1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần tuyển kĩ sư cơ khí đi làm việc tại Arập, lương cao đây

Chủ đề trong 'Cơ khí - Tự động hoá' bởi thangvu80, 24/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dzung754

    dzung754 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    2
    Dạ, đọc kỹ lắm rồi ạ. Này nhé, vé máy bay nó trả, coi như chuyện đó là đương nhiên, không đắt lắm, khoảng hơn ngàn US đô la. Bảo hiểm nó trả, kệ nó, nhưng bảo hiểm là bao nhiêu? Tới 5000 đô la không? Có ai muốn chết với 5 ngàn đô không? Lỡ mất bàn tay nó đền 500 đô, phí đời trai! Ăn uống chỗ ở không lo, đúng, nhưng mà ở đâu, nó có nhét 10 thằng vào 1 phòng không? Chỗ ở có phải là chỗ an toàn không? Bạn có ăn được đồ ăn Ả Rập suốt 3 năm không? Bạn có phải mua thêm gì không? Có phải mua quần áo, giấy đi cầu, dụng cụ đi làm, trả tiền xe cộ gì không? Có cưỡi lạc đà đi làm không? Vậy thì cái tài khoản 1200 kia có còn không? Có còn bao nhiêu gửi về nhà? nghĩ cho kỹ cái. Còn nhiều cái nữa chưa kể ra nhé, ví dụ làm ngày hay đêm, có trả thêm tiền khi làm thêm không? Làm theo ca mấy tiếng, chẳng hạn làm ngày 12 tiếng với cái nóng của sa mạc mà không trả thêm tiền. Có nước chết, mẹ ơi!!! Không phải là đả kích ai hết nhưng chỉ là lời khuyên cho ai muốn đi làm thôi, phải nghĩ kĩ và tìm hiểu việc làm trước khi nhận việc. Ở VN nhận việc rồi bỏ không sao chứ ở "bển" bỏ rồi đi đâu về đâu? Tòa đại sứ có can thiệp không?
  2. beautymaple

    beautymaple Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    mấy bác lắm chuyện quá, đi hay ở là việc người ta, các bác không đi thì thôi, cứ phải nói nhiều làm gì, các bác giỏi thì các bác thế, người ta nghèo, không giỏi bằng các bác mới phải đi, thiên hạ rộng mênh mông, lo việc của mình đi trước đã
  3. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    bác dzung754 rỗi hơi quá, hay nhà bác có xưởng, bác không muốn quân bác đi! người ta đăng tuyển ai có nhu cầu thì liên hệ, tìm hiểu thấy được thì đi, ko thì thôi,.Bác lại cứ như bố người ta, hay ho gì......
  4. demen123

    demen123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Đúng là sáng con mắt! Đang máu đi sang Đu Bai vừa kết hợp đi làm và đi chơi một chuyến mà mỗi tháng lại gửi về nhà cho bu nó được hơn ngàn đô, và biết đâu lại học hỏi được vài điều hay đem về vn áp dụng lấy thêm ba bốn vợ nữa mà nghe các bác nói nào là cưỡi lạc đà, cát sa mạc, nước... phân vân quá. Các bác có nối đùa không đấy, tôi thấy nó toàn nhà chọc trời, đi toàn xe hơi thì ít ra mình cũng kiếm được con xe cũ vài trăm đô để đi chứ. Bác nào có thông tin về cảnh người ngoại quốc làm việc và sống ở bên đấy thì post lên đây cho anh em biết với, chứ nhỡ đi rồi bỏ về lấy đâu tiền phạt.
  5. pdms_vn

    pdms_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Người ta tốt mới khuyên cho ít nhời! Mơ mộng thì cũng phải mở mắt ra ăn cơm chứ. Cứ cắm đầu làm liều đâu được, phải xem hoàn cảnh mà liệu cơm gắp mắm chứ, mắm cũng phải mua chứ ở đâu có sẵn mà gắp. Có thể chấp nhận lương thấp để học thêm được ít điều nhưng phải nhớ bụng đói thì chẳng làm gì được tốt cả
  6. thangvu80

    thangvu80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    các bạn nếu có nhu cầu tìm hiểu thực sự thì hãy call cho tôi chúng ta sẽ trao đổi cụ thể hơn vì đây ko phải là lần đầu cty tôi đưa lao động sang Arập.Hiện nay bên Arập có 260 kĩ sư, công nhân của chúng tôi đang làm việc trong điều kiện khá tốt, họ được ở trong nhà tập thể chất lượng tương đương ks 2 sao, (có cả bể bơi), ko phải làm việc dưới thời tiết khắc nghiệt(buổi trưa được nghỉ ít nhất 4h từ 12h-16h), chế độ làm thêm giờ như ở Vn, gấp 1,5 lần ...v.v.
    Tôi nghĩ đây là một cơ hội tốt cho các bạn có chí tiến thủ muốn thử sức mình, vì sau 2 năm làm việc các bạn sẽ có trình độ khác hẳn và sẽ lại có nhiều cơ hội khác mở ra...
  7. dzung754

    dzung754 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    2
    Vậy thì xin mời bác cứ đi, vòng trần ai, ai luỵ mặc ai.
  8. gps

