1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cát Cát - Sín Chải - Con đường mòn huyền thoại dẫn tới đỉnh Fansifan-Tr1- ( Ngày 31/12- 3/1) - Chuyê

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi thino015, 02/12/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thino015

    thino015 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} Hành trình trên con đường mòn huyền thoại bắt đầu tại bản Cát Cát với cây cầu treo nhỏ bé vắt ngang qua dòng suối nối liền bản làng cheo leo với những con đường đổ bê tông dẫn ra đường lớn. Bước chân háo hức lần lượt bỏ lại những thửa ruộng trơ gốc rạ, những mái nhà nhỏ, những con lợn Mông đùa nghịch, những chiếc xích đu da trâu treo lơ lửng cạnh những nụ đào mận chúm chím.

    Thoáng mây mù, thoáng mưa và thoáng lạnh

    Thi thoảng gặp vài người khách du lịch trên đường trở ra. Trời bắt đầu hửng nắng, mù đã tan, gió đã bớt lạnh hay chính những bước chân đã sưởi ấm cơ thể chúng tôi. Lặng lẽ, đoàn bị tách thành ba bốn nhóm, ngay từ những giây phút đầu Chị Quyên tự kỷ và Hummer người rừng đã thể hiện phong độ nghìn năm không có đối thủ bằng việc ngồi chờ những kẻ ì ạch đi sau với khuôn mặt lạnh tanh không cảm xúc.

    Quá đến nửa trưa, tôi đi qua điểm nghỉ trưa của 2 năm về trước, hình ảnh về những người bạn cũ chóng vánh hiện ra, giờ này hai năm trước ở chỗ đó ai đó đang làm gì……

    Dòng suy nghĩ đứt quãng vì phát hiện ra Trung bảo vệ còn lê lết đằng xa, sợ chàng lạc đường hay nhỡ may lăn quay ra thì ai cứu, đành ở lại với A Garnet gặm nhấm ít phomát với socola đợi anh chàng bảo vệ. Từ đây trở đi, chúng tôi không còn gặp ai trên đường nữa, ko có ai đi cùng đường chúng tôi cũng ko có ai đi ngược lại con đường của chúng tôi. Rừng thảo quả bắt đầu hiện ra trước mặt.
    Garnet: Sao người ta lại gọi là thảo quả hả em - Vì tên của nó là “Thảo quả” anh ạ
    ……..
    Điểm nghỉ trưa nằm bên cạnh con suối nhỏ và ở bên này của một quả núi. 30’ ăn trưa đủ làm chúng tôi thân nhau hơn, hiểu nhau hơn qua những câu chuyện tếu táo. Cũng lúc này vài cái hẹn đã được sắp đặt cho buổi tối nhưng tiếc là có quá nhiều diễn biến để rồi hẹn vẫn mãi là hẹn, hẹn cả sang kiếp sau
    J.

    Con đường cứ dốc mãi, dốc mãi. Thi thoảng lẫn vào tiếng chim hót tiếng suối reo là tiếng chửi thề thẽ thọt “Mẹ cha con Nở”... Hết rừng thảo quả này lại đến rừng thảo quả khác. Hết cái gốc cây này lại đến cái gốc cây khác. Đi chán rồi nghỉ, mệt thì nghỉ, cảnh đẹp cũng nghỉ mà ko đẹp cũng nghỉ. 8 con người ấy cứ rồng rắn nhau đi hết sườn núi này lại qua sườn núi khác, tíu tít dìu dắt nhau về đến lán nghỉ đêm ngày thứ nhất.
  2. pleikupho

    pleikupho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Hay quá. Nhưng mờ em lại mắc đủ thứ bệnh để không tham gia được môn này. hjx hjx:((
  3. vxkhoa

    vxkhoa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    201
    Có người đồng chí hướng đây Quyên. Anh em đi vụ này đi, hay lắm đấy.
  4. quyennt44

    quyennt44 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Thằng bé nhìn thế mà bệnh tật đầy người à, chán nhỉ:D
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Hay quá, khỏi bơ vơ. Anh nhớ tham gia nhá.
  5. chichi88

    chichi88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2009
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Quyên ơi, em đăng kí 1 chân đú với nhá :-bd
    Mà cuối tuần này cả nhà design 1 cung đi đâu đi cho mình được ra khỏi nhà 1 cái :((
  6. pleikupho

    pleikupho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhật tuần này, em học xong. Chị Quyên bố trí 1 buổi đi nhậu ở đâu đó nhỉ. Hải Xom- Tăng Bat Hổ, hay lên Đường Thành, hay ăn lòng trên phố cổ...[r2)]

    Quả này có cơ hội đọ cốc với girl xây dựng.:-"
  7. quyennt44

    quyennt44 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Nhầm rồi nhóc.
    Girl xây dựng là chị Hằng - bánh đa cua.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Thoải mái đi em. Em mang hồ sơ qua chỗ Trường Chinh nộp. Có vấn đề gì em cứ hỏi anh/chú/thầy Ơn:

    _Di động: 0982112148

    _Cố định: 069562142

    _Email: dohaon@yahoo.com
  8. hummer2008

    hummer2008 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2008
    Bài viết:
    4.267
    Đã được thích:
    95
    :-":-":-"
  9. thino015

    thino015 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    :-*
  10. hummer2008

    hummer2008 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2008
    Bài viết:
    4.267
    Đã được thích:
    95
    Ngủ đi mụ Nở kia, mà giờ đã tăng cân trở lại chưa zậy?

Chia sẻ trang này