1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần tuyển kĩ sư cơ khí đi làm việc tại Arập, lương cao đây

Chủ đề trong 'Cơ khí - Tự động hoá' bởi thangvu80, 24/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gps

    gps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    - Việc thu hộ chiếu thì có lẽ là chính xác, tớ nói có lẽ vì tớ có thằng bạn làm ở Ả rập Saudi. Nó bị thu hộ chiếu cũng như tất cả những người khác, mang nhiều quốc tịch khác nhau. Sau vụ khủng bố nhắm vào một cơ sở sản xuất dầu, mọi người cùng đòi phải trả hộ chiếu để có thể di tản khi cần thì bọn chủ mới trả lại. Chủ sử dụng lao động cũng nhiều hạng người khác nhau. Nhiều người trong số họ ép công nhân đi làm dù họ có cáo ốm.
    - Có những công ty buộc phải làm cuối tuần. Ghi chú, cuối tuần có ý nghĩa khác nhau với từng nước. Ở Kuwait là T5, T6. Ở Qatar là T6, T7.
    - Cái vụ dmcv thì không nghe nói, chỉ biết là đa số trả lương tháng, chứ không áp dụng dmcv.
    - Có luật, nhưng giống nhiều nước khác, chỉ áp dụng cho 1 số người, vào những trường hợp cụ thể.
    Tớ không rành Dubai, nếu bạn muốn tìm hiều về Doha thì xem ở đây.
    http://qatarliving.com/forum
  2. SSX

    SSX Guest

    Tôi có quen mấy thằng cũng đi trung đông, giữa xa mạc chúng nó kể đến tối buồn chết đi được không tivi, không quán xá, không cả người, xăng thì rẻ hơn nước, xi măng thì như đất, có ăn cắp ra cũng chả bán được cho ai, tối chỉ có mỗi trò đập ruồi rồi trước khi đi ngủ đếm xem đập được bao niêu con.
    Lương có 2000 mà cũng kêu rùm beng.
    Hiện nay đi Úc lương 50t.
  3. thangvu80

    thangvu80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    đã có một số bác dự tuyển nhưng mới tuyển được 2 bác, vẫn tiếp tục có nhu cầu nhé
  4. gps

    gps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Có bạn đi Dubai 5 tháng vừa trở về vì điều kiện làm việc quá tệ. Mỗi ngày làm 12 giờ, kể cả đi lại nữa là mất 14 giờ. Cách đây rất lâu, giai cấp công nhân đã tranh đấu để giành được quyền ngày làm việc 8 giờ. Bọn chủ lao động này đúng là dã man rợ.

Chia sẻ trang này