1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chat chit ... tâm sự ... thổ lộ ... tán tỉnh ... chia sẻ cảm xúc (phần 2)

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi pear_pink_rose91, 11/11/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tyth1402

    tyth1402 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2012
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Tất cả tại bác ông Robben hết, cứ lần nào ổng trở lại là ăn hại gấp đôi... Hum nay lên FCB-VN.COM các supporter Bayern mình buồn xỉu buồn xiu...
  2. giantuhieu

    giantuhieu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/09/2010
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    thằng nào lên đá pen mà mặt đần thối, mắt lăm le tay thì đưa lên quệt mồ hồi là biết kiểu gì cũng trượt:))
  3. Aliencc

    Aliencc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/09/2007
    Bài viết:
    2.813
    Đã được thích:
    83
    này thì tinh thần Đức:D
    https://www.box.com/s/0cecf1c899c769380ac7
    Nguồn: Prof. Frank Pallas, TU Berlin ,Information Rules Vorlesungsfolie, Block 2.
    Bt em cũng chả ghi nguồn, cái này trên mạng đầy, nhưng hôm nay tuân thủ nguyên tắc tí:))
  4. NamNguyen92

    NamNguyen92 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2012
    Bài viết:
    863
    Đã được thích:
    0
    CHo em hỏi ngu tí: Bác kia trước đó vì sao mà bị ném đá tơi tả ở đây ạ :D
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Với cả mấy bác cho em hỏi: Học xong được mấy % sinh viên mình trụ lại bên kia ạ? Em quen mấy người, cố cày kéo xong Master, thêm vài năm rồi cũng về cả :( chẳng lẽ trải qua tuổi trẻ ở Đức, học kiến thức Đức rồi vài ba năm lại quay về sao? Thực sự thì em chưa đi chưa biết cái khó cái khổ thế nào nhưng mà mấy bác về chắc cũng buồn lắm nhỉ :(
  5. April15

    April15 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/11/2011
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
  6. trasuaomai

    trasuaomai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2009
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    2
    Em thì vẫn thích câu các cụ nhà ta hay nói: "Hữu xạ tự nhiên hương". Con người có thể nào rồi sẽ dần bộc lộ thế ấy. Em dự là bác này chưa tốt nghiệp bachelor/ master ở Đức nên chưa nắm rõ kiểu trích dẫn nguồn như các bác Đức vẫn làm. Lẽ ra thêm một dòng: Vgl. hoặc in Anlehnung an bác Quachvu, Seite 1, Topic Một số thay đổi.., ttvnol.com thì chắc đã không có thêm 4, 5 trang comment về bác này.
  7. Aliencc

    Aliencc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/09/2007
    Bài viết:
    2.813
    Đã được thích:
    83
  8. la__bat__vi

    la__bat__vi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    45

    Thực ra cái này cũng là trôi nổi trên mạng, ko phải là của em...., em chỉ nhớ hồi em mới bắt đầu du học , hình như còn diễn đàn của sinh viên berlin gì gì đó của Herr Mekong, giờ ko nữa và em copy vào file word....... sau này vì tổng hợp lại, nên cho lên để cho các bạn đi sau tiện thôi. Chứ tác giả ko phải em, mà là ai thì em cũng chịu .. ko thể nhớ ra, vì từ lúc lưu tới lúc đem post lại cũng cả gần chục năm..., mà nói thực lúc post ở thời điểm đó, em cũng ko có ý niệm ... của ai cả :)
  9. hienluong86

    hienluong86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2012
    Bài viết:
    1.065
    Đã được thích:
    0
    Ở Việt Nam, trong ngành Báo, nếu đăng lại ko Copy nguồn bài viết cũng thường xảy ra những cuộc chiến.
    Nhẹ: Anh em trong nhà, đóng cửa bảo nhau.
    Hơn một tý: Gửi công văn tới BBT yêu cầu xử lý lại thông tin.
    Hơn nữa: "Bút chiến" công khai trên báo.
    Tiếp theo: Cứ luật mà xử lý. Thông tin rộng rãi cho dư luận biết tình hình xử lý vụ việc!@};-
  10. pear_pink_rose91

    pear_pink_rose91 German Club

    Tham gia ngày:
    01/03/2008
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    15
    mệt quá, tóm lại là có tật giật mình, chào thân ái tới bao nhiêu lần rồi mà vẫn chưa weg, cứ phải mò vào thanh minh LOL =))

    anh @quachvu : anh ơi thôi stop anh nhé :D, cứ làm trong âm thầm lặng lẽ để giấy vàng đc gửi về nhà ai đó thôi anh :)

Chia sẻ trang này