1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các loại lỗi của báo chí điện tử Việt Nam

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi 1223, 05/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maxttien

    maxttien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2011
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    1.222
    Quansu thì có liên quan gì ở đây hả bác phuc [:D]
  2. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 Bài báo mà Jenna dịch nó nói lên một sự thật, là báo chí của chúng ta đang tạo ra một thế giới quan chổng ngược cho xã hội. Post sau mình sẽ đề cập đén một số vấn đề báo chí. Xe IFA thì hiện nay vẫn chạy nhiều, người ta cơi nới nó lên cả chục tấn. Xe chở gạch ở Hà Nội phần nhiều là IFA, nó to hơn công nông nhưng nhỏ hơn các xe tải chở cát, chở gạch là vừa. Mỗi con IFA hiện bán khoảng 60-70m, mua chạy cũng được. Tất nhiên là toàn IFA đời 198x mông đi má lại chán hồi ra vẫn chạy ro ro.
    Nhìn IFA biểu diễn này (cái xe đầu là công nông, xe sau từ 2:13 là IFA). http://www.youtube.com/watch?v=Dsu66qYRpps

    Một trong những cái thoát khỏi tù túng của Đông Âu mà tràn sang thị trường tây Âu và thế giới là mụ Merken khó chịu. Bây giờ thì cả châu Âu run như giẽ khi nhìn thấy con mụ Đông Đức đáng ghét ấy. Không chỉ mõm chó BBC, bây giờ thì khối đứa đã mong 1991 không xảy ra. Đương nhiên, đảng ta thì căm thù nhất cái 1991.





    Jenna.87 đã post một post rất giá trị, mô hình Latvia trong sáng dễ coi, đơn giản bởi vì nước Latvia nhỏ, minh họa rất rõ ràng cho chúng ta.

    Mình nói thêm về Latvia chút. Chiến Tranh Phương bắc. Đây là cuộc đại chiến lớn đầu tiên của châu Âu chủ yếu diễn ra giữa Nga và Thụy Điển. Nga dưới quyền Piotr Đại Đế đẩy lùi các nước Tây Âu, có đế quốc đầu tiên của Tây Âu Ottoman, sau đó có Anh Pháp tham gia phía Ba Lan-Thụy Điển-Ottoman, trong đó Anh trực tiếp đem hạm đội đến Baltik đánh nhau với Nga. Sau chiến tranh, Ba Lan tan vỡ, các nước Đức độc lập, sau này sát nhập vào Phổ và thành Đức ngày nay. Nước Đức độc lập với Ba Lan lúc đó là Đan mạch Na Uy (một nước bao gồm hai vùng Đan Mạch Na Uy), cùng với Phổ thành lập trong chiến tranh, đều đứng về phía Nga.


    Thời điểm này đánh dấu cách mạng công nghiệp đã qua thời kỳ nhem lửa, công nghiệp Đông Âu đã lớn mạnh sau khi khẩu Đại Pháo Thổ Nhĩ Kỳ Ví Đại Great Turkish Bombard bắn vỡ tường thành Constantinople Đông La Mã giữa tk15. Lúc này, Tây Âu đã mang hàng công nghiệp Đông Âu đi buôn, và đã bắt đầu cướp biển, chuyển sang xâm lược thuộc địa. Lúc này Tây Âu mạnh dần lên nhờ buôn hàng công nghiệp do Đông Âu phát triển, rồi đỉnh cao là Tây Âu ngăn hàng Đông Âu đến thuộc địa, làm nổ ra hai cuộc thế chiến ở tk20.



    3 nước Baltik. Estonia, Latvia, Lithuania = Es-tô-nia, Latvia, Let-tô-nia ,là miền đất đầu tiên của người Rus khi chuyển từ bán đảo Scandinavia về lục địa. Các giống dân Scandinavia Rus và Đức sau đó lai giống với dân Slave bản địa tạo thành hai giống dân Nga-Đức hiện đại. Trong thời Mông Cổ, nước Kiev bị tiêu diệt, thành bang Maxcơva phụ thuộc Kim Trướng Tây Đế Quốc Mông Cổ (dòng con trưởng Thành Cát Tư Hãn), rồi sau khi đánh bại Tatarstan ở Kazan (dễ nhầm với Tatarstan ở Crimean), Maxcơva thừa kế văn minh Kim Trướng và đứng đầu nhóm các nước tách ra từ Kim Trướng. Người Mông Cổ đã tập hợp các tinh hoa công nghiệp khắp thế giới, phát triển thành các binh đoàn công nghiệp, những binh đoàn công nghiệp đó nhập và chia, di dhuyển theo các đoàn quân, làm công nghiệp đượt tách ra và vươn lên, gieo mầm trong vùng Hungari, trở thành cách mạng công nghiệp. Một hậu duệ của Mông Cổ nữa làm bá chủ vùng Anatolia thành lập đế quốc Ottoman.

    Trước Chiến Tranh Phương Bắc (Tiếng Anh gọi là Đại Chiến Bắc Âu Great Northern War), Ottoman đã lớn mạnh trước Nga, độc quyền con đường buôn bán Âu-Á. Con đường buôn bán quan trọng nhất là từ biển Đen, đến Riga, ra Baltik. Thụy Điển và Đế Quốc Ba Lan thay nhau nắm cửa cảng Baltik. Các giống dân Đức bị Đế Quốc Ba Lan cai trị. Lúc đó Nga chưa có bờ biển Baltik, đất cũ của người Rus đã vào tay Thụy Điển-Ba Lan sau những cuộc chiến tranh Mông Cổ. Nước Nga ở tiền duyên đẩy lùi Mông Cổ chưa có thời giờ ngó đến Baltik. Lúc đó, chủ yếu dùng đường thủy để buôn bán, con đường thủy Nga liên lạc với châu Âu rất xa xôi, từ cảng Arkhangelsk ở Biển Bắc. Nga cũng chưa có bờ Biển Đen, pháo đài Azop đã chiếm được của Ottoman nhưng sau đó bị chiếm lại.

    Lúc chưa chiến tranh thì Riga là một thành bang kinh tế phát triển nằm trong Đế Quốc Ba Lan, đầu mối con đường giao thương. Mặt hàng có ý nghĩa quan trọng với chính trị quân sự là súng pháo thuốc nổ. Trong đó Riga là xưởng súng pháo lớn bán cho vùng này, trong đó có Nga. Thuốc nổ và các nguyên liệu chế nó được buôn bán đến từ ven biển Địa Trung Hải.

    Thụy Điển phát động chiến tranh chống Ba Lan để độc quyền con đường này. Nga viện trợ tài chính cho Triều Đình Ba Lan, nhưng triều đình Ba Lan thối nát đã nhét hết số tiền đó vào cái lỗ giữa hai chân một cô gái. Nga tham chiến non thua trận Narva năm 1700. Sau đó, người Nga nỗ lực phát triển công nghiệp và cải cách quân sự. Ba Lan hoàn toàn phản bội, trực tiếp dẫn quân theo Thụy Điển đánh Nga. Sau đó chiến tranh diễn ra sau 2 giai đoạn, Nga đẩy lùi Thụy Điển chiếm bờ biển Baltik và Thụy Điển cuống cuồng phản công bại trận ở Poltava và chính quốc. Nga nỗ lực chính trị thành lập Phổ, bóp vỡ Ba Lan, sau 2tk thì Phổ lớn thành Đức. Bước ngoặt của chiến tranh, có vai trò như trận Kursk của WW2, là trận Poltava năm 1709 (khoảng khoảng gần Kharcov).

    Để giành thắng, Piotr đã phát triển vượt bậc công nghiệp sau thất bại Narva, đồng thời cũng đánh dấu một bước tiến có tính cách mạng với súng pháo. Trong tk18, pháo Nga trở thành kiểu mẫu cho pháo châu Âu, đánh dấu việc chuyển chiến trận từ các thành quách ra ruộng đồng. Sự khác biệt so với trước là pháo nhẹ, dễ kéo theo đội hình trận đanh dã chiến, sát thương lớn. Sau cách mạng Pháp thì quân Napoleon cải tiến súng pháo theo Nga, nhưng không sánh. Lúc này cũng xuất hiện súng trường tiêu chuẩn, nòng khoan dài để làm cán lê, bỏ hẳn gươm giáo, trước đây giáo vẫn dùng cùng với súng vì súng nặng nề chưa là vũ khí đối kháng cá nhân đúng nghĩa. Súng trường nòng khoan thay cho nòng đúc rồi biến thành súng trường tiêu chuẩn ban đầu ở Ottoman, đến Thụy Điển cuối tk17, sau đó Nga nối theo. Năm 1917 Pháp có súng trường tiêu chuẩn, năm 1747 đến Anh Quốc, cho đến đầu tk19 thì Anh vẫn phải nhập thép và máy súng Thụy Điển để làm súng. Về công sự, những thành quách cuối cùng như pháo đài Nyen là kiểu mẫu cho Tây Âu sau đó, mà điển hình là Vô Băng. (Vauban, Sébastien Le Prestre, Vương xứ Vô Băng / marquis de Vauban, thường được gọi là Vô Băng, 15 May 1633 – 30 March 1707. Ông đưa ra một loại thành thường gọi là đột giác thành/ thành vô băng, có những góc lồi ra hình bông hoa để tầm súng của người đứng trên mặt thành được lợi. Có thể quan sát mô hình Nyen-sau này đã phá để xây dựng St. Petersburg-có những kỹ thuật cao hơn nhiều Vô Băng. Nyen xây từ 1611).


    Piotr sai chặt gỗ làm đường ray chuyển hạm đội từ Biển Bắc sang hồ Ladoga, xây dựng căn cứ trên hồ Ladoga là Novaya Ladoga, đánh chiếm các căn cứ hẻo lánh Thụy Điển trên bờ hồ Ladoga là Kexholm và Sortavala rồi Nôteborg, rồi qua sông Neva ra Baltik, thay đổi chiến lược bất ngờ với vua Thụy Điển Ca-lơ 12 (Karl XII tiếng Anh là Charles). Bất ngờ là vì, nếu Nga chưa có bờ biển Baltik, thì những tưởng Baltik là ao nhà của Thụy Điển. Để làm được điều đó, Piotr chiếm một pháo đài nhỏ người Thụy Điển ít chú ý, pháo đài Nôteborg, chiếm tháng 10-1702, ngay sau khi bại trận Narva 1701. Sau khi chiếm Nôteborg Piotr cho xây lại pháo đài thành kiên cố, nay là pháo đài Oreshek / thị trấn Shlisselburg trên bờ sông Neva, cách trung tâm St. Petersburg 40km. Shlisselburg nằm trên điểm bắt đầu của sông Neva từ hồ Ladoga. Sang năm, ngày 1 tháng 5 năm 1703, Piotr tiến chiếm pháo đài cửa biển Nyen, đầu bên kia sông Neva, trên bờ Baltik, thông con đường ra Baltik. Nyen ngày nay là St. Petersburg. Từ đây, đoàn thuyền Ga Lê của quân Nga làm chủ Baltik, cắt Ca lơ ra khỏi chính quốc. Anh Quốc viện trợ hạm đội tầu lớn Ship Of The Line, nhưng chỉ một lần nữa Ship Of The Line chứng minh nó là một căn bệnh ung thư ngân sách quân sự, như tầu sân bay Mỹ hiện nay, như các thiết giáp hạm WW2, cũng như máy bay ném bom rải thảm mà trên thế giới ngày nay mỗi nước Mỹ có. Các tầu Ga Lê Nga ưu thế như đô đốc Horatio Nelson 100 năm sau đó dùng chiến thuật giáp lá cà đánh thắng Pháp-Tây Ban Nha, chỉ có điều Nelson phải lấy Ship Of The Line làm giả Ga Lê, còn Piotr dùng Ga Lê hàng xịn. Ga Lê là các tầu chèo tay trong giao chiến, buồm chỉ dùng để hành quân, nhờ thế có tốc độ cao, nhưng nhỏ nhẹ không mang được nhiều pháo, điều hơn của Ga Lê lúc đó là súng pháo chưa mạnh như các ảo tưởng bên Anh. Quân Nga tiếp tục tấn công chính quốc Thụy Điển. Ca Lơ mất đường về quay sang liên minh với Ottoman và Ba Lan. Từ đất Ottoman, Ca Lơ tiến quân và bại trận Poltava năm 1709. Sau trận Poltava Ca Lơ chạy vào Ottoman, ông trở về Thụy Điển năm 1714 bên mặt trận Đan Mạch-Na Uy, và chết trận năm 1718.

