài rửa tiền cho nền tảng chính trị thối nát Mỹ bằng quân sự nước ngoài, ngoài giễu võ giương oai thủ dâm các chó dại, ngoài diễn tập tình huống can thiệp xâm lược...

    Chúng ta cũng thử hỏi, ở một đất nước thường xuyên có bão to động đất núi lửa như Philippines, tại sao không có các đội bán quân sự cứu nhộ như ta, tại sao quân đội không đủ phương tiện cứu hộ, thậm chí bộ trưởng còn không đủ điện thoại giữa thời điện thoại vệ tinh. Và, tại sao không có ở mức cao hơn như Nga, có bộ tình trạng khẩn cấp với nhân viên chuyên nghiệp được huấn luyện thường xuyên, các phương tiện chuyên dùng, và cả môn khoa học nghiên cứu về cứu hộ, cùng công nghiệp chế tạo các thiết bị phục vụ điều đó.

    Một câu hỏi nữa. CHỉ 10%-15% số xác chết được nhận dạng, hầu hết được chôn chung không tên tuổi. Vậy thì, con số người chết và con số người mất tích là từ đâu ra đây ? Hay cái chính phủ đó chế biến ra những con số đó ?

    CHúng ta xem lại các post trước
    Lại xem các đại lý cám lợn buôn loại cám bằng xác người chết thối. Sự tởm lợm toàn cầu.
    Chùm ảnh tàu sân bay Mỹ tới cứu viện Philippines.15/11/2013 - 14:03
    Ngày 14/11, tàu sân bay USS George Washington cùng nhiều tàu khác của Hải quân Mỹ đã tới Philippines để triển khai các hoạt động cứu trợ nạn nhân sau bão Haiyan.

    Thứ bảy, 16/11/2013 09:13 GMT+7 Thực lực hải quân Mỹ - Trung phơi bày sau bão Haiyan
    Trong khi tàu sân bay USS George Washington cùng 8 tàu hải quân nữa đến Philippines để tham gia cứu trợ sau siêu bão Haiyan, Trung Quốc mới tuyên bố viện trợ tiền mặt và vật tư cho quốc đảo
    .

    Trên fb, xuất hiện trang "quyên góp cho Philippines". Ngay lập tức, trang này và các trang khác nổi lên trận ném đá vào đám thủ dâm khóc mướn đó. Một cái chính phủ như vậy, thì liệu Trung Quốc cứu hộ để làm gì, hay là cứu hộ to để hôm nay ngân Trung Quốc như ta, phủi đít quay đi: "thà không cho chúng nó tiền còn hơn".






    =================

    Đối lại những cái đó, chúng ta xem cái giáo ducxj này nó sủa.
    "Ngoại giao thảm họa" và bàn thua trông thấy của Trung Quốc
    Hồng Thủy (Nguồn: SCMP)
    Thứ sáu 15/11/2013 13:40


    Thua cái gì ở đây nhỉ giáo dục nhỉ. Từ ngày 8-11-2013 đến ngày 14-11-2013, các nạn nhân đau đớn oằn oại chết thối rữa dưới các nhà sập, thìn ai thắng, ai thua.

    Đó có phải vì liếm đít mút dái Mỹ không, hả con chó dại Giáo dục.

    Chỉ cần nghe thấy cái tít của chó dại giáo dục " Trung Quốc đã bỏ lỡ cơ hội thể hiện lòng nghĩa hiệp", thì mỗi người dân Tầu Khựa đã hối tiếc: "có tiền ném cho chó còn hơn cho dân Phillipines"


    CHúng ta xem, quân Mỹ ở đâu ? họ quanh quẩn ở các bãi đáp máy bay chụp ảnh đăng báo, còn nạn nhân như đây, có thấy bóng anh linh Mỹ nào đâu
    [​IMG]
    [​IMG]




    http://giaoduc.net.vn/Quoc-te/Ngoai-giao-tham-hoa-va-ban-thua-trong-thay-cua-Trung-Quoc/325376.gd

    Đây, trong khi naj nhan Pilippines phần lớn đã chết đau đớna quằn quại, thì các đồng chí bộ đội Mỹ vẫn còn bận chụp ảnh đăng báo ở các bãi đỗ máy bay, còn các nạn nhân bên trên, tịnh không có đồng chí bộ đội Mỹ nào. Nghe đâu Mỹ viện trợ đến cả trăm triệu, mỗi nạn nhân có mấy ngàn đô, thế mà không đủ kinh phí cho các cán bộ chiến sỹ bộ đội Mỹ đi cứu hộ đồng bào Philippines nhở.
    [​IMG]

    ==================







    ===========
    http://giaoduc.net.vn/Giao-duc-Quoc...hao-tau-chien-cho-huong-dao-Senkaku/326412.gd

    Nhật Bản định dùng xe tăng đại pháo đanh nhau trên biển Xanh Ca Cự. Hay lkaf san bằng mấy cái núi đa Xanh Ca Cự để lấy chỗ cho xe tăng đại pháo tập trận. Thật đúng cái loại chó đẻ giáo dục Việt Nam

    Mà cái con dưới đây giáo dục nó dạy học sinh của nó là cái xe tăng !!!! Thưa đàn lợn giáo dục, nó là cái pháo tự hành bánh hơi, hạng nhẹ. Đã là pháo tự hành mà bánh hơi thì chỉ làm ****** được mà thôi.