    gps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Bạn nên tìm hiểu thật cẩn thận đối tác, công việc trước khi quyết định. Hôm qua nói chuyện với cậu bảo vệ khu nhà tớ đang ở. Cậu này là kỹ sư hệ thống người Phi líp pin, công ty môi giới bảo sang đây làm IT, khi tới nơi thì bắt làm bảo vệ, với mức lương thấp hơn nhiều.
    Một số lao động Vn cũng trong tình trạng tương tự, công ty tuyển dụng bản sang đây bán hàng trong siêu thị nhưng lại bắt làm phụ hồ.
    Nếu bạn có được cam kết bằng văn bản với công ty tuyển dụng về việc làm, điều kiện làm việc và thoả mãn với mức lương bổng thì cũng nên đi cho biết đó biết đây.
    Đừng lo chuyện cưỡi lạc đà, tớ cũng muốn lắm nhưng chưa được cưỡi lần nào. Dubai là thành phố được xây trên cát thì chuyện cát thì không thể tránh được. Mà sao lại ngại cát nhể. Nước thì có lẽ tốt hơn hệ thống nước máy ở SG lẫn HN. Có lẽ bạn sẽ đi xe đưa rước của công ty, không phải lo mua xe. Cuối tuần đi chơi thì đi xe buýt.
  9. tinhthanthep

    tinhthanthep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    3.978
    Đã được thích:
    0
    Đúng là cưỡi lạc đà thì thích thật nhưng ko bít cưỡi quanh năm suốt tháng thì cảm giác nó như thế nào? Bác nói đi để có trí tiến thủ, thế các anh em ở nhà toàn trí lùi thủ hết cả à? Sang đó lao động các bác phải tính cho kỹ nhưng có điều chắc chắn phần thiệt sẽ về các bác. Không có ai vẽ ra thiên đường mời các bác đến hưởng đâu. Xác định đi là vất vả và gian khổ. Tất nhiên vài năm về cũng có đôi trăm triệu làm vốn. Còn việc ứng dụng những kiến thức học được qua quá trình làm bên đó về việt nam thì tương đối khó vì bên đó toàn sài máy xịn, mà ở việt nam thì các bác bít đấy, máy móc phần lớn từ thời liên xô.
    Chốt lại những bác nào ko tìm được việc làm, vốn không có, không mơ mộng thì cân nhắc chuyện đi.
    To những bác làm công ty xuất khẩu lao động: bít là làm thì phải có công nhưng đừng chặt chém đồng bào. Hãy lấy đúng phần mình được hưởng.
  10. demen123

    demen123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Được làm việc trong một môi trường tiên tiến chắc chắn sẽ trưởng thành, tiếng anh, chuyên môn, sức khoẻ, sự năng động... đều được nâng nên. Đi làm là để kiếm tiền nên phải trả giá bằng trí tuệ, sức lực và gian khổ là sự lựa chọn của mỗi người. Làm ở vn nếu có trình độ và chấp nhận gian khổ thì mỗi tháng cũng kiếm được 2-5t và nếu vận may mỉm cười thì có thể thăng quan lên Đội trưởng, GĐ, khi đó có mời sang Mỹ làm cũng khỏi cần. Nhưng hiện nay tôi tìm mãi mà chưa thấy nữ thần may mắn của tôi đâu nên quyết chí xuất ngoại một chuyến cho xướng danh chấu chắt cụ Dế mèn. Cho tôi xếp hàng một chân vị trí gstc nhé, cái này tôi đã có kinh nghiệm mấy năm, hành mấy thằng B tại các công trình lớn hãi, Tôi cũng đã ở nơi chục thằng một gian nhà cấp 4, ăn nước từ ống kẽm dẫn nước từ hồ chứa nước về, đã có thằng bị tai nạn được hỗ trợ dăm chục triệu, ăn suất ăn 5k do các chị nhà bếp là người thân của cấp trên nấu..... Cho nên việc sang Du bai đối với tôi như là một giấc mơ. Tôi đã xem trên tv những cao ốc san sát đèn sáng lung linh cả đêm, những bãi biển chan hoà ánh nắng, những hàng cọ ngay ngắn vên đường...Nhưng tôi băn khăn về mấy điều nghe nói ( không biết có phải không)
    -Tại sao sang đấy bọn nó muốn làm gì tôi thì làm? tôi có phải là nô lệ đâu mà thu hộ chiếu của tôi. Tôi cáo ốm không đi làm được thì không có lương chứ tại sao lại dựng dậy bắt đi làm
    -Tại sao lại phải làm cả t7+cn, tôi có phải là rô bốt đâu mà không cần nghỉ?
    -Ngày nghỉ tôi muốn đi đâu chơi thì đi sao lại cấm?
    -Nếu đi làm không đạt được lương mhư trên tại sao lại bảo là do tôi không hoàn thành định mức công việc nên lương chỉ có thế. **cv do anh áp đặt làm sao tôi cãi được?
    -Tại sao khi tôi vi phạm gì thì bọn nó muốn làm gì thì làm, Luật lệ ở đâu?
    Thời đại thông tin, Ai có hình ảnh, video thì post nên cho tham khảo.

Chia sẻ trang này