    Các cuộc hành quân trên Baltik còn tiếp tục đến cuối chiến tranh 1721, quân Đan Mạch-Na Uy (một trong những các nước Đức) cùng phe với Nga đẩy lùi quân Thụy Điển ở cả Scandinavi và đất liền, trong khi đó Nga tiếp tục đánh phá chính quốc Thụy Điển, vượt qua cả Thủ Đô Stockholm (bị tấn công năm 1720).

    Từ năm 1714, thì chiến tranh diễn ra chủ yếu dưới dạng các nước Đức đánh nhau với Thụy Điển cùng Nga, gồm Đan Mạch Na Uy (một nước) và Phổ. Ba Lan và Anh cũng theo Nga đánh Thụy Điển. Anh phản bội Thụy Điển do tranh giành những mối lợi là ảnh hưởng với các nước mới xuất hiện như Phổ, còn nghèo cần vũ khí mua chịu. Chuyện chăn dắt các nhóm mua chịu vũ khí làm cách mạng và buôn bất động sản kiểu bạn Jenna.87 đã post có từ thời đó. Tinh chất phản trắc của chính trị Ba Lan cũng thể hiện rõ ràng từ lúc đó.

    Năm 1711 Ottoman và chư hầu Tatar ở bờ Biển Đen phản công đánh Nga, chiếm mất pháo đài Azov. Sau đó quân Nga và Tatar tranh giành pháo đài đến 1725 thì Nga mất hẳn, và giải tán đơn vị hành chính này. Nga chiếm lại Azov cùng với sát nhập Tatar Crimean năm 1784, 100 năm sau thì Nga lại phải chiếm lại Crimean lần nữa từ tay liên quân Anh-Pháp-Ottoman. Còn 2 cuộc chiến tranh Nga-Thụy Điển nữa diễn ra trong tk18, chủ yếu về các vấn đề Phần Lan.. Tatar Crimean là thành phần cuối cùng cả Tatar, tức Kim Trướng Tây Đế Quốc, nguồn gốc của cả Nga và Ottoman. Trung tâm Kim Trướng là Kazan, bị Ivan Hung Đế chiếm, Crimean tự xưng thừa kế Tatar và xưng thần với Ottoman. Cho đến thời Piotr thì Nga vẫn phải nộp cống cho Crimean.





    Nước Đức hiện nay gần như là Đế Quốc Phổ trước WW1, gồm những vùng dân Đức trừ các vùng Liên minh Bắc Đức và liên quan như Đan Mạch, Hà Lan, Na Uy.... Trong suốt 2 TK đó nhiều đại chiến Đông Tây đã diễn ra, lớn nhất là hai cuộc chiến tranh Napoleon đầu tk19, và chiến tranh Crimean giữa Nga và Ottoman cuối tk19. Ban đầu, chiến tranh Napoleon chỉ là chiến tranh cách mạng Pháp, nhưng bà thần tự do đã vén váy soi đuốc dẫn văn minh Pháp làm chó dại cho đám thực dân đang xuất hiện. Sau chiến tranh Crimean, thì 3 đế quốc Đông Âu trở thành các siêu cường quân sự, họ là cái nôi của cách mạng công nghiệp, đó là đế quốc Áo-Hung, Phổ (Đức) và Nga. Tây Âu ban đầu như là tập hợp các thành phần bị đào thải khỏi Á-Âu, sau đó dùng hàng công nghiệp của Đông Âu đi buôn, nhái súng Đông Âu đi cướp, và chuyên nghiệp hóa nghề thực dân.

    Sau khi Pháp bị Phổ dánh bại năm 1870, thì đám thực dân đó đã ngấm rằng không thể đánh bại Đông Âu bằng quân sự kinh tế. Nhà nước Nga bị suy đồi bằng phong trào du học, cũng giống như chiến dịch du học Mỹ hiện nay ở ta. Thanh niên quý tộc Nga được làm liệt não trong các nhà thổ Paris, cũng như chủ nghĩa đàn bà hoạn quan thượng cổ Phương Đông làm liệt não các công tử hoàng tử trong triều đình. Dần dà, biểu hiện đầu tiên là các hợp đồng quân sự lớn được chuyển từ trong nước và đồng minh Đức/Áo-Hung sang Anh Pháp Mỹ. Ví dụ đau lòng là Mosin chấp nhận dùng vỏ đạn cớ gờ để Tula dễ nhận thầu, nhưng đợt hàng lớn đầu tiên sau thử nghiệm lại sang Anh Pháp Mỹ, cho đến nay đạn Mosin vẫn có cái gờ đau lòng ấy, nên PK không thể dùng băng hộp lò xo-nếu như không muốn kiểu băng củ chuối DP. Pháo 1910 cũng bị bắn sang Pháp như thế. Thậm chí, chính người Nga đã thiết kế pháo hiện đại trong bản cối hải quân M1870, nhưng những phát triển đó được chuyển cho nước ngoài sản xuất.

    Lúc này, chủ nghĩa đế quốc xuất hiện, sau khi hầu hết đất đai trên thế giới đã thành thuộc địa. Lúc bấy giờ vẫn còn nhiều vùng đất lớn có chính quyền độc lập, như Nam Mỹ hay Trung Quốc, nhưng thực chất chúng đã là thuộc địa. Nhà nước Trung Quốc cho các đế quốc thuê các căn cứ giao thương-quân sự, nhờ đó các đế quốc chia nhau thị trường, đổi lại triều đình được tồn tại cộng sinh, cũng như đảng và nhà nước ta bán chúng ta cho thực dân hôm nay. Nam Mỹ giành độc lập để biến thành thuộc địa kiểu mới của Mỹ và Đức, vì các đế quốc cũ của họ là Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha quá kém phát triển công nghiệp. Các nước Đông Âu có Đức đứng trên đỉnh của dây chuyền sản xuất, chuyên lo làm tư liệu sản xuất cho cac nước khác, nên không lo buôn bán và cướp thuộc địa. Trong thời các cuộc chiến tranh thuộc địa thì Nga Áo-Hung còn bận bịu với chiến tranh Ottoman, sau đó thì hai nước này suy đồi. Chính vì thế, khi khủng hoảng thừa đặc trưng của đế quốc đến, thì Anh Pháp đóng cửa thuộc địa, Đức tuyên chiến giành thuộc địa.

    Điều đáng bàn là, Nga phản bội liên minh Đông Âu do chính họ lập ra, sau 200 năm đoàn kết đẩy lùi các thế lực Tây Âu. Khi Đức tấn công vào Pháp, Nga cứu Pháp đánh sau lưng Đức, Nga tấn công sào huyệt của đế quốc Phổ là Đông Phổ. Sau đó Hitler phát động lòng hận thù để quay mũi sang Liên Xô WW2. Cả vùng Đông Âu bị tàn phá nặng nề sau 2 thế chiến. Vì thế nên mới có chuyện cái nước Mèo Hoang trốn chúa lộn chồng di cư tự nhiên vỗ ngực là đầu tầu khoa học và cảnh sát quốc tế.



    Khi Nga-Đức bị kiệt quệ thua trận WW1, thì các đế quốc lằng súng thừa sau chiến tranh cho Ba Lan. Ba Lan lên cơn chó dại và nhớ ra nó đã từng là đế quốc, cai trị toàn bộ các nước Đức. Ba Lan tấn công Liên Xô còn đang chết đói và nội chiến vẫn chưa xong. Hồng quân bị bất ngờ lui quân, nhưng nhanh chóng phản công đến chân thành vac sa va. Tuy nhiên, trước đó Lenin đã bộc phải ký một hiệp định trong nội chiến, mất 3 nước Baltik và miền đông Ucraina. Đến năm 1939 thì Ba Lan đem kỵ binh đanh chặn xe tăng Đức. Cũng như đảng ta vậy, những khi dân ta mệt mỏi do bại trận hay đói khổ vì đảng như 1986, thì đảng rúc vào luyện quy tức công, đến khi chúng ta tạo được cơ làm ăn và say mê kiếm tiền, thì đẳng lại xông ra hút máu chúng ta đến chết như hiện nay. Đám "chó già bị đá ra sa mạc" của Ba Lan lại luyện quy tức công cho đến 1991.

    st1\:-*{behavior:url(#ieooui) } /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
  3. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 Cuối tuần trước đọc list thấy có phim Nhật tên tiếng Việt là “mối tình ….. gì gì đó”. Mình rất thích bộ phim này nen xem lại. Bây giờ ít thấy có những bộ phim chiến trận cổ hay, phim nào phim đó vào trận là a la xô ào ào, thật ra, đó nếu có trong thời cổ chỉ là những phần thưởng sau những trận công thành, a la xô đi cướp bóc hiếp dâm cái thành bại trận. Chiến tranh thời cổ rất kỷ luật, trước đây có những bộ phim về chiến tranh cổ bên châu Âu đúng như các bức tranh cổ, quân đội đi đều, nhưng nay dần ít rồi, vì khán giả bây giờ phát nghiện HBO với cinemax, nếu không thì cũng tưởng chiến tranh thời cổ như phim tam quốc diễn nghĩa. Cái phim Nhật trên chỉ là demo cảnh chiến tranh thời cổ, đủ cả các đoạn ninja nấp bụi cầm súng ám sát, đấu cá nhân lúc thường, công thành, hộ thành, và ra sa trường đánh nhau, rồi các tướng đấu nhau ngoài sa trường. Tất nhiên là mình thích vì phim làm đúng, từ động tác chiến đấu cá nhân cho đến đội hình tiểu đội, cả “tiểu đội” đồng loạt dùng siêu đao bổ vào một nạn nhân, rất đúng binh pháp “hỏa lực tập trung”. Nhưng đến khi xem VTC thì quá chán, nhà đài để sáng tối quá đậm đến mức đen ngòm. Phim này không biết tiếng Nhật tên là gì, trước xem TV rồi.






    Mình bắt đầu post này bằng cái chuyện mình ngồi nhà 2 hôm, cày đêm ngủ ngày ko quen, thế là xem TV. Chà chà, đúng là VTC nó chiếm đường truyền vô tuyến, các nhà không có đường cáp xem HTV của Sài Gòn, được vệ tinh…. Thì chỉ còn mỗi VTC và 3 kênh VTV1/2/3. Đến cái kênh MTV của VTC thì “tình là chí, đời là chí….”, trời đất ơi, mấy năm qua VTC chế tạo ra một thời đại âm nhạc mà người ta gọi là thảm họa. Một thời đại mà khán giả nghe nhạc tràn ngập những em những anh nhà quê ra tỉnh, mấy trăm đời nay mới được nghe nhạc, ơn đảng và nhà nước, nghe qua cái loa điện thoại xèng xèng, và biết thế giới âm nhạc quan VTC.