    Xe bánh hơi, như BTR (BTR-60/70/80... ) cũng có thể tướng đối dã chiến bằng bố trí 4 cầu, 2 cầu trước lái. Nhưng diện tích tiếp xúc bánh vẫn quá thấp. Nó chỉ có thể đi trên lầy được khi nó rất nhẹ, giáp mỏng. Với những xe này thì họ BTR không ngu si đến mức lắp đại pháo, mà dùng số đông và mấy quả ATGM. Ứng dụng của xe bánh hơi cũng rất hạn chế, chỉ là quân nhẹ nhanh.... còn xe chủ lực của quân Nga là BMP, mỗi tiểu đội Nga có một BMP, rẻ hơn bèo, pháo 100mm và ATGM.

    Hạng xe bánh hơi, thì BTR có bản 2S23 Nona-SVK, thay chở quân bằng lắp súng cối tự động 122mm, súng này được gia tăng sức mạnh bằng ATGM. Cái "xe tăng cơ động Nhật Bản" mà giáo dục sủa nói trên, nó chính là tương đướng với 2S23 Nona-SVK nặng 13,6 tấn lắp súng cối. Bánh hơi chỉ có thế thôi các lợn ạ. CŨng là cối, nhưng chạy xích gốc BMP có 2S31 lắp cối nòng dài, cả xe 20 tấn, cũng 120mm. Đó là các xe mạnh hơn cái "xe tăng cơ động". Các xe này tất nhiên đều vượt lầy lội nước tốt.

    Cùng là chức năng pháo tự hành, thì tối thiểu cũng phải nhỉnh hơn BMP một tí, ví dụ 2S1 Gvozdika. Xe chỉ có giáp 20mm nhưng đã nặng 16 tấn, mang 122mm nòng ngắn, dùng tấn công các công trình chủ yếu bắn trực tiếp mục tiêu nhìn thấy, xe nhẹ được coi là "đổ bộ đường không". 2S3 Akatsiya cũng thế nhưng pháo 152m thì nặng đến 28 tấn.

    Gần gũi với họ xe tăng nhất trong số các xe nhẹ là 2S25 Sprut-SD. Đó là các đại pháo tự hành, nhưng không mang pháo nòng ngắn chống công sự, mà mang pháo bắn đạn xuyên như xe tăng, chỉ khác là giáp yếu hơn. Chúng là hậu duệ của các xe SU-122, SU-100 trước đây. 2S25 Sprut-SD mang đại pháo nòng trơn 2SA75 125mm như pháo của xe tăng, bắn đạn mũi tên có cánh đuôi và guốc giảm cỡ APFSDS. 2S25 Sprut-SD nặng 28 tấn chạy xích.

    Nếu như đủ chức năng thì có 152mm nòng dài 2S19 Msta 43 tấn

    Còn cái cỡ như xe Nhật thì khẩu pháo chỉ là súng cối, không thể có pháo bắn đạn xuyên như các PT-76, 2S25 Sprut-SD... Có loại lợn phong xe bánh hơi làm xe tăng. Cái con dưới đây là một phiên bản xe chở quân Type-96, bỏ chức năng chở quân thay bằng cối nòng dài, cũng như BTR mang cối, giáp này súng máy của BMP nó quạt liên thanh thủng lỗ chỗ.

    Cái con lợn giáo dục này nó lấy xe chở quân manh hơi lắp súng cối phong làm xe tăng

    [​IMG]




    =======





    Không ngu như cái báo giáo dục này thì không sủa được.

    Ví như giáo dục đưa tien triều tiên sắp đổ, trung quốc tậph trận đối phó với tình huống cứu triều tiên !!!!
    http://giaoduc.net.vn/Quoc-te/20-tr...-phong-kha-nang-bat-on-o-Trieu-Tien/325906.gd




    ========


    Phiến quân Syria bị Mỹ bỏ rơi, chúng ta vẫn nhớ chuyện đó. COn chó dại Đỗ Sơn Hải ở học viện ngoại giao sủa rằng, Mỹ dằn mặt Nga trong vấn đề Syria. Cuối cùng hóa ra Nga chưa cáu, Mỹ đã imn lặng cụp đuôi biến mất không hó hé nửa tiếng, không dám bắn nửa đạn.

