1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cách mà người việt du lịch có đúng ko

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi love_travel, 23/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mezmerize

    mezmerize Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2007
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Mình theo dõi từ đầu topic này, thôi thì góp 1 tiếng.
    love_travel lập ra topic với mục đích tốt, vậy chúng ta thay vì tranh cãi nhau thì nên suy nghĩ theo cùng một chiều hướng có tốt hơn không.
    Mình xin rút ra vài điều:
    Thực tế là:
    - Một vài người Việt đi du lịch, đi công tác hay sinh sống ở nước ngoài đã thể hiện một số hành vi xấu khiến một bộ phận người nưóc ngoài có thành kiến đối với người Việt.
    Nguyên nhân là:
    - Vài người Việt đó ý thức kém, hoặc không hiểu biết về văn hóa các nước mà họ đặt chân tới, hoặc "nhập gia mà không tùy tục", hoặc DO những thứ lẽ ra DON''T & ngược lại. Tựu chung là do ý thức của những người đó
    Vậy chúng ta - những người đang theo dõi topic này trong box Du Lịch làm được gì và nên làm gì:
    - Lên án những hành vi xấu.
    - Tự ý thức cho bản thân mỗi khi đi ra nước ngoài: tìm hiểu DO và DON''t (ý kiến của chị LinhEvil rất hay và hữu ích), đừng phạm phải sai lầm vì nó ảnh hưởng tới không chỉ bản thân mỗi người chúng ta mà còn tới bộ mặt người Việt. Việc này nếu được làm tốt sẽ giúp cải thiện hình ảnh người Việt trong mắt người nước ngoài.
    - Đặc biệt là tự tin khi nói "I''M FROM VIETNAM". Ta không làm sai điều gì thì sao phải sợ? Nếu "I''M FROM JAPAN" như bạn gì đó thì đơn giản là khi ta cư xử tốt họ cũng chẳng biết ta là người Việt, OK? Chưa kể những vấn đề về tự tôn dân tộc v.v... các bạn đã nêu ra
    - Tuyên truyền vấn đề này tới những người Việt xuất hiện ở nước ngoài mà chúng ta có thể tuyên truyền. Nhấn mạnh tầm quan trọng của vấn đề.
    Chúng ta nên xem xét vấn đề rằng chỉ một bộ phận người Việt có hành vi không tốt và cũng chỉ một bộ người nước ngoài có thành kiến với người Việt chứ không phải tất cả . Như vậy câu chuyện sẽ đơn giản hơn nhiều.