    Trên báo viết thì để lại dấu vết, nhưng các nhà báo audio báo video thì chắc chắn là rất thoải mái trong công việc, vì không để lại dấu vết. Ơn đảng và nhà nước, ở ta không có luật lưu lại các file đó, cũng như lưu text lời thoại trong đó, nên các nhà báo rất thoải mái.

    Mở kênh khác xem, đến VTC5 thì đang là một chương trình Đạo, đúng hơn là lẩu đạo, vì phần đầu chương trình là nhà thờ đá và phần sau chương trình là Phật, từ chùa Phật đến xá lị Phật rồi cuối cùng là thiền Phật. Nói đến đây phải kể với các bạn là, cái chương trình ấy nó phát thối không thể tả nghĩa đen, vì từng đoạn lời thoại bị mất hẳn, cả lời thoại của MC và lời thoại cả các cha, các sư… được phỏng vấn đều mất từng đoạn dài một. Những lời nghe được thì từng câu từng câu có lỗi, khó mà có thể nhớ hết để liệt kê, kiểu như một văn nhân trí thức được phỏng vấn giả nhời “xây một nhà thờ Cơ Đốc nhưng lại mang tinh thần Jesu”, vãi L. Hay đoạn khác là chàng MC miên man lim dim trên cái cầu ngói cổ làm bằng dầm thép đổ trụ bê tông, sau khi chàng nức nở khen cái cầu đó cổ kính văn hóa.
    Đến đoạn mình nhận ra kịch bản của chương trình thì không còn là vãi L với mấy thằng liệt não chó dại thường thấy ấy nữa, mà là rùng mình.



    Chương trình chuyển sang giọng MC, nói về các cách táng người chết. Đầu tiên MC nói “táng là chết”, chết cười cái trình độ văn hóa của MC, VTC lấy MC như vậy đi làm chương trình tôn giáo, mình nhớ có lần VTC14 đã phát chương trình lừa đảo phong tục ngày rằm tháng 7, các đệ tử của giáo chủ VTC14 về lừa ông bà tổ tiên một trận đói rét. Trong tiếng Hán Việt có vài chữ táng, nhưng có 2 chữ táng dùng trong việc tang. “”.là táng bộ thảo, có nghĩa là giải quyết cái xác chết, chôn là mai táng, đốt là hỏa táng. “丧喪” (giản thể phồn thể, kiểu mới kiểu cũ), là tang tức đám ma, nhưng có thể đọc là táng, dùng nói tránh khi mấy khuyết cái gì đó. Còn chết thì là tử “” ai chẳng biết.




    Đến đoạn, anh ta “lĩnh nam chích quái” thì mình giật mình, từ thời đi học mình vẫn được dạy là “lĩnh nam chính quái” (hỏi gúc), chương trình chiếu lên một cuốn sách in đàng hoàng in chứ “chích” bằng chữ quốc ngữ. Đương nhiên là anh ta sai (và cái đám sách in đại ***************** vô sản kia cũng thế), vì âm “chích” trong tiếng Hán Việt rất nghèo, có vài chữ đồng âm “chích” khác nhau, chỉ Đạo Chích-hay bàn chân (, bộ túc-chân theo sau là chữ thạch), dẫm chân / gấp gáp ( bộ túc-chân, sau có chữ thứ), đại từ thay thế chích-chiếc ( bộ chuy-chim dưới là chữ hựu), chả nướng ( bộ hỏa-lửa, trên có bộ tịch thêm một nét ), không có chữ chích nào thích hợp với tên “Lĩnh Nam Chích Quái” cả, nếu như không chấp nhận đẳng cấp “Quái vật hình viên chả ở núi Nam”, “Quái vật kiểu bàn chân / con cháu Đạo Chích ở núi Nam”, “Con quái vật vội vàng ở núi Nam”, hay nửa hán nửa nôm “Lĩnh Nam chiếc quái”=”con quái cô đơn ở núi Nam”….



    Sau khi chịu khó xem xong chương trình này, mình mới tìm hiểu trên nét, hóa ra, nguồn gốc là wiki. (danh sách bộ chữ hán của wiki). Ôi trời, wiki là cái chỗ mà trong wiki của tiếng “gái nào mà gái chẳng hay ghen chồng” và chào mào đã sống hàng triệu năm, thì ớt là do Đại Mỹ Vĩ Đại phát minh ra, đến mức Kim Chi Hàn Quốc cũng phải đợi Đại Mỹ Vĩ Đại ban cho ớt mới có trên đời, và wiki mọi thứ tiếng đều như vậy. Wiki là cái chốn của những kẻ chết đói tri thức, 10 đời không biết chữ, rúc vào đó để truyền bá dịch liệt não như lợn và hóa dại như chó. Wiki là cái máy ăn cắp não, ăn cắp vặt, nhưng ăn cắp mọi nơi mọi chỗ, ăn cắt nhỏ, nhưng ăn cắp quy mô lớn, ăn cắp từng mẩu, nhưng ăn cắp liên miên, dính vào đó liệt não hóa chó dại tắp lự. Và đương nhiên, wiki là môi trường tốt nhất để thực dân nội ngoại bơm tràn ngập “văn hóa dân ngu” phục vụ ngu dân, phục vụ đại ***************** vô sản liên miên, cải cách giáo dục liên miên, ở đây là cách mạng chính thành chích.


    Thật ra, có một bản viết tay cổ viết một chữ “lĩnh nam x quái” cổ, nay không dùng (có thể là tớ chưa biết chữ đó, và cũng có thể là một ông đồ dốt lại hay lên cơn chó dại kiểu wiki chép bản này, mình trích ảnh trên wiki ra). Chuyện chữ Nho cổ nay không dùng thì nhiều, ví như nước Tầu Khựa đã quên chữ Pháo là máy bắn đá, nay chỉ dùng chữ Pháo là bào chế, pháo binh "炮兵" là binh chủng sao thuốc được dùng chính thức ở Trung Quốc (may là các cụ nhà ta không dùng binh chủng sao thuốc bắn ca nông như tầu khựa). Các nhà nho wiki luận là chữ trích (chứ không phải chích) , bộ thủ bên phải là chữ thứ, nghĩa là nhặt nhạnh, “nhặt nhạnh quái vật ở dãy núi Nam”/ nhặt nhạnh quái vật nước Nam (vỡ bụng vì cười). Chịu khó xem các nhà nho wiki tiếng Tầu , thì nó đưa ra hai “giả thuyết” (chắc do quá buồn cười khi đọc wiki tiiếng Việt), là chữ chích trên, và chữ, bộ thủ, nghĩa là trích dẫn, trích sao lục, trích ra (寻章摘句 =tầm chương trích cú) và một nghĩa nữa là hái, cũng dùng như chữ trích nhặt trên. Có lẽ “Lĩnh Nam Trích Quái” cũng có nghĩa là “tuyển chọn chuyện thần tiên nước Nam”, dưng cơ mừ tr chứ không phải ch. Văn hóa cổ truyền Đại Việt được bêu diếu toàn thế giới chiêm ngưỡng.



    Không có lý nào đổi “chính” trong sách giáo khoa thành “chích”, nhưng mà đảng và nhà nước cần đại ***************** vô sản liên miên tức cải cách giáo dục liên miên, cải cách đến người lớn không còn biết viết thế nào là đúng chính tả chữ quốc ngữ. Các quân đoàn chó dại của đảng mắc bệnh chó dại truyền thống, não liệt vì lớn lên trong đám dịch tự sướng từ sơ sinh, học hành trongc ác nhà trẻ cấp bằng khống đến già, não quắt queo ngu dốt nhưng nén chặt tinh thần cách mạng, luôn ba sẵn sàng bùng nổ theo hiệu lệnh, nhảy cỡn lên với mọi tín hiệu cách mạng. Đây là cách miẹ nó cái mạng cha ông chúng ta đi, cha ông chúng ta học chữ nho ngu si.






    À, sau chiện văn chương là chiện ma cà rồng.


    Tiếp theo, MC làm chuyện rùng mình, đại lược là: “sông Hằng được coi là con sông ô nhiễm nhất thế giới, xác chết thối rữa nổi lềnh phềnh ngay bên cạnh người ta vẫn lấy nước ăn uống tắm giặt, vì mọi người theo Ấn Giáo đều táng ở sông Hằng”. Oái, thiên hạ làng nước ơi, HP thề có bóng đèn, đó là VTC chứ không phải chuyện vỉa hè, và MC VTC đang giảng đạo lý chứ không phải đang làm hề bông phèng. Cứ sơ sơ độ 400 triệu dân Hindu, mỗi người sống 60 năm là 20 ngàn ngày, mỗi cái xác cá rỉa 20 ngày thì chìm, trung bình 1 ngàn dân có 1 xác nổi lềnh phềnh, trên sông Hằng thường xuyên có 400 ngàn xác chết nổi lềnh phềnh, thường xuyên số xác người nổi lềnh phềnh bằng 2 lần dân số quận Ba Đình. Đấy mới là ước lượng chỉ 400 triệu dân Hindu sống trên lưu vực sông Hằng, mang được thi hài người thân đến sông, số còn lại trong tổng 1 tỷ dân Hindu chết đường chết chợ không ai tống táng. Giời ơi đất hỡi là ơi, giời nặn đầu đất ra chơi chi nhiều.


    Chắc là dân Ấn Độ và dân sông Hằng (Ganga) cũng chán chả buồn kiện, mà họ vẫn coi VTC như là lũ tâm thần. Giống như Indonexia chẳng bao giờ buồn kiện khi Việt Nam xưng là cường quốc vệ tinh với 2 cái vệ tinh bé con con, so với mấy hạm đội vệ tinh lâu đời của họ, cũng như họ chỉ phì cười khi Việt nam dùng 2 cái vệ tinh ấy xưng chủ quyền trên bầu trời nhà họ. Bạn nào quen với VTC thì dạy lũ lợn ấy thế này này. Sông hằng cũng như các con sông khác hiện nay, ở hạ lưu khá ô nhiễm như mọi con sông của các nước đang phát triển, nhưng không phải ô nhiễm đến mức như sông Sài Gòn thối, hay sông Tô Lịch Hà Nội thì không phải là thối nữa mà là ghê tởm lợm. Phần ô nhiễm của sông Hằng chủ yếu là một số nhánh sông chảy chậm ở hạ lưu Bangladesh theo Hồi Giáo, còn ở Ấn Độ nếu không phải mùa lũ nước sông ở đoạn New Delhi trong vắt nhìn thấu đáy, mùa lũ thì nước đục phù sa chứ không phải đục ô nhiễm, nước trong thế vì phần lớn nước sông Hằng ở New Delhi là nước băng tan chứ không như sông Hồng hay Cửu Long. Người theo Ấn Giáo (Hindu) táng người chết trên sông, nhưng không táng xuống sông Hằng bằng cách ném xác người chết như cái truyện tưởng tượng ghê tởm VTC5 tởm lợm, mà là rải tro người chết xuống đó, theo công thức trên mỗi ngày có 20 ngàn lọ tro, độ 2-4 tấn cát hạng cực sạch đổ xuống đó. Trong lịch sử xa xôi, cũng có nghe thấy hiện tượng người ta thả xác người chết xuống đó, nhưng không rõ lý do, có thể do nhà ai quá nghèo không đủ tiền sắm lễ hỏa thiêu nên làm trộm, hay là một loại án cổ nào đó, như đàn bà ngoại tình ở Đồng bằng Bắc Bộ trước đây bị đóng đinh vào bè thả trôi sông.