    Phiến quân bị Assad bóp lòi dom, còn cái báo giáo dục của chúng ta đang dauyj học sinh phải yêu thương ủng hộ lũ ăn thịt người tươi.
    http://giaoduc.net.vn/Quoc-te/Bo-tr...tieu-hao-mot-nua-kho-ten-lua-du-tru/325785.gd


    ==========



    Bây giờ, các loại chó dạih đang sủa tung trời về biển đông.
    Tóm lại rằng, rẽ qua giáo dục một tí cho đủ bộ, mà ngấy giọng chó sủa quá
    https://sites.google.com/site/ttvno...oi-vn-thi-my-da-ban-toan-bo-bien-dhong-cho-tq

    Con chó đẻ giáo dục ạ, bấm vào đây hỏi Gúc.
    LarvaNH, DrGoat, suhomang1 người khác thích bài này.
  9. gakocanh

    gakocanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2011
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    162
    nước Mỹ sắp đổ đến nơi rồi nhưng các chó vẫn thủ dâm điên cuồng
    Lần cập nhật cuối: 24/11/2013
    suhomanghuyphuc_ttvnol thích bài này.
  10. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    Giờ cái giáo dục 24h của báo giáo dục.

    À, ông Phạn Vũ Luận tuyên "Bộ trưởng Phạm Vũ Luận: Sẽ trực tuyến với từng giáo viên trong cả nước ". Hình như cả nước có đâu 1 triệu hay nửa triệu giáo viên. Mỗi giáo viên đó giảm tối thiểu cho ông luận chít có 1 câu. Đến bao giờ thì ông ta gõ xong 1 triệu câu nhở, thời gian đó ai trả lương cho ông ta nhở, mà lúc đó thì ai làm bộ trưởng thay ông ta nhở.

    Mình thắc mắc, tại sao bộ giáo dục lại có con chó sủa kinh dịu thế. Đến post sau thì thôi, chào các giáo sư, các giáo sư cứ việc sủa. Con nào con đấy-đây là nóiác giáo sư, đều là chó dại thuần chủng cả. Hình như thế giới các giáo sư của ta là thế giới loài chó dại
    http://giaoduc.net.vn/Giao-duc-24h/...ec-Bo-truong-Bo-GDDT-bi-kien-ra-toa/325954.gd
    http://giaoduc.net.vn/Giao-duc-24h/...en-voi-tung-giao-vien-trong-ca-nuoc/326549.gd

    [​IMG]


    [​IMG]






    Thôi thì kệ mợ các con chó sủa với nhau trên đình. hmai lại đi ăn phở Mỹ cho ngọt giọng về sủa tiếp.

    Xem những thứ khác của báo giáo dục. Mợ ơi nó siêu hạ đẳng thế này.
    http://giaoduc.net.vn/Giao-duc-Quoc...t-ke-hoach-trang-bi-phong-khong-moi/326513.gd,

    Mới nghe tít đã thấy lợn chó
    Tư lệnh Không Nga tiết lộ chi tiết kế hoạch trang bị phòng không mới
    Việt Dũng
    Chủ nhật 24/11/2013 09:35
    (GDVN) - Nga có kế hoạch mua 2.000 máy bay và trực thăng, đưa tỷ lệ trang bị hàng không hiện đại chiếm 70% trong Không quân Nga vào năm 2020.
    Ngày 22/11/2013, truyền thông Nga cho biết, Tư lệnh Không quân Nga, Trung tướng Victor Bondalev đã mổ xẻ tỉ mỉ về "những vũ khí mới nào sẽ trang bị cho Không quân Nga trong thời gian tới"
    ..
    [​IMG]



    ..Từ giờ, máy bay cường kính biển Su-34 sẽ có tên mới: máy bay ném bom tiền phương hạng nặng. Su-34 chắc là sẽ tham gia lục quân, không ở lục quân thì làm sao có tiền phương và tiền duyên
    http://giaoduc.net.vn/Giao-duc-Quoc-phong/Nga-bien-che-them-3-chiec-Sukhoi-Su34-the-he-moi/326439.gd
    [​IMG]







    http://giaoduc.net.vn/Giao-duc-Quoc...-tau-san-bay-chi-bang-1-qua-ten-lua/323921.gd
    Thứ nhất là. 636 không phải mang tên Kilo các chó dại ạ. Tên của 636 là Varshavyanka.

    Thứ 2 nữa, các 636 không phải là ******. Tầu ngầm bao giờ cũng là vũ khí yếu.l Đó là do tầu ngâmnf không mang được những khí tài-vũ khí quan trọng là radar và súng. Tầu ngầm không đánh được máy bay nên tầu ngầm rất dễ bị tổn thương.

    Tầu ngầm xưa nay đều là vũ khí yếu, cắn trộm ỉa bậy lẩn trốn...

    Vũ khí là để bảo vệ tổ quốc, vũ khí không phải là ****** để bà tổ các chó dại thọc vào cực khoái.

    [​IMG]
    LarvaNH, DrGoat, suhomang1 người khác thích bài này.

Chia sẻ trang này