    Một điều cuối cùng mình muốn nêu ra: hì hì. Trong khi bạn love_travel lên án những hành vi xấu một cách rất đáng khích lệ thì bản thân bạn lại không thể hiện một hành vi đẹp, đó là "NHẬP GIA TÙY TỤC". Đây là diễn đàn public nên mình nghĩ bạn cũng nên tôn trọng chính tả tiếng Việt bằng cách chấm phẩy rõ ràng, thay vì nguỵ biện rằng bạn làm trong ngành công nghệ thông tin nên ko quen chấm phẩy. Điều đó rất ... chuối. Nó làm mình liên tưởng tới chuyện người Việt sang nước ngoài chen lấn xô đẩy song khi người nước ngoài góp ý thì gân cổ lên "đó là thói quen của tôi, xếp hàng rất tốn time hy vọng các bạn hiểu". hì hì.
    Mỗi chúng ta hãy thay đổi tích cực hơn. NÀO!
  2. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Tôi vừa cảm thấy nực cười, vừa thương hại những bạn đi ra nước ngoài không dám nhận mình là người Việt Nam. Tôi đoán hẳn các bạn phải gặp những biến cố gì đó ghê gớm lắm, mới phải tự che giấu gốc gác của mình như thế. Đáng thương ...
    Bản thân tôi cũng từng ra nước ngoài du lịch, tuy không nhiều, nhưng chưa bao giờ tôi phải tự giấu diếm quốc tịch của mình cả. Các bạn tôi du học ở Mỹ, Âu, Nhật, Úc rất nhiều. Ai cũng cảm thấy tuy nước ta không có gì đáng tự hào hơn các nước khác, nhưng cũng không gì khiến bạn phải tự ti với đất nước của mình. Hãy luôn ngẩng cao đầu, tự thể hiện bản lĩnh của mình. Đó mới là điều quan trọng
    Có lần tôi đi taxi ở Malaysia, người lái xe hỏi quốc tịch, tôi nói rằng tôi là người Việt Nam. Ông ta đã rất tò mò hỏi về chính trị, về cộng sản... Chúng tôi nói chuyện và tranh luận rất nhiều. Cuối cùng ông ấy đã không lấy của tôi 1 xu nào (taxi ở Malaysia có loại không có đồng hồ).
    Một lần khác, tôi cũng đi taxi ở Singapore (taxi driver của Singapore nối tiếng lắm mồm ). Chúng tôi cũng nói chuyện về nước Việt Nam. Tôi bảo rằng Việt Nam còn nghèo. Nhưng anh ta bảo tôi rằng Giàu, nghèo không quan trọng, cái chính là chúng ta đang biến chuyển như thế nào. Và anh ta đã nói rất nhiều về nước Việt Nam (khiến tôi ngạc nhiên về sự hiểu biết ấy).
    Tóm lại là các bạn hãy tự tin vào chính mình, vào đất nước mình. Như bạn Linh Vồ nói đấy, mình đúng mà nó láo thì cứ chửi bỏ miẹ nó đi , sợ giề
  3. gps