    Tiếp theo anh ta kể về các phong tục điểu táng của người Ấn Độ (!!! anh ta kể về điểu táng của Tây Tạng nhưng anh ta bảo đó là phong tục Ấ Độ), và làm ma khô của người Mèo. Mình không hiểu anh ta nâng cao độ rùng mình làm gì. Theo mình hiểu, cả người Mèo cao nguyên đá Đồng Văn và Tây Tạng đều rất thiếu đất canh tác trên núi đá, bên Tây Tạng người chết chôn rất khó tiêu, nên người Mèo làm ma khô như bên Tây (châu Âu) cho xác người vào hầm mộ chung của dòng họ mà không chôn, còn Tây Tạng có phong tục điểu táng là chặt thây người chết cho chim ăn. Đó là phong tục của họ, thằng MC này định rùng mình ai đây ? Người Mèo hay tây Tạng đều văn minh, chết là hết, cái nhục thể ấy làm cái gì mà chẳng cho súc vật ăn. Họ đâu có liệt não như VTC5.


    Đến đoạn MC giải mã chuyện anh ta kể về các cách táng, không phải là anh ta khoe trình độ hiểu biết các cách táng. Ấy là anh ta so dân Việt nam ta văn minh hơn họ, vì có hai tượng táng các nhà sư !!!! Chết cười, anh ta so sánh tượng táng một vài nhà sư đắc đạo với việc táng đại chúng !!! hay ý anh ta nói Tây Tạng cổ điển văn minh hơn ta ? Nhà sư đã hóa thì cái nhục thể còn có nghĩa gì, người ta làm tượng táng hai vị sư chùa Đậu để mọi người noi gương cuộc sống tu hành của hai vị, chứ đâu phải là noi gương cách táng. Thật ra, trên thế giới có nhiều pho tượng cốt người, Nhật bản Trung Quốc đều có, Ấn Độ còn nhiều bí mật nhưng chắc chắn là rất nhiều, đây là nói các tượng táng xá lợi toàn thân, chứ không phải các xác ướp. Tuy không phải là hiếm, nhưng Nhật bản Trung Quốc cũng mỗi nước một vài ông tượng táng mà thôi, trong đó chỉ 1-2 ông là toàn thân xá lợi, chứ không phải đem di hài sư đi sấy khô rồi mới táng. Vậy nên, Phật cho nước ta hai ông để chúng ta chiêm bái Phật Pháp đã là nhiều.

    Đến đoạn anh ta thương khóc là Đạo Phật nước nhà giờ nay không còn ai có nhục thể được như thế, rồi phát minh ra ngay, kể về một nhà sư khác cũng ở Hà Tây, nhà sư này đã già, khô cong queo nhưng chưa chết. Anh ta hớn hở chúc mừng Đạo Phật nước nhà vì trông nhà sư rất giống hai pho tượng táng, và sắp được như thế…. Ôi trời ơi là VTC, anh ta mong-anh ta chúc-anh ta mừng… nhà sư còn sống nhăn nhở kia chết để tượng táng, không phải mong thầm mong kín trong lòng, mà hét ầm lên trên TV.
    ……………………………….

    Và rồi anh ta lải nhải những gì thì một là mình dek nghe được vì dek có tiếng, nhạc vẫn to nhưng tiếng mic tịt không còn tí ti nào, hai là cũng chán cái mớ tởm lợn xác chết trôi sông Hằng của anh ta.


    =================================
    Ở một chương trình khác cùng cái buổi mình không ngủ ngày được nằm xem TV. Đây là một chương trình khoa học. Mới đầu vào mình đã thấy lạ, vì MC của chương trình khoa học thì thào nháy mắt…. như kể chuyện trinh thám hay chuyện ma. À, đúng kiểu Mỹ, nơi trẻ con lớn lên trong các trường trông trẻ cấp bằng khống, coi khoa học như chuyện ma, lớn lên làm zoombie liệt não chó điên sủa vỡ địa cầu theo hiệu lệnh. Mình thấy cái kiểu khoa học như kể truyện ma này mình nhớ lại. VTC2 trước đây có một seri chương trình la liếm, như xe tăng số một thế giới (tất nhiên là loại xe M1Ax bị đạn 20mm của M2 Bradley bắn xuyên qua riềm xích và giáp sườn nổ động cơ), súng M16 đẻ non cũng số một thế giới súng trường, con Vie số một thế giới có hẳn 12 ống phóng… Rồi hết đoạn đó đến đoạn “máy xúc gầu lật” lớn nhất thế giới (vì là gầu lật nên nó vượt mặt con gầu quay !!!!), bởi vì nó được hàn bằng công nghệ hàn chiếu tia cực tím vào cho mối hàn tốt hơn-nên công nhân phải đeo kính. Nhớ đến cái tập đoàn cực tím của cá sáy trên ktqsnn. Ấn bản đặc sắc thứ 2 của VTC2 là “bạn có thể”, đảm bảo các em nhỏ và phụ huynh các em căm thù ghê tởm khoa học và nhà khoa học từ lúc các em còn sơ sinh, ấy là 3 thằng 1 con “nhà khoa học” đeo râu thực hiện những thí nghiệm như lướt ván bằng sóng nổ do mìn xem có chết không. Có lẽ nhiều người chửi quá nên VTC2 bi h không chuyên về khoa học nữa, mà chuyên quảng cáo hàng điện tử. Nhưng cái đám cám lợn đã được dịch sẵn ra mọi thứ tiếng mà người ta thuê phát ấy vẫn đầy rẫy trên các kênh khác của VTC.

    Mà nhìn lại, HBO, cinemax…. Có những kênh ngày đêm không nghỉ như phim Hàn Xẻng, gây gợi rồi trói người xem vào trạng thái nghiện ngập ảo giác, ảo giác khoa học là HBO, chính trị quân sự là cinemax, hay ảo giác miết man xúc giác các bà nội trợ liệt não lười biếng để con cái liệt não nối đời kiểu khán giả phim hàn xẻng. Chũng như ảo giác rằng thế giới âm nhạc có nghĩa là những thảm họa kiểu “tình là chí, đời là chí”…Đó là tất tần tật những gì mà VTC mang đến. Chung quy cũng là cái đảng cần, dịch tự sướng đên mê cho mọi lứa tuổi, mọi loại người, để đảm bảo liệt não nối đời và liệt não từ sơ sinh. Thê nên đảng mới lập ra cơ quan thông tin lớn nhất của đảng và nhà nước mang tên VTC có những tính chất như thế.

    Nếu không có những ảo giác đó, thì làm sao mà nước Mỹ có số phát minh hàng đầu thế giới (đảng và nhà nước nhập khẩu klỹ thuật nhồi sọ của chó già bị đá ra sa mạc, gọi patent=giấy phép sử dụng là phát minh). Mỹ phát minh ra điện tín, trong khi hãng Siemens vẫn còn đến ngày nay. Mỹ phát minh ra Transistor, trong khi ngay trong kho phát minh của Mỹ trước khi Bel Lab đăng ký patent đã có 3-4 phát minh của các nha fkhoa học châu ÂU chạy loạn sang đó, mà là Transistor trường chứ không phải bipolar. Edison phát minh ra bóng đèn sợi tóc, trong khi trước ông ta ¾ thế kỷ đã có đèn sợi than, và hãng GE của ông ta mua patent sản xuất ở Mỹ từ một nhà khoa học Nga loại sợi tóc ngày nay làm bằng volfram. Thậm chí Mỹ có hàng chục patent từng chi tiết khẩu AK.

    Và tất nhiên, nếu không có thế giới hoang tưởng đó, thì Mỹ không thể nhập khẩu được văn minh vũ khí kiểu Pháp, loại vũ khí lởm bắn thẳng vào ngân sách. Cũng như nước Mỹ chưa từng thắng cuộc chiến tranh nào do nó chế ra trừ chiếm Grenada 200 ngàn dân, nhưng xưng là siêu cường quân sự số một hoàn cầu. Nước Mỹ không còn cái tầu vũ trụ nào chở người, đi nhờ từng chuyến xe ôm, nhưng điên cuồng gào thét bài Nga. Nước Mỹ thụt hậu không sản xuất được hàng hiện đại, đi tranh chỗ bán cá ba sa với Vịt mọi, toàn bộ số iPhone sản xuất ở Trung Quốc, nhưng lại kêu gọi tẩy chay hàng TQ, tâm thần đến mức những kẻ đòi tẩy chay hàng TQ không thèm đập cái máy tính TQ chúng đang dùng để chửi đổng đi. Đến mức kinh tế lụm bại khủng hoảng không lối thoát vẫn không ngừng làm đầu gấu quốc tế. Càng lụm bại càng chó dại làm đầu gấu, để khán giả những kênh truyền hình kiểu Mỹ như VTC luôn được tự sướng dễ chịu trong những cảm giác đê mê của lợn liệt não và cuồng nhiệt của chó hóa dại.

    Quay lại cái chương trình khoa học thì thầm như chuyện ma trên. Choáng, vừa xem được vài cảnh thì phán “hoa loa kèn nước”. Mình xem đi xem lại trong file ghi lại, nó đích thị là sen trắng, loại sen trắng trông dáng gần như súng nhưng rất to của đầm lầy Amazon (Amazon river basin, đầm nước lớn của sông Amazon khi các sông con nhập vào sông lớn). Ai chà, bộ phim này dịch thiếu ngữ tiếng Anh “Giant Amazon Water Lily”, hoa huệ tây (lily) khổng lồ Amazon, loa kèn là biên dịch tham khảo từ điển miễn phí trên net tratu (và các từ điển khác dùng chung data) cũng như wiki, thật đúng cái định nghĩa loại chết đói tri thức 10 đời không biết chữ bội thực cám miễn phí trên nét. Điểm khác với huệ đương nhiên là hoa loa kèn có loa, điểm giống là chúng cùng một họ lớn, ta đặt tên là họ Loa kèn còn tây đặt là họ Lily. Tuy nhiên, Victoria amazonica hay có tên khác là Giant Amazon Water Lily đúng là giống huệ lily vì không có loa, mà có đài, nhưng đó là biệt danh của mấy ông Bồ Đào Nhà dốt nát đặt cho khi chưa đến châu Á bao giờ, đó là giống sen trắng lớn Amazzon. Và dịch tiếng Việt đương nhiên là không thể chấp nhận wbw “hoa loa kèn nước” (mà là wbw sai một cách rẻ tiền kiểu cám miễn phí trên mạng). Giant Amazon Water Lily tên khoa học là “Victoria Amazonica” thuộc chi (nhóm) Victoria. Chi Victoria thuộc vào họ Nymphaeaceae bộ Nymphaeales (sen súng). Chi Victoria toàn các hoa khổng lồ cũng sinh sống ở đầm lầy này, như Victoria amazonica, Victoria Adventure …. (một số cách phân loại của dân chơi hoa không đúng sinh vật lắm), (một link dân chơi hoa nữa http://www.hilozoo.com/zoo_facts_plants_exotics.php), (thêm 1 link phân loại http://www.amersol.edu.pe/ms/7th/7block/jungle_research/cards/card30.html).



    Đến đoạn khác, lại thấy thì thào, ở đây (đầm lầy Amazon) là nơi tập trung nhiều động vật có xương sống nhất quả đất. Mình choáng luôn, mới đây nghe thấy đảo Galapagos (đảo Darwin) có đến 10 con chuột trên một mét vuông, cái đầm này lấy gì so. Còn như mấy con kin kin mây triều khổng tước, hay to hơn là nòng nọc ếch nhái cá sọi cá rô…. thì cái đầm đồng tháp mười nhiều như đất, mỗi mét vuông đến mùa hàng ngàn hàng trăm con, nếu tính số lượng. Về số loài thì đương nhiên nới đó chỉ có vài loài thú, chuột lang lớn Nam Mỹ và rái cá Nam Mỹ, bò sát có cá sấu trăn rắn, chim thì ít, một số loài cá…. Không thể sánh được với đồng lầy, đồng cỏ châu Phi, dưới lúc nhúc cá, trên nườm nượp linh dương sư tử, cá sấu há miệng khắp nơi, hà mã bò lổm nhổm, chim bay rợp trời….





    Rồi đến loại “ốc táo”, căng mắt ra thì đúng là ốc bươu vàng.







    Đến đây anh chàng thì thào một học thuyết mới cứng, ốc táo là chìa khóa của trao đổi chất đầm lầy Amazon.



    Ôi trời, một học thuyết mới coong mới cứng. Anh ta bảo, ốc táo ăn bèo, rồi cá sấu ăn ốc táo, rái cá ăn ốc táo, chuột lang ăn ốc táo… (nhớ lại ốc táo là ốc bươu ốc nhồi nhá). Chết cười / một là cá sấu, rái cá / chuột lang…, ở Amazon river basin đều quái thai, hai là tác giả và khán giả bộ phim này quái thai dị hình cùng VTC. Chúng ta đều biết hệ sinh thái các đầm lầy, thực vật có thể được ốc và cá (cá Mè Tầu, cá Trắm Cỏ, Cá Ba Sa…. ) xời, trong đó ốc không đáng kể so với cá, và cá sấu với rái cá chúng nó ăn cá chứ không ăn ốc như trắm đen, còn chuột lang lớn thì chúng xời luôn thực vật chứ không cần ốc buôn sán. Phần lớn thực vật lại rụng xuống thối rữa, tạo ra thức ăn cho những sinh vật nhỏ li ti cỡ thủy tức bơi đầy trong nước bám đầy trong bùn, như hạng thủy tức, giun, giáp xác trông như tôm đất tí hon…. Tức là đủ cả ngành gun, ngành ruột khoang, ngành giáp xác, ngành rêu, ngành nấm, địa y… rồi đến những loại tép, tôm, cua, rô, sọi cờ, kin kin, mây triều, khổng tước… chúng xời đám đa bào tí hon đó. Rồi đến quả, trắm đen,… chúng xời sọi cờ và cua ốc… rồi rái cá và cá sấu xời được cả trắm cỏ trắm đen. Chết cả cười ốc là trung gian trao đổi chất đầm lầy.

    Rái cá ăn ốc, cá sấu ăn ốc, chuột lang ăn ốc, nhất quả đất. Tất nhiên, mình không loại trừ trường hợp cá sấu con ăn ốc, nhưng chắc chắn là tổng cộng bọn cá sấu con không tiêu thụ quá nhiều thực vật qua con đường đó. Cá sấu đã qua tuổi nhi đồng, đến thiếu nhi chứ chưa cần người lớn, thì chúng cũng ăn chuột lang được rồi, hay có thể xời tạm những con cá ăn thực vật không bé lắm, ví như đám cá ba sa có con nặng đến mấy tạ ở sông Cửu Long.








    Mình chẳng nhớ gì thêm ở kết quả nghiên cứu đầm lầy Amazon nữa, thì cảnh chuyển đến vùng rừng ngập mặn như Mũi Cà Mau nhà mình. À, mới, lại xem tiếp.


    Vừa đến tiết mục mới diễn viên đã lại choang cho một chập. Một là rừng này nghèo nàn, bùn đặc quánh ngăn không khí thấm xuống nên không cấy gì mọc được, trao đổi chất nghèo nàn, đến lá rụng cũng bị nước triều cuốn đi (ý nói không có loài ốc táo nào còn lá cây mà xời). Hai là chỉ có cây đước sống được ở đây vì mặn. Chết cười, đây là cửa sông Hằng ở Bangladesh, nó cùng vĩ độ với đại khái như là cửa sông Tiên Yên nhà mình, nhưng kích thước to lớn hơn rất nhiều cửa sông Cửu Long. Chúng ta đã biết đang dạng sinh vật trong rừng ngập mặn nhà ta ở Cà Mau, nhưng ở cửa sông Hằng sự đa dạng này còn lớn hơn nhiều, vì đây là khu bảo tồn lớn được bảo tồn nghiêm túc. Chỉ cần nhìn ở ta, thì đã thấy ti tỉ loài thực vật chứ đâu chỉ có đước, mà từng vạt rừng sẽ có một hệ cây. Trong đó đước là cây “tiền duyên” lấn biển vì nó có bộ rễ rất cổ quái chắn sóng giữ phù sa. Sau tiên phong đước là cả bạt ngàn các loại cây ngập mặn sú vẹt dừa cọ …. cỏ lác cói lúa hoang tràm phong lan…. Dưới đất lúc nhúc cá tôm như dã tràng hay bống bớp, riêng tôm sống gửi trong vỏ ốc đã một tỉ loài chen chúc nhau mỗi phân vuông mấy con. Phù sa còn giữ lại được, nữa là lo lá rụng trôi đi mất, giun không có gì ăn.

    Mà dám bảo hệ sinh thái rừng ngập mặn với các tràn chim là nghèo nàn thì đúng là nhà khoa học dũng cảm nhất trái đất. Hệ khoa học này chỉ hạng VTC buôn nổi.



    Mình choáng, mình xem lại seri phim này, mới xem được một đoạn của tập liền trước thì thôi, xem nữa khéo ọe. Anh ta tuyên rằng, lần đầu tiên nông nghiệp xuất hiện ở Thổ Nhĩ Kỳ, bởi vì là 12 ngàn năm trước cái bánh mỳ đầu tiên làm ra ở đấy. Chết thôi. Tầu Khựa nó phát hiện ra 13 ngàn năm trước có bữa cơm nấu bằng gạo đầu tiên. Lúa gạo được trồng ở quê hương đầu tiên của trồng trọt là miền tam giác Bắc Bộ Việt Nam-Bắc Thái Lan từ ít nhất 15 ngàn năm trước. Sau đó, mới phát hiện ra lúa mỳ có biến dị để có thể trồng được, là teo đi cái nách hạt tự rụng khi có người chạm phải để phát tán tự nhiên, hạt lúa mỳ không tự rụng để có thể thu hoạch. Còn lúa gạo thì nhờ trời, không cần biến dị gì cả , lấy luôn lúa tự nhiên đem gieo, và gặt bằng cái sào nếu như không muốn tuốt, như ngày nay bà con Đồng Tháp vẫn gặt lúa trời như thế. (cách đây 15 ngàn năm thì chưa có Đồng Tháp Mười). Thật ra, đó là những dấu hiệu khảo cổ đã phát hiện, hạt lúa rất khó tồn tại trong các di chỉ khảo cổ, nên trước những phát hiện đó rất lâu thì con người đã biết trồng lúa, và có thể là đến 30 ngàn năm trước.





    Mình chán quá bỏ luôn không xem xét lại cái seri phim đó nữa. Quay sang kênh khác xem, vẫn là VTC. Lần này là thời sự của VTC14. Không hiểu cái kenh14 mà các bạn hay nhái là mương 14, cống thối 14…. Liên quan gì đến VTC14. Liền gặp ngay câu: “dải gaza hiện nay không thuộc về nước nào”.



    Oạch, rõ ràng là Liên Hiệp Quốc và các nước công nhận Gaza thuộc về nước Li Băng (Lebanon) của người Palestin, thế mà VTC dám bác bỏ điều đó. Chúng ta đều biết, Dải Gaza biệt lập với phần đất còn lại của Li Băng, phần lớn giao thông đường bộ lệ thuộc Israel, nên Israel muốn nhổ cái gai đó từ năm 1948, mà đến nay chưa nhổ được. Địa thế biệt lập đó vì Israel là dân Do Thái lang thang lừa lọc khắp thế giới bỏ quê hương Palestin, đến khi bị Đức thảm sát WW2, mới thấy cần đến một thứ tên gọi là đất mẹ, là Tổ Quốc, mới chèn vào giữa đất Palestin yên lành như thế. Vào lúc này Israel đang nã bom dồn dập vào cơ quan chính phủ đương thời của Dải Gaza là Hamas, gây ra xung đột làm chết dân thường, và đương nhiên thái độ của VTC14 là gì nhỉ, về góc độ một đài truyền hình lớn nhất của đảng và nhà nước, thì nó không tôn trọng luật pháp quốc tế, nó thay mặt đảng và nhà nước Việt Nam làm điều đó. Còn đứng về góc độ một đài truyền hình kinh doanh, thì đó là chuyện thời sự thế giới, cần bàn luận nghiêm túc, VTC thì không nghiêm túc mà hành xử kiểu chó dại đầu đường xó chợ.




    Bất cứ loại người nào, thích khoa học, thích nội trợ, hay thích thời sự…. nhà máy cám lớn nhất của đảng và nhà nước đều có món. Và chả còn cái gì để xem nếu như chỉ có cái TV và đầu thu các kênh miễn phí, ngoài nhà máy cám VTC của đảng và nhà nước.

    Mình có mấy đứa cháu gọi bằng bác. Thú thật, mình rất sợ sau này chúng lớn lên sẽ điên như chó, ngu như lợn, sống chết trong dịch tự sướng, luôn luôn chập điện sẵn sàng lên đồng tấn công bà già ăn xin sắp chết, và tởm nhất là não chúng liệt ăn bám xã hội truyền đời… Nếu như dạy các cháu nhiều, thì “cái gì bác cũng làm như bác hiểu biết lắm”. Ấy là đảng với chính phủ lấy tiền thuế của mình để mua VTC, mua Vinasat đấy. Từ hồi có Vinasat giá điện thoại di động lên ít nhất 25% vì cấm khuyến mại trên 50%, đồng thời anh BeeLine bị tống khứ vì đưa ra gói tỷ phú. Rồi cái vụ Paysunday. Nhờ ơn đảng và nhà nước lấy tiền của mình mua Vinasat nên mình được dùng điện thoại và truyền hình đắt hơn. Nhờ ơn đảng và nhà nước lấy tiền của mình nuôi VTC nên nhà mình mất thêm một người lao động ngồi …. bịt mắt bịt tai các cháu, mà bịt làm sao nổi, tẩy não cho các cháu làm sao nổi.

    Thôi, môi trường tràn ngập giun sán giòi bọ, dịch tự sướng của lợn liệt não, vi trùng lên đồng của chó hóa dại….. Như bạn Jenna nói đó, thôi thì tìm cách bỏ cái nước Latvia này sang Đức làm lao công. Hay là như lời bài hát hạng rên “cha yêu con thiết tha nên gửi con….” (ném con qua hàng rào trại giam), kiếm một bạn nữ nào liều mạng, sang Nhật sang Áo đẻ bừa với nhau ngoài đường, khi bị trục xuất thì con mình đã ở lại bên ngoài cái biển dịch tự sướng của đảng. Cũng hay nhể.



    Đấy mới là một buổi xem TV VTC thôi các bạn ạ. Mà đấy là toàn các kênh khoa học nghiêm túc nhất của VTC. Mà đấy là cả hai dòng Tâm Đạo và Trí Đạo. Hay là đặt tên 3 giờ xem TV của mình là “toàn diện tri thức VTC”.



    Ơi trời, lúc sau thì tập cuối “tiếu ngạo”, giải trí được lúc lại lên đồng, đạo diễn đổi kịch bản đi khác với truyện, ai đời bố vợ Lệnh Hồ Xung lại thua Nhạc Bất Quần. Thật ra trong truyện thì Lệnh Hồ Xung thắng kiếm Nhạc Bất Quần, nhưng Nhạc bất Quần ăn gian, hàng rồi trong lúc LHX không ngờ đâm bị thương. Bọ ngựa có chim sẻ, NBQ liền bị đệ tử Ma Giáo là Bảo Đại Sở vung bẫy tóm gọn. Doanh Doanh muốn giết NBQ, nhưng LHX can mãi, DD đành cho uống tam thi não thần đan. Phim làm ra đoạn kịch chiến hoành tráng để kết thúc, khi mà mấy tập cuối đã lê thê phát chán. NBQ trong phim lên Hắc Mộc Nhai gặp Nhậm Ngã Hành tranh ngôi đệ nhất thiên hạ, hai bên kịch chiến, Nhậm Ngã Hành thua chết, Hướng Vấn Thiên trọng thương, Nhậm Doanh Doanh bị trọng thương và đe dọa giết, nên Lệnh Hồ Xung làm quả tử chiến chào từ biệt khán giả hoành tráng. Hoành tráng nhưng mà mất cả ý nghĩa của Kim Dung.

    st1\:-*{behavior:url(#ieooui) } /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
  4. maxttien

    maxttien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2011
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    1.222
    Nếu em không nhầm thì chắc là phim " Bản tình ca không tên " - " the Balad ", có em diễn viên nữ chính cực xinh luôn=))
  5. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
  6. Jenna.87

    Jenna.87 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/04/2012
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    5
    Trước đây trong topic Công nghệ nhà máy điện hạt nhân Việt Nam vô tình cũng đã bàn đến năng lượng tái tạo, điện gió, điện mặt trời, cồn sinh học. Nếu có bạn nào theo dõi có thể thấy mấy kết luận:

    Toàn bộ lĩnh vực năng lượng tái tạo đều rất đắt và không thích hợp cho ứng dụng đại trà qui mô lớn. Đặc điểm quan trọng nhất của nguồn năng lượng: tính ổn định-lại đều không có ở các dạng năng lượng tái tạo, chúng phụ thuộc mùa và thời gian trong ngày. Do đó chúng cần cái bình trữ năng, cái bình đó nếu nhỏ thì là cái bình ắc qui, nếu lớn thì là nhà máy nhiệt điện, thủy điện... Nghĩa là cần mạng lưới điện. Ở các biên giới hải đảo, không có điện lưới thì vì nhu cầu có thể sử dụng nhưng cần tính toán kỹ.

    Cách đây ít lâu, theo trào lưu thế giới có hàng đàng xông ra mặt báo nhà ta sủa vang lừng những năng lượng xanh, những tái tạo. Đàn chó dại không hề biết cái tin be bé, nho nhỏ được đăng trên góc khuất nẻo của những tờ cũng be bé nho nhỏ mà chúng khinh không thèm đọc. Rằng châu Âu, Mỹ bước vào khủng hoảng, tuyên hết tài trợ, trợ giá năng lượng tái tạo. Thật trùng hợp, đợt sủa lại trùng với đợt hết tài trợ và số hàng xanh với sạch bị ế chỏng, cần tìm đường bán tống bán tháo. Các quốc gia lạc hậu cần phải xanh, phải xạch để Mỹ đốt hàng triệu tấn than với dầu...

    Ngay sau đó là cái tin buồn kiểu Trường Sa thiếu gió.

    Nay lại tin buồn khác, đủ minh họa cho các điểm chỉ ra ở trên: đắt, không thích hợp nếu thiếu trữ năng, không hiệu quả và không thể tồn tại nếu không có trợ giá.

    Nghề sủa thuê nó như thế! Toàn hốc cám lợn rồi nông dân lại è cổ ra gánh vác, cày thuê cuốc mướn tích cóp trả tiền cho chính cái món cám mà mình không ăn!


  7. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    Như đã nói, không ai đủ hơi để post những tiếng sủa tiếng tru của báo điện tử VN. Thỉnh thoảng chỉ ví dụ chút. Đây là một lúc xem báo của mình, mình chọn rận chí để làm ví dụ. Các bạn cứ hình dung rằng, L nàng dâu thì rận chí không bằng phụ nữ, Kirov lớn nhất trong các tầu chiến thì không bằng giáo dục, cỡ như B41 bắn đạn AT3 thì rận chí khôn hơn một tỉ thằng cỡ từ đít vịt trở xuống.... còn rác rưởi thì không ai thèm so với VTC..... cứ thế mà áng chừng.


    Bây giờ mình đang down quả matabei, bạn nào có cái link down đê a nốp bôm bốp mách cho mình thì hay was. Bấm down xong đọi một chút xem có chạy ổn không rồi díp, xem qua mục quốc tế của rận chí cái, chỉ quốc tế thôi cho chóng. Hôm nay phải đi ăn cơm bụi giá cao, đến mùa cầu mưa rùi các bạn ơi.

    TRong lúc xem báo ngắn và díp này, mình xác định là bỏ qua những vấn đề truyền thống. Ví như VN-TQ biển đông.

    Hay như việc Mamas vừa bắn rụng vòm sắt do thái. Cái anh do thái 2 ngàn năm mất nước, đâm chọc bán gươm giáo lởm cho các công hầu bá tử nam bên Âu, đến mức bị Đức nó cho vào lò sát sinh, mới nhớ ra cần đến một cái gì đó mà người ta thường gọi là đất mẹ hay tổ cò j` đấy. Nhưng rồi từ khi có tổ cò, thì anh ấy có công hầu bá tử nam của riêng mình, theo đuôi Mèo Hoang buôn áo giáp lởm như 2 ngàn năm qua, nhưng buôn cho công hầu bá tử nam của chính nhà anh ấy cơ ạ. Bây giờ thì cả thế giới trắng mắt là nước do thái vẫn nằm trong tầm pháo và luôn nằm trong tầm pháo. Ấy nhưng theo báo chí nhà anh ta, ở đông nam á có một thằng quyết tâm mua vũ khí của anh ta, như kiểu cái ô tô bọc thép ngang đời btr 40 của trung đoàn 66, nó như kiểu con nghiện sợ tắm, đứng trên bờ nhìn các btr của trung đoàn thủ đô tắm sông hồng. À, ăng do thái anh ấy bảo là vòn sắt tốt lắm, bắt được những 80% BM-21 ca chiu sa, 80% hay 0,08% thì dek cần biết, chỉ cần biết là ăn ta nằm trong tầm pháo của du kích.

    Mợ lợn. Đời này có những thằng cầm iPhone kêu gọi tẩy chay hàng tầu. Vậy nên, có những thằng tuyên rằng có cái vòm sắt đỡ được ca chiu sa, trên đây là mới một giàn một bắn 40 phát / phút, chứ chưa phải một tiểu đoàn.







    Việc đầu tiên là quá ấn tượng. Tự nhiên các giống chó dại lại xưng là đệ tử Nga Sô, quá choáng luôn chứ không phải là bất ngờ, may mà hồi này bà con cưới hỏi toàn buổi trưa (để phong bì đến đủ hơn), mình đã phai phai rồi, không thì mai mình ngồi sau nải chuối nhận phong bì. Nhiều chiêu nhể. Đi sang Mỹ học truyền thông có khác. Nói thật, từ hồi cái em ti to Thuỷ Tốp tuyên sang Mỹ học truyền thông, mình thấy là báo chí nước ta chắc chắn sẽ sôi sùng sục như là cái giữa hai chân em y tá khủng.

    Có vẻ như là cái Chủ Chó Chúa Lợn dù có bầu cử xong cũng khó mà khuấy động được chó dại quốc tế, nên đến loại như rận chí cũng tích cực nỗ lực đại chiến toàn cầu.



    Loại gì có thể sủa thế này nhỉ : "Dân Trí, Cơ quan của TW Hội Khuyến học Việt Nam , phán rằng: hội khuyến học việt nam là một đàn chó dại "

    Dưới đây là hai bản tin chó dại đúng nghĩa.

    Một bản tin nói rằng, người Nga thực hiện một hành động quân sự cực lớn cỡ đại chiến thế giới, là điều một trong những hạm đội mạnh nhất của họ, là hạm đội biển đen, đến bờ biểm Gaza. Điều này chắc chắn là chỉ có một trong hai, hoặc cả hai mục đích sau: cứu trợ khẩn cấp chính quyền Syria tuyệt vọng, hoặc Hamas tuyệt vọng vì Israel bất ngờ xé đình chiến chưa ráo mực tràn bộ binh sang. Đáng nói là, hạm đội biển đen không có nhiều khả năng đương đầu với du kích-nhiệm vụ cần đến các tầu chở máy bay trực thăng-mà đại diện của hạm đội này là hạm diệt hạm mang đạn tự hành (Chiến đấu hạm / battleship điện tử), mang tên "Mat-xcơ-va", (chỉ kém có Piotr Đại Đế tức Kirov) -thứ chỉ dùng để đánh các tầu chiến mạnh nhất hoàn cầu chứ không phải để đánh du kích-ái chà, Nga Sô quyết chí cứu Syria tuyệt vọng bất chấp Mỹ có thể điều tầu sân bay đến.

    Hai là, biểu tình Thái Lan bị đàn áp không đáng kể và sắp sửa bùng nổ to tướng. (Áo đỏ của Thạc say vốn bị Mèo căm thù)



    ===============================
    tai tít "Đụng độ trong cuộc biểu tình ở Bangkok, 11 người bị thương"
    nguyên văn "Thái Lan: 60 người bị thương trong cuộc biểu tình đối lập "

    "Đài Tiếng nói nước Nga đưa tin"
    dòng sub tai: "11 người đã bị thương trong các vụ đụng độ giữa cảnh sát và những người biểu tình chống chính phủ ở thủ đô Bangkok của Thái Lan trong ngày 24/11."
    dòng mưỡu: "Đài Tiếng nói nước Nga đưa tin trong số người bị thương nói trên có 6 thường dân và 5 cảnh sát. Trong đó, hai nhân viên cảnh sát bị thương nặng. Trong khi các nguồn tin từ bệnh viện ở Bangkok cho biết đã điều trị cho 45 người, chủ yếu do hít phải hơi cay mà cảnh sát sử dụng để giải tán các đám đông."
    Nguyên văn: "Có hơn 60 người bị thương trong cuộc biểu tình đông người tại Quảng trường Hòang gia ở trung tâm thủ đô lịch sử của Thái Lan, - như thông báo của Trung tâm Y tế khẩn cấp thuộc Bộ Y tế Vương quốc. 10 cảnh sát và 51 người biểu tình cần trợ giúp y tế, trong đó 2 cảnh sát bị thương nặng phải nhập viện"



    "Các cuộc đụng độ đã bùng nổ sau khi cuộc mít tinh của nhóm chống chính phủ "Phithak Siam" (Bảo vệ Thái Lan) mới được thành lập, bao gồm các cựu quân nhân,bắt đầu. Nhóm này muốn lật đổ Chính phủ của nữ Thủ tướng Yingluck Shinawatra khi cáo buộc chính phủ tham nhũng, phớt lờ những chỉ trích nhằm vào nền quân chủ và là “con rối” của cựu Thủ tướng Thaksin. Cảnh sát đã bắt giữ hơn 130 người, trong đó một số người mang theo đạn cho súng ngắn, dao, dùi cui và súng cao su. Những loại này bị cấm tại nơi tổ chức mít tinh. Sau vụ việc, lãnh đạo của "Phithak Siam", tướng về hưu Bunlet Keoprasit đã cáo buộc cảnh sát có thái độ “tàn bạo” chống những người biểu tình hòa bình.