    gps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Em thường xuyên xài cái chiêu này. Trong tất cả những nơi em từng tới thì Ai cập có lẽ là nơi người ta quan tâm đến quốc tịch của khách nhất. Câu cửa miệng là welcom to Egypt, câu thứ hai "mày là người nước nào" và câu cuối cùng là xin kẹo, xin viết và xin tiền :)
  4. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Trong bài viết ở trên em có lỡ động chạm đến cs . Sao bây giờ ạ TTVN nhạy cảm quá, có chữ 1 cái đã chặn ngay rồi, có gì đâu cơ chứ
    Được toosonet sửa chữa / chuyển vào 20:20 ngày 25/05/2007
  5. hauyen1972

    hauyen1972 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2006
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Thích những gì bạn nói, và thích nhất là câu cuối cùng
  6. love_travel

    love_travel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0

    Thích những gì bạn nói, và thích nhất là câu cuối cùng
    [/quote]
    vậy không thích những gì mình nói àh
    mình có dịp đi sang Brunei ,trước ngày khởi hành ,thông tin về đất nước mới lạ này rất nhiều ,bạn bè mình có người nói đó làmột nước hồi giáo bộ mình không sợ hả ? khi nghe nói về điều đó mìnhcó hơi e ngại về nạn đánh bom hay bắt cóc như Ấn Độ,Indo ,
    ngày đầu tiên đến phi trường đã nhận ngay được sự đón tiếp của một hướng dẫn viên người Hoa rất dể thương ,
    Brunei là quốc gia tương đối nhỏ nhưng lại rất sạch đẹp và an ninh khi mình ra đường vào ban đêm không bao giờ có cảm giác lo sợ như một số nước khác họ không bán rượu biađại trà ,không bạo lực ,không ăn cướp ,không mại dâm vvvvv ...v v là một quốc gia vô cùng an toàn đó lá điều đặc biệt của quốc gia Hồi Giáo ,nhưng điều mà làm mình không bao giờ quên là một sự hiếu khách vô cùng trái hẳn với sự im lặng bên ngoài của họ ,khi mình mua hàng họ hỏi mình là ngừoi nước ngoài đến phải không và khi mình nói I am vietnamese ,nice to meet you ,thì họ vui lắm không cẩn trả giá gì cả họ tự bớt cho mình , khi ra đường tróng con đường nội bộ mình đi lang thanh thì bổng quay lưng lại thấy đằng sau lưng mình la 2 chiếc xe hơi đang chạy chậm chậm phíc sau ,thì ra mình đang cản trở lối đi của họ nhưng thay vì họ bóp kèn inh ỏi như cách mà nhiều người hay làm thì họ lại im lặng và chạy châm khi mình nép vào trong thì xe họ chạy qua ,mình lám củ chỉ của sorry họ liền nhìn mình gật đầu và cười rất thân thiện ,người phụ trách dẫn mình đi tham quan các đền thờ mặc dù anh ta mặc một bộ đồ đặc trưng của hồi giáo nhưng anh ta rất vui và nhiệt tình đó là đặc điểm chung của người hồi giáo, khiđứng trước cửa trung tâm hội nghị chụp hình 1 anh lính canh lại hỏi ,tụi mình nói là người Viet Nam sang du lịch họ liền tới bắt tay với tụi mình và cho phép vào trong chụp hình và tặng mỗi người một quyển sách về nước họ ,chắc có lẻ nước ta có quan hệ tốt với họ ,khi đi nơi nào tự hào khi nói mình là ngừoi việt thăm Brunei sẽ có sự đối sử rất tuyệt mà rất nhiếu quốc gia không có được khi gặp một người khách du lịch từ nước ngoài
    hy vọng khi viết bài này giúp các bạn hiểu thêm về họ ,không như các bạn biết chỉ là khủng bố ,đánh bom khủng bố mà là một nơi yên lành thân thiện
  7. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    Nhắc nhở bạn Love_travel: đề nghị bạn tôn trọng tiếng Việt và tôn trọng các member trong box, viết có đủ dấu. Nếu bạn không thực hiện đúng thì mod buộc phải xoá bài của bạn.
  8. Unohoo

    Unohoo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Không hẳn là spam nhưng có ý mọn thế này cho bạn nào tâm sự là không dám nhận là người Việt Nam trước mặt bạn bè nước ngoài:
    Thứ nhất trả lời "I''m come from Japan" là đúng kẻo người ta bảo người Việt dốt tiếng Anh. Người Việt phải nói là "I come from Vietnam." Ấy là ngữ pháp nhé.
    Còn về lòng tự hào dân tộc ở mức thấp đáng báo động như thế thì đi du lịch làm cái gì không biết. Dù ở đâu, dù người Việt Nam trong mắt nước bạn có xấu xí đến đâu tôi vẫn luôn khẳng định "I''m Vietnamese." Tôi tin rằng qua tôi hình ảnh người Việt Nam nếu xấu sẽ đỡ xấu hơn, ko dám nói sẽ đẹp lên.
    Mỗi người Việt Nam khi ra nước ngoài là một kênh thông tin đối ngoại, giúp Việt Nam quảng bá hình ảnh đất nước, con người ra thế giới. Nếu có những người phiến diện, quá ác cảm với bản thân dân tộc mình như bạn gì đó thì có lẽ Việt Nam sẽ khó mà hòa nhập được. Như thế là có ý thức, có quan tâm đến đất nước mình hay sao?
  9. tudohanhphuc

    tudohanhphuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Trong phố thấy 2 luồng ý kiến, 1 số thì hãnh diện "tôi là VN", số kia thì thực tế hơn: "tôi là nước ngoài"
    Nói chung ai cũng muốn hãnh diện và tự hào cái dân tộc mình, đi xem bóng đá Seagames chẳng hạn, lúc nào mà chả thấy người ta đem khẩu hiệu cờ xí, hình lãnh tụ và hát hò các bài quân nhạc rồi gào ầm lên "VN chiến thắng! VN vô địch!" mặc dù thực tế chẳng bao giờ vô địch nổi.
    Tớ chả biết bạn nào sang châu Âu hãnh diện hay tự hào với gốc gác VN kiểu gì, chứ mỗi lần thăm nhà song trở sang châu Âu nhập học lại, bọn Hải Quan nhìn hộ chiếu VN bao giờ cũng hỏi lạnh lùng:" sang đây làm gì, đi bao lâu về...?"
    Lại phải giải thích ...Nhục lắm.
    Người Việt quá mang tiếng bên này, buôn lậu gỡ đồ và trộm cắp,"trồng cỏ" , trốn lại....nhất là một số "hợp tác lao động" thời X H C N bên Đông Đức tràn qua buôn cả ma túy , băng đảng ...bị bắt và lên báo bên này cũng nhiều.
    Thử hỏi "Sâu" nhiều như thế thì còn gì để hãnh diện với "Nồi canh"?Tránh né gốc gác cũng là một cách sống thực tế, nó ko còn nằm trong phạm trù "tự hào" nữa mà là phạnm trù"cuộc sống", không giỏi văn để mô tả và phân tích nên tạm dùng vài từ ngữ thô kệch sau: "thích nghi để tồn tại."
    Có thế thôi, đừng quan trọng hóa vấn đề lên làm gì.
    Suy nghĩ kỹ thì nó cũng là một cái nhục về danh dự cá nhân, về tổ quốc dân tộc...nhưng nào ai có làm được gì để thay đổi hình ảnh đâu, kể cả các chính khách hay hô hào lý thuyết.
    Với cá nhân đơn lẻ như chúng ta - một khách du lịch - chẳng lẽ đứng giữa trời Âu mà vỗ bình bịch vào ngực hét với bọn mũi lõ rằng: tao là người VN, dân VN phần lớn là tốt! để thuyết phục chúng nó tin trước những bằng chứng sờ sờ tệ hại kể trên ?
    Cha ông ta có câu:"Hữu xạ tự nhiên hương" do đó môi trường xã hội dân chủ bên này ít có màn hô khẩu hiệu lắm, mất công và vô ích.
    Lấy thí dụ : Dân Nhật qua xem Worldcup trời Âu, khi ra về họ nhặt sạch sẽ không sót một mẩu giấy mẩu rác chỗ họ ngồi trước khi rời sân vận động. Cho nên công dân họ chả bao giờ phải mất công bình bịch la toáng "ta tự hào" , đi đâu công dân họ cũng được kính trọng mà chả phải giở "truyền thống dân tộc hào hùng của họ " ra quảng cáo cho dân tộc khác biết.
    Âu cũng đáng để suy ngẫm chứ các công dân ưu tú Việt Nam ?
    Được tudohanhphuc sửa chữa / chuyển vào 07:37 ngày 26/05/2007
  10. love_travel

    love_travel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    mình thấy nên đổi name của topic này thành Người Việt Xấu Xí hơn ,bởi vì mọi vấn đề đã đi quá xa du lịch ,nói đến cái không hay của người Việt ta trong nước và nước ngòai nó đã bao rộng khắp mọi lĩnh vực chứ không riêng gì là du lịch nữa ,mọi ý kiến các bạn nêu ra mình đều thấy đúng
    có một lần mình hỏi tại sao người nga nhất là bọn đầu trọc không ưa người Việt mình lắm ?, anh ta trả lời " khi người VN qua lúc đầu không có gì nhưng lúc sau càng lúc họ càng tỏ ra thái độ đây là nhà và cư xử như ở nhà ,buôn bán thì nếu khách nước ngòai đến hỏi nhưng không mua lập tức sẽ chịu sự liếc mắt ,lầm bầm trong miệng của những tiểu thương ở đó ,khi lên xe bú những nơi công cộng thì nói chuyện ,đừa giởn oang oang " Có thể nói chúng ta đang làm xấu đất nước họ và đó là điều họ không thích chúng ta
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này