    Đây là cuộc biểu tình lớn đầu tiên chống Chính phủ của bà Yingluck kể từ khi lên cầm quyền tháng 8 năm ngoái. Những người tổ chức nói rằng đã huy động hàng trăm nghìn người ủng hộ xuống đường, song trên thực tế chỉ có khoảng 10.000 người tham gia"

    "Nhóm chống chính phủ “Phithak Siam” (Những người bảo vệ Xiêm) đứng đầu là tướng về hưu Bunletom Keoprasit đã tổ chức cuộc biểu tình đại chúng trước tổ hợp trụ sở Quốc hội. Biểu tình đã được chuẩn bị suốt cả tháng, chính thức tuyên bố mục tiêu là dùng con đường hòa bình lật đổ Chính phủ của Thủ tướng Yingluck Shinawatra.
    Được sự cho phép của chính quyền, biểu tình dự kiến tiến hành trong 1-3 ngày và những nhà tổ chức chờ đợi sự tham gia của hàng trăm nghìn người. Tuy nhiên, theo tư liệu của cảnh sát, thực tế chỉ có 22 nghìn người, trong đó có 14 nghìn người tập trung tại Quảng trường Hoàng gia, còn lại rải rác ven hàng rào cảnh sát.
    "


    "Tuy nhiên, tình hình căng thẳng sau các vụ đụng độ giữa người biểu tình và cảnh sát đã khiến nhiều người lo ngại xú Chùa Vàng sẽ lại rơi vào tình trạng bất ổn kéo dài như suốt 5 năm trước sau xung đột chính trị giữa những người ủng hộ và phản đối chính phủ dẫn đến cuộc đảo chính quân sự lật đổ chế độ của cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra năm 2006. Thủ tướng Yingluck hiện nay là em gái của ông Thaksin. Để trấn áp bạo động, chính quyền của bà Yingluck đã triển khai gần 17.000 cảnh sát và yêu cầu ban hành luật an ninh đặc biệt để trao thêm quyền cho họ"

    "Khoảng 17h30 theo giờ địa phương tướng Keoprasit tuyên bố giải tán biểu tình "để tránh đổ máu". Trả lời phỏng vấn của giới truyền thông Thái Lan, ông này thừa nhận rằng lý do chính của việc giải tán biểu tình là "lượng người đến tham gia không đủ”. "Phithak Siam" từ nay sẽ không xuống đường nữa, đây là cuộc biểu tình cuối cùng của chúng tôi. Cá nhân tôi tới đây cũng không định tham gia chính trị...", - viên tướng về hưu nói với các nhà báo"
    .
    ===================================




    "Nga điều biệt đội tàu chiến tới Dải Gaza"
    "Các đơn vị thuộc Hạm đội Biển Đen sẵn sàng sơ tán công dân Nga từ Dải Gaza"


    "(Dân trí) – Theo Đài phát thanh nước Nga ngày 23/11, hải quân nước này đã điều một biệt đội tàu chiến trực thuộc hạm đội Biển Đen tới bờ biển của Dải Gaza. Nhiệm vụ của các tàu này được cho là di tản công dân Nga khỏi khu vực này.
    Biệt đội các tàu chiến của Hạm đội Biển Đen, bao gồm các tàu tuần tiễu tên lửa Mat-xcơ-va, tàu tuần tiễu Smetliviy và các tàu đổ bộ cỡ lớn Novocherkassk và Saratov, tàu kéo MB-304 và một tàu chở dầu cỡ lớn Ivan Bubnov"
    "Đơn vị thuộc Hạm đội Biển Đen của Nga đang hiện diện ở phía đông Địa Trung Hải"


    "...đã nhận được lệnh hiện diện tại khu vực phía Đông của biển Địa Trung Hải để chuẩn bị cho khả năng di tản công dân Nga khỏi Dải Gaza trong trường hợp bạo lực giữa Israel và người Palestine leo thang”, nguồn tin của Đài phát thanh nước Nga, RIA khẳng định. Cũng theo nguồn tin trên, trong thời gian này thủy thủ các tàu được điều đi tiếp tục thực hiện công việc huấn luyện như kế hoạch cũng như việc bảo trì các trang thiết bị và vũ khí.
    Trong những ngày qua, tình hình tại Gaza đang diễn biến khá căng thẳng. Ngày 23/11 thỏa thuận ngừng bắn giữa quân đội Israel và Hamas đang có hiệu lực nhưng binh sỹ Israel vẫn bắn chết một người đàn ông Palestine và làm 9 người khác bị thương tại bức tường dọc biên giới với Gaza.
    Trước đó một ngày, với sự trung gian của Ai Cập, Israel và Hamas đã chấp thuận chấm dứt chuỗi 8 ngày giao tranh khiến hơn 100 người Palestine và 4 người Israel thiệt mạng. Đây được xem là vụ giao tranh đẫm máu nhất giữa hai bên trong vòng 4 năm qua.
    Thủ tướng của Gaza Ismail Haniyeh kêu gọi các bên tôn trọng lệnh ngừng bắn trong khi quân đội Israel cho biết đang điều tra vụ việc. Theo quan chức y tế Gaza Adnan Abu Salmia thì nạn nhân bị bắn khi đang cùng một nhóm người tới hàng rào biên giới với Israel để thu gom các bộ phận của một chiếc xe Jeep của quân đội Israel bị phá hủy trong đợt giao tranh. Trong khi đó Israel cho rằng người này đã tìm cách xâm nhập trái phép lãnh thổ của mình"
    "... và trong trường hợp leo thang xung đột Palestine-Israel, họ sẵn sàng sơ tán các công dân Nga từ Dải Gaza. Theo thông báo của chỉ huy hạm đội, hiện thời các thủy thủ đang theo dõi sát tình hình. Thứ Tư tuần qua, thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và các phe phái Palestine ở Dải Gaza bắt đầu đi vào hiệu lực. Tuy nhiên, ngay vào thứ Sáu, đã có tin báo rằng quân đội Israel nổ súng vào nhóm cư dân Gaza, giết chết 1 người và làm bị thương 25 người khác. Tổ chức Giải phóng Palestine đã gửi đơn khiếu nại đến Liên Hợp Quốc tố cáo Tel Aviv vi phạm thỏa thuận ngừng bắn"



    ======================================



    Đưng trên quan điểm cái đài tiếng nói làm sư phụ bất đắc dĩ, cái mà rận chí tự nhận làm đệ tử, thì rận chí ăn cắp mất tin một nước syri mới ra đời. Ăn cắp từng đoạn được thì ỉm cả bản tin có gì lạ.





    ==========================

    Tạm dừng bọn Nga Sô ở đấy. Mới gần đây Tầu Khựa Nhọ Đít có ra chiêu lừa các nước đóng dấu chứng nhận lên lưỡi bò bằng cách in chìm lưỡi bò khó nhận ra trên hộ chiếu. Theo mình, độ thâm nho đó của Tầu Khựa chính quốc không thể nào bằng rận chí.
    Bạn thử đọc câu này "bang Arunachal Pradesh của Ấn Độ, bang chia sẻ đường biên giới dài 1.050km với vùng Tây Tạng do Trung Quốc quản lý, là lãnh thổ hợp pháp của Trung Quốc". Mình không phải là "trích cú", mà chỉ nhấn mạnh đoạn trong câu, cả câu dưới đây các bạn đọc xem có đúng không.
    "Ấn Độ cho biết Trung Quốc kiểm soát 41.440km2 lãnh thổ nước này ở Aksai Chin, ở Kashmir, trong khi Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền đối với bang Arunachal Pradesh của Ấn Độ, bang chia sẻ đường biên giới dài 1.050km với vùng Tây Tạng do Trung Quốc quản lý, là lãnh thổ hợp pháp của Trung Quốc."


    Cái này không phải là rận chí sai, mà là thêm vào đây để th hiện Phật Tính (=))) của chúng ta. " Philippines khẳng định không đóng dấu xuất nhập cảnh cũng như sẽ không cấp thị thực cho công dân Trung Quốc sử dụng hộ chiếu có in hình “lưỡi bò”. Ấn Độ chọn giải pháp cấp thị thực có in hình bản đồ của nước này chồng lên bản đồ của Trung Quốc còn Việt Nam cấp thị thực rời cho công dân Trung Quốc muốn xuất nhập cảnh vào Việt Nam."
  8. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    Lại thấy nổ
    Chà chà, lắm tỷ phú thế nhỉ

    Mình không tiện nói nhiều về những ông bà được nhắc đến trong đó, nhưng tài sản cxả họ chỉ vài triệu USD.
    http://dantri.com.vn/kinh-doanh/diem-danh-dai-gia-viet-kieu-noi-danh-bon-phuong-667014.htm

    Mình chỉ ví đụ về OnDisplay. Cái này mình đã post một lần trên TTVNOL.
    Thực chất, người giầu nhất của dân sa mạc là một công ty dọn rác ở sa mạc, có số tài sản lên đến con số chụ triệu USD. Còn Trung Dũng và công ty của ông ta thì ?? Ông ta bán cái công ty đó và thu về tài khoản riêng hơn một triệu USD, bây giờ là.... trăm

    =)):(([:D]

    Thực chất, cái công ty OnDisplay thì đúng là một công ty. Nhưng nó như nhiều công ty khác, lập nên chỉ để kinh doanh một mặt hàng duy nhất là cái soft của chính nó. Hài hước, thử hỏi cả lò thằng rận chí xem điểm mặt những cái soft trị giá 1 tỷ USD xem có cái nào tên tuổi như thế.

    Những cái độ nổ này thì đương nhiên chỉ vào đầu những khách hàng của chính rận chí và các báo chí tương tự.

    OnDisplay không phải của riêng ông Dũng và ông ta cũng chỉ có tỷ lệ cổ phiếu khiêm tốn. Một hãng lớn mua lại hãng này chỉ để mai táng nó, đó là HP. Thực chất, người ta phát hiện ra OnDislay đúng là len được vào một lỗ hổng thị trường, nhưng cái phầm mềm đó quá nhỏ nên các ông lớn dễ dàng chế tạo mộtk cái phần mềm thay thế. Có điều, họ muốn mọi chuyên suôn sẻ nhanh chóng và mua lại công ty này cho nhanh rồi vứt sọt rác. CHức năng của cái phần mềm này sau đó được nhét vào một tỷ các phần mềm khác.

    Vả lại, cái hãng lớn đó (HP), không mua onDisplay, mà cái lúc onDisplay có giá cao nhất (nhưng không bán được) là nằm trong một công ty trung gian dưới đây, Vignette có mã cổ phiếu VIGN. 1 năm sau thương vụ này (sát nhập onDisplay), thì cổ phiếu chung của chúng còn 1/52 lần. Trong đó onDisplay có tỷ lệ chưa đến 1/10. Sau khi sát nhập, HP vẫn giữ VIGN-HP mà chưa mai táng trong tình trạng giá cổ phiếu bằng không.

    Vì vậy, vấn đề lừa đảo trong này đã quá rõ ràng. Các loại tỷ phú giống sa mạc thì rất nhiều, ví dụ :
    http://giaoduc.net.vn/Van-hoa/Nguoi-mau/Phi-cong-tre-Hoang-Viet-yeu-ba-gia-U60-Dan-mang-khong-do-duoc/233409.gd
    [​IMG]









    và tất nhiên những cái lợn đó thì đứng đầu là wiki
    Tất nhiên, chuyện này mình post đã lâu rồi vẫn lặp lại, nên hỏi lại các chó dại là, chúng nó định lừa gì và những ai đã bị lừa vụ cổ phiếu này




    Có thể thấy vụ lừa như sau. Một bản tin cố ý nhầm m thành b. Trước lúc sang nhượng, ondisplay có giá 7 triệu với báo cáo lỗ trong 5 tháng bán cổ phiếu ra thị trường.
    "OnDisplay, which went public in December, reported a first quarter loss of $5.5 million, or 29 cents a share, excluding charges. Sales were $7.04 million."


    http://home.vef.gov/news.php?id=129
    http://congnghe.nld.com.vn/20120106030146352p47c62/ty-phu-2-do-va-huyen-thoai-viet-tren-dat-my.htm

    Sau vụ nổ kinh hoành 1,8 tỷ quá thô, vì người ta dễ dàng tra danh sách các tỷ phú thế giới, thì bây giờ khiêm tốn còn 1/10

    1,8 triệu USD đã được biến thành 1,8 tỷ USD để các chó già bị đá ra sa mạc thi nhau sủa.
    http://www.langven.com/forum/index.php?showtopic=2587







    Thực chất, Ondisplay không phải bán lấy tiền mặt mà bán bằng cách chuyển cổ phiếu, sang một công ty cũng mới.... public. tháng 5/2000, tỷ lệ 1,56 VIGN = 1 OnDisplay. Lúc này VIGN mới public (bán cổ phiếu ra công chúng), nên chuyện nó có 1 tỷ USD không thì quá dễ để tra. Cho đến 2007 (1 năm sau đó), thì VIGN đã rớt 52 lần, lúc đó phần onDipslay còn có vài trăm ngàn USD, phần Trung Dũng là một phần của vài trăm ngàn đó nếu như ông ta không bán cho VIGN. Tổng cộng, trơng thương vụ này ông dũng kiếm được chưa đầy 1 triệu USD.

    hài vãi, bây giờ hoàn toàn có thể tham khảo giá cổ phiếu của VIGN-HP, tức cái thây ma mà HP mua về để làm thịt, nhưng HP vẫn chưa mai táng, câu trả lời là..... giấy lộn 0 và 0. Mình post link cổ phiếu của yahoo cho tiện, vì chính yahoo đã tham gia tích cực vào vụ nổ này (thực chất, vụ nổ này có tính chính trị vì Bush đã từng góp mặt)
    http://finance.yahoo.com/lookup?s=VIGN


    Các bạn có thể xem thêm một trang nữa làm thuốc
  9. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    Mấy hôm ko đọc báo.
    Bom 350kg là bom nhỏ. Theo báo đảng thì cuộc chiến tranh 30 năm của chúng ta cũng thuộc loại nhỏ và ngắn đây nhỉ.
    "
    Theo xác thực ban đầu của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Phú Thọ, đây là loại bom phá có trọng lượng 750 pound (tương đương 350kg) được lực lượng không quân Mỹ ném xuống nhằm phá hủy toàn bộ khu vực ga Phú Thọ.
    Đây là loại bom nhỏ nhưng rất nguy hiểm lại nằm sát khu dân cư nên người dân địa phương rất hoang mang lo lắng không biết nó nổ bất cứ lúc nào.

    Đây là loại bom nhỏ nhưng rất nguy hiểm lại nằm sát khu dân cư nên người dân địa phương rất hoang mang lo lắng không biết nó nổ bất cứ lúc nào."

    Thử điểm mặt lợn
    http://www.baomoi.com/Home/TheGioi/baotintuc.vn/Dao-mong-nha-thay-bom-pha/9881607.epi
    http://baodatviet.vn/Home/chinhtrixahoi/Dao-mong-nha-vo-duoc-qua-bom-hon-300kg/201212/245967.datviet
    kinh tế đô thị http://www.ktdt.com.vn/news/detail/350312/phat-hien-qua-bom-350kg-nam-giua-khu-dan-cu.aspx
    http://saigonnews.vn/index.php/in-trang/print/86056.raw
    http://baotintuc.vn/dao-mong-nha-thay-bom-pha-n20121202093324411.htm
  10. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    Xem trình độ của các chi nhánh giáo phái wiki bố Mỹ phát minh ra ớt, bố Mỹ phát minh ra môi thứ trên đời này kể cả kim chi hàn xẻng.


    Ảnh dưới là tầu ngầm
    [​IMG]






    Ảnh dưới là tầu khu trục
    [​IMG]




    Ảnh dưới là tầu ngầm
    [​IMG]










    http://vtc.vn/311-357592/anh-tuong-...-chien-trung-quoc/slide-show/1/index.htm#IMG1
    http://dantri.com.vn/the-gioi/bo-truong-hai-quan-my-tham-tau-ngam-trung-quoc-669320.htm

    Hóa ra giáo đồ giáo phái wiki không phân biệt nổi tầu nổi và tầu ngầm.

    Tin này có vẻ lâu rồi, mình đang tìm cái khác thì gặp nó. Nhìn bài báo trên rận chí ký ngày 2/12/2012. Nhắc lại là, ngày nào cũng theo dõi bọn nó thì lúc nào cũng có cám lợn cỡ như thế này. Nhưng ở đây cũng như trên các 4r khác, các bạn đã chán việc đó vì báo điện tử tiếng Việt mặc định là ngu như lợn và điên như chó. Thỉnh thoảng làm gì đó search ra thì mình mới cho ra đây. Cũng vì lâu rồi nên các báo điện tử khác đều ko gặp lỗi này, có thể họ đã sửa. Còn mỗi VTC và rận chí là lợn thuần chủng.


    Bây giờ, tin tức đầy, ai cũng có thể đọc xinhua, reuter, rian.... chỉ còn loại lợn và chó mới đọc tin tức chính trị quân sự quốc tế bằng báo đảng. Có điều, ghê tởm nhất là giáo dục, nó làm hại trẻ con từ trong trứng, để đảng có lớp lớp chó dại làm đại ***************** vô sản liên miên.






    Chết cười. Vừa xem giáo sư xoay của văn hóa FPT chém gió trên fb. Giáo sư nói đại ý "mùa đông có mưa rào và sấm, cá rô đang làm mà tưởng đến mùa hè chui ra, hóa ra ông trời nchỉ diễn tập thôi chứ ko thật". Nó rõ hơn cho xoay, là đàn cá rô cao biền dậy non ấy sẽ chết hết vì trái mùa.

    Mình phì cười. Ngày nay người ta ghê tởm con cái làm ở khối hành chính nhà nước, thậm chí là chơi bời quan hệ.... vì nòi giống sẽ nhiễm vi trùng liệt não chó dại không gột rửa nổi trong 10 đời. Với truyền thống chế tạo đông đảo lực lượng ăn bám sủa bậy, các nhân viên nhà nước chỉ có một nghề duy nhất là sủa. Lâu lâu ko gặp mấy anh công chức bạn mình, mình cũng lạc hậu, hóa ra thời trang mới là vụ xin lỗi của TTg BCS. À, có liên quan, đội tuyển và huấn luyện viên lại xin lỗi, y như các bộ và TTg BCS. =))=))=))=))


    Thế này này. Các anh ấy ví việc TTg BCS nó như việc Ngô Đình Diệm phản đảo chính. Mình đã nói, cùng một mục đích và cùng một đường đi, sớm muộn chó già bị đá ra sa mạc và chính phủ ta cũng cùng một chiến tuyến, chung một giọng sủa, và nay là cùng một chiêu thức. Ngô Đình Diệm thấy sắp đảo, nhưng ko biết lực lượng đảo là ai, mới tiến hành phản đảo chính để cá rô tưởng là sấm (ngôn ngữ xoay của văn hóa FPT nói trên), và cá rô bị bệnh cao biền dậy non trái mùa.

    Giáo sư xoay định chém nữa đến đâu nhỉ, đến cái ảnh đẹp diệm nhu trong xe M113 nhỉ.






    Chúng ta tạm dừng cái trò hề của chính phủ và FPT. Mình vẫn nói rằng, TTg BCS là con tốt thí, tốt qua sông như tiểu nhân đắc chí, đổi cái gì nó cũng thí xong đời. Hay như Khrusov bên Liên Xô chẳng hạn. Thế nhưng, ở xứ rồng tiên có nông dân liên tiếp giành ngôi quán quân Olimpic về các môn hạng nặng, thì tình hình khác Liên Xô bế quan tỏa cảng và đã già. Chính trị của chúng ta chưa dậy thì. Tức là, ngay cả những kẻ đã thí con cờ TTg BCS cũng chỉ là tốt thí.


    Mình đã nói từ lâu về bẫy cò ke biển đông. Thằng Tầu hô: Vịt ơi, anh beo không, sợ anh không. Thắng Mỹ dỗ: " Vịt ơi, để anh đánh thằng Tầu". Năm 1974 đang chiến tranh, có hạm đội lơn, Mèo dzông tụt dép, nhưng bi ha thì Mèo đến đanh chiếm Hoàng Trường cho đảng ta. ? Thế mới là đảng chăn lợn nuôi chó.

    Một số bạn ngây thơ. Cái hôm nó tuyên mời thầu, các bạn ấy dương dương tự đắc thách HP: cá xem Tầu nó có khoan không, vịt tuy còi, những cũng anh hùng lắm. Mình ôm bụng cười rồi type giải thích là, Vịt không phải chỉ mất khi Tầu khựa nó khoan, mà có khi Vịt mất nhiều hơn khi Vịt khoan, vì Vịt phải mua mũi khoan giá trên trời, vì dek có ai dám bán mũi khoan cho Vịt ngoài đồng nghiệp cò ke với Tầu là Mèo.

    Cái chiện Hoàng Trường, tẩy chay hàng tầu.... là cái chuyện chó dại chảy ra nước mắt mà cán bộ đảng đoàn và chó già bị đá ra sa mạc góp cổ phần liên doanh ở HSO, rồi đợt công kích thứ 2 là các siêu thị và công ty TH true milk bám lấy đàn chó dại đó làm lực lượng, đã làm nông dân ta khốn đốn 2011 và khốn cùng 2012. Chuyện này còn dài.

    Về bản chất. CHúng ta đánh thắng được Tầu, được Mỹ... thật ra chúng ta không đánh nước Tầu nước Mỹ. Mà chúng ta liên doanh với phái người bên Tầu và phái người bên Mỹ đánh phái chó bên họ. Nay chúng ta đã phản bội lại các đồng minh lớn nhất trước đây, thì những gì chúng ta đã giành được trước đây lại biến mất. Cái chúng ta có lớn nhất không phải là Hoàng Trường hay Ba Đình, mà là tẩy được thói quen diệt tộc tàn hương của chó già bị đá ra sa mạc.







    Còn bây giờ cái chúng ta có lớn nhất là đàn chó dại giống y như đám chó già bị đá ra sa mạc.

Chia sẻ